Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+6
Eluveitie
Aix Sponsa
Honeypie
NPC
Demi-fiend
Admin
10 posters

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Admin Sat Aug 24, 2013 1:01 pm

    First topic message reminder :

    Khu chợ Trung tâm


    Khu chợ đông đúc và sầm uất với đủ quầy hàng và sản phẩm.

    Nếu bạn chọn làm Shopkeeper và không muốn tham gia chiến tranh, hãy đến quầy đăng kí bán hàng và hỏi. bạn sẽ được hai lựa chọn:

    1. Mở cửa hàng bán ở trong chợ.
    2. Mở cửa hàng ngay nhà bạn. (topic nhà của bạn sẽ được đổi tên tùy ý tên cửa hàng bạn)

    Shopkeeper dù không tham gia chiến tranh vẫn có vai trò riêng. Embarassed
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Sun Oct 13, 2013 10:26 pm

    7 Full Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Liam

    Con nhỏ pose dáng derp sau khi nghe thằng điên nói mà nó cũng hông chắc là nói cái gì.

    Spoiler:

    Tía má sốc quá hông chữ nghĩa nào diễn tả được nên phải xài hình minh quạ nó mới xứng :v

    Đù nó vừa nói cái gì vại. Mọi ngữ của hành tinh khác nào hả. Mày phải lấy tao đéo cần biết lí do đồng ý hay hông trả lời ngay. Hoặc đây là lời cầu hun dô diên nhất vũ trụ hoặc là thằng quỷ vừa tống tiền hay đe dọa cái mẹ gì đó mà nó quang tưởng thành cầu hun.

    - Cho tao năm giây xi nghĩ.

    Con nhỏ trả lời bằng mẹt hết sức bành tãnh éo thua gì thằng kia dưng trong người nó đang xoắn quẩy muốn té xỉu cho mau thấy chớ nghĩ ngợi gì nữa má ơi.

    Và hông hiểu thế lực dô diên nào xui khiến nó đã-

    - Ờ.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sireen Sun Oct 13, 2013 10:43 pm

    7 Full Moon


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Lionel[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Liam


    - Ờ.

    Hắn ờ theo con khùng chớ đéo biết mình ờ cái gì hoặc là hấp hối quá nên hắn quên mẹ nó mục đách chánh :v Sau một hồi hai đứa đứng há mỏ awkward thì hắn mới bành tõm lại dới khuôn mẹt đéo có gì thay đổi, vẫn láo và dô diên :v

    - Ờ vại đi mày dề nhà barce đi chừng nào tao được nghỉ phép thì cưới :v

    Trong lạch sử từ trước tới giờ chắc chưa có màn cầu hun nào vừa dô diên vừa derp dư này :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Mon Oct 14, 2013 3:18 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Liam

    - Ờ.

    Nó lại ờ rồi mẹt derp hông thay đổi đi ra khỏi hẻm mà đéo hiểu mình đã mần gì mình đang mần gì và mình sẽ phải mần gì.

    - Leader, còn sống hôn?

    Liam đứng há mỏ chực đầu hẻm thấy nó chui ra là nhào vô hỏi thăm liền. Con nhỏ vẫn đang trong derpmode.

    - Tát chị cái coi phải mơ hông đi.

    Thằng nhỏ rất tuân lệnh mà tát cái chạt vô mẹt bà chị.

    - Thấy đao hôn? - Liam lại hỏi.

    - Đao. - Nó trả lời mà cơ mẹt hông chuyển động - Thôi, đi dề.

    Hai chị em dắt nhao đi dề. Mấy giây sau từ ngoài chợ vọng lại tiếng hét mà chủ nhân hông ai khác là con nhỏ vừa ra khỏi derpmode. Nội dung dư sau: AAAAAAAAAAAAAAA TAO SẮP LẤY CHỒNG dưng đéo phải là kiểu zui mừng mà là như vừa nghe tin bị bệnh nan y sắp chết mẹ rồi thì chánh xác hơn :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sireen Mon Oct 14, 2013 4:01 am

    7 Full Moon


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Lionel[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Liam


    Nói là cưới vại chớ hắn cũng đéo biết cưới là cưới làm xao, mà cũng đéo tin được là hắn sắp lấy con khùng làm dợ, có khi phải gửi thư cấp tốc hỏi tía má kinh nghiệm :v

    - Đội trưởng, đội trưởng - Cục nâu nãy giờ làm vai phụ đứng hóng hớt giờ mới chại theo hắn lên tiếng - Ủa vại là đội trưởng lấy dợ thiệt đó hả?

    - Ờ.

