Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Leo_gryffindor
Ishtar Schrudinger
Cherry Jas
Mirror Sakura
kayuki
Silver Guardian
Quest
Admin
12 posters

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Admin Wed Feb 08, 2012 11:04 pm

    - Nhà số 4 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny 48

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny 30

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny 14



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny RyanTên: Ryan Grumerny.
    Tuổi: 20
    Giới tính: Nam =v=~
    Quê quán: London, Anh.
    Ngoại hình: Tóc đen lãng tử; mắt đỏ ruby trong veo nhìn thì hiền nhưng cũng hơi bị nguy hiểm Laughing, đeo kính cận trí thức; cao 1m80, nhìn bề ngoài hơi bị thư sinh nhưng thực chất khá khỏe. Nói chung là đẹp trai.
    Tính cách: Thông minh, có trách nhiệm, hiền nhưng nguy hiểm bất chợt không ai biết. Đối với những người thân quen thì rất ôn hòa, dễ mến. Đặc biệt yêu thương em gái hết mực.
    Khi lên máy bay trong vali xách tay của bạn có gì?: Một balo đựng quần áo, vật dụng cá nhân, vài cuốn sách tâm đắc, một quyển sổ dày bút, một cây đàn violin.
    Những thông tin khác:
    _ Sở thích: em gái, đọc sách, nghe nhạc, chơi nhạc, chăm sóc cây cối, mưa, mùa thu, mùa đông.
    _ Sở ghét: mùa hè, nóng, những người đáng ghét, những tên con trai lảng vảng bên em gái.
    _ Sở trường: y học, nấu ăn, đàn violin piano, đôi khi xuất hiện ở những chỗ dễ làm chết người Laughing~.
    _ Sở đoản: em gái, đôi khi hiền một cách quá đáng.


    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Mir-1Tên: Alysa Grumerny.
    Tuổi: 16
    Giới tính: Nữ~
    Quê quán: London, Anh.
    Ngoại hình: Tóc đen dài bồng bềnh, mắt đỏ ruby hệt như anh trai, nhìn thì lạnh nhưng thực chất lại ấm và có chút buồn. Dáng người vừa với lứa tuổi, thanh mảnh. Nói chung là một cô gái xinh xắn, dễ thương.
    Tính cách: Ôn hòa, dễ mến, quan tâm đến mọi người, đặc biệt là "nii-sama vô dụng". Nhìn nó im im vậy thôi nhưng hiểm lắm Laughing~
    Khi lên máy bay trong vali xách tay của bạn có gì?: Một balo quần áo và đồ dùng cá nhân, những quyển sách tâm đắc và những-thứ-chỉ-có-ta-mới-biết, 2 quyển vở dày và bút.
    Những thông tin khác:
    _ Sở thích: đọc sách, viết truyện, nghe nhạc, chơi nhạc, mưa, mùa thu-đông, anh hai, trồng trọt và trồng hoa, squee khi thấy trai đẹp và tưởng tượng ra những thứ ba trấm Laughing.
    _ Sở ghét: mùa hè, nóng, bị cắt đứt nguồn cảm hứng khi đang squee.
    _ Sở trường: piano violin, nấu ăn, squee Laughing, viết những thứ chỉ có ta mới hiểu.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Quest Sun Feb 19, 2012 12:06 am

    Chủ Nhật, Xuân - 02



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và chọn nghề theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 2 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Admin Sat Feb 25, 2012 12:53 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 1:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Sun Feb 26, 2012 2:44 pm; edited 1 time in total
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Silver Guardian Sun Feb 26, 2012 2:43 pm

    Chủ nhật, Xuân 09


    Tạt ngang qua nhà số bốn, căn nhà của hai anh em Grumerny. Six tự hỏi không biết nhà họ có giấu trứng không. Mà hình như hai anh em cũng không tham gia tìm trứng thì phải?

    Nghĩ thế, hắn tiến về phía cái bụi rậm gần nhà số 4.


    Địa điểm: bụi rậm gần nhà
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Admin Sun Feb 26, 2012 2:44 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong bụi rậm . Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Silver Guardian Sun Feb 26, 2012 3:08 pm

    Chủ nhật, Xuân 09


    Không có trong bụi rậm ư?

    Đứng thẳng người dậy, Six ngước nhìn lên mái nhà rồi trèo lên một cái cây gần đó để lên trên đấy.


