Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+33
Ventus
Prino Chan
_(:з」∠)_
Shaman
Lone Wanderer
Mordin
Eluveitie
Duex Machina
Quest
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
Vũ Hàn
Cro-Vie
Snowflake
Juno
Wendigo
Aix Sponsa
phongnamhai
Priscilla Presley
Bori Lucifer
Eirene
Rosenrot
Nocturne
Honeypie
Sireen
pastry
Demi-fiend
kayuki
NPC
leon_sc_kenedy123
Admin
37 posters

    [Oakenheart] Đồn lính

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Admin Fri Jun 28, 2013 11:24 am

    First topic message reminder :

    Đồn lính Thủ đô


    Đồn lính là nơi làm việc của những người lính canh bảo vệ gìn giữ trật tự an ninh cho Oakenheart. Ở đây, nếu chọn làm lính canh, bạn sẽ theo hẳn thiên hướng Battle và rèn luyện kĩ năng này. Bạn sẽ được nhận Side Quest dành riêng cho lính canh, cũng như những Event chỉ dành riêng cho lính canh. 

    Nếu chọn nghề Lính canh, Class (cấp bậc) cho OC bạn sẽ là Guard và được +1 vào Battle.

    Để chọn nghề, bạn chỉ cần ghi bài cho OC bạn đến đồn lính và gặp ban tuyển lính, gồm một nhóm lính đang làm hồ sơ tuyển, chỉ cần ghi bài đến đồn, BQL sẽ điều khiển NPC ban tuyển đến tương tác với bạn. Embarassed
     
    Yêu cầu:
    - OC phải có tối thiểu 3 Battle skill mới được nhận làm Guard.
    - OC phải hoàn thành Chap 0, Chap I và Chap II (đã đến thủ đô và nhận nhà).

    Cách kiếm EXP cho Guard:
    • Ghi bài đến Đồn làm việc. (+5 EXP)
    • Ghi bài rèn luyện kĩ năng: tập chiến đấu, tập thể lực tùy ý. Ghi trong topic này hoặc ở đâu đó tùy ý. (+10 EXP)
    • Luyện tập chung với OC Guard khác. (+15 EXP cho mỗi OC)
    • Đi tuần quanh thủ đô. (+5 EXP cho mỗi topic địa điểm có bài đi tuần)
    • Làm Quest, Side Quest, Event. (EXP tùy vào độ khó của Quest, Event)


    Cách kiếm tiền cho Guard:
    • Cuối mỗi mùa nhận lương mặc định là 300 Đồng vàng.
    • Làm Quest, số tiền sẽ tuỳ vào Quest khó hay dễ.
    • Làm Side Quest, Event riêng cho Guard.


    Lưu ý:
    Ghi bài kiếm EXP xong hãy báo vào trong Topic báo EXP để BQL update!

    - Đội trưởng đội lính canh Albert Horn -

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Albert

    Họ tên: Albert Horn
    Tuổi: 40
    Giới tính: nam
    Ngoại hình: cao to vạm vỡ, đeo kính, tóc vàng dài buộc đuôi ngựa.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t240-oakenheart-on-linh#13499][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/albert.png[/img][/url]

    Danh sách OC làm Guard hiện giờ:
    • Ankh Rabbit
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Bankh
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Sin Siberia
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Bsin
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Iji Spyna
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Biji
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Roberto Bow
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Broberto
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Aquila Pride
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Baquila
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Gary Walter
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Bgary
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Riley Skye
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Briley
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Kas Klause
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Bkas
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • July Kae
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Bjuly
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Mordin Mactavish
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Bmordin
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Fealan Dacianna
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Bfealan
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Tue Jul 02, 2013 11:22 pm

    5 New Moon
    Đồn lính



    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Lionel [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Starscream

    Đại khái là khi con nhỏ mở mắt thì trời đã sáng bảnh và thằng khùng ở chung nhà - ngủ chung phòng đã biến mất tiêu. Nó đoán là thằng khùng đi làm. Rồi nó nhớ ra mình cũng phải đi làm, cùng chỗ với thằng khùng. Một lựa chọn quá là sáng suốt tại vì mới biết nhau được có một ngày thôi mà mấy phút hông thấy cái mặt thằng khùng nó đã thấy buồn dễ sợ luôn.

