Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Eluveitie
Quest
Rosenrot
Demi-fiend
Juno
Sayaka
Aix Sponsa
Admin
12 posters

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Admin Sat Aug 24, 2013 12:35 pm

    First topic message reminder :

    - Trại lính Hoàng gia -


    Tổng quan:

    Trại lính Hoàng gia rộng lớn với bốn phân khu: Phân khu dành cho lính rộng nhất và nằm ở phía Nam ngay cổng ra vào, Phân khu dành cho gián điệp nhỏ nhất và nằm ở mạn Bắc tách biệt, phân khu dành cho quân y và dược sĩ nằm phía đông và lớn thứ hai, phân khu còn lại dành cho những giáo sư và người cung cấp quân nhu cho trại lính.

    Đối với class Soldier, Spy và Medic. Do là các bạn sẽ trực tiếp ra chiến trường nên một khi đã tòng quân sẽ ở trong trại lính luyện tập và sinh sống chung. Trừ những lúc được nghỉ phép các bạn sẽ được về nhà.

    Đối với class Professor, Herbalist và Supplier. Các bạn sẽ làm việc vào buổi sáng lúc 8:00 AM và ra về vào 5:00 PM.

    Thông tin:

    Tất cả những bạn tham gia Royal Oldeoak sẽ nhận Mission (nhiệm vụ) khắp Oldeoak chứ không riêng gì ở Silverglass.

    Khi có Mission thì trong topic này sẽ báo cho bạn biết. Embarassed

    Điểm EXP:
    - Ghi bài đi làm. +5 exp
    - Mỗi bài tự luyện tập. +10 exp
    - Luyện tập chung với OC khác. +20 exp
    - Luyện tập chung với Team. +15 exp

    Điểm EXP cho Team:
    - Rèn luyện cho Teammate. +5 EXP cho mỗi Teammate. Bản thân OC cũng được +5 EXP cho mỗi teammate rèn luyện.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Tue Oct 08, 2013 9:25 pm

    04 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    Nghe giọng thằng điên con nhỏ quay lại dòm thì xém nữa hóc mẹ miếng ổi chưa kịp nhai.

    - Đù, éo ngủ hay sao mà hai con mắt thấy gớm vại cha!

    Nó gặm rẹt rẹt hết trái ổi rồi ném cái cùi sang một bên.

    - Mới có một ngày mà đẻ gì mày.

    Như để minh quạ nó nắm vạt áo giũ cái phạch rớt ra một bị ổi và một bị gì đó ai biết, chắc mới đi sộp ping vìa :v

    - Thấy nhớ mày nên qua dòm thôi, được hông? :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Tue Oct 08, 2013 9:44 pm

    5 Full Moon
    Trại lính


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel

    - Thấy nhớ mày nên qua dòm thôi, được hông? :v

    - Hông tao bận lắm hông có thời gian cho mày nhớ nhung đâu dề đi bộ cho dễ đẻ đi :v

    Hắn xua xua tay đuổi con khùng như đuổi muỗi rồi tánh cắp đýt chui lại dô trại :v


    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by NPC Tue Oct 08, 2013 9:51 pm

    Full Moon 05
    Trại lính Hoàng gia

    Nhân vật
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    Bạn bước vào lại trong trại vừa lúc người sĩ quan hôm qua bước về phía mình.

    - A, cậu Fighter, cậu đây rồi. - anh ta nói, đưa tay chào.

    Sau đó, người sĩ quan dẫn bạn về phía khu nhà ở dành cho lính. Khu nhà tập thể với hai hàng giường tầng và lối đi ở giữa. Sau khi để bạn sắp xếp đồ đạc và thay đồng phục lính canh, người sĩ quan hướng dẫn bạn sân tập cùng với kho để vũ khí đủ các loại, các dụng cụ tập thể lực cũng có đủ.

    Cuối cùng, anh ta dẫn bạn ra sân lại và giới thiệu cho bạn ba người lính:

    - Cậu Fighter, ba người này sẽ là đồng đội của cậu. Hãy quản lý họ cho tốt.

    Xong, anh ta bỏ đi.

