Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+55
NeraGaku
Nekomata
G.Hauel
Ventus
Kagerou Days
Serenista Fional
_(:з」∠)_
Mirall Negre
Prino Chan
Lone Wanderer
Mordin
Nonight
Kas Klause
Duex Machina
Gary Walter
Sunstreaker
Shaman
Promise
Kimney Everdeen
Blanche Nigel
Cha bán đậu hủ
Ryuta
Donquixote Doflamingo
Yukirin
Haiiro Akino
Jäger
Vũ Hàn
Envy
Aix Sponsa
phongnamhai
Rosenrot
Priscilla Presley
Alicia Grey
Eirene
Metamorphosis
Snowflake
Wendigo
Sireen
Honeypie
Cro-Vie
Tử Dương
Nguyệt Trì Huân
Eluveitie
Sayaka
Nocturne
Bori Lucifer
Demi-fiend
Miss September
kayuki
pastry
Shani Priya
Enigma
Juno
leon_sc_kenedy123
Admin
59 posters

    Chapter II - First Steps (Part I)

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:46 pm

    First topic message reminder :

    - Chapter II -
    First Steps (Part I)


    Dẫn truyện:
    Những ngày lang thang trên cảng biển của bạn cũng đã chấm dứt, khi mà một người truyền tin rằng đã sắp xếp được một khu nhà ở dành cho dân tị nạn ở thủ đô Oakenheart. Ngoài thành phố cảng Blue Heaven, là hàng trăm chiếc xe ngựa sẽ dùng để chuyên chở dân cư tới thủ đô Oakenheart.

    Đó sẽ là nơi bạn tìm thấy cho mình một mái nhà và một khởi đầu mới. Chuyến đi sẽ kéo dài độ bảy tiếng đồng hồ, sẽ rất khó khăn nhưng bạn nghĩ mình sẽ vượt qua được.

    Thời gian và địa điểm:
    Địa điểm: Chuyến xe đến thủ đô Oakenheart.
    Thời gian bắt đầu: New Moon 02 - 3:00 PM (những OC cập bến sau giờ này thì bắt đầu ghi bài từ ngày treo trên đầu forum Embarassed)

    Yêu cầu:
    • Ghi bài cho OC bạn lên một chiếc xe ngựa.
    • Tương tác, làm quen với những OC chung chuyến với bạn. Có thể cùng nhau bày trò nghĩ tình huống gì đó cho chuyến đi tùy ý. Embarassed
    • Sau khi có ít nhất 1 bài ở topic này, bạn có thể vào box Thủ Đô Oakenheart và chọn nhà cho mình. Embarassed


    Lưu ý:
    - Chỉ những OC CÓ ÍT NHẤT 1 BÀI POST TRONG TOPIC CHAPTER I mới có thể ghi bài ở Chapter II. Embarassed

    - Những OC đến sau qua ngày New Moon 02 thì sẽ bắt đầu ghi từ 3:00 PM vào ngày treo trên đầu forum. Embarassed

    - Chuyến đi kéo dài 7 tiếng đồng hồ lận nên bạn có ghi thời gian cũng đừng ghi như là 3:00 PM xuất phát đến 5:00 PM đến thủ đô nha. Embarassed

    - Trong topic này, các bạn có thể tt với nhau. Cũng trong topic này, các bạn phải ghi thời gian và địa điểm:

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:
    [copy hình char bạn từ topic Characters Databases + Codes]

    [Nội dung bài viết]
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 10:42 pm


    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Ankh Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Dongtim

    Vì nhờ Tím làm việc ở trạm xá mà cả hai cũng có được một số tiền nho nhỏ đủ để trang trải mấy bữa ăn có vẻ chất lượng hơn người khác đôi chút và đó cũng là nơi tập trung nguồn thông tin rộng rãi.

    Cả hai biết tin mấy chiếc xe sẽ đến đón dân tị nạn về thủ đô ở nhưng ông chủ nhà trọ cũng nói với hai đứa rằng đừng quá mơ mộng cuộc sống tốt đẹp ở đó, tất cả đều phải dựa vào mình chứ đừng quá trông mong vào sự giúp đỡ của chính quyền nơi đây vì họ cũng phải chăm lo cho dân bản địa.

