Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Danior The Mayor
Demi-fiend
Rosenrot
Shani Priya
LancasterS
Mirror Sakura
Cherry Jas
kayuki
Ackley the Carpenter
Quest
Silver Guardian
Vivian
Admin
17 posters

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Fri Feb 10, 2012 6:09 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 1011 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 80

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 40

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 40



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 P1010077
    Tên: Alden Svens
    Tuổi: 36
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Thụy Điển sống ở Anh.
    Ngoại hình: Tóc trắng dài, mắt xám xanh, tay phải luôn băng từ sau khuỷu trở đi. Cao tầm 1m74 nặng khoảng 65 kg. Có hình xăm sau lưng. Ngoài ra không có gì đáng để chú ý.
    Tính cách: Ít nói, khá trầm nhưng cũng dễ cộc. Khùng khùng có cơn mà điên điên cũng không giới hạn. Cực kì cầu toàn nên dễ dẫn đến xung đột trong quá trình làm việc.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có: Vài bộ đồ, vật dụng cá nhân, mấy cuốn sách, sổ tay, bút, 1 con dao quân đội Thụy Sĩ, một con dao xếp, đèn pin, quạ bông (tuy một lần sơ ý đã để rớt con quạ trúng thùng sơn trắng nên hậu quả là con quạ trắng bóc), hộp cứu thương, một gói thuốc lá (tuy không hút), và mấy thứ linh tinh khác.
    Những thông tin khác: Không thích đám đông nên thường tự tách ra ngồi một góc.
    Sở thích: Không bị làm phiền
    Sở ghét: Bị làm phiền
    Thú vui: Tránh bị làm phiền

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Lonesome
    Biệt danh/tên thường gọi: Six [tên thật không rõ]
    Biệt danh đầy đủ: Courier Six
    Tuổi: 34
    Giới tính: nam
    Quê quán: Luân Đôn, Anh.
    Ngoại hình: như hình. Chiều cao khoảng 170 cm. Lúc nào cũng đeo mắt kính đen và khẩu trang đen, không thích lộ mặt thành ra rất hiếm ai thấy được mặt của Six. Tóc dài vàng kim thường tết bím hay buộc đuôi. Có một hình xăm số 6 trên bả vai, và một hình xăm bí mật trên đùi trái nhưng không bao giờ để lộ ra.
    Tính cách: bề ngoài dòm như tên hooligan thế thôi nhưng khi mở mồm lại ăn nói vô cùng lịch sự và kiểu cách Laughing. Luôn tạo ấn tượng là người thân thiện, thoải mái và dễ gần, nhưng chỉ thật sự mở lòng với người mình thương yêu. Rất quan tâm và thích làm bạn bè cười. Cực kì cuồng mèo và súng đạn. Laughing))
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một túi xách trong đó có một con mèo bông mập màu trắng, một hộp kẹo choco bằng sắt bên trong đựng những vỏ đạn .308 Winchester kèm theo những tấm postcard cái nào cũng có vết đạn, một tạp chí toàn hình mèo, sketchbook, dụng cụ vẽ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, một cái áo sơ mi rộng thùng thình cũ mèm và một con dao xếp có cán treo một con mèo nhựa nhỏ xíu. Laughing)))
    Những thông tin khác: từng làm lính đưa thư giao hàng cho Mercenary Express giữa những đội lính đánh thuê ngoài mặt trận, nhưng trong một lần hắn bị bắn vào đầu và bị cướp mất gói hàng, may mắn thay lại sống sót. Sau đó do mất hứng Six chuyển qua làm cho Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa (aka Maid Laughing)))).
    + Sở thích: vẽ, mèo, súng đạn.
    + Sở ghét: thứ não rỗng, đồ biển (đặc biệt cua, ốc)
    + Thú vui: vẽ, ôm mèo bông.

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sat Aug 18, 2012 1:13 am


    Saturday, Summer 06
    Summertime
    19:30 PM



    Hide không huyền bí Laughing:
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Quest Sat Aug 18, 2012 2:00 am

    Thứ Bảy - Thu 27
    7:00 AM



    Quest 5: The End justifies the Means.

    Gần hai năm bị kẹt lại quá khứ, đã đến lúc thay đổi.

