Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+12
Alicia Grey
Rosenrot
Quest
Snowflake
DON BLACK
Donquixote Doflamingo
Eirene
kayuki
pastry
Miss September
Shani Priya
Admin
16 posters

    Nhà ở tập thể số 3

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Nhà ở tập thể số 3

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:55 pm

    First topic message reminder :

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà:
    • Ankh Rabbit
      Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Bankh

    • Dương Đồng Tím
      Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Btim

    • Don Black
      Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Bdon


    Thành viên cũ đã dọn đi:
    • Hiema Priya (hiện đang ở Sandstorm)
      Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Bhiema

    • Irina Julie Hadriana (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Birina

    • Katherina Thorne (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Bkatherina



    Last edited by Admin on Sun Jun 30, 2013 11:03 am; edited 4 times in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Shani Priya Mon Jul 08, 2013 12:21 am

    New Moon 06 - Chiều
    Nhà số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:


    "Xin chào?" - Tiếng cô gái tóc xanh cất lên khiến cả Hiema và cậu bé đều quay lại nhìn. Cô gái ấy có một giọng nói rất thanh, ngọt và reo vui như dòng suối.

    Hoặc cũng có thể là do cô tưởng tượng, nhưng hình như cô bắt đầu chú ý tới cô ấy.

    - Xin chào! - Cô đáp nhẹ. Giọng nói nửa như u buồn, nửa như hờ hững, nhưng nét mặt tuyệt nhiên không hề thay sắc. Vẫn là nụ cười thoáng qua và một chút phép tắc, một chút xa cách, một chút dịu dàng ẩn dấu trong nụ cười ấy. Cô quay lại làm một động tác hạn chế bớt lửa trong lò rồi quay ra hỏi:

    - Tiếng động làm cô tỉnh dậy phải không?

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Shani Priya Mon Jul 08, 2013 12:34 pm

    New Moon 07 - Sáng
    Nhà số 3.


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Dongtim Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Hiema

    Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời âm u, lành lạnh. Cái kiểu âm u khác với bầu trời mùa đông ở Melody - bầu trời của những ngày dông bão. Có gì đó vần vũ, quay cuồng bên trong vẻ bình yên giả tạo. Có gì đó đang gào thét, trong cái thanh âm lặng im của bầu trời đầy những áng mây màu xám xịt. Cô nghĩ, trời sẽ bão thôi.

    Chợt nhớ ra là nhà có cô bé Đồng Tím cũng đang làm ở bệnh viện, cô lập tức đóng cửa, chạy sang.

    - Tím, có muốn đi cùng chị tới bệnh viện không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Shani Priya Tue Jul 09, 2013 9:00 am

    New Moon 08
    Nhà số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:


    Trời vẫn âm u và nhiều mây. Hiema tỉnh dậy sớm, như thói quen cô vẫn duy trì khi ở Melody. Chỉ có điều, thay vì thức dậy để dọn dẹp quán trà và làm các công việc lặt vặt khác, cô đi xem xét những chỗ dột trong nhà. Đêm không mưa, nhưng trước khi đi ngủ bốn người cũng đã cẩn thận đặt đồ để hứng nước. Cô dọn dẹp mấy thứ đó cho gọn và lau nhà, cố gắng làm nhẹ nhàng, tránh phòng ngủ để không ảnh hưởng đến những người còn lại. Xong xuôi, cô lôi bột ra làm ít bánh. Mùi bánh nướng nhanh chóng bốc lên thơm nức cả căn nhà.

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by pastry Tue Jul 09, 2013 12:30 pm

    New Moon 07 - Sáng
    Nhà số 3.


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 DongtimNhà ở tập thể số 3 - Page 2 Hiema

    Trời có vẻ không được sáng sủa lắm, Tím đang nghĩ không biết sẽ có mưa không thì nghe tiếng chị Hiema gọi.

    "Tím, có muốn đi cùng chị tới bệnh viện không?"

    Tím có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi liền vui vẻ nhận lời. "Được ạ. Chị Hiema có muốn dùng gì đó trước khi đi không?"
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Shani Priya Tue Jul 09, 2013 1:03 pm

    New Moon 07 - Sáng
    Nhà số 3.