    Trèo lên một chiếc xe cũng vừa đủ chỗ ngồi cho hai đứa, bạn đỡ Tím bước lên nhưng em khoát tay tự mình trèo lên. Sau mấy ngày làm việc ở trạm xá, bạn cảm thấy em trưởng thành và tự lập, có chút vui vì điều đó nhưng cũng hơi tủi vì mình không giúp được gì. Không ai muốn nhận một kẻ không rõ lai lịch và quái dị như bạn làm việc.

    “Nếu mệt cứ nhắm mắt ngủ đi” Thấy Tím cố gắng chống đỡ mí mắt do phải dậy sớm đi làm, bạn đưa tay đặt đầu em lên vai mình rồi nói nhẹ

    “Đừng nhúc nhích, cho tôi được làm chỗ dựa của em một chút”


    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 11:36 pm

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Ankh Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Dongtim

    “Đừng nhúc nhích, cho tôi được làm chỗ dựa của em một chút”

    Nghe được một câu nói dịu dàng như thế của Ankh, Tím cảm thấy rất nhẹ lòng. Mấy ngày rồi nó luôn cố gượng, gượng đứng, gượng nói, gượng chống đỡ. Nhưng mọi thứ sẽ không sao cả, chỉ cần anh Ankh vẫn còn bên cạnh nó, chỉ cần vẫn còn anh Ankh, Tím sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

    Dù Tím có chút mệt, dựa vào vai anh Ankh rất dễ chịu, nhưng nó vẫn chưa vội ngủ. Nó muốn trò chuyện với anh Ankh, cứ làm mấy ngày rồi chẳng có dịp nói chuyện với anh Ankh.

    "Anh à, anh nghĩ thứ xem sau khi đến nơi rồi chúng ta sẽ làm gì? Không biết cha em có được lên thiên đường không, khi cha mất em cũng chẳng kịp rải hoa tím lên xác cha như em đã hứa ngày trước."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 11:45 pm


    New Moon 02 - 4:30 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Hắn nhướn mày nhìn Sin, rồi quay mặt nhìn thẳng trước mặt. Trầm mặc một lúc lâu hắn mới bảo

    “Không thoải mái thì cứ nắm như lúc nãy, tôi cứ tưởng cậu không thích nên mới tỉnh dậy” Thành thật mà nói thì hắn chưa tắm hai ngày rồi vì tiền ăn và tiền ở ngốn rất nhiều, dù Gray xin nước để dùng thì cũng chỉ được một ít đủ để lau cho cả hai nên việc hắn đẩy cậu ta ra không phải là không thoải mái.

    “Và cậu cứ giữ nguyên mức độ tình cảm như thế đi. Đừng có đối xử với tôi quá tốt, người chịu khổ sẽ là cậu”

    Hắn lạnh lùng nói một câu không đầu không đuôi, rồi nhắm mắt thả lỏng người. Hắn không muốn ngủ, vì mỗi lần ngủ đều sẽ thấy cảnh tượng kia. Đã hai đêm rồi…

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 11:58 pm

    New Moon 02 - 3:07 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Ankh Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Dongtim

    Nghe câu nói của Tím, bạn có chút ngẩn người lục soát trong trí nhớ mơ nhạt của mình thì có bắt gặp hình ảnh một người đàn ông có nụ cười rất hiền hay cho hắn ít đồ này nọ, và cái lạnh của lần nắm tay cuối cùng.

    Cha của Tím…

    Bạn cố ghi nhớ hình ảnh này để nó không bị trôi tuột, bạn bắt đầu thấy sợ hãi việc mình cứ như vậy mà quên đi quá khứ dù việc đó chỉ mới xảy ra có mấy ngày mà thôi. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó bạn cũng sẽ quên mất Tím, bạn bắt đầu hiểu cái gọi là “sợ hãi”. Một tay đặt lên vị trí “trái tim” tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Tím, bạn lầm bầm

    “Khi nào chúng ta lấy lại được Nortown, chúng ta sẽ đặt hoa tím cho cha em. Đừng lo, ông là một người tốt” Sau đó, bạn hắng giọng bảo

    “Có lẽ tôi sẽ làm việc gì đó giúp đỡ mọi người giống như em vậy. Chỉ hi vọng là người ta sẽ nhận tôi làm vào việc. Còn em?”