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Sophie[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Anders[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Natalie


    Thông tin và cách quản lý teammate => https://oakville.forumvi.com/t307-koh-quan-ly-teammate Embarassed
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Tue Oct 08, 2013 9:59 pm

    05 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    Con nhỏ lôi trong túi đồ ra một cái khăn quàng cổ sọc xanh-đỏ dài 2m, rồi thắt thòng lọng ném tròng cổ thằng kia như cao bồi bắt bò :v

    - Tao thấy mày chưa có khăn quàng nên mua cho mày đó, khỏi cảm ơn hơ, tao về :v

    Nó xách đồ lên cắp mông đi vìa nhà ngủ. Có bầu hay hông thì nó cũng ngủ nhiều như bà đẻ.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Tue Oct 08, 2013 10:19 pm

    5 Full Moon
    Trại lính


    Spoiler:

    Trời đã bao lâu rồi hắn mới được làm đội trưởng lại vợi ಥ⌣ಥ Mặc dù chỉ có ba người và cái thời quàng kim của commander như hắn qua lâu dồi dưng mà thôi kệ vẫn có người để sai dịch còn hơn là hôn có huộ huộ ಥ⌣ಥ

    Khác với người thường khi làm quen là xởi lởi ghê lớm dưng hắn chỉ chưng bộ mẹt láo lồng dô diên ra mà chào 3 người kia :v Gì chớ hắn đã từng làm chỉ huy quản lý mấy trăm đầu lính dưng mà ai chịu được tánh tình dở hơi cám lợn của hắn thì hên xui :v

    Sau màn chào hỏi thường lệ cả đội hắn xách mông đi tập luyện tại vì hôn biết lói gì nữa :v




    5 Full Moon
    Trại lính


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel

    Lâu lâu con khùng làm hắn nổi da gà :v

    Nới cái khăn quàng cổ ra cho dễ thở, tánh cắp đýt dô trại rồi dưng hắn lại quay trở lại gọi với con khùng :v

    - Ê! Cho mày!

    Hắn lột cái bao tay của mình ra ném dô con khùng hôn hiểu gió thổi fate giỡn hay xao mà trúng dô mẹt nó, người ta lói có cho thì phải có lại mới vừa lòng nhao, mà thặc ra hai đứa này làm đéo có lòng mà vừa :v -3

    - Nhớ giữ cái xe đồ chơi cho tao đó mày mà ném nó là tao bóp cổ mày à :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Tue Oct 08, 2013 10:37 pm

    04 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    Nếu bạn biết ném bao tay vô mẹt là thách thức nhao thì bạn đã hiểu con khùng đang nghĩ cái gì lúc này rồi đó :v

    Nó xách cái bao tay lên xong trợn mắt dòm thằng điên kia.

    - Bộ mày muốn quánh lộn hả?

    Chớ xin lỗi cho tuôi cái quỷ này để mần chi, lau bàn chăng? Dưng yên tâm nó đã nói là nó sẽ éo bao giờ gây sự với thằng này nữa thì nó sẽ giữ lời, Lionel hông bao giờ thất hứa trừ khi nó cảm thấy muốn thất hứa, nên nó ít khi hứa dới ai cái gì lắm tại lúc nào nó cũng muốn thất hứa :v

    - Xe đồ chơi nào?

    Đương nhiên là nó biết xe nào chớ dưng mà nó khoái hỏi như éo nhớ vại đó mần gì nhao :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Tue Oct 08, 2013 10:44 pm

    5 Full Moon
    Trại lính


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel


    - Tao tát mày méo mỏ bây giờ cái xe hôm bữa tao cho mày chớ cái gì :v

    Hắn vẩu mỏ chửi dăng nước miếng ngoài cửa trại, thiệt là có ý thức hết sức :v

    - Còn cái găng tay tao cho mày mang đỡ lạnh, đéo thích thì trả đây :v


    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Tue Oct 08, 2013 10:52 pm

    04 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream


    - Hông trả, cái gì vô tay tao thì là của tao :v

    Con nhỏ tỉnh bơ trả lời. Đâu ra chiện tặng xong đòi lại ngon lành vại cha. Nó có bao tay dưng nó cứ lấy đó mần gì nhao.

