Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+40
_(:з」∠)_
Lone Wanderer
Mordin
Miss September
Shaman
Cha bán đậu hủ
Duex Machina
Sayaka
Quest
Jo'Anna
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
NPC
Snowflake
DON BLACK
Demi-fiend
Donquixote Doflamingo
Wendigo
Metamorphosis
Shani Priya
Cro-Vie
Enigma
Juno
Aix Sponsa
Vũ Hàn
phongnamhai
Eluveitie
Bori Lucifer
Rosenrot
Nocturne
Sireen
Priscilla Presley
Honeypie
Alicia Grey
leon_sc_kenedy123
kayuki
Eirene
Admin
44 posters

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Admin Sat Jun 29, 2013 10:53 am

    First topic message reminder :

    Khu rừng phía Đông

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Forest

    Đây là khu rừng nằm ngoại vi thành phố Oakenheart. Vốn rộng lớn, khu rừng này đầy rẫy những hiểm nguy nhưng cũng có rất nhiều thứ để khai thác.

    Bất kì OC nào ở bất kì class nào có thể đến rừng bất cứ khi nào và làm bất cứ điều gì tùy ý (đi picnic hay hẹn hò trong rừng được luôn Laughing). Nhưng nếu bạn vào rừng để khai thác kiếm EXP (ví dụ như đi săn, đi tìm thảo mộc, v.v... tùy ngành nghề và ý thích) thì bạn phải làm như sau:

    • Mỗi 1 ngày thật chỉ được khai thác 1 lần (tức 2 lần trong 1 ngày game).

    • Mỗi bài khai thác phải ghi thẻ random từ 1 tới 5, ra số nào thì bạn sẽ gặp tình huống tương ứng với số đó:

      1. Khai thác thành công. (+10 EXP và nếu bán số khai thác được sẽ có tiền = 10 x Battle/Support tùy món đồ khai thác, ko bán có thể giữ Embarassedđể bán các bạn đến Chợ bán, chỉ cần ghi bài đến chợ, sẽ có NPC ra đón nhận hàng Embarassed)
      2. Khai thác ko thành công. (+5 EXP)
      3. Gặp lâm tặc. (ứng xử tùy ý. +10 EXP)
      4. Bị thú dữ tấn công. (ứng xử tùy ý. +10 EXP)
      5. Bị lọt hố. (ứng xử tùy ý. +5 EXP)
      6. Khai thác thành công. (+10 EXP và nếu bán số khai thác được sẽ có tiền = 10 x Battle/Support tùy món đồ khai thác, ko bán có thể giữ Embarassedđể bán các bạn đến Chợ bán, chỉ cần ghi bài đến chợ, sẽ có NPC ra đón nhận hàng Embarassed)

      Code:
      [rand]1,6[/rand]

      Lưu ý: số random nếu edit lại bài post sẽ bị thay đổi. Nên nếu có edit bài thì bạn phải ghi rõ số đầu tiên ra gì! XD

    • Nếu đụng tình huống 3,4,5 trong ba lần thì OC bạn sẽ bị thương (bị trừ vào skill), bạn phải đi tới Bệnh viện nhờ OC Healer bất kì chữa trị mới hết bị trừ. (thời gian lành sẽ tùy vào Support skill của Healer)

    • Bài khai thác không có thẻ rand dù có báo vào topic báo EXP sẽ không được cộng!

    • Nếu có nhiều hơn 2 OCs cùng nhau khai thác thì chỉ được 1 OC đại diện gieo random, tất cả mọi người đi chung phải phản ứng theo tình huống đó. EXP nhận như nhau.


    Sau khi ghi bài khai thác xong các bạn báo vào trong topic Báo EXP để BQL update! Embarassed
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Sireen Wed Jul 03, 2013 11:47 pm

    5 New Moon
    Rừng


    Chapter II: First steps

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Starscream

    Hổng có gì đặc biệt ngoài chuyện hắn đi vô rừng :v Còn vô rừng mần gì thì từ từ tính sau hihu :v

    Random number (1,5) : 5

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Honeypie Thu Jul 04, 2013 2:51 am

    5 New Moon
    Rừng


    Chapter II: First steps

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lionel [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Starscream



    Như đã nói, là con nhỏ lên rừng theo phong trào coi có đào được cái gì hay săn được con gì hông. Nhưng mà đi tay không thì muốn săn thú cũng hông được, còn trái thì chẳng thấy cây nào có. Hay là tại số nó hẻo? Con nhỏ tiếp tục đi, càng lúc càng tiến sâu vào khu rừng. Từ ngày còn nhỏ xíu nó đã được tía nuôi dẫn vô rừng, lớn hơn tí nữa thì tự nó chạy vô rừng đu cây chơi với khỉ. Rừng này hông phải rừng làng nó nhưng tự tanh khả năng định hướng trong rừng khá tốt nên nó cũng hông sợ bị lạc.

