Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+12
Snowflake
kayuki
Haiiro Akino
pastry
Jäger
Quest
Sireen
Honeypie
Alicia Grey
Eirene
leon_sc_kenedy123
Admin
16 posters

    Nhà ở tập thể số 4

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Nhà ở tập thể số 4

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:55 pm

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà hiện tại:
    • Juliet Kratos
      Nhà ở tập thể số 4 Bjuliet

    • Nagas Jager
      Nhà ở tập thể số 4 Bnagas

    • Haiiro Akino
      Nhà ở tập thể số 4 Bhaiiro

    • Thương "Siberia"
      Nhà ở tập thể số 4 Bthuong


    Thành viên đã dọn ra riêng:
    • Lucina Goldsmith (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 4 Blucina

    • Alicia Grey (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 4 Balicia



    Last edited by Admin on Wed Jul 03, 2013 11:28 am; edited 1 time in total
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by leon_sc_kenedy123 Sat Jun 29, 2013 1:12 pm

    New Moon 03
    Thủ đô

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhà ở tập thể số 4 Lucina

    Sau chuyến hành trình dài tựa như không có điểm dừng, Lucina cũng đã tới được khu thủ đô phồn hoa của Oldeoak. Nhưng trái với vẻ hào nhoáng bên ngoài, khu vực sống của dân tị nạn lại...xám xịt hơn nhiều.

    Nhưng mà có vẫn còn hơn không.

    Chọn tạm một căn nhà chưa có người ở, Lucina bước vào trong, sắp xếp lại hành trang của mình để chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

    Bóc tem Cool 
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Eirene Wed Jul 03, 2013 10:23 am

    Chapter II: First Steps (Part II)

    New Moon 4 - tối muộn


    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 Juliet

    Khi những chuyến xe tới khu nhà ở thì trời đã tối thẫm. Juliet lặng lẽ đi một vòng qua các căn nhà, và nhận ra mỗi căn đều đã có biển tên, cho thấy đều đã có người ở cả. Như thế này chọn một căn nhà trống là bất khả thi. Cô lướt qua những căn nhà tối, đoán hẳn chừng người sống trong đó đã ngủ, không tiện làm phiền lúc đêm hôm, cũng bỏ qua cả những căn xem chừng đã đông người - dựa vào số tên ghi trước cửa, cuối cùng dừng lại nơi một căn nhà sáng ánh đèn bập bùng, với một cái tên duy nhất "Lucina Goldsmith".

    Cốc cốc.

    Cô đưa tay gõ lên cửa.

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Wed Jul 03, 2013 3:33 pm

    Chapter II: First Steps (Part II)

    New Moon 4 - tối muộn


    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Alicia


    Sau khi đến thủ đô, Alicia đi cùng với Allan đến khu nhà tập thể. Nhưng sau đó, anh ta bảo nó đi kiếm nhà khác mà ở. Đồ đáng ghét, lại còn nói nó ồn ào nữa chứ. Con bé vừa đi vừa hậm hực nghĩ. Cầu cho anh ta có một người bạn chung nhà cực kì ồn ào cho biết mặt.

    Nhưng rồi con bé chợt thấy chơ vơ. Nó còn ai quen đâu. Juliet. Silva. Nhưng cả hai người cũng đã rời đi khi xuống xe rồi. Alicia ngại ngần đưa mắt nhìn những căn nhà trước mặt. Giờ sao? Đưa tay gõ cửa một căn? Trời tối rồi, nó cũng mệt rồi, phải quyết định nhanh lên...

    _ Hic, tao phải ở nhà nào đây? - nó hỏi Trắng. Con sói đưa mắt nhìn, rồi chợt ngẩng cao đầu, chạy chậm về một hướng, ý muốn nó đi theo.

    Alicia đi theo, và nó thấy đứng trước cửa một căn nhà là Juliet! Mừng rỡ, nó chạy thật nhanh đến:

    _ Juliet! Mình đi với cậu được không?

    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Eirene Wed Jul 03, 2013 3:37 pm

    Chapter II: First Steps (Part II)

    New Moon 4 - tối muộn


    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Alicia

    Tiếng gõ cửa vừa vang lên, còn chưa thấy chủ nhà đâu cả, thì Juliet đã nghe thấy một tiếng nói khá quen vang lên sau lưng.

    - Juliet! Mình đi với cậu được không?

    - Alicia?

    Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đôi mắt đỏ rực tràn đầy hi vọng kia. Cô gái mới quen hai hôm nay, cùng với con sói Trắng của cô ấy.

    - Cô không ở cùng với Allan sao?

