Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+12
Snowflake
kayuki
Haiiro Akino
pastry
Jäger
Quest
Sireen
Honeypie
Alicia Grey
Eirene
leon_sc_kenedy123
Admin
16 posters

    Nhà ở tập thể số 4

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Nhà ở tập thể số 4

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:55 pm

    First topic message reminder :

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà hiện tại:
    • Juliet Kratos
      Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Bjuliet

    • Nagas Jager
      Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Bnagas

    • Haiiro Akino
      Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Bhaiiro

    • Thương "Siberia"
      Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Bthuong


    Thành viên đã dọn ra riêng:
    • Lucina Goldsmith (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Blucina

    • Alicia Grey (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Balicia



    Last edited by Admin on Wed Jul 03, 2013 11:28 am; edited 1 time in total
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by pastry Sun Jul 14, 2013 12:20 am

    New Moon 10 - 8:30 AM
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:


    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Thuong

    Lang thang cả ngày trời, rốt cục nó cũng quay về nhà này, đêm qua nó không về nhà, không biết hai người kia có hay biết không, mà nếu có thì hẳn cũng chẳng quan tâm nên thôi Thương cũng không muốn gào thét đêm qua nó không về nhà cho họ nghe làm gì.

    Vào tới bếp thì phát hiện một phần ăn còn xót lại.

    "Gì thế này? Cho mình à? Cũng tốt quá nhỉ, dù sao cũng có thứ ăn, cứ ăn đã."

    Thương ngồi vào bàn lặng lẽ ăn, đột dưng thấy nhà trống quá, mà đây đâu phải nhà nó, chỉ là nơi ở tạm thôi. Nhưng vẫn không tránh khỏi quá im lặng rồi đi.

    Nó nhâm nhi thức ăn, cảm thán. "Chẳng ngon gì cả."

    Dù sau cùng nó vẫn ăn hết.

    4:45 PM

    Thương đi ra sau vườn nhà, có vài loại rau được trồng, Thương không biết có người đã cấy nuôi hay là nó tự mọc. Nhưng sau cùng Thương vẫn quyết định đi tưới ít nước cho chúng.

    Mặt trời sắp xuống rồi.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by kayuki Mon Jul 15, 2013 12:13 am

    New Moon 10 - 4:45 PM
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 NagasNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Thuong

    Ngày đầu tiên đi làm nên có quá nhiều việc phải sắp xếp, về đến nhà thì đã trễ. Bước vào căn nhà vẫn vắng lặng, tôi nghĩ là chưa có ai về. Dù Haiiro cùng làm việc chung với tôi nhưng hình như lúc tôi về vẫn còn đang bận, thấy cậu ta tập trung quá nên tôi không rủ về cùng.

    Đặt đống đồ ăn đã ghé qua chợ mua vào bếp, tôi còn đang bận suy nghĩ xem nên ăn cái gì đơn giản thì nghe chỗ vườn rau phía sau nhà có tiếng động. Trong đầu tôi lập tức nghĩ đến việc có kẻ đột nhập vào nhà, sau đó mới suy nghĩ đến chuyện những người ở trong căn nhà này trước đó đã về. Dừng công việc đang làm, tôi tiến đến khu vườn thì thấy ngay cái đầu trắng của nhóc Thương. Thằng nhóc đang tưới rau. Cũng có trách nhiệm thật, cứ tưởng cậu ta chỉ biết có ăn và đi chơi thâu đêm thôi chứ.

    "Này nhóc, đám rau đó sẽ chết úng nếu cậu tưới nữa đấy. Rãnh rỗi muốn giúp người khác thì vào nhà nấu cơm chiều đi này"
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by leon_sc_kenedy123 Mon Jul 15, 2013 1:50 pm

    Crescent Moon 01 - 10:00 PM
    Nhà

    Chapter II: First Steps (Part II).

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Lucina

    Nhiệm vụ cũng đã kết thúc, Lucina và những người khác chẳng còn sức lực nữa. Thế nên, một khi trở lại Oakenheart là cô cùng Alicia và Juliet về nhà ngay để nghỉ ngơi.

    Tuy nhiên, sao khi về nhà, cánh cửa nhà đâu mất tiêu rồi...

    "Có trộm..." - Lucina chuẩn bị sẵn kiếm...Trộm ai thì trộm, trộm nhà của Lucina cùng hai người khác là tới số rồi !

