Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+14
Serenista Fional
Prino Chan
NPC
Priscilla Presley
Alicia Grey
Snowflake
Cro-Vie
Demi-fiend
Quest
Rosenrot
Eirene
Juno
Enigma
Admin
18 posters

    Nhà ở tập thể số 5

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Nhà ở tập thể số 5

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:56 pm

    First topic message reminder :

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed

    Thành viên trong nhà hiện tại:
    • Moriana Sonya Rothschild
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Bsonya

    • Kariss Velyrsa
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Bkariss

    • Arev Surya Brilla
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Barev

    • Neresa Clariet
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Bneresa

    • Beer Capetian
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Bbeer

    • Yue Lian
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Byue

    • Deana Nencesis Nors
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Bdeana


    Thành viên đã dọn ra riêng:
    • Rainy Azalea (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Brainy

    • Einarr Dagrún (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Beinarr

    • Jedidiah Welkin (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Bjedidiah

    • Silva Thorne (hiện đang ở Blue Heaven)
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Bsilva

    • "Sitra" Ishaq (hiện đang ở Sandstorm)
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Ishaq

    • Eileen Murdock (hiện đang ở Sandstorm)
      Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Beileen



    Last edited by Admin on Sun Jun 30, 2013 11:00 am; edited 1 time in total
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Serenista Fional Wed Oct 09, 2013 1:13 pm

    Full Moon 4 - Sáng
    Nhà số 5


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Kariss Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1

    "Tôi không quen ngủ cùng người khác, cậu đừng lo." Nó đáp lại Neresa. "Cậu cứ cầm lấy chăn di, tôi không lạnh đâu."

    Full Moon 4 - Tối
    Nhà số 5


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Kariss Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Beer1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1

    Mắt nó chớp chớp. Vợ chồng? Như trong 'quan hệ hôn nhân' à?

    Một giây. Rồi hai giây.

    ...Nó thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng ghê gớm lắm. Thật sự nó rất muốn cười trước biểu hiện nghiêm trọng của Sonya và mọi người. Biết là nói ra câu này có lẽ hơi trái với bản tính trầm lặng xưa nay, nhưng nó vẫn phải nói.

    "Chỉ là vợ chồng thôi mà, có việc gì quan trọng đâu mà phải chuyển đi." Kariss nhún vai. "Hơn nữa, cậu đến đây đầu tiên, nên cậu là chủ nhà. Cậu ở đâu, chúng tôi ở đó." Nói thật ra nữa thì con bé thấy Sonya và Beer nhìn khá đẹp đôi, dù còn trẻ nhưng chuyện cưới xin tính từ bây giờ là được rồi. Ở Crystalport,n hiều cô bạn ở tuổi nó đã có chồng chính thức luôn rồi, nên nó chẳng lạ. Tính tình dân vùng sông nước luôn phóng khoáng vậy đấy. "À mà... tôi có làm phiền không gian riêng của hai người không? Nếu cần tôi có thể chuyển xuống tầng dưới."

    Bạn nó được hạnh phúc, thì con bé cũng thấy vui. Đột nhiên, nó nghĩ về kí ức cũ.

    Em chưa bao giờ là của ai khác cả. Hãy nhớ kĩ điều đó.

    Nó cảm thấy mặt mình nóng lên, không biết là do ngại ngùng hay giận dữ. Nhưng biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong thời gian rất ngắn. Chết tiệt, con bé lại nghĩ ngợi lung tung rồi.
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Serenista Fional Fri Oct 11, 2013 6:32 pm

    Full Moon 5
    Nhà số 5


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Kariss

    Về đến nhà, quên cả chào hỏi mọi người, nó vụt lên trên gác, chui vào chỗ ngủ để lục lọi đồ đạc. Tim con bé vẫn đập như trống trận, những suy nghĩ chồng chéo rối loạn lên nhau. Đã lâu lắm rồi nó mới thấy sợ đến vậy. Mà không chỉ có sợ. Giận dữ. Đau. Và một cảm giác gì đó không có tên.

    "Julius, Julius, Julius..." Kariss không ngừng lặp lại cái tên, cho đến khi tay nó chạm đến chất kim loại lạnh giá. Nó run run lấy thứ vũ khí yêu quý ra, trân trân nhìn như một con ngốc.

    Hắn đã tìm ra mình rồi.

    Nó ôm chặt lấy con dao gục đầu xuống ngực. Nó không thể.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Rosenrot Sun Oct 13, 2013 7:40 pm

    Full Moon 07 - chiều
    Nhà số 5


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Katherina

    Katherina dừng lại trước căn nhà số năm, đưa tay lên gõ cửa và bắt đầu chờ đợi.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Mirall Negre Mon Oct 14, 2013 11:51 am

    Full Moon 07 | Chiều.
    Nhà số 5.



    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1 Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Katherina

    Arev trở về nhà từ bệnh viện. Cô hôm nay được cho về sớm hơn chừng mươi, mười lăm phút gì đó, trời chưa kịp tối như mọi khi. Dù vậy cũng làm cho tóc vàng cảm thấy khác lạ hơn mọi ngày một chút.

    Tới cổng, tóc vàng chợt đi chậm lại khi thấy bóng một cô gái trước cửa. Tuy chỉ thấy sau lưng nhưng Arev cũng biết mình chưa gặp cô gái này bao giờ.