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 DongtimNhà ở tập thể số 3 - Page 2 Hiema

    Nghe tới ăn, con mèo xám lập tức cọ cọ vào chân cô chủ rồi kêu meo meo như thể nó đói lắm, và ý nó là cô không ăn cũng được, nhưng mà nó thì đói rồi.

    Nếu là ở chỗ khác, không có người bên cạnh, cô hẳn đã đá nó sang một bên cho khỏi phiền nhiễu, nhưng trước mặt một cô bé thì không nên làm thế.

    Cúi xuống nhìn con mèo với ánh mắt chịu đựng, cô ngẩng lên nhìn Đồng Tím với gương mặt tươi tỉnh để cô bé khỏi nhận ra vẻ khó chịu của cô với con mèo:

    - Ồ, cũng phải. Vậy em biết nấu món gì sao?

    Cô nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cảm thấy đôi chút thú vị.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by pastry Tue Jul 09, 2013 1:51 pm

    New Moon 07 - Sáng
    Nhà số 3.


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 DongtimNhà ở tập thể số 3 - Page 2 Hiema


    Thấy con mèo đang cọ cọ chân Hiema, Tím có chút muốn sờ vào nhưng nó không dám nên chỉ đành nhìn chủ tớ kia với nhau. Chị Hiema nhìn nó tươi cười mà hỏi.

    "Ồ, cũng phải. Vậy em biết nấu món gì sao?"

    Món ăn à, nên ăn gì vào sáng sớm nhỉ. Tím không phải là người giỏi nấu ăn lắm, nhưng nó rất thích việc chế tạo thức ăn, nếu không vì sở thích đó thì cha Tím cũng chẳng cách ly nó với bếp. "Thực ra em rất muốn ăn thử cháo lúa mạch, nghe tên có vẻ rất hay ạ. Chị Hiema muốn thử làm không?"
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Shani Priya Tue Jul 09, 2013 2:21 pm

    New Moon 07 - Sáng
    Nhà số 3.


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 DongtimNhà ở tập thể số 3 - Page 2 Hiema

    -Ừm... - Hiema ngẫm nghĩ. Dù sao cũng chưa tới giờ làm.

    - Vậy chúng ta cùng nấu nhé! - Cô mỉm cười rồi cúi xuống nhấc con mèo lên.

    - À, và nó là Zorba.

    Con mèo kêu ngoeo ngoeo nhìn cô gái nhỏ phía đối diện, vẻ làm quen.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by pastry Tue Jul 09, 2013 2:27 pm

    New Moon 07 - Sáng
    Nhà số 3.


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 DongtimNhà ở tập thể số 3 - Page 2 Hiema

    "À, và nó là Zorba."

    "Zorba ạ?" Tím tròn mắt vui vẻ đáp lại, ra tên nó Zorba. Trông thật dễ thương.

    Chị Hiema ôm Zorba đến trước Tím, Tím dùng tay chọt chọt chân nó, thấy nó động động kêu vài tiếng, vẻ mặt ngoan ngoãn. Tím lại chọt chọt bụng Zorba. Xoa xoa nhẹ, rồi lại chọt chọt mặt, thấy Zorba hỡi nghiêng đầu thì nó giật mình lùi ra. Tím sợ nó cắn, nhưng mà dễ thương quá. ~~~


    (ss ới, em ko biết cháo lúa mạch là gì dù em chém thế =])
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by kayuki Tue Jul 09, 2013 2:34 pm

    New Moon 06 – Chiều
    Nhà tập thể số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    " Chị là Hiema Priya, trước đây từng sống ở Melody. Còn em?"

    "Ankh, ở.... Nortown, rất đẹp"

    Bạn nhớ Nortown, nơi có Tím và những màu sắc, rất đẹp.

    "Xin chào?"

    Irina đã tỉnh dậy, bạn cũng gật đầu chào lại, bảo

    "Đang nấu ăn. Đợi chút sắp xong rồi." Sau đó nhìn đồng hồ lo lắng sao Tím vẫn chưa về?