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by pastry Mon Jul 15, 2013 3:42 pm

    New Moon 10 - 8:30 AM
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:


    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Thuong Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Nagas



    "Này nhóc, đám rau đó sẽ chết úng nếu cậu tưới nữa đấy. Rãnh rỗi muốn giúp người khác thì vào nhà nấu cơm chiều đi này."

    Thương cất đi đồ tưới rau, thấy nước...nên tiện xối một phát lên đầu. Nước chảy vô mắt có chút rát nhưng mát mẻ. Nó chùi mắt vuốt nước rồi vò loạn xạ trên đầu, đây là một trong số những lí do Thương thích tóc ngắn thế này, nó cảm giác như chẳng còn cái gì trong đầu và tâm trí vô cùng thoải mái.

    "Anh Bự hôm nay đi làm gì thế? Muốn ăn cơm chiều thì để tôi làm cho, trong nhà có gì làm được không?"

     
    Crescent Moon 01 - 10:00 PM


    Chapter II: First Steps (Part II).
    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 ThuongNhà ở tập thể số 4 - Page 2 LucinaNhà ở tập thể số 4 - Page 2 AliciaNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Juliet

    "Có trộm..."

    Thương lại từ vừa ở ngoài đi chơi về, thấy trước nhà có ba cô gái, đang nhìn cái cánh cửa và kêu la cái gì có trộm.

    Thương chột dạ, thằng nào đến trộm nhà nó thế, dám đánh lén sau lưng nó à. Thương chen vô giữa các cô dòm ngó, nghiêm trọng hỏi họ.

    "Đâu? Đâu? Trộm đâu? Ai trộm? Mới nhờ anh Bự đem cửa đi sửa mà bị lợi dụng lèn vào trộm rồi?"
    Haiiro Akino
    Haiiro Akino
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2013-07-08

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Haiiro Akino Mon Jul 15, 2013 6:09 pm

    New Moon 10 - 4:45 PM
    Nhà số 4

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Haiiro

    Tôi đợi Nagas cùng về nên đi làm một số việc trong khi rảnh rỗi, thế mà quay qua quay lại đã thấy anh ta mất dạng rồi. Về cũng không gọi nữa, đột nhiên tôi bị tổn thương đôi chút.

    Về đến nhà thì thấy giày dép của Nagas và Thương để trước cửa, tôi cũng cởi giày và đi vào trong.

    Ra sau vườn thì thấy một cảnh tượng hơi bị lạ mắt: Nagas cầm xúc, còn Thương thì cầm bình cầm ca tưới đám rau ở đấy. Một người thì giống bố nội trợ, người còn lại y như nông dân lành nghề (và còn bị ướt tóc, ở nhà hai người này chơi trò gì ha?). Có điều nông dân đang bị bố vặn vì tưới nước sai liều lượng.

    Tôi nhìn bọn họ, không để ý mặt mình càng đần ra cho đến khi hai ánh mắt kia lia về phía mình.

    "Chào, tôi vừa về" - Tôi cứng ngắc giãn khóe miệng và đưa tay phải lên ngang vai làm động tác chào.


    Last edited by Haiiro Akino on Mon Jul 15, 2013 7:54 pm; edited 1 time in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by kayuki Mon Jul 15, 2013 7:17 pm


    New Moon 10
    Nhà số 4

    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    "Anh Bự hôm nay đi làm gì thế? Muốn ăn cơm chiều thì để tôi làm cho, trong nhà có gì làm được không?"

    "Tôi đã bảo với cậu là gọi Nagas, cậu mà còn Bự lần nữa tôi sẽ đánh cho mặt cậu bự thật đấy!" Tôi cười gằn, nhịn xuống cảm giác muốn cầm cái xúc chọi vào cái bản mặt láo toét của Thương.

    "Trong nhà rau cá có đủ, cậu muốn nấu gì cũng được, miễn đó là đồ ăn dành cho người."

    Lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng động và Haiiro xuất hiện ngay sau đó. Thằng nhóc vẫn có bệnh phản ứng chậm.

    "Ừa, chào. Làm xong việc rồi à? Tôi thấy cậu chăm chú quá nên không làm phiền." Vừa nói, tôi vừa tiến đến chỗ cậu đứng và xoa đầu Haiiro coi như xin lỗi rồi tiến vào phòng bếp, vứt cái xúc cho Thương ở phía sau.

    "Tôi và Haiiro làm cùng một chỗ ở bệnh viện." Trả lời cho Thương xong, tôi quay sang nhìn Haiiro nghiêm túc bảo

    "Cậu nên tập làm việc nhà đi. Mới đầu có vẻ không quen và vất vả nhưng sau cũng ổn, đâu thể sống với người khác mà cứ bắt mọi người làm."