    Ánh mắt Juliet nhìn Alicia, có một chút bất ngờ. Không phải hai người họ là đồng hương ư? Ở nơi này, có thể ở cùng với một ai đó đã quen thân không phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Đó là điều may mắn mà Juliet đã không có được.

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Wed Jul 03, 2013 3:49 pm

    Chapter II: First Steps (Part II)

    New Moon 4 - tối muộn


    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Alicia


    - Cô không ở cùng với Allan sao?

    Nghe Juliet nhắc tới Allan, Alicia hơi xụ mặt.

    _ Anh ta nói mình ồn ào, phiền lắm, nên đi kiếm nhà khác mà ở. Mà thôi, ở với ông lập dị đó mệt lắm. Mình cũng muốn có bạn chung phòng.

    Rồi nghiêng người ngó tấm bảng trước nhà, nó hỏi:

    _ Lucina Goldsmith? Là người đang ở nhà này sao?

    Nó tò mò, không biết đó là người như thế nào nhỉ?

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by leon_sc_kenedy123 Wed Jul 03, 2013 6:30 pm

    New Moon 4

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Alicia

    Ngày làm việc đầu tiên quả thật cực nhọc, sau khi xong ca trực của mình, Lucina về nhà, dùng bữa, tắm rửa rồi lăn đùng ra giường ngủ. Hiện tại thì căn nhà này chỉ có một mình cô, thoải mái thì cũng thật thoải mái, yên ắng thì cũng hơi yên ắng thật.

    Dù là gì, yên ắng quá mức cũng khiến cô gái hơi khó ngủ. Có lẽ cô vẫn còn thừa năng lượng sau cả ngày làm việc mệt nhọc ?

    Đột nhiên, phá vỡ sự yên lặng lúc này chính là một tiếng gõ cửa, đến lần thứ hai, thứ ba, Lucina mới biết được có ai đó đang gõ cửa nhà mình. Cô vốn không thân quen hay gần gũi ai quanh đây, lại còn vào ban đêm và đặt biệt lại là nhà cô nữa...Dù không biết sự tình như thế nào, Lucina vẫn sinh nghi. Cô cầm tạm thanh kiếm của mình cùng đèn dầu và bước ra mở cửa.

    Khi gần tới nơi, những gì Lucina nghe thấy chỉ là tiếng tán dẫu của ai đó...Qủa thật không biết chuyện gì đang xảy ra.

    Lucina tay cất kiếm sang một góc, cầm đèn dầu chìa ra ngoài và mở cửa. Bên ngoài hiện tại có hai cô gái.

    "Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho hai người ?" - Lucina nói. Chưa tính thêm con sói của Alicia.



    Last edited by leon_sc_kenedy123 on Thu Jul 04, 2013 7:28 pm; edited 1 time in total
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Eirene Thu Jul 04, 2013 8:55 am

    Chapter II: First Steps (Part II)

    New Moon 4 - tối muộn


    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Alicia

    Cũng như Alicia, Juliet hồi hộp tự hỏi chủ căn nhà này là người như thế nào. Hi vọng là dễ chịu, để đồng ý cho cô và Alicia ở cùng, và để có thể sống cùng một cách hòa thuận.

    Kẹt.

    Tiếng cửa mở trong không gian yên tĩnh khiến cô giật bắn. Đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Nhỡ người ta tức giận vì bị làm phiền lúc đêm hôm khuya khoắt thì sao?

    "Xin hỏi, tôi có thì giúp gì được cho hai người?"


    Giọng nói có vẻ không hung dữ. Cô ngước mắt nhìn cô gái cao ráo vừa ló đầu ra, với cây đèn dầu trên tay. Tóc xanh, mắt xanh, cả người đều xanh, gương mặt có vẻ hiền lành, tử tế. Chắc là không tống cổ cô và Alicia ra đường đâu nhỉ?

    "Xin chào cô Goldsmith, chúng tôi là người mới tới vùng này. Không rõ có thể xin trú cùng cô ở đây được không?"

    Cô hít một hơi dài rồi đáp, hơi run run vì sợ đối phương không chấp thuận, hoặc cảm thấy nghi ngại nhất là khi có con sói lớn đi kèm.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Thu Jul 04, 2013 9:22 am

    Chapter II: First Steps (Part II)

    New Moon 4 - tối muộn


    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Alicia

    "Xin chào cô Goldsmith, chúng tôi là người mới tới vùng này. Không rõ có thể xin trú cùng cô ở đây được không?"

    Giọng Juliet run run làm Alicia cũng run theo. Con bé nhìn thấy cô gái tóc xanh nghi ngại liếc con sói lớn, liền rụt rè nói:

    _ À, xin đừng bận tâm về nó, nó thích ở ngoài hơn.