    New Moon 07
    Nhà tập thể số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Từ rừng về, săn được thịt nai, cùng da và xương và về sớm. Bạn tranh thủ ngủ một chút và rồi tỉnh dậy ngay khi nghe thấy tiếng nói của Tím như một phản xạ lo lắng có điều kiện. Bước ra phòng khách, bạn thấy Tím đang chọt con mèo trên tay Hiema. Hình ảnh này có chút quen mắt nhưng không nhớ được, bạn gật đầu chào hai người rồi hỏi

    "Hai người tính làm thịt con mèo ấy à?"


    Last edited by kayuki on Tue Jul 09, 2013 3:02 pm; edited 2 times in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Shani Priya Tue Jul 09, 2013 2:49 pm

    New Moon 07
    Nhà tập thể số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Hiema vừa định cổ vũ Tím bế con mèo thì Ankh bước ra.

    "Hai người tính làm thịt con mèo ấy à?"

    Cô phì cười. Hình như là lần đầu tiên cô cười thật lòng như vậy kể từ thảm họa đó. Rất lâu rồi.

    Hết nhìn Tím, nhìn Ankh rồi lại nhìn Zorba, cô chọt chọt con mèo:

    - Hay là thế nhỉ? - Cô nói vui vẻ rồi quay lại nhìn Tím:

    - Nó không cắn em đâu. "Vì nếu nó làm thế thì sẽ biết tay chị" - Giọng nói của cô ẩn chứa cái ý đó và cô nghĩ là Zorba hiểu được. - Em muốn bế thử không?

    Và quay sang Ankh:

    -Ồ Ankh, em biết nấu cháo lúa mạch không?

    Cô hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu bé, vì hình như sáng sớm tỉnh dậy cô không thấy sự có mặt của cậu. Dù sao đó cũng không phải vấn đề.

    @Nhi: không sao đâu em, Hiema nấu được mà =)
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by pastry Tue Jul 09, 2013 3:03 pm

    New Moon 07 - Sáng
    Nhà số 3.


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 DongtimNhà ở tập thể số 3 - Page 2 HiemaNhà ở tập thể số 3 - Page 2 Ankh

    "Hai người tính làm thịt con mèo ấy à?"

    Tím vẫn đang phân vân thì Ankh từ phòng đi ra, trông anh vừa ngủ dậy. Tím vội tươi cười vẫy tay chào.

    "Chào anh Ankh, Zorba là của chị Hiema, không làm thịt được đâu."

    Sau khi chào Ankh, Tím lại quay về với Zorba trước mặt, chị Hiema đưa Zorba cho Tím, ban đầu còn khá sợ hãi nhưng sau khi ôm được một lúc thì Tím bắt đầu dễ chịu hơn. Zorba trong lòng Tím chỉ nằm im ngoan ngoãn.

    Tím thực vui vẻ. Nó nghe Hiema hỏi Ankh, cũng tò mò.

    "Em cũng không thường thấy anh Ankh nấu ăn, anh Ankh biết nấu à?"
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Shani Priya Tue Jul 09, 2013 3:27 pm

    New Moon 07
    Nhà tập thể số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Zorba nằm trên tay cô gái nhỏ thì có vẻ sung sướng lắm. Gì chứ cô ấy chắc chắn là không thỉnh thoảng dúi đầu nó xuống như cô chủ rồi, trông cô ấy dễ thương đến thế mà.

    Nó kêu meo meo ra chiều làm nũng, rồi dụi dụi đầu vào tay cô. Nó thật ra đã thích cô ngay từ lúc nghe thấy từ "cháo mạch". Rồi lại nghe cô bênh vực nó, nó cảm động lắm. Nó nghĩ hôm nay chắc bám theo cô ấy thôi, đề phòng cô chủ (?) của nó nhỡ lại nổi hứng lên làm cháo mèo thật thì vui lắm.

    Thế là nó cố tỏ ra hết sức dễ thương và ngoan ngoãn, cứ dụi dụi cọ cọ...
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by kayuki Tue Jul 09, 2013 10:37 pm

    New Moon 07
    Nhà tập thể số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    "Em cũng không thường thấy anh Ankh nấu ăn, anh Ankh biết nấu à?"

