Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Honeypie
Demi-fiend
Mordin
NPC
Metamorphosis
Quest
Wendigo
Promise
Duex Machina
Cro-Vie
Shaman
Sunstreaker
Admin
17 posters

    Nhà ở tập thể số 10

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Nhà ở tập thể số 10

    Post by Admin Sat Aug 10, 2013 1:07 pm

    First topic message reminder :

    Chapter II
    First Steps (Part II)

    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed . Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà:
    • Vaktare Svard
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bvaktare

    • Ernestine Hildegard
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bernest

    • Asael Azhaire
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Basael

    • Isaiah Azhaire
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bisaiah

    • Garisha Thanos
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bgarisha

    • Atithael Harthan
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Batithael

    • Estella Atithael Thanos
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bestella

    • Kirvine Joux Norie
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bkirvine


    Thành viên trong nhà đã dọn đi:
    • Cornon Flaky (hiện đang ở Blue Heaven)
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bcornon

    • Aquila Pride (hiện đang ở Blue Heaven)
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Baquila

    • Dahlia Caffeine (hiện đang ở Blue Heaven)
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bdahlia

    • Brendon Rocks (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bbrendon

    • July Kae (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bjuly

    • Mordin Mactavish (hiện đang ở Sandstorm)
      Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Bmordin

    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Wendigo Sat Aug 17, 2013 8:30 pm

    Half Moon 02 - 10:xx PM
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Aquila

    - Nhà cũ quá đó mà. Lúc tôi nhận nhà mới đẩy nhẹ nó đã tự bung ra. Mấy hôm nay bận chưa kịp làm lại cửa nữa. Cỡ mai tôi vào rừng tìm gỗ vậy.

    Aquila gãi đầu cười đáp. Xoa cằm, Roberto đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ te tua trên sàn rồi nom qua Aquila.

    - Để tôi phụ cậu cho. Khi nào cậu vào rừng hú tôi một tiếng. Trong rừng nguy hiểm lắm, toàn lâm tặc với thú dữ.

    - Như thế thì phiền anh lắm. - Aquila cười đáp, lắc đầu.

    - Không, không phiền đâu. Tôi cũng là lính canh mà, giúp người là đúng rồi. - Roberto cười toe toét, suýt chút nữa thì buột miệng bảo "giúp người đẹp là đúng".

    Aquila lưỡng lự một lúc rồi đáp:

    - Thế thì xin cảm ơn anh.

    - Không có gì, cậu ngủ ngon nhé. Tôi về đây.

    Roberto đưa tay chào rồi rời khỏi nhà số mười. Đi được một đoạn, anh bất giác nhìn về phía căn nhà nhỏ nọ, môi khẽ mỉm cười.
    Promise
    Promise
    Squire
    Squire


    Wasted

    Tổng số bài gửi : 376
    Join date : 2013-07-31

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Promise Sat Aug 17, 2013 9:07 pm

    Crescent Moon 10 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 JulyNhà ở tập thể số 10 - Page 2 BrendonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon

    Chú chột mắt chợt dùng hai tay kéo banh má thằng nhóc, lắc qua lắc lại:

    - Nhóc con. Nầy thì phá.

    Chú ấy cười giòn, thằng nhóc bất giác cười theo dù má đang bị kéo banh. Rồi chú kia thả tay ra khỏi má nó, xoa đầu, tay chia nó trái bắp nhỏ, nói:

    - Ăn nhẹ đi rồi lên lầu nghỉ tạm sau đó muốn bay nhảy gì tính sau. Đã rõ?

    Thằng nhóc bất chợt ôm đầu, nó cúi gằm mặt xuống. Phải chừng vài giây sau để não bộ kịp ổn định thông tin, nó nhận trái bắp rồi dùng ngón tay bẻ từng hột.

    Nó bỏ vào mồm từng hột, từng hột. Rồi bất chợt nó khựng lại, lăn khỏi ghế và bò chỗ con mèo đen đang ăn, thằng nhóc dí hột bắp về phía con vật khiến nó nhảy dựng lên.

    Nó tiếp tục bật cười, rồi bước lại gần chú chột mắt, chìa một hột về phía chú ấy:

    - Chú Bắp.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Sat Aug 17, 2013 9:22 pm

    Crescent Moon 10
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 JulyNhà ở tập thể số 10 - Page 2 BrendonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon


    Thằng nhóc ôm đầu. Gã sững người nhìn. Khó hiểu. Rồi thằng bé ngẩng lên bẻ từng hột bắp ăn, xong chia cho con mèo. Bước lại gần Cornon, thằng bé chìa một hột bắp về phía tên mắt chột.