    Alicia nói vậy là thật, vì con sói không thích không gian tù túng. Nhưng nó vẫn lo, vì nhìn cô gái tóc xanh kia có vẻ nghiêm nghị, không biết có vui lòng cho nó và Juliet ở chung không?

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by leon_sc_kenedy123 Thu Jul 04, 2013 7:38 pm

    New Moon 4

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Alicia

    "Xin chào cô Goldsmith, chúng tôi là người mới tới vùng này. Không rõ có thể xin trú cùng cô ở đây được không?"

    Lucina hơi ngạc nhiên vì cô gái này biết họ của mình, nhưng suy nghĩ lại thì trước cửa nhà luôn có đề tên họ của người ở...

    "Không sao, trong đây chỗ trống vẫn còn rất nhiều." - Lucina trả lời cô gái mang bộ váy rừng rú màu xanh lá. - "Không hiểu sao sau khi tôi chọn căn nhà này làm chỗ ở, mấy người nhập cứ khác toàn chạy sang những nhà bên cạnh tá túc...Mấy cô là những người đầu tiên trừ tôi tới ở tại đây đấy."

    "Có lẽ là do số nhà chăng ?"

    Số 4 trong nhiều quan niệm là số tử, Lucina chẳng màn gì lắm tới chuyện sống chết nên chọn căn nhà này. Có lẽ vì quan niệm đó nên không có ai khác tới đây chăng ?

    "Dù sao, mọi người cũng vào nhà đi đã nào."

    _ À, xin đừng bận tâm về nó, nó thích ở ngoài hơn. - Cô gái bên cạnh lên tiếng sau khi Lucina nhìn vào con chó sói cạnh cô ta.

    "Ở nơi này vào ban đêm không thiếu những người làm khuya mới về. Để nó bên ngoài cũng được, nhưng cô sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như nó cắn bị thương một ai đó trong đêm." - Lucina nói. - "Tôi cũng không ngại động vật, vậy nên cứ để nó vào trong nhà. Tại đây ấm cúng hơn bên ngoài nhiều."

    Với lại coi chừng lũ trộm chó nữa wtf 

    Lucina nói rồi vác theo thanh kiếm để ở góc theo người nhằm tìm chỗ cất giữ, cô tự động vào trong. Phòng khách tại đây vẫn còn hơi bụi bặm do Lucina chưa có thời gian dọn dẹp. Cô bỏ vài cục than vào chiếc lò sưởi nhỏ cũ kĩ trong phòng khách để sưởi ấm cho hai người bạn cùng phòng mới.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Honeypie Fri Jul 05, 2013 4:42 am

    6 New Moon
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps

    Nhà ở tập thể số 4 Lionel

    Chị gái cho táo nó hôm bữa nói là chỉ ở nhà số 4. Con nhỏ nhớ mài mại là như vậy. Ờ thì nhà số 4 thẳng tiến. Tía dạy sống làm người phải có qua có lại, người ta ghé thăm cho mình đồ ăn mà mình hông qua lại thì kì lắm chớ phải hôn? Lionel là đứa tự tanh chơi đẹp nên nó quyết định trả ơn bằng món quà đặc biệt nhất kiếm được: hai con ếch. Trời mưa to quá nên ếch nhảy đầy vườn nhà nó. Chụp đã đời luôn đó.

    Ếch xả ớt hay nhúng bơ chiên là ngon hết sảy nha. Nghĩ tới thôi là nó đã muốn chảy lước miếng rồi hụ hụ. Hông sao, xí về nó sẽ mần thịt đám ếch ở nhà. Chỉ sợ mần xong hông ăn được thôi.

    Xách chân hai con ếch, nó đưa tay còn rảnh lên gõ cửa rồi cất giọng.

    - Có ai ở nhà hônnnnn?

    Trết cha, nó quên mất tên chị gái rồi. Hình như là gì đó mà cũng có chữ 'ếch' ở trỏng thì phải nè? Hông lẽ giờ gọi người ta là chị Ếch hở trời? Cho em gặp chị Ếch? Thôi hông được đâu, quên thì hỏi lại. Tía dạy gọi sai gì chớ cấm gọi sai tên người khác, trừ khi đó là thằng bạn thân thì gọi nó là con tró cũng được.
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Eirene Fri Jul 05, 2013 9:44 am

    [justify]
    Chapter II: First Steps (Part II)

    New Moon 4 - tối muộn


    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Alicia

    Không hề cải chính khi được gọi là cô Goldsmith, vậy người đứng trước mặt Juliet và Alicia đúng là chủ nhân (hiện thời) của ngôi nhà, Lucina Goldsmith rồi. Cô gái, không chỉ vẻ ngoài chững chạc và mạnh mẽ, ngay cả lời nói cũng mang vẻ đáng tin cậy. Có lẽ là người từng trải.