    Bạn nhìn Tím lại nhìn con mèo trong lòng em. Lặng lẳng bước đến, cầm tay Tím để lên cái mũ của mình, tay còn lại, túm gáy con mèo, trả cho Hiema.

    "Tàm tạm, chắc là ăn được. Hai người muốn ăn gì? À, có thịt nai, dùng một ít chắc cũng không sao."

    Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía con mèo, không vui.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by pastry Tue Jul 09, 2013 10:53 pm

    New Moon 07 - Sáng
    Nhà số 3.


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 DongtimNhà ở tập thể số 3 - Page 2 HiemaNhà ở tập thể số 3 - Page 2 Ankh

    Anh Ankh nắm tay Tím để lên nón của anh, còn Zorba thì bị anh nắm trả cho chị Hiema. Tím bị lấy mất mèo có chút thất vọng nhưng hành động của Ankh làm Tím cũng tò mò. Anh làm gì thế nhỉ, nón anh dơ rồi à? Muốn Tím giặt hộ anh? Nghĩ thế Tím vội nhìn cái nón con thỏ, thấy nó cũng có chút đen.

    "Tàm tạm, chắc là ăn được. Hai người muốn ăn gì? À, có thịt nai, dùng một ít chắc cũng không sao."

    "Em với chị Hiema muốn thử làm cháo lúa mạch. Nón anh Ankh dơ rồi ạ? Tối về em giặt giúp cho anh nha!"

    Tím phủi bụi giúp Ankh, đang nghĩ nên về nhà sớm để có thể giúp anh giặt nón.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by kayuki Thu Jul 11, 2013 1:13 am

    New Moon 07
    Nhà tập thể số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Lặng lẽ nhìn Tím, bạn thầm nghĩ là do mình ngốc hay Tím ngây thơ? Thở dài, bạn lắc đầu bảo

    "Tự giặt được, không sao đâu, cám ơn em! Muốn ăn cháo lúa mạch? Được."

    Nói rồi vuốt khẽ mái tóc ngắn của Tím, bạn nhìn con mèo lần cuối, gật đầu chào Hiema rồi lủi vào bếp làm cháo lúa mạch cho cả nhà. May mắn, nguyên liệu có đủ, bạn chuẩn bị và nấu ra cũng mau lẹ hơn.

    "Đây, mời dùng, chị Hiema, Tím. Ăn rồi đi làm không sẽ trễ, không tốt."

    Bạn đem phần cháo đã nấu chia đều chừa lại một phần đợi Irina tỉnh dậy sẽ có cái dùng. Nhìn hai người họ ăn, bạn bất giác cười nhẹ. Buổi sáng yên bình.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Shani Priya Thu Jul 11, 2013 1:36 am

    New Moon 07
    Nhà tập thể số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Hiema vốn định rủ Ankh nấu ăn cùng hai chị em, nhưng cậu nhóc có vẻ không vui. Zorba bị nhấc lên thì kêu ngoéo ngoéo, nhưng nó chưa kịp làm gì đã bị trả về chỗ cũ. Hiema thấy Ankh không vui thì cũng không thả Zorba ra nữa. Ăn xong, cả hai cùng đến bệnh viện, với Tím đi bên cạnh. Quãng đường đến chỗ làm nhờ vậy cũng ngắn hơn một chút.
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Miss September Sat Jul 13, 2013 10:46 am

    New Moon 06 - Chiều
    Nhà số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    - Tiếng động làm cô tỉnh dậy phải không?

    Cô gái tóc đen cất tiếng hỏi. Irina cười và vội lắc đầu ngay:

    - À không sao đâu.

    Bước lại gần cô gái tóc đen, Irina quay qua nhìn Ankh. Cô gái này hẳn là người chung nhà còn lại với cô. Có vẻ như cả hai đang nấu bữa tối.

    - Để tôi phụ nhé. - Irina niềm nở nói. Đâu thể cứ nhìn mà không giúp được chứ?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by kayuki Sat Jul 13, 2013 12:20 pm


    New Moon 06 – Chiều
    Nhà tập thể số 3


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Ba người cùng phụ thì quá dư thừa rồi nên bạn chính thức lủi ra ngoài dọn dẹp và chuẩn bị bát đĩa để ăn chiều. Rồi đứng nhìn hai cô gái nấu ăn cùng nhau.

