Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+11
Rosenrot
_(:з」∠)_
Prino Chan
Demi-fiend
Shani Priya
Quest
Kas Klause
Vũ Hàn
Gary Walter
Aix Sponsa
Admin
15 posters

    Nhà ở tập thể số 9

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Nhà ở tập thể số 9

    Post by Admin Mon Aug 05, 2013 11:18 pm

    First topic message reminder :

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà hiện giờ:
    • Hoàng Sa
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Bsa

    • Vis Derichsweiler
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Bvis

    • Soleryu Reinheart
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Bsoleryu

    • Kratos Reinheart
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Bkratos

    • Jack Law
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Bjack

    • Risa Arcus
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Brisa


    Thành viên trong nhà đã dọn ra riêng:
    • Gary Walter (hiện đang ở Sandstorm)
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Bgary

    • Katherine Norwood (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Bkatherine

    • Clytia Elpis (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Bclytia

    • Kas Klause (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Bkas
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sun Aug 11, 2013 9:33 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine

    Katherine nhìn Clytia, gật đầu:

    - Ừ, mình sẽ tiếp tục tìm ở đây. Một lúc nữa không thấy, mình sẽ chạy theo cậu.

    Chia người ra tìm là ý hay, nhưng Clytia lại không thể nói... Sợ cô ấy không gọi được con Ụt ịt.

    Katherine nghĩ. Và tiếp tục vạch tìm trong cỏ. Dù Clytia tìm thấy, nhưng cô cũng thích con heo bé đó lắm.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Mon Aug 12, 2013 8:45 am

    Half Moon 01 - trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 GaryNhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine

    Katherine cảm thấy vô vọng. Trong vườn không có. Chắc con Ụt ịt chạy ra ngoài thật rồi.

    Đang định ra ngoài phụ Clytia tìm nó thì cô trông thấy cô bạn từ xa, mỉm cười hân hoan. Trên tay cô ấy là con heo đốm nhỏ xíu, và đi đằng sau là Gary. Chạy lại, cô mỉm cười đùa:

    - Clytia, cậu giỏi ghê, tìm thấy 2 người đi lạc luôn. Thôi vào rửa tay đi rồi ăn cơm.

    Cả cô và Clytia do đi tìm con Ụt ịt nên lấm lem hết cả. Còn Gary, chẳng hiểu sao trông cậu ấy cũng dơ hầy, cứ như vừa chạy trong bùn đất vậy.


    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Mon Aug 12, 2013 8:07 pm

    Half Moon 02 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 GaryNhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine

    Sáng nay cô dậy sớm xuống nhà cùng Katherine chuẩn bị bữa sáng đơn giản.

    Ụt ịt lại ủi tấm thảm, đuôi nhỏ phe phẩy ra chiều nhàn nhã ghê lắm.

    Nhìn giờ, cô khều Katherine.

    Để mình đi gọi Gary dậy nhé.

    Cô vui vẻ đi đến phòng cậu nhóc. Heo con lon ton chạy theo cô nhưng khi nó thấy cô đang gõ cửa phòng Gary thì lủi đi, quay lại ủi chân ụt ịt ụt ịt làm nũng với Katherine.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Mon Aug 12, 2013 8:29 pm

    Half Moon 02 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 GaryNhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine

    Gary đang chuẩn bị trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Nó bước ra, mở cửa, và thấy chị tóc đen.

    - Có chuyện gì vậy, chị tóc...

    Nó chợt ngừng lại. Lật cuốn sổ ra, nhìn, lại nhìn người đối diện.

    - Có chuyện gì vậy, chị Clytia? Sao hôm nay chị dậy sớm vậy?

    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Mon Aug 12, 2013 8:44 pm

    Half Moon 02 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 GaryNhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine


    - Có chuyện gì vậy, chị tóc...

    Hửm? Cậu ấy quên tên cô rồi sao?

    Rồi Gary lật lật cuốn sổ, nhìn cô, nhìn trang giấy chi chít chữ. Quên thật rồi.