    Địa điểm: mái nhà
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Admin Sun Feb 26, 2012 3:09 pm

    Xin chúc mừng, Six!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm trên mái nhà!
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:37 pm

    Thứ Hai, Xuân 10
    Lễ Phục Sinh đã kết thúc!




    Cuối cùng thì lễ Phục Sinh đã kết thúc.

    Ngày mai những lồng đèn hình quả trứng sẽ được gỡ xuống, những sạp trò chơi ngoài quảng trường cũng nhanh chóng được dọn đi, còn những người dân chăm chỉ làng Sồi sẽ quay về cuộc sống thường nhật của họ, với sáng đi làm kiếm cơm và chiều nghỉ ngơi.

    Ngày mai bạn sẽ đi làm lại với giờ giấc như ngày thường, dịp lễ đã bế mạc và đợi chờ một dịp lễ khác đến.

    Dù bạn có tham gia đi Cuộc thi Tìm trứng hay không, thì bạn cũng có biết đến. Và sự thật là trò tìm trứng là do người lớn nghĩ ra cho trẻ con chơi vào lễ Phục Sinh, nhưng người lớn tìm về tuổi thơ và chơi nó cũng không phải ý tồi, nhỉ?

    Trứng Phục Sinh nếu bạn có thì chúng thường là trứng gà luộc, hoặc là trứng làm bằng socola, hay cũng có thể là những quả trứng giả bên trong toàn kẹo. Tùy ý bạn muốn cho số trứng mình tìm được là gì.

    Trước khi nằm xuống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới, bạn tình cờ trông thấy một con thỏ màu hồng phóng ngang qua cửa sổ nhà bạn. Bạn đã từng nghe những câu chuyện kể cho trẻ em vào lễ Phục Sinh, rằng chính là một con thỏ Phục Sinh màu hồng đặc trưng đã để lại những quả trứng đủ màu cho bạn tìm.

    Vậy ra số trứng trong cuộc thi có thật là do chú thỏ hồng đó để lại không?

    Có lẽ là bạn hoa mắt, dù sự thật thế nào thì không ai rõ.


    - Lễ Phục Sinh kết thúc -
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Quest Wed Feb 29, 2012 12:51 pm

    Thứ tư, Xuân 12
    7:40 AM



    S.Quest 4: Hello in There


    Hôm nay là một ngày đẹp trời, bạn nghĩ trước khi rời khỏi nhà và tiến về phía tiệm hoa. Trên đường đi, bạn không biết mình sẽ gặp ai ở đó.


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài đang trên đường đi làm ở topic Đường Làng, khi ghi xong post trên đường thì chờ chỉ thị kế tiếp.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by kayuki Wed Feb 29, 2012 8:23 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry


    _ Tiếp theo là số 4! Hãy tích cực lên nào các đồng chí

    Lunar hô hào cổ vũ hai người kia khiến Solar có chút buồn cười. Lần này nó nhường quyền gõ cửa cho Cherry anh dũng tiến lên gõ vào phát. Trông cô cũng rất căng thẳng y như Lunar hồi nãy.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Mirror Sakura Thu Mar 01, 2012 5:08 pm

    Thứ hai, Spring 10
    Sáng


    "Rồi, thế anh nghĩ để nó ở đây được chứ?"

    Alysa cất giọng, nhịp ngón tay lên bình hoa rực rỡ cô vừa cắm xong, định bụng sẽ đem đặt lên bàn để đẹp nhà. Ryan bước lùi ra xa, rồi lại sang trái, sang phải, cuối cùng đáp:

    "Cũng được đấy, nếu như em hạ thấp chiều cao của bông hoa trên cũng xuống một chút sẽ tốt hơn."

    Anh vừa dứt lời, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Hai anh em nhìn nhau, tia ngạc nhiên lộ rõ trong những đôi mắt đỏ trong veo. Ai vậy nhỉ?

    Tiếng gõ cửa lại vang lên, có vẻ khá là dè dặt, Ryan liếc nhìn em gái một cái nữa, rồi bước ra mở cửa:

    "Vâng vâng, tôi đến đây. Ai đấy ạ?"

    cánh cửa gỗ chầm chập mở ra...

    Thứ tư, Spring 12
    7.40 AM


    "Nó ở đằng kia! Mau bắt lấy, Alysa!"

    "Á! Ối coi chừng! Nó chạy sang bên anh rồi kìa Ryan!"

    "Au!"

