Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+19
Wingnia
Demi-fiend
Doctor Know
Quest
Leo_gryffindor
Rosenrot
Nocturne
Mirall Negre
Miss Nine
Lydia the Merchant
Priscilla Presley
Vivian
Admin
Silver Guardian
NPC
Phan Anh Kha
Mirror Sakura
kayuki
Lawrence the Physician
23 posters

    [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Lawrence the Physician
    Lawrence the Physician
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Phòng Khám

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Lawrence the Physician Sun Feb 05, 2012 11:35 pm

    - Phòng khám Oakville -

    Giờ làm việc:
    Ca 1: 8:00 AM - 4:00 PM từ Thứ hai - Thứ sáu
    Nghỉ trưa: 12:00 PM - 1:00 PM (bao ăn trưa)

    Ca 2: 4:00 PM - 00:00 AM từ Thứ hai - Thứ sáu
    Nghỉ giải lao: 7:00 PM - 8:00 PM (bao ăn tối)



    Sơ lược về Phòng khám Oakville:

    - Phòng khám là trung tâm y tế của làng, đồng thời là nhà của thầy thuốc Lawrence. Nhận chữa người, thú và các loài sinh vật khác.

    - Phòng khám chỉ có một thầy thuốc, bệnh nhân tuy không đông nhưng cũng không phải là ế. Hiện tại có một bệnh nhân "thường trú" là một người lính canh bị gấu vồ và hiện tại đang là mẫu vật thí nghiệm của Lawrence

    - Phòng khám có đủ các vật dụng cần thiết và luôn được bảo quản cẩn thận. Đồng thời cũng có phòng thí nghiệm với một dòng khuyến cáo khá to được đặt trên cửa: Chưa muốn chết thì đừng bước vào bỏi cái sở thích làm nổ nhà của Lawrence.


    Sơ lược về Thầy thuốc Lawrence:

    - Tên: Lawrence Westwood
    - Tuổi: 26
    - Ngoại hình: [như ava]
    - Tính cách: ân cần chu đáo, dễ hòa đồng tuy nhiên dễ làm người ta rùng mình với sở thích nói chuyện với mấy cái cây hoặc mấy con thú hoặc nói chuyện một mình.


    Nhân viên phòng khám:

    Ca 1:

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Ryan Ryan Grumerny: Y tá

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Tao Táo: Chân dọn dẹp


    Ca 2:

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Leo Leo Gryffindor:Y tá

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Tan Ngụy Minh Tân: Y tá

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Katze-1 Katze: Y tá


    - Tuyển Nhân Sự -



    Hiện giờ Phòng Khám Oakville đang cần tuyển:

    • 1 y tá phụ việc cho Lawrence. (Ca 1)
    • 1 chân dọn dẹp phòng khám. (Ca 1)



    Nam nữ miễn là thanh niên trai tráng và nhắm công việc phù hợp với mình đều có thể đăng kí.

    Mọi người nhanh chân nộp bản đăng ký, phòng khám chỉ tuyển 1 người thôi đấy.

    Ký tên,
    Lawrence Westwood
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by kayuki Sun Feb 19, 2012 12:38 am

    Sun, 02 Spring - 8:30 AM

    Solar

    Solar đứng tần ngần trước cửa phòng khám. Không hẳn là hắn thích bệnh viện mà chỉ đơn giản là cảm thấy nó hợp với mình hơn những nơi khác nên quyết định xin việc ở đây. Mà hắn cũng chẳng làm gì lớn lao chỉ muốn xin một chân dọn dẹp vì ngoài việc đó ra hắn không thể làm tốt hơn những việc khác.

    Đẩy cửa bước vào hắn khẽ lên tiếng

    _ Xin chào, tôi muốn xin việc.
    Lawrence the Physician
    Lawrence the Physician
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Phòng Khám

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Lawrence the Physician Sun Feb 19, 2012 12:53 am

    Chủ Nhật, Xuân - 02
    8:30 AM


    Đẩy cửa bước vào bạn khẽ lên tiếng:

    - Xin chào, tôi muốn xin việc.

    Bạn ngay lập tức nhận thấy phòng khám khá là vắng vẻ. Rồi chợt một tiếng đùng từ đâu phát ra khiến bạn giật mình. Chưa kịp tìm hiểu xem tiếng nổ từ đâu ra thì một người thanh niên xuất hiện, chiếc áo trắng anh ta lấm lem màu đỏ. Hình như là máu?