    - Xe hả? Tao quăng rồi. Thôi tao về nha :v

    Hông thiệt ra cái xe vẫn ở trên nóc tủ ngắm mạng nhện dưng mà nó cứ kêu quăng rồi ó mần gì nhao. Nói xong con nhỏ vén vái bỏ đi.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Quest Thu Oct 10, 2013 7:45 pm

    Full Moon 06 - 10:00 AM
    Trại lính Hoàng gia

    Quest: Winter is Coming

    Nhân vật
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Aix[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Cyril[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Eileen[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Rainy[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Rose[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Silva[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Cybress

    Nhiệm vụ của các bạn ở Silverglass đã kết thúc.

    Bây giờ các bạn có thể quay về nhà của mình ở đây hay ở các thành phố khác để tiếp tục nhịp sống bình thường. Nếu nhà bạn ở thành phố khác, hãy ra trạm xe ngựa và đón xe về nhà, thời gian tùy từng nơi.

    Hoặc nếu bạn muốn ở lại Silverglass thêm vài hôm cũng được. Các bạn tự do đi về bất cứ lúc nào.

    Lưu ý:
    - Mặc định 10:00 AM ngày Full Moon 06 là các bạn ở faction đã hoàn thành nhiệm vụ và được phép về.

    - Phần thưởng chỉ khi nào hoàn thành Quest mới dc nhận. Laughing
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Quest Fri Oct 11, 2013 4:20 pm

    Full Moon 07 - 9:00 AM
    Trại lính Hoàng gia

    Royal Oldeoak:

    Năm mới sắp đến rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

    Đang trong xưởng, bất chợt bạn nghe lệnh tập trung của một người sĩ quan, anh ta chỉ vào một tờ thông báo trên bảng tin, bảo bạn hãy xem qua và quyết định.


    - Giải thi đấu Everlast -


    Cứ vào mỗi dịp năm mới, cả thế giới cùng nhau chào đón bằng giải thi đấu Everlast.

    Tất cả chiến binh mọi miền đất nước không chỉ ở Oldeoak mà còn khắp các vương quốc khác, thậm chí cả Obscurit đều có quyền tham gia Giải đấu này để chọn ra ai là nhà vô địch.

    Thông tục ở Everlast cho rằng dù có là kẻ thù nhưng tới dịp năm mới này thì đều bắt tay nhau tạm đình chiến. Giải thi đấu của lòng danh dự này đã diễn ra hằng năm mà vẫn không có biến cố gì xảy ra tính tới giờ.

    Giải thi đấu sẽ diễn ra vào ngày New Moon 03. Từ giờ tới hết ngày New Moon 02 bất kì ai tự tin khả năng chiến đấu của mình có thể đăng kí tham gia. Nếu đăng kí, các vị hãy ghi tên mình vào danh sách dán bên dưới tờ thông báo này.

    Kính thư,
    Tổng tư lệnh Erik Gilliam
    Lưu ý:
    - Nếu bạn tham gia giải đấu Everlast, hãy ghi bài đọc thấy tờ thông báo này và ghi tên mình theo mẫu sau:

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: ....
    - Yêu cầu:Battle ít nhất là 3. Class nào cũng được.

    - Nếu thích, bạn có thể đăng kí cho 1 teammate tham gia giải đấu nhưng với điều kiện là teammate đó phải biết chiến đấu. =))Teammate khi tham gia sẽ được nhận EXP rất cao. XD
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Fri Oct 11, 2013 10:26 pm

    6 Full Moon
    Trại lính


    Spoiler:

    Hắn làm việc bành thường như mọi ngày, thặc ra là ngày thứ 2 dưng nói vại đi cho ló gương mẽo :v Đang ở trong xưởng luyện với con bé sang chảnh tóc cam thông cảm não cá dàng chưa có nhớ hết tên, hôn biết bằng một cách thần kì phắc lô zít nào đó mà hắn quá lười để xi nghĩ thì con nhỏ bỗng dưng lói chiện dới hắn, hắn biết là nó sang chảnh kiêu ngạo mẹt vuông góc cột điện giống hắn lớm dưng mà hôn xao, hắn thích, quý tộc là phải sang chảnh chớ hông như con khùng ở nhà, dưng rất tiếc cục tóc cam hêm phải gu của hắn :v -3