    - Cảm ơn cô.

    Juliet mỉm cười với Lucina, rồi quay sang Alicia chờ đợi. Xem ra vấn đề của họ là nằm ở con sói lớn kia.

    -------------------


    New Moon 5 buổi tối
    Phòng Juliet - Alicia
    Nhà ở tập thể số 4 Juliet

    Rừng ở Oldeoak có nhiều loài thảo mộc lạ mắt, nên Juliet khá bối rối không rõ chúng có thể mang công dụng hay độc tính gì. Thứ cô cần, quan trọng nhất là loại lá cầm máu, còn về cơ bản những thứ khác cũng không mấy khi sử dụng, mà tốt nhất người thiếu hiểu biết như cô không nên liều lĩnh. Dẫu sao cũng đã được nhận việc ở bệnh viện, cô sẽ từ từ nghiên cứu sách vở ở đó sau.

    Nghĩ vậy nên Juliet trải những lá thuốc ra trước mặt, và bắt đầu viết lại đặc điểm cũng như những vị trí mà cô đã tìm thấy chúng. Có lẽ ngày mai, lúc rảnh rỗi, cô sẽ đi hỏi, hoặc tra trong sách thảo dược của bệnh viện. Mà, mải làm việc, cô không để ý đã khá muộn rồi mà Alicia vẫn chưa về.

    -----------------------

    New Moon 6 chiều tối
    Nhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Lionel

    Bữa nay Juliet tan việc sớm, về tới nhà vẫn chưa có ai cả. Hẳn là Lucina vẫn còn mải tuần tra, còn Alicia thì ráng làm việc cho tới giờ đóng cửa chợ. Bếp núc lạnh tanh cũng buồn, cô xắn tay áo lên quyết định sẽ nấu cho cả nhà một bữa tử tế, cũng là để ăn mừng cuộc sống mới.

    - Có ai ở nhà hônnnnn?

    Giọng con gái lanh lảnh chợt vang lên trước cửa, ngay khi Juliet chỉ vừa xắp mấy củ khoai tây ra. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Có lẽ là hàng xóm sang làm quen chăng? Cô vui vẻ thầm nghĩ, liền rửa tay và bước ra mở cửa.

    - Xin chào?

    Trước mặt cô lúc này là một cô gái trẻ, cao ngang tầm cô, khá xinh đẹp và trên tay cầm thứ sinh vật không ngừng giãy giụa kêu ộp ộp.

    - A, là người ở nhà số 2 phải không?

    Cô gần như reo lên khi nhận ra, rồi mới chợt cứng họng... cô chưa biết tên của đối phương.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Sireen Sat Jul 06, 2013 2:29 am

    6 New Moon
    Nhà số 4


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và vô danh:

    Hắn vừa từ đồn về đói bụng tính mần thịt mấy con ếch bắt được hôm qua dưng mà mở tủ ra thì ếch hổng còn một con, trời hổng lẽ đập đầu nó chết rồi nó sống lại bỏ chạy hả ta? Chắc hổng phải, thời buổi này rồi làm gì có chiện ma quỷ ở đây, chắc chắn là có người lấy :v

    Hắn đi tìm khắp nhà, chỉ có con chuột nhưng con chuột về sau hắn nên hông phải diện tình nghi, vại là chỉ còn con khùng, vại là sau một hồi thông manh rất là dô diên hắn mới phát hiện ra con khùng là đứa đi chôm ếch.

    Đói bụng quá hóa thú, hắn dùng mũi ngửi mùi của con khùng như tó, thặc ra con kia cũng có mùi gì cho cam, nhưng hắn đánh hơi được cũng hay, chắc là mùi khùng, gì chứ mùi này thì hắn nhạy lắm :v

    Cái mùi khùng pha lẫn dô diên dẫn tới cái nhà nào đó y chang nhà hắn, có điều không bị phá, con khùng đang đứng trước cửa với một đứa dô danh nào đó, bất kể lạch sự, hắn nhào tới túm tóc con nhỏ giật ngược ra đằng sau, đoạn chộp lấy xâu ếch.

    - Con quỷ!!! Đồ ăn đíu có mà còn lấy đem cho người lạ hả? Sao mày ngu thấy tía má mày quá vậy?!