    "Trời, ba đường cào đều tăm tắp!"

    "Giờ mà em còn đùa được à?!"

    Sáng sớm, căn nhà số 4 đã nhộn nhịp vì một chú mèo hoang ở đâu đó đang phá phách căn nhà của hai anh em Grumerny. Vì thế, gần đến giờ đi làm rồi nhưng cả hai vẫn chưa thể rời khỏi nhà được. Màn đuổi bắt cứ diễn ra, đến khi Alysa ngước nhìn đồng hồ, thì đã 8.09 AM rồi. và cũng vừa may là cô đã bắt được nhóc mèo quậy phá đó.

    "Em... đi làm nhé. Trễ quá rồi..."

    Cô uể oải đứng lên, sửa sang lại y phục, mệt mỏi cất lời. Ryan gật đầu, nằm dài gác tay trên chiếc ghế dài, không nói gì. Trời ơi, đứng dậy không nổi...

    Một buổi sáng của hai anh em nhà Grumerny đã diễn ra như thế đấy.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by kayuki Fri Mar 02, 2012 3:11 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry | Ryan


    Không nhanh không chậm, Lunar chìa quả trứng Phục sinh cho người con trai kia ra rồi mới nói

    _ Tặng anh này, lễ Phục sinh vui vẻ. Tụi này chỉ đi hỏi chào hàng xóm thôi.

    Trong lúc Lunar đứng tiếp chuyện thì Solar đã nhanh chóng nhận ra người kia là Ryan. Nhìn mặt anh khiến hắn nghĩ đến chuyện hôm thứ sáu nên có chút bối rối núp sau lưng Cherry khiến cô nàng có chút khó hiểu nhìn hắn.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Mirror Sakura Fri Mar 02, 2012 5:44 pm

    Thứ hai, Spring 10
    Sáng
    Ryan | Solar & Lunar | Cherry

    Một cô gái tóc đen và đôi mắt đỏ chìa ra trước mặt anh một quả trứng và cất tiếng:

    "Tặng anh này, lễ Phục sinh vui vẻ. Tụi này chỉ đi hỏi chào hàng xóm thôi."

    Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tay nhận lấy quả trứng đấy, mỉm cười cảm ơn cô gái. Ryan khẽ liếc mắt về người đang trốn phía sau một người phụ nữ, mái tóc màu đỏ lấp ló như e ngại anh sẽ nhận ra, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó dâng lên trong lòng. Anh chớp mắt, lờ cái cảm giác kì lạ đó đi, cười vui vẻ, hỏi:

    "Các bạn có muốn vào nhà một chút không?"

    Hình như mái đầu đỏ đang lấp ló kia giật thót?
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Cherry Jas Sat Mar 03, 2012 9:31 pm

    Thứ hai, Xuân 10 - Sáng
    Cherry | Solar & Lunar | Ryan


    Tôi nhìn Solar, không khỏi tò mò chuyện gì khiến cậu ta chui rúc sau lưng mình, cái người suốt ngày chỉ biết có hùa theo Lunar chèn ép cô này lại tỏ ra...ừm...sợ sệt?

    Thế nên khi người trong nhà ra, Lunar rất vui vẻ chào hỏi và anh ta có vẻ cũng dễ chịu nhận lấy, tất nhiên là nhanh chóng chú ý về phía sau lưng tôi.

    - Các bạn có muốn vào nhà một chút không?

    Tôi nhận thấy có kẻ sau lưng vừa giật thót, cậu ta kéo áo tôi nhìn nhìn. Tôi nhìn nhìn cậu ấy rồi lại nhìn nhìn chủ nhà. Buồn phiền ghê gớm mà phân vân. Tự hỏi, người quen của Solar, làm chuyện tội lỗi với người ta nên sợ gặp sao?

    - Tôi nghĩ là, vào một chút cũng không tệ.

    Tôi mỉm cười, nói nhẹ hẫng. Rồi rất vui lòng bỏ mặc chàng trai tóc đỏ sau lưng mà tôi vẫn rất thương bởi tính hiền lành của cậu ấy, đến chào hỏi.

    - Xin chào, tôi là Cherry, chúng tôi vào nhà không làm phiền gia đình anh chứ?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Silver Guardian Sat Mar 03, 2012 10:44 pm

    Sat. Spring 15
    Nhà số 4


    .I'll Be Around.