    Haiiro Akino
    Haiiro Akino
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2013-07-08

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Haiiro Akino Mon Jul 15, 2013 7:33 pm

    New Moon 10
    Nhà số 4
    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 HaiiroNhà ở tập thể số 4 - Page 2 NagasNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Thuong

    "Cậu nên tập làm việc nhà đi. Mới đầu có vẻ không quen và vất vả nhưng sau cũng ổn, đâu thể sống với người khác mà cứ bắt mọi người làm."

    Tôi cũng biết vậy. Bây giờ còn sống là may rồi nên đòi hỏi là xa xỉ. Ở chỗ tôi, người ta có một câu nói thế này: "có làm thì mới có ăn". Sử dụng nó ở đây có vẻ hợp.

    "Còn việc gì không, để tôi làm cho. Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, giặt giũ gì cũng được."

    Mấy ngày nay nhìn thấy Nagas hướng dẫn, dù chưa từng làm qua tôi cũng đã nắm được cách thức, chắc là sẽ ổn thôi. Tôi ngước lên tròn mắt chờ Nagas trả lời.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by pastry Mon Jul 15, 2013 8:08 pm

    New Moon 10
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:


    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 HaiiroNhà ở tập thể số 4 - Page 2 NagasNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Thuong

    Thương xem xét nguyên liệu, tốt có đủ cả.

    Trong lúc ấy thì đôi bạn lạ kỳ bên kia nói chuyện, nó không hỏi Nagas bao nhiêu tuổi nhưng nhìn cũng đủ thấy sự "chú cháu" của hai người nọ bên kia.

    "Cậu nên tập làm việc nhà đi. Mới đầu có vẻ không quen và vất vả nhưng sau cũng ổn, đâu thể sống với người khác mà cứ bắt mọi người làm."

    "Còn việc gì không, để tôi làm cho. Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, giặt giũ gì cũng được."

    Thương nhìn cậu ta, mặt trắng mắt to, cả nói cũng hiền lành đến rợn người. Rất nam nhi, nó phất tay, hất mặt rất ngầu giọng chắc nịch.

    "Thôi biến, để anh làm cho chú ăn cho, mới đi làm về thì đi tắm đi."

    Haiiro có chút do dự nhìn Nagas, nó bực mình. "Nhìn gì mà nhìn, bộ anh ta là chủ nhà à, không vào tôi cho cậu ăn bùn đất thay cơm giờ."

    Nagas nhìn Thương rất chi là khó chịu, thằng này ngày càng láo. Thương tự tin chỉ vào mình. "Tôi sẽ làm bữa tối cho mấy người lé mắt chơi."

    Đồng thời nhận được hai ánh nhìn không mấy tin tưởng, Thương xua Haiiro. "Đi vô mau, đợi xách chảo đập à? Còn anh nữa, đến xem tôi làm cơm thượng hạng đây này."

    Bất chấp nhiều luồng ý kiến, Haiiro đành nghe theo đi vào trong. Còn Thương thì vò đầu chuẩn bị nấu nướng.

    Nó xách ra cái nồi, bỏ nước vào và bắt bếp lên. Cắt nguyên liệu ra thành phần phần.

    "Này, cậu tính làm món gì đó?" Nagas hỏi nhưng Thương chỉ hất mặt ý 'chờ xem đi'.

    Suốt quá trình làm Nagas không ngừng trố mắt nhìn, nhiều lần ngăn cản và Thương cứ hét ầm lên "ĐỂ TÔI LÀM." nhưng sự thực nhìn đám thức ăn, có chút đáng sợ.

    "Cái này nên bỏ vào không nhỉ, cứ tùy tiện bỏ vào đi. Cái này cứ bỏ vào, cái này cũng tốt bỏ vào luôn."

    "Món ấy không thể..." Nagas cằn nhằn.

    "Đã bảo cứ tùy tiện bỏ vào đi." Nó nói rồi nhanh chóng quăng hết vào, trộn đều trộn đều, bỏ vào cái này, quậy cái kia. Bếp thoang thoảng mùi hương thức ăn, cũng khá thơm nhưng không rõ ăn được không.

    Cái cách nấu ăn này là của cô Siberia chỉ cho Thương từ hồi bé tý, nó luôn tập nấu thế bằng cách này. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể hoàn hảo như cô, món nó làm tùy trường hợp thôi.