    "Chú Bắp"

    Ơ hơ nhóc học của tên thuyền trưởng à? Mà thôi kệ cái đó sửa sau.

    Lắc lư đầu nhìn, cười toe toét:

    "Aaa"

    Gã há to mồm, tay chỉ vào như ra hiệu thằng bé bỏ vào trong. Tay còn lại chỉ qua phía Brendon như nhắc thằng bé cho cả chú kia nữa.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Metamorphosis Sun Aug 18, 2013 7:48 pm

    Half Moon 02 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Gamaliel

    Rob bảo tụi tôi về nhà trước nhưng rốt cuộc là tôi lẳng lặng theo sau cậu ta đưa Aquila về. Aquila dù bị lạc ngoài trạm xe nhưng không phải mới đến khu nhà dân tị nạn, Rob biết rõ điều này.

    Tôi đứng nhìn Rob chào tạm biệt Aquila rồi đi về. Khoanh tay, tôi bước lại gần thằng bạn:

    - Cậu hành xử lạ thật đấy. Có gì tôi không biết ở đây không?
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Wendigo Mon Aug 19, 2013 10:02 am

    Half Moon 02 - Tối
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Gamaliel

    - Cậu hành xử lạ thật đấy. Có gì tôi không biết ở đây không?

    Tiếng thằng Gam vang lên khiến Roberto giật mình. Nó làm như anh đi làm chuyện xấu mà phải đi rình mò vậy.

    - Lạ? Cậu ta mới tới Thủ đô mà, tôi là lính nên phải tận tình giúp chứ? Coi nào! - anh cười, vừa nói vừa vỗ vai Gam - Cậu nghĩ tôi có thể làm gì người ta chứ?


    Half Moon 03 - Tối
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 BrendonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 AquilaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CyrilNhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Feier-1Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Gamaliel

    Cả nhóm dừng lại căn nhà số 10 xem xét xem có dấu vết gì không. Roberto, Gam, Angel và Cyril xem xét quanh nhà còn Aquila, Cornon và anh râu đen nghe bảo tên là Brendon thì tìm trong phòng hai đứa bé bị mất tích.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by NPC Mon Aug 19, 2013 7:10 pm

    Half Moon 03
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 BrendonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 AquilaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CyrilNhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Feier-1Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Gamaliel

    Trong lúc tìm quanh phòng của July và Dahlia, Aquila, Cornon và Brendon, ba bạn tìm thấy những dấu chân lạ quanh giường hai đứa nhỏ.

    Dấu chân đẫm đất ẩm, lại có nhiều nên bạn biết tên bắt cóc không hành động một mình. Lẫn chung với bùn, là những vụn lá nho nhỏ xanh xanh.

    Feier và Gam, là y tá, hai bạn biết rõ loại lá này không có bệnh viện mà chỉ có thể tìm thấy trong rừng.


    3/5 Clues

    Ghi bài tìm kiếm ở rừng. XD
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Mon Aug 19, 2013 9:08 pm

    Half Moon 03
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 BrendonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 AquilaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CyrilNhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Feier-1Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Gamaliel

    Kéo về nhà 10. Người nhà 1 tìm tầng dưới. Người nhà 10 lo phía trên.

    Không một dấu vết.

    "Mọi người lên xem này"

    Tiếng chú mặt chột gọi to từ trên lầu. Chạy lên. Aquila chỉ vào những dấu chân. Cyril và anh Rob cùng xem xét. Kết luận rút ra. Tên bắt cóc không chỉ có một. Xoay sang chú Brendon, chú tìm thấy ít lá lạ trong đám bùn.

    Nó ngồi bệt xuống cạnh. Tay cầm lấy một lá. Xem xét. Ngẫm.

    "Không ở bệnh viện. Là rừng"

    Rồi đưa mắt nhìn anh Gam. Một cái gật đầu xác nhận.

    Chỉ chờ có thế, chú Cornon tay túm lấy tay nó, tay chụp lấy tay Aquila. Kéo. Thật nhanh.

    Vô tình. Nó đọc được trong con ngươi vàng.