    Con nhỏ hông nói gì, mẹt hơi thoáng buồn dưng một hồi sau nó lại tươi tỉnh như bành thường, ghê thiệt chắc cũng bị ảnh hưởng từ hắn đó, cũng phải hắn ngầu dư vại hôn bị ảnh hưởng cũng lạ hihihahahoho :v

    - Lẹ quá hen thôi chúc mần đội trưởng nhe, ủa mà đội trưởng có biết đám cưới phải dư nào hôn?

    - Hông.

    Lần này tới lượt con nhỏ vào derpmode, mà hôn phải mình nó, hắn cũng vào, bành thường thấy người ta đám cưới cũng chỉ là chiện hôn phải của mình hoặc hôn quan tâm, còn tới lượt hắn thì cứ như tự rước thêm cục nợ mà hôn biết phải mần gì tiếp theo :v

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Vũ Hàn Sat Oct 19, 2013 4:39 pm

    Full Moon 06 - Trưa
    Chợ

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Phongvuhan[Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Miranda

    Hắn nhìn Mira lúi húi lựa đồ trang sức, nói là mua cho Nell. Hắn nghe vậy, chỉ nhướn mắt nhìn số đồ từ đơn giản tới lấp lánh, nghĩ, Nell không thích hợp với mấy thứ đó, nhìn cổ cứ như một cậu nhóc. Lại nhớ tới cậu gì tên Mat...thew. Cười cười. Cổ cần nữ tính một chút. Không đúng. Hắn cau mày, tiếp tục xem hàng.

    Cầm cái khăn quàng cổ màu nâu sáng, nghĩ một chút, hắn đưa cho người chủ tiệm cùng với số thứ đã chọn trước đó.

    Đi tìm mua cho Nick món mà hắn nghĩ cậu ta sẽ thích, xong, hắn cùng Mira đến chỗ đã hẹn với nhóm Allan.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 5:41 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Hiema không mất nhiều thời gian lắm để chọn đồ. Cô mua cho Alice một chiếc khăn quàng cổ với họa tiết trắng hình bông tuyết. Quà của Adam là chiếc mũ trùm màu nâu sẫm. Cũng lạ, thời tiết hoàn toàn trái ngược nhưng tính chất trang phục lại có nhiều nét tương đồng. Hiema thấy may vì dù sao cô cũng không giỏi lựa quà cho lắm.

    Tò mò ngó ngó cái gói Greg đang cầm. Anh ấy mua quà gì nhỉ? Greg thấy cô đồng nghiệp ngó ngó thì chỉ cười cười rồi cất cái bọc đi.

    - Hai người kia đâu rồi? - Anh nhìn xung quanh hỏi.

    Cả hai nhìn ngó xung quanh một lúc thì thấy hai người đang đứng trước một quầy đồ gỗ.

    - Hai người làm gì thế? - Cô thò đầu vào ngó khi thấy cả hai đang tranh luận.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 8:25 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Khi đến chợ, anh đi cùng với Leila để mua quà cho Matthew và Ocarina. Phải nói thêm là anh không giỏi lựa đồ, anh cũng không chắc về con mắt thẩm mĩ của Leila cho lắm. Trong nhóm chắc chỉ có Ocarina là rành mấy vụ mua sắm này.

    Vậy nên anh kéo cô nhỏ vào một quầy đồ gỗ, ở đó có bán mấy món lưu niệm nhỏ bằng gỗ thông, nhìn cũng hay. Nhưng Leila lắc đầu, nhìn mấy con thú gỗ:

    - Lựa vậy mà cũng lựa hả, không được.

    - Chứ cô muốn mua gì?

    Cô nhỏ im lặng suy nghĩ một chút rồi chỉ qua quầy bên kia, ở đó có mấy món trang sức giông giống kiểu Miranda mua. Đến lượt anh nói không được, Ocarina đơn giản lắm không hợp với mấy thứ màu mè đó. Với lại còn Matthew nữa. Tặng quà lưu niệm là được rồi.

    Leila bĩu môi, quay nhìn hàng gỗ, rồi lại bắt đầu chê khi anh chọn hình một con sói. Sói là biểu tượng của Silverglass nên người ta làm rất nhiều, dù vậy, Leila nói là Ocarina thích mấy thứ dễ thương thôi. Vòng tay chẳng hạn.

    Vậy nên nói chung là có hai đứa đứng trước quầy người ta bán hàng mà chê qua chê lại. Đúng lúc có nguy cơ bị bà chủ hàng ra đuổi đi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

    - Hai người làm gì thế?

    Leila ngay lập tức quay ngoắt lại. Hễ cãi nhau, đặc biệt là cãi với anh, lúc nào cổ cũng rất hăng. Vậy nên cổ ngay lập tức bám lấy Hiema và Greg, tay chỉ mấy món trên quầy:

    - Hai người nói giùm một câu xem, mua quà cho con gái mà cứ khăng khăng chọn mấy thứ thế kia...
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 8:42 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Hiema cầm lên mấy con thú xem rồi nói:

    - Chị thấy cũng được mà?