    Cục gái còn lại có thể bỏ qua vì ngoài chiện bám lấy hắn như con khùng có điều hông khùng bằng con khùng thì hôn có gì để kể, à thiệt da nó cũng hôn tới nỗi dai như đỉa, tỉ dụ hắn bắt đầu lên cơn thì nó cũng biết đường né ra, lúc đó thì hắn đá nó đi tập luyện với cục cam, hai cục gái duy nhứt trong team thì sỡ trường điểm yếu trái ngược nhao hoàn toàn dưng mà làm chung thì tụi nó có thể hướng dẫn khuyết điểm cho nhao :v Cục trai thì lù lù vác cái lu chại trước, mới đầu dòm có vẻ ăn hại, dưng mà hóa ra cũng hữu dụng phết, nhất là khi gã chỉ cho hắn phân biệt độc dược, cũng zui :v

    Mới có ngày đầu mà hắn đã nhanh chóng dăng lước miếng lước mũi mỗi khi bị cục gái còn lại đeo như sam, bị cục tóc cam quánh dăng kiếm hay bị cục trai chọt đúng chỗ ngứa, xin chào anh là thằng khùng rất vuôi được gặp mấy iem trong ngày đầu tiên đi làm :v

    Chợt sĩ quan tập trung mọi người lại thông báo, hắn cũng lết đýt ra chung dới cái team, lói chung là đấu đá gì đó, hắn quay qua dòm 3 cục còn lại trong team dới ánh mắt "đăng kí có xao hôn ta" thì được nhận lại 6 ánh "chắc zui", vại là hắn quyết định đăng kí luôn :v

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: Starscream Jet Fighter
    Ê được đăng kí thêm người nữa hở? Để coi :v

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: Cục cam Natalie
    Tại xao hắn lại chọn cục cam, đơn giản là vì 2 đứa sang chảnh thì cái team cũng sang chảnh haha hắn thặc thông manh dã man rợ :v

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Sun Oct 13, 2013 12:49 am

    7 Full Moon
    Trại lính


    Spoiler:

    Hôm nay cũng như hôm qua, hắn với cái team kì lạ kéo nhao đi tập, ban đầu hắn tự luyện vài đường cơ bản trong khi 2 cục gái tập với nhao còn cục trai thì vẫn cái tướng ăn hại ngồi 1 cục với cuốn sách thuốc trên tay, hông phải là tại team hắn hôn chịu lói chiện dới nhao, có chớ xao hôn có, dưng có diên ở chỗ là mỗi lần nói là toàn đâm thọt nhao :v

    Người ngoài dòm dô tưởng team bất quà chớ thặc ra là đang lên cơn khùng đó, khùng ló khác dới bất quà :v Khùng giúp người ta gần nhao hơn, nghe có vẻ thông manh dưng đúng là dư vại đó mấy đứa khùng dễ lói chiện dới nhao lắm :v

    Một hồi sau thì hắn chuyển qua lần lượt luyện tập dới 2 cục gái, luyện quài cũng chán, sẵn cũng tới giờ nghỉ trưa nên hắn quyết định hộ cái team là đi uống nước mía cho đỡ buồn, cục cam dĩ nhiên là hôn đi và hình như cũng hôn thích đi, cục trai thì cười tét rún bảo là ở nhà đọc hết cho xong cuốn sách, vại là còn mỗi cục còn lại :derp: Đời thiệt đéo còn gì dô diên hơn, cục còn lại dĩ nhiên là khoái quá xá đu vai bá cổ hắn kéo đi lẹ lẹ trong khi còn chưa tới giờ được nghỉ nữa :v

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Tue Oct 15, 2013 12:17 am

    7 Full Moon
    Trại lính


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    Tía hắn lại gửi thư tới, má đéo hiểu ổng có tay chưn gì ở đây hôn hay là thặc ra ổng đang ở đây mà cập nhật tình hình nhanh vl, hắn chỉ thấy creep chớ hông thấy cảm động nhớ nhung gì sất, nhất là khi hắn nghĩ tới má. Kiểu như má âm thầm theo dõi hắn mà hắn éo biết ấy, hắn mà mần gì mất mẹt là má biết liền, vại thì lại càng sợ nữa, có khi lại đang từ công tẻo thành mẹ nó thằng gầm cầu luôn cũng hông chừng, má hắn hông phải loại nói suông. Mà khổ lắm đâu phải khùng lúc nào cũng kìm được.