    - Xin... xin chào... - Cô bước tới gần, cẩn thận lên tiếng chào. - B-bạn cần t-tìm ai ở đây ư?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Rosenrot Wed Oct 16, 2013 10:51 am

    Full Moon 07 - Chiều
    Nhà số 5


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Katherina

    "Xin... xin chào..."

    Tiếng chào khiến Katherina quay lại nhìn. Nó ngỡ ngàng khi đứng trước mặt đây là một tiểu thư với suối tóc vàng óng tuyệt đẹp, như một nàng công chúa phương nào lạc tới đây.

    "B-bạn cần t-tìm ai ở đây ư?"

    Ara ~ bình tĩnh nào tiểu thư tôi ơi.

    Katherina cúi đầu chào, một chân để ra sau, một tay đặt giỏ bánh xuống để xòe váy chào đầy kiểu cách. Xong nó nhặt giỏ bánh lên, chìa con gấu hai màu Eon về phía tiểu thư rồi nói qua con gấu ấy.

    "Katherina là tên cô chủ. Eon là tên tôi. Cô chủ muốn qua đây để tặng chút bánh, mong rằng tiểu thư không từ chối."
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Mirall Negre Wed Oct 16, 2013 1:30 pm

    Full Moon 07 | Chiều.
    Nhà số 5.



    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1 Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Katherina


    Cô gái lạ quay lại, gương mặt xinh đẹp nhìn tóc vàng một lúc rồi mới cúi chào, kiểu chào quen thuộc như Arev vẫn dùng từ trước tới nay. Vậy là cô gái xinh đẹp này cũng là một tiểu thư sao? Arev ngạc nhiên, nhưng khí chất của cô gái lạ mặt toát ra khiến cô nghĩ rằng mình không sai. Thật là... giá mà tóc vàng có thể tự tin lên một chút như cô ấy...

    - "Katherina là tên cô chủ. Eon là tên tôi. Cô chủ muốn qua đây để tặng chút bánh, mong rằng tiểu thư không từ chối."

    Cô gái lên tiếng, đúng hơn là con gấu cô ấy cầm lên tiếng. Tuy ngạc nhiên vì cách nói chuyện của cô gái, nhưng Arev cũng thấy thật thú vị. Bởi nãy cô chỉ có thể chào từ đằng sau nên không được lịch sự, giờ cô gái đã quay lại, Arev cũng cúi đầu chào lần nữa, động tác giống Katherina vừa làm:

    - R-rất hân hạnh, Katherina, Eon... M-mình là Arev, Arev Surya Brilla. - Arev mỉm cười. - C-cám ơn vì những chiếc bánh n-nhưng... thật ngại quá...

    Arev rất vui khi có thể quen thêm người khác, và cũng nghĩ chắc hẳn mọi người ở nhà số 5 cũng vui lắm khi được đón tiếp một cô gái xinh đẹp như Katherina. Cô tiếp lời ngay:

    - Hay bạn c-có muốn vào d-dùng chút trà với mình không? M-mình không thể chỉ nhận bánh không được...

    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Serenista Fional Wed Oct 16, 2013 6:34 pm

    Full Moon 8 - Tối
    Nhà số 5


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 KarissNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Julius1

    Kariss trở về nhà, bắt đầu tính toán kế hoạch trong những ngày nghỉ tới. Con bé thấy vừa vui lại vừa có chút hụt hẫng, dù gì mấy hôm nay nó cũng đã quen dậy sớm đi làm rồi. Ở nhà rỗi rãi đồng nghĩa với vô dụng. Có lẽ nên mượn sách đem về nhà đọc.

    Chào hỏi mọi người, nó trèo lên gác. Mấy hôm trước nó đã xoay sở để biến cái khoảng trống vốn là chỗ chứa đồ trở thành một căn phòng nhỏ vừa đủ ở. Cạnh giường là một cái bàn gỗ nó tự đóng lấy mất cả một buổi chiều, chất đống những cuốn sách cũ có, mới có mà nó đã đi hỏi mượn từ các chị ở bệnh viện. Kariss, tuy thế, vẫn tự nhắc bản thân, thế này là chưa đủ. Thở nhẹ ra, nó bắt đầu công việc dọn dẹ phòng, sắp xếp lại đồ đạc. Dù gì cũng sắp đến năm mới rồi, phải tươm tất một chút.

    Một bóng đen vụt qua bên ngoài. Kariss quay phắt lại, lao ra phía cửa sổ mà nó biết chắc chắn là đường vào nhà của kẻ đó. Trộm? Có thể lắm. Chậm rãi lùi lại, nó cầm lấy thanh gỗ thừa ra từ cái bàn. Không có thời gian để với lấy con dao trong bọc đồ nữa. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe vọng được tiếng cười nói của Sonya. Hắn có xuống tầng dưới không? Nhưng rồi nó thấy khó hiểu. Trộm sao lại chọn thời gian này để đột nhập? Chẳng phải nửa đêm sẽ thích hợp hơn sao. Mà lại còn cố tình để con bé nhìn thấy nữa. Trừ khi...

    Nó đưa tay che miệng để ngăn tiếng kêu khẽ phát ra.

    Chẳng lẽ là...

    Ai đó đang đứng sau lưng Kariss. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Không cần quay lại con bé cũng biết đó là ai. Tay nó run lên vì sự giận dữ lại dâng trào.

    "Von Kristof." Kariss lên tiếng, giọng lạnh băng bất chấp ngọn lửa trong lòng đang bùng lên không kiểm soát. Tay hắn chạm lên tóc nó.

