Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Ishtar Schrudinger
Mirror Sakura
Silver Guardian
Cherry Jas
kayuki
Phan Anh Kha
Miss Nine
Quest
Admin
13 posters

    [Nhà số 3] Anna Yukari

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Admin Wed Feb 08, 2012 4:55 pm

    - Nhà số 3 -


    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 3] Anna Yukari 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 3] Anna Yukari 56

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 3] Anna Yukari 00

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 3] Anna Yukari 14



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 3] Anna Yukari 978054
    Tên: Anna Yukari
    Tuổi: 23
    Giới tính: nữ
    Quê quán: sống ở Los Angeles, là con lai có 1 nửa dòng máu Nhật.
    Ngoại hình: [như hình minh họa] thông thường thì hay đeo kính. Mắt nâu và tóc cùng màu.
    Tính cách: Anna là mọt sách. Cô thông minh, thích ra vẻ trí thức và "đàn chị", tật xấu là nói rất nhiều mà ít ai hiểu. Ngoài ra thì Anna là người tốt, khi cần cũng biết lắng nghe và giúp đỡ người khác.
    Khi lên máy bay trong vali xách tay của bạn có gì?: một đống sách tiểu thuyết tình cảm, một vài quyển sổ tay, một cây bút có khắc chữ "From me with love", hộp kính và lọ nước rửa kính, ngoài ra còn có một cây kéo cán đỏ.
    Những thông tin khác:
    + Sở thích: sách, mắt kính,giảng đạo
    + Sở ghét: những kẻ thùng rỗng kêu to.
    + Thú vui: đọc sách, viết sách, lau kính.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Quest Sun Feb 19, 2012 12:05 am

    Chủ Nhật, Xuân - 02



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và chọn nghề theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 2 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Miss Nine Wed Feb 22, 2012 11:27 am

    Thứ bảy, xuân - 01
    Nhà số 3


    10:00 AM


    Sau khi tạm biệt Christ, Anna tiến sâu hơn vào khu nhà bỏ hoang. Một căn nhà nhỏ bé một tầng và có ống khói, xung quanh có những hàng dây leo bám lấy dọc theo từng bước từng. Nếu như hoa nở trên từng chặng dây leo đó hẳn sẽ đẹp lắm đây. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Anna đã có ấn tượng với căn nhà số ba.

    Chậm rãi đẩy cửa bước vào nhà, cô nhận thấy kiến trúc đều vững chắc và đáng tin. Nhưng lòng cô gái chút nào thất vọng khi nhanh chóng nhận ra những chiếc ghế gãy chân và cái bàn xiêu vẹo. Xem ra cô sẽ cần nhờ thợ mộc sửa chữa đây.

    Không bằng căn nhà riêng của cô ở Los Angeles, cũng không bằng căn phòng nghỉ ở khách sạn Runway Inn ở Miami. Nhưng Anna không còn chọn lựa nào khác, ắt hẳn những căn kia cũng chẳng khá hơn căn cô là bao.

    Nghĩ thế, Anna dành cả ngày nay để lau chùi dọn dẹp mái ấm tạm thời của mình.


    Chủ Nhật, Xuân - 02

    Nhà số 3


    Ngày thứ hai bị kẹt lại ở làng này.

    Lôi hết chăn nệm và giường trải ra, Anna tìm xem trong nhà này có kim chỉ dụng cụ gì không. May mắn thay, cô tìm được một ít vải thừa và chỗ dụng cụ kim chỉ đã rỉ sét. Cả ngày hôm đó Anna dành thời gian cặm cụi may vá chỗ giường trải, đống vải thừa mà cô tìm được cũng chỉ đủ xử lý chỗ đó.

    Thất vọng, nhưng Anna không còn cách nào khác ngoài đem chỗ khăn trải bàn này ra tiệm may để họ sửa.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Miss Nine Thu Feb 23, 2012 10:17 am

    Thứ tư, xuân - 05
    Nhà số 3


    10:00 AM


    Sau khi đi xin việc ở nông trại chăn nuôi về, vừa đóng cánh cửa sau lưng lại, Anna đã lục trong cái valy "thư viện di động" của mình để tìm xem có quyển sách nào nói về chăn nuôi không. May mắn là có, và cả ngày hôm đó cô gái đã nhốt mình trong nhà và tỉ mẩn nghiên cưú mọi vấn đề về chăn nuôi gia súc, gia cầm.