    1:00 PM


    Sau khi nghỉ trưa tại đồn, Six tiếp tục chuyến đi tuần thăm dò tình hình dân cư của mình. Hắn dừng chân tại căn nhà số bốn, chợt nhớ đây là nhà của hai anh em Grumerny. Khẽ mỉm cười khi nhận ra mình đã dừng ở nhà người quen, Six bước lên bậc thềm và gõ cửa, không quên gọi to:

    _ Alysa? Ryan? Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by kayuki Sat Mar 03, 2012 11:14 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry | Ryan


    Lunar thì tất nhiên là nhiệt huyết đầy mình rất muốn nhận lời nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại nên chần chừ còn Solar lần này thì kiên quyết không. Cậu khẽ giựt áo Cherry-san thì thầm với cô

    _ Như vậy làm phiền người ta đấy ạ. Nhỡ người ta bận công việc gì khác thì sao ạ? Hay chúng ta về đi.

    Hắn líu lưỡi thuyết phục Cherry có chút khổ sở vì không giỏi trong lĩnh vực này. Thật lòng mà nói, bản thân cũng rất muốn xem anh ta sống thế nào nhưng mà.... vẫn là nên lúc khác chắc sẽ tốt hơn.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Admin Mon Mar 12, 2012 9:21 am

    Thứ hai, Xuân 24
    Ngày của những kẻ ngốc!



    Cộc cộc cộc.

    Tiếng gõ cửa lôi kéo sự chú ý của bạn dù bạn có đang làm gì đi chăng nữa. Tự nhủ sáng sớm thế này có ai tới nhà chuyện gì cơ chứ, bạn vội vã chạy ra đón xem. Vừa mở cửa, bạn trông thấy hai anh hề mặc đồ thời Trung cổ lòe loẹt đủ sắc và nhìn bạn cười tươi như hoa. Chưa kịp hỏi có việc gì, một trong cả hai đã rút ra một bông hoa và cài lên tóc bạn. (dù bạn là nam hay nữ)

    Vẫn còn bàng hoàng, thì hai anh hề đã chộp lấy tay bạn kéo ra khỏi nhà mặc bạn liên tục hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Thì kia, trên đường làng là một cuộc diễu hành nho nhỏ của các chú hề, vừa đi họ vừa làm đủ trò điên khùng để chọc cười người khác. Dân chúng thì đều hoặc đứng ở nơi ngưỡng cửa theo dõi đoàn diễu hành hoặc gia nhập và theo đuôi họ.

    Bạn đã lôi vào cuộc diễu hành, đưa mắt nhìn quanh bạn nhận ra nhiều người quen, nhiều hành khách của chuyến Lucky Seven cũng bị kéo vào như bạn (với hoa cài lên đầu).

    Có lẽ bạn cũng thử thư giãn và tận hưởng Ngày của những kẻ ngốc theo tập tục người xưa?


    Lưu ý: nhà nào có nhiều hơn 2 thành viên thì ai ra mở cửa sẽ bị kéo đi nhé Laughing Người đó là ai thì tuỳ gia đình đó quyết định Embarassed
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Mirror Sakura Thu Mar 15, 2012 1:41 pm

    Thứ hai, Spring 10
    Sáng
    Ryan & Alysa | Solar & Lunar | Cherry


    Một cô gái với mái tóc nâu đồng pha sắc vàng bước lên, lơ đẹp cái sợ sệt của cậu trai đằng sau lưng, tươi cười chào hỏi Ryan:

    "Xin chào, tôi là Cherry, chúng tôi vào nhà không làm phiền gia đình anh chứ?"

    "Không, phiền gì đâu." _ Anh cười với Cherry, hình như cô ấy lớn hơn anh thì phải, trông có vẻ già dặn... _ "Xin mời mọi người vào nhà."

    Anh khẽ liếc nhìn Solar, rồi thôi, thấy cậu ấy cũng cố gắng không nhìn mình. Chậc, thật là khó xử quá.

    "Ai vậy, anh hai?"

    Vừa lúc đó, Alysa tò mò bước ra.

    Thứ bảy, Spring 15
    1.00 PM
    Alysa & Ryan | Six


    "Alysa? Ryan? Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"

    Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên bên ngoài căn nhà yên tĩnh của một buổi trưa mùa xuân, gió thổi mơn mơn mát dịu. Alysa mơ màng rời khỏi trang sách, nhìn quanh thì thấy Ryan đang ngâm cứu mớ tài liệu thảo dược của anh, còn ở ngoài cửa vẫn đang vang lên những tiếng "Cộc cộc!". Cô uể oải đứng dậy, bước ra mở cửa, tự hỏi không biết ai đây...

