Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
HTTP 404
NPC
Bluescreen
Shaman
Duex Machina
Lackluster
Quest
Eluveitie
Tử Hy
Epilismon
Sayaka
Promise
Admin
17 posters

    Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Admin Tue Oct 07, 2014 11:18 pm

    First topic message reminder :

    Chapter IIIx: Leaders & Followers
    Hello the World from Obscurit


    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Sign1

    Dẫn truyện:
    Hôm nay là ngày New Moon 01, năm mới.

    Hôm nay đánh dấu tròn một năm bạn bị Obscurit bắt.

    Obscurit là một vương quốc hùng mạnh. Chúng nổi tiếng với đoàn quân giáp đen đầy thiện chiến. Đoàn quân đã giày xéo lên biết bao làng mạc thành đô. Quê hương bạn cũng không là ngoại lệ. Có điều, trong khi có người may mắn trốn thoát được để đi tị nạn, bạn không được như thế. Bạn bị Obscurit bắt và buộc phải phục vụ chúng. Bạn bị buộc làm quân lính cho chúng, bị buộc làm y tá cứu thương hay làm các công việc nặng nhọc khác để giúp vương quốc chúng ngày một lớn mạnh.

    Hiện giờ, bạn đang ở trong trại tập trung ở thủ đô Obscurit và chỉ được ra ngoài mỗi khi cần tới. Điều kiện cuộc sống ảm đạm và tồi tệ.

    Nhưng bạn vẫn hy vọng, và chờ đợi một thời cơ sẽ tới đưa bạn rời khỏi nơi này...


    Nhiệm vụ:
    - Tùy vào backstory được gửi cho OC, các bạn hãy ghi bài trong topic này bắt đầu từ ngày New Moon 01 tới New Moon 04 (tùy ý ghi lúc nào cũng được miễn đừng qua ngày New Moon 05 Embarassed). Các bạn sẽ ghi:


    • Quá khứ của OC bạn trước khi bị bắt và một năm qua. (không bắt buộc) Nếu bạn chọn ghi quá khứ thì thay vì ghi thời gian là New Moon 01 bạn thay vào đó là Flashback. Ví dụ:

      Flashback

      Nhân vật
      [Lấy hình char bạn trong Topic characters code + database]

      [Nội dung bài viết]

    • Tương tác làm quen với những OC cùng cảnh ngộ với bạn.

    - Diễn biến câu chuyện (tương tự như khi đi Quest) sẽ được giao cho bạn đều đặn sau một thời gian và bạn cùng các OC khác sẽ làm theo. Embarassed

    - Ngẫu nhiên, NPC sẽ thi thoảng giao tình huống bất ngờ để các bạn xử lý. Embarassed

    Mô tả Trại tập trung:
    - Xung quanh trại là một hàng rào rất cao và nhiều tháp canh để giám sát các bạn.
    - Có nhiều gian nhà nhưng đều là nhà tập thể. Chen chúc nhau ở rất đông đúc khó chịu.
    - Có một khoảng sân ở giữa để các bạn có thể tụ tập trò chuyện.

    Nhân vật và vai trò:

    Lính:

    Quân y:

    Đầu bếp:


    Thợ làm giáp:

    Thợ rèn:

    [updating...]
    Radiance
    Radiance
    Peasant
    Peasant


    I'm sorry daughter but your father's not the same

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 11
    Join date : 2014-11-12
    Age : 25

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Radiance Mon Nov 17, 2014 1:05 am

    New Moon 1 - 8:xx PM
    Trại tập trung


    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 VaascheChapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Leonnis

    New Moon 1 là ngày đầu năm mới. Người ta thường bảo, năm mới cho một khởi đầu mới. Leonnis đã hy vọng rằng năm nay sẽ khá khẩm hơn năm vừa qua, và thật lòng mà nói thì nó đã nghĩ như vậy khi trông thấy mấy chùm pháo bông bắn lên trời.

    Cho tới khi có hiệu lệnh tập trung, nó cùng với ông cậu bị kéo ra giữa sân để chứng kiến màn tra hỏi của trại trưởng Marie Joswald. Hy vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn bị dập tắt khi nó thấy bà ta ra lệnh cứa cổ hai đứa bé con vì chúng không dám nói ra ai đã giúp tụi nó trốn thoát. Giờ đây, trại trưởng lại chuyển sự chú ý qua những người đã lên tiếng.

    Leonnis cắn môi. Nó không muốn những người kia bị phạt, vì họ là người tốt, họ không đáng bị vậy. Dù vậy nó cũng không biết phải làm thế nào.

    - Trưởng trại à, tôi không có tư cách lên tiếng nhưng mấy người ở đây ai cũng được việc hết, bà phạt nhiều như vậy lỡ hết người để sai bảo thì phí lắm đó.

    Chị gái tóc vàng đứng trước mặt nó cất tiếng. Leonnis chưa kịp nói theo chị ấy thì ông cậu từ nãy giờ im lặng bất thường bây giờ mới lên tiếng. Và nghe ổng nói nó thiếu điều muốn cắn lưỡi luôn.