    Dù có thể là nó không thực tiễn, nhưng chí ít Anna đã nắm được phần nào kiến thức. Hy vọng ngày mai sẽ ổn thoả.


    Thứ năm, xuân - 06
    Nhà số 3.


    7:30 AM

    Dậy từ sớm, Anna lau kính thật cẩn thận. Sáng hôm nay trời thật đẹp, rất phù hợp cho một ngày đi làm đầu tiên, đôi mắt nâu cứ thế dán chặt lên từng đốm mây bay ngang trong khi vẫn đang dùng bữa điểm tâm nhẹ.

    Sau khi đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng, Anna rời khỏi nhà và tiến đến khu chăn nuôi.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Admin Sat Feb 25, 2012 12:55 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 1:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Mon Feb 27, 2012 11:28 am; edited 2 times in total
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 27, 2012 11:16 am

    Chủ nhật, xuân 9
    8:00 AM

    Bước vào trong khu vực nhà số 3, địa điểm đầu tiên mà Lam tấn công chính là bụi rậm.

    -Ui da!

    Nó la lên ngay khi bị con kiến nào đó phập vô tay.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:18 am

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong bụi cây. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 27, 2012 11:24 am

    -Uầy uầy.

    Nó méo mặt khi lại lãng phí thêm một lần tìm nữa. Thở dài, Lam mò sang cái chum nước
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:27 am

    Xin chúc mừng, Lam!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm trong chum nước!
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Miss Nine Mon Feb 27, 2012 3:20 pm

    Thứ hai, Xuân - 10
    Nhà số 3

    8:10 AM
    Anna - Lam


    Anna nằm lì trên giường, cánh tay thanh mảnh vắt lên tấm trán nóng hực. Cô bắt đầu bị sốt vào hôm thứ sáu. Hẳn là hậu quả mấy ngày dầm mưa đi làm rồi, cô gái nghĩ. Ba ngày lễ Anna chọn ở nhà nghỉ ngơi, dù cô nghe nói cuộc thi tìm trứng rất vui.

    Thật ra thì Anna cũng không phải tuýp người thích những hoạt động ngoài trời nên dù có bệnh thật hay không, khả năng cô tham gia cũng khá thấp.

    - Ui da!

    Một tiếng kêu khiến cô giật mình và trườn khỏi giường. Anna từ tốn khoác áo choàng dài lên lớp áo ngủ, đeo kính và chậm rãi mở cửa sau.

    - Cô bé là ai?

    Anna giật mình khi thấy một cô bé độ thiếu niên đang lục lọi chum nước nhà mình.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:39 pm

    Thứ Hai, Xuân 10
    Lễ Phục Sinh đã kết thúc!




    Cuối cùng thì lễ Phục Sinh đã kết thúc.

    Ngày mai những lồng đèn hình quả trứng sẽ được gỡ xuống, những sạp trò chơi ngoài quảng trường cũng nhanh chóng được dọn đi, còn những người dân chăm chỉ làng Sồi sẽ quay về cuộc sống thường nhật của họ, với sáng đi làm kiếm cơm và chiều nghỉ ngơi.

    Ngày mai bạn sẽ đi làm lại với giờ giấc như ngày thường, dịp lễ đã bế mạc và đợi chờ một dịp lễ khác đến.

    Dù bạn có tham gia đi Cuộc thi Tìm trứng hay không, thì bạn cũng có biết đến. Và sự thật là trò tìm trứng là do người lớn nghĩ ra cho trẻ con chơi vào lễ Phục Sinh, nhưng người lớn tìm về tuổi thơ và chơi nó cũng không phải ý tồi, nhỉ?

    Trứng Phục Sinh nếu bạn có thì chúng thường là trứng gà luộc, hoặc là trứng làm bằng socola, hay cũng có thể là những quả trứng giả bên trong toàn kẹo. Tùy ý bạn muốn cho số trứng mình tìm được là gì.