    Sau khi tắm rửa đánh răng thay đồ thì nó thấy tóc mình dài quá nên lấy kéo cắt bớt lên ngang vai, cột gọn lại rồi cắp dép chạy tới đồn lính. Vừa tới nơi đã thấy thằng khùng có mặt sẵn, con nhỏ chạy tới đập vai cái bốp.

    - Con dế!

    Ờ thì từ lúc tới đây lánh nạn suốt ngày nó chỉ có toàn con dế này con dế kia con dế con dế con dế nói chung toàn là dế. Ai hông biết chắc tưởng nó đang gọi dế thiệt.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Wed Jul 03, 2013 12:07 am

    New Moon 05 - 7:07 AM
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin
    Dùng thương à? Nếu vậy thì tập với dao có được không? Bạn nghĩ ngợi một hồi liền bảo

    "Vậy cậu dùng cây thương này tấn công tôi đi. Đừng lo, chỉ là tập luyện thôi. Lát sẽ đến lượt tôi tấn công cậu."

    Bạn đứng đó, chờ đợi

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Sireen Wed Jul 03, 2013 1:34 am

    5 New Moon
    Đồn lính


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và các PDVD:


    Đang pose dáng lực điền, à lộn hổng phải, dáng lòi lực sỹ cùng cây cung thì tự nhiên đứa nào chạy tới đập vai hắn cái bộp, hắn quay lại một mặt còn đang phân vân tính chửi hay là lạch sự chào hỏi, nhưng đập vô mắt hắn là con khùng dô diên ngày hôm qua. Hắn tự nhéo má một cái, thấy mẹ đau quá xá.

    Trời, vại là hổng phải mơ, nó có thiệt, và vụ sập nhà hôm qua cũng có thiệt nốt, tía má ơi cái này người ta gọi là sốc tâm lý, không chấp nhựn sự thặc nên hắn đã tự huyễn là hắn nằm mơ đó :v

    - Tránh xa tao ra hông là tao bắn lủng sọ mày à nha!!

    Hắn lùi ra xa khỏi con khùng như tránh hủi, giơ cây cung lên cao chừng như sẵn sàng bắn nó bất cứ lúc nào, hắn nói thiệt chớ hổng phải giỡn, hôm qua hắn có gan quánh nó chảy máo sập nhà thì hắn cũng có gan giết nó luôn :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Wed Jul 03, 2013 2:01 am

    5 New Moon
    Đồn lính



    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Lionel [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Starscream[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Ankh[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin

    - Ê anh bắn tui chết là tui sẽ về ám anh đó! Phũ phàng quá đi, người ta phải khó khăn lắm mới xin vô làm chung với anh được đó nha!

    Làm chung

    Làm chung

    Làm chung

    Làm chung

    Làm chung

    Làm chung

    Hông biết là nó tưởng tượng hay sao mà hai chữ làm chung hình như vang dội khắp cái đồn. Có mấy người khác trong đồn cũng phải quay lại dòm bộ đôi thằng con khùng. Thằng khùng nghe xong tiếng vang thì nổi khùng giương cung bắn nó một phát luôn nhưng nó là ai nó là Lionel nên làm sao mà bắn trúng nó dễ vậy được. Đứa bắn đứa né kiểu gì đó mà một mũi tên bay lạc cắm phập xuống trước chân hai thanh niên vô danh đứng gần đó. Con nhỏ thấy vậy liền ré lên.

    - Ê đừng có bắn nữa! Có người chết là bị đuổi việc đó! Bị đuổi việc là hông có tiền mua đồ ăn đâu!

    Thiệt ra là chỉ có nó bị đuổi thôi, còn thằng kia sẽ vô tù vì chơi ngu. Thằng khùng ăn cơm tù thì coi như khỏi lo chết đói đi nhưng còn nó thì sao, đời nó sẽ đi về đâu? Trời ơi nó hông có muốn chết đói nha, thà chết vì bị thằng kia bắn vỡ sọ chớ cũng hông chết đói. Nó còn muốn mua quần áo mới nữa đó, tuy nó ăn diện hông được xanh đẹp như con gái người ta nhưng mà nó thích quần áo đẹp lắm đó, bị đuổi việc thì tiền đâu mua quần áo chớ!
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by NPC Wed Jul 03, 2013 10:49 am

    New Moon 04
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Kyori[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Albert

    Đứng đợi một lúc lâu cuối cùng cũng đã đến lượt bạn. Ngồi trước mặt bạn là một người đàn ông cao lớn tóc vàng và đeo kính. Ông nheo mắt nhìn bạn một lúc rồi hỏi:

    - Ta là Albert Horn, đội trưởng đội lính canh. Cô tên gì? Có biết dùng vũ khí gì không? Kinh nghiệm chiến đấu ra sao? Sức khỏe thế nào?
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Nocturne Wed Jul 03, 2013 1:06 pm

    .New Moon 04
    .Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Kyori[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Albert


    "Ta là Albert Horn, đội trưởng đội lính canh. Cô tên gì? Có biết dùng vũ khí gì không? Kinh nghiệm chiến đấu ra sao? Sức khỏe thế nào?"