    "Vì sao lại cắt đi? Em đẹp hơn khi để tóc dài đấy, 'Arissa." Giọng hắn nhẹ nhàng, như trước kia. Nhưng nó không thể mềm lòng.

    "Không liên quan tới Ngài." Danh xưng đó nghe thật lạ lẫm trên môi.

    "Vậy sao?"

    Ngài có thể nói ra được câu đó sao?

    Ngài coi tôi là con ngốc đúng không?

    Nó không thể chịu nổi nữa. Xoay người lại, nó giáng cho hắn một cái tát lên má, đánh khuỵu hai đầu gối hắn. Julius không phản ứng gì cả, hắn chỉ nhìn Kariss, đôi mắt bình thản. Bình thường nếu hắn tấn công lại, con bé đã không thể toàn mạng; nhưng ít nhất lúc đó hắn còn coi nó là một đối thủ.

    Nó quật hắn liên tiếp bằng thanh gỗ, không rơi lấy một giọt nước mắt. Nó chưa bao giờ dùng nhiều sức đến vậy. Rồi con bé quăng mạnh cái gậy vô tội xuống sàn, đủ cho những người ở tầng dưới nghe thấy. Kariss mong ai đó lên đây và chấm dứt giúp nó chuyện này.

    Julius, hắn tốt với mọi người, nhưng cũng phản bội mọi người, vì sao chứ?
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Prino Chan Fri Oct 18, 2013 6:28 pm

    Full Moon 8 - Tối
    Nhà số 5


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 KarissNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Julius1

    Sonya đạp mạnh lên cái cửa, nó bật vào trong, méo mó vô cùng đáng thương. Có người lạ vào là tóc bạc rõ rồi, cô ngửi được mùi kì quặc nào đó khi về nhà, thế mà cứ tưởng mùi giầy ẩm đi mưa của thằng kia. Beer đi làm chưa về, nên chỉ có Sonya tự tập cười lớn, cô cần phải thử bài nào khác ngoài dịu dàng. Âm thanh lạ kia vừa vang, Sonya ngay lập tức bám vào thành cầu thang đu lên trên. Cô còn tưởng Kariss tập nhảy mừng năm mới chứ. Mà nghe có tiếng rơi mạnh thì chắc chả phải rồi.

    - Anh bạn là ai vậy?! - Vừa nói cô vừa từ tốn bước lại gần, nụ cười vẽ trên khuôn mặt ngây thơ đó với hai gò má hơi ửng hồng. Nhìn vô cùng thân thiện và dễ gần - Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là phòng của Kariss mà a?! Đã gần 11h tối rồi.. Anh nghĩ sao mà lẻn vào phòng con gái vậy?!

    Sonya hơi nghiêng đầu, dò hỏi chàng trai và Kariss. Có gì đó không ổn, chắc chắn là như thế. Xem chừng đã có một cuộc vật lộn trong đây, người kia bị thương.. Và cô đoán thủ phạm không ai khác là thiếu nữ tóc nâu.

    - Xin lỗi vì đã chen ngang - Sonya hơi nhún người, nâng nhẹ váy - Mong là không làm phiền hai người.

    Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt cô ngập tràn sát khí. Kariss là người bình tĩnh và lí trí, sẽ không có lý do nào có thể khiến cổ phát cáu đến độ "hạ cẳng tay, thượng cẳng chân" anh chàng này. Chả nhẽ gã... là yêu râu xanh chuyên rình rập phái nữ thiên hạ đồn mấy ngày nay?!

    Sonya khoanh tay, nếu như thế thì hôm nay hắn tận số rồi. Sẵn tiện cô cũng muốn thử con dao mới để lột da ai đó. Mùa xuân đến rồi.. Nhà cần thảm đi trong nhà mới.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Admin Sun Oct 20, 2013 5:34 pm

    Full Moon 10 - Sáng

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 KarissNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Beer1
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1

    - Lễ mừng Năm mới ở Quảng trường -


    Một năm mới sắp đến.

    Vào 6:00 PM ngày Full Moon 10 sẽ có lễ hội mừng năm mới. Bao gồm các quầy trò chơi và đồ ăn đủ loại mà các vị có thể nghĩ ra. Sẽ có nước uống miễn phí cho những người tham gia.

    Đúng nửa đêm qua năm mới sẽ có bắn pháo bông. Rất mong mọi người cùng gặp mặt chia vui!

    - Khi nào bên Quảng trường có post mở màn lễ hội của Admin, các bạn hãy ghi bài ra đó để cùng chung vui gặp gỡ các OC khác nhé. love1
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Serenista Fional Sun Oct 20, 2013 7:39 pm

    Full Moon 8 - Tối
    Nhà số 5


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Julius1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Kariss

    Hắn đã muốn ngăn em nhưng không kịp, và hậu quả là giờ có thêm người thứ ba chen ngang vào cái 'màn thú tội' này. Vì sao khi hắn cần không gian riêng với 'Arissa thì em lại luôn không muốn vậy? Em sợ hắn đến vậy sao? Suy nghĩ đó làm Julius cau mày trong khoảnh khắc trước khi đánh giá người đối diện. Tóc bạch kim, mắt đỏ, da hơi nhợt nhạt. Phải như thường ngày thì hắn sẽ bổ sung cô gái này vào danh sách mẫu vật, nhầm, mẫu vẽ của mình ngay lập tức. Nhưng hôm nay hắn chỉ cảm thấy khó chịu khi bị gián đoạn mọi việc.

    "Xin lỗi vì đã chen ngang. Mong là không làm phiền hai người."