    Sáng nay bạn sẽ tỉnh dậy và cảm thấy mọi chuyện khác lại so với bình thường. Rời khỏi nhà, bạn nhận thấy ngôi làng Oakville vắng lặng lạ thường. Không có một bóng người dân nào.

    Oakville như một thị trấn ma.

    Đương bỡ ngỡ, thì bạn trông thấy những hành khách Lucky Seven và Blackjack 21 vẫn còn ở đây. Chợt đằng xa, bạn trông thấy bóng Trưởng làng.

    - Trưởng làng!

    Một hành khách cất tiếng gọi, vị Trưởng làng quay nhìn về phía các bạn rồi nói:

    - Hãy vào rừng.

    Rồi ông biến mất hẳn, để lại cho các bạn muôn điều khó hiểu. Bạn sẽ làm gì? Vào rừng chứ?


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài cho OC bạn đến Rừng. Đúng 6:30 PM ngày 18/8 sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo.

    Lưu ý:
    - Đây là Quest cuối cùng, tất cả OC phải làm. Embarassed
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Quest Thu Feb 07, 2013 12:50 am

    Thứ Tư - Đông 28
    5:08 AM


    Homecoming Quest

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi là qua năm mới.

    Bạn đã bị kẹt tại làng Oakville được hai năm, thời gian tưởng như rất dài nhưng trôi đi rất nhanh.

    Sáng ngày hôm đó trời khá là lạnh, tuyết rơi dày đặc và bạn thì vẫn đang cuộn mình trong chăn. Tất cả nhân viên đều đã được nghỉ để chuẩn bị lễ lộc đón năm mới, thế thì dậy trễ chút có sao?

    Đột nhiên bạn nghe có tiếng động lạ trong nhà. Và dù bạn nghĩ gì đi chăng nữa, trí tò mò thôi thúc bạn đi kiểm tra xem sao.

    Và kia, nằm ngay giữa phòng khách nhà bạn, là một người thanh niên tóc vàng kim với một bên mắt bị băng lại, nằm bên cạnh là một chàng trai với mái tóc dài trắng tuyết!


    Nhiệm vụ của bạn trong Quest này:

    - Ghi bài nhận người lạ/quen tùy ý bạn, rồi sau đó RR tùy thích. Embarassed

    - OC lạc sẽ ko nhớ làm sao mình lại tỉnh dậy ở Oakville, nhưng điều cuối cùng OC đó nhớ mình làm gì sẽ tùy ý chủ OC tưởng tượng. Embarassed
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Fri Feb 08, 2013 1:09 am


    Wednesday, Winter 28
    Alike.
    05:20 AM



    Mái đầu trắng tuyết vẫn nằm im lìm, cuộn mình cứng trong chiếc chăn ấm bên cạnh mái đầu vàng. Alden ngủ như chết sau cả đêm gần như thức trắng cùng Six để chuẩn bị nhà cửa cho năm mới. Cái cảm giác ấm áp khi chính tay mình trang trí cho ngôi nhà lúc nào cũng kì diệu. Cả hai xong công việc cũng phải gần sáng và dĩ nhiên còn gì tuyệt hơn việc tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sâu.

    Hai người một giường. Và con mèo ú trên tấm thảm sàn.

    Vừa vặn và ấm áp.

    Đâu ai biết được dưới hàng mi trắng kia đang trải qua một giấc mơ kì lạ từ quá khứ. Giấc mơ bị xem ngang một tiếng đánh "phịch" trên giường gã và gã thế là đã có thứ gì đang nằm đè lên người gã mà không phải là Six.

    Nhưng cũng ấm tương tự.

    Alden dụi dụi mở hé mắt ra. Gã thấy cái bóng trắng quen thuộc dí sát mặt, nhẹ đưa tay lên vò đầu, gã lầm bầm theo một thói quen xưa cũ chợt bị đánh thức, mắt vẫn nhắm tịt lại không đủ sức để ý đến một cái bóng vàng đang ở ngay cạnh bên Six.

    - V., nhích qua chút đi.

