Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+2
Rosenrot
Admin
6 posters

    [Silverglass] Bệnh viện

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Admin Sat Aug 24, 2013 12:39 pm

    First topic message reminder :

    - Bệnh viện -


    Nếu bạn từng là Healer ở Thủ đô và muốn chọn một ngành nghề yên bình, hãy đến bệnh viện để trở thành Herbalist và tham gia faction Good People of Oldeoak (GPO).

    Cho dù Herbalist không trực tiếp tham gia chiến tranh, bạn vẫn sẽ có vai trò riêng trong game.

    Cách kiếm EXP:
    • Ghi bài đi làm. +5 EXP
    • Ghi bài tự nghiên cứu. +10 EXP
    • Ghi bài luyện tập chung với OC. +15 EXP cho mỗi OC
    • Ghi bài hướng dẫn y tá mới. +10 EXP
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Thu Nov 06, 2014 1:58 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    Ăn gì hỏi câu có duyên ghê nha, bộ quỳ lâu quá nên mắt lé không thấy tay người ta bị bó như hai cục giò chả chắc, hay là tưởng con nhỏ lọt cống xong tự nhiên có khả năng cầm li nước đéo cần xài tay như siêu con mẹ nó nhân hả.

    Con nhỏ tánh chửi cho bớt khôn thì trời phạt tội ở ác, một cơn đau thấy tía má kéo tới làm câu chửi chưa kịp văng ra khỏi miệng mắc kẹt ở họng nghẹt thở luôn. Đau bành thường thôi nhưng nhiều chỗ nó đau cùng lúc nên giống nhổ hết hàm răng không có thuốc tê cũng muốn khóc dữ lắm.

    - Thôi khỏi, mày đút chắc tao ói vô mặt mày quá. Chờ mày lâu quá nên tao hết khát rồi, người gì đâu ăn hại dễ sợ nhờ lấy có li nước thôi cũng hông xong là sao hả? Hả?

    Có mười thằng khùng chắc cũng không mất dạy được bằng một con nhỏ này nhưng hãy thông cảm cho nó đách muốn hắn biết mình đau.

    - Sao mày chưa về đi còn đứng đây chi nữa?

    Con nhỏ hất cái mặt lên muốn đụng nóc nhà kiểu trẫm đéo cần gì nữa đâu cho khanh lui nhưng trong cái bụng đang đau như mấy bà sắp đẻ thì nghĩ khác là mày biến lẹ để tao đóng vai người bệnh quằn quại cái coi.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Thu Nov 06, 2014 3:42 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    - Đéo thích.

    Starscream đáp gọn lỏn rồi uống luôn li nước rót cho con nhỏ trước khi ngồi cạnh chân giường dật dờ như ngủ bụi. Hai đứa này giống đang thi coi ai dô diên hơn lắm chớ không phải người bệnh với đứa đi thăm nữa.

    Thằng khùng đu chân giường con nhỏ cũng hơn một ngày mà y tá bác suỹ khắp cái bệnh diện chắc bị nó dăng nước miếng hết mẹ hay sao mà không chuỵ nào dám vô lôi hắn ra nữa, thành ra dãy phòng con nhỏ nằm im lìm thấy sợ muốn dẹo cũng không lo có đứa lé nhưng đứa nào hù ma chắc hốt hền đục rụng răng nó quá.

    - Còn đau không?

    Hắn lết tới cạnh giường con nhỏ mà nắm tay nó hỏi thăm thiệt lãng mệnh như phim tành cảm tương lai.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Thu Nov 06, 2014 5:05 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    Thì đau thấy mẹ mới muốn đuổi mày dề đó, người gì lúc cần đéo thấy đâu lúc không cần thì dính hơn keo bẫy chuột là sao.

    - Có cũng hông cần mày lo.

    Con nhỏ rút tay về nhưng bị thằng khùng nắm cứng ngắc mà nó cũng không có sức để giãy ra nên chỉ nằm bẹp xuống nệm mà thở không ra hơi vì đau. Chắc chửi với quánh lộn hoài nên giờ chuyển sang quan tâm lé mắt kiểu này làm nó thấy khó đẻ quá.

    - Mày về đi, tao muốn ở một mình.

    Không biết bệnh viện có con ma nào không chớ cái phòng này là có một cục đen thui đang ám đây nè.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Thu Nov 06, 2014 6:31 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    Thằng khùng tựa cằm lên cạnh giường mà không thèm nhích mông được xí nào nên khỏi cần đuổi hắn cũng không đi đâu. Hắn còn đang bận lo chết mẹ lỡ đi đâu xí con nhỏ có chuyện gì chắc để hắn tự tẻo cho đỡ gớm, ở một mình có trong từ điển của thằng khùng nhưng lỡ dô diên rồi là khó móc ra xài lại lắm.