    - Xin việc? - anh ta cười nói - Cậu muốn xin làm y tá hay dọn phòng?

    Bạn nhanh chóng nói lên ý muốn của mình: Dọn dẹp. Và vị y sĩ mỉm cười:

    - Cậu được nhận, tôi là Lawrence. Cậu sẽ bắt đầu làm vào ngày 3 lúc 8:00 AM nhé, lương mỗi mùa là 400G. Chúc cậu một ngày đẹp trời.

    Và rồi sau đó vị y sĩ Lawrence lui vào trong phòng, để bạn lại với những suy tư riêng.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by kayuki Sun Feb 19, 2012 11:49 am

    Sun, 02 Spring - 8:45 AM

    Solar & Lunar

    Solar đứng đơ ở tại chỗ vì bị màn xuất hiện khủng bố của chủ nhà doạ chết khiếp và rồi hắn cảm thấy hơi sai lầm khi vào đây xin việc vì hắn cứ nghĩ đó sẽ là một vị bác sĩ ân cần và vui vẻ?

    _ Này, được nhận chứ?

    Lunar không biết từ đâu xuất hiện lay vai hắn kéo hồn về. Nó vẻ mặt trông hớn hờ thế thì chắc là được nhận rồi.

    _ Ừa nhưng có điều.... Mà thôi không có gì đâu, chắc sẽ ổn mà

    Hắn cười nắm tay nó nhanh chóng khỏi phòng khám đáng sợ này và tự nhủ rằng mai sẽ là một ngày tốt đẹp
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Mirror Sakura Sun Feb 19, 2012 6:03 pm

    Chủ nhật, Spring 1
    8.45 AM


    "Xin lỗi, có ai ở đây không ạ? Tôi muốn xin việc..."

    Ryan ló mặt vào phòng khám sau khi thấy một cậu trai và một cô gái bước ra, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ thấy họ quen quen. Ngày thứ hai ở Oakville rồi, và cũng đã đến lúc anh đi kiếm việc gì đó để làm mà tự nuôi cái thân. Nhưng thấy khả năng mình trong ngôi làng này, khá khẩm nhất cũng chỉ là y học, nên anh bèn dò hỏi dân làng, mới biết phòng khám ở đây. Hi vọng là sẽ được nhận vào...

    Ryan nhìn quanh quất, không để ý thấy có một người vừa bước ra...
    Lawrence the Physician
    Lawrence the Physician
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Phòng Khám

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Lawrence the Physician Sun Feb 19, 2012 6:08 pm

    Chủ Nhật, Xuân - 02
    8:45 AM



    _ Xin lỗi, có ai ở đây không ạ? Tôi muốn xin việc...

    Bạn bước vào phòng khám rồi nhìn quanh quất, không chú ý có một người đàn ông vừa bước ra. Anh ta đặt tay lên vai khiến bạn giật mình quay lại. Một thanh niên tóc đen với chiếc áo lấm lem... máu đỏ?

    - Xin việc à? Khi nãy có cậu đến đây xin chân dọn dẹp, vậy hẳn là cậu muốn nhận việc y tá đúng không?

    Bạn gật đầu. Thấy thế, vị y sĩ mỉm cười đáp:

    - Thật tốt, tôi tên Lawrence. Ngày 3 lúc 8:00 AM cậu bắt đầu tới làm nhé, lương mỗi mùa là 400 G. Chào mừng đến với phòng khám.

    Chợt bạn nghe có tiếng rên ư ử phát ra từ trong nhà, Lawrence nhìn theo phía đó rồi quay qua xin phép bạn:

    - Tôi đang dở tay với một bệnh nhân bị gấu vồ. Cậu thông cảm nhé, tôi phải đi đây.

    Nói rồi vị y sĩ biến mất vào nhà trong.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Mirror Sakura Sun Feb 19, 2012 6:18 pm

    Chủ nhật, Spring 1
    8.50 AM


    Vị bác sĩ xuất hiện đột ngột rồi biến mất làm Ryan hơi bị chưng hửng. Nhưng sau một lúc đứng ngẩn người ra, tự hỏi anh Lawrence kia làm gì mà áo đỏ như máu, thì anh cũng dè dặt tiến vào nhà trong, cất tiếng:

    "Tôi có giúp gì được không? Vì trông anh có vẻ khá vất vả."