    Suy nghĩ một chút, tôi chậm rãi trả lời:

    "Xin thưa, tôi tên là Kyori Daffodil. Tôi biết dùng vũ khí, là hai thanh song kiếm. Kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là có, sức khỏe của tôi hiện tại khá tốt."

    Xong, tôi yên lặng chờ xem mình có được duyệt hay không.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by NPC Wed Jul 03, 2013 1:11 pm

    New Moon 04
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Kyori[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Albert

    - Xin thưa, tôi tên là Kyori Daffodil. Tôi biết dùng vũ khí, là hai thanh song kiếm. Kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là có, sức khỏe của tôi hiện tại khá tốt.

    Nghe xong, Albert xoa cằm rồi bảo:

    - Cô tự tin, ta thích điều đó. Nhưng ta phải thấy mới tin được. Công việc sẽ không dễ dàng gì, ta báo trước thế.

    Nói rồi ông chìa về phía bạn một tờ giấy:

    - Nếu nhận việc, cô hãy kí tên vào đây. Cô sẽ bắt đầu làm vào 8:00 AM ngày New Moon 05, đến 4:00 PM là hết ca. Kí xong cô có thể về.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Nocturne Wed Jul 03, 2013 2:04 pm

    .New Moon 04
    .Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Kyori[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Albert


    "Cô tự tin, ta thích điều đó. Nhưng ta phải thấy mới tin được. Công việc sẽ không dễ dàng gì, ta báo trước thế."

    Đưa tay sờ lên gãi gãi tai, đó là cách ăn nói của tôi a. Mà không sao, dù gì thì những điều tôi nói đều là sự thật.

    Nói rồi ông chìa về phía bạn một tờ giấy:

    "Nếu nhận việc, cô hãy kí tên vào đây. Cô sẽ bắt đầu làm vào 8:00 AM ngày New Moon 05, đến 4:00 PM là hết ca. Kí xong cô có thể về."

    Tôi yên lặng một chút, rồi mới kí vào tờ giấy. Xong xuôi, cúi đầu chào đội trưởng, tôi bước ra khỏi đồn.

    Ngày mai, tôi là một quân nhân.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Wed Jul 03, 2013 3:02 pm

    New Moon 05
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Dù bạn không phải là người hay nhiều chuyện để ý chuyện người khác nhưng nếu ai đó quá mức gây chú ý nhiều người khác nữa, thì bạn nghĩ mình cũng nên có bổn phận chú ý xem người đó đang làm gì. Bất quá bạn cũng chỉ nhìn một chút rồi thôi vì nghĩ đó chỉ là trận cãi vã của một đôi nam nữ có tình cảm với nhau, mấy bà thím ở nơi bạn từng sống hay nói chỉ có yêu thương nhau mới hay cãi vã vì họ là quan tâm lẫn nhau.

    [Phập]

    Đang nghĩ ngẩn ngơ thì nghe một tiếng xé gió lao đến ngay nơi bạn đang đứng, phản xạ cơ thể, bạn né được. Bạn nghĩ là Sin tấn công bạn theo lời yêu cầu của mình nhưng khi nhìn cậu ta có biểu cảm hết hồn bạn mới nghĩ là không phải, lúc này mới chịu để ý cái chân.

    Mũi tên ghim vào mặt đất, ngay chỗ bạn đứng lúc nãy dù đã né rồi nhưng vẫn bị mũi nhọn cắt trúng chân chảy máu. Máu của bạn cũng là màu đỏ, may thật.

    "Tôi không sao đâu."  

    Bạn nói với những ai đang quan tâm vết thương đang chảy máu nhưng cũng thầm thở dài trong lòng vì nghĩ đến vẻ mặt của Tím khi phát hiện bạn bị thương.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by leon_sc_kenedy123 Wed Jul 03, 2013 6:33 pm

    New Moon 05
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Lucina

    Ngày thứ hai làm việc, Lucina tới đồn trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài. Cô vẫn chưa quen lắm với việc dậy sớm...