    - Bà là hạng người gì vậy? À không phải hỏi là bà có phải con người không? Tụi nó chỉ là hai đứa bé thôi! Bà hại tụi nó xong giờ còn tính hại thêm mấy người này nữa hả có ác thì á--

    Sự việc diễn ra tiếp theo là nó đang bịt mỏ ông cậu lại để ổng đừng làm to chuyện nữa.

    - Trại trưởng! Ý cậu cháu bảo là đồng ý với ý kiến chị ấy! Nếu bà hại hết mấy người này thì dễ ảnh hưởng năng suất lao động lắm đó ạ!

    - Năng suất cái khỉ gì?!

    - Cậu Vaasche im lặng giùm cháu có được không?

    Chỉ tới lúc này, Vaasche mới hừ lên một tiếng mà im miệng lại. Dù vậy Leonnis chắc chắn trại trưởng hẳn cũng nghe lọt đủ mọi từ từ nãy tới giờ rồi.
    HTTP 404
    HTTP 404
    Peasant
    Peasant


    404 Not Found

    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2014-10-09
    Đến từ : Database

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by HTTP 404 Mon Nov 17, 2014 1:45 am

    .Flashback.

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 RfBGKlcChapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 HITC5D8Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 211Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 12


    .Ngày thứ 6.

    "Clockwork. Tôi chưa đến đó. Nhưng một anh chàng trong đội tôi đến từ đó. Giáp của cả hai tôi có thể lo. Và nếu muốn thêm một ít trang trí..... tôi cũng có thể lo được. An tâm rồi chứ?"

    Liberte nháy mắt đùa với cả hai anh em. Tay anh chỉ vào những hình xăm phủ kín hết lớp da trước khi kéo tay áo xuống. Hai đứa song sinh chăm chú nhìn người đàn ông tóc đen, đứa Xám thì lộ rõ vẻ tò mò, còn đứa Vàng thì chợt trở nên trầm ngâm hơn cả lúc trước.

    Có một quê hương mình thật sự yêu thương và hết mình vì nó...

    Thật lòng, cả hai đứa nó chưa hề trải qua cảm giác đấy.

    Clockwork?... không hẳn.

    "Anh rèn một bông hoa hồng màu vàng rồi cắm lên đầu 21 được không?"

    Cider chợt nói, chỉ tay vào anh nó. Bất chợt, nó nhìn qua Kosmas xong bảo.

    "Còn anh nữa đó từ giờ tụi tôi sẽ đu bám anh khi chúng ta ở trại lính. Anh không có thoát đâu ha."

    Sunny chỉ biết thở dài khi nghe vậy.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Sireen Mon Nov 17, 2014 2:39 pm

    New Moon 01


    Nhân vật:


    Ngộ lắm người ta ăn tát cho bành tãnh lại nhưng với mấy đứa khùng giống như chọt vô ổ kiến lửa cho tụi nó đăng đàn gớm hơn mua nhang muỗi đốt cũng không kịp.

    - Haha thôi đi cô đừng có giả bộ, chắc tui cũng đui dữ lắm mới không dòm ra cô cũng y chang bả chớ gì. Mấy đứa nhỏ cô còn kệ mẹ nó được thì mắc gì quan tâm tui sống chết sao, chết thì chết chớ bộ sợ hả, cô nghĩ ai cũng như cô hả? Nè giết đi, giết đi chui vô đây cũng có zui mẹ gì đâu mà sống cho chật chỗ.

    Hai cái tai máy trên đầu gã đàn ông kêu xẹt xẹt như bị giật điện cùng cái mỏ không ngừng dăng mưa vô mặt Rex, không biết giỡn hay chơi nhưng mà chơi ngu thiếu não là có dí dụ như cố tình nói to cho đứa khác nghe thấy chơi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Honeypie Mon Nov 17, 2014 6:23 pm

    New Moon 01


    Nhân vật:

    Đang nói chuyện mà bị cha nội đứng cạnh văng nước miếng vô mặt quài là dễ khùng theo lắm nè. Bộ đéo thấy người ta đang ráng đạo đức giả đây hả cha, ờ mà mấy thằng khùng tới giờ rồi thì còn biết gì nữa.

    - Trời ơi im dùm tui cái đi ông!

    Nói chớ bà nội kia dòm ông vậy chắc bả cũng thấy gớm đéo muốn giết đâu nha. Cô cũng ngu dữ lắm mới đi chơi với thằng cha này nè, con mẹ nó phải chi hồi mới dô trại đéo dở chứng tốt bụng đi nói chuyện với ổng thì giờ cô đâu có phải rửa mặt bằng nước miếng kiểu này.
    Bluescreen
    Bluescreen
    Peasant
    Peasant


    I'm in the middle of some calibration.

    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2014-10-08
    Đến từ : Main core

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Bluescreen Mon Nov 17, 2014 11:17 pm

    - Flashback -
    .Ngày thứ 6.


    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 RfBGKlcChapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 HITC5D8Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 211Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 12

    "Còn anh nữa đó từ giờ tụi tôi sẽ đu bám anh khi chúng ta ở trại lính. Anh không có thoát đâu ha."