    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 11:59 pm

    New Moon 02 - 4:35 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)


    Nhân vật:

    “Và cậu cứ giữ nguyên mức độ tình cảm như thế đi. Đừng có đối xử với tôi quá tốt, người chịu khổ sẽ là cậu”

    Sin thấy Ja' nhắm mắt lại yên lặng, hắn chỉ khẽ hừ một tiếng nhỏ. Ai thèm tốt với anh.

    Hắn không nằm lại, chỉ yên lặng ngồi nhìn ra bên ngoài. Hắn lại nghĩ về Fara, hắn đối với Fara rất tốt, chắc vì thế mà hiện tại, trái tim vẫn luôn đau nhói mỗi khi nhìn lên bầu trời. Nhớ lại cảnh sắc ngày trước, chỉ mới hai ngày, mà gần như bi thương mang cả thế kỉ.

    Xe ngựa vẫn đang chạy trên con đường dài, thật buồn chán.

    "Này, anh chưa ngủ phải không? Muốn kể chuyện phiếm nghe không?"
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Sat Jun 29, 2013 12:07 am

    New Moon 02 - 3:10 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Ankh Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Dongtim


    “Có lẽ tôi sẽ làm việc gì đó giúp đỡ mọi người giống như em vậy. Chỉ hi vọng là người ta sẽ nhận tôi làm vào việc. Còn em?”

    "Được mà, em tin anh Ankh nhất định sẽ được nhận." Tím vội lên tiếng an ủi anh, tự tin nói. "Anh Ankh rất siêng năng và chăm chỉ."

    Ankh lại xoa đầu Tím, Tím biết được anh đang vui vẻ. Nó nghĩ một lát, lại nói thêm.

    "Em cũng sẽ xin vào làm việc ở những nơi có thể giúp mọi người, em muốn học thêm nhiều kiến thức hơn để có thể trưởng thành, chín chắn hơn nữa. Anh em mình cùng cố gắng."
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Demi-fiend Sat Jun 29, 2013 1:30 am




    New Moon 02 - 3:00PM.
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart
    Chapter II: First Steps (Part I)


    Nhân vật:
    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 CyrilChapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Cybress



    Chuyến khởi hành đến vùng đất mới không khả quan gì cho lắm. Thân hình to cao của Cyril rõ thật tỉ lệ nghịch với diện tích của chiếc xe ngựa. Rốt cuộc gã phải ráng ngồi khép nép mình hết mức có thể cho người khác ngồi nữa, và chẳng động đậy gì được. Nhìn qua Cybress đang ngồi cạnh, rồi nhìn quanh, gã buông ra một tiếng thở dài. Tự hỏi không biết bao giờ mới đến nơi, mà gã cũng không biết nơi đó là nơi nào nữa.


    Nhưng dù là nơi nào, gã cũng có cảm giác khá tốt, chỉ có điều tại sao hơi dễ dàng như vậy. Đến nơi ở mới, gã sẽ phải tìm một công việc khác để mưu sinh thôi.


    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Sat Jun 29, 2013 11:46 am

    New Moon 02 - 3:17 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Ankh Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Dongtim

    Nắm lấy đôi tay không còn được mịn màng như trước do những ngày này quá vất vả, bạn tự nhủ lòng sẽ cố gắng làm việc thật tốt kiếm thật nhiều tiền để Tím không phải gắng gượng nữa.

    Em ấy chỉ mới là đứa trẻ 16 tuổi thôi mà.

    Màu xanh cuối cùng của bạn, hình như đã sẫm màu hơn rồi. Nó báo hiệu cho điều gì? Sự trưởng thành của em?

    “Tím… Dù có chuyện gì xảy ra, xin em hãy hứa với tôi, đừng rời khỏi tôi. Có chuyện gì cũng nói tôi nghe, dù buồn hay vui… Em cứ như bây giờ thật tốt quá”

    Bạn không biết mình đang “lo sợ” điều gì. Màu xanh khiến lòng bạn yên bình hơn, xanh của nước, xanh của trời, xanh của em...

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by leon_sc_kenedy123 Sat Jun 29, 2013 12:05 pm

    New Moon 02
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    "Ít nhất thì có lẽ chúng ta sẽ không bị bỏ đói."

    Chàng trai tóc mật ong trả lời Lucina.