    1 giây

    2 giây

    3 giây

    Với tốc độ bằng một chiếc máy bay lên thẳng, gã ngồi bật dậy với hai mắt to tròn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt mà không thốt nổi nên lời. Một mái đầu trắng dài, một đôi mắt xám lạnh.


    Giống gã.


    Alden quay qua nhìn bên cạnh, Six cũng đã dậy từ lúc nào và trước mặt em là một thanh niên lạ tóc vàng dài cùng một mắt màu xanh ngọc.


    Giống em.


    Phải mất một lúc sau Alden mới thốt ra được một từ:

    "Ai?"
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Fri Feb 08, 2013 8:13 pm

    ...Đâu đó ở đảo Present


    Bầy mèo của Vô Thường bị lạc trên mái nhà.

    Và câu hỏi làm thế nào mà mèo trèo cao được mà xuống ứ được luôn là câu hỏi được truyền qua bao đời nay.

    Serebra xoa cằm và trao cho cái bầy mèo đang nghêu ngao xin cứu vớt trên mái nhà kia một ánh mắt kì thị. Gã phát hiện có cả con Spot béo của Opekun, đi chơi chung có ngày chết chùm quả không bao giờ sai.

    Gã cựu cảnh sát đã thử dùng mọi trò từ ném giày tới chọi đá để lũ mèo nghe động mà tự mò xuống nhưng không xong. Xem ra lũ quỷ con này muốn được bế tận tay mà đưa xuống mới được.

    Thừa nhận là khá khen cho cái bản tính lì lợm của chúng.

    _ Em trèo mái đây, anh giữ hộ em cái thang.

    Serebra nói gọn lỏn, rồi sắn hai ống tay áo lên cao. Một lúc sau, Vô Thường xuất hiện với một cái thang trên tay và nhanh nhẹn đặt nó bên cạnh tượng, giữ chặt lấy trong khi Serebra trèo lên.

    Cảnh tượng này, thật ra đã quá bình thường.

    Đã hơn một năm Serebra, Vô Thường, Opekun, Karl cùng Zeit rời khỏi làng Mineral và đến đảo Present, một hòn đảo nhỏ khá biệt lập. Cuộc sống thanh bình ở đây khiến tâm trạng gã thoải mái.

    Khiến gã quên đi nhiều thứ.

    Đa phần, gã không hối tiếc.

    Những vết sẹo trên người gã không còn đau nữa.

    Chuyện giải cứu mèo lạc trên mái là một vấn đề nhỏ so với những gì gã đã phải trải qua. Cuộc sống mà gã đang có hiện giờ, gã cảm thấy mình mắc nợ nhiều người mới được hưởng lấy nó, và nhất là với anh.

    _ Có lại đây không thì bảo?

    Gã nói mà suýt gào, vì con mèo trắng ú kia cứ thấy gã lại gần là lại chạy bắn ra xa.

    _ Em có cần anh giúp không?

    Giọng Vô Thường vang lên bên dưới, có phần nào buồn cười. Gã cựu cảnh sát thở dài, đáp lại ngay:

    _ Em lo được, không sao đâu!

    Là gã thấy tự ái. Một cựu quân nhân kiêm cảnh sát như gã mà không lo nổi một bầy mèo lạc ư?

    Và thế, Serebra tiếp tục truy bắt lũ mèo. Và gã thề là gã nghe tiếng Vô Thường cười khúc khích ở dưới.

    Tất cả như một trò chơi.

    Cho tới khi có người gặp nạn.

    Serebra nhận ra gã trượt chân khỏi mái nhà. Và gã rơi.

    Rơi.

    Và anh luôn đứng dưới để đỡ lấy gã.


    -------

    Wed. Winter 28
    Nhà 1011


    .Homecoming.
    .Alden - Vô Thường - Six - Serebra.


    5:24 AM


    Serebra tin rằng gã sẽ ngã đè lên Vô Thường. Và dù là điều đó đúng một phần, gã nhanh chóng nhận ra sự tình khác với những gì gã nghĩ.

    Gã đang nằm đè lên một mái đầu vàng khác.

    Opekun?

    Không phải.