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Honeypie Sat Jul 06, 2013 3:28 am

    6 New Moon
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps

    Nhà ở tập thể số 4 Lionel Nhà ở tập thể số 4 StarscreamNhà ở tập thể số 4 Juliet

    - A, là người ở nhà số 2 phải không?

    Con nhỏ nhe răng cười sáng chói với chị gái ra mở cửa.

    - Đúng em ở nhà số 2 nè chị! Em là Lionel. Còn chị tên gì? Xin lỗi nha trí nhớ của em dở lắm nên quên rồi. Vậy tên chị là gì ha?

    Sau khi hỏi tên người ta tới hai lần và người ta chưa kịp trả lời thì thấy ai như thằng khùng xuất hiện đằng xa. Người giống thằng khùng chạy lại gần thì chính là thằng khùng thặc. Gớm quá sao đi đâu cũng gặp nhao? Lần này chắc đúng là nhớ nó nên kiếm rồ-

    - Con quỷ!!! Đồ ăn đíu có mà còn lấy đem cho người lạ hả? Sao mày ngu thấy tía má mày quá vậy?!

    Có một sự dô diên nhẹ ở đây :v

    - Ê ở nhà còn nhiều lắm mà! - Con nhỏ há họng cãi liền, giựt lại mấy con ếch - Ếch này là tui bắt đó nha!

    - Đéo có!

    - Đéo có là sao?

    - Đéo thấy là đéo có chớ sao!

    - Ủa đéo thấy cái gì? Đề nghị mày nói thứ tiếng mà chúng ta cùng hiểu!

    - Ếch! Ngu!

    Thằng khùng kết thúc đoạn đối thoại hông ai hiểu đứa nói cũng hông hiểu bằng một cú bạt đầu con nhỏ.

    - Ê sao hông có được? Chả lẽ chết rồi sống lại nhảy mất hả? Gì gớm quá vại cha? Mày kiếm lại chưa đó?

    - Kiếm rồi! Lại hỏi ngu! - Lại thêm một cú bạt đầu. Ta nói cứ bạt kiểu này chắc nó cao hông nổi luôn quá.

    - Chời, hông lẽ chuột ăn? Hông phải chuột kia, chuột thặc á.

    Sau khi xi luận thông manh thì hai đứa khùng dòm nhao. Ủa rồi giờ tính sao?

    - Ủa rồi giờ tính sao? - Con này nghĩ trong đầu mà nói ra luôn, thông manh quá xá.

    Quay lại vấn đề hồi nãy. Nó dòm sang chị gái đứng ngó tụi nó khùng nãy giờ.

    - Chị tên gì hén?

    Hông dô diên chắc nó sống hổng nổi thiệt mà.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Sat Jul 06, 2013 9:54 am

    New Moon 4

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhà ở tập thể số 4 LucinaNhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Alicia


    "Ở nơi này vào ban đêm không thiếu những người làm khuya mới về. Để nó bên ngoài cũng được, nhưng cô sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như nó cắn bị thương một ai đó trong đêm." - Lucina nói. - "Tôi cũng không ngại động vật, vậy nên cứ để nó vào trong nhà. Tại đây ấm cúng hơn bên ngoài nhiều."

    Con bé nghe vậy mà mừng quá. Cô ấy không ngại động vật, cũng không sợ Trắng.

    _ Vậy cảm ơn cô nhiều lắm - Nó vui mừng nói - Về Trắng thì không sao đâu, cô cứ tin tưởng ở tôi.

    Nó và Juliet theo Lucina bước vào trong nhà. Đến lúc này nó mới sực nhớ ra mình chưa tự giới thiệu. Thật là thiếu sót quá mà...

    _ Phải rồi ...chị Lucina - con bé tự dưng đổi cách xưng hô. Chẳng là trông cô ấy có vẻ nghiêm nên nó có hơi sờ sợ - tôi tên Alicia, còn cô ấy là Juliet.
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Eirene Sat Jul 06, 2013 4:29 pm


    New Moon 6 chiều tối
    Nhà ở tập thể số 4 JulietNhà ở tập thể số 4 Lionel Nhà ở tập thể số 4 Starscream

    Lần gặp đầu tiên quả thực quá chóng vánh, Juliet không biết tên đối phương, còn cô ấy lại không nhớ tên cô, xem ra cũng là chuyện dễ hiểu. Cô cười trừ thầm gọi cái tên Lionel, thật may là không khó phát âm, nhưng chưa kịp giới thiệu lại thì cuộc gặp đột ngột bị oanh tạc bởi một người con trai cao ráo. Hình như là người ở cùng nhà với Lionel? Dù trí nhớ không tốt thì xem cách nói năng, chắc cũng đoán không lầm.