    Haiiro đã tắm xong và đi ra, ngồi trên bàn cầm đũa và chén chờ ăn. Thương bưng thức ăn, mặt hí hửng. Trong tất cả các món, chỉ có cơm trắng là có vẻ ngon, những món còn lại cũng khá bình thường nhưng sau khi thấy quá trình làm, Nagas không dám chắc lắm mà nhìn vào chúng.

    Còn Thương thì rất vui vẻ, lâu rồi chẳng được làm trò thế này.

    "Thử đi thử đi."
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Mon Jul 15, 2013 8:52 pm


    Crescent Moon 01 - 10:00 PM


    Chapter II: First Steps (Part II).
    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 ThuongNhà ở tập thể số 4 - Page 2 LucinaNhà ở tập thể số 4 - Page 2 AliciaNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Juliet

    Có trộm. Đúng là, cả ba người đi hết thì không ổn mà. Tuy vậy, Alicia cũng có chút thắc mắc, nhà dân tị nạn thì ai thèm vào trộm không biết. Nhưng Lucina cảnh giác rút kiếm ra, nó cũng cảnh giác theo. Cả ba hồi hộp định tiến vào nhà thì...

    "Đâu? Đâu? Trộm đâu? Ai trộm? Mới nhờ anh Bự đem cửa đi sửa mà bị lợi dụng lèn vào trộm rồi?"

    Một giọng nói bất ngờ cất lên. Alicia giật mình, nhảy lùi qua một bên, con Trắng gầm gừ định nhảy lên tấn công kẻ lạ mặt. Nhưng kịp nhận ra đó chỉ là một cậu nhóc, nó dịu lại. Bên kia, Lucina cũng hạ kiếm xuống. Tên này có bị ngốc không vậy, thấy có người lăm lăm vũ khí mà dám xông vào.

    - Cậu... là ai? - Alicia ngờ vực hỏi.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by pastry Mon Jul 15, 2013 9:10 pm

    Crescent Moon 01 - 10:00 PM

    Chapter II: First Steps (Part II).
    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 ThuongNhà ở tập thể số 4 - Page 2 LucinaNhà ở tập thể số 4 - Page 2 AliciaNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Juliet

    Thương không để ý lắm khi xông vào, cho đến khi để ý người đến có cầm vũ khí thì nó hơi giật mình. Ba cô gái đang nhìn Thương với vẻ mặt cẩn trọng và nghi ngờ. Nó không hiểu lắm, nó làm gì họ đâu?

    "Cậu... là ai?"'

    Cô gái có mái tóc màu đỏ hỏi Thương, nó nên trả lời là chủ nhà nhỉ, nhưng Nagas bảo nhà không phải của riêng họ nên Thương đành nói.

    "Chà, các cô gái xinh đẹp, xin bình tĩnh, tôi tên là Thương Siberia, hiện đang sống nhờ ở trong nhà này. Còn, các cô là ai? À, trước đó nên dẹp vũ khí vào trước, các thiếu nữ như hoa không nên căng thẳng như thế, tôi là người tốt."

    Thương giơ tay tỏ vẻ vô hại.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Tue Jul 16, 2013 4:28 pm

    Crescent Moon 01 - 10:00 PM

    Chapter II: First Steps (Part II).
    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 ThuongNhà ở tập thể số 4 - Page 2 LucinaNhà ở tập thể số 4 - Page 2 AliciaNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Juliet

    Cậu ta nói mình là người ở nhà này, điều đó làm Alicia hiểu ra. Nó vẫn biết đây là nhà tị nạn. Nhưng chẳng lẽ chị Lucina lo lắng vậy mà thành thật, có người vào nhà lúc cả ba đều đi vắng sao?

    - Bọn tôi là những người sống ở đây, vừa đi công chuyện về - nó trả lời - Cậu sống ở đây mấy ngày rồi? Có còn ai nữa không?

    Dù cậu Thương-gì-đó nói cậu ta là người tốt, nhưng nói sao nhỉ, Alicia thấy cách nói chuyện của cậu ta có cái gì đó như nịnh nọt, và với con bé thì điều đó đồng nghĩa với đừng-vội-tin.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by kayuki Wed Jul 17, 2013 1:15 pm


    New Moon 10
    Nhà số 4

    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Trong lúc Haiiro đi tắm, tôi là người duy nhất ở lại căn bếp và chứng kiến cảnh nấu ăn kinh khủng của Thương. Phải nhấn mạnh là quá kinh khủng.