    Con nhỏ tìm thấy mấy cây nấm mọc bên một gốc cây khá to. Để coi, nấm nhiều màu sặc sỡ vầy thì chắc là có độc rồi. Hông sao, cứ hái đem về trồng làm kiểng trong vườn nhà cho đẹp, hay đứa nào chọc mình - hoặc quánh mình như thằng khùng chẳng hạn - thì đem ra nấu cho nó ăn.

    Đang cặm cụi hái nấm thì tiên sư cha thằng nào chơi ngu nhảy từ bụi rậm ra đè nó xuống đất. Thằng ngu dô danh mẹt mũi thiệt là xấu trai, tay còn cầm dao kề cổ nó, hẳn là phường bất lương. Con nhỏ tính hét lên vì giật mình bởi độ xấu trai thì bất lương dô danh đã hét trước.

    - Cướp đây! Cấm la!

    Con nhỏ nghe vậy liền vả bép bép liên hoàn vô mặt thằng dô danh cho chừa tội ngu.

    - LÁO! Dám đụng vô con của sư tử là thần rừng quánh mày trết mẹ đó thằng ngu! Ậu á thấy người tao có gì đáng để cướp hông mà đòi cướp HẢ??

    Tát thôi là hông bao giờ đủ, nó đấm thằng bất lương phọt máu mũi. Thằng này cũng không vừa mà vung dao lên tính đâm nó. Con nhỏ dùng tay không chụp ngay lưỡi dao rồi giựt khỏi tay thằng cướp cạn, bị cắt một nhát sâu vào lòng bàn tay nhưng nó đã lên cơn điên nên không còn biết đau là gì.

    Cướp của con nghèo là một cái ngu, mà cướp của con vừa nghèo vừa khùng là cái ngu hơn. Đúng là đi ăn cướp mà hông lựa ngày nè. Lâm tặc hay râm tặc thì bữa nay nó cũng thay trời hành đạo, quánh cho một trận thấy tía má luôn. Tưởng đẹp trai còn tha cho, xấu thì khỏi nha em. Con nhỏ thiết đầu công húc ngược lên cằm thằng ăn cướp hông lựa ngày, mấy cái răng bay tung tóe. Không để đối phương kịp trở tay, nó co chân đạp thằng cướp khỏi người mình. Thằng này chẳng cao lớn hơn nó nhiều nên càng dễ đối phó. Hăng máu, con nhỏ đu cành cây song phi thẳng vào mặt thằng lâm tặc xấu số, rồi bồi tiếp mấy hit nữa, cú nào cú đó mạnh như trời giáng cho tới khi lâm tặc bị K.O nằm một đống.

    - Há há dám đụng vào sư tử hả con? Chết mày chưa cho mày chừa nè! Ăn cướp mà yếu thì đừng có ra gió! Có đầu thai cũng đừng chơi ngu mà cướp của tao nữa nha!

    Bất tỉnh rồi nó vẫn không tha, vừa chửi vừa banh mỏ thằng ăn cướp để nhét mấy cây nấm độc vào. Thặc bây giờ dòm vô hông biết đứa nào mới là đứa bị cướp. Đương hành sự thì tai nó vảnh lên nghe tiếng chân người loạt xoạt đến gần chỗ mình. Không biết là người dân đi rừng hay là đồng bọn của thằng cướp mà nghe có vẻ đông. Tẩu vi thượng sách. Con nhỏ hốt nhanh mấy cây nấm bỏ vào túi áo váy rồi đu cây rời khỏi hiện trường thiệt lẹ.

    Nhưng hông cái xui nào giống cái xui nào, đu cây giữa đường thì cây gãy, nó rơi tự do xuống đất, rồi lọt tiếp xuống một cái hố khá sâu. Hai tiếng ui da cùng vang lên từ dưới đáy hố. Nó chỉ thấy hơi ê ẩm chớ không đau, mà thiệt ra là còn thấy hơi bị êm như có đứa nào lót nệm sẵn cho nó. Con nhỏ mở mắt ra dòm thì thấy mình đang ngồi trên người hông ai khác chính là thằng khùng.