    Well, cũng chẳng phàn nàn được, công việc là công việc.

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by leon_sc_kenedy123 Wed Jul 03, 2013 6:51 pm

    New Moon 05
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Lucina

    Hôm nay, Lucina thử tập riêng bằng cách đem một hình nộp rơm ra tập. Cầm thanh kiếm trên tay, Lucina tung một đòn mạnh vào hình nộp. Vết chét khiến rơm bay tứ tung, hình nộp đã bị tiêu huỷ. Nhưng Lucina ra đòn quá chậm và tốn sức...

    Dù là gì, cô cũng đang từ từ cố gắng chậm rãi bước chân vào cái thế giới chết chóc này...

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Sireen Wed Jul 03, 2013 11:44 pm

    5 New Moon
    Đồn lính


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và các PDVD:


    - Ê đừng có bắn nữa! Có người chết là bị đuổi việc đó! Bị đuổi việc là hông có tiền mua đồ ăn đâu!

    - Kệ mày tao đíu quan tâm!

    Hắn nói rồi giương cung bắn tiếp, lúc hết cung cũng là lúc hắn nhận ra cây cung cuối cùng dù không trúng đích nhưng cũng làm bị thương một con người dô danh ở gần đó. Nhưng anh ta chả có vẻ gì là có sao cả.

    - Tôi không sao đâu.

    Đó, không sao tức là không chết, không chết tức là không sao, hơi derp dưng mà nói chung là hổng có chuyện gì xảy ra hết và hắn vẫn quánh con kia được, ném cây cung sang một bên, hắn xách tới nguyên cây giáo dài mà lao vô con kia, quên luôn con người dô danh và cái chân đang chảy máo lúc nãy :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Thu Jul 04, 2013 12:19 am

    5 New Moon
    Đồn lính


    Chapter II: First steps


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Lionel [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Starscream[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Ankh[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin


    Con nhỏ trố mắt dòm thằng khùng xách giáo nhào tới chỗ mình rồi xắn tay áo lên.

    - Đù, giờ muốn chơi thiệt phải hôn? Muốn thì chiều nè.

    Nó chụp đại cây gì nằm lăn lóc gần đó, hông biết là cây giáo hay cây gậy hay là cây chổi để chuẩn bị ăn thua đủ với thằng kia luôn. Trước khi vào rage-mode thì con nhỏ cũng còn sót chút tình thương người mà quay sang vỗ vai hai thanh niên dô danh:

    - Ờ thì hai người muốn làm khán giả cũng được nhưng mà đứng xa chút chớ mất công chết lãng xẹt là tụi này hông chịu trách nhiệm đâu.

    Dặn hông có thừa chớ hăng máu lên là nó cũng hông khác gì thằng kia, hông quan tâm trời đất quần chúng ra sao nữa đâu. Sau đó hai đứa khùng nhào vô đập nhau một trận như người ta nói là y chang chó mèo cắn nhau mà bất phân thắng bại. Hông hiểu đánh đập thông manh kiểu gì nhưng cuối cùng hai cây giáo mỗi cây văng một nơi, còn hai đứa này thì cũng hông khách sáo gì mà tiếp tục nhào vô đập nhau bằng tay không luôn. Kiểu này chắc là sẽ hông có người vô tội chết oan dưng mà một trong hai đứa nó phải chết thặc đó.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Thu Jul 04, 2013 9:57 am


    New Moon 05
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Sau khi tự băng bó cho mình xong, bạn lại nhìn hai người đang yêu thương nhau quá nồng nàn sợ họ quên mất công việc nên đành đi đến kéo cô gái tóc vàng ra đồng thời giơ tay đỡ một đòn tấn công của cậu trai kia.

    "Đừng, đừng luyện tập như vậy. Sẽ gây hiểu lầm, bị đuổi việc. Hai người không cần tiền à?"

    Không khí im lặng có chút khó chịu, bạn nhìn hai người đó rồi bảo

    "Muốn đánh nhau thì kiếm chỗ không người ấy, ở đây sẽ tổn thương người khác."


