Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Miss Nine
Demi-fiend
Cro-Vie
vuongtuyet
Metamorphosis
Nocturne
Eluveitie
Miss September
Admin
13 posters

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Admin Mon Jul 16, 2012 8:01 pm

    - Tiệm tạp hóa Oak -



    - Đây là nơi cung cấp, trao đổi mua bán mọi loại sản phẩm. Mỗi khi cần gì bạn cứ ra đây ghi là mua những gì mình cần được rồi, không cần đợi ai ra tương tác gì đâu nhé.

    - Đơn vị tiền tệ sử dụng là Gem (G).

    - Khi mua hàng, các bạn nhớ ghi rõ số lượng và các mặt hàng như rau củ, trái cây hay thịt cá các bạn nhớ ghi mình mua cụ thể những gì (vdụ: khoai tây, thịt gà, etc) để tụi tớ tiện update.

    - Phí vận chuyển 1 LƯỢT10G

    - NHỚ UPDATE CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TẠI Kê khai Tài sản

    - Không mua thiếu mua chịu dưới mọi hình thức. Chúc các bạn mua bán vui vẻ :"D

    Note: Ở bảng giá những thứ không ghi đơn vị tính theo kg.

    Thực phẩm:

    Bảng giá các vật dụng khác:


    Last edited by Admin on Fri Aug 24, 2012 3:50 am; edited 4 times in total
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Miss September Sun Jul 29, 2012 9:30 pm

    2 Sun's Dawn - 3119 AA
    Siêu thị
    10:00 AM


    Fairy bước vào siêu thị và chọn lấy cho mình một chiếc xe đẩy. Vừa đẩy xe đi khắp các quầy hàng, cô bé vừa suy nghĩ trong đầu xem nên mua gì và chi sao cho vừa phải.

    Cuối cùng, Fairy đã mua được 10 ổ bánh mì, 10 kg gạo, 3 hộp bơ, 5 hộp mứt, 5 quả cà chua, 5 trái bắp cải và 2l sữa. Đó là xong khoản lương thực, còn phải mua nguyên vật liệu tiêu dùng trong cả năm nữa.

    2 bánh xà phòng, 1 chai dầu gội, 1 hộp bột giặt, 6 cuộn giấy vệ sinh với 1 hộp cứu thương nữa.

    Vậy là hôm nay đã tiêu hết 564 Gem rồi.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Eluveitie Sun Jul 29, 2012 11:08 pm

    2 Sun's Dawn - 3119 AA
    Siêu thị
    Exile


    9:59 AM


    Cầm tiền trong tay, Exile tiến ra siêu thị. Có 1000G thôi nên phải tiêu xài cẩn thận. Không biết trong làng có chỗ nào tuyển Học viên làm thêm không nữa. Sau vài vòng đẩy xe, thằng nhóc cũng mua được 20 ổ bánh mì, 5 kí thịt heo, 3 trái bắp cải, 5 hộp phô mai và 5 hộp mứt dâu, 20 quả trứng.

    Xong phần đồ ăn, Exile chọn mua thêm 2 bánh xà phòng, 1 chai dầu gội, 1 hộp bột giặt, 2 cái khăn và 1 hộp cứu thương.

    Hết 505 Gem tất cả.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Nocturne Mon Jul 30, 2012 5:00 pm

    2 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Siêu thị.


    5:20 PM




    Một sáng nghỉ ngơi là quá đủ, chiều nay Night phải đi chợ. Với 500G được đưa lúc nãy, chắc là đủ để một mình nó sống.

    Sau một hồi dạo quanh siêu thị, cân đo đong đếm, cuối cùng những thứ Night mua là: 5 ổ bánh mì, 5kg gạo, 2kg bột mì; bơ, mứt, phô mai, mật ong, gia vị mỗi loại 1 hộp; 3kg thịt heo, 1 tá trứng, 5 lít sữa.

    Nhìn qua phần vật dụng, Night nghĩ mình không cần phải mua thêm vì đã có sẵn. Nhưng vẫn có những thứ cần phải mua: 1 hộp cứu thương, 6 cuộn giấy vệ sinh, 1 hộp bột giặt.

    Xong để xem, 362G, có lẽ từ nay phải tiết kiệm một chút.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Metamorphosis Mon Jul 30, 2012 7:53 pm

    2 Sun's Dawn - 3119 AA
    Siêu thị


    11:05 AM

    Có 1000G thôi nên phải chi tiêu cẩn thận.