    - Ít nhất... chúng ta đã thoát được Obscurit.

    Lần này, Eileen trả lời.

    - Tôi nghĩ... đến lúc này rồi... chúng ta nên giúp nhau sống.

    Giúp nhau sống...những từ ngữ này với cô gái trẻ thì khá là...mơ hồ. Trong đợt chạy giặc mà Lucina chứng kiến, "giúp nhau sống" chẳng khác nào "giúp những người chúng ta quen biết sống, còn lại bỏ mặc". Thế nên, Lucina hơi bị dị ứng những từ ngữ giống vậy. Trong thời kì đen tối, tốt nhất...chỉ có bản thân mình là người duy nhất không phản bội lại mình thôi.

    "Ừm..." - Lucina không nói gì nhiều, chỉ gật gù cho có lệ. - "Hy vọng rằng lời đồn về công ăn việc làm và chỗ ở tại thủ đô là thật..."

    "Khi tới đó, mọi người tính làm nghề gì ?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Sat Jun 29, 2013 12:34 pm

    New Moon 02 - 4:45 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    "Này, anh chưa ngủ phải không? Muốn kể chuyện phiếm nghe không?"

    Hắn mở mắt ra nhìn gã thầm nghĩ tên này buồn cười thật. Không thích mà cũng có thể trò chuyện với nhau à.

    “Cậu có chuyện gì thì cứ kể nghe đi, tôi đang muốn nghe hơn muốn nói…”

    Hắn ngẩn người chờ đợi giọng nói kia vang lên bên tai. Thầm nghĩ ít ra có tiếng nói cứ leo nhéo bên tai vẫn tốt hơn một màn yên tĩnh. Con người mà, dù nói rằng đã quen với cô đơn nhưng có mấy ai thật sự muốn mình cô đơn, huống chi hắn vốn không như vậy, càng không quen với sự câm lặng của đêm. Sực nhớ điều gì, hắn cảnh báo với Sin.

    “Nói chuyện vui đấy.”


    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Bori Lucifer Sat Jun 29, 2013 1:33 pm

    Newmoon - 03 || 4:15 pm
    Chuến xe đến thủ đô

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Iji

    Trễ xe rồi! Trễ xe rồi! Trễ tận 1 ngày cơ, hy vọng còn xe! Vừa phóng thật nhanh đến chỗ người dân nói là có xe đi vào trung tâm, bạn vừa thầm cầu mong mình không đến trễ quá.

    Thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn xe, còn có một chiếc sắp khởi hành nữa, bạn chạy nhanh đến đó, vỗ vào bên hông xe. Người đánh ngựa chỉ quay lại nhìn bạn, hối thúc lên xe, còn dư đúng một chỗ.

    An tọa rồi, bạn chỉ cần chờ đến khi tới nơi thôi. Mấy người đi cùng này chả có ai trong nhóm ngoài bên cảng mà bạn biết hết cơ. Chán thật, cơ mà có người còn hơn không.
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Enigma Sat Jun 29, 2013 1:41 pm

    .New Moon 02 - 3:30 PM
    .Chuyến xe đến Thủ đô Oldeoak

    Chapter 2: First steps (part 1)
    Nhân vật:




    Giúp nhau sống. Giúp nhau sống.

    Lại trầm mặc. 

    Cụm từ này có những ý nghĩa gì? Mái đầu khẽ đưa nhẹ, như một sự ngầm đồng ý.

    Tôi, vẫn trầm mặc.

    "Khi tới đó, mọi người tính làm nghề gì?"

    Cô gái tóc xanh hỏi. Hờ hững nhìn lên trần xe, đầu óc tôi lại trở nên mơ hồ. Làm nghề gì? Tôi chưa hề nghĩ đến. Thậm chí cái nơi sắp đi đến kia, nó có thật sự là nơi sẽ cứu sống chúng tôi không?

    Đôi con ngươi màu nắng lại khép lại.

    "Tôi không biết."

    Câu trả lời buông ra, nhẹ tựa hơi thở.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Juno Sat Jun 29, 2013 2:20 pm

    New Moon 02 - 3:35 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    - Khi tới đó, mọi người tính làm nghề gì?

    Lucina hỏi. Eileen và Rainy trầm tư.

    - Tôi không biết.