    Hắn rất muốn đáp rằng, cô đang thực sự làm phiền chúng tôi rồi đấy, nhưng chắc chắn em sẽ không cho phép hắn lớn tiếng với bạn mình. Và thứ lớn nhất cản trở ý định đó chính là mục đích hắn đến đây.

    Cô ta khi ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sát khí rất tĩnh lặng, hồ như không thể phát hiện ra. Vậy là hắn cũng nhìn lại, giống như muốn nói 'xin lỗi, nhưng chúng tôi cần nói chuyện riêng'. Hi vọng cô ta hiểu. Cô ta còn đứng ở đây thì cơ hội để hắn thổ lộ được gì đó chắc chắn là không.

    Nhưng dĩ nhiên, lúc đó hắn không sơ suất mà không nhớ đến 'Arissa. Em nhìn cô gái kia với ánh mắt có chút van nài, rồi lại quay sang nhìn hắn. "Sonya... có thể giúp mình tống tên này ra ngoài được không?"

    Em ghét hắn. Thực sự ghét hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn không biết phải phản ứng thế nào với một cơn giận như vậy. Mà hắn có thể phản ứng được sao? Chính hắn là người gây ra tất cả. Chính cái tính ngang ngược, quá coi trọng bản thân đã đẩy em ra xa hắn. Giờ hắn tự chuốc lấy hậu quả, còn gì để hối hận?

    "...xin cậu, Sonya!"

    Cô gái tên Sonya kia tiến lên một bước nhưng chưa động thủ. Julius nhìn cô ta lần nữa, rồi lại nhìn em. Rồi hắn ngửa đầu lên trời, thở hắt ra. "Thôi được. Nếu em muốn, tôi sẽ đi. Tôi sẽ tự rời khỏi đây." Rồi mặc những vết bầm tím khắp người, hắn đứng dậy. Hắn biết em sẽ không chạm vào hắn - em không muốn chạm vào hắn thì đúng hơn. Julius cúi nhẹ đầu chào Sonya, rồi đi ngang qua cô ta, nhảy ra ngoài từ cửa sổ đầu hồi. Khi đã tiếp đất, hắn ngoảnh lại nhìn.

    "Ta sẽ còn đến. Chỉ một lần thôi. Ta chỉ cần gặp em một lần nữa thôi cũng được."

    Trong đầu hắn bắt đầu tính đến chuyện rời khỏi nơi này để đi tìm Jaques. Có lẽ hắn đã quá mộng tưởng về một thứ hạnh phúc không có thật.
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Prino Chan Tue Oct 22, 2013 7:07 am

    Full Moon 8 - Tối
    Nhà số 5


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 KarissNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Julius1

    Tên đó vừa đi khỏi, cô thấy Krariss len lén thở dài. Mối quan hệ giữa họ phức tạp hơn cô nghĩ..

    - Cậu vẫn ổn chứ? - Sonya lại gần tóc nâu, cô đảo mắt nhìn cô ấy từ trên xuống. Tóc bạc phải đảm bảo cô ấy không sao.

    Bất cứ thiếu nữ nào trong nhà 5 đều là gia đình của cô. Sonya không chấp nhận cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương họ. Trong chốc lát, cô thấy gương mặt của Kariss buồn đau hơn bất cứ điều gì cô từng biết... Tự dưng thấy tim hơi nhói.
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Serenista Fional Tue Oct 22, 2013 12:39 pm

    Full Moon 8
    Nhà số 5


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Kariss Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Sonya

    Chính Kariss không hiểu nổi lí do cho tiếng thở dài của mình. Lúc đầu con bé tưởng đó là sự nhẹ nhõm khi thấy Julius đã đi khuất tầm mắt, nhưng sau đó lại thấy nó chứa đựng một thứ cảm xúc gì đó gần như là... tiếc nuối. Dạo này nó cũng thật lạ, đến bản thân mình cũng không hiểu được nữa.

    "Cậu vẫn ổn chứ?" Sonya nhào đến ngắm nghía con bé từ trên xuống dưới. Kariss bật cười trước sự quan tâm có phần thái quá của cô bạn. Tiếng cười tự nhiên nhất từ trước đến giờ của nó.

    "Cậu tự nhìn xem." Nó xoay một vòng. "Vừa rồi cậu cũng nhìn thấy đó, là tôi đánh anh ta mà. Cậu nên lo cho anh ta thì hơn. Đừng nhìn tôi như vậy!" Nụ cười của nó có phần vui vẻ hơn khi chạm phải ánh nhìn dò xét của tóc bạch kim. "Chúng tôi là bạn cũ. Chỉ là- có vài mâu thuẫn cần giải quyết."

    Từ ngữ chợt ngừng lại. Nó không biết phải nói gì nữa cả, mắt vô thức liếc về phía cửa sổ. Không có ai.

    "Sonya này," giọng nó nhẹ bẫng, "tôi chắc chắn là anh ta sẽ còn đến. Nếu đúng là như vậy, thì..." nó nheo mày cố tìm cách diễn đạt thích hợp. "...thì, đừng cản anh ta. Đúng, nếu anh ta đến thì cứ để chúng tôi giải quyết riêng. Tôi không muốn mọi người cũng liên quan vào việc này. Mọi người còn có việc riêng cần lo nghĩ đến."
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Quest Thu Jan 30, 2014 4:26 pm

    Chapter III
    Leaders & Followers


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 KarissNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Sonya

    Một thời gian dài sống trong căn nhà tập thể nhỏ bé đã kết thúc.