    Và khi mái đầu vàng đó ngước lên nhìn gã. Cặp mắt hai màu kia thật không lẫn vào đâu được. Cặp mắt dẫn gã về khoản thời gian đi làm lính đánh thuê. Cặp mắt mà gã đã nghĩ không còn có thể gặp lại.

    "Một phát súng vào đầu, ấy là người ta bảo thế."

    "Bị chôn ở một nấm mồ vô danh ngoài sa mạc."

    _ S...Six?

    "Courier Six đã bị liệt vào danh sách K.I.A. Thật đáng tiếc."

    Serebra lắp bắp, gã quay mặt qua bên cạnh và nhanh chóng nhận ra Vô Thường cũng đang nằm đè lên một mái đầu trắng tuyết khác.

    Hệt như anh.

    _ Ai?

    Chàng trai tóc trắng chợt cất tiếng hỏi, còn Six thì vẫn dòm lom lom Serebra và Vô Thường. Phải mất vài giây sau cả bốn mạng mới chịu phóng khỏi cái giường chật chội.

    _ Six? Phải cậu là Six không? Đây là đâu? Và... cậu còn sống hả?

    Serebra cất tiếng hỏi. Còn Six, cậu ta nhìn gã chăm chú rồi gật đầu:

    _ Làm thế nào... mà anh lại ở đây? Và kia? Kia... kia là...

    Six nhìn chăm chú Vô Thường một lúc lâu, rồi chậm rãi bước lại gần để quan sát cho kĩ hơn. Một lúc sau, cậu quay qua nhìn người thanh niên tóc trắng, tay thì chỉ hẳn vào Vô Thường, cất giọng thốt lên đầy ngạc nhiên mà hào hứng tới lạ:

    _ Alden! Anh em sinh đôi của anh kìa!
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sat Feb 09, 2013 12:08 am




    Đâu đó ở Present.


    Seb bò lên mái nhà, hắn đứng phía dưới giữ thang và canh chừng phòng chuyện bất trắc. Luôn luôn là thế, tình huống vẫn sẽ diễn ra như thường lệ khi con ú trắng bướng bỉnh chạy vòng quanh thử thách sự kiên nhẫn của Seb còn hắn thì đứng cười tủm tỉm thầm cổ vũ cho con.... à không ... cả hai. Chuyện sẽ không có gì nếu bàn chân vội vã kia không sẩy bước ra khỏi mái nhà để nụ cười trên gương mặt phía dưới tắt ngúm và cái bóng trắng lao tới cố đỡ lấy người đang rơi xuống.


    Đưa cả hai tay ra đỡ.


    Nụ cười chợt trở lại trên môi khi cánh tay gầy đã chạm vào được lớp áo quen thuộc. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, hắn nhận ra bản thân cũng không giữ được thăng bằng và ngã ngược về phía sau.


    Tay vẫn giữ chặt.


    Ngã.


    -----------------------------

    Wednesday, Winter 28
    Homecoming
    05:35 AM



    Vô Thường dự đoán cú ngã sẽ ê ẩm và bẩn hơn nhiều do nên đất cứng ở đảo nhưng khi hắn mở mắt dậy, không quá khó để nhận ra hắn "hạ cánh" trên giường và cũng không quá khó để nhận ra người mà hắn đang nằm đè lên.


    Alden. Anh trai hắn. Bạn hắn. Đồng nghiệp hắn.

    Một người ở lại đối mặt vời một loạt súng chỉa vào đầu.

    Đẩy kẻ rơi khỏi tàu lọt thỏm giữa dòng nước siết.


    "Đừng mong còn sống thoát khỏi đây."

    "Chưa chắc."



    Vô Thường ngồi thừ ra một lúc rồi quay qua nhìn Seb. Em có vẻ cũng nhận ra chàng thanh niên đang nằm kế Alden. Hắn gãi đầu rồi tự vả vào mặt mình đánh "bốp" một tiếng khô khốc.

    "Ouch"

    Đau thật.


    - V. nhích qua xíu đi.

    Câu nói đã xác định đây là thật. Vô Thường thích thú cười tủm tỉm khi thấy mái đầu trắng kia ngồi bật dậy hỏi "Ai?" rồi phóng nhanh ra khỏi giường.

    _ Six? Phải cậu là Six không? Đây là đâu? Và... cậu còn sống hả?