    12 nói. 21 thở dài. Kosmas thì ngây người nhìn đôi ruby đỏ.

    "Tôi có lựa chọn khác sao?"

    Giây nghĩ suy trôi qua, anh nói. Đôi ngươi biếc đánh về phía 21. Một cái nhìn vội rồi quay đi. Anh không muốn gây thêm rắc rối cho cả hai người họ. Đặc biệt là sau chuyện vừa nãy với 12 và Liberte.

    "Cành hồng vàng được đấy. Sẽ mất chút ít thời gian."

    Liberte lên tiếng. Đôi ngươi nheo lại nhìn 21, xong lại quay qua 12. Cái cười tủm tỉm trên môi chợt nở, còn đôi mắt ánh lên sự thích thú.

    "Aahh muộn rồi nhưng mà tôi không muốn đi làm đâu. Mọi người ở bên trại lính hết, có mỗi mình tôi bên lò rèn"

    Liberte chống cằm nói, xong úp đầu xuống bàn rồi nằm vạ dài ra khiến Kosmas chỉ ném cái nhìn ý bảo "ba chục tuổi đầu rồi mà còn như con nít"

    Nhưng đâu ai để ý bàn tay đang cấu chặt vào bên đùi. Đau nhói. Như nhắc nhở đây là thực tế.

    Cũng đâu ai hay tiếng thở dài thật khẽ chợt buông.

    Mọi người chỉ thấy thằng Liberte ngóc đầu dậy với nụ cười rộng cùng đôi ngươi xanh nhuộm màu biển những ngày nắng đẹp.

    "Nè hay hai cậu ... trốn bữa nay với tôi đi?"

    BỐP!!

    Gã dứt lời, là ăn ngay cái cốc đau điếng của Kosmas ngay lên đầu.
    HTTP 404
    HTTP 404
    Peasant
    Peasant


    404 Not Found

    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2014-10-09
    Đến từ : Database

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by HTTP 404 Mon Nov 17, 2014 11:58 pm

    .Flashback.

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 RfBGKlcChapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 HITC5D8Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 211Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 12


    .Ngày thứ 6.

    "Nè hay hai cậu ... trốn bữa nay với tôi đi?"

    Liberte vừa dứt lời là ăn ngay cái cốc thành tiếng của Kosmas ngay lên đầu. Cider phì cười, còn Sunny thì chỉ lắc đầu, chợt đưa mắt nhìn người đàn ông tóc trắng trước khi quay đi.

    "À mà khoan, thôi anh đừng làm hoa hồng."

    Cider vừa nói vừa lấy tay xoa xoa chỗ đầu bị ăn cốc của Liberte.

    "Anh làm hoa hướng dương đi. Cho nó hợp với bộ giáp của 21-"

    Chưa kịp dứt câu là một tiếng cốp khác vang lên khi Sunny dùng tay bạt vào đầu thằng em. Cider ôm đầu trong tư thế trông chẳng khác gì Liberte khi bị Kosmas cho ăn cốc. Sunny đưa mắt nhìn Liberte, lắc đầu.

    "Nếu trốn thì sẽ lại bị phạt. Trong khi hai đứa tôi mới được thả khỏi ngục cách đây hai hôm sau vụ 12 chơi khăm một đám lính Obscurit thôi."

    Nó nói. Vừa khi ấy, cả bốn đứa nghe tiếng ồn. Đã sáu giờ rồi, mấy người tù trong trại tập trung đang lần lượt tiến vào trong phòng ăn để dùng bữa sáng của mình. Gian phòng rộng nãy giờ im ắng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Sunny nhìn họ một lúc rồi quay sự chú ý của nó về lại phía Liberte, tiếp tục nói.

    "Tụi tôi khô-"

    "Trốn chớ! Trốn chớ! Tập luyện chán thấy mồ," Cider lại choàng tay qua vai Sunny, "Tụi tôi sẽ viện cớ qua lò rèn với anh! Đóa hoa hướng dương hay càu nhàu này trông thế thôi chứ cũng muốn trốn lắm đó!"

    "Cider, gọi anh bằng cái tên đó nữa đi là ăn đấm nhé..."

    Sunny lầm bầm đầy đe dọa, còn Cider thì vẫn toe toét cười trước khi hôn nhẹ lên má anh nó một cái, tay thì xoa xoa cái đầu vàng hệt như đang vuốt ve một con mèo để nó hết quạu.
    HTTP 404
    HTTP 404
    Peasant
    Peasant


    404 Not Found

    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2014-10-09
    Đến từ : Database

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by HTTP 404 Tue Nov 18, 2014 12:14 am

    .New Moon 01.
    .8:xx PM.

    nhân vật:

    "Ngươi nghĩ thế nào nếu ta cho hai đứa song sinh theo ngươi, Liberte? Còn ngươi, Annett, chắc ta sẽ bảo con bé Tử Hy đi chung với ngươi nhé?"