    Ấy là tôi nghĩ thế, và ba mẹ cũng dạy tôi phải tiêu xài có kế hoạch. Thiết nghĩ tôi nên mua cho cả năm học, như thế sẽ tiện hơn.

    Thế là tôi đã mua 10 kg gạo, 4 kg thịt gà, 2 kg khoai tây, 3 kg cà rốt, 4l sữa, 2 ổ bánh mì và 2 hộp mứt nho. Nguyên vật liệu thì chỉ cần mua thêm 6 cuộn giấy vệ sinh và hộp cứu thương.

    Thế là đi hết 454G trong một ngày chợ.
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by vuongtuyet Mon Jul 30, 2012 9:57 pm

    2 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Siêu thị.

    11h50 AM

    Jack - Ngân


    Từ nhỏ đến lớn, Jack chỉ cần ra lệnh là có người mang đến cho chàng. Hôm nay mới chính thức biết đi mua đồ là thế nào.

    Chàng không biết mình cần gì nên không chọn được, cứ đưa tay lấy đại trên kệ những mặt hàng ưng mắt. Một tay cứ lấy và một tay cứ đẩy xe đi tới, chàng xém chút bỏ Negai tuột lại đằng sau.

    "Anh đi mua hay đi gom đồ vậy hả? Có biết tiết kiệm là gì không?"

    Cuối cùng không nhịn được cái bộ dạng vừa lóng ngóng vừa tự tung tự tác của chàng, cậu giữ cái xe đẩy đứng yên và đặt những món không cần thiết + quá số lượng về chỗ cũ trước con mắt tỏ ra không hiểu gì của Jack.

    "Đẩy xe theo, tôi chọn."

    Không được ra lệnh cho ta. Đó là những gì chàng nghĩ, may thay chỉ giữ trong lòng chứ không đưa ra khỏi môi. Dù gì cũng là chàng không biết và đã làm cậu ấy bực mình. Negai có vẻ biết-mua-gì-để-dùng hơn chàng nên Jack im lặng mặt lạnh đẩy xe theo sau.

    Negai chỉ lấy nguyên liệu chứ không mua thức ăn có sẵn. Có lẽ tự làm thì rẻ hơn. Jack nhẩm tính trong đầu những thứ chàng thấy cậu ném vào xe đẩy:

    - 2kg bột mì => 20 Gem
    - 5kg gạo => 75 Gem
    - 2 hộp bơ => 6 Gem
    - 1 hộp mật ong => 5 Gem
    - 2 hộp phô mai => 10 Gem
    - 2 hộp gia vị => 10 Gem

    "Anh ăn trái cây ăn không?" - Đi ngang qua hàng bày trái cây, Negai quay lại hỏi.

    "Ta lấy táo"

    "Mà... da đẹp rồi chắc khỏi ăn nữa, tiết kiệm." - Trầm ngâm phân tích.

    "Vậy ngươi hỏi ta làm cái gì?" - Lông mày giật.

    Bỗng Negai quay hẳn người lại nhìn Jack.

    "Có một vấn đề lớn trong cách xưng hô của anh, tôi nghe ta-ngươi không thuận lắm. Ban đầu thì được nhưng giờ chúng t-, à ừm, tôi với anh ở chung nhà, gọi vậy phân biệt giai cấp quá."

    "Ngươi muốn ta gọi là gì?" - Jack bỗng nhớ đến cô bé tóc xù chàng gặp ở Icarus, không lẽ Negai muốn bạn-mình với chàng? Nghĩ đến bỗng thấy sống lưng cứng ngắc.

    "Gì cũng được, miễn anh dẹp cái ngôi xưng của đám quý tộc đi" - Như nghĩ ra điều gì đó, Negai tiếp lời - "Đổi lại tôi sẽ mua táo cho anh."

    Thế là không hiểu vì sao, nhưng Jack đã gật đầu ưng thuận.