    Sự lo lắng.

    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Metamorphosis Tue Aug 20, 2013 3:45 pm

    Half Moon 02 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Gamaliel

    - Lạ? Cậu ta mới tới Thủ đô mà, tôi là lính nên phải tận tình giúp chứ? Coi nào! - Rob cười, vừa nói vừa vỗ vai tôi - Cậu nghĩ tôi có thể làm gì người ta chứ?

    Tôi khoanh tay, mắt nheo lại nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

    - Bây giờ thì chưa.

    Tôi nói, rồi lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Được một đoạn, tôi quay lại nhìn Rob:

    - Về.

    Chỉ một từ ngắn gọn, tôi tiếp tục bước đi.
    Promise
    Promise
    Squire
    Squire


    Wasted

    Tổng số bài gửi : 376
    Join date : 2013-07-31

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Promise Mon Sep 02, 2013 1:21 pm

    Crescent Moon 10
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 JulyNhà ở tập thể số 10 - Page 2 BrendonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon 

    - Aaa.

    Chú Bắp há to mồm, tay chỉ vào miệng. Thằng nhóc cười thích thú, nó bỏ từng hột bắp xong nghĩ thế nào cắm nguyên cây bắp vô miệng chú ấy luôn. Ấy là sau khi nó kịp tước vài hột bắp nhỏ nhỏ.

    Nó chạy về phía chú Mèo đen, chìa mấy hột bắp ra xong cười toe toét.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Wendigo Wed Sep 04, 2013 9:50 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Roberto

    Roberto ghé qua nhà mười với cánh cửa gỗ anh mất cả đêm qua làm, choàng qua vai là một chiếc túi vải bên trong đựng một thứ mà anh định sẽ đưa Aquila sau.

    Đứng trước căn nhà nhỏ, Roberto đưa mắt nhìn vào trong và nhận thấy chưa ai về. Nhanh nhẹn, anh bắt đầu lắp ráp lại cánh cửa gỗ. Chừng hai mươi phút sau, căn nhà nhỏ với cánh cửa hư không còn nữa. Đưa tay quệt mồ hôi, Roberto đứng ra xa chiêm ngưỡng thành quả của mình.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Wed Sep 04, 2013 10:14 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon

    Đi lang thang. Đi lòng vòng. Tóm lại là đi về. Mà gã chả thấy nhà gã đâu cả.

    Nhìn tới nhìn lui. Nhìn xuôi nhìn ngược.

    CÁI NHÀ CỬA GÃY CỦA TUI ĐÂUU???

    Tên chột gào lên. Thở hồng hộc khi đi rã giò vòng vòng quanh khu tị nạn. Ngồi bệt xuống. Gã nhìn cái nhà trước mặt. Dòm .. quen quen. Ủa có anh chàng Rob to con đẹp trai đứng trước nữa kìa. Hổng lẽ cậu ta cũng đi lạc? Ủa mà lính canh giờ này đã về đâu?

    Và thế là tên chột ngồi đếm.

    Nhà 6 này. 8 này....

    Nhà 10.

    Khoan đã. Cái nhà với cái cửa mới toanh đó là nhà 10 à? Tên chột lắc lư đầu một hồi rồi lóc cóc chạy lại.

    "Yo, Rob"

    Gã giơ tay chào. Rồi đứng cạnh cậu ta. Con mắt lành dừng lại ở túi đồ nghề lẫn một cái túi vải. Xong, lại nhìn về phía cái cửa chặc lưỡi nói:

    "Còn đâu kiệt tác của Aquila. Cậu làm đó à?"
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Wendigo Wed Sep 04, 2013 10:21 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon

    - Yo, Rob.

    Cornon xuất hiện rồi giơ tay chào Roberto. Đang tính chào lại, anh trông thấy người đàn ông chột mắt quan sát cái cửa rồi chặc lưỡi:

    - Còn đâu kiệt tác của Aquila. Cậu làm đó à?

    - Tôi nghĩ mình nên giúp chút đỉnh. - anh cươi toe toét, đẩy cửa ra thử cho Cornon xem.