    Lời Joswald nói khiến Sunny siết chặt hai lòng bàn tay lại. Nó sẽ không để bà ta mang Cider khỏi nó, nó biết rõ nếu Cider bị bắt theo cùng Liberte lần này, có khả năng cả hai sẽ không quay về. Nếu chuyện thành vậy, nhất quyết nó phải đi cùng Cider.

    Hai anh em tụi nó luôn bên nhau. Luôn có phúc cùng hưởng có họa cùng chung.

    Luôn luôn là thế.

    "Em xin lỗi, Sunny..."

    Cider chợt thì thầm vừa đủ cho anh nó nghe. Sunny quay phắt lại, nó định mở miệng hỏi thì im bặt khi nhận ra Cider tính làm gì.

    "Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó..."

    "Sunny, ý tưởng bắn pháo là của em. Em là người bày ra chuyện này. Để Liberte một mình đằng kia... là không đúng..."

    Cider cười nói, rồi bất ngờ nắm chặt tay Sunny và đẩy nó về phía Kosmas. Đứa Xám nhìn người đàn ông tóc trắng rồi dặn dò anh ta.

    "Giữ Sunny lại hộ tôi."

    Nói rồi, nó đẩy mấy người đứng cạnh, rời khỏi đám đông để bước nhanh về phía Liberte. Nó chạy ra đứng trước mặt anh ấy, đối diện với người phụ nữ tóc đỏ gầy ốm.

    "Anh Liberte chỉ làm theo ý tôi. Tôi là người nghĩ ra ý tưởng trộm và bắn pháo hoa. Nếu có phạt thì phạt tôi. Mà biết tính bà thì chắc tôi không nghĩ sẽ tha cho anh Liberte nên chỉ mong bà phạt nhẹ cho anh ấy, tôi thì sao cũng chịu."
    Radiance
    Radiance
    Peasant
    Peasant


    I'm sorry daughter but your father's not the same

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 11
    Join date : 2014-11-12
    Age : 25

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Radiance Tue Nov 18, 2014 1:18 am

    Flashback

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 VaascheChapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Leonnis

    Đó là ngày đầu mùa thu hoạch ở thị trấn Goldenfield.

    Thị trấn bé nhỏ nằm lạc dưới chân đồi, bao xung quanh bởi những cánh đồng lúa mì đâm trổ vàng rực. Dân cư nơi này khá là ôn hòa, nhà nhà ai ai cũng biết mặt biết tính nhau. Biết ai thì giỡn được mà ai thì nên tránh xa. Trong danh sách "những người nên tránh xa" của họ có cái tên Leonnis Aedria.

    Leonnis Aedria mà gọi thân mật hay đơn giản chỉ để ngắn gọn là Leo. Leo là một thằng nhóc mới mười bảy tuổi nhưng tự nó cũng thấy nó như một ông cụ non khó tính. Nó không bao giờ cười và vẻ ngoài hầm hố làm người ta ai cũng tránh xa nó ra. Sau tang mẹ nó cách đây một tuần, người ta càng xa lánh nó hơn vì nó không phản ứng theo cách họ mong đợi.

    Nó không có khóc giọt nào trong đám tang, mặt nó thì hờ hững bình thản, nó cũng chẳng tiếp chuyện với ai. Nói chung là đủ khiến để người ngoài nhìn vào mà cho rằng nó là thằng con bất hiếu vô cảm không biết thương mẹ. Đâu có ai biết rằng nó ghét bản thân nó vì nó không thể biểu lộ cảm xúc, và cũng đâu ai hay người thực sự điều hành quán rượu nhỏ sau khi mẹ nó mất mới chính là nó mà không phải cậu Vaasche.

    À, mà nhắc tới cậu Vaasche.

    Đã hơn một tuần sau đám tang mẹ mà cậu Vaasche vẫn cầm chai rượu ngồi lặng trước bia mộ khắc tên bà. Hỏi cậu ta ở đâu? Leo biết chỉ có thể tìm thấy ông cậu ở nghĩa trang nhỏ của thị trấn. Nó khoanh tay đứng nhìn người đàn ông tóc hung đỏ ôm chai rượu, thi thoảng nốc từng ngụm.

    - Chiều rồi, cậu đã ở đây từ sáng rồi đó.

    Leo cất lời, dù nó không nghĩ sẽ có tác dụng. Vaasche vẫn im lặng, đưa chai rượu lên uống một ngụm trước khi đáp lời rằng:

    - Cậu có thể ngăn chuyện này... cậu có thể cứu mẹ cháu.

    - Cậu đâu có thể biết được...

    - Nếu cậu đi cùng với mẹ cháu, thì chuyện này đã không xảy ra.

    Leo thở dài, nó đưa tay lên gãi đầu rồi quay lưng bỏ đi. Nó không giỏi nói chuyện, không biết phải làm gì để khiến ông cậu cảm thấy đỡ hơn. Cậu Vaasche khỏi nói cũng biết là em trai của mẹ nó. Cậu vốn nổi tiếng trong thị trấn là kẻ gây rối, bốc đồng và không bao giờ chịu ổn định cuộc sống, thế nên nhìn cảnh cậu ấy buồn bã thế này quả thật không hợp.