    Serebra cất tiếng hỏi. Người được gọi là Six kia nhìn Seb một lúc rồi trả lời lại:

    _ Làm thế nào... mà anh lại ở đây? Và kia? Kia... kia là...

    Nói xong, cậu ta nhìn chăm chú Vô Thường một lúc lâu, rồi chậm rãi bước lại gần để quan sát cho kĩ hơn. Hắn nhoẻn miệng cười nhìn Six trước khi cậu ta thốt lên:

    _ Alden! Anh em sinh đôi của anh kìa!

    - Đúng đó. Cậu thật là tinh mắt. - Vô Thường cười toét miệng tiếng lại gần sát bên Alden, người vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê đứng như trời trồng. Dùng hai tay kéo banh má Alden, hắn kê mắt sát bên, nụ cười vẫn rộng đến mang tai rồi hú loạn:

    - Giống đúng không?

    - Cái thằng khỉ.... - Alden gạt phăng tay hắn ra, đôi lông mày nhíu lại nhìn. Vô Thường tiếp tục giương đôi mắt xám to tròn nhìn lại, nụ cười trên môi vẫn chưa giảm độ rộng.

    "Bốp"

    Alden bất thình lình đánh mạnh vào đầu hắn dưới con mắt của hai người còn lại. Hắn nhăn mặt, miệng vọt ra tiếng "ouch" be bé trước khi Alden lại đánh tiếp cú thứ hai nhẹ hơn rồi cú thứ ba, thứ tư.


    - Đồ khỉ con láu cá. - Alden vừa với tay cố đánh vừa nói như phì cười. Vô Thường một tay ôm đầu, một tay cố đè cái đầu trắng còn lại xuống rồi nói:

    - Đồ già cả khó ưa.

    Và kết quả những trận cãi vã thế này phần thắng ..... luôn về Alden. Anh ta luôn có cách nắm lấy tai hắn và kéo xềnh xệch đi như kéo một cái gối. Và lúc này cũng không ngoại lệ. Mặc cho hắn nhăn nhó, gào rú, Alden vẫn nắm tai hắn và bình thản kéo gần đến chỗ Seb và người thanh niên tên Six kia đang đứng rồi nói:

    - Tôi không có bà con với khỉ. - Alden nhăn mặt chỉ vào hắn.

    - Ổng xạo đóoo . - Hắn tranh thủ chọt vào trước khi nắm tọt lấy tay của Six bắt lấy bắt để, miệng cười toe toét:

    - Vô Thường. Tôi là em trai của ......

    - Của khỉ. - Alden quay sang nói vào, tay đã buông ra khỏi tai Vô Thường đưa ra trước mặt Seb, đôi mắt xám chăm chú quan sát người trước mặt rồi buông ra đúng một chữ:

    - Alden.


    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sat Feb 09, 2013 10:35 pm

    Wed. Winter 28
    Nhà 1011


    .Homecoming.
    .Alden - Vô Thường - Serebra - Six.



    5:40 AM

    Six cứ thế dòm chăm chú màn hội ngộ của hai anh em Alden và Vô Thường, chẳng hiểu sao mà chính bản thân hắn cũng đang cười toét ra tới mang tai. Thực sự thì hắn thấy vui, vui vì gặp được em của Alden, vui vì gặp lại Seb.

    Dù là kỉ niệm của hắn với Seb không mấy gì tốt đẹp, đạn bay vèo vèo và hắn thì vừa làm bia tập bắn vừa ráng lết đến chỗ Seb đưa tin cho được.

    Tuy vậy, hắn vẫn thấy làm lạ là làm thế nào mà Seb với Vô Thường đây bay tới đây được, ngay nhà hắn với Alden. Lúc này Alden đang đứng trước mặt Seb, chăm chú quan sát anh ta một lúc rồi bảo:

    _ Alden.

    _ Chào Alden. Tôi là Serebra, tôi là... "vợ" của Vô Thường. Rất vui được gặp anh.

    Six thề là hắn suýt sặc.

    Vậy là thằng nhóc Q không có nói xạo.