    Kariss Velyrsa, Neresa Clariet và Moriana Sonya Rothschild, các bạn đã gom góp đủ cho mình tiền để dọn ra riêng.

    Người ta bảo bạn, hãy tới Văn phòng Nhà đất để làm thủ tục ra ở riêng.

    Bạn biết, đã tới lúc nói lời tạm biệt với những người cùng nhà. Nhưng bạn cũng biết, đây không phải là chia tay vĩnh viễn..

    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài tới Văn phòng nhà đất, sẽ có NPC ra tương tác giúp bạn biết mình cần làm gì. Embarassed
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Prino Chan Thu Jan 30, 2014 5:08 pm

    Full Moon 8 - Tối
    Nhà số 5


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 KarissNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Julius1

    Giọng nói nhẹ bẫng của Kariss đủ khiến cô hiểu chuyện đôi chút. Nhiều khi Sonya hành động nhanh hơn cả suy nghĩ của bản thân. Thì là vậy, bộp chộp nên nó khổ thế đấy.. Nhưng mà... Cô chẳng thấy hối hận chút nào cả

    - Ừa a! - Cô gật nhẹ, cười hiền - Kariss xuống uống trà với mình không? Mình đang pha một ấm trà mới. Nghe mấy bác ở chợ nói ngon lắm đó
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Eirene Fri Jan 31, 2014 6:09 pm

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 KarissNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1
    Nhận những đồng lương đầu tiên trong đời [có lẽ vậy], Neresa cũng đồng thời được nhắc cho là cô đã có thể chuyển ra ở riêng.

    Chuyển đi ư? Nhưng sống cùng mọi người như hiện giờ không phải tốt hơn sao?

    Khu nhà đó chỉ dành cho dân tị nạn thôi, còn phải để cho những người tới sau nữa, vả lại cô cũng nên tự mình gầy dựng căn nhà cho chính mình chứ, người ta bảo thế đấy.

    Quả thực cũng có lý.

    Được rồi, như vậy đi, những người khác trong nhà có lẽ cũng đã có tiền, sớm muộn họ cũng sẽ chuyển đi. Nghĩ như thế, Neresa quyết định thử đem chuyện này ra hỏi mọi người trong bữa ăn tối.

    - Mọi người có tính chuyển đi đâu không?
    NeraGaku
    NeraGaku
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2014-01-31

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by NeraGaku Sat Feb 01, 2014 11:57 am

    Newmoon 03.
    Nhà số 5.

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Yue


    Sau khi lết cái xác thân tàn tạ vào thành phố, bạn nhận ra rằng bụng mình trống rỗng rồi, mà thật ra là bạn vừa mới ộc như suối hết ra ngoài đấy chứ. Nhưng trước hết bạn cần phải tìm một nơi để ở tạm thời, và thức ăn, và tiền.

    Gõ cửa một ngôi nhà tị nạn gần mặt mình nhất, bạn kêu lên:

    - Có ai ở nhà không?

    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Eirene Sat Feb 01, 2014 2:52 pm

    New moon 3 - tối
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1 Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Yue

    Có lẽ vì phần lớn thành viên trong nhà là nữ, nên căn nhà số 5 mỗi khi tối về đều sớm chìm trong vẻ yên lặng, tĩnh mịch. Neresa ngồi đọc sách trong phòng một chút, có cảm giác bồn chồn, lại quyết định xuống nhà dọn dẹp qua một chút.

    Đã sắp rời đi rồi, căn nhà mới sống được một mùa, khoảng ba chục ngày không dài chẳng ngắn, giờ lại thấy lưu luyến lạ. Kia là chiếc bình hoa Arev mang về, cẩn thận ướm vị trí, xoay từng góc nhỏ, để bày sao cho đẹp mắt. Này là khung cửa mỗi ngày từng người thay phiên lau tỉ mỉ từng chút một, cho kính sáng bóng lên. Bên kia là mái hiên nhà, nơi Sonya vẫn leo lên, nhảy xuống, có bữa còn vướng cả vào bụi cây hoa, khiến lá và cánh hoa dính cả trên đầu. Đây nữa, là tấm thảm Kariss mang về, cả bình nước Arev không bao giờ quên đổ đầy, cả những chiếc bát, tách, khay, dĩa... vẫn dùng mỗi ngày, trong những bữa ăn gia đình nữa.

    Beer và Arev chưa chuyển đi được, nên sẽ chỉ có ba người rời đi thôi, mà đi đâu, như thế nào, bao giờ... vẫn còn chưa quyết nữa. Liệu có nên ở lại chờ nhau không nhỉ, dù sao Beer và Sonya đã quyết định kết hôn, nên chắc sẽ ở cùng thôi. Nhưng Kariss và Arev, cô không rõ họ có muốn ở cùng mình không nữa.

    Cộc cộc.

    Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Neresa giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc ly đang lau trên tay xuống, may mà kịp định thần. Ánh mắt cô liếc lên đồng hồ, tầm giờ này cũng là lúc cô gõ cửa nơi này lần đầu, ngày này mùa trước, sau đó hai bữa cũng giờ này, Beer đến, và trùng phùng với Sonya.