    Thật sự thì mẹ Leo với cậu Vaasche luôn luôn cãi nhau, nhưng tất cả cũng vì hai chị em lo cho nhau cả thôi. Cậu Vaasche phản đối gay gắt chuyện chị gái đi lấy chồng, hóa ra cậu ấy lại đúng vì sau đó cha của Leo bỏ mẹ để rời thị trấn theo một cô gái khác. Sau đó, cậu Vaasche dành thời gian chăm lo cho chị gái, những người trong thị trấn cũng vậy.

    Không ai hỏi Leo cảm thấy ra sao, đơn giản vì nó không thể biểu lộ được. Vì nó không đưa ra bất kì một tín hiệu, và thế là không ai hiểu nó thật sự ra sao. Có phải vì nó không muốn đâu, mà là không thể.

    Bước được vài bước thì Leo quay lại chỗ người cậu với tấm bia mộ. Nó ngồi xuống cạnh cậu nó mà không biết phải nói gì.

    - Cậu có nốc hết rượu trong kho cũng không có mang mẹ lại đâu. Mà quán chúng ta càng thêm lỗ thôi. - nó nói.

    - Cháu có lao động không công là cậu rồi thì có phải lo trả lương đâu mà lỗ.

    - Lao động không công nhưng chỉ có cháu làm hết công việc, còn cậu thì ở ngoài này. Chuyện này phải ngừng lại.

    - Leo...

    - Cậu nghĩ cháu không buồn khi mẹ mất hả? Chỉ vì cháu không biểu lộ ra không có nghĩ là cháu không cảm thấy gì.

    Nói rồi, nó đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang, bỏ mặc ông cậu đang ngoái đầu nhìn theo nó, tính mở miệng gọi nhưng rồi lại thôi. Vaasche lại quay qua nhìn bia mộ khắc tên người chị, luẩn quẩn suy nghĩ lung tung. Anh nghĩ về kí ức của mình với chị gái, những lần anh bảo vệ chị và cố gắng giúp nhưng toàn là gây rắc rối bởi bản tính bộc trực của mình. Anh chợt nghĩ tới Leo, và thấy lạ khi nhận ra hai cậu cháu sống chung đã lâu nhưng kí ức thì không có bao nhiêu.

    Cứ như thằng bé ở đó, nhưng không thật sự ở đó.

    Có lẽ vì chưa có lúc nào anh chịu nhìn về phía nó?
    Bluescreen
    Bluescreen
    Peasant
    Peasant


    I'm in the middle of some calibration.

    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2014-10-08
    Đến từ : Main core

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Bluescreen Tue Nov 18, 2014 1:19 am

    - New Moon 01 -
    .08:xx PM.


    nhân vật:

    Phịch. Là tiếng xác người đổ xuống nền đất ẩm.

    Phịch. Là tiếng hi vọng gã tắt nhúm

    Phịch. Là tiếng bước chân bước lên trước mặt gã.

    Phịch. Là tiếng tim ngừng đập một nhịp khi thấy cái bóng bạc thân thuộc.

    Nếu gã không bước lên, 12 không bước lên. Nếu gã không bước lên, 12 sẽ không gặp rắc rối. Nếu gã không bước lên, 12 đã không bị kéo vào.

    Vào rắc rối của Liberte.

    "Anh Liberte chỉ làm theo ý tôi. Tôi là người nghĩ ra ý tưởng trộm và bắn pháo hoa. Nếu có phạt thì phạt tôi. Mà biết tính bà thì chắc tôi không nghĩ sẽ tha cho anh Liberte nên chỉ mong bà phạt nhẹ cho anh ấy, tôi thì sao cũng chịu."

    12 nói với người đàn bà tóc đỏ. Và Liberte giật mạnh cậu ngược lại. Đôi ngươi vẫn lạnh một màu biến. Hai bờ môi mím chặt. Gã không đáp lời Joswald mà chỉ nhìn bà. Tức giận. Nhưng là giận chính bản thân mình.

    Bên dưới, Kosmas ôm giữ lấy 21 ngay khi 12 đẩy cậu về phía anh. Cánh tay rắn rỏi giữ lấy bộ giáp vàng. Giữ chặt. Thật chặt.

    "12 cần cậu. Và cậu cần bình tĩnh. Chúng ta cần ở ngoài việc này để có thể giúp chúng thoát ra. Được không?"

    Kosmas thì thầm vào tai bộ giáp vàng. Còn đôi đồng tử vẫn dõi theo sát đứa em trai.



    Last edited by Bluescreen on Wed Nov 19, 2014 12:07 am; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Sireen Tue Nov 18, 2014 1:46 pm

    New Moon 01


    Nhân vật:


    - Kệ tui, cô là cái gì mà bắt tui im, đi ôm cục đạo đức của cô ngủ đi nha, đừng có giả bộ trước mặt tui nha, bộ tui cần cô quan tâm hả?