    Quay qua nhìn người kia, anh nói tiếp:

    - Nhà không có cửa nguy hiểm lắm. Biết đâu lại xảy ra thêm vụ bắt cóc nữa. Mấy nhóc nhỏ trong nhà này. Con mèo đen. Rồi... còn Aquila nữa. Dễ gặp nguy hiểm lắm. - Roberto lơ đãng ngó ra đường đi.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Wed Sep 04, 2013 10:33 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon

    "Nhà không có cửa nguy hiểm lắm. Biết đâu lại xảy ra thêm vụ bắt cóc nữa. Mấy nhóc nhỏ trong nhà này. Con mèo đen. Rồi... còn Aquila nữa. Dễ gặp nguy hiểm lắm."

    Rob nói sau khi đã đẩy thử cánh cửa ra cho gã xem. Gã ngẩn người. Mấy nhỏ. Ừa đã bị một lần rồi. Con mèo đen. Ừa. Aquila? Aquila bị bắt cóc? Aquila .. mà bị bắt cóc?

    Im lặng.

    Im lặng thật lâu.

    Im lặng đáng sợ.

    ...................

    "HUHUHUHAHAHA"

    Tên chột bò lăn ra cười, tay đập bồm bộp xuống sàn:

    "Ôi trời ơi cậu phải nói cho Aquila nghe. Tên nào xấu số lựa ngay cái thằng đô con nhất nhà mà rinh đi. Đã thế ..... "

    Gã dừng lại. Tay quệt nước mắt rồi đứng lên, vỗ vỗ vai Rob.

    "Bắt được Aquila. Bảo đảm.... hổng què cũng chột"

    Tên thuyền trưởng mỉm cười, rồi chỉ vào cái băng bịt mắt đen nhún vai.

    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Wed Sep 04, 2013 10:42 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Aquila

    Tình hình là thằng thuyền trưởng nghe một tiếng cười quen quen ngay từ đầu ngõ.

    Điều thần thánh nào đã làm tên hải tặc họ nhà Bắp cười như khỉ thế này?

    Aquila bước nhanh về nhà. Có điều hắn suýt nữa thì nghĩ mình lộn nhà bởi trong thâm tâm hắn cứ nghĩ nhà hắn không có cửa. Nếu không nhờ cái tên chột nằm lăn ra sàn với Roberto đứng ở kia là hắn nói xin lỗi xong dông qua nhà khác thiệt.

    "Ôi trời ơi cậu phải nói cho Aquila nghe. Tên nào xấu số lựa ngay cái thằng đô con nhất nhà mà rinh đi. Đã thế ..... "

    Giọng Cornon vang lên, rồi gã ta đứng dậy và vỗ vai Rob.

    "Bắt được Aquila. Bảo đảm.... hổng què cũng chột."

    "Bắt cái gì mà bắt?"

    Hắn cất tiếng nói rồi bước lại gần cả hai. Đưa mắt nhìn cánh cửa mới toanh, Aquila nhìn qua hai người kia đầy ngạc nhiên.

    "Làm sao...?"
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Wendigo Wed Sep 04, 2013 10:57 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Aquila

    - Bắt được Aquila. Bảo đảm.... hổng què cũng chột.

    Nghe Cornon cười vang thế, Roberto nhíu mày tính nói lại thì một chất giọng quen thuộc vang lên:

    - Bắt cái gì mà bắt?

    Ngay lập tức, Roberto quay qua nhìn, để khuôn mặt xinh đẹp đầy cá tính kia hiện ra ngay trước mặt mình. Anh định cất tiếng chào thì Aquila đã đưa mắt nhìn cánh cửa, thốt lên:

    - Làm sao...?

    Khi nhận lấy ánh mắt màu hổ phách đầy ngạc nhiên kia, Roberto đưa tay lên gãi đầu rồi nói:

    - À... tôi khá rảnh rỗi nên nghĩ mình nên làm chút gì đó giúp cậu. Với lại, chuyện trong rừng... cũng để cảm ơn cậu cứu tôi.

    Như sực nhớ, Roberto lôi trong chiếc túi vải bên mình ra một bó hoa nhài trắng và chìa về phía Aquila:

    - Cái này... hy vọng cậu nhận. - anh nở một nụ cười méo mó, tim thì đập mạnh.

    Phải rồi, ai đời đi tặng hoa cho một thằng con trai khác bao giờ.
    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Wed Sep 04, 2013 11:08 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Aquila

    "Cái này... hy vọng cậu nhận."