    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Rosenrot Thu Jul 04, 2013 10:03 am

    New Moon 05
    Đồn lính


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Silva

    Silva nghe bảo có đồn lính đang tuyển người. Cả đời nó bỏ chạy khỏi lính thì nhiều chứ ít khi nào đâm đầu vô ngược lại. Nhưng con nhỏ cần tiền, với kĩ năng chiến đấu mà nó nghĩ chắc vừa đủ của mình, nó có cơ may được tuyển.

    Con nhỏ tóc trẳng hòa vào dòng người đang chờ tuyển quân, chờ đợi tới lượt mình.
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Eirene Thu Jul 04, 2013 11:53 am

    Chapter II: First Steps

    New Moon 6

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Juliet

    Muốn làm việc tốt thì phải hiểu về công việc. Juliet quyết định đến đồn lính xem thử. Cô được biết rất nhiều bệnh nhân của bệnh viện là xuất phát từ đây, do các hình thức bị thương khi tập luyện và làm nhiệm vụ mà ra. Đến trước đồn lính, cô ngó quanh một hồi hi vọng tìm được ai đó để hỏi chuyện.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by pastry Thu Jul 04, 2013 1:06 pm

    New Moon 05
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Starscream[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Lionel

    Nguy....nguy hiểm quá đấy!

    Sin bị dọa một phen nhìn Ankh bị thương, sau khi giúp đỡ cậu ta băng bó lại thì thấy Ankh chẳng an phận "khán giả" như cô cậu kia kiến nghị đứng ra làm hòa.

    Điên à Ankh? Họ bắn chết cậu rồi chúng ta sẽ bị đuổi hết cả đám....

    Sin ôm mặt bi đát, sau cùng cũng chạy theo.

    "Đừng, đừng luyện tập như vậy. Sẽ gây hiểu lầm, bị đuổi việc. Hai người không cần tiền à?" Dừng chút, Ankh nói thêm. "Muốn đánh nhau thì kiếm chỗ không người ấy, ở đây sẽ tổn thương người khác."

    Hiện tại tôi biết cậu là người nghĩa hiệp rồi đấy Ankh. Sin thở dài, vội chen vào chắn cho Ankh trước cậu thanh niên, dù sao thì cậu ta trông cũng nổi khùng nhiều hơn cô gái kia. Cầu trời đừng làm bậy đấy.

    "Ờm, tôi nghĩ Ankh nói đúng đấy, hai người còn tiếp tục thì sẽ bị đuổi rồi lại lang thang không việc làm và phải ăn rễ cây uống nước mưa để sống. Rồi cuộc đời đấy đưa các người sẽ trở thành lũ cướp làm chuyện tệ hại sau bị chúng tôi bắt được rồi số kiếp ở tù dẫn đến tử hình đó."

    Sin luyên thuyên, hắn biết mình tưởng tượng hơi bị quá. Nói hơi bị viễn tưởng nhưng biết sao nha.


    New Moon 6

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Juliet

    Sin đang ăn vụn trong giờ làm việc thì đột nhiên thấy bóng ai đó đi vào đồn, hửm? Hình như là cô gái hôm qua đến nhà tặng quà, tên là Juliet?

    Juliet đang loay hoay nhìn quanh có vẻ tìm kiếm ai đó nên Sin lại gần hỏi thăm.

    "Chào Juliet, tôi có thể giúp gì cho cô?"
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Eirene Thu Jul 04, 2013 1:58 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 6

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Juliet[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin

    Là anh chàng vui tính có gương mặt giống hệt người đã cứu Juliet ở rừng hôm trước? Cô đoán vậy qua gương mặt cười vui vẻ của đối phương.

    - Chào anh... Sin đúng không nhỉ?

    Cô gật đầu chào và bước lại gần anh ta.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by pastry Thu Jul 04, 2013 2:12 pm

    New Moon 6

    Chapter II: First Steps (Part II)


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Juliet

    "Chào anh... Sin đúng không nhỉ?"

    Juliet hỏi, hắn nhìn cô khó hiểu nhưng rồi nhớ đến Ja'.

    "À phải, tôi là Sin. Xin chào."

    Sin lại chào hỏi. "Tôi có thể giúp gì không?"
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Eirene Thu Jul 04, 2013 2:48 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 6

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Juliet[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin

    Đối phương hơi chững lại nhìn Juliet, rồi xác nhận đúng anh ta là Sin. Vậy là đoán đúng rồi, thật may.