    Trên mặt Lawrence hiện lên một nét ngạc nhiên thấy rõ.
    Lawrence the Physician
    Lawrence the Physician
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Phòng Khám

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Lawrence the Physician Sun Feb 19, 2012 6:23 pm

    Chủ Nhật, Xuân - 02
    8:50 AM



    - Tôi có giúp gì được không? Vì trông anh có vẻ khá vất vả.

    Bạn cất tiếng đề nghị giúp khiến vị bác sĩ khá ngạc nhiên. Nhưng rồi anh ta chỉ mỉm cười lắc đầu đáp:

    - Không quá vất vả đâu, dù sao tôi cũng đang... tận hưởng chút thí nghiệm nho nhỏ nên một mình tôi làm đủ rồi. Dù gì cũng cám ơn lòng tốt của cậu.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Mirror Sakura Sun Feb 19, 2012 6:31 pm

    "Nếu vậy thì tôi xin phép..."

    Ryan gật đầu chào vị bác sĩ, ánh mắt cuối cùng vẫn còn chứa nhiều thắc mắc. Anh bước ra khỏi phòng khám, nhìn quanh, tự hỏi không biết Alysa đang ở đâu và đã tìm được việc chưa. Nhưng anh nghĩ, cũng nên để nó tự lập hơn. Dù gì thì nó cũng đã mười sáu.

    Ngày nắng đẹp, có một cậu trai độ hai mươi thong thả về nhà, đang tự hỏi, cái sân quanh nhà có nên nhờ em gái trồng giúp một ít hoa hay không.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by kayuki Mon Feb 20, 2012 7:03 pm

    Mon, 03 Spring - 8:00 AM

    Solar

    Solar đứng điều tiết hơi thở của mình cho ổn định rồi mới bước vào phòng khám.

    _ Chào buổi sáng ạ~ Tôi đến để làm việc

    Hắn đứng nhìn quanh một chút và tình trạng phòng khám vẫn vắng như ngày hôm qua. Điều đó không biết nên nói là tốt hay xấu nữa. Dù hắn không căng thẳng như Lunar nhưng không có nghĩa là không sợ chỉ là cho pháp bản thân tin tưởng là mình sẽ thật tốt mà thôi.
    Lawrence the Physician
    Lawrence the Physician
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Phòng Khám

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Lawrence the Physician Mon Feb 20, 2012 7:18 pm

    Thứ hai, xuân - 03
    8:00 AM



    - Chào buổi sáng ạ~ Tôi đến để làm việc.

    Bạn bước vào phòng khám và lên tiếng gọi. Tiếng bạn vang vọng khắp căn nhà vắng vẻ, khiến người bác sĩ nhanh chóng xuất hiện:

    - A... cậu bé dọn dẹp của tôi!

    Anh ta reo lên rồi mỉm cười:

    - Một buổi sáng tốt lành cho cậu! Nào, còn về công việc thì khá là đơn giản. Tôi có một cái kho dưới gầm cầu thang, trong đó có đủ dụng cụ lau chùi, công việc của cậu chỉ là lau chùi dọn dẹp nơi đây thôi.

    Nhìn quanh quất, anh ta nói nhỏ:

    - Chỉ có một quy định là cậu đừng vào phòng ngủ của tôi. Ngoài ra thì cậu có thể làm bất cứ điều gì để phòng khám sạch sẽ. Cậu làm được chứ?
    Lawrence the Physician
    Lawrence the Physician
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Phòng Khám

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Lawrence the Physician Mon Feb 20, 2012 7:39 pm

    Thứ hai, Xuân - 03
    12:00 trưa



    Bạn biết điều tuyệt vời nhất khi có việc làm từ 8:00 AM - 4:00 PM là gì không? Đó là cơm trưa miễn phí!

    - Ăn trưa nè!

    Giọng người chủ vang lên báo hiệu cho bạn biết đã tới giờ nghỉ trưa và một bữa ăn ngon lành, không phải bánh mì.

    Tất nhiên sau khi nghỉ ngơi tới 1:00 PM bạn sẽ tiếp tục công việc của mình.