    Thư được gửi kèm theo bưu phẩm, là 2 cục dòm y như bù loong dát dàng dới cọng lông trym, nói cọng lông trym thì nghe bông mẽo quá chớ thiệt ra dòm nó như cọng lông gà, hay gớm hơn là được bứt ra từ chổi lông gà.

    "Tía má nghe tin con sắp lấy dợ nên gửi của hồi môn tới cho con, 2 cái nhẫn đó là nhẫn cưới của tía má đó, giờ tía má đưa lại cho con để con trao cho người ta. Còn cọng lông , sanh lỗi con tía lộn, cọng lông trym-"

    Ê gạch bỏ kìa vại là lông gà thiệt hả? :derp:

    "-cọng lông trym chắc con còn nhớ ở chỗ mình nó là tín vật cầu hun đúng hôn? Đúng vại tía má đã phải cho người trở về thành phố cũ tìm bắt bằng được con trym đó để bứt lông đuôi nó mang dề cho con lấy dợ đó, thấy tía má thương con hôn? Con đừng buồn tại sao mà tía hôn ra mẹt thăm con, chỉ là má bảo chưa tới lúc, chắc là má muốn theo dõi con một thời gian nữa trước khi quyết định con có được thừa kế lại hay hông đó. Còn về vụ đám cưới con đừng lo, tía má tin là con sẽ chuẩn bị được, dù sao thì con cũng là trưởng nam của dòng họ đúng hôn, đừng làm tía má mất mẹt là được. Tía má sẽ đách thân xuất hiện tới dự đám cưới của con, nhớ chuẩn bị cho tốt nghen, má hi dọng được gặp con dâu lắm đó, dòng họ nhà mình ai cũng đẹp cũng sang chảnh nên má bảo là con dâu của má cũng phải vậy đó.

    Chào con.

    P/s: Airachnid nó nhắc con dữ lắm, nó bảo con mà dám bưng chị dâu dề nó sẽ vặt cổ chị dâu. Đùa thôi, nếu chị dâu đẹp hơn nó."


    Hắn đọc đi đọc lại bức thư coi tía má có ẩn dụ cái gì hôn cơ mà dòm đi dòm lại cũng chỉ là bức thư bành thường đáng giá được 2 cái bù loong dới cọng lông trym, vại hắn chuẩn bị là chuẩn bị cái mẹ gì bây giờ :derp:

    Hay là để tới lúc đó hắn cắm mẹ đầu xuống giếng nha?

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Tue Oct 15, 2013 12:52 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    Con nhỏ tành cờ đi ngang trại lính mà nó cũng hông có biết là mình đang đi đâu nữa, chắc BỊ cầu hun xong chấn động tâm lý từ con khùng thành con bành thường trở lại nên đi lang thang một cách hông bành thường. Ai đọc xong mà hiểu được cái gì thì tức là sắp chập mạch theo nó rồi đó.

    Hông hiểu sóng thần kinh nó bắt nhao kiểu gì mà con này vừa dẹo ngang gặp thằng kia chui ra từ trong trại. Tối nay con nhỏ thay đổi xì tai hông để bunhead nữa mà thả tóc ra rất là nữ tánh, rất tiếc soi gương hổng thấy nữ tánh gì ráo chỉ thấy cái đầu tóc dàng hoe quắn xù y chang tô mì gói.

    Nó nhe răng cười derp với thằng khùng một cái rồi cắp mông đi thẳng. Dưng đéo hiểu sao thằng kia nắm tóc lôi đầu nó lại.

    - Hả? - Nó dòm thằng khùng. Sau khi BỊ cầu hun trong hẻm là nó mần cái gì cũng chỉ có ờ với hả.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Tue Oct 15, 2013 1:01 am

    7 Full Moon
    Trại lính


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel

    Hắn nắm đầu con khùng lôi dô trại, trước cái mẹt còn đang trong derpmode của nó, hắn giơ cọng lông trym ra.

    Thường thì theo hắn chứng kiến ở quê nhà thì đứa muốn cầu hun phải đem cọng lông trym tới trước mẹt đứa kia giơ ra hỏi một cách bụng lụa là em lấy anh nha, và hắn cũng hít một hơi chuẩn bị bung lụa.