    Rainy đáp. Khép mắt. Chỉ còn lại Eileen trầm tư.

    - Bất kì nghề gì để có miếng cơm ăn.

    Eileen đáp. Cười nhẹ.

    Im lặng lại bao trùm. Nhưng chuyến hành trình cứ thế tiếp diễn. Lọc cọc tiếng vó ngựa. Bánh xe lăn đều lăn đều.

    Đằng xa. Là một tương lai mù mịt như bị sương che.

    Là một cuộc sống mới đầy rẫy những điều không ai biết được.

    Nhưng liệu có là nơi mà tấm áo vấy áo trên người này có thể rửa sạch?
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Sat Jun 29, 2013 4:17 pm

    New Moon 02 - 4:49 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:
    "Nói chuyện vui đấy."

    "Sao lại thế được, tôi muốn nghe anh nói cơ mà." Sin đáp lại, nhưng hình như Ja' chẳng có ý nói giò thêm trừ việc nhìn hắn chờ hắn nói 'cái gì đó vui'.

    Cái gì vui ấy nhỉ.

    "Cách đây ba hôm tôi vừa leo từ cửa sổ trong phòng bếp của một tiệm bánh mì."

    Chuyện này vui không nhỉ?...
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Sat Jun 29, 2013 9:11 pm

    New Moon 02 - 4:53 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    "Cách đây ba hôm tôi vừa leo từ cửa sổ trong phòng bếp của một tiệm bánh mì."

    Cách đây ba hôm? Hắn thầm nghĩ đề tài này không nhiều cũng ít sẽ liên quan đến việc gã trở thành dân lang thang nên lập tức móc kẹo gừng trong túi của Gray ra bóc vỏ đút vào miệng Sin.

    “Chuyện vui đấy nhưng tôi cũng mất hứng nghe rồi. Ăn kẹo đỡ đói rồi ngủ đi” Sau đó cũng tự bỏ vào miệng mình một viên. Kẹo gừng cay nồng cái mùi thật khó chịu, ai quen với nó thì thấy thơm ai không quen thì thấy không thích.

    “Muốn sống thì phải quên hết đi bằng không bây giờ cậu cũng chỉ là đang tồn tại.”

    Phải, quên hết đi, bằng không hắn cũng đang tồn tại và tự dằn vặt bản thân vì những tội lỗi của mình.


    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Nocturne Sat Jun 29, 2013 10:38 pm

    .New Moon 03 - 03:10 PM
    .Chuyến xe đến thủ đô Oldeoak

    Chapter 2: First steps (part 1)
    Nhân vật
    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 KyoriChapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Rose

     
    Cuối cùng cũng lên được chuyến xe đến thủ đô.

    Có lẽ vì ít nghe ngóng tin tức, chúng tôi lên xe chậm những 1 ngày. Rất may là vẫn còn chuyến. Nếu không cũng chẳng biết phải làm sao.

    An tọa trên xe, nhìn một lượt những người cũng là dân tị nạn giống tôi. Một cảm giác lo âu chợt xuất hiện.

    Cái cuộc sống mới mà chúng tôi sắp đối mặt kia, sẽ như thế nào?

    "Em có lo sợ không? Rosie?"

    Nhìn cô bé, tôi hỏi.
    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Sayaka Sat Jun 29, 2013 10:50 pm

    New Moon 03 - 3:15 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:
    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 KyoriChapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Rose

    - Em có lo sợ không? Rosie?

    Chị Kyori hỏi khiến cô bé tóc nâu ngước lên nhìn chị. Một tay vẫn níu chặt lấy áo chị, tay còn lại ôm lấy con búp bê Betty nay cũng xơ xác không kém chủ. Sợ? Tất nhiên là Rosie sợ rồi.

    Không biết có điều gì đang chờ phía trước nữa. Cô bé chỉ mong là, có gì đó ấm nóng bỏ bụng, rồi có một nơi ở, không phải vất vưởng trên đường phố nữa.

    - Em sợ. - Rosie gật đầu - Nhưng có chị... em bớt lo nhiều rồi.

    Cô bé nói, rồi luồn vào lòng bàn tay Kyori một viên kẹo gừng mà hôm nọ chị Gray tặng cô.