    "Ớ, anh Six? Ôi hiếm khi rồng đến nhà tôm nhỉ?"

    Tiếng kêu phấn khích của Alysa khiến Ryan ngẩn lên nhìn tò mò, và khi nhận ra người quen, anh cũng hào hứng không kém.

    "Chào anh, Six. Mời anh vào nhà."

    Cánh cửa mở rộng, chào đón người lính.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by kayuki Fri Mar 16, 2012 12:06 am

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry | Ryan & Alysa


    Dù cực lực cúi đầu thật thấp tránh ánh nhìn của người kia nhưng khi nghe giọng nữ vang lên trong nhà, hắn có chút tò mò ngước nhìn cô bé kia. Mắt đỏ, tóc đen y như Ryan nhìn sơ qua cũng biết là anh em ruột, hắn có chút ghen tị nắm lấy tay của Lunar bên cạnh làm nó giật nảy mình hỏi

    _ Chuyện kinh dị gì thế?

    Hắn không trả lời làm cảm giác nghi ngờ của nó càng tăng cao. Lunar để ý Solar từ lúc gặp người con trai kia thì cứ như bị cái gì đó chọt trúng cứ lúng ta lúng túng khiến nó thấy mà gai mắt.

    _ Này, không thích thì đừng miễn cưỡng a.

    _ Không...không có.

    Hắn lắc đầu cười cho nó an tâm rồi vào nhà liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế im lặng như phô tượng nhìn mọi người nói chuyện. Lunar cũng không hồ nháo nữa, nó lặng lẽ quan sát người con trai kia có gì khiến hắn trở nên bất thường và hốt hoảng đến vậy. Khẽ cười, nó bắt đầu dò hỏi

    _ Vậy giờ chúng ta giới thiệu chút nha. Tôi tên là Lunar, kia là anh trai không họ hàng với tôi tên là Solar còn đó là Cherry Jas người mẹ kính yêu. Hai người tên gì vậy?

    Một tràng giới thiệu khó hiểu chỉ để hỏi tên, quả là phong cách dài dòng của Lunar.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Mirror Sakura Fri Mar 16, 2012 11:25 am

    Thứ hai, Spring 10
    Sáng
    Ryan & Alysa | Solar & Lunar | Cherry


    "Vậy giờ chúng ta giới thiệu chút nha. Tôi tên là Lunar, kia là anh trai không họ hàng với tôi tên là Solar còn đó là Cherry Jas người mẹ kính yêu. Hai người tên gì vậy?"

    Lunar cất tiếng hỏi khi Alysa vừa bưng trà lên, Ryan mỉm cười đáp lời:

    "Tôi tên là Ryan, Ryan Grumerny. Còn đây..." _ Anh hướng về phía cô em _ "...là em gái tôi, Alysa Grumerny. Rất vui được làm quen với các bạn."

    Alysa gật đầu chào với những người khách, khẽ quan sát họ, đặc biệt là chàng trai mái tóc đỏ rực ấn tượng kia. Anh ta có vẻ không thoải mái lắm nhỉ? Từ khi vào nhà cứ im lặng ngồi như một pho tượng. Có chuyện gì sao?

    Ryan nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt đỏ ruby chốc chốc lại liếc nhìn về phía Solar. Họ của cậu ấy là Jas à? Đến giờ anh mới biết đấy. Với lại... anh nên làm gì để thoát khỏi tình huống khó xử này đây nhỉ? Ryan không chú ý rằng, Alysa cũng đang kín đáo quan sát mình. Trong đáy mắt cô ánh lên một tia tà mị và thú vị bất thường.

    "Xin hỏi, hình như các bạn cũng là những hành khách trên chuyến bay Lucky Seven phải không?"

    Alysa mỉm cười cất lời, phá tan cái không khí im lặng ngột ngạt đang diễn ra.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Silver Guardian Fri Mar 16, 2012 8:11 pm

    Sat. Spring 15
    Nhà số 4


    .I'll Be Around.
    .Ryan - Alysa - Six.




    1:15 PM


    _ Chào anh, Six. Mời anh vào nhà.