    Chỉ khổ là ngoài việc đứng im nghe người ta cãi qua cãi lại, cô cũng chẳng biết làm gì được nữa. Hai người này, chính ra cũng vui tính ghê. Cô chớp mắt nhìn cô gái kia, nhỏ bé vậy mà cãi nhau rất hùng hồn với người con trai vừa cao lớn, vừa mang vẻ khỏe mạnh và có phần dữ tợn. Có lẽ họ thân thiết lắm thì phải? Giá mà ở chốn này cô cũng có ai thân thiết như vậy thì thật tốt biết mấy.

    - Chị tên gì hén?

    Cuối cùng thì chiến sự cũng tạm lắng.

    - Juliet, Juliet Kratos.

    Cô mỉm cười, hơi gượng gạo một chút, nhưng chắc không sao.

    - Giờ tôi đang nấu cơm, mừng nhà mới và công việc mới. Người trong nhà cũng sắp về rồi. Nếu hai người không chê xin mời vào và cùng dùng cơm với chúng tôi?

    Vừa hay bữa đi chợ, cô và Alicia cũng xách về được khá nhiều đồ. Mà vừa mới chuyển tới thuận lợi như vậy, tiêu hoang một bữa chắc cũng không hại gì đâu nhỉ? Mở tiệc thì đông một chút càng vui.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Sireen Sat Jul 06, 2013 5:55 pm

    6 New Moon
    Nhà số 4


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và vô danh:

    - Giờ tôi đang nấu cơm, mừng nhà mới và công việc mới. Người trong nhà cũng sắp về rồi. Nếu hai người không chê xin mời vào và cùng dùng cơm với chúng tôi?

    - Không thích, không cần.

    Hắn đáp cụt lủn rồi giật lấy xâu ếch từ tay con khùng xách về, không quên quay lại nói thêm một câu.

    - Mày thích thì cuốn gói qua đây luôn đi, được ăn tha hồ đó, biến khỏi nhà tao dùm cái tao cám ơn lắm :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Honeypie Sat Jul 06, 2013 7:21 pm

    6 New Moon
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps

    Nhà ở tập thể số 4 LionelNhà ở tập thể số 4 StarscreamNhà ở tập thể số 4 Juliet

    - Giờ tôi đang nấu cơm, mừng nhà mới và công việc mới. Người trong nhà cũng sắp về rồi. Nếu hai người không chê xin mời vào và cùng dùng cơm với chúng tôi?

    Ăn? Ăn hả? Con nhỏ chuẩn bị mọc đuôi chó tới nơi thì trời lại hổng thương nó nên hông cho nó làm chó.

    - Mày thích thì cuốn gói qua đây luôn đi, được ăn tha hồ đó, biến khỏi nhà tao dùm cái tao cám ơn lắm.

    Mất. rạy.

    Một bên là thằng khùng một bên là đồ ăn. Con ham ăn quên sĩ diện như nó sẽ chọn bên nào? Đương nhiên là đồ-

    - Ê nói bậy! Con chuột vô nhà trước mày thì là nhà của con chuột chớ đâu phải của mày! Còn nếu là nhà của mày thì cũng là nhà của tao nha! Đuổi bằng mắt! Tính đuổi tao để ăn thịt ếch một mình chớ gì? In your dream nha con!

    Vợ chồng hai mẹt con rồi mà đuổi nhao thì đâu được đẹp chớ. Nó chỉ thẳng mẹt thằng khùng mà chửi rồi quay sang chị gái.

    - Xin lỗi chị nha, để lần sau em đem cái gì khác qua đền cho. - Chớ ếch thì em cũng khoái lắm nên hông nhường được đâu hụhụ - Còn giờ em phải về rồi. Gặp chị sau nha! À quên, em làm bên đồn lính đó, chị có cần quánh đứa nào, à không, bị mất cái gì thì tới đó kiếm em hén. Em về thiệt đây, chào chị!

    Thặc ra là nó còn tính nói thôi bữa sau em qua chị cho em ăn bù nha, dưng thằng khùng tuy làm mặt đéo quan tâm vại thôi chớ đang liếc nó muốn rách mắt lòi tròng kiểu "mày ăn thì biến luôn đi đừng có vác mặt về nhà nữa" nên nó hết dám luôn. Nó hông có sĩ diện chớ thằng này thì sĩ diện cao quá xá, bù cho nó mà dư luôn cũng được. Chị rất tốt nhưng em rất tiếc, thằng em thích hơn đồ ăn nó hông có tốt. Con nhỏ chào chị gái nhà số 4 thêm mấy lần nữa cho nó khùng rồi cắp dép theo thằng kia về. Đương nhiên là về quánh lộn tiếp. Nhà này giải quyết mâu thuẫn bằng tay chân, thặc là vui tánh.