    - Tôi mới nhận việc ở bệnh viện, nên muốn đến xem các anh tập luyện, và hỏi về những vết thương thường thấy. Ý tôi là... một cách học hỏi, anh biết đấy.

    Cô trả lời không được liền mạch lắm, tay vân vê tà áo. Với người chưa quen thân, cô vẫn dễ có cảm giác bối rối, hồi hộp.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Thu Jul 04, 2013 4:46 pm

    5 New Moon
    Đồn lính



    Chapter II: First steps


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Lionel [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Starscream[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Ankh[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin


    - Muốn đánh nhau thì kiếm chỗ không người ấy, ở đây sẽ tổn thương người khác.

    Trời, dám đỡ đòn của thằng khùng kia dùm nó luôn. Thặc ra cũng hông phải đỡ dùm nó, chỉ là hông đỡ thì thay vì quánh trúng nó sẽ trúng cậu ta thôi. Nhưng mà được, nói nghe hay lắm, người tốt đúng là người tốt, còn lùn giống nó nữa chớ, nó thích. Ở đây ai cũng là người tốt, tới cục đá cũng tốt, chỉ có thằng khùng là hông có tốt thôi. Con nhỏ lè lưỡi với thằng khùng nhưng ơn trời thằng kia hông nhìn thấy. Dòm cái mặt đó thì chắc là cơn khùng xuống bớt rồi, chớ mà chưa xuống hả, nó đảm bảo thằng khùng sẽ quánh luôn người hông liên quan rồi cày nát cái đồn lính này luôn. Lúc đó là hông chỉ đuổi việc thôi đâu, có khi tụi nó còn bị đuổi khỏi thành phố này luôn.

    - Ờm, tôi nghĩ Ankh nói đúng đấy, hai người còn tiếp tục thì sẽ bị đuổi rồi lại lang thang không việc làm và phải ăn rễ cây uống nước mưa để sống. Rồi cuộc đời đấy đưa các người sẽ trở thành lũ cướp làm chuyện tệ hại sau bị chúng tôi bắt được rồi số kiếp ở tù dẫn đến tử hình đó.

    Con nhỏ nghe chữ được chữ mất, nhưng mà đại khái là anh này cũng có ý tốt như cậu kia.

    - Ờ, hai người nói đúng đó - Nó nhe răng cười, - Xin lỗi hai anh, tụi này hông đánh nhau nữa đâu. Hòa nha. Xin lỗi người ta đi kìa.

    Nó huých tay thằng khùng nhưng thằng này chỉ khinh khỉnh dòm hai người tốt dô danh rồi dòm sang chỗ khác mà hông thèm tỏ vẻ gì là biết lỗi, dù đúng là tụi nó có lỗi thặc, lỗi phá hoại đó.

    - Haha ảnh khó gần vại thôi chớ hổng phải là người xấu đâu. Người xấu thì đâu có đi làm lính phải hôn? Mà ảnh cũng đâu có xấu, ảnh đẹp trai mà. Nên tóm lại là ảnh hông có xấu, thôi để tui xin lỗi thay ảnh luôn nha. Thành thiệt xin lỗi vì đã làm hai người bị thương, hai người đừng có báo cáo cho cấp trên nha, tui hông muốn chết đói đâu.

    Con nhỏ lại cúi đầu xin lỗi. Chưa làm ra đồng nào mà đã thấy tương lai đền tiền trết mẹ vì hết phá nhà tới phá của công.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by pastry Fri Jul 05, 2013 12:53 pm

    New Moon 05
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Starscream[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Lionel

    "Haha ảnh khó gần vại thôi chớ hổng phải là người xấu đâu. Người xấu thì đâu có đi làm lính phải hôn? Mà ảnh cũng đâu có xấu, ảnh đẹp trai mà. Nên tóm lại là ảnh hông có xấu, thôi để tui xin lỗi thay ảnh luôn nha. Thành thiệt xin lỗi vì đã làm hai người bị thương, hai người đừng có báo cáo cho cấp trên nha, tui hông muốn chết đói đâu."

    Sin có chút buồn cười khi nhìn thấy cô gái tóc vàng xin lỗi giùm anh chàng vừa bắn loạn xạ vô người cô. Cái này có phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau? Vì Sin thấy cứ như vợ chồng cãi nhau người ta đến khuyên can thì vội biện hộ rằng đối phương chỉ muốn tốt cho mình.