    Có khi nào hôm nay, một người nữa cũng sẽ lại gia nhập căn nhà này? Neresa nhìn lại chiếc tách trên tay, và khẽ khàng xếp nó lại chỗ cũ. Mới ngày nào chẳng biết tự mình làm gì cả, đến quét nhà cũng để Arev và Kariss dọn lại mấy lượt, giờ thì cô có thể tự mình rửa bát, rửa tách và lâu chùi gọn ghẽ đến thế này, khiến nước sứ sáng bóng lên tưởng có thể soi vào được.

    Có lẽ thời gian qua... thực sự không ngắn chút nào.

    Cô mở cánh cửa ra, hơi ngần ngại nhìn qua khe cửa. Dù sao cũng là giờ muộn, nên một chút đề phòng cũng không là thừa thãi. Một người thôi? Không rõ là dân tộc ở đâu mà tóc đen và đường nét có vẻ hơi lạ.

    - Ừm... tôi có thể giúp gì cho cậu không?
    NeraGaku
    NeraGaku
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2014-01-31

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by NeraGaku Sat Feb 01, 2014 3:20 pm

    Newmoonn 03 - Tối

     Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Yue


    Qua khe cửa bận cũng có thể thấy là một cô gái với mái tóc vàng kim, với đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. A, người lạ đầu tiên gặp trong thành phố lại là một cô gái rất xinh nha, tâm tình của bạn đang dần khá lên à nha. Tộc của bạn ai cũng đều có màu tóc đen mắt đen, rất hiếm có người khách nào mang màu tóc vàng kim thế này, vậy nên với vẻ đẹp là lạ thế này bạn rất thích nhìn.

    - Ừm... tôi có thể giúp gì cho cậu không? -  Cô gái lên tiếng.

    - Ơ... cho hỏi nhà còn chỗ không? - Bạn nghiêng đầu - Tôi là người mới đến đây và... Đang tìm chỗ ở.

    Bạn mỉm cười, má hơi chút đỏ hồng do... bị ngại nói chuyện với người đẹp. Hơn nữa, bạn nghĩ rằng mình không thể dy trì cuộc nói chuyện này quá lâu, vì bạn đói lắm rồi, và bạn cũng đã ói loạn kênh lúc trên đường tới đây. Vùng đất lạ, còn mắc cả chứng khó ngủ.

    Nói chính xác, bạn sắp lăn ra đấy đến nơi rồi.
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Eirene Sat Feb 01, 2014 3:31 pm

    New moon 3 - tối
       Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Yue

    Là người mới. Neresa mở rộng hẳn cánh cửa ra cho đối phương bước vào.

    - Chuyện ở đây, có lẽ cậu cần phải gặp những người khác trước đã, nhưng dù sao cũng đã muộn, cậu cứ vào đi.

    Cô giải thích, và chỉ cho cậu ta ngồi xuống. Người này nếu là nữ, thì có lẽ sẽ dễ dàng, nhưng là nam thì khá khó xếp chỗ, khi mà cô, Kariss và Sonya vẫn đang ở đây. Vả chăng, nếu đã sắp đi rồi, thì cô cũng chẳng có quyền gì quyết định cả.

    - Cậu uống chút nước nhé?

    Cô mỉm cười lịch sự, và rót ra hai ly. Sonya và Beer hình như chưa về, Arev mấy bữa nay cũng bận rộn, chỉ có Kariss không biết đã biến đi đâu. Cô có nên lên gác kiếm thử không nhỉ.
    NeraGaku
    NeraGaku
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2014-01-31

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by NeraGaku Sat Feb 01, 2014 3:43 pm

    Newmoonn 03 - Tối

     Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Yue


    - Cám ơn...

    Bạn cầm lấy li nước rồi dùng hai tay cầm lấy uống. Bạn đơn gản là đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà, trông không giống như là có mỗi một mình cô gái này ở đây.

    Chắc những người còn lại chưa về.

    - Vậy phiền mọi người sắp xếp chỗ cho tôi rồi - Bạn cười cười.

    Nhưng giây tiếp theo, thì có một tiếng rầm thật mạnh làm cô gái kia giật mình.

    Bạn hai tay vẫn cầm li nước, đầu đập thẳng xuống bàn.

    Rồi ngất một cục thịt ra đấy.
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Prino Chan Sat Feb 01, 2014 4:15 pm

    New moon 3 - tối
     Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Yue

    Nhảy qua những thùng gỗ được xếp đầy trong thành, Sonya bước về nhà một cách thư thái thoải mái. Coi bộ hôm nay ông trời đi ngủ sớm quá, màn đêm khiến mái tóc cô nổi rõ hơn - trắng bạc lạnh lẽo. Cũng đã muộn, nên cô quyết định đi vào nhà từ cửa sổ tầng trên, lùi lại ba bước lấy đá, cô rướn người, bật nhẹ bám vào thành cửa sổ đu lên. Chắc mọi người ngủ cả rồi..

    - Hử?! - Chạm vào tai Sonya là tiếng nói chuyện nhà dưới. Là Neresa và ai đó... - Hở... Con trai?!

    Nhà đa số toàn nữ, thằng kia lại chưa về, hơn nữa giờ này mấy ai còn đi chơi... Nhất lại là trai tráng. Sonya mở cửa, nhảy từ cầu thang xuống phía dưới, vừa vặn thế nào đúng lúc có trò vui. Cô hơi nghiêng đầu thăm dò.

    - Esa! Chào buổi tối - Cô gọi bằng nickname mình đặt cho tóc vàng. Hơi cúi người để cởi đôi giày vướng víu, Sonya vứt lên giá để giày dép. - Đây là ai vậy a?