    - Đã bảo đéo thích. Mày đang bị đau chớ gì?

    Haha xanh lỗi nha nửa cuộc đời thằng này là đi quánh lộn với té giếng nên khỏi giả bộ đi mày tưởng tao bị đui hả. Mà nói chi xa quá vậy ở với nhau muốn sập nhà còn không biết tánh nó quá, bởi vậy ngu sao đi.

    - Tưởng giấu tao được hả? Đau chỗ nào?
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Thu Nov 06, 2014 6:29 pm

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    Giấu được chớ sao không, mày cũng ngu lắm mà.

    Biết đau chỗ nào rồi hắn sẽ làm nó bớt đau được chắc, cảm ơn nhiều luôn nha. Nhưng bị đau làm con nhỏ cũng hiền lành ra được xí mà không gây sự nữa.

    - Hông sao.

    Đau có nhiêu đây mà xi nhê g- CÁI ĐẬU MÁ ĐAU QUÁ!! Không sao, không sao, bành tãnh nha, kêu đau trước mặt thằng khùng nhụt lắm.

    - Mày ngồi đây hoài vậy không thấy mệt hả?

    Hỏi nghe ít có đạo đức giả lắm, nó là con chơi mất dạy bắt hắn quỳ muốn lọi cẳng đó chớ ai.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Thu Nov 06, 2014 9:32 pm

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    Thằng khùng há họng cười như uống lộn thuốc, nghĩ sao vậy có nhiêu đây mà không chịu nổi là không phải Starscream nha, hít bụi thánh chớ đâu có yếu đúi dễ vỡ dữ vậy.

    Nói vậy chớ đầu gối tê chết mẹ không thấy đi lấy nước còn té muốn lọi họng hả nhưng mà ngu sao nói cho con nhỏ biết nhụt lắm, lỡ nó lại không tin hắn yêu nó thiệt thì sao. Không sao muốn chứng manh là phải hi sanh.

    - Không, tao muốn ở với mày.

    Vậy chớ được vài giây sau đã thấy gã tóc đen tựa cằm lên thành giường Lionel mà ngáp muốn rách miệng trong khi hỏi chuyện con nhỏ.

    - Mà đi đứng đui kiểu gì sao té kể tao nghe coi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Thu Nov 06, 2014 11:24 pm

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    Nếu Starscream nghĩ cứ ráng đu chân giường kiểu này sẽ làm con nhỏ yêu hắn lại thì haha rất tiếc nhưng hắn nghĩ đúng rồi đó, bởi vậy nó mới càng không muốn hắn ở lại.

    - Mày nhiều chuyện quá, hỏi chi.

    Biểu cảm khó chịu trên mặt Lionel chỉ có kích thích trí tò mò của thằng khùng hơn, nhưng xanh lỗi nha có móc họng con nhỏ cũng không kể là nó bận ghen dô diên nên không thấy đường đi lọt xuống cống cho hắn thấy khoái chết cha còn nó thì muốn chui lại xuống cái cống rôi ở dưới đó luôn đâu.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Fri Nov 07, 2014 1:36 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    - Để biết chớ chi, quan tâm hỏi không được hả?

    Starscream nhăn mặt khó chịu với con nhỏ, dòm vậy thôi chớ thiệt tành đang nhiều chuyện chết mẹ đây, ba cái chuyện giấu giấu này là lúc nào cũng zui lắm đây nè.

    - Sao té?

    Thằng khùng hỏi lại lần nữa nhưng thay vì tựa cằm vào giường dật dờ buồn ngủ mà nhổm hẳn người dậy chờ như chó thấy xương.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Fri Nov 07, 2014 3:07 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    Mặt thằng khùng làm con nhỏ muốn nói thiệt cho hắn biết nhưng mà thích chọc hắn nhiều hơn, có té dập người cũng không ảnh hưởng tới năng khiếu dô diên.

    - Lo dòm trai nên té đó.

    Chờ hai đứa này chịu lãng mệnh chắc đi ngủ mấy giấc rồi dậy cũng chưa thấy.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Fri Nov 07, 2014 5:25 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    Mới nghe hai chữ dòm trai là thấy khó đẻ rồi, nè bây giờ tao ngồi đây nè cũng là trai nè, trai đẹp chết cha nè dòm đi dòm cho đã đi, bởi vậy ai bảo dòm đứa khác lọt cống là đáng lắm, thử dòm hắn coi có té không, không hề nha, có biết tương lai làm phim tành cảm dựa theo nguyên tác nam chánh hít bụi thánh thành siêu nhân tê lê pọt tới cứu nữ chánh không.