    - Ủa chồng đó hở? Đi đâu lạc lên đây vại anh? - Nó nhe răng cười - Ê biết rồi nha, nhớ em nên đi kiếm phải hôn?

    Tình hình là nó cũng muốn xuống khỏi người thằng khùng lắm, dưng mà cái hố này lại ít có nhỏ quá đi nên nó đành phải ngồi tại chỗ.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Priscilla Presley Thu Jul 04, 2013 8:04 am

    New Moon 05
    Khu rừng phía đông



    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Allan[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lionel [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Starscream

    Sau khi đi lòng vòng một hồi, Allan phát hiện mình đã quay lại chỗ hồi nãy, tức là chỗ con gấu và cái tổ ong bị anh ném rớt.

    Nhưng bây giờ ở đây chỉ còn cái tổ ong nằm trơ trọi dưới đất. Chỉ còn vài con ong vo ve. Chắc là chúng đã tản đi hết rồi, anh hài lòng nghĩ và bước lại nhặt cái tổ ong. Kể ra cũng may mắn thật, chứ hôm nay anh vào rừng mà chẳng săn được gì. Chẳng thấy bóng con thú nào, đi sâu hơn thì chắc có thôi, nhưng quan trọng là anh chẳng có cả bẫy cả cung.  Thôi đem cái tổ ong này bán lấy chút tiền tạm vậy, rồi đi kiếm vũ khí cái đã.

    Chợt anh nghe có tiếng gì đó, hình như tiếng cãi nhau. Anh dò bước lại, và nhìn xuống. Nghe không nhầm, quả thật tiếng vọng từ dưới đất lên. Giun dế trong rừng này biết cãi nhau, kinh thật.

    Đi thêm vài bước, anh thấy một cái hố khá sâu. Bên dưới là một đôi nam nữ, kiểu này chắc chắn là vô rừng hẹn hò rồi. Allan nhìn, im lặng, rồi quyết định rút lui. Không nên xen vào hạnh phúc của người khác.
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Eirene Thu Jul 04, 2013 11:39 am

    Chapter II: First Steps

    New Moon 5 - sáng sớm


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Juliet[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Ja

    Ngã nữa. Juliet thấy xây xẩm mặt mày, và trách số mình sao quá không may đi. Hoặc là bao nhiêu may mắn đều đã dồn hết cả vào sự xuất hiện đúng lúc của người con trai kia.

    - Tôi... không sao.

    Cô đáp, và cố gắng đứng thẳng dậy.

    - Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng tôi còn phải đi kiếm lá thuốc nữa. Thật phiền anh quá đi.

    Cô hơi đỏ mặt khi bàn tay người con trai giúp cô phủi những lá dính trên người, tay cũng vội phủi phủi và chỉnh lại đầu tóc cùng mép váy. Chiếc váy này cũng chỉ mới mua sáng hôm qua, nếu rách nữa thì phiền lắm.


    ---------------

    Chapter II: First Steps

    New Moon 5 - sáng sớm


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Juliet

    Cô lại tranh thủ vào rừng kiếm lá thuốc.

    Random cho bài tiếp theo

    Random number (1,6) : 3


    Last edited by Eirene on Thu Jul 04, 2013 11:40 am; edited 1 time in total
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Eirene Thu Jul 04, 2013 11:42 am

    Chapter II: First Steps

    New Moon 5 - sáng sớm


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Juliet

    Lại gặp lâm tặc. Nhưng lần này đã có chuẩn bị, Juliet đeo khẩu trang, đốt một nắm lá độc và thảy vô mặt đối phương. Cả ba tên nằm sóng soài ra, chắc hôn mê cũng cỡ nửa ngày. Thật đáng kiếp.


    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by leon_sc_kenedy123 Thu Jul 04, 2013 7:47 pm

    New Moon 06
    Rừng Amazon

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lucina

    Lần thứ hai đi tuần tại đây, Lucina chăm chú canh chừng một cái hố bất chợt nào đó...

    Random number (1,6) : 6

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by leon_sc_kenedy123 Thu Jul 04, 2013 7:52 pm

    New Moon 06
    Rừng Amazon

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lucina

    Thật may là đi cả một quảng đường, Lucina không thấy một cái hố nào...

    Trong lúc định về lại thành phố, Lucina ngửi thấy một mùi gì đó lạ lùng...