    Rob nói rồi chìa về phía Aquila một bó nhài trắng. Còn thằng thuyền trưởng thì đang trong trạng thái chết lâm sàng ngó anh bạn đồng nghiệp chăm chăm.

    Cả đời hắn lênh đênh trên biển có mấy khi được tặng hoa nên hiện giờ hắn không biết nên phản ứng thế nào.

    "Không cần phải thế này đâu... nhưng... cám ơn."

    Hắn đáp rồi cũng đưa tay nhận lấy bó hoa nhài. Đưa mắt nhìn người lính vài giây rồi Aquila cúi gằm mặt xuống. Khỏi nói cũng biết hai gò má hắn lại ửng đỏ.

    Bất giác, hắn liếc qua nhìn Cornon.

    Cười là tui giết ngay tại chỗ.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Wed Sep 04, 2013 11:22 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon

    Gã nhìn bó hoa được trao. Gã định ghẹo bộ cậu ta tính đi rước dâu hay sao. Nhưng vẫn chưa kịp nói gì, gã thấy gò má ửng đỏ. Gã nhớ Rob đưa Aquila về hôm nọ. Gã nhớ bàn tay anh chàng đặt lên vai Aquila. Và dĩ nhiên, cả cái lần ở trong rừng.

    Im lặng. Cái nhíu mày không để ai bắt gặp.

    Khi gã ngẩng lên. Cái liếc màu hổ phách chạm đến con ngươi lành.

    Ngẩn ra.

    Một nhịp hụt.

    Rồi gã cười toe toét. Cười thật tươi như thằng Bắp mọi ngày. Tay đẩy cả hai chàng cao to đẹp trai vào trong, mồm hú to:

    "Rồi rồi. Vào trong nhà uống miếng nước ăn miếng bánh mừng có cửa mới nào."

    Khi cả ba vào đến trong nhà, gã chạy lăng xăng kiếm nước và bánh đặt ra bàn.

    "Tôi chuẩn bị bữa chiều luôn. Cậu ở lại đây dùng bữa ha?"

    Xong, cũng chẳng chờ Rob trả lời, gã quay trở lại vào trong bếp, để giang phòng khách trống lại cho cả hai. Tiếng dao cắt lạch cạch có phần to hơn mọi ngày cứ đều đều vang lên trong bếp. Gã cắt thật mạnh, để con dao chạm nền thớt gỗ khô khốc....
    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Sat Sep 07, 2013 1:28 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Aquila

    Có gì đó rất lạ ở Cornon.

    Ấy là Aquila cảm thấy thế. Ngồi trong phòng khách với Roberto, Aquila lắng nghe tiếng dao phát ra từ trong nhà bếp. To. To hơn bình thường.

    Mọi chuyện đều ổn chứ?


    Giật mình nhớ ra mình đang tiếp khách, thằng thuyền trưởng ngước nhìn lên Roberto rồi lại cúi xuống. Hắn cầm bó hoa nhài đứng lên khỏi ghế và tìm lấy một bình bông may mắn sao còn nguyên vẹn. Vừa để bó hoa vào bình, hắn vừa quay qua nói chuyện.

    "Rob, quê anh ở đâu?"

    Tiếng dao vẫn vang lên bên tai hắn.

    Lạ thật.
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Duex Machina Sat Sep 07, 2013 5:32 pm

    Crescent Moon 10

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 JulyNhà ở tập thể số 10 - Page 2 BrendonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon


    Ta nhìn thằng nhóc chạy về phía ta và chìa chỗ bắp ra mà phì cười. Nó không được bình thường nhưng mà dễ thương thật. Ta nhận lấy chỗ bắp rồi xoa đầu nó.

    _Cám ơn nhé.

    Con mèo Lucifer lúc này đã bò về phía ta, meo meo mấy tiếng tán đồng rồi lăn ra sàn ngủ. Đêm đã khuya, thằng nhóc này nó ngủ suốt chuyến đi nên ta không biết nó có mệt không chứ ta thì mệt lắm rồi.

    Thế nên sau khi nói lời cảm ơn với Cornon, ta cùng cậu bé kì lạ tìm về phòng nghỉ ngơi.


    Half Moon 06 - chiều


    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 AquilaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Brendon

    Những ngày sau đó ta kiên quyết giữ cậu nhóc kì lạ ở nhà. Ở chung với nhau, ta được biết tên nó là July, và nó bị bệnh nên hành xử hơi khác người. Ngoài ra, ta còn có dịp quen biết thêm Aquila và Dahlia.