    Từ nay về sau 12:00 - 1:00 PM là giờ nghỉ trưa, các bạn có thể tự RR vào lúc đó cho char nghỉ ngơi nhé mà ko cần NPC báo hiệu. Embarassed

    Chúc RR vui.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by kayuki Mon Feb 20, 2012 11:33 pm

    Mon, 03 Spring

    Solar | Lawrence


    Hắn gật đầu ghi nhớ điều cần lưu ý rồi cúi chào vị bác sĩ nhanh chóng tìm đường xuống kho lấy lên mấy cái dụng cụ lau chùi thô sơ mà cười khổ. Chắc sẽ rất khó khăn trong việc nhưng cũng có cảm giác mới lạ

    Không nghĩ nhiều nữa hắn tiến đến lau chùi mấy phòng bệnh và đại sảnh. Cứ mãi làm mà không hay đã đến giờ nghỉ trưa

    _ Ăn trưa nè!

    Bác sĩ vui vẻ thông báo khiến hắn có chút bỡ ngỡ

    _ Ăn trưa ạ?

    _ Ừ, ăn trưa chứ chẳng lẽ tôi nỡ để nhân viên mình nhịn đói?

    Hắn cười gật đầu cám ơn rồi bỏ bữa trưa vào bụng nhanh chóng. Làm thì không để ý nhiều chứ khi ăn rồi mới biết mình đã đói lã. Sau giờ nghỉ trưa, hắn lại loanh quanh xung quanh phòng khám nhưng vẫn chừa phòng ngủ của Lawrence vì không có ý tò mò lẫn không có gan tò mò. Ở đây hơi thiếu sức sống nên hắn nghĩ có lẽ mình nên trang trí lại một chút chăng? Có lẽ hắn nên hỏi ý kiến của chủ nhà một chút

    _ Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể trang trí một chút cho nơi này được không ạ?
    Lawrence the Physician
    Lawrence the Physician
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Phòng Khám

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Lawrence the Physician Tue Feb 21, 2012 1:05 am

    Thứ hai, Xuân - 03



    - Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể trang trí một chút cho nơi này được không ạ?

    Bạn đề nghị với vị bác sĩ Lawrence, lúc này anh ta đang nghiền ngẫm mớ tài liệu y khoa nên không chú ý lắm. Thế là mắt vẫn đọc, Lawrence đáp lời bạn:

    - Miễn là cậu không vào phòng ngủ của tôi thì cậu muốn làm gì cũng được.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Mirror Sakura Tue Feb 21, 2012 11:03 am

    *flashback*

    Thứ hai, Spring 3
    8.00 AM

    "Xin chào, tôi đến rồi đây."

    Ryan đẩy cửa bước vào , mỉm cười với anh bác sĩ Lawrence đang nói chuyện với một cậu thanh niên trẻ tuổi, hình như là nhỏ hơn anh thì phải. Mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ của cậu ấy nổi bật, vậy mà anh cứ tưởng làng này chỉ có mỗi anh và cô em là có đôi mắt đặc biệt như thế thôi chứ. Anh nhẹ gật đầu chào cậu ta, rồi để hai người tiếp tục nói chuyện, phần mình thì tiến vào phòng làm việc.

    Để xem hôm nay có gì thú vị nhé.


    12.00 AM


    Lawrence bước vào, vui vẻ đưa cho anh một phần ăn trưa rồi dặn dò một số thứ về giờ giấc làm việc. Ryan gật gù cảm ơn anh chàng bác sĩ, đoạn hỏi thăm vài câu rồi thôi. Anh quay trở lại vói quyển sách đang đọc dở và suất ăn trưa ngon lành đang chờ trên bàn, còn thoáng thấy chàng trai bác sĩ kia tung tăng bước ra khỏi phòng, cằm theo một phần ăn trưa cho ai đó. Có lẽ là cậu trai tóc đỏ ban sáng.

    Mình có nên đi làm quen với cậu ta không nhỉ? Dù gì thì cũng cùng làm với nhau mà.


    2.03 PM


    "Xin chào, cậu cũng làm ở đây nhỉ?"

    Ryan kẹp bìa hồ sơ trên tay, tiến đến gần chàng trai với mái tóc đỏ đặc biệt đang ngắm nghía trước một chậu hoa được đặt ở góc hành lang, xem chừng như đang đánh giá bài tay sắp xếp của mình.

    Cậu trai nọ khẽ giật mình, quay lại. Anh mỉm cười.