    - Có chuyện gì vậy, chị Clytia? Sao hôm nay chị dậy sớm vậy?

    Cô làm động tác ăn cơm, chỉ hướng nhà bếp, nghĩ một chút, cô cầm bàn tay cậu ấy viết vào lòng bàn tay:

    Dậy sớm đi làm

    Rồi cô nhìn Gary, nghi ngờ, viết tiếp:

    Cậu nhớ hôm nay phải làm gì không?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Mon Aug 12, 2013 8:59 pm

    Half Moon 02 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 GaryNhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine

    - Ừm... - Nó trả lời - Hôm nay tôi cũng phải đi làm, hôm qua đã xin việc ở đồn lính.

    Gary đã quyết định rồi, ở đồn lính thì tìn kiếm thông tin dễ nhất, vậy nên từ hôm nay nó sẽ đi làm. Với lại nó có ấn tượng khá tốt với anh lính tử tế kia.

    Bước ra, nó thấy chị tóc nâu, à nhầm, chị Katherine đang dọn bàn ăn. Chợt nhớ, hình như nó chưa biết hai chị này định làm gì ha?

    - Hai chị sẽ làm gì vậy?

    Katherine ngẩng lên:

    - Tôi sẽ làm ở bệnh viện, còn Clytia thì bán hàng.

    - Làm sao chị bán hàng? - Nó quay qua hỏi Clytia.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Mon Aug 12, 2013 9:06 pm

    Half Moon 02 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 GaryNhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine


    - Làm sao chị bán hàng?

    Gary quay qua hỏi, cô hơi khựng người lại, làm sao bán? Cô sẽ kẽ bảng giá treo lên, mang theo một cuốn sổ để trao đổi với khách hàng và còn gì nữa nhỉ?

    Clytia viết vào sổ tay:

    Tôi kẽ bảng giá treo lên rao hàng.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Mon Aug 12, 2013 9:09 pm

    Half Moon 02 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 GaryNhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine


    Bảng giá. Nghe cũng được. Nhưng mà... rao hàng bằng cái bảng đó? Hình như không ổn lắm.

    Gary không nói gì. Nó bước đến bàn, ngồi ăn sáng. Và tới khi ăn xong, nó mới nói:

    - Giờ chưa đến giờ làm, tôi đi với hai chị ra chợ luôn.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Wed Aug 14, 2013 8:25 pm

    Half Moon 02 - Tối

    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Clytia


    Sau khi ăn tối cùng hai người bạn xong, Clytia ngồi một mình trong phòng nhẩm tính lại kết quả của ngày bán hàng đầu tiên. Số tiền thu được không nhiều, so với số tiền bỏ ra mua hàng lúc sáng thì coi như lỗ đậm rồi.

    Cô chống càm nhìn cuốn sổ chi chít chữ số, tính toán mấy con số thật mệt. Buôn bán không dễ như cô tưởng. Phải làm sao nhỉ? Tự trồng rau quả, tự sản xuất và thu hoạch thì giảm được một khoản đáng kể so với việc mua hàng?

    Mở cửa sổ nhìn ra khu vườn um tùm cỏ bao vây vài gốc cây gầy guộc, cành lá xơ xác, cô bắt đầu vẽ ra một bản kế hoạch trong đầu. Trước tiên là phải nhổ cỏ, vun các cây này rồi trồng thêm cây ăn quả, trồng rau...trồng thêm thì chắc đợi thêm vài ngày nữa có ít tiền cô sẽ đi xem giống.

    Còn ngày mai? Lấy hàng bán trước rồi từ từ trả sau được không nhỉ? Nhớ tới người phụ nữ phúc hậu lúc sáng, cô thở ra, ngày mai cô sẽ xin cô ấy cho lấy hàng bán rồi trả dần sau.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Wed Aug 14, 2013 8:38 pm

    Half Moon 02 - Tối

    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 GaryNhà ở tập thể số 9 - Page 2 KatherineNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Clytia

    Sau bữa tối, Clytia đi về phòng. Katherine ở lại, cô tiếp tục dọn dẹp trong bếp. Còn Gary, cậu ấy ngồi im lặng bên bàn đọc sách.