    - 1 kg táo => 20 Gem
    - 1 kg thịt heo, 2 kg thịt bò => 75 Gem
    - 10 quả trứng => 20 Gem
    - 5 lít sữa => 50 Gem

    Tiếp theo, họ sang dãy hàng đồ dùng hằng ngày

    - Bộ tách trà => 30 Gem
    - Chén/đĩa/ly => 30 Gem
    - Dao/mĩa/muỗng => 15 Gem
    - 4 bàn chải đánh răng => 28 Gem
    - 2 xà phòng/dầu gội => 10 Gem
    - Bột giặt => 20 Gem
    - Giấy vệ sinh => 20 Gem
    - Chổi => 15 Gem
    - 2 khăn => 20 Gem
    - 2 hộp quẹt => 6 Gem
    - 1 hộp cứu thương => 20 Gem

    Negai bảo mua dự trữ vài thứ, mai mốt xài hết không phải đi mua thêm nên trông hơi nhiều đồ. Biên lai in từ máy của quầy tính tiền như Jack nhẩm tính là 505 Gem.

    Hơn nửa quỹ phòng một tí, như vậy cũng không quá tệ. Jack nghĩ. Sau này cứ để Negai lo việc thu chi, ít nhất cũng tốt hơn chàng.

    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Cro-Vie Tue Jul 31, 2012 1:56 am

    Supermarket.
    21 Heartfire, 3119 AA.

    First time shopping.
    Vie - Anima



    Suốt dọc đường đi nó im lặng để mái tóc xanh kéo nó đi.

    Im lặng của bối rối.

    Cho đến khi đến siêu thị, nó chỉ đứng ngây ra nhìn.

    Nó chưa bao giờ bước vào siêu thị cả.

    Tất cả những gì nó thấy chỉ là bên ngoài lớp cửa kính hào nhoáng.

    Vừa đi, vừa ngắm.

    Sau một lúc bàn với mái tóc xanh bằng những ngón tay, cuối cùng cả hai đã mua thức ăn cho mộ tháng và những vật dụng cần thiết trong nhà:

    - 3 ổ bánh mì
    - Bơ
    - Mứt
    - Phô mai
    - 2 kg bột mì
    - 1 kg thịt.
    - 1 kg cá
    - 4 hộp gia vị các loại
    - 2 kg rau củ gồm cà chua, xà lách, bắp cải, cà rốt và khoai tây.
    - 10 quả trứng
    - 3 lít sữa
    - 1 kg trái cây.
    - Chén/Dĩa/Ly
    - Dao/Nĩa/Muỗng
    - Giấy vệ sinh
    - Bột giặt

    Và sau một lúc suy nghĩ, có lẽ nên cần một bộ ấm tách trà cùng một hộp trà ... cho khách?

    Có chút kì cục.

    Tay thọt vào túi xoay xoay mấy viên đá nhỏ mà nó dành dụm qua suốt bao nhiêu năm.

    Sao không tận hưởng một chút?

    Và nó với lấy thêm một ấm tách trà và một hộp trà đen khá giống với Earl Grey thời Tiền thế.

    Tổng cộng hết 369 G cho cả hai đứa.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Demi-fiend Thu Aug 02, 2012 8:27 pm




    Siêu thị.
    2 Sun's Dawn, 3119 AA.


    Sau khi nhận nhà, Averine chạy ra siêu thị mua đồ liền, mà mua cho cả hai miệng ăn nữa.


    Sau một lúc dạo quanh siêu thị, nó mua: 5 ổ bánh mì, 2kg gạo, 2 hộp bơ, 1 hộp mật ong, 2 hộp phô mai, 5 hộp gia vị các loại, 2kg thịt gà, 1kg thịt bò, 15 quả trứng, 2l sữa.2 bánh xà phòng, 2 chai dầu gội, 6 cuộn giấy vệ sinh, 1 hộp cứu thương.


    Tổng cộng là 316 Gem.

    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Miss Nine Sun Aug 26, 2012 4:24 pm

    15 Heartfire - 3120 AA
    Tiệm tạp hóa
    11:45 AM


    Anna có 1000 viên ngọc quý trong tay, và cần phải chi tiêu đủ xài. Bước vào trong tiệm tạp hóa mua đồ, cô nhanh quay trở ra với những vật dụng cần thiết: 2 ổ bánh mì, 2kg gạo, 3 hộp bơ và 1 hộp mứt dâu, 2kg thịt bò và 1kg khoai tây, thêm 2l sữa và 10 quả trứng nữa.

    Đó là khoản thực phẩm, về nguyên vật liệu Anna mua thêm 1 hộp bột giặt, 6 cuộn giấy vệ sinh và 1 hộp cứu thương.