    *flashback cont'd*



    Thứ ba, Spring 4
    7.49 AM

    Xếp chiếc ô ướt nước mưa và đặt nó vào một góc cửa, Ryan bước vào phòng khám trong ngày làm việc thứ hai. Thời tiết ở đây lạ thật, thoắt nắng thoắt mưa, nếu không cẩn thận giữ gìn sẽ bị cảm ngay cho xem, mà anh thì lại không muốn thấy mình nằm liệt giường đâu.

    Phòng khám im ắng đến lạ, làm anh hơi chột dạ. Không biết cậu trai tóc đỏ kia đã đến chưa, và Lawrence đâu rồi nhỉ?

    Vừa lúc ấy, một tiếng "Bùm!" vang lên...
    Lawrence the Physician
    Lawrence the Physician
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Phòng Khám

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Lawrence the Physician Tue Feb 21, 2012 2:26 pm

    Thứ ba, Xuân - 04
    7:49 AM




    Bạn nghe một tiếng nổ rõ to, vội vã chạy về hướng ấy và phát hiện có khói bốc ra từ phòng ngủ của bác sĩ Lawrence. Và vừa khi đó vị bác sĩ cũng đẩy cửa bước ra ngoài với bộ dạng ám khói, trông thấy bạn anh ta cười tươi:

    - Chào Ryan, đến sớm vậy? Ồ đừng quan tâm diện mạo của tôi, chuyện thường ấy mà.

    Rồi Lawrence dợm bước chân tiến vào nhà tắm, khựng lại và quay qua nhìn bạn:

    - À, hôm nay, cậu ra khu vườn sau phòng khám hái cho tôi chút thảo mộc làm thuốc, được chứ?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by kayuki Tue Feb 21, 2012 10:18 pm

    *flashback*

    Mon, 03 Spring - 2:03 PM

    Solar | Ryan


    Hắn đang ngồi nghiên cứu chậu hoa kì lạ ở góc hành lang. Vì đây là lần đầu hắn thấy hoa kiểu này nên có chút mê mẩn thì có tiếng nói phát ra sau lưng khiến hắn có chút giật mình, quay lại nhìn người kia.

    _ Xin chào, cậu cũng làm ở đây nhỉ?

    Vậy ra đây là đồng nghiệp. Cậu ta có đôi mắt thật đẹp, nhìn có vẻ nó sáng và đẹp hơn đôi mắt của hắn nhiều. Solar bối rối đẩy gọng kính lên rồi mới nói

    _ Vâng, anh cũng vậy nhỉ? Tôi là Solar, mong được giúp đỡ.

    Hắn cười có chút ngập ngừng vì chưa chuẩn bị tinh thần.

    *end flashback*
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 6:32 pm

    Thứ tư, Xuân - 05
    5:30 PM


    Vừa đến tiệm thuốc, Lam thấy ngay một người con trai vừa bước ra, giống với miêu tả của Suzanne, liền lại gần anh bắt chuyện. Đương nhiên là không quên bảo Rita ngồi đợi ở gần đó, nơi hơi khuất tầm nhìn của anh

    -Chào anh, anh có phải là Andrew không?

    Con bé như sắp nói hết nổi.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 6:37 pm

    S. Quest 2: Suzanne
    Thiên Lam


    Thứ tư, xuân - 05
    5:40 PM


    [Lawrence] Phòng khám Oakville 12

    - Chào anh, anh có phải là Andrew không?

    Bạn cất tiếng hỏi khiến người đàn ông quay lại, anh ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng hỏi:

    - Tôi là Andrew, cô là ai? Có chuyện gì à?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 7:27 pm

    Thứ tư, xuân - 05
    5:40 PM

    Nghe anh ta hỏi, Lam liền giở ra nụ cười Colgate, nói xạo một tràng không chớp mắt:

    -Tôi là phụ việc mới cho lò rèn, mới làm hư sổ sách của ông chủ nên giờ phải đi làm lại. Nghe nói anh có đặt một đôi bông tai tròn bằng bạc ở chỗ ông chủ tôi?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 7:31 pm

    S. Quest 2: Suzanne
    Thiên Lam


    Thứ tư, xuân - 05
    5:43 PM



    [Lawrence] Phòng khám Oakville 12

    - Tôi là phụ việc mới cho lò rèn, mới làm hư sổ sách của ông chủ nên giờ phải đi làm lại. Nghe nói anh có đặt một đôi bông tai tròn bằng bạc ở chỗ ông chủ tôi?