    - Dòm đứa nào?

    Khó đẻ là mặt đẹp cũng thành mặt khỉ, thêm cái tiếng gầm gừ trong cổ họng cùng cặp răng nanh nhọn hoắt nghiến ken két như quỷ đi hù người nếu không phải như con nhỏ còn tỉnh rụi dòm được mà không chạy rớt dép cũng gan dữ lắm.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Fri Nov 07, 2014 6:14 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    Cái mặt của thằng khùng hù được ai chớ con nhỏ dòm quen lòi mắt quá rồi nên thấy giống mặt hề chọc cười nó chớ sợ mẹ gì, chỉ tại cái mặt gớm òm này mà tự đâm đầu xuống cống thì cũng đáng đời nó lắm.

    - Đứa tao thích, nhưng mà nó nắm tay người khác nên tao ghen đéo nhìn thấy đường đó được hông.

    Không có miếng hi vọng nào là thằng này sẽ biết nó đang nói ai đâu mà còn thông manh ghen với chính mình nữa, để rồi coi nó nói đúng hông nha.


    Last edited by Honeypie on Fri Nov 07, 2014 12:35 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Fri Nov 07, 2014 7:26 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    Sự thiệt chứng manh là thằng khùng khó đẻ còn dễ thành siêu nhân hơn hít bụi thánh, cái cạnh giường sắt vài phút trước còn được hắn tựa cằm lên đã bị bóp méo xẹo chưa tới nửa giây chỉ bằng một tay trong khi mạch máu nổi muốn lên tới mặt giống quỷ hiện hành lúc hắn gầm banh nóc bệnh diện.

    - TAO BIẾT MÀ! BỞI VẬY MÀY MỚI ĐÉO CHỊU YÊU TAO CHỚ GÌ? BỊ TÉ LÀ ĐÁNG LẮM NHA CON!

    Dòm hắn coi có bành tãnh được miếng nào không, hắn chưa khùng thiệt mà ngồi bóp con nhỏ đau tới chết là còn tỉnh dữ lắm rồi đó nên phải bóp cạnh giường cho đỡ gớm nhưng cái giọng dăng nước miếng điếc tai có bóp gãy giường cũng không thay đổi được xí nào.

    - ĐỨA NÀO? NÓI COI?

    Khỏi hỏi chi dậy, để tới đục rụng răng nó chớ chi.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Fri Nov 07, 2014 7:54 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    - CÒN HỎI NỮA HẢ CHỚ LÚC ĐÓ MÀY NẮM TAY CON NÀO?

    Y tá với bác sũy chắc muốn đuổi cổ hai đứa này lắm nè, con nhỏ mới nằm có xí mà cái bệnh viện sắp bị tụi nó làm cho khùng theo rồi đó.

    Con nhỏ hét xong thì nằm khóc huhu luôn, không phải nó buồn hay tức gì đâu đừng hiểu lầm Lionel bị khùng chớ chưa được dô diên tới cỡ đó nha, mà tại đang dặt dẹo còn chơi ngu thi coi mỏ đứa nào bự hơn với thằng khùng nên giờ người nó đau chết mẹ như mới bị trời sập đè trúng.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Fri Nov 07, 2014 9:22 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    Mặt thằng khùng chuyển từ đẹp chai sang thông manh sét quánh trong vòng một nốt nhạc vì sự thiệt ngu si là hắn vừa tự ghen với mình, hay ghê nhưng không sao không biết không phải bị ngu nha.

    - Ê thiệt hả?

    Đang tự quang tưởng nổ mắt mà tỉnh lẹ hết biết, nghe con nhỏ nói mà thấy mát não dễ sợ làm hắn quên luôn nó vừa hét lại cái gì. Gã trai tựa hẳn người vào thành giường méo xẹo mà dí mặt vô con nhỏ cười nham nhở cùng cái giọng bỏ chục muỗng muối cũng không bớt ngọt, nói giỡn chớ hắn có đuôi thiệt chắc đang vẫy muốn rụng lông vì khoái.

    - Thiệt hông nói tao nghe coi.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Fri Nov 07, 2014 10:41 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    Tay mà xài được là nó tát cho văng mỏ rồi nha. Yêu đương kiểu gì mà đách thấy con người ta đang đau hay sao còn ngồi đó sướng.

    - Haha vui quá hơ.

    Con nhỏ cười với thằng khùng mà mặt nhăn hơn cắn trúng ớt. Chửi hoài mà loay hoay một hồi cũng thích hắn lại, chắc không dính với thằng này thì trời cũng không cho nó quen đứa khác quá nên thôi kệ mẹ thấy thích thì nói chớ giấu chi nữa.