    Nhưng nói thế thì cũng có thể thấy hai người họ chỉ khắc khẩu chứ không định giết nhau thật ở đây.

    Thế nên hắn thở phào nói với cả hai.

    "À ừm, thế thì thật tốt. Tôi...tên là Sin, cho hỏi một chút, hai người là --bạn thân của nhau à?"

    Thật ra hắn tính hỏi tình nhân nhưng vậy hơi bất lịch sự, một phần vì sau màn đánh lộn của họ Sin cũng rất thán phục cách cả hai dùng vũ khí.

    "Chúng ta có thể cùng luyện tập không? Tôi thấy hai người dùng khá thành thạo?"

    New Moon 6

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Juliet

    "Tôi mới nhận việc ở bệnh viện, nên muốn đến xem các anh tập luyện, và hỏi về những vết thương thường thấy. Ý tôi là... một cách học hỏi, anh biết đấy."

    Ra là một cô gái chăm chỉ. Sin gật gù hiểu tình hình. Dạo gần đây Sin cũng thường luyện tập cùng mọi người và bị thương khá nhiều, do vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên đôi lúc nó khiến hắn đau muốn chết. Sẳn đây kể cho Juliet nghe tình hình luôn.

    "Thật ra tôi cũng đang có vấn đề với cơ thể của mình. Chẳng là ngày trước có bị thương, là vết thương do kiếm đâm xuyên bụng bên phải. Hiện tại tuy nó đã không còn bị nứt vết khâu nữa nhưng có lúc vẫn bị đau dữ dội. Cô có biết làm sao không?"

    Có cần vạch áo cho cô ấy xem không nhỉ, Sin tự hỏi, nhưng rồi thôi để người ta nói đã.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by NPC Fri Jul 05, 2013 2:17 pm

    New Moon 05
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Silva[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Albert

    Bạn đứng đợi một lúc thì cuối cùng cũng tới lượt mình. Ngồi trước mặt bạn là một người đàn ông cao to tóc vàng đeo kính. Ông nhìn bạn một lúc rồi hỏi:

    - Cô biết rõ làm lính rất cực đúng không? Ta là Albert Horn, đội trưởng đội lính. Ta cần biết cô biết dùng vũ khí gì không? Có kinh nghiệm chiến đấu chưa và sức khoẻ thế nào?
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Eirene Fri Jul 05, 2013 3:18 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 6

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Juliet[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Sin
    Vừa nghe Juliet nói, người thanh niên tên Sin đã sốt sắng kể cho cô nghe về vấn đề của anh ta. Một vết thương xuyên qua bụng, nghe thấy mà cô đã sợ xanh mặt rồi. Cô được biết các cơ quan trong bụng là dễ bị tổn thương nhất, rất nhiều trường hợp đâm vào bụng chỉ cần không kịp cứu, hoặc một chút sai sót nhỏ trong cách cứu thương cũng có thể trả giá bằng cả tính mạng. Vậy mà anh ta vẫn sống khỏe, nhanh nhẹn, và thậm chí tiếp tục theo con đường lính tráng. Nếu phải cô chắc đã vội tạ ơn Chúa và vĩnh viễn giã từ tất cả mọi thứ liên quan đến binh đao rồi.

    - Xin hỏi anh bị thương đã lâu chưa? Khi đó đã cứu thương như thế nào?


    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Rosenrot Fri Jul 05, 2013 4:03 pm

    New Moon 05
    Đồn lính


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Silva[Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Albert

    "Cô biết rõ làm lính rất cực đúng không? Ta là Albert Horn, đội trưởng đội lính. Ta cần biết cô biết dùng vũ khí gì không? Có kinh nghiệm chiến đấu chưa và sức khoẻ thế nào?"

    Tất nhiên Silva biết làm lính rất cực, mà chạy trốn khỏi lính như nó hay làm hồi trước cũng hông dễ chịu nốt. Tất nhiên con nhỏ không đề cập chuyện đó để bị ông chú mặt ngầu đây đuổi thẳng khỏi đồn một đi không quay lại.

    "Dạ cháu biết ạ. Nhưng cháu đảm bảo là mình sẽ cố hết sức! Cháu biết xài giáo, và cháu... cháu..."

    Con nhỏ ngây ra một lúc rồi bảo, nhoẻn miệng cười tươi.

    "Đập lộn có tính là có kinh nghiệm chiến đấu không ạ?"

    Sponsored content


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 15, 2024 8:00 pm