    Không lâu sau đó, Tím cũng đi làm về. Cả bốn ngồi vào bàn và bắt đầu bữa chiều. Bên ngoài lúc này mưa cũng đã dừng.

    Bạn nghĩ, mình bắt đầu đã tìm thấy những màu sắc khác nữa.

    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Donquixote Doflamingo Sun Jul 14, 2013 2:38 pm

    Crescent Moon - 01
    Nhà tập thể số 3


    Nhân vật :
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Don

    Thật là một chuyến đi vất vả , tôi cố ngủ nhưng chiếc xe cứ xốc liên tục. Là dân tị nạn nên cũng không thể mong một chỗ ngồi hạng sang được - tôi nhủ với mình.

    Chiếc xe dừng lại tại một khu nhà ở tập thể, những người trên xe mau chóng bước xuống giành lấy chỗ ở. Như một quý ông , Don ta sẽ ở lại cho tới khi mọi người đã xuống hết. Dĩ nhiên lúc này không còn nhiều lựa chọn , mà có lẽ cũng không nên lựa chọn, tôi bước tới nhà số 3 :

    -" May quá !!, vẫn còn chỗ " - tôi mở cửa bước vào. - " Xin chào !!! "

    " .... "

    Cất bớt số hành lý ít ỏi , tôi lặng nhìn ra ngoài.

    - " Nơi ở đã có rồi , thế này còn tốt hơn mình mong đợi , giờ là lúc tìm cho mình một việc làm "
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Miss September Sun Jul 14, 2013 2:59 pm

    Crescent Moon 01
    Nhà số 3


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Don Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Irina

    Bỏ quên một số đồ ở nhà nên Irina phải rời quầy hàng ở chợ của mình về lấy đồ. May mà cô quen mấy bà ở chợ, họ trông giùm cô quầy. Về tới nhà, cô nhận thấy có đôi giày lạ. Nhà toàn nữ, chỉ có Ankh là nam, nhưng cỡ giầy này hẳn lớn hơn của cậu.

    Không lẽ nhà có trộm?

    Hoảng hốt, cô gái chạy vào bếp và cầm lấy một cái chảo. Nhẹ nhàng bước lên cầu thang, cô kiểm tra từng phòng cho tới khi trông thấy bóng dáng một người đàn ông cao to với chòm râu đen đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Cô nhón chân từng bước lại gần anh ta, rồi khi thấy người ấy quay lại. Irina chĩa thẳng cái chảo về phía anh ta, vẫn giữ khoảng cách:

    - Đ-đứng yên đó! A-anh là ai? Làm gì ở đây?
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Donquixote Doflamingo Sun Jul 14, 2013 3:24 pm

    Crescent Moon 01
    Nhà tập thể số 3


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Don Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Irina

    Đang suy tư trầm kha thì một giọng nữ từ sau lưng vang lên khiến tôi "hứ" một tiếng rồi giật mình quay lại và thấy nguyên một cái chảo chĩa vào mình.

    -" Đ-đứng yên đó! A-anh là ai? Làm gì ở đây? "

    Tôi nghiêng đầu một bên để nhìn rõ cô gái.

    Oh god , một cô gái cực kỳ đẹp và cực kỳ...xanh lè đang nhìn tôi với ánh mắt pha giữa một nữa sợ hãi và một nữa khiến người ta ..sợ.

    Tôi vội bỏ điều thuốc xuống giơ hai tay lên trời (thói quen) :

    -" Khoan , đừng làm gì cả , tôi không phải kẻ xấu xa , tôi từ nơi khác đến đây lánh nạn và cũng chỉ mới vào đây một lát thôi".

    Đợi cô gái xìu xuống một chút , tôi nói :

    - " fuhehe ...Chào quý cô xinh đẹp ! tôi tên Don Black , đến từ Cleardell , không biết tên cô là chi ? "
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Miss September Sun Jul 14, 2013 3:34 pm

    Crescent Moon 01
    Nhà số 3


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Don Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Irina

    - Khoan, đừng làm gì cả, tôi không phải kẻ xấu xa, tôi từ nơi khác đến đây lánh nạn và cũng chỉ mới vào đây một lát thôi.