    Cá và thịt bỏ vào chung một nồi không nói, cậu ta còn bỏ cả tiêu, muối ớt, ớt bột, ớt bằm, satê vào chung. Nhìn cái nồi sôi ùng ục một màu đỏ, tôi hết dám lấy lưỡi mình ra làm thí nghiệm.

    Im lặng nhìn vẻ mặt hớn hở như thể cậu ta sắp thành công độc chết hai người còn lại trong cái nhà này, tôi đẩy đồ ăn sang Haiiro bảo

    "Người lớn nhường nhịn người nhỏ."



    Crescent Moon 01 - 10:00 PM
    Nhà số 4

    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Thằng nhóc Thương láo toét, dám cãi lời người lớn. Chẳng biết nó bị gì mà nằn nặc đòi tôi gần nửa đêm vác cái cửa đi sửa, giờ này làm gì có ai chịu làm việc thế là tôi phải chạy ra chợ mua búa và đồ nghề rồi vác cái cửa đi về chuẩn bị sửa lại. Cơ mà tôi nhớ không nhầm thì đứa làm hỏng cái cửa chính là thằng nhóc đó đâu phải tôi thế mà sao giờ tôi lại là người phải sửa chúng???

    Càng nghĩ càng không vui, vác cái cửa về đến gần nhà tôi nói lớn

    "Thằng nhóc chết tiệt! Cậu là người phá cửa thì mau mà sửa lấy!!!"

    Đến nhà rồi thì phát hiện ra không chỉ có mình Thương mà còn có thêm ba cô gái đứng ở trong nhà nữa. Hình như họ là nữ chủ nhân của căn nhà này dù đây là nhà tập thể nhưng họ đến trước bọn này thì quả thật vẫn là cả bọn xâm phạm bất hợp pháp.

    "Chào, ban đêm mà đông vui nhở. Mọi người có thể vào bàn, chúng ta ăn bánh uống trà nói chuyện thâu đêm."

    Sửa cho xong cái cửa, tôi quay lại chỗ ba cô gái cười hôn lên tay từng người bảo

    "Gọi tôi là Nagas không-phải-anh-Bự. Còn các cô?"

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by leon_sc_kenedy123 Wed Jul 17, 2013 8:59 pm

    Crescent Moon 01 - 10:00 PM
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:

    Rốt cuộc là vầy: trong lúc hội Lucina - Alicia - Juliet đi cày Lv thì tại đây có 3 người đang cần nhà ở. Và họ xâm nhập gia cư bất hợp pháp đá cửa nhà số 4 mà vào trong đây sống...

    "Xin lỗi mọi người vì lúc đó chúng tôi phải rời thủ đô vì công chuyện nên không thể có mặt để tiếp đón mọi người." - Lucina rút kiếm lại và nói. - "Chào mừng mọi người tới đây. Tôi sẽ không hỏi gì thêm..."

    "Nhưng tôi có một yêu cầu, theo như lời chú kia nói, thì cậu có thể vui lòng sửa lại cánh cửa giúp chúng tôi được không, cậu Siberia ?" - Lucina nói tiếp . -"Chắc không ai trong đấy thích ngủ trong một căn nhà không cửa đâu nhỉ ?"

    "Xin tự giới thiệu, tôi là Lucina. Em tóc đỏ đây là Alicia, người còn lại là Juliet. Rất vui được gặp mọi người."

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Thu Jul 18, 2013 9:11 pm

    Crescent Moon 01 - 10:00 PM
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).

    Nhân vật:

    Sau màn giới thiệu, năm người bước vào nhà. Alicia cảm thấy hơi ngại với cả cậu Thương và ông anh tên Nagas kia, nhưng đi cùng Juliet và Lucina nó thấy an tâm hơn đôi chút.

    Vừa hay căn nhà có hai phòng, nên ba cô gái quyết định ở cùng một phòng. Alicia rất mệt sau chuyến đi, vậy nên con bé từ chối lời mới "uống miếng nước ăn miếng bánh" của Nagas mà leo lên giường trùm chăn ngủ trước.

    Crescent Moon 02 - Sáng
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Alicia

    Sáng vừa thức dậy, Alicia chạy ra vườn. Đi mấy ngày, nó khá lo lắng cho khu vườn. Chắc là sẽ khô hết. Nhưng ngạc nhiên, nó thấy vườn cây vẫn xanh tốt. Những cây non đã cao lớn hơn, mơn mởn, hứa hẹn cho thu hoạch. Và nó ngạc nhiên, không biết là trời mưa hay ai đã đến tưới nước giúp?