    July không bình thường nên tốt nhất nó nên ở nhà, nếu ra ngoài ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Chiều hôm ấy, ta đi làm về và lạ lùng thay phát hiện thấy cánh cửa gỗ đã được sửa. Bước vào trong nhà, ta trông thấy người lính canh to lớn Roberto đang ngồi chung với Aquila.

    _Xin chào, có vẻ như hôm nay chúng ta có khách nhỉ?

    Ta cười chào người lính với Aquila rồi về phòng July xem nó sao rồi. Đó là lúc ta không thấy thằng nhóc đâu hết. Ta tìm phòng ngủ, nhà tắm, rồi vào nhà bếp mà chỉ thấy mỗi Cornon.

    _Cornon, anh có thấy nhóc July đâu không?
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Sat Sep 07, 2013 6:38 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 BrendonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 AquilaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon

    Cạch. Cạch

    Nhịp dao đều đặn.

    Cạch. Cạch.

    Củ khoai bổ đôi. Cà rốt thành miếng.

    Cạch. Cạch.

    Rồi tất cả vào nồi. Thuận thục. Nhanh nhẹn.

    "Cornon, anh có thấy nhóc July đâu không?"


    Ouch.


    Gã ngẩn đầu lên khi nghe tiếng của anh bạn cùng nhà. Tay dúi vội vào túi che đi vết đứt vừa tươm máu. Ngẩn người ra một lúc, tên chột mới cất lời:

    "Ủa? Thằng bé chưa về nữa à? Từ lúc tôi về đến giờ thì không thấy. Sáng nó cũng chạy ra ngoài. Hình như theo Aquila đến đồn."

    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Wendigo Sat Sep 07, 2013 7:18 pm

    Half Moon 06 - chiều
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 AquilaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Brendon

    - Rob, quê anh ở đâu?

    Nghe tiếng Aquila hỏi, Roberto khẽ giật mình. Từ nãy giờ anh toàn lo ngắm cậu thiệt là ít có ngại mà. Quê anh? Marple. Nó ở đâu ư? Không còn nữa. Chợt nhớ tới thành phố quê hương, lòng anh chùng xuống.

    - Marple, một thành phố đẹp. - Roberto đáp, cười gượng.

    Aquila im lặng rồi không nói gì thêm, có vẻ như cậu cũng thấy đây là một vấn đề nhạy cảm. Anh chợt nhớ tới lời Gam, cậu bảo rằng anh chẳng biết gì về Aquila và nên giữ mọi chuyện từ từ thôi.

    Thực lòng, anh không quan tâm Aquila quá khứ ra sao. Hiện giờ, cậu là một người tốt và là ân nhân cứu mạng anh. Vầy là đủ rồi.

    - Xin chào, có vẻ như hôm nay chúng ta có khách nhỉ?

    Một giọng nói vang lên khiến Roberto giật mình một lần nữa. Đó là Brendon, anh ta cười chào cả hai rồi về phòng mình, trả lại căn phòng khách cho Roberto và Aquila.

    Một lúc sau, Roberto cũng đứng dậy và bước lại gần Aquila chỗ bình hoa nhài. Anh đưa mắt nhìn về phía căn bếp và thoáng thấy bóng Brendon đi vào đó.

    - À... cậu với Cornon... giữa cả hai... có gì không?

    Anh hỏi, hình ảnh đêm trong rừng chợt ùa về khiến lòng anh bức bối.
    Mordin
    Mordin
    Squire
    Squire


    Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster

    Tổng số bài gửi : 238
    Join date : 2013-08-13
    Đến từ : The Four Paws Shop

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Mordin Sun Sep 08, 2013 6:24 pm

    Half Moon 03 - Khuya
    Nhà số 10

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Mordin

    Thở hắt ra, đứng trước căn nhà không cửa. Ngần ngại.

    Kể từ lúc Faelan phóng vụt đi mất dạng. Tuy anh đã dành cả ngày kiếm tìm nhưng không thấy bóng cậu ở đâu.

    Anh đã thấm mệt. Vợ anh cũng cần nghỉ ngơi. Dù gì cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Nghĩ thế, vẫn đứng ở vệ cửa, anh đánh tiếng:

    "Có ai không?"
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Duex Machina Mon Sep 09, 2013 1:14 pm

    Half Moon 06 - Chiều

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 BrendonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 AquilaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon

    Câu trả lời của Cornon khiến ta lo lắng. Thằng nhóc đó mà chạy ra ngoài thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nó chứ.