    Nghe tới đấy, dù vẫn bán tín bán nghi, Irina vẫn hạ cái chảo xuống. Cô nhìn anh chàng thật chăm chú, suy nghĩ xem anh có nói thật không. Nếu anh đúng là dân tị nạn thì quả là cùng cảnh ngộ với cô. Như cảm thấy Irina đã bớt hoảng loạn hơn, anh chàng nói tiếp:

    - fuhehe ...Chào quý cô xinh đẹp! Tôi tên Don Black, đến từ Cleardell, không biết tên cô là chi?

    Cleardell? Hình như cô có nghe mấy bà ở chợ đồn rằng cách đây không lâu nơi ấy cũng bị Obscurit tràn qua. Vậy anh Don đã nói thật?

    - Tôi... tôi là Irina Hadriana. - thấy mình vẫn còn cầm cái chảo, cô để nó qua một bên ngay - Tôi xin lỗi anh Black! Tại dạo này tôi nghe bảo có trộm nên... hy vọng anh không phiền.

    Khựng một chút, cô bảo tiếp:

    - Rất vui được gặp anh!
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Donquixote Doflamingo Sun Jul 14, 2013 3:44 pm

    Crescent Moon 01
    Nhà tập thể số 3


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Don Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Irina

    -" Tôi... tôi là Irina Hadriana. Tôi xin lỗi anh Black! Tại dạo này tôi nghe bảo có trộm nên... hy vọng anh không phiền. "

    Tôi cười khúc khích với giọng cười đặc trưng của mình :

    -" Không đâu , sao tôi có thể thấy phiền được chứ ? không phải ai cũng có vinh hạnh được một cô gái đẹp như quý cô chĩa chảo vào mặt fuhehe fuhehe..."

    - Rất vui được gặp anh!

    - " Oh , tôi cũng rất vinh hạnh " - Tôi cúi xuống nắm một tay Irina và hôn lên đó như một kiểu chào của quý ông. ( mặc dù đôi khi bản thân tôi cũng thấy nó có chút lợi dụng )

    Nhìn quanh căn nhà một lần nữa , tôi hỏi:

    - " Chà , phòng này chỉ có 2 phòng ngủ, vả lại nam nữ lại ở chung , không biết tối đến các cô xử lý thế nào nhỉ ? "
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Miss September Sun Jul 14, 2013 3:53 pm

    Crescent Moon 01
    Nhà số 3


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Don Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Irina

    Lúc anh Black cúi xuống nắm tay Irina và hôn lên đó, cô gái trẻ chỉ biết cười gượng. Nhìn quanh một lúc, người đàn ông hỏi:

    - Chà, phòng này chỉ có 2 phòng ngủ, vả lại nam nữ lại ở chung, không biết tối đến các cô xử lý thế nào nhỉ?

    Nghe vậy, Irina vội bảo:

    - À, mỗi phòng có hai giường mà nhà chúng tôi có bốn người nên khá dễ chia. Có điều là...

    Cô ngập ngừng rồi nói:

    - Tôi có thể ngủ chung giường với bạn mình được. Chúng tôi đều là chị em phụ nữ cả. Còn lại một giường trống anh có thể ngủ chung phòng với một cậu bé, anh nghĩ thế nào?
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Donquixote Doflamingo Sun Jul 14, 2013 4:00 pm

    Crescent Moon 01
    Nhà tập thể số 3


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Don Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Irina

    - " À, quý cô không cần phải chịu khó như vậy đâu, mọi người cứ việc như trước , không đủ giường thì tôi có thể ngủ ở sàn nhà cũng được mà fuhehehe ".

    Nói xong tôi lôi ra một cái mền nhỏ.

    -" toàn bộ mặt đất có thể là giường , mái nhà thì đã có , cái mền này đủ để giữ ắm cho tôi ,chỉ cần như vầy là đủ rồi fuhehe "

    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 3 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 3

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 8:39 am