    Cầm lấy bình tưới, nó đi dọc theo các luống cây. Thầm nghĩ, nếu có ai giúp tưới vườn rau thì nó cũng phải cảm ơn người đó.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by pastry Fri Jul 19, 2013 12:37 am

    Crescent Moon 01 - 10:00 PM

    Chapter II: First Steps (Part II).
    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 ThuongNhà ở tập thể số 4 - Page 2 LucinaNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Alicia
    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 JulietNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Nagas

    "Bọn tôi là những người sống ở đây, vừa đi công chuyện về. Cậu sống ở đây mấy ngày rồi? Có còn ai nữa không?"

    Cái cô gái tóc đỏ hỏi Thương với thái độ khá e dè, nó đang tính nói thêm về sự tin cậy của bản thân thì anh Bự trở về và trước hết là la lối về vụ việc cái cửa bị hư với nó.

    Nhưng việc ưu tiện hiện tại vẫn là giải quyết vấn đề hiểu lầm giữa họ và những cô gái mới trở về này đây, bấy giờ Thương mới chấp nhận không phải nhà hoang vô chủ như nó nghĩ. Không ngờ đến đây vẫn sống cùng với con gái, dù sao nó cũng có kinh nghiêm trước rồi nên đành vậy.

    "Nhưng tôi có một yêu cầu, theo như lời chú kia nói, thì cậu có thể vui lòng sửa lại cánh cửa giúp chúng tôi được không, cậu Siberia? Chắc không ai trong đấy thích ngủ trong một căn nhà không cửa đâu nhỉ?"

    Cô gái tóc xanh giới thiệu cô là Lucina, tóc đỏ là Alicia còn lại là Juliet. Trước đó còn đang yêu cầu một cách nghiêm túc về việc Thương nên tự sửa cái cửa mà nó làm hư.

    Nó thầm nhăn nhó, ông Bự đã đem đi thì không sửa luôn đi, la lối chi để giờ đột nhiên nó là người có lỗi. Nó cũng chỉ vì giấc ngủ thôi mà. Nhưng trong người Lucina có vũ khí, Thương cũng không làm ầm lên làm gì.

    Có cái cửa thì nhằm nhò gì với nó. Thương nói với cả bốn người.

    "Thế thôi tôi đi sửa cửa theo ý quý cô đây. Các cô gái đi 'ăn bánh uống trà' với anh B...à, Nagas đẹp trai đây đi nhé. Ảnh vẫn độc thân đấy."

    Nó cười mỉa, lấy dụng cụ Nagas mua về rồi chào mọi người ra ngoài trước nhà sửa cửa. Chủ yếu là sửa vài phút hóng gió gấp đôi vài phút.

    Crescent Moon 02 - Sáng
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).


    Thương về nhà lúc sáng sau khi lại rời đi vào đêm qua. Không nghĩ khi về đã thấy Alicia - cái cô gái tóc đỏ hôm qua đã thức dậy và ở ngoài vườn. Tìm ít nước uống xong, Thương đứng phía sau hỏi.

    "Vườn này của cô à?"
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Fri Jul 19, 2013 7:58 am

    Crescent Moon 02 - Sáng
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).


    "Vườn này của cô à?"

    Một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng làm Alicia giật mình. Quay lại, nó thấy cậu tóc trắng đã đứng đó. Người này cứ như ma ấy nhỉ? Mà mới sáng sớm, sao cậu ta lại từ ngoài bước vào? Đi đêm sao?

    - Ừm, phải. - Alicia đáp - vườn rau tôi trồng khi mới đến đây.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by pastry Fri Jul 19, 2013 7:13 pm

    Crescent Moon 02 - Sáng
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).


    "Ừm, phải, vườn rau tôi trồng khi mới đến đây."

    "Vậy sao, thế mà tôi tưởng cây cỏ mọc dại nó tự có. May cho cô là tôi đã tưới nước đó."

    Thương đi đến chỗ cô ấy, nhìn đám rau có chút tò mò. "Cái này khi nào thì ăn được vậy? À mà cô tên gì tôi quên mất?"
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Sat Jul 20, 2013 8:24 am

    Crescent Moon 02 - Sáng
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).


    Cây mọc dại á? Con bé thấy có đôi chút tự mãn, rõ ràng tên này không biết phân biệt mấy loại cây rau.