    - MÀY PHẢI LẤY TAO - Cầu hun mà hắn gầm dăng nước miếng dô mẹt con nhỏ, định thần lại thấy mình đi hơi quá trớn và sợ tay chưn của má trông thấy dề báo cáo lại là Starscream đi cầu hun mà dăng nước miếng làm mất mẹt gia tộc, hắn bành tãnh hít thở như bò rồi mới lói lại lần nữa, hết sức tự nhiên và nhỏ nhẹ - Mày lấy tao hôn?

    Nghe gớm quá phải hôn đúng vại ngay cả thằng nói lẫn con nghe cũng nổi hết mẹ da gà da dịt hết mà.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Tue Oct 15, 2013 1:16 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    Nó cứ đòi thằng điên phải nhẹ nhàng với mình thôi chớ có khi thằng quỷ cứ hét dăng lước miếng nó sẽ bớt thấy sợ và thấy derp hơn là kiểu này :v

    Con nhỏ dòm cọng gì đó giống lông trym hay lông gà mào xanh trên tay thằng kia, rồi lại dòm mẹt thằng đang cầm cọng lông trym hoặc gà mà hai con mắt muốn lọt mẹ nó tròng ra ngoài.

    - Ôkê.

    Có vẻ éo giống trả lời cầu hun dưng phong cách của mấy đứa hông bành thường nó vại đó.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Tue Oct 15, 2013 1:33 am

    7 Full Moon
    Trại lính


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel

    Con khùng ô kê cứ như có ai rủ nó đi chơi chớ hôn phải lấy tồng, rồi hắn dúi cọng lông trym dô tay con nhỏ, dặn đi dặn lại sợ con nhỏ quên là thấy mẹ luôn.

    - Mày phải giữ cái này, đéo được làm mất nha con, làm mất là có chiện lớn xảy ra đó là đéo có kết hun được mẹ gì đâu đó :v

    Truyền thống nhà hắn là lúc kết hun người được cầu hun phải cầm lông trym theo bên mình như vật chứng manh, sau đó mới tới màn đeo nhẫn. Mà ai chớ con khùng thì hắn nghi lắm nè :v

    Nghĩ vại hắn lấy lại cọng lông trym, đoạn tháo sợi dây trên cổ ra, sợi dây đó hắn dùng để đeo gia huy của dòng họ, sợ con khùng làm mất cọng lông trym nên hắn đành lấy cọng dây của mình cho nó vại. Sau khi xỏ cọng lông trym vào sợi dây rồi hắn mới đưa cho con khùng.

    - Đó đeo dô đi cho khỏi mất, tao nói mất là thấy mẹ luôn đó chớ đéo có giỡn đâu cái của nợ này quan trọng lắm đó :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Tue Oct 15, 2013 2:06 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    - Ờ ôkê. - Thiệt tành là con nhỏ éo biết nói từ nào khác.

    Nó tròng sợi dây gắn lông trym vô cổ theo lời thằng khùng mà có cảm tưởng nặng như đang đeo cái quỷ gì chớ éo phải lông trym nữa. Con nhỏ tự động vô derpmode vì hông kịp hiểu gì ráo trọi. Cuối cùng nó cũng có thể há mỏ hỏi một câu mà chắc là trễ:

    - Mày có yêu tao hông vậy?
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Tue Oct 15, 2013 2:28 am

    7 Full Moon
    Trại lính


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel

    Hắn im lặng một hồi, xong buông ra một câu ít có dô diên

    - Chắc có.

    Ban đầu hắn tính kệ mẹ nó bỏ dô trong luôn dưng mà dư vại sẽ có quánh lộn xảy ra, vại thì má hẵn sẽ biết, nghĩa là con đường dề nhà của hắn lại dài hơn nữa có khi là đéo dề được nữa luôn. Còn chiện hắn có yêu nó hay hôn thì hắn đéo thích nói :v



    Last edited by Overlord on Wed Oct 16, 2013 1:31 am; edited 1 time in total
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Quest Tue Oct 15, 2013 11:54 pm

    Full Moon 08
    Trại lính

    - Thông báo nghỉ đẻ, lộn, lễ năm mới -


    Nhân dịp năm mới, toàn thể lính hoàng gia, quân y, dược sĩ trong trại được về nhà nghỉ phép từ ngày Full Moon 09 tới hết ngày New Moon 01.