    - Tụi mình sẽ vượt qua được. - Rosie cười nói.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Eluveitie Sun Jun 30, 2013 12:44 pm

    New Moon 03
    Chuyến xe đến thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)


    Nhân vật:
    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Albus

    Albus trèo lên một cái xe ngựa chật ních người. Nó ghét đông đúc thế này, nhưng nó cũng chả đi đâu được nữa. Bị dồn vào trong góc kẹt tới mà ngộp thở, nó chỉ mong xe đến nơi lẹ lẹ.

    Nhanh sau đó, xe lăn bánh, kéo nó đến thủ đô Oakenheart. Chuyến đường dài, vất vả, nhưng nó quá mệt để quan tâm.

    Khép mắt lại, nó đánh một giấc thật sâu chờ tới nơi.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Nocturne Sun Jun 30, 2013 1:36 pm

    .New Moon 03 - 03:xx PM
    .Chuyến xe đến thủ đô Oldeoak

    Chapter 2: First steps (part 1)
    Nhân vật
    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 KyoriChapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Rose




    "Em sợ." - Rosie gật đầu - "Nhưng có chị... em bớt lo nhiều rồi."

    Cô bé nói, rồi luồn vào lòng bàn tay tôi một viên kẹo gừng mà hôm nọ Gray tặng cô.

    "Tụi mình sẽ vượt qua được." - Rosie cười nói.

    "Cảm ơn em."

    Nhìn cô bé cười, tôi cũng bớt lo đi. Cười lại với cô, tôi bóc vỏ của viên kẹo, đưa vào miệng. Mấy viên kẹo chị gái ấy cho, tôi đã ăn hết rồi, không ngờ Rosie còn giữ. 

    Cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Rosie níu chặt lấy vạt áo, đúng vậy, cho dù có điều gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ vượt qua được. 

    Siết chặt lấy túi bao hai thanh kiếm đang để trên đùi, tôi nghe vị cay tan dần trong khoang miệng.

    Cả vị đắng chát nhè nhẹ đặc trưng của kẹo gừng.


    Tiếng bánh xe vẫn đều đều vang lên.
    Nguyệt Trì Huân
    Nguyệt Trì Huân
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 41
    Join date : 2013-06-23
    Đến từ : thư viện Cừu

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Nguyệt Trì Huân Sun Jun 30, 2013 8:52 pm

    New Moon 03 - 9:53 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô


    Chapter 2: First steps (part 1)

    Nhân vật:

    "Cô chị và cô em

    Giống nhau như hai giọt nước

    Giữ hai nửa đồng tiền

    Xâu vào chiếc dây chuyền đeo trên cổ

    Một người ở xứ sở thần tiên, một người bên ngoài chiếc gương

    Nhận dạng nhau qua mặt đồng tiền

    ..."

    Ngoại thành Blue Heaven, Nguyệt Trì Huân chờ mãi mới bắt gặp một chiếc xe ngựa trống. Cô leo lên, ngồi sâu bên trong thùng xe. Ánh mắt nhìn qua cửa sổ, cô theo thói quen gảy dây đàn hạc, khẽ ngâm bài đồng dao.

    "Wow, bài đồng dao này..." Một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Nguyệt Trì Huân liền đè dây đàn lại, để lại từng tiếng ngân dài vang vọng trong không khí. Đồng thời, tiếng hát cũng ngưng bặc.

    Cô đảo mắt qua liền thấy ở chỗ cửa xe có một cô gái với mái tóc dài màu nâu. Sau đó, cô gái ấy rất tự nhiên bước đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Đằng sau cô là hai người thanh niên. Một người to cao và một người tóc màu bạc. Người tóc màu bạc, theo phục sức trên người thì có lẽ đó là một vị linh mục.

    Nguyệt Trì Huân hơi buông lỏng tinh thần, nhìn cô gái tóc màu nâu kia, cười hỏi: "Vị tiểu thư này, cô thích bài hát này sao?"
    Tử Dương
    Tử Dương
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 33
    Join date : 2013-06-22
    Age : 24

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Tử Dương Sun Jun 30, 2013 9:38 pm

    New Moon 03 - 9:58 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô


    Chapter 2: First steps
    Nhân vật:

     "Vị tiểu thư này, cô thích bài hát này sao?" Người con gái có mái tóc đen dài mỉm cười, hỏi.
     