    - Tôi là Alicia - có đáp. Nhìn thấy Thương bước tới chỗ đám rau, nó cúi xuống chỉ - Đây này, cây này là cà chua. Cây này là đậu bắp. Đây là ớt. Còn bên đây là cải bắp. Mấy cây như đậu bắp, cà chua, ớt thì vài bữa nữa sẽ có trái thôi, nhưng cải bắp thì phải chờ lâu hơn, đến khoảng cuối mùa đó.

    Chợt nó ngẩng lên.

    - Mà cậu nói cậu tưới cho mấy cái cây hả? Tưởng cây dại mà vẫn tưới?
    Haiiro Akino
    Haiiro Akino
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2013-07-08

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Haiiro Akino Sat Jul 20, 2013 7:52 pm

    Crescent Moon 01 - Tối
    Nhà số 4

    Chapter II: First Steps (Part I
    ).
    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 HaiiroNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Nagas

    Hôm nay tôi về nhà và im lặng bất thường, ai cũng thấy điều đó nhưng Thương thì chẳng ảnh hưởng gì, anh ta cứ ngồi ăn bình thường, thỉnh thoảng còn nói chuyện lung tung. Còn Nagas thì...

    Hừm.

    "Lúc ở phòng sách anh nói có gì cần thì nhờ anh..." - Tôi chọc chọc bát cơm, mắt thì liếc đi chỗ khác - "Vậy sao hôm nay không thấy anh đâu hết."

    Tôi nói cái gì vầy nè. Anh ta nói thế chứ có nghĩa vụ phải canh chừng tôi miết đâu. Đầu óc tôi nghĩ cái gì không biết. Arg...
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by kayuki Sat Jul 20, 2013 9:20 pm

    Crescent Moon 01 - 10:00 PM
    Nhà số 4

    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Ông chú? Tôi thừa nhận dù mặt mình trong già thật nhưng vẫn nhịn không được thấy phản cảm với cái từ kia nhưng làm người lớn mà chấp nhặt với trẻ nhỏ thì hơi kỳ.

    Thấy ba người đó quả thật là mệt đến chẳng thể khách sáo thân thiện nỗi, tôi cũng không dám làm phiền họ nghỉ ngơi mà lủi ra ngồi sửa cửa hóng gió chung với Thương.


    Crescent Moon 01 - Tối
    Nhà số 4

    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Nagas Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Haiiro
    Suốt cả ngày đi làm việc cho đến lúc về nhà tôi mới thấy được cái đầu tím của thằng nhóc Haiiro. Dù làm chung một chỗ nhưng không có nghĩa là ở cùng một nơi, tất nhiên là tôi không thấy mình không có việc gì mà phải đi tìm cậu ta. Nhưng sự im lặng nãy giờ của cậu làm tôi thấy có chút khó chịu, vốn biết tính cậu là trẻ trầm cảm nên tôi cũng không làm khó cậu, vẫn đối xử với cả hai một cách bình thường, đôi khi có đưa mắt quan sát Haiiro và thằng nhóc thì hình như đang thả hồn ở đâu đó.

    "Vậy sao hôm nay không thấy anh đâu hết."

    Thằng nhóc thôi thả hồn và câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng của nó là dành cho tôi. Thấy có chút cảm động đấy cơ mà nội dung câu hỏi làm tôi thấy chưng hửng

    "Ờh, lúc sáng có ghé qua đó lấy sách rồi ở trong phòng điều chế dược là chủ yếu. Cậu muốn nhờ tôi việc gì?"
    Haiiro Akino
    Haiiro Akino
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2013-07-08

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Haiiro Akino Sat Jul 20, 2013 9:33 pm

    Crescent Moon 01 - Tối
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 HaiiroNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Nagas

    "Ờh, lúc sáng có ghé qua đó lấy sách rồi ở trong phòng điều chế dược là chủ yếu. Cậu muốn nhờ tôi việc gì?"

    Không ngờ bị hỏi như vậy nha.

    "Cũng không có gì..." - Biết ngay là mình nói hớ mà, tôi cố gắng thoát khỏi tình trạng này - "Không thấy anh thì hỏi vậy thôi. Dù gì chúng ta cũng ở cùng nhà".

    Lý do gì vậy trời. Tôi đang không hiểu mình nói gì luôn.

    Nhưng mà Nagas cứ nhìn tôi vẻ cảm thông lắm. Thấy vậy tôi vội nuốt hết phần cơm rồi đem cái bát đặt vào bồn. Việc rửa bát là của Thương.

