.New Moon 01 - Tối.Biệt thự Sparrow
"Woa~, chim ưng cất cánh."
Ôm con Noir đứng trước cổng biệt thự, hai mắt sáng rỡ lên. Nó đâu ngờ nơi làm việc của Black Hawk lại là căn biệt thự bự đến thế.
Cánh cửa mở ra, cái bóng đen đen hồng hồng nhỏ xíu nhanh chóng vọt vào bên trong sảnh.
Đôi mắt màu hồng đào linh động nhìn xung quanh. Nhanh chóng đôi ngươi dừng lại trên ba con người đang ngồi trên chiếc ghế gần cầu thang.
Bé gái tóc hồng hồng nhỏ nhỏ giống y hệt nó, anh trai dáng cao ngất lịch thiệp, chị gái với bộ đồ hải tặc siêu ngầu. Nó có linh cảm đây là đội của nó.
"Xin chào, người ta tới nhận đội nè."
Nó lại gần ba người, cười tươi.
Cô bé tóc hồng nhìn nó ngạc nhiên. Anh trai quét mắt từ đầu đến chân nó. Chị gái thì nhíu mày, nói:
"Cô bé nhầm rồi."
Nó nghiêng đầu, ngẫm ngẫm rồi nói tiếp:
"Đâu có, Wendy, Benjamin, Cassandra đúng không?"
Giờ là cả ba người cùng ngạc nhiên.
"Nhưng theo thông tin thì đôi trưởng tụi tớ là nam mà."
Cô bé tóc hồng nói.
"A, người ta là con trai đó nha."
3 giây lặng lẽ trôi qua.
Thêm 2 giây nữa.
"Nhóc con vào đây."
Anh trai kéo tọt nó vào căn phòng gần đó. Ui cha, ngại quá, chẳng lẽ nó bảo nó là con trai chả ai tin thiệt hả trời.
Thêm vài phút nữa lặng lẽ trôi qua.
"Đã xác nhận, đúng là như thế." - Cả hai ra khỏi căn phòng, anh trai ôm trán.
"Nào nào, tự giới thiệu đi nhé, gọi người ta là Harmony."
"Mình là Wendy." - Búp bê tóc hồng cười thật ngọt ngào.
"Benjamin." - Anh trai lịch thiệp mỉm cười tao nhã đáp.
"...Cassandra." - Chị gái tóc nâu đáp, mắt vẫn không tin mà nhìn nó chằm chằm.
"Mong hợp tác tốt."
....
Ngày đầu tiên không có gì nổi bật. Nó kiểm tra năng lực của từng người. Wendy không biết chiến đấu, nhưng bù lại khả năng nghe lén thì lại xuất sắc. Benjamin là một quý ông lịch thiệp có thể lừa hàng trăm người với cái cử chỉ tao nhã và vẻ ngoài láng bóng của anh ta, aizz, ai lại đi nghĩ anh ta là gián điệp cơ. Cassandra lại là người thiên về chiến đấu, kĩ năng cùng sức bền rất đáng kinh ngạc.
Ngày đầu tiên giao lưu thôi là ổn rồi.
.New Moon 02 - Tối.Biệt thự Sparrow
Nằm dài trên ghế, nó nhìn tờ giấy thông báo, rồi nhìn bức thư, nghĩ ngợi.
Giải đấu? Ừm...
"Cassandra, chị tham gia nhé."
Nó chìa tờ thư cho chị gái. Chị gái ngẫm nghĩ một tí rồi nói.
"Cũng được, Nhóc không định tham gia?"
"Ya, người ta sẽ bị bắt nạt đó." - Ngay lập tức nhận được một cái búng trán.
"Này thì giả vờ."
Chị gái cười cười, sau đó quay lại luyện tập.
Thiệt mà, nghĩ đến việc đối đầu với mấy chú bác người nào người nấy bắp thịt cuồn cuộn rồi đao rìu búa tạ, nó đã lăc đầu nguầy nguậy.
Họ tên: Cassandra
Tham gia giải đấu Everlast.