    Ta có hơi ngẩn ra, cảm thấy hành động ban nãy của mình quả thật quá bất lịch sự, vội vã cúi đầu nhận lỗi với cô gái trước mặt:
     
    “ A... tôi xin lỗi vì đã cắt ngang, thật thất lễ quá”
     
    Không biết người con gái kia, Roberto và Gamaliel thấy như thế nào chứ đối với ta... cắt ngang cảm xúc đang dâng trào của người ta quả là một tội ác, đặc biệt ta lại đi cắt ngang một bài hát hay như thế này.
     
    Chỉ thấy người con gái đó mỉm cười, xem như không sao thì ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, xem ra bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi.
     
    “ Phải rồi... tôi thật sự rất thích bài hát đó” Ta hướng cô gái vừa cất tiếng hát, cười tươi, nói “ Giọng hát và tiếng đàn hạc của cô nghe cũng rất hay. Có phải hay không, quý cô nương đây là một nhạc công?”
     
    Cái từ “quý cô nương” hoàn toàn copy từ Roberto. Ta mong anh ấy nếu nhận ra thì hãy thông cảm cho... ta trước giờ hầu hết đều giao tiếp với những người lang thang không nhà cửa, dân đường phố nên đã quên gần hết những cách xưng hô cho thật lịch sự
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Cro-Vie Mon Jul 01, 2013 12:53 am

    New Moon 03 : 10:00 PM

    Nhân vật:


    Nhân vật:




    Let it go.
    At the habour.


    Nó quyết định đến Oakenheart.

    Làm lại từ đầu. Một lần nữa.

    Cạnh nó hai ô gạch là con Quạ phiên bản người. Cỡ lớn.

    Nó không trong tình huống để cười.

    Nhưng đường cong dưới đám râu xồm xoàm đã xuất hiện.

    "Không nóng?"

    Tay chỉ vào cậu. Hỏi. Cố bắt chuyện. Làm quen.

    Thực ra, là tò mò.

    Cũng không hẳn, là cả hai.

    Con quạ im lặng, rồi lắc đầu.

    Nó gật gù. Im lặng. Nó nguyền rủa nó. Nó không giỏi nói chuyện.

    Hầu hết nó chỉ nói với người sắp chết.

    "Cậu không nói được?"

    Nó tiếp tục. Và rồi nó lại tiếp tục rủa thầm trong bụng.

    "Ý tôi là ... ừm... ừ không nói được."

    Nó gãi đầu. Tìm một cách khác để hỏi. Nhưng khéo léo không nằm trong tính từ miêu tả nó.

    "Xin lỗi ý tôi là ... ừ..."

    Nó lại suy nghĩ.

    "Thôi cậu không trả lời hay xem như tôi chưa nói đi."

    Con quạ nhìn anh chăm chú. Nó lắc đầu. Chỉ tay vào cổ họng mình, nó tiếp tục lắc đầu.

    Nó gật.

    "Bẩm sinh?"

    Câu hỏi lại phụt ra. Như thói quen.

    Con quạ gật đầu.

    "Cha mẹ cũng thế?"

    Nó suýt vọt ra câu hỏi. Nhưng đã kịp ngừng.

    "Cậu sống ở đây?"

    Nó chuyển chủ đề. Lại tiếp tục chuỗi câu hỏi không đầu không đuôi.

    Con quạ im lặng một lúc. Rồi lại gật đầu.

    "Cậu với tôi. Hai ngày. Hẳn gia đình cậu lo."

    Cậu lại im lặng, rồi phẩy tay ý bảo không sao đâu.

    Nó nhún vai. Im lặng.

    Im lặng thật lâu.

    Im lặng đáng sợ.

    Và nó lại nói

    "Không phiền nếu tôi hỏi tiếp?"

    Con quạ lại lắc đầu.

    Cứ thế cuộc hội thoại tiếp tục.

    Giữa Hai cái bóng đổ dài. Ở giữa là hai viên gạch.

    Một nói một im lặng.

    Một câu hỏi cụt ngủn. Đáp lời một cái gật, hay lắc hay cử chỉ tay.

    Cứ thế cuộc độc thoại lấp đầy quảng đường. Đến nơi xe ngựa chờ sẵn, cả hai leo lên. Đã có 4 người ngồi.