    Trước khi nằm xuống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới, bạn tình cờ trông thấy một con thỏ màu hồng phóng ngang qua cửa sổ nhà bạn. Bạn đã từng nghe những câu chuyện kể cho trẻ em vào lễ Phục Sinh, rằng chính là một con thỏ Phục Sinh màu hồng đặc trưng đã để lại những quả trứng đủ màu cho bạn tìm.

    Vậy ra số trứng trong cuộc thi có thật là do chú thỏ hồng đó để lại không?

    Có lẽ là bạn hoa mắt, dù sự thật thế nào thì không ai rõ.


    - Lễ Phục Sinh kết thúc -
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Phan Anh Kha Tue Feb 28, 2012 10:21 pm

    8:10 AM
    Anna - Lam


    Giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi, Lam vội quay qua thì bị trượt chân, ngã chổng vó cái "ùm" vào thau nước kế bên

    -Ui da.

    Nó ngồi dậy cùng cơn đau ê ẩm ngay mông, tay vẫn nắm chặt quả trứng sặc sỡ trong tay. Tóc và bộ quần áo đen bị ướt thi nhau bệt lại, ép sát vào da thịt.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by kayuki Wed Feb 29, 2012 8:20 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry


    Theo đúng như kế hoạch, tụi nó sẽ đi khắp hàng xóm để "chào hỏi". Lunar và Cherry có vẻ rất háo hức. Nó dừng lại căn nhà số 3 nói

    _ Chúng ta bắt đầu từ số 3 nhé?

    _ Sao lại từ số 3 mà không phải là 1 vậy?

    Nghe Cherry hỏi vậy, Lunar liền nhanh nhảu đáp

    _ Vì tôi thích số 3!

    Nói rồi liền tiến vào phía cửa gõ vài cái. Có chút hồi hộp và mong chờ.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Miss Nine Thu Mar 01, 2012 9:18 am

    Thứ hai, Xuân - 10
    Nhà số 3
    8:30 AM

    Anna - Solar & Lunar - Cherry - Lam


    Nghe tiếng gọi của Anna, cô bé tóc đen quay qua và bị trượt chân, ngã ùm vào thau nước khiến nó văng tung toé cả ra. Đôi mắt nâu của Anna cứ thế dõi theo cô bé lạ mặt nọ cho tới khi cô ấy đứng lên phủi bụi, người thì ướt mem. Nhìn quả trứng Phục Sinh trên tay cô bé, Anna dường như hiểu ra vấn đề.

    - Không sao chứ? Cô bé vào nhà hong khô người đi này. - Anna điềm tĩnh hỏi.

    Cô bé nọ định từ chối nhưng sau khi nhìn bộ dạng nhoè nhoẹt ướt của mình cũng đành gật đầu. Sau khi đốt cái lò sưởi và để cô bé nọ ngồi trước nó, Anna định hỏi tên người lạ thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

    - Chờ tôi chút nhé.

    Cô nói rồi tiến ra cửa, khẽ hé mở nhìn xem là ai. Là ba người mà theo Anna nhớ họ cũng là những hành khách gặp nạn như cô. Hai cô gái và một chàng trai.

    - Xin chào, ừm, sáng sớm thế này có việc gì ư? - cô cười hỏi.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Cherry Jas Thu Mar 01, 2012 5:29 pm

    Thứ hai, Xuân 10, 8:32 AM
    Nhà số 3
    Cherry | Solar & Lunar | Anna | Lam

    Tôi theo hai anh em Solar đến căn nhà số ba để bắt đầu công trình "chào hỏi hàng xóm", đến đây được một tuần hơn mà tôi vẫn chưa biết mấy ai nên cũng khá là háo hức tò tò theo.

    Vừa gõ cửa được một lúc thì chủ nhà xuất hiện, là một cô gái có mái tóc màu nâu và đôi mắt cùng màu, mà nếu tôi nhớ không nhầm cũng là hành khách gặp nạn cùng chuyến với cả ba.

    - Xin chào, ừm, sáng sớm thế này có việc gì ư? - cô cười hỏi.

    - Chào buổi sáng, chúng tôi đến chào hỏi và muốn tặng cô trứng trong Lễ Phục Sinh tìm được. Không biết có làm phiền cô không?