    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Eirene Sat Feb 01, 2014 6:40 pm

    New moon 3 - tối
       Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Yue
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Sonya
    Sớm không về, muộn không về, Sonya lại ló đầu vào ngay lúc cậu thanh niên lạ vật ra bàn. Nhìn bộ dạng cô bạn cùng nhà, Neresa đoán hẳn là cô ấy mới lại trở về qua đường cửa sổ.

    - Sonya, trên áo dính lá cây kìa.

    Cô thong thả nói, rồi bước vòng qua bàn lại chỗ người thanh niên, và nhấc tay cậu ta lên kiểm tra. Mạch vẫn đập, chắc là kiệt sức mà ngất xỉu rồi. Cũng đành vậy, đêm hôm khuya khoắt cũng chẳng đành đuổi người ta ra.

    - Cậu xem có thu xếp được chỗ nào cho cậu ta nằm tạm không vậy, đợi mọi người có mặt đông đủ sẽ tính sau. Cậy ta bảo là người mới, đang tìm nhà.

    Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng gỡ chiếc ly khỏi tay người thanh niên, chợt nhận ra còn chưa kịp hỏi tên đối phương nữa.

    (Em Tím Tím rep bài ở trước đó nữa nhé, bàn vụ chuyển nhà luôn XD)
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Prino Chan Sun Feb 02, 2014 9:08 am


    Chap III
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 KarissNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1


    Nhận được lương lần đầu trong đời mà không phải từ ăn cắp hay ăn trộm ( thế chú làm cái gì ra tiền ), Sonya thấy lâng lâng làm sao. Cô bỏ tiền mua về một con cá biển thật to mời gia đình một bữa.

    Hoàn toàn bỏ qua mấy tờ thông báo chuyển nhà, mà thú thực luôn là cô cũng xé mấy tờ rồi.. Ngó tự dưng thấy ngứa mắt và buồn buồn sao đó.

    - Mọi người có tính chuyển đi đâu không?

    Bữa ăn gián đoạn bởi tiếng ho sặc sụa của Sonya, chả phải cô đã xé hết rồi sao? Esa đọc được ở đâu nhỉ?

    - Khụ khục - Ho khan vài cái, Sonya uống tạm cốc nước cho xuôi cá - Ơm.. Ờm.. Mình chưa chắc lắm. Nhưng chắc sẽ là nơi nào đó lành lạnh một chút. Còn các cậu thì sao a?

    Trong giá buốt của màn đêm mà nhảy múa cùng gió thì sướng phải biết.

    New moon 3 - tối
       Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Yue
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Sonya
    Tò mò, cô lại gần ngó người thanh niên. Phải chăng Esa vừa hạ độc, mà chắc là có thù oán từ trước cũng nên. Như anh chàng hôm bữa đến quấy rối Kariss.. Chậc! Đúng là Esa.

    - Sonya, trên áo dính lá cây kìa.

    Cô giật mình, rũ người như con mèo. Nhìn kĩ thì không có dấu hiệu bị dính độc, Sonya lấy hai ngón áp lên cổ người kia cũng đúng lúc Esa nhấc tay kiểm tra mạch. Hai người nhìn nhau, cô tự dưng bật cười

    - Chắc là kiệt sức

    - Cậu xem có thu xếp được chỗ nào cho cậu ta nằm tạm không vậy, đợi mọi người có mặt đông đủ sẽ tính sau. Cậy ta bảo là người mới, đang tìm nhà. - Esa nhẹ nhàng nói khi gỡ chiếc li khỏi tay người thanh niên.

    Sonya gật nhẹ, nhìn cậu ta dò xét.

    - Đỡ cậu ta lên trên phòng tôi đi. Tối nay tôi sẽ bảo Kariss xuống dưới với các cậu.

    Thể lực của cô xếp ở mức khá tốt. Như này chắc vẫn được..
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Mirall Negre Mon Feb 03, 2014 12:53 am

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Kariss



    Arev bỏ miếng bánh mì vào miệng, như mọi khi, nhai nhai (mà có lần ai đó đã bảo là trông giống mấy con sóc) thật kĩ trước khi nuốt. Dạo này cô cũng bận, ít gặp mọi người trong nhà số 5, thường chỉ có bữa tối là mọi người quây quần khá đủ. Và điều đó cũng là một trong số những điều Arev cảm thấy dễ chịu sau một ngày làm việc tất bật ở viện.

    - Mọi người có tính chuyển đi đâu không?

    Nghe tiếng Neresa hỏi, Arev ngẩng lên, với tay lấy cốc nước uống trong khi Sonya ho lên vài tiếng trước khi trả lời cho Neresa:

    - Khụ khục... Ơm.. Ờm.. Mình chưa chắc lắm. Nhưng chắc sẽ là nơi nào đó lành lạnh một chút. Còn các cậu thì sao a?

    Hơi tẽn tò một chút vì Sonya đã lấy nước trước mình rồi, bàn tay đang đưa ra ngang chừng của Arev khựng lại rồi túng lúng đặt xuống bàn, chạm lấy cái thìa trong bát súp nghịch nghịch.

    - Ừm... m-mình vẫn chưa ch-chuyển đi được... - Đột nhiên Arev nhớ tới đoạn đối thoại với cô gái ở viện cũng về chuyện này. - N-nhưng mà sau này mình muốn tới Greenfall... nghe nói thiên nhiên ở-ở đó rất đẹp...