    2 nam. 2 nữ.

    "Chúng tôi đi chung. Được chứ?"

    Cái đầu bờm xờm râu tóc thò vào hỏi.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Honeypie Mon Jul 01, 2013 1:49 am

    4 New Moon
    Chuyến xe đến Thủ đô


    Chapter 2: First steps

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Lionel Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Starscream


    Tới được nơi thì người con nhỏ cũng rách tơi tả, rách tới mức hông còn chỗ nào để rách. Tới thanh kiếm có giá trị hơn chủ nhân của nó cũng quấn vải rách. Tía nó ngày xưa dạy là xã hội bên ngoài rừng núi nguy hiểm lắm, nên cái gì có giá là phải ngụy trang bằng vải rách cho dân tình khỏi dòm ngó. Nó nhỏ xíu vầy mà còn đang đói bụng thì gặp cướp cạn chắc đầu hàng luôn quá chớ mần gì nổi. Rách rưới kể cũng nhụt thiệt dưng mà dòm thiên hạ xung quanh cũng rách tương tự nên là nó hết thấy nhụt.

    Vác thanh kiếm lên vai, con nhỏ trèo đại lên một cỗ xe ngựa. Trên xe có một cục đen thui như đại ma vương ngồi sẵn. Hiệp sĩ rách ngồi xuống trước mặt đại ma vương, cười một cái thiệt là dô diên.

    - Chào anh.

    Sao thằng cha này không có rách. Không rách chui vô đây ngồi chi? Xe này dành cho dân tị nạn chớ phải hông? Tính tranh chỗ với dân tị nạn hả? Ác quá xá là ác.

    - Anh ơi, tại sao anh không rách? :v


    Last edited by Pixie on Sun Jul 07, 2013 9:36 pm; edited 2 times in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Sireen Mon Jul 01, 2013 1:57 am

    4 New Moon - 10:00 AM
    Chuyến xe đến Thủ đô


    Chapter II: First steps

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 StarscreamChapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Lionel


    Cuối cùng sau khi pacman đi theo dòng người hắn cũng leo lên được một chiếc xe ngựa, hổng có gì đặc biệt và xe ngựa chắc cũng sẽ êm thấm chạy tới thủ đô nếu không có một con khùng bước lên xe. Con khùng tóc vàng mắt xanh hệt như thằng em út nhà hắn, nhưng điểu quan trọng là con nhỏ rách không thể tả, não hắn tự động báo động đỏ là phải tránh xa ngay và luôn.

    Vậy nên mắt hắn khinh khỉnh nhìn con nhỏ khi nó nói câu xin chào rồi khịt mũi quay đi nhìn ra phía cửa sổ, coi như nó chưa từng tồn tại. Nhưng mà con nhỏ hỏi một câu thiệt ít có diên làm hắn bình thường cũng phải nổi khùng.

    - Anh ơi, tại sao anh không rách? :v

    "Bềnh tõm tui ơi đừng nổi khùng"

    Hắn tự trấn an rồi nhìn con kia bằng nửa con mắt.

    - Áo xịn sao rách, hỏi ngu dễ sợ. Thôi biến chỗ khác đi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Honeypie Mon Jul 01, 2013 2:06 am

    4 New Moon
    Chuyến xe đến Thủ đô


    Chapter 2: First steps

    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Lionel Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Starscream

    - Áo xịn sao rách, hỏi ngu dễ sợ. Thôi biến chỗ khác đi.

    Nó dô diên hông nói nhưng cha này cũng ít có diên lắm.

    - Bộ xe này là của anh hở?

    Con nhỏ bĩu môi nhưng cũng tính xuống để sang xe khác cho rồi. Rất tiếc là hông rõ trời ghét nó hay ghét thằng cha kia mà chỉ vừa động đậy xí là cái xe rục rịch chạy luôn. Nó chỉ còn biết ngồi dòm cục đen thui. Im lặng kì cục được cỡ mấy giây con nhỏ lại há miệng.

    - Anh tên gì rứa? Anh cũng đi tị nạn hả? Sao mặc áo xịn mà phải tị nạn vại? Nhà anh ở mô? Ủa quên, em là Lionel, trên núi mới xuống.

    Sponsored content


    Chapter II - First Steps (Part I) - Page 2 Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 12:05 pm