    Tôi cũng cười và đáp lại.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Phan Anh Kha Thu Mar 01, 2012 5:32 pm

    Thứ hai, Xuân 10, 8:32 AM
    Nhà số 3
    Cherry | Solar & Lunar | Anna | Lam


    Nghe có tiếng lạ phía ngoài, Lam hơi tò mò, muốn ra nhưng thôi, vì cảm thấy điều đó là không nên làm. Thế là nó vẫn ngồi yên trong phòng khách bên cái lò sưởi, nhìn quanh khắp phòng. Trông không khác nhà nó là mấy nhỉ?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Silver Guardian Sat Mar 03, 2012 10:40 pm

    Sat. Spring 15
    Nhà số 3.


    .I'll Be Around.
    .Anna - Six.




    10:00 AM


    Căn nhà số hai hình như chủ nhà đã đi vắng nên Six đành chuyển qua căn số ba. Hôm nay là một ngày thuận tiện để thăm dò tình hình sinh sống dân cư đây, Six nghĩ. Hắn nhanh nhẹ đưa tay lên gõ rồi nói to:

    _ Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Miss Nine Tue Mar 06, 2012 5:07 pm

    Thứ hai, Xuân 10
    8:35 AM


    Anna - Solar & Lunar - Cherry - Lam

    _ Chào buổi sáng, chúng tôi đến chào hỏi và muốn tặng cô trứng trong Lễ Phục Sinh tìm được. Không biết có làm phiền cô không?

    Cô gái tóc ngắn cất tiếng cười hỏi. Lắc đầu, Anna đáp:

    _ Tất nhiên là không phiền rồi ạ. Nào, mọi người vào trong nhà dùng chút gì đi? Tôi phải làm gì để cám ơn mọi người chứ.



    Thứ bảy, xuân 15
    10:04 AM


    Anna - Six

    _ Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?

    Có tiếng người gọi khiến Anna ngẩng đầu lên khỏi quyển tiểu thuyết dày cộm. Gấp một góc trang lại làm dấu, cô đóng sách lại và trườn người xuống giường. Khoác lấy chiếc áo đỏ lên người, Anna vừa chạy về phía cửa vừa nói:

    _ Tôi ra ngay đây ạ! Xin chờ chút!

    Vội mở của, đôi mắt nâu khẽ mở to khi cô nhận ra người đang đứng trên bậc thềm nhà mình kia chính là một anh lính. Những người bảo vệ luật pháp là những người đáng kính, nhưng sự xuất hiện đột ngột của họ đôi lúc cũng không phải điều hay:

    _ Xin chào, có chuyện gì thế ạ?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Silver Guardian Wed Mar 07, 2012 2:29 pm

    Sat. Spring 15
    Nhà số 3


    .I'll Be Around.
    .Anna - Six.




    10:06 AM


    _ Xin chào, có chuyện gì thế ạ?

    Cô gái tóc nâu mở cửa rồi cất tiếng hỏi. Cúi đầu chào lịch sự, Six nhẹ nói:

    _ Xin chào, chúc cô một ngày tốt lành. Xin hãy gọi tôi là Six. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, thưa cô. Chỉ là tôi muốn đến xem tình hình sống của mọi người ra sao thôi mà.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by kayuki Thu Mar 08, 2012 12:29 am

    Mon, 10 Spring - 8:35 am

    Solar & Lunar | Cherry | Anna


    Lunar khẽ cười nhưng ái ngại lắc nhẹ đầu bảo

    _ Cám ơn ý tốt của cô nhưng chúng tôi tính đi thêm nhiều nhà nữa, sợ là không kịp. Thật xin lỗi... Mà cô tên gì thế? Tôi tên Lunar, anh trai kia tên Solar còn đó là mẹ tôi tên Cherry

    Nó tự hào giới thiệu gia phả nhà mình. Dù sao cũng là hàng xóm phải biết mặt biết tên mới tốt chứ, với lại nó muốn kết thật nhiều bạn nữa.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Miss Nine Sat Mar 10, 2012 1:17 pm

    Thứ hai, xuân 10
    Nhà số 3
    8:37 AM


    Anna - Solar & Lunar - Cherry


    - Cám ơn ý tốt của cô nhưng chúng tôi tính đi thêm nhiều nhà nữa, sợ là không kịp. Thật xin lỗi... Mà cô tên gì thế? Tôi tên Lunar, anh trai kia tên Solar còn đó là mẹ tôi tên Cherry.