    Ryan cùng Alysa mở rộng cửa đón chào Six. Hắn cúi đầu chào tỏ vẻ cám ơn rồi bước vào trong. Đợi tới khi cả ba đã yên vị trong phòng khách, hắn mới nghiêng đầu thân thiện hỏi:

    _ Hôm nay tôi đến không việc gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là, tôi muốn xem tình hình sống của các bạn ra sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Có cần tôi giúp gì không?

    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Mirror Sakura Fri Mar 16, 2012 9:43 pm

    Thứ bảy, Spring 15
    1.17 AM
    Ryan & Alysa | Six

    Gật đầu cảm ơn sự quan tâm của Six, Ryan đáp lời anh, trong khi Alysa tranh thủ rót trà:

    "Vâng, mọi thứ xem như đã ổn cả rồi. Hiện giờ cũng không có gì bất thường đâu ạ."

    "Thế thì thật tốt quá. Hai anh em đã quen được ai cùng chuyến chưa?" _ Six vừa nói vừa gật đầu cám ơn Alysa.

    "Cũng không nhiều..." _ Alysa ngồi xuống cạnh anh trai _ "Có gia đình nhà Jas, anh, anh Alden... hình như hết rồi ạ."
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Silver Guardian Sat Mar 17, 2012 12:18 am

    Sat. Spring 15
    Nhà số 4


    .I'll Be Around.
    .Ryan - Alysa - Six.




    1:20 PM


    _ Cũng không nhiều... - Alysa ngồi xuống cạnh anh trai rồi tiếp - Có gia đình nhà Jas, anh, anh Alden... hình như hết rồi ạ.

    Nghe thế, Six gật gù. Hắn tháo cái khẩu trang đen ra đút túi quần xong đưa tách trà nóng lên nhâm nhi:

    _ Trà thật thơm. Hai bạn thật khéo tay.

    Hắn mỉm cười rồi nhẹ đặt tách trà xuống bàn, xong tiếp:

    _ Hôm nào hành khách Lucky Seven cùng làm một buổi họp mặt làm quen, hai anh em thấy thế nào?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Admin Sat Mar 17, 2012 1:37 pm

    Thứ bảy, Xuân 29
    Sáng



    Vừa mới ngủ dậy, bạn có tiếng người gõ cửa. Vẫn chưa rõ là ai, bạn vội vàng ra mở cửa và nhận thấy đằng sau cánh cửa không có ai cả. Nhìn xuống dưới bậc thềm, bạn trông thấy một cái hộp giấy có đề tên "Alysa Grumerny". Có vẻ như có ai đó muốn gửi quà cho bạn chăng?

    Đem chiếc hộp vào nhà kiểm tra, bạn nhận thấy trong đó là một bộ váy dài tới gót chân với tông chủ đạo là màu hồng, có rất nhiều ren, nơ và những đóa hoa vải trắng đính lên trên, dù cầu kì nhưng khá là duyên dáng và trông không tới nỗi nào lố bịch. Bên cạnh chiếc váy là một lá thư:

    "Hỡi các quý cô xinh đẹp làng Sồi,

    Ngày mai là bắt đầu lễ Mừng Xuân, chúng ta sẽ cần chọn ra Nữ hoàng mùa Xuân cho buổi lễ. Các cô gái nhận được váy hãy mặc nó đến Quảng trường vào 10:00 AM ngày Xuân 30. Chúng ta sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ để chọn ra quý cô nào sẽ làm Nữ hoàng mùa Xuân năm nay.

    Thân mến,
    Trưởng làng"


    Bạn sẽ đến chứ?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by kayuki Sat Mar 17, 2012 9:26 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry | Ryan & Alysa


    _ Ara~ Lại gặp người cùng cảnh rồi kia.

    Lunar cười thích thú thì thầm to nhỏ với Solar, hắn nghe nó nói cũng chỉ gật gật khẽ liếc nhìn Ryan một chút. Thật ra, ngay từ lần đầu gặp hắn biết anh cùng chuyến vì cách anh hành động không giống những con người kì lạ ở đây.

    _ Đúng vậy. Hai người sống ổn chứ? Cả hai làm việc ở đâu vậy?

    Nó vốn thẳng thắn nên không quanh co muốn gì hỏi nấy khiến hắn chỉ biết thở dài trong lòng. Nhìn Alysa và Lunar, hắn thầm ngưỡng mộ Ryan giáo dục em gái thật giỏi.

    Sponsored content


    [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny Empty Re: [Nhà số 4] Ryan & Alysa Grumerny

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 11:50 am