    Mấy chục năm làm cục đất sirius cũng không bằng một lần nổi khùng chơi ngu, Orion chống nạnh lên tới nách hất mặt vuông góc với cột điện đầy thách thức, hiền thì hiền chớ lỡ khó đẻ là đục rụng răng chục đứa cũng được nha.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Honeypie Wed Nov 19, 2014 6:08 am

    New Moon 01


    Nhân vật:


    Từ đầu tới đít cô đã nói chữ nào là quan tâm ông nội này bị sao chưa vậy trời. Một năm chơi với nhau trong trại mà không đủ cho ông biết tui chỉ đang lo tui chết theo ông thôi hả. Đừng quang tưởng nữa diễm.

    - Xuống đi cha, ai thèm quan tâm tới ông.

    Mặt Rex hiện rõ hai chữ Bích Ly khi cô dạt sang cuối hàng đứng cho bớt mệt, muốn làm người tốt mà đéo cho thì thôi khỏi làm nữa, chị hai đây không rảnh dữ vậy đâu. Bây giờ mới biết hai cái tai nhọn hoắt đó là sừng trâu chớ đách phải tai thỏ như cô đã tưởng lộn. Bái bai, chơi ngu rồi chết ngu vui vẻ nha.
    Bluescreen
    Bluescreen
    Peasant
    Peasant


    I'm in the middle of some calibration.

    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2014-10-08
    Đến từ : Main core

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Bluescreen Wed Nov 19, 2014 7:10 pm

    - Flashback -
    .Ngày thứ 6.


    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 RfBGKlcChapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 HITC5D8Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 211Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 12

    "Cider, gọi anh bằng cái tên đó nữa đi là ăn đấm nhé..."

    21 lầm bầm đầy đe dọa, còn 12 thì vẫn toe toét cười trước khi hôn nhẹ lên má anh cậu một cái, tay thì xoa xoa cái đầu vàng.

    "Cider?"

    Hai anh em đầu đen đầu trắng đồng loạt thốt lên.

    "Tên xinh mà giấu kĩ thế"

    Liberte che miệng cười khùng khục bình luận. Xong quay qua anh chàng giáp vàng:

    "Tôi không nghĩ cậu sẽ nói tên cho tôi đâu. Thành ra tôi sẽ gọi cậu là Cutie Pie. Và không. Tôi không có xin phép nên cậu khỏi cần đồng ý"

    Liberte trêu. Kosmas nhìn mà chỉ thở dài. Anh quen quá với chuyện Liberte trêu tất cả mọi người già trẻ bé lớn, từ trai tới gái từ con mèo nhà hàng xóm tới con chó gác cổng trại cho Obscurit. Tất cả.

    Trừ anh.

    Liberte đã dừng chuyện đó từ lâu.

    "Còn nếu sau này cậu cho phép tôi gọi cậu bằng tên thật thì ... tất nhiên.... đó lại là một chuyện khác. Và tất nhiên, cần kế hoạch để trốn tập. Kosmas có thể thế thân cho 2 cậu bên trại. Nhưng trước hết.... Hai người nhà cậu ăn cái gì mà dễ thương thế?"

    Đột ngột gã kéo cả hai bộ giáp vào lòng. Ôm siết. Và...

    BỐP!!

    Không đoán được sao mà phải đọc? Gã mới ăn đập của Kosmas nữa đó. Anh ta đang ngồi bóp trán lắc đầu kìa.

    Epilismon
    Epilismon
    Peasant
    Peasant


    Herrenmensch

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 23
    Join date : 2014-10-08
    Age : 27
    Đến từ : Another Universe

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Epilismon Thu Nov 20, 2014 2:50 am

    New Moon 01


    Nhân vật:


    - Bà không biết. Và tôi không thể chứng minh. Nhưng câu hỏi đặt ra là bà mất gì? Chẳng gì cả. Tôi vẫn ở đây, anh tôi, bạn bè. Đường hầm đã bị phát hiện. Và tôi muốn tự thú trước khi bị tóm. Tôi không rời trại, đơn giản vì ngoài đó không còn gì cho tôi nữa. Cán dao cầm là bà. Quyết định là ở bà.

    - Mà giờ thì tôi biết tôi muốn gì rồi. Tôi muốn có một bữa ăn ngon và một giấc ngủ dài. Một mình thì chán lắm. Tôi muốn hai đứa nhóc cùng ăn, ngủ nghỉ chung luôn. Có lẽ ... sẽ mời thêm những người đã đứng lên đây nữa. Kể như bữa ăn an ủi cuối cùng. Sau đó số phận mọi người đều do bà định đoạt cả.

    Liberte đáp trả lại câu hỏi của trưởng trại.

    Anh ta điên rồi. Nếu đã đứng ra nhận, thì sao lại kéo cả bọn trẻ vào? Vậy thì việc làm đấy còn ý nghĩa gì?

    Hoặc ngay từ đầu anh ta chỉ đang nhằm vào một mục đích riêng của bản thân mình.

    - Ta cho hai đứa ngươi một cơ hội chót để nói tên ai đã giúp các ngươi khỏi đây. Nào, nói đi.