    Anna chút nào tiếc nuối khi phải sớm chia tay những người hàng xóm tốt thế này. Dù vậy, cô cũng mỉm cười hiền rồi đáp:

    - Tôi tên Anna Yukari, mà hãy gọi tôi là Anna, Ann hay Annie tùy mọi người cả. Chào Lunar, Solar và cô Cherry nữa. Cô Cherry còn trẻ mà có hai đứa lớn thế này chắc cực lắm nhỉ?



    Thứ bảy, xuân 15
    Nhà số 3
    10:10 AM


    Anna - Six


    - Xin chào, chúc cô một ngày tốt lành. Xin hãy gọi tôi là Six. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, thưa cô. Chỉ là tôi muốn đến xem tình hình sống của mọi người ra sao thôi mà.

    Người lính tên Six cất lời nói. Nghe thế, Anna vội mở cửa to hơn mời anh ta vào nhà. Một người lính gương mẫu thế này xứng đáng chút gì chứ nhỉ? Không thể đón khách mà để họ đứng ngoài được.

    May thay trong nhà còn trà nên Anna đã pha cho Six một tách trà nóng, cô mỉm cười tươi bắt chuyện khi cả hai đã yên vị trên ghế:

    - Anh vất vả quá, vậy tôi không muốn phụ lòng anh đâu. Anh có chuyện gì muốn biết sao, Six?



    Thứ bảy, xuân 22
    Nhà số 3
    9:00 AM


    Ngày cuối tuần là một ngày đẹp trời.

    Lẽ ra Anna đã định ở lì trong nhà đọc sách, nhưng cơn cảm của cô lại chuyển biến tệ đi. Cô đã ngưng sổ mũi từ đầu tuần rồi, nhưng hai ngày mưa tầm tã sáng tới đêm khiến bệnh cảm tái phát.

    Đầu nhức như búa bổ, cô gái tóc nâu định bụng sẽ ráng lết tới phòng khám để mua thuốc. Thật may là cô đã có lần đến phòng khám đón Negre nên còn nhớ đường lắm.

    Trời hơi se lạnh khiến Anna phải khoác thêm áo ngoài vào, nhưng may thay hôm nay không mưa.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Admin Mon Mar 12, 2012 9:24 am

    Thứ hai, Xuân 24
    Ngày của những kẻ ngốc!



    Cộc cộc cộc.

    Tiếng gõ cửa lôi kéo sự chú ý của bạn dù bạn có đang làm gì đi chăng nữa. Tự nhủ sáng sớm thế này có ai tới nhà chuyện gì cơ chứ, bạn vội vã chạy ra đón xem. Vừa mở cửa, bạn trông thấy hai anh hề mặc đồ thời Trung cổ lòe loẹt đủ sắc và nhìn bạn cười tươi như hoa. Chưa kịp hỏi có việc gì, một trong cả hai đã rút ra một bông hoa và cài lên tóc bạn. (dù bạn là nam hay nữ)

    Vẫn còn bàng hoàng, thì hai anh hề đã chộp lấy tay bạn kéo ra khỏi nhà mặc bạn liên tục hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Thì kia, trên đường làng là một cuộc diễu hành nho nhỏ của các chú hề, vừa đi họ vừa làm đủ trò điên khùng để chọc cười người khác. Dân chúng thì đều hoặc đứng ở nơi ngưỡng cửa theo dõi đoàn diễu hành hoặc gia nhập và theo đuôi họ.

    Bạn đã lôi vào cuộc diễu hành, đưa mắt nhìn quanh bạn nhận ra nhiều người quen, nhiều hành khách của chuyến Lucky Seven cũng bị kéo vào như bạn (với hoa cài lên đầu).

    Có lẽ bạn cũng thử thư giãn và tận hưởng Ngày của những kẻ ngốc theo tập tục người xưa?