    Dự là tối nay nó sẽ làm cỏ hết mấy con chuột ở nhà cho coi, trừ con chuột tóc dài. Dám ăn ếch của bà đây hả? Bà ăn tụi mày luôn.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Alicia Grey Mon Jul 08, 2013 9:13 am

    New Moon 08 - sáng

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 4 Alicia

    Phía sau khu nhà ở tập thể có một khoảnh đất nhỏ, Alicia quyết định sẽ trồng vài loại rau ở đó. Khởi đầu nó sẽ trồng vào loại rau quả có thể cho thu hoạch nhanh để bán ngoài chợ, còn lại vẫn mua hàng của tiệm rau quả mối về bán lại. Như vậy sẽ tiết kiệm được tiền.

    Nghĩ là làm, mới sáng sớm con bé đã chạy ra xới đất, với sự trợ giúp không lấy làm hữu ích của Trắng. Nó gieo một ít đậu bắp - loại này cho thu hoạch rất nhanh, và trồng thêm ớt và cả chua. Nó cũng trồng một luống cải. Rào giậu, tưới nước cẩn thận, khi tất cả đã xong thì cũng đã đến trưa. Alicia đứng dậy, đưa tay quệt mồ hôi trên mặt. Từ nơi này, sẽ là mảnh vườn xanh tốt. Nó quay sang cười với Trắng. Nhớ về những ngày xưa...
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Quest Mon Jul 08, 2013 10:36 pm

    Thư gửi Alicia Grey, Lucina Goldsmith và Juliet Kratos

    Cả ba đã đăng kí tham gia hộ tống đoàn thương gia về Greenfall.

    Chúng ta sẽ khởi hành vào 5:00 PM ngày New Moon 08, điểm tập trung là Quảng trường Cây Sồi.

    Tất cả nhớ có mặt đúng giờ. Chúng ta sẽ khởi hành nhanh chóng sau khi đủ người.

    Yêu cầu:
    - Ghi bài ra Quảng trường theo thời gian 5:00 PM ngày New Moon 08. Ra đó rồi các bạn có thể tt với nhau tùy ý.

    - Sau khi đủ 15 OCs có mặt ngoài QT sẽ có bước tiếp theo. Embarassed

    - Từ giờ ghi làm quest các bạn phải ghi tên quest để BQL phân biệt được bài nào bạn làm quest bài nào trong thủ đô:

    New Moon 08 - 5:00 PM
    Quảng trường Cây Sồi

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
    [hình ocs]
    Jäger
    Jäger
    Peasant
    Peasant


    Đi chết đây :v

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 2013-07-08

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Jäger Thu Jul 11, 2013 1:05 pm

    New Moon 08 - 11:00 PM
    Nhà số 4

    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Đến nơi đã là gần nửa đêm, nhìn hai thằng nhóc phờ phạc kia, tôi cũng không nỡ bỏ chúng lang thang vất vưỡng ngoài đường được, bởi thế đành kéo hai cu cậu đi theo kiếm chỗ ngủ. Có thể nói, tôi là thằng ngại phiền phức nhưng cứ vác vào người.

    Theo những gì nghe được, tôi tìm đến khu nhà tập thể, những dãy nhà phía đầu thường không còn chỗ trống nhiều nên tôi chọn đại một số lưng lửng. Nói thật thì tôi không mê tín nhưng nhìn số 4 không hiểu sao thấy có chút đen đủi hoặc có thể là do hai cái cục một trái một phải tạo ra cảm giác này.

    Đưa tay gõ cửa và đứng chờ. Hi vọng có người và vẫn còn thức hoặc là cả đám phải ngủ ngoài đường hoặc là phá cửa đi vào.

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by pastry Thu Jul 11, 2013 1:23 pm

    New Moon 08 - 11:00 PM
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:


    Nhà ở tập thể số 4 Nagas Nhà ở tập thể số 4 HaiiroNhà ở tập thể số 4 Thuong

    Chờ cả chừng chục phút, không thấy ai cả.

    "Mẹo ơi, chờ đến chừng nào đây, ngoài này rất lạnh đó."

    Thương bay đến đập cửa ầm ầm ầm ầm. Nhưng sau cùng vẫn không ai lên tiếng. Nhà hoang vắng chủ rồi? Nó không biết là trước đó vài tiếng người trong nhà đã rời đi hộ tống một đoàn thương gia, chỉ nghĩ hẳn là nhà không người rồi. Anh Bự chọn cũng hay thiệt.