    Tất cả là 224 Gem.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Rosenrot Mon Aug 27, 2012 4:50 pm

    15 Heartfire
    Tiệm tạp hóa - 9:30 am
    + Anselm + Celestia +


    95 cái ván gỗ, 100m vải, 2 hộp kim chỉ, 1 cây kéo, 2 xấp giấy và 2 hộp màu vẽ.

    Celestia cùng Anselm kiểm tra lại số dụng cụ đã mua để về chuẩn bị cho việc làm đồ chơi buôn bán. Chúng nghĩ rằng nhiêu đây đã đủ nên nhanh chóng tính tiền. Tất cả là 2005 Gem.
    Zeta
    Zeta
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 71
    Join date : 2012-03-10
    Age : 33
    Đến từ : Bitch's Town

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Zeta Tue Aug 28, 2012 1:06 am

    Supermarket.
    1 Heartfire, 3119 AA.

    First time shopping.
    Zeta - Kuro



    Ả với Kuro dạo một vòng quanh chợ. Chuyện đi chợ với cô nàng chẳng qua là hàng loạt các dãy tính cộng với những con số khô khan chán ngắt. Nhưng may mắn đi chung với Kuro, cô bạn cùng nhà giỏi giang đã giúp Zeta hầu hết trong những chuyện này. Và sau một lúc lượn vòng quanh, cả hai đã mua:

    - 3 ổ bánh mì
    - Bơ
    - Mứt
    - Phô mai
    - 2 kg bột mì
    - 1 kg thịt.
    - 1 kg cá
    - 4 hộp gia vị các loại
    - 2 kg rau củ gồm cà chua, xà lách, bắp cải, cà rốt và khoai tây.
    - 10 quả trứng
    - 3 lít sữa
    - 1 kg trái cây.
    - Chén/Dĩa/Ly
    - Dao/Nĩa/Muỗng
    - Giấy vệ sinh
    - Bột giặt
    - Bộ tách trà và hộp trà.

    Tổng cộng hết 369 G.

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Vivian Tue Aug 28, 2012 1:47 am


    2 Hearthfire
    Building up.

    Six - Alden


    Cả hai ngày để hắn lẫn Six dọn dẹp căn nhà và sắp xếp bày trí bên trong. Không mất lâu để hắn quyết định mở tiệm nhạc cụ, trừ khi hắn muốn mở một hãng hàng không.

    Lượn vòng quanh chợ mua thức ăn, mấy bộ dụng cụ, và vài thứ lặt vặt khác.

    5 ổ bánh mì, 2kg gạo, 2 hộp bơ, 1 hộp mật ong, 2 hộp phô mai, 5 hộp gia vị các loại, 2kg thịt gà, 1kg thịt bò, 10 quả trứng, 5l sữa. Và 2 bánh xà phòng, 2 chai dầu gội, 6 cuộn giấy vệ sinh, 1 hộp cứu thương.

    Thế là đứt hết 336G

    Vòng qua quầy nguyên vật liệu, Alden phải kéo theo một cái xe lớn để để hết một đống đồ gồm:

    50 tấm ván gỗ, một bộ tua vít, một bộ dụng cụ lớn, hai xấp giấy, 5 thùng sơn, hai bộ cọ.

    Và 630G nữa đã hết sạch.

    Liếc nhìn qua quầy cạnh bên, Alden cầm lấy hai hộp màu vẽ gõ nhẹ vào trán Six rồi thả vào giỏ hàng. Rồi hắn quyết định mua thêm bộ ấm tách trà, trà, cà phê và máy pha cà phê.

    Tổng cộng hết 1041G

    Không đến nỗi tồi. Hắn nghĩ rồi nhanh chúng cùng Six thanh toán rồi rời cửa hàng.

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Eluveitie Wed Aug 29, 2012 2:44 am

    15 Heartfire - 3120 AA
    Tiệm tạp hóa
    Angelo


    10:00 AM


    Bước vào tiệm tạp hóa, Angelo đưa mắt nhìn quanh những quầy hàng. Nó nhíu mày, nghĩ xem nên mua gì để lấp đầy ba cái bụng đói meo ở nhà đây. Cuối cùng, nó cũng mua được 4kg gạo, 2kg bột mì, 5 ổ bánh mì, 10 quả trứng, 2 nải chuối cho con khỉ ở nhà bớt quấy, 3l sữa, 2 hộp bơ và 2 hộp mứt táo, 3kg thịt heo và thêm 1kg khoai tây nữa.

