New Moon 02 - Sáng
Biệt thự YamamotoCó một điều Katherina không ngờ tới khi có cơ hội gặp mặt ba người đồng đội của mình.
"Ara ~~ ba anh chị đẹp quá ~~~~"
Con nhỏ rú lên rồi nhảy phóc lên đeo cổ anh trai tóc nâu. Còn ảnh thì cũng cười toe toét quay vòng vòng cho con nhỏ chơi đu quay miễn phí luôn. Vậy là chắc chắn một điều anh này sức khỏe hơn người, coi bộ đánh đấm không vấn đề gì.
"Anh Long à, chơi vậy không an toàn chút nào đâu."
Chị gái tóc đen đầy vẻ điềm đạm phe phẩy quạt, nhẹ cười nhìn Katherina chơi đu quay với anh vui tính tên Long. Nghe nhắc, ảnh bỏ con nhỏ xuống, vui vẻ tự giới thiệu.
"Bé con tên Katherina đúng không? Anh là Long. Còn cô chị hai này là Ayumu. Còn cái thằng đang tự kỉ đằng kia là Reiji."
Nói xong, anh Long chỉ tay về phía một anh tóc trắng đeo băng mắt một bên đang cặm cụi rã thuốc, không đoái hoài tới ai. Bản tính Katherina vốn nhiều chuyện, thành thử ai càng tự kỉ nó càng lấn tới. Con nhỏ tay ôm con Eon, ton ton lại gần anh Reiji, chìa con thú bông ra trước mặt ảnh.
"Eon xin chào anh Reiji!"
Anh Reiji ngước lên nhìn con Eon một lúc, rồi ảnh gật đầu và tiếp tục cặm cụi rã thuốc. Con nhỏ lắc lắc con gấu, cười toe toét đầy thích thú. Nó có người để phá rồi đó.
Sáng hôm đó không có gì thú vị, ngoài việc Katherina ôm con Eon đi phá mấy anh chị. Tới chiều, anh Long đòi tham gia giải đấu, còn con nhỏ thì muốn thử xem nhiệm vụ kì này là gì.
Tên: Long
Tham gia giải đấu Everlast
Anh Long đăng kí xong, cả lũ cùng xách đồ rời khỏi biệt thự rộng lớn.