    Hãy dành thời gian này bên gia đình và chuẩn bị năm mới sắp tới!
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Wed Oct 16, 2013 2:14 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    Hông biết ai nhập vô, mà chắc là thằng anh thất lạc, con nhỏ chỉ nhếch mép cười một cái sassy tới mức thằng khùng có tát nó thì cũng hông trách được.

    - Mày có yêu tao.

    Và nó níu cổ thằng khùng xuống hun, tại sao nó phải há mỏ chờ thằng quỷ chủ động trong khi nó có thể tự mần luôn cho lẹ, nó là Néo chớ hông phải bánh bèo bất lực. Hông rõ là tại con nhỏ mần dữ dội quá hay tại thằng kia cũng bị đứa nào nhập mà hông những hông phản đối nó còn tự động mần theo luôn. Hãy tưởng tượng cảnh mấy đứa đang high nó nắm tóc bóp cổ cắn xé nhao kiểu gì thì hai đứa này y chang vại đó, tới mức khi buông nhao ra thì đứa nào cũng như cái mền rách hông khác như vừa quánh lộn xong, còn mỏ miệng thì muốn tóe máo giống bị con gì cắn chớ éo phải hun.

    - Muốn thử lại lần nữa hông :v

    Hỏi cho zui mày hôn muốn mà tao muốn thì tao cũng đè mày được hà có điều địa điểm hôn được thuận lợi cho lắm thôi.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Wed Oct 16, 2013 2:23 am

    7 Full Moon
    Trại lính


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel

    Hắn phun cục máo trong miệng xuống đất, đéo hiểu yêu nhao kiểu gì mà toàn thấy quánh lộn máo me dăng nước miếng, tới hun cũng đéo phải hun bành thường luôn. Hắn nhìn con nhỏ mày có bị khùng hôn chỗ này là trước trại đó à mà đúng mày bị khùng thiệt :v

    - Nghỉ phép.

    Hắn trả lời một câu ngắn gọn trớt quớt mà đéo ai hiểu chỉ có mình con khùng hiểu, riết chắc có nói tiếng mọi tụi nó cũng hiểu luôn, thông manh quá xá. Nghĩ lại chớ có mình hai đứa khùng mần cái đám cưới đầu tiên từ khi tới đây, đéo hiểu nên zui hay nên derp :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Wed Oct 16, 2013 9:47 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    Con nhỏ quẹt máo dính trên mỏ, trân mắt dòm lại chỉ là hun thôi mà ở đâu chả được hay mày còn muốn mần gì khác nữa ê chắc zui duyệt luôn.

    - Dề nhà luôn được hông?

    Nó chống nạnh hất mẹt hỏi thằng kia như mấy thằng mất rạy hỏi gái về nhà anh hông cưng.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sireen Wed Oct 16, 2013 10:03 am

    7 Full Moon
    Trại lính


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream[Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel

    - Hông được ngày mốt tao mới được nghỉ, dề cho nó đuổi luôn hả hỏi ngu vãi lồng :v Thôi đi dề đi tối rồi đó má.

    Hắn xua xua tay, hai đứa nó còn đứng đây mắc công hồi có nhiều khán giả lắm :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Honeypie Wed Oct 16, 2013 10:14 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Lionel [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Starscream

    - Ngu vl đéo thua gì tao, dề xong đu tường dô lại ai biết đó là đâu, ờ mà thôi đéo rảnh đợi mốt dề luôn đi. Chị dề trước đốt nhang muỗi chờ mày :v

    Con nhỏ há mỏ xong tính hóa thánh bay về nhà ngủ thì đi được mấy bước nó quay lại xách cổ thằng quỷ.

    - Tới hồi dề mà dính mùi thánh hay mùi gái là coi chừng tao nhe mày, tao sẽ- tao cũng hông biết mình sẽ mần gì dưng chắc chắn là đéo có zui đâu :v

    Nói xong nó đu bánh xe đi về luôn. Tiếp theo ra sao hồi sau sẽ rõ.

    Sponsored content


    [Silverglass] Trại lính Hoàng gia - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 6:38 am