    Về khoản nguyên vật liệu, nó mua thêm 1 hộp cứu thương, 6 cuộn giấy vệ sinh và 2 bánh xà phòng cùng 1 chai dầu gội. Tổng cộng hết thảy là 376 Gem, cũng không tệ.
    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Minto Fri Sep 07, 2012 10:16 am

    1 Sun's Dawn 3120 AA

    Sankyuu


    11:00

    Mới đầu dự định sẽ cùng Su Y ra chợ để cậu ấy lựa đồ nhưng mà công việc dọn dẹp nhà mới quá nhiều thành ra cậu ấy tin tưởng anh đến mức giao tiền và bảo thấy gì cần thiết thì mua. Sankyuu không phải lần đầu chuyển nhà nên cũng có chút kinh nghiệm vì thế gật đầu ra tiệm tạp hoá mua 5kg gạo, 1 hộp mứt, gia vị nêm các loại 1 hộp, 1kg rau củ, 1kg thịt và cá, 5 quả trứng, một hộp trà và cafe. Tốn hết 160G

    Còn về phần dụng cụ thì phải mua đồ sinh hoạt cùng dụng cụ chăm sóc hoa nữa nên Sankyuu cân nhắc mua máy pha cafe, bộ tách trà, chén, đĩa, ly, dao, nĩa, muỗng, 1 bánh xà phòng và 1 chai dầu gội, bột giặt, 6 cuộn giấy vệ sinh, chổi, 1 hộp cứu thương, kéo, búa, 3 bao hạt giống, 1l dầu ăn. Tốn thêm 290G

    Thế là lần đầu ra tiệm mua đồ về trữ đã ngốn hết 450G, anh hi vọng Su Y không chê là mua mắc quá hay nhiều thứ vô dụng. Cảm giác này thật giống một gia đình...

    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Minto Fri Sep 07, 2012 10:48 am

    1 Sun's Down 3120 AA
    Quân và Tử


    12:00

    Dọn dẹp nhà cửa xong hết thì cả hai đều mệt đứ đừ rồi nhưng vì cái ăn cái mặc cho mình mà Tử lại lết xác ra ngoài tiệm tạp hoá mua đồ. Nó đi lén, không dám dẫn trùm phá gia theo vì sợ đi một hồi cách Quân sẽ gôm hết đồ trong đây nếu có thể. Nó nhìn list đồ cần mua rồi bắt đầu tìm kiếm lựa chọn cân nhắc, bla bla để tốn tiền mà không thấy đau. Sau một hồi chạy vòng quanh đây trong vòng 15 phút ngắn ngủi nó đã mua

    5kg gạo
    1 hộp mứt
    1 hộp mật ong
    Gia vị nếm các loại
    1kg Rau củ
    1kg thịt cá
    5 quả trứng
    1l sữa
    1 hộp trà
    1 hộp kem
    Bộ tách trà
    Chén / Dĩa / Ly
    Dao / Nĩa / Muỗng
    1 bánh xà phòng và 1 chai dầu gội
    1 hộp Bột giặt
    6 cuộn giấy vệ sinh
    1 cây chổi
    1 hộp cứu thương
    1l dầu ăn.

    Kiểm tra đầy đủ hàng hoá, nó chạy ra thanh toán tốn hết 352G. Tử xách đống đồ nặng nề vừa tính bước ra trở về thì gặp Quân đứng dựa vào bờ tường bên phải tiệm hù doạ nó một trận

    _ Anh...anh làm gì ở đây ế?

    _ Đứng chờ cậu xách đồ về phụ.

    Nói rồi chưng ra khuôn mặt giận dỗi giựt lấy đồ đạc trên tay nó vác đi. Chậc, biểu cảm này thật là... dễ thương quá. Tử có chút bối rối chạy theo sau bảo

    _ Được rồi. Đừng giận mà. Có mua kem nè.

    Hai cái bóng nho nhỏ đồng hành xác bên nhau cùng trở về nhà.


    Sponsored content


    [Oak] Tiệm tạp hóa Oak Empty Re: [Oak] Tiệm tạp hóa Oak

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 12, 2024 4:25 pm