    Katherine cảm thấy ngần ngại. Việc cô gặp ở bệnh viện lúc chiều, hình xăm Obscurit... có lẽ Gary là người làm ở đồn lính, cậu ấy biết gì đó?

    - Gary - Cô gọi, trước tới ngồi đối diện. Rồi kể cho cậu nghe về người bị thương ban chiều.

    - Không, tôi không biết - cậu lắc đầu - Nhưng có một tờ lệnh truy nã tội phạm giết người, giờ hắn chưa bị bắt đâu, hai chị cẩn thận đó. Vụ này thì mai tôi hỏi mấy anh ở đồn.

    Vẫn cộc lốc như mọi khi. Katherine thở hắt ra, cô mỉm cười. Thấy Gary không xem nặng việc đó, tự dưng cô cũng thấy nhẹ nhàng hơn.

    Bước lên, cô nhận ra Clytia đóng cửa phòng. Không biết cô bạn đang làm gì, cô liền gõ cửa.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Wed Aug 14, 2013 8:47 pm

    Half Moon 02 - Tối

    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 GaryNhà ở tập thể số 9 - Page 2 KatherineNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Clytia


    Nghe tiếng gõ cửa, Clytia ngạc nhiên nhìn cánh cửa đã đóng từ lúc nào. Tự gõ đầu mình, ngày hôm nay tâm trí của cô toàn táo với rau thôi, không nhớ gì nữa.

    Mở cửa cho cô bạn vào, cô cười trừ, đứng qua một bên, ngón tay vẽ vòng vòng bên thái dương rồi chỉ cái bàn gần cửa sổ, nơi có cuốn sổ chi chít chữ, ý là cô đang mãi suy nghĩ.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Wed Aug 14, 2013 9:00 pm

    [quote="Aix Sponsa"]Half Moon 02 - Tối

    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KatherineNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Clytia


    Katherine nhìn mấy con số trong sổ, hiểu ngay Clytia đang lo lắng chuyện bán hàng.

    Cảm thấy hơn buồn, việc này cô chẳng giúp gì được. Chẳng lẽ nghỉ làm để ra phụ cô ấy? Không ổn, cô không muốn bỏ việc, và Clytia chắc cũng không thích.

    Chợt thấy Clytia nhìn ra ngoài cửa sổ, xuống khu vườn sau nhà. Ban đầu cô không hiểu ra, nhưng bất chợt... Đúng rồi!

    - Clytia, có phải cậu nghĩ chúng ta nên tự trồng rau không?

    Đúng rồi, nếu tự trồng thì sẽ đỡ được tiền mua hàng.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Wed Aug 14, 2013 9:12 pm

    Half Moon 02 - Tối

    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KatherineNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Clytia


    - Clytia, có phải cậu nghĩ chúng ta nên tự trồng rau không?

    Clytia gật gật đầu, cười tươi vì cô cảm thấy đang được Katherine ủng hộ. Cô huơ huơ tay, chỉ ra vườn, rồi làm động tác nhổ cỏ trồng rau...

    Chợt nhớ ra, cô gãi đầu cầm cuốn sổ viết thêm:

    Mình sẽ để dành chút tiền mua giống rau, cây ăn trái.

    Ngày mai mình sẽ dọn vườn trước.


    Cô nhìn cô bạn cười lạc quan.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Kas Klause Thu Aug 15, 2013 1:34 am

    Half Moon 02  - 10:xx PM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Kas

    Lang thang trong khu tị nạn, tôi gõ cửa căn nhà đầu tiên còn trống chỗ.

    Bảy tiếng đồng hồ với giấc ngủ chập chờn và những suy nghĩ hỗn loạn, tôi giờ đã chẳng quan tâm người ở cùng mình sẽ là ai. Tôi chỉ biết, cần chấp nhận hoàn cảnh này, bởi không còn cách nào khác.