    Arev thấy có chút xấu hổ vì hiện tại mình vẫn chưa được chuyển đi. Cô vẫn luôn nghĩ mình không giúp ích được nhiều ở bệnh viện và khả năng của mình vẫn còn tệ lắm. Thế nên phần vì nghĩ vậy, phần vì nhà số 5 sắp vắng đi một số thành viên nên Arev thấy chẳng thể vui vẻ được. Mặt Arev thoáng chốc trưng ra vẻ buồn xo, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt.

    New moon 3 - tối
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Yue
    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Sonya


    Đang dọn dẹp lại phòng mình, Arev có nghe tiếng gõ cửa dưới nhà. Chưa kịp ra mở cửa thì đã nghe tiếng Neresa nói chuyện với một ai đó làm cô cảm thấy hơi ngại nên lại thu lu trong phòng. Là giọng con trai, không biết có phải là khách hay lại một thành viên mới của nhà số 5 nữa...

    Trong lúc Arev đang nghĩ vẩn vơ thì hình như Sonya cũng vừa về tới. Sonya sôi nổi và hoạt bát (với người trong nhà) nên chẳng khó để nhận ra sự xuất hiện của cô nàng. Đột ngột Arev nghe thấy tiếng cái gì đó đập cốp vào mặt gỗ. Lo lắng nên cuối cùng cô cũng thò mặt ra khỏi phòng và lò dò mò ra phòng khách, thậm chí quên béng là có cả Sonya ở đó thì làm gì có gì phải lo.

    - C-có chuyện gì thế? - Arev vừa xuất hiện đã hỏi ngay, mắt xanh nhìn lo lắng rồi chạm phải hình ảnh một người thanh niên tóc đen đang nằm một đống ở bàn. Khác với Arev, Neresa và Sonya đều có vẻ bình tĩnh và thản nhiên nữa là đằng khác.

    Arev bước tới cạnh Neresa rồi cúi xuống khiến mái tóc vàng để xõa chạm đất. Cô nhìn Sonya, cảm giác trông như đã chuẩn bị sẵn sàng muốn vác người tóc đen lên vậy.

    - Ưm... ng-người này là ai vậy?
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Eirene Mon Feb 03, 2014 2:00 am

    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 KarissNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1



    Hình như Neresa đã hơi đường đột rồi. Cô mỉm cười hối lỗi nhìn Sonya và Arev, một người bất ngờ tới nỗi mắc nghẹn, một người lại bối rối không thốt nên lời. Cô vẫn biết tính họ, Sonya hơi trẻ con, nồng nhiệt, và Arev lai nhút nhát và kín đáo, ngược nhau, nhưng lại bổ khuyết cho nhau. Cô vẫn luôn nghĩ rằng sức sống của căn nhà này đều là nhờ ở hai người họ.

    - Khụ khục... Ơm.. Ờm.. Mình chưa chắc lắm. Nhưng chắc sẽ là nơi nào đó lành lạnh một chút. Còn các cậu thì sao a? - Sonya sau cơn ho lại là người đầu tiên lên tiếng.

    - Ừm... m-mình vẫn chưa ch-chuyển đi được... - Arev có vẻ ngần ngại - N-nhưng mà sau này mình muốn tới Greenfall... nghe nói thiên nhiên ở-ở đó rất đẹp...

    Còn duy có Kariss, vẫn như trước giờ, lặng lẽ, cũng không biết cô ấy đã tính gì chưa nữa. Nhưng Neresa đoán có lẽ Kariss chờ mọi người lên tiếng hết đã. Chỉ mới hai câu trả lời, nhưng rõ ràng là đích đến của từng người sẽ không giống nhau. Thật lạ, ở cùng nhau có một mùa, cô đã có cảm giác như thể việc bốn người ở cạnh nhau là việc hiển nhiên vậy.

    Nhưng sự thực là họ vẫn phải có lúc chia tay.

    - Mình... cũng chưa biết. - Cô ngẫm nghĩ một chút rồi bảo - Mình không biết mấy về quốc gia này, nên cũng không rõ sống ở đâu thì hợp nữa. Mình đang phân vân xem liệu có thể kiếm được chỗ nào ở đây luôn không, dù gì cũng đã quen đất.

    Vả chăng, Neresa không nói ra, nhưng trong lòng, cô biết mình chưa muốn rời xa căn nhà này, với những thành viên thân thuộc này, đặc biệt là Arev. Cô gái dịu dàng và hay e thẹn như thế, vừa khiến người ta lưu luyến, lại khiến người ta không an tâm.

    Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, liệu Sonya có muốn xa Beer không?

    New moon 3 - tối
       Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Neresa1    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 YueNhà ở tập thể số 5 - Page 9 SonyaNhà ở tập thể số 5 - Page 9 Arev1

    Sau Sonya là Arev, thì ra nãy giờ vẫn náu mình trên gác. Neresa cười xòa nhìn dáng vẻ lo lắng của cô gái nhỏ nhẹ nhất nhà, rồi bảo:

    - Cậu ấy cũng là dân tị nạn, muốn ở lại nhà này với ... chúng ta.

    Cô hơi cảm thấy khó khăn khi nhắc tới cái cụm "chúng ta" ấy. Còn không biết mình sẽ còn ở lại căn nhà này được tới bao giờ, và có thể tiếp tục ở cùng với Arev hay không nữa. Thoáng chốc, cô thấy bối rối. Nếu như cả Sonya, Kariss và cô cùng rời đi, Arev sẽ ở cùng hai người con trai, liệu cô ấy có ngại không nhỉ.


    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 5 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 5

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 7:19 am