    _Cám ơn. Tôi đi ra ngoài kiếm nó về đây. Có gì mọi người ở nhà cứ ăn trước đi.

    Ta nói rồi vội vã khoác áo chạy khỏi bếp. Đi ngang qua phòng khách, ta chào vội Aquila với Roberto:

    _Tôi ra ngoài kiếm nhóc July. Có gì mọi người cứ ăn trước.

    Không đợi hai người kia đáp, ta chạy khỏi nhà luôn.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Mon Sep 09, 2013 2:09 pm

    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 AquilaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Cornon

    Brendon nói rồi chạy vụt đi để lại gã với căn bếp trống. Định bụng nếu sau một lúc nữa anh ta cùng July không về gã sẽ đi tìm.

    Cạch cạch.

    Tiếng dao lại đều đặn.

    "À... cậu với Cornon... giữa cả hai... có gì không?"

    Cạch.

    Chợt dừng.

    Tên chột ngẩn đầu lên. Im lặng. Gã chờ một câu trả lời.

    Vẫn là im lặng.

    Đặt con dao xuống gã thò đầu ra ngoài phòng khách hú:

    "Này hai người xuống phụ xíu được không?"

    Dù câu trả lời có như thế nào, gã không muốn nghe.

    Chỉ là không muốn.

    Chợt sợ.


    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Mon Sep 09, 2013 11:06 pm

    Half Moon 04 - 1:xx AM
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 AquilaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 DahliaNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Brendon
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 JulyNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Mordin

    Trở về từ rừng, Aquila đưa tay lên che cái ngáp dài. Giờ này hẳn đã qua nửa đêm rồi còn gì. Đi bên cạnh hắn là Cornon, Brendon, July với Dahlia. Cả bọn trông ai cũng đều thấm mệt.

    Hắn chợt nheo mắt lại khi trông thấy một mái đầu đỏ nổi bật trước thềm nhà mình. Một người đàn ông cao lớn đang đứng kia, nhìn vào trong căn nhà tối đèn.

    "Xin chào? Có chuyện gì thế?"

    Hắn cất tiếng khiến người kia quay lại.


    Half Moon 06 - Chiều
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 RobertoNhà ở tập thể số 10 - Page 2 CornonNhà ở tập thể số 10 - Page 2 Aquila

    "À... cậu với Cornon... giữa cả hai... có gì không?"

    Khựng.

    Aquila đứng lặng người. Một câu hỏi thật dễ trả lời. Hắn với Cornon là kẻ thù, hắn từng thề sẽ giết chết gã, nhưng rốt cuộc vì cái điều khoản đình chiến mà hắn đành tạm dừng ý định nọ. Ngoài ra, Cornon là người đầu tiên hôn môi hắn. Không chỉ một lần. Mà nhiều.

    Có đúng là dễ trả lời không?

    Hắn hé môi, nhưng lại ngậm lại. Không có gì hết, đúng không?

    Đúng không?

    "Tôi ra ngoài kiếm nhóc July. Có gì mọi người cứ ăn trước."

    Giọng Brendon khiến hắn giật mình. Vừa quay lại, người đàn ông tóc đen đã rời khỏi nhà chẳng đợi hắn đề nghị giúp. Thoáng chốc, hắn nhìn qua Rob rồi vội quay mặt đi.

    Nên đáp thế nào? Rằng Cornon trông thế thôi chứ thực ra không thích hắn đâu, ghẹo là chính? Rằng hắn đã nhiều lần muốn ám sát tên này nhưng chẳng hiểu vì sao không làm?

    Rằng hắn và Cornon có một mối quan hệ mà bản thân hắn không hiểu nổi?

    "Này hai người xuống phụ xíu được không?"

    Lời đề nghị của Cornon như giải thoát Aquila. Hắn gật đầu rồi quay qua nhìn Rob.

    "Nào, ta đi thôi."

    Không đợi Rob trả lời, Aquila đi thẳng xuống bếp. Hắn khoanh tay nhìn tên hải tặc chột mắt, thở dài.

    "Tôi giúp gì được đây?"

    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 10 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 8:54 am