    Lưu ý: nhà nào có nhiều hơn 2 thành viên thì ai ra mở cửa sẽ bị kéo đi nhé Laughing Người đó là ai thì tuỳ gia đình đó quyết định Embarassed
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Silver Guardian Tue Mar 13, 2012 12:41 am

    Sat. Spring 15
    Nhà số 3


    .I'll Be Around.
    .Anna - Six.




    10:13 AM


    _ Anh vất vả quá, vậy tôi không muốn phụ lòng anh đâu. Anh có chuyện gì muốn biết sao, Six?

    Cô gái tóc nâu cười nói sau khi mời Six một tách trà nóng. Gật đầu, hắn đáp lại cô với một nụ cười tươi sau khi gỡ bỏ cái khẩu trang đen ra:

    _ Thật cảm ơn cô. Nhưng liệu cô có thể cho tôi hay quý danh cô là gì không? Còn chuyện tôi muốn biết, chỉ là tình hình sống của cô thế nào, đã ổn chứ? Liệu tôi có thể giúp gì chăng?
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Miss Nine Wed Mar 14, 2012 5:29 pm

    Thứ bảy, xuân 15
    Nhà số 3
    10:18 AM


    Anna - Six


    - Thật cảm ơn cô. Nhưng liệu cô có thể cho tôi hay quý danh cô là gì không? Còn chuyện tôi muốn biết, chỉ là tình hình sống của cô thế nào, đã ổn chứ? Liệu tôi có thể giúp gì chăng?

    Nghe Six nói thế Anna mới nhận ra mình chưa giới thiệu tên tuổi gì cho anh hay cả. Thật là vô ý quá. Cúi đầu xuống, Anna đáp:

    - À, tôi xin lỗi! Tên tôi là Anna Yukari, nhưng hãy gọi tôi là Anna được rồi.

    Ngẩng đầu lên mỉm cười, cô gái tóc nâu tiếp tục nói:

    - À còn chuyện ổn định thì, tôi khá là ổn rồi, cám ơn anh. Nấu nướng thêu thùa gì tôi cũng rành nên không sao, còn chuyện nhà cửa thì tôi sẽ nhờ bên xưởng có sức đàn ông sửa vậy. Thật phiền anh lặn lội tới đây quá.

    Người cảnh vệ gật đầu như đã hiểu ý cô. Như buột miệng, Anna cất lời tiếp:

    - Còn anh? Anh có gặp khó khăn gì không? Tôi giúp được gì chứ?



    Thứ hai, xuân 24
    Nhà số 3
    9:00 AM


    - Khoan! Đừng là h-hoa.. hắt xì!

    Anna hắt hơi một cú rõ to khi đóa hoa cài lên đầu cô. Hai anh hề không để cô kịp dứt câu thì đã lôi tuột cô ra khỏi nhà và đẩy vào một đám đông đang diễu hành quanh làng.

    Vui thì vui thật, nhưng thật tiếc Anna không tận hưởng được vì bông hoa trên đầu cô, rồi còn hoa trên đầu mấy người xung quanh cô khiến cái mũi nhạy cảm cứ hắt hơi không ngừng nghỉ. Anna bị dị ứng với hoa, dù biết hoa đẹp thế nào nhưng với cô nó chỉ có thể ngắm từ xa thôi.

    Thôi thì chút nữa đành lẻn ra khỏi đoàn diễu hành trước khi bệnh dị ứng của cô nặng hơn.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Silver Guardian Wed Mar 14, 2012 9:05 pm

    Sat. Spring 15
    Nhà số 3


    .I'll Be Around.
    .Anna - Six.




    10:22 AM


    _ Còn anh? Anh có gặp khó khăn gì không? Tôi giúp được gì chứ?

    Nghe Anna hỏi thế Six định lắc đầu nhưng chợt khựng lại như nhớ ra gì đó. Mắt vẫn nhìn cô gái, hắn cất giọng hỏi:

    _ Anna này, cô biết nấu ăn nhỉ?

    Cô gái gật đầu. Đợi có thế, hắn tiếp lời:

    _ À... chả là...

    Ậm ừ một lúc, rồi hắn hít một hơi xong cất tiếng hỏi:

    _ Cô... liệu cô có thể... dạy tôi nấu ăn không?

    Sponsored content


    [Nhà số 3] Anna Yukari Empty Re: [Nhà số 3] Anna Yukari

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 10:33 am