    Hắn không biết hắn có nghe nhầm không. RD, hay Seb, không phải xấu trai nhưng anh ta là người cuối cùng mà hắn nghĩ sẽ lập gia đình.

    Thời gian thật luôn biết cách thay đổi một con người.

    _ Vô Thường! Rất vui được gặp anh!

    Six vẫy vẫy tay về phía em trai của Alden, không quên kèm theo một nụ cười thật tươi. Bất chợt, Seb kéo tay hắn hỏi nhỏ:

    _ Six, lần cuối tôi nghe tin cậu là cậu đã vào danh sách KIA. Còn... Alden?

    _ Alden là người sống. Tôi cũng là người sống, viên đạn đó không giết được tôi đâu. - Six phì cười - Là do anh bận đi cưới chồng và sống biệt lập ở một hoang đảo nào đó nên không biết vụ tôi đào mồ sống dậy cũng phải thôi.

    Nhận thấy Seb đang trừng mắt nhìn mình, Six nói ngay:

    _ Jadon đã kể hết cho tôi nghe rồi. Còn về vụ Alden...

    _ ...là người sống. Đã rõ. Hỏi cho chắc là tôi với Vô Thường chưa lên thiên đường thôi.

    Seb gật gù, đoạn quay qua nhìn hai anh em tóc trắng:

    _ Vậy thì đây là đâu? Có ai biết làm cách nào rời khỏi đây không?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Feb 17, 2013 4:43 pm


    Wednesday, Winter 28
    Homecoming
    05:50 AM



    _ Chào Alden. Tôi là Serebra, tôi là... "vợ" của Vô Thường. Rất vui được gặp anh. - Người khách lạ lên tiếng khiến Alden đứng như trời trồng hệt như cái động cơ máy chết đứng.

    .......................

    Tiếng ruồi vo ve bay xẹt ngang.

    ............................

    Thằng nhóc V. vẫn cười toe toét giơ bàn tay có chiếc nhẫn bạc ra tự hào chỉ vào như khẳng đi lại câu nói ban nãy.

    - Vô Thường! Rất vui được gặp anh!

    Six vẫy tay, cười vui vẻ nói. Vô Thường vẫy tay lại nhưng đã bị Alden túm lấy cổ áo kéo ngược về phía sau, và tương tự Six cũng bị Seb kéo tay.

    - Thật? - Alden chỉ vào VT như vẫn chưa tin.

    - Nếu anh hỏi em có ...... "vợ" thật hay kh6ong thì đúng. Em đã kết hôn rồi. Còn nếu anh hỏi em có phải là người thật hay không thì ... không. Anh vừa bảo em là khỉ còn gì?

    Và các ngón tay của Alden siết lại trên khuôn mặt vẫn bình thản.

    - Ấy ấy. - V. thở dài cười gượng trước khi kéo mái tóc lòa xòa che hết nửa khuôn mặt vắt lên tai. - Và cái gì cũng có giá của nó cả.

    Gã mở to mắt nhìn lằn sẹo lớn xa lạ trên khuôn mặt thân thuộc.


    Lặng đi.


    _ Vậy thì đây là đâu? Có ai biết làm cách nào rời khỏi đây không? - Seb đột ngột lên tiếng hỏi. Thằng nhóc lại nhanh chóng trở về với gương mặt tươi cười bị che hết một nửa bởi lớp tóc dài. Alden ngây ra một lúc rồi lắc đầu nói:

    - Oakville. Thời trung cổ. Đã hai năm không ai biết cách về. - Rồi gã ngừng một lúc trước khi hỏi lại. - Hai người làm sao... tới?

    - Thật ra thì chúng tôi không biết. - Seb lắc đầu - Hai chúng tôi bị té và... rơi vào đây.

    Gã không còn biết gì để nói. Chính bản thân gã lẫn Six đều bị kẹt ở đây đã hai năm. Số người mất tích trong làng thì ngày một tăng càng làm cho sự việc thêm khó hiểu. Tốt nhất là đổi chủ đề.

    - Ăn sáng? - Alden đứng im nhìn cả ba người đưa ra đề nghị cũng như đồng thời là lời chào đến với ngôi nhà gã.






    Sponsored content


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 14 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri Apr 19, 2024 11:26 pm