    ẦM.

    Đạp văng cửa. Nó lầm bầm, nhà không có chủ mà khóa thế ai vào cho được. Mà sự thật thì nhà không chủ tất nhiên không khóa, đã khóa thì hẳn nhiên phải có chủ.

    Thương tạm không suy nghĩ đến đó cứ lao vào trong.

    Thắp sáng lên thì thấy xung quanh thật không có người. Nhưng trong nhà có hơi người, có mùi lạ, bay vô phòng thì phát hiện có đồ đạc. "Ah, quần áo nữ?"

    Nhà không chủ, nhưng lại có mùi (nữ) lạ, đồ đạc vẫn còn có thể dùng, phòng có quần áo con gái, sau vườn...chạy ra thì thấy có vườn rau nữa.

    Thương quay lại nói với hai người nọ. "Ê này, coi bộ chúng ta vào nhà hoang rất kỳ lạ. Coi chừng có ma đấy."

    Sao nó không suy nghĩ nhiêu đó chứng tỏ nhà này có người và người ta đã rời đi đâu đó. Dù sao cũng đã phá cửa vào rồi...
    Haiiro Akino
    Haiiro Akino
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2013-07-08

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Haiiro Akino Thu Jul 11, 2013 1:29 pm

    New Moon 08 - 11:00 PM
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:


    Nhà ở tập thể số 4 Nagas Nhà ở tập thể số 4 HaiiroNhà ở tập thể số 4 Thuong

    Nagas dẫn tôi và Thương đến trước một căn nhà. Nagas thì bảo chờ, còn Thương không có kiên nhẫn đã phá cửa, lại còn xông thẳng vào rồi nói những câu kì lạ.

    Tôi quan sát xung quanh. Rõ là nhà này đã có chủ, nhưng vẫn còn một phòng trống, đối diện với phòng có quần áo nữ.

    Khi ở thành phố, tôi vẫn nghe nói đây là dạng nhà tập thể.

    "Chúng ta sẽ ở đây à?"

    Tôi ngước lên nhìn Nagas, không kiềm nổi suy nghĩ anh ta trông giống như người đàn ông góa vợ dắt theo hai đứa con nhỏ.
    Jäger
    Jäger
    Peasant
    Peasant


    Đi chết đây :v

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 2013-07-08

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Jäger Fri Jul 12, 2013 7:27 am

    New Moon 08  
    Nhà số 4

    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Với kinh nghiệm từng trải thì tôi nhìn vào biết chắc rằng nhà này có người ở là nữ và đã đi ra ngoài hết rồi, còn đi đâu thì có thánh mới biết, tôi không.

    Theo những gì hỏi thăm và biết được thì đây là nhà tập thể dành cho dân tị nạn mà, dù có người ở rồi thì chắc vẫn còn đủ chỗ chứa thêm ba thằng nữa nếu không thì đợi họ về rồi tính. Giờ cũng đã khuya rồi, chỗ ngủ vẫn nên ưu tiên.

    "Ừa, ở tạm"

    Tất cả hiện tại đều chỉ là tạm bợ vì con người ta đang bắt đầu từ số 0 thì lấy gì để đổi lấy sự chắc chắn?

    "Nghỉ ngơi đi" Nói rồi tôi kiếm chỗ trống ở phòng khách nằm xuống, tất nhiên là không ngủ rồi vì tôi vẫn chưa quen được nếp sống có thêm hai cục nợ thay cho đàn em của mình.
    Jäger
    Jäger
    Peasant
    Peasant


    Đi chết đây :v

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 2013-07-08

    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Jäger Sat Jul 13, 2013 2:32 pm

    New Moon 10  
    Nhà số 4


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 4 Nagas

    Suốt đêm qua, quả thật tôi không ngủ được. Đã hai ngày sống chung với hai con khỉ nhưng vẫn chưa thể quen được với chúng.

    Người ta nói người già khó tánh cũng đúng thật.

    Dạo này thằng nhóc tên Thương đi đi về về như ngọn gió, tôi với nhóc cũng không thân thiết để xen vào chuyện của nhau nên thôi cũng mặc kệ nó. Nhóc tóc tím tên Haiiro gì đó thì vẫn cứ như thằng thư sinh, chuyện gì cũng làm không được.

    Quá khổ cho cái thân già.

    Tắt bếp, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cả ba rồi lặng lẽ xử phần của mình sau đó rời khỏi nhà.

    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 4 Empty Re: Nhà ở tập thể số 4

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 15, 2024 3:55 am