    Muốn trả thù, phải sống.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Thu Aug 15, 2013 10:24 am

    Half Moon 02 - Tối

    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KatherineNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Clytia


    - Ừ được đấy, có thể trồng vài loại cây cho thu hoạch nhanh - Katherine nói. Quay lại bắt gặp nụ cười lạc quan, cô nhẹ lòng. Phải vậy chứ. Cô cứ lo khó khăn sẽ làm cô ấy chùn bước.

    - Nếu cần giúp gì cậu cứ nói mình, làng mình hồi đó chuyên về nông nghiệp nên mình cũng biết chút chút đó.

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Thu Aug 15, 2013 10:28 am

    Half Moon 02  - 10:xx PM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary

    Hai bà chị đã lên phòng cả. Gary, sau khi đọc sách chán, cũng đang định đi ngủ. Vừa tắt đèn trong phòng thì nó nghe có tiếng gõ cửa. Bước ra, nó thấy trước mặt là một anh cao hơn mình tí chút, mái tóc... xanh lá? Trông anh ta có vẻ mệt mỏi.

    - Anh là ai? - Nó hỏi.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Kas Klause Thu Aug 15, 2013 10:44 am

    Half Moon 02  - 10:xx PM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary

    Ra mở cửa cho tôi là một cậu nhóc tóc nâu đen, sắc mặt lạnh lùng.

    Tốt. Con trai. Tôi không muốn có bất kỳ sự phiền toái nào nếu chẳng may một cô gái ra mở cửa, và thấy một thằng cà lơ phất phơ đầu tóc rối bù áo quần bụi bặm mặt mũi giống dọa ma người khác đang đứng trước nhà mình. Ít nhất tôi cũng không phải lết xác đến căn nhà tiếp theo và gõ cửa vào lúc đêm hôm lần nữa.

    - Klause. Dân tị nạn. - Tôi nói, thở hắt ra. - Nhà còn chỗ chứ?

    Mệt mỏi. Cần có chỗ ngả lưng. Đó là suy nghĩ còn sót lại duy nhất trong đầu tôi lúc này.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Thu Aug 15, 2013 11:03 am

    Half Moon 02  - 10:xx PM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary

    Gary nhìn anh ta từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Nó im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ, mà có thật đang suy nghĩ không thì chẳng ai biết. Có khi đầu óc nó đang tạm đình chỉ hoạt động để ngủ cũng nên.

    Rồi rốt cuộc nó cũng mở miệng:

    - Còn một giường. Chung phòng với tôi đó, được không?

    Nó bước lùi lại cho anh ta vào nhà. Chỉ tay:

    - Đừng lên lầu, hai bà chị tôi trên đó. Nhà tắm đằng kia.

    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Kas Klause Thu Aug 15, 2013 11:17 am

    Half Moon 02  - 10:xx PM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary

    - Còn một giường. Chung phòng với tôi đó, được không? - Cậu nhóc mặt lạnh lùng nói.

    Gật.

    - Cám ơn.

    Xách cái túi dợm bước vào trong, tôi khựng lại.

    - Đừng lên lầu, hai bà chị tôi trên đó. Nhà tắm đằng kia.

    "Bà chị?" Tôi lại nhìn cậu bé. Nghĩa là gia đình người ta đang ở còn tôi tự dưng xộc vào. Còn đòi chia phòng với người ta. Mà tôi thì đang mệt đến không muốn tắm.

    Có điều cái từ "hai bà chị" khiến tôi tỉnh ra đôi chút.

    Hoặc là bước ra và bảo: "xin lỗi, tôi nhầm nhà". Hoặc là đi tắm và sáng hôm sau sẽ phải đối mặt với hai sinh vật rắc rối mang tên "con gái".

    Tôi quá mệt để làm cả hai việc đó, nhưng lý trí lúc này mách bảo việc ra nhà tắm và leo lên giường sẽ mất ít thời gian hơn việc bước ra, lết xác đến một căn nhà khác và rất có thể sẽ phải lặp lại những hành động này thêm lần nữa, tôi quyết định bước vào.