    Hai đứa trẻ vẫn một mực lắc đầu. Chúng không chịu khai ra người đã giúp chúng...
    ...Hoặc đó không phải là "giúp". Annett có thể cảm nhận thấy, lũ trẻ đang cực kì khiếp sợ. Chúng không khai ra, không phải vì muốn che giấu cho ân nhân mà là do sự sợ hãi với kẻ kia.

    Một kẻ khiến lũ trẻ sợ hãi hơn cả những đòn trừng phạt của trại trưởng.

    Annett siết chặt bàn tay. Những móng tay đâm vào lòng bàn tay rớm máu nhưng cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cô chỉ còn cảm thấy căm hận.

    Nỗi căm hận này đủ để thiêu cháy lồng ngực Annett.

    "Vì ta đã hứa với em, không, ta xin thề, lời thề thâm sâu tựa câu nguyền trước vong linh tất cả
    Ta sẽ là người bảo vệ và đứng về phía những ai yếu đuối,
    hay luôn mong mỏi một tương lai hòa bình.
    Con xin thề nguyền trước Người, con sẽ đánh đổi kiếp này, không, con xin hiến dâng tất thảy sinh mệnh của mình nếu điều đấy có thể cứu rỗi những sinh mệnh vô tội kia
    Dù cho có phải tự nguyền rủa cả sinh mạng của mình đời đời kiếp kiếp, cho đến khi tất cả chỉ còn là hư vô
    Xin Người, hãy cho con, kẻ bất lực này sức mạnh có thể thay đổi định mệnh tàn nhẫn."

    - Làm đi.

    Trước mặt Annett, hai đứa trẻ không kịp phản ứng ngay lập tức bị cứa cổ. Thân xác của chúng đổ gục xuống nền đất.

    - Đây là ví dụ cho những kẻ nào định trốn thoát khỏi đây. Cho dù có là trẻ em hay người già, kẻ bệnh tật gì cũng không có ngoại lệ. Còn các ngươi...

    - Nói dối và trộm pháo trong kho vũ khí... đừng tưởng ta cho qua. Nhưng do là các ngươi đều là những người tốt, biết nghĩ cho người khác, thế nên ta nghĩ là nên gọi thêm bạn bè để các ngươi đỡ phải chịu hình phạt một mình, đúng không? Ngươi nghĩ thế nào nếu ta cho hai đứa song sinh theo ngươi, Liberte? Còn ngươi, Annett, chắc ta sẽ bảo con bé Tử Hy đi chung với ngươi nhé?

    -...

    Chết lặng. Cô cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống.

    - Bà...không...kẻ khốn nạn... Ngươi phải hành hạ những con người yếu đuối này đến chừng nào mới thỏa mãn?

    Annett vừa nói vừa cố nén xuống sự phẫn nộ xuống. Phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn. Hai đứa trẻ đã mất mạng, vậy thì còn Tử Hy, đúng, không thể để cả chị em Tử Hy bị liên lụy được.

    - Nếu bà muốn trừng phạt... xin hãy trừng phạt tôi thôi. Cô bé kia là một người thợ lành nghề, tôi nghĩ mất đi một người thạo việc vô cớ như vậy là điều không tốt.

    - Nếu bà muốn, thì hãy trừng phạt tôi thôi. Xin đừng bắt những ai vô tội phải gánh lấy lỗi lầm của người khác.

    Nói chuyện đạo đức nhân nghĩa lúc này cũng thật là một sự vô ích. Nhưng, có lẽ Annett đã sống vì cái lí tưởng đấy quá lâu rồi.

    Một lí tưởng đẹp đẽ bị hiện thực tàn khốc nghiền nát để lại một kết cục bi thảm. Và, cũng không biết đến khi nào cô mới có thể thoát ra khỏi giấc mộng buồn đấy.

    "Chúa trời đã chết. Nếu Ngài chưa chết, thì con phải giết chết Chúa. Chỉ có như vậy, Ngài mới có thể hồi sinh lại một lần nữa, rực rỡ hơn hết thảy."
    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Sayaka Thu Nov 20, 2014 2:13 pm

    New Moon 01 - 8:xx PM
    Trại tập trung

    nhân vật:

    Như phản xạ, Alyssa che mắt Anna lại khi mụ trại trưởng ra lệnh xử tử hai đứa bé. Thật ra thì chính bản thân cô cũng nhắm tịt mắt lại. Cảnh tượng tàn nhẫn như vậy làm sao mà cô có thể nhìn kia chứ? Thật lòng thì cô y tá trẻ cũng muốn làm gì đó giúp hai đứa bé, nhưng nhìn lại mình kìa. Cô không đủ dũng cảm để nhận tội cho chúng như người đàn ông quấn băng trắng kia với chị Annett, cô thậm chí còn không thể lên tiếng nói như anh Ace với người tóc đen vừa tự nhận đã bắn pháo kia. Với lại, nếu có chuyện gì xảy ra cho cô, Anna sẽ ra sao?