    "Tôi xong rồi, cũng lau nhà với phơi quần áo rồi luôn..." - Nagas nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, như muốn hỏi có chuyện gì - "Tôi đi ngủ đây, đừng có gọi"

    Nói xong tôi chạy thẳng một mạch ra khỏi đó.



    Crescent Moon 02 - Sáng
    Nhà số 4

    Chapter II: First Steps (Part I).

    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 HaiiroNhà ở tập thể số 4 - Page 2 ThuongNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Alicia
    Hôm qua, tuy vừa mới ăn xong nhưng nói ngủ thì ngủ thật. Ây, nên sáng ra Nagas mới càu nhàu tôi chuyện đó, vả lại anh ta cũng nói tối qua ba người ở đây trước cũng đã về, chỉ còn tôi là chưa gặp mặt họ.

    Sáng đi ngang vườn tôi thấy Thương nói chuyện với một cô gái tóc đỏ, gần đến giờ đi làm rồi nên tôi chỉ mới kịp gật đầu chào cô ấy rồi vội vã bay ra đường.

    Hít thở đón ngày mới nào.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Mon Jul 22, 2013 10:51 am

    Crescent Moon 05 - Sáng sớm
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).


    Tình hình rất chi là tình hình.

    Tay Alicia đang bị thương.

    Hôm qua anh Angel đã mặt ngầu dặn là không được làm việc nặng như khuân bê xách nước, làm việc nhẹ nhẹ như ngồi bán hàng thôi. Mà tưới cây thì là việc nặng. Alicia không muốn thử liều để rồi phải vào bệnh viện nữa.

    Đúng như anh Angel nói, hôm nay mấy vết thương trên tay hơi sưng và nhức. Con bé đắp thuốc đúng theo hướng dẫn rồi băng lại với sự giúp đỡ của Juliet. Nhưng còn việc tưới cây, và dọn hàng... Làm phiền người khác không nên chút nào.

    Sáng sớm, nó mò ra vườn rau. Mặt hóng ngoài ngõ. Và lát sau, như mọi ngày, Thương vừa ngáp vừa đi vào.

    Nó sợ làm phiền người khác, nhưng nhờ cậu này chắc không sao. Dù sao cậu ta cũng không thấy làm việc gì. Cậu ta hay đi đêm, và khi mọi người sắp đi làm thì chuồn về nhà ngủ.


    - Thương! - Alicia gọi - Cậu giúp tôi tưới cây được không?
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Snowflake Tue Jul 23, 2013 10:54 pm

    Crescent Moon 05 - Chiều
    Nhà số 4


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Crow

    Con quạ dừng chân trước cửa căn nhà số bốn.

    Giờ này hẳn đoán chắc mọi người đã hết ca làm, thế nên hắn bước lại gần cửa và đưa tay lên gõ. Chờ đợi
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Wed Jul 24, 2013 11:29 am

    Crescent Moon 05 - Chiều
    Nhà số 4


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 CrowNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Alicia

    Nghe tiếng gõ cửa, Alicia bước ra. Nó thấy một người mặc áo đen trùm kín mít, thoáng giật mình khi nghĩ đến tên giết người bị truy nã. Nhưng định thần lại, nó thấy cái mặt nạ mỏ quạ, đúng rồi, nó từng thấy người này trong đoàn lính đến Greenfall.

    - Xin chào - nó nói, hơi e dè - Có việc gì ạ?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by NPC Wed Jul 24, 2013 2:17 pm

    Crescent Moon 05 - chiều
    Nhà số 4

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 CrowNhà ở tập thể số 4 - Page 2 Alicia

    Trong lúc cả hai đang chào nhau, thì hai bạn nghe có tiếng người hoảng loạn hô lên đằng xa. Hai bạn cùng chạy ra nơi phát ra tiếng hét, bạn sẽ nhận ra ở một căn nhà tập thể đã xảy ra án mạng.

    Crow, là lính canh, bạn biết mình phải xem xét hiện trường. Người chủ nhà bảo là khi bà từ chỗ làm về nhà đã trông thấy cô gái chung nhà bà bị giết.

    Khi xem xét, bạn sẽ phát hiện dấu hiệu xô xát trong nhà, và cô gái bị siết cổ chết.

    Chuyện này, liệu có liên quan tới kẻ bị truy nã?


    3/20 Clues

    Khi đủ 20 clues rải khắp Thủ đô sẽ lộ chân tướng tên bị truy nã. Embarassed

    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 4 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 6:57 am