    Greg khẽ lắc đầu, quay đi. Tốt nhất không nên xen vào mấy màn tranh luận này.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 9:06 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Leila nhìn Hiema, vẻ mặt hơi sững sờ (?)

    Anh cố nhịn không cười, thôi nhượng bộ một chút cũng được, cô nhỏ có vẻ cũng thích mấy món trang sức. Thật ra thì, Leila còn nhỏ mà đã gia nhập BoN, có thể cô nhỏ cũng không có dịp bộc lộ nữ tính của mình ra. Vậy nên anh mua mấy bức tượng thú, và mua cả vài chiếc vòng tay có mặt khắc bằng gỗ. Đưa cho Leila một chiếc:

    - Này, của cô này.

    Anh cười cười. Nhưng Leila gạt ra, cô nhỏ rất tức giận vì không ai theo ý mình, và giậm chân đi qua hàng bên cạnh. Hình như cổ đã quyết định sẽ tự mua quà theo ý mình.

    Greg và Hiema im lặng nhìn cuộc "nội chiến", không nói câu nào. Đến khi nào Leila mới bớt khó chịu đây. Quay qua Hiema, anh cười cười rồi đưa cho cô ấy một cái vòng tay bằng hạt gỗ:

    - Tặng cô này. Hai người mua được gì rồi?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 9:18 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Tới lượt Hiema sững ra một chút. Allan đưa chiếc vòng cho cô làm gì? Ý cô là tặng vì lý do gì? Cô cũng tới Silverglass mà?

    Suy nghĩ một thoáng, Hiema kết luận là tặng theo thói quen thôi, hoặc phép lịch sự. Ở đây có hai cô gái, mua cho Leila không lẽ không mua cho cô? Mà nếu là tặng theo phép lịch sự thì chỉ cần lịch sự từ chối là được đúng không?

    - À thôi, cảm ơn anh - Cô xua xua tay - Tôi không hợp với mấy thứ này. (?)

    Greg dòm cô đồng nghiệp, rồi không nói gì đi sang giúp Leila chọn đồ. Chắc ảnh tội nghiệp cô này bị hắt hủi (?)
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 9:27 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Tới lượt Hiema cũng từ chối không nhận cái vòng. Anh đưa lên nhìn, suy nghĩ, rồi lẩm nhẩm:

    - Vậy mà Leila cứ nói là con gái thích mấy thứ như vầy...

    Rồi nhìn sang cái túi căn phồng Hiema ôm trong tay, anh hỏi:

    - Cô mua xong rồi à? Gì vậy?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 9:34 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Cô nghe Allan lẩm nhẩm, suýt phì cười. Con gái cũng phải tùy người chứ.

    - Cô mua xong rồi à? Gì vậy? - Allan chỉ cái túi trên tay cô hỏi.

    - Khăn với mũ - Cô nói đại khái. - Anh còn muốn mua gì nữa không?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 9:42 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Khăn với mũ, tức là khăn len với mũ len? Nhưng anh nhớ không nhầm thì Hiema ở Sandstorm mà ha?

    Nghĩ vậy, nhưng anh không nói ra. Hiema nhắc tới khăn với mũ, anh mới nhớ mình cũng định mua lại cái khăn quàng cổ. Vậy nên anh vừa phủi tuyết khỏi cổ áo, vừa nói:

    - Tôi muốn mua một cái khăn quàng, với lại phải chờ Leila mua xong nữa.

    Nhìn qua bên kia, thấy có tiệm bán áo và khăn len, anh bước qua. Trong lúc đó, Greg vẫn phụ Leila chọn quà.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 10:15 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Hiema gật gật rồi đi theo, đứng nhìn Allan chọn khăn.

    - Anh thích màu nào? - Cô hỏi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 10:33 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Anh đứng chọn khăn quàng cổ, và thêm một lần nữa thể hiện sự lơ ngơ khi mua hàng của mình.

    - Anh thích màu nào? - Hiema hỏi. Lúc này thì trên tay anh đang có hai cái khăn, một màu xanh lá đậm có sọc trắng, một có sọc ca rô nâu. Và với anh thì hai cái này... như nhau.

    - Tôi không chắc - Anh nói - chắc là cái màu xanh?

    Nhìn lại một lần nữa, anh gật đầu rồi gọi bà chủ quầy tính tiền, thôi kệ, màu nào mà chẳng vậy.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Shani Priya Mon Oct 21, 2013 6:51 am

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Hiema nhìn Allan quàng cái khăn lên cổ. "Cũng hợp" - cô cười nói. Rồi cả hai quay lại tiệm trang sức lúc nãy. Leila với Greg cũng mua xong và đang đợi. Cả bốn rời khỏi chợ.

    Sponsored content


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 6:08 am