    Nghe bạn nói thế, Andrew tỏ ra khá ngạc nhiên rồi hỏi lại:

    - Ông Smith có sổ sách à? Ông ấy không bao giờ ghi sổ sách cả. Dù đúng là tôi có đặt một bông tai tròn chỗ ông ấy.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 7:37 pm

    Thứ tư, xuân - 05
    5:43 PM


    -Vậy ạ?

    Lam ngây mặt ra giây lát, rồi xụ mặt xuống, thở dài.

    -Ầy, vậy là tôi bị ổng lừa rồi. À mà anh đặt nó hồi nào vậy? Đã lấy hàng chưa?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 7:44 pm

    S. Quest 2: Suzanne
    Thiên Lam


    Thứ tư, xuân - 05
    5:45 PM


    [Lawrence] Phòng khám Oakville 12

    - Ầy, vậy là tôi bị ổng lừa rồi. À mà anh đặt nó hồi nào vậy? Đã lấy hàng chưa?

    Bạn nói rồi xụ mặt xuống. Andrew gãi đầu nhưng vẫn giải thích cho bạn:

    - Tôi đặt nó hôm thứ bảy tuần trước và đã lấy từ hôm qua rồi. Mà cô muốn biết để làm gì?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Silver Guardian Wed Feb 22, 2012 8:32 pm

    Wed. Spring 05
    Phòng Khám.


    .I Could Make You Care.
    .Solar - Six.



    10:00 AM


    Cầm trên tay quyển sổ tự chế, rõ một điều là tay Đội trưởng không bao giờ đi kiểm tra chuyện làm ăn dân chúng, và xem xét chuyện nghề nghiệp của họ ra sao. Six dừng chân nơi phòng khám, hắn đưa mắt nhìn quanh cái phòng khám vắng vẻ. Đúng là ở đây yên bình quá mức cần thiết thật.

    Vừa khi ấy, một thanh niên với mái tóc đỏ ấn tượng bước ra, cầm trên tay là một cây chổi. Nhìn cách cậu ta ăn mặc, Six đoán đây là một hành khách Lucky Seven. Không biết cậu ấy có nhận ra Six cũng là người đồng chuyến không nhỉ? Nhất là khi hắn đang vận bộ đồng phục lính canh thế này.

    _ Xin chào? - hắn mở lời chào.


    Last edited by Silver Guardian on Wed Feb 22, 2012 9:12 pm; edited 1 time in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by kayuki Wed Feb 22, 2012 9:06 pm

    *flashback*

    Tue, 04 Spring - 8:10 am PM

    Solar


    Do chờ Lunar may cái áo mưa tự chế nên khi đến nơi hắn đã trễ hết mười phút. Solar không dám chậm chân nữa mà nhanh chóng bắt tay vào công việc trước khi bị bác sĩ rầy. Dù cho ông chủ có dễ chịu thế nào thì khi phạm lỗi chắc chắn vẫn sẽ bị kiểm trách mà. Bởi thế, hắn cũng chẳng có thích trời mưa một chút nào.

    *end flashback*


    Wen, 05 Spring - 10:00 am

    Solar | Six


    Solar hôm nay dậy khá sớm vì trời mưa để không bị trễ giờ giống ngày trước. Dù không ghét bằng Lunar nhưng hắn cũng không thích không khí ẩm ướt cho lắm. Phòng khách có vài dấu bùn xìn lạ cho biết có khách và hắn phải tốn chút sức để lau chùi cho sạch.

    Đang quét dọn thì đột nhiên có một người với bộ dạng rất ấn tượng bước vào, để ý một chút hắn mới biết anh ta là cảnh sát làng nhờ bộ đồ.

    _ Xin chào?

    _ Vâng? Tôi giúp gì được cho anh?

    Hắn cảm giác có chút kì lạ vì không biết cảnh sát đến đây làm gì nhưng vẫn hữu lễ đáp lại tự hỏi không biết mình có nên làm phiền vị bác sĩ lúc nào cũng nhốt mình trong phòng ngủ không.


    Last edited by kayuki on Wed Feb 22, 2012 9:36 pm; edited 1 time in total

    Sponsored content


    [Lawrence] Phòng khám Oakville Empty Re: [Lawrence] Phòng khám Oakville

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu Mar 28, 2024 6:38 pm