    - Tôi hiểu. - Tôi gật đầu với cậu nhóc, đoạn xách cái túi đi thẳng về phía cậu ta đã chỉ.

    Dòng nước mát khiến tôi tỉnh táo hơn, những ám ảnh cũng dịu hơn.

    Giặt qua bộ đồ lúc nãy phơi lên, tôi vào phòng. Cậu nhóc lúc nãy còn chưa ngủ.

    - Chắc đã làm phiền cậu. - Tôi nói. - Tôi là Kas Klause. Còn cậu?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Thu Aug 15, 2013 11:24 am

    Half Moon 02  - 10:xx PM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary

    - Gary Walter - Nó nói, ngáp dài. Buồn ngủ tới mức không ghi nhớ nổi nữa, chắc ngày mai nó sẽ quên tên anh ta thôi. Nằm phịch xuống giường, nó nói - Ngủ ngon. Mai tôi phải dậy đi làm nữa.

    Rồi hình như anh tóc xanh có nói gì đó nữa, mà nó chẳng biết. Vì ngủ mất tiêu rồi.


    Cậu viết qua buổi sáng, tt với hai bà chị nếu muốn ha xD
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Kas Klause Thu Aug 15, 2013 11:47 am

    Half Moon 02  - 10:xx PM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary

    Gary Walter. Tôi hờ hững ghi nhớ cái tên đó. Định hỏi cậu ta về việc làm và cách sinh sống ở đây, nhưng có vẻ cậu ấy quá mệt. Tôi cũng nằm xuống, gạt mọi ý nghĩ sang một bên. Lúc này cần nghỉ đã.


    Half Moon 03  - 05:xx AM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Clytia Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine


    Giấc ngủ ngon khiến tôi lấy lại sức lực. Bước ra phòng khách, tôi đã sẵn sàng để đối mặt với đầy đủ các thành viên trong nhà.

    - Xin chào! - Tôi gật đầu mà không cần biết những người trước mặt mình là ai.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Thu Aug 15, 2013 7:12 pm

    Half Moon 02 - Tối

    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KatherineNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Clytia


    - Nếu cần giúp gì cậu cứ nói mình, làng mình hồi đó chuyên về nông nghiệp nên mình cũng biết chút chút đó.

    A, vậy hả?

    Clytia nhìn cô bạn, vậy là cô có người để học hỏi thêm rồi.

    Gật gật đầu, cô viết lên tay cô ấy.

    Ừa, có gì không biết mình sẽ hỏi cậu.

    Mong cậu chỉ bảo.


    Cô cười nghịch ngợm.

    Cô thì khi nào đụng vào chuyện mới rối lên và chạy đi hỏi, hỏi nhiều lần. Mong cô bạn không phiền.


    Half Moon 03  - 05:xx AM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine


    Sáng nay, Gary nói với các cô là có một ông anh tên gì đấy mới đến ở vào tối hôm qua.

    Clytia nhìn Katherine, cô bạn cũng nhìn lại cô.

    Anh? Tối hôm qua? Tên gì đấy?

    Thật ra đây cũng không phải là nhà của các cô, đây là nhà tị nạn dành cho tối đa 6 người, giờ còn trống 3 suất nên lúc nào cũng có thể có người mới đến ở cùng. Với cô thì càng đông thì càng vui, không sao hết. Nhưng mà... ông anh, tên gì đấy? Không biết tốt xấu thế nào, a, Gary là lính kia mà, nên cậu ấy sẽ không nhìn nhầm người đâu.

    - Xin chào!

    Đang mãi suy nghĩ thì người làm cô bận tâm đến bước vào phòng khách.

    Clytia nhìn người này từ trên xuống. Người này trông lớn tuổi hơn cô và Katherine, tóc dài và có màu...xanh lá? Màu tóc này trông lạ quá, kèm thái độ bất cần này nữa, có vẻ không đứng đắn lắm?

    Katherine khẽ đụng tay cô, cô ngớ ra, nãy giờ nhìn chằm chằm người ta mãi... Clytia cười cười, gật đầu chào anh.