    - Đéo phải yêu đâu đừng có mừng.

    Chắc mừng vảnh đuôi rồi chớ gì.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Sat Nov 08, 2014 12:44 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    Zui chớ sao không, từ thích lên yêu lẹ lắm khỏi lo, thằng khùng ôm hun khắp cái mặt quấn băng như xác ướp của con nhỏ muốn nghẹt thở, rồi lại giỡn với mấy ngón tay của nó mà cười tét hàm như chưa hề mất dại, không biết người ta tỏ tành lãng mệnh kiểu nào chớ hai đứa này giống chó yêu người dễ sợ.

    - Còn đéo chịu nói sớm nữa. Đợi lọt cống mới chịu nói hả? Ăn gì thông manh quá vậy mày?
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Sat Nov 08, 2014 2:00 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    Hahahaha kêu thích nó cái là nó chửi mình được liền, bởi mới nói thích thằng khùng là quyết định ngu si nhất của con nhỏ nhưng không có cách nào để làm cho bớt ngu mà chỉ ngày càng ngu thêm.

    - Mày tin tao đổi ý liền không thằng quỷ.

    Thích được là cũng giả bộ hết thích được nè nha, đừng có giỡn mặt.

    - Tại lọt cống nên mới bị ngu mà thích mày đó.

    Miệng thì văng nước miếng dô mặt nhau chớ tay con nhỏ đang ngoan ngoãn nằm im trong bàn tay của thằng khùng cho hắn nắm, và tất nhiên chỉ có một nửa là tại đang tàn tật không rút ra được.

    - Lúc đó mày nắm tay con nào?

    Ê đừng có thấy không nhắc rồi tưởng quên nha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Sat Nov 08, 2014 4:24 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    Mặt thằng khùng ngu hết sức cỡ bệnh nhân bị down trong lúc đang phủi bụi bộ não đóng mạng nhện mấy năm chưa đụng tới để hiểu câu hỏi bằng tiếng người của con nhỏ.

    - Mày có chưa té mà bị lé không hả chớ tao nắm tay ai? Đéo phải muốn nắm tay mày thì thôi chớ.

    Không phải giả ngu mà đúng là hắn không nhớ thiệt, chắc cũng không có cái mẹ gì quan trọng nên mới không nhớ đó chớ thông manh vầy không có chuyện não cá dàng nhe, ai chớ thằng này làm dơ áo hắn có chút xí cũng bị mò tới tận nhà đục rụng răng sao quên lẹ vậy được, mà chắc là nghe tin sét quánh con nhỏ lọt cống nên dăng rớt chỗ nào rồi quá.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Wed Nov 19, 2014 7:59 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???

    Nhả nhớt với tao hả mày. Lionel có thể dòm lộn con mèo thành con chó nhưng một cọng tóc của thằng khùng cũng nhận ra được đó, thích hắn nửa năm trời để làm cái mẹ gì mà lộn được hả, dám kêu hông phải thì để nó móc tròng mắt ra làm bông tai đeo cho đẹp nha.

    - Haha, tao đéo tin.

    Xanh lỗi mỏ nhọn quen thói giờ muốn hiền lành cũng khó lắm mà con nhỏ còn hông thèm cố gắng nữa.

    - Ý mày là tao bị té đéo phải tại mày mà đáng đời lắm chớ gì? Mày muốn tao bị như vậy lắm phải hông? Thấy tao bị vậy mày vui lắm hả? Tao đổi ý rồi đéo thích mày nữa bỏ tay ra coi!

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Wed Nov 19, 2014 10:30 am

    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Starscream

    Thời gian: ???


    Nghe hết thích làm thằng khùng giãy đành đạch như gai đâm đít, túm chặt tay Lionel như sợ bị đá ra chỗ khác trong khi bản mặt mất dại muôn thuở không khác gì chó cụp tai năn nỉ con nhỏ nghe hắn.

    - Làm gì có tao nói vậy hồi nào? Tao muốn vậy thì kệ mẹ mày rồi chớ vô đây chi? Mà tao có đi với đứa nào cũng là dô danh thôi tao có thích nó đâu tao thích mày chớ bộ.

    Không biết hên hay xui mà con nhỏ nói vậy làm cục não đi lạc đu dây điện bay về lẹ dễ sợ, đúng là hắn có đi dới gái thiệt nhưng mà dô danh qua đường chớ bộ còn đéo nhớ tên thì thích mẹ gì, mà xanh lỗi nha Starsceam có bị khùng chớ chung tành là thiệt nhe đâu có chuyện thích đứa này còn dẹo đứa khác.

    Sponsored content


    [Silverglass] Bệnh viện - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 5:18 am