    Thế nên, cô chỉ biết im lặng. Dù đã đoán trước được số phận hai đứa bé, Alyssa cũng không khỏi cảm thấy phẫn nộ khi Marie ra lệnh giết chúng. Cô nghe tiếng Anna khóc nấc lên, sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra với em. Alyssa vội ngồi xuống và ôm em gái vào lòng, vỗ về.

    - Không sao đâu, Anna. Chị sẽ không để bà ấy đụng vào em đâu.

    Tình hình hiện giờ khá là phức tạp, nhưng Alyssa biết trước mắt mối bận tâm của cô phải là dỗ dành Anna.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Sireen Thu Nov 20, 2014 10:51 pm

    New Moon 01


    Nhân vật:

    - Ờ đi đi, đi luôn đi ai cần cô chớ, bộ mượn cô xía vô chuyện của tui hả cô sợ kệ cô mắc gì xin bả chi bộ tưởng ai cũng giống cô hả haha xin lỗi nha tui nè, Orion nè, có biết lúc cô còn ở nhà ăn hại là tui phải ra trận rồi không hả blahblahblah...

    Không biết Rex đi chỗ khác rồi có bớt gớm được miếng nào chưa mà chỉ thấy cục xanh lè với hai cái tai máy đứng khùng một mình tới lúc dân chúng giải tán chắc cũng chưa xong quá.

    Seki
    Seki
    Peasant
    Peasant


    Before it turns out to be true, it remains a possibility.

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2012-03-14
    Age : 33

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Seki Sat Nov 29, 2014 2:27 am

    Flashback


    Nhân vật
    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Rukia




    Part 1 - “Tên con là Rukia.”:

    ***

    Part 2 - Quỷ lửa:

    ***

    Part 3 - “Rukia Crescent, ta có thể gọi con như vậy không?”:

    ***

    Part 4 - “Tôi là Rukia Crescent.”:
    Seki
    Seki
    Peasant
    Peasant


    Before it turns out to be true, it remains a possibility.

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2012-03-14
    Age : 33

    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Seki Sun Dec 07, 2014 12:55 am

    New Moon 01


    nhân vật:

    Tự do không phải là điều hiển nhiên, mà phải tự tay đoạt lấy. Kể từ cái ngày bị bọn giáp đen bắt về cho làm lính chiến cho chúng, Rukia đã thấu hiểu điều này. Một điều khác mà khoảng thời gian ở một mình trước khi được cha nuôi Olwell nhận về Rukia đã học được, đó là con người hầu hết đặt an toàn tính mạng của chính mình lên trên hết. Những người sẵn sàng đánh đổi an toàn của bản thân vì người khác, hoặc là có mưu đồ, hoặc là quá cao thượng. Và những người cao thượng thường không nhiều.

    Khi bà chị trại trưởng dữ dằn đòi giết hai đứa nhỏ, đã có một anh trai quấn băng trắng kín mít và một bà chị tóc xanh có vẻ là nữ tu ra nhận là đã giúp chúng trốn thoát. Sau đó, một anh trai khác tóc đen tự nhận là đã đốt pháo hoa và ra điều kiện với bà ta. Ngoài ra còn vài người khác cũng tham gia chia sẻ ý kiến và thông tin với bà ta. Nhưng sự thật là chuyện vừa xảy không thể thay đổi được.

    Hai đứa bé đã bị giết.

    Ở dưới có tiếng lao xao. Vài người phản đối sự ác độc của bà chị trại trưởng, vài người khác lại can ngăn những người vừa phản đối. Khá lộn xộn.

    - Bà...không...kẻ khốn nạn... Ngươi phải hành hạ những con người yếu đuối này đến chừng nào mới thỏa mãn? Nếu bà muốn trừng phạt... xin hãy trừng phạt tôi thôi. Cô bé kia là một người thợ lành nghề, tôi nghĩ mất đi một người thạo việc vô cớ như vậy là điều không tốt. Nếu bà muốn, thì hãy trừng phạt tôi thôi. Xin đừng bắt những ai vô tội phải gánh lấy lỗi lầm của người khác.

    Cô gái nữ tu ấy, theo Rukia, thật mạnh mẽ. Có thể kiềm chế cảm xúc của mình vì lợi ích của người khác, điều đó thật đáng phục. Một phần nào đó, Rukia có thể thấy được từ người con gái ấy hình ảnh người mẹ cam chịu và hầu như không nói với cô một lời nào--trừ lúc đặt tên cô, nhưng đấy chỉ là chuyện cô nghe bà vú kể lại.

    Một chút mến mộ, chỉ thế thôi.

    - Thưa trại trưởng, thiết nghĩ bà chị có phạt thêm người thân của bọn họ thì cũng không có ích gì. Tất nhiên quyết định là ở bà chị, nhưng để họ lập công chuộc tội không phải sẽ tiện lợi hơn cho bà chị sao?

    Olwell à, con làm thế có đúng hay không?


    Sponsored content


    Chapter IIIx: Leaders & Followers - Page 8 Empty Re: Chapter IIIx: Leaders & Followers

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 08, 2024 6:42 pm