    Nhìn qua Katherine và Gary, vì nãy giờ cô không tập trung nên không rõ hai người bạn có nói gì chưa. Cô e dè nhìn quay lại nhìn anh tóc xanh giờ đã ngồi đối diện với bọn cô, chìa cuốn sổ màu xanh biển, chỉ cái tên Clytia Elpis ngoài bìa, tay vẽ dấu chấm hỏi chỉ vào anh ta.

    Cô quên mất là phải ghi vào sổ cho người mới gặp đọc hiểu.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Thu Aug 15, 2013 8:09 pm

    [justify]Half Moon 03  - 05:xx AM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine

    Thấy Clytia ra hiệu cho anh tóc xanh kia, Katherine vội đỡ lời:

    - Xin tự giới thiệu, cô ấy tên Clytia Elpis. Tôi là Katherine Norwood. Cô ấy muốn hỏi tên anh.

    Ở cùng Clytia vài ngày mà tự dưng cô hiểu ý cô bạn quá rồi. Nhìn qua, cô thấy Gary che miệng ngáp. Anh tên gì đấy, chắc không phải người ta vào nhà không xưng tên mà là Gary quên mất thôi.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Kas Klause Thu Aug 15, 2013 8:49 pm

    Half Moon 03  - 05:xx AM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine

    Một cuốn sổ bìa xanh được đẩy về phía tôi. Một cái tên, với dấu hỏi chấm và ánh mắt dịu dàng. Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên.

    Cô gái trước mắt khác hẳn với những gì tôi hình dung.

    Một gương mặt trẻ, mái tóc đen dài, ánh mắt và nụ cười đều toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

    Nhói.

    Tôi cúi mặt, nhìn vào quyển sổ. Clytia Elpis. Đóa hoa của niềm hi vọng.

    Tôi cảm thấy mình đang cười nhạt. Cô gái này chào tôi mà không nói lời nào sao?

    - Xin tự giới thiệu, cô ấy tên Clytia Elpis. Tôi là Katherine Norwood. Cô ấy muốn hỏi tên anh.

    Ồ.

    Tôi ngước nhìn cô gái thứ hai đang ngồi đối diện mình. Cậu nhóc tên Gray thì che miệng ngáp. Tôi cũng không quan tâm lắm.

    - Tôi là Kas Klause. - Tôi gật đầu với hai cô gái. - Xin lỗi đến ở đường đột thế này mà không hỏi ý kiến hai cô. Tôi sẽ cố gắng để không gây phiền nhiễu hết mức có thể. Mong hai cô không thấy quá phiền.

    Mà nếu họ phiền thật, chắc tôi xách túi ra ở ngoài đường quá.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Thu Aug 15, 2013 9:11 pm

    Half Moon 03  - 05:xx AM
    Nhà số 9


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 KasNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Gary Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 ClytiaNhà ở tập thể số 9 - Page 2 Katherine


    Anh ta nhìn cô ngạc nhiên rồi cúi đầu trầm ngâm. Cô cũng ngạc nhiên, cô có gì không ổn sao? Nhìn lại mình, có gì đâu nhỉ? Nhìn qua Katherine.

    - Xin tự giới thiệu, cô ấy tên Clytia Elpis. Tôi là Katherine Norwood. Cô ấy muốn hỏi tên anh.

    Cô gật gật đầu theo, mỉm cười nhìn anh ta.

    - Tôi là Kas Klause. Xin lỗi đến ở đường đột thế này mà không hỏi ý kiến hai cô. Tôi sẽ cố gắng để không gây phiền nhiễu hết mức có thể. Mong hai cô không thấy quá phiền.

    A, người này cũng không xấu. Cô vội kết luận rồi lắc đầu, xua tay ý là không phiền gì đâu, chợt nhớ ra, cô lấy lại cuốn sổ và viết:

    Không phiền gì đâu. Anh Kas?

    Cô đưa cho anh ấy, mắt thì nhìn hai người bạn hỏi ý, Gary có vẻ mệt và không bận tâm nên cô khẽ chạm vào tay cô bạn.


    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 9 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 7:59 am