    Mùi máu...

    Ngẫm nghĩ có chuyện gì đó không hay, Lucina chuẩn bị sẵn kiếm, núp vào một bụi rậm nào đó mà dần dần dò đến nguồn gốc của cái mùi này.

    Thứ mùi khó chịu ấy đưa Lucina tới một khoảng trống trong rừng, tại đây, có xác của một con nai. Máu vẫn chưa đông, thịt vẫn còn ấm. Nó chỉ vừa chết trong tức khắc. Tại cổ nó có những dấu răng...chúng đâm rất sâu.

    Xung quanh nó...có dấu chân của thú. Dấu vết vẫn còn mới...

    Dựa vào suy đoán thì một con thú dữ đã tấn công con nai tại đây, giết chết nó không lâu. Nhưng đột nhiên, nó bỏ con mồi lại và chạy thoát...

    Lucina không nghĩ ra điều gì lạ thường, trừ sự hiện diện của chính mình tại đây...

    Bỏ qua suy nghĩ lan man, Lucina muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng cô không quên mang mồi nhắm chiến lợi phẩm về theo.

    Lucina obtained Mồi nhắm Thịt nai x 1

    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Nocturne Thu Jul 04, 2013 10:23 pm

    .New Moon 06 
    .Rừng

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Kyori

    Đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến khu rừng này.

    Random number (1,6) : 1



    Rand trước cái đã Laughing
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Nocturne Thu Jul 04, 2013 10:43 pm

    .New Moon 06 
    .Rừng

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Kyori



    Lý do tôi vào rừng đơn giản cũng chỉ là để thỏa trí tò mò. Từ bé đã quen với việc đi săn, nên có lẽ rừng là một nơi quen thuộc với tôi.

    Nhưng đó chỉ là khu rừng ở quê nhà thôi. 

    Còn ở đây, vẫn không thể biết được nó sẽ ẩn giấu những nguy hiểm gì.


    Tiếng động vang lên phía bên kia rừng làm tôi chú ý. Nhẹ nhàng chạy lại gần, mới phát hiện đó là một đàn nai. Chúng đang chạy trốn thứ gì đó.

    Nhìn chúng, hứng thú của tôi lại trỗi dậy.

    Chậm rãi cầm lấy cây kiếm thường mang ở sau lưng. Một khắc sau, vung kiếm lên, một con nai đã mất mạng.

    Đám nai còn lại nhìn thấy việc ấy, càng cuống cuồng tản ra, và tăng tốc, chạy mãi đến khi mất hút khỏi tầm mắt.

    Mà tôi thì chỉ cần một con là đủ rồi.


    Thích thú buộc lại cái xác, chầm chậm vác nó ra khỏi khu rừng.

    Chà, hôm nay có lẽ là một ngày may mắn.
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Eirene Fri Jul 05, 2013 9:30 am

    Chapter II: First Steps

    New Moon 6

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Juliet
    Tiếp tục đi tìm hiểu lá thuốc, Juliet giờ cảm thấy đỡ sợ hơn nhiều khi đã lần nữa trốn thoát thành công khỏi tay lâm tặc.

    Random number (1,6) : 2
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Nocturne Fri Jul 05, 2013 2:37 pm

    .New Moon 06 - Chiều
    .Rừng

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Kyori

    Chiều, trong ca trực, tôi lại một lần nữa đi vào rừng.

    Random number (1,6) : 4



    vẫn là rand trước Laughing
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Eirene Fri Jul 05, 2013 3:21 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 6

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Juliet

    Lại đi khai thác và tìm lá thuốc (lần 2 ngày 6)

    Random number (1,6) : 1
    [/quote]
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Eirene Fri Jul 05, 2013 3:24 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 6

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Juliet

    Lần đầu tiên khai thác thành công (bài trên). Juliet mắt sáng rỡ khi thấy một thứ củ tròn nằm vùi sâu trong những lớp đất mùn màu đen thẫm. Nếu cô không nhầm, thì nó chính là nấm truýp, một trong những loại gia vị khó chế biến và khó tìm nhất, mà thông thường muốn khai thác người ta phải thả lợn hoặc cái loài có mũi thính và dài đi tìm. Có lẽ bữa nay là một ngày may mắn của cô chăng?
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Sireen Fri Jul 05, 2013 7:13 pm

    5 New Moon
    Rừng


    Chapter II: First steps

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Starscream[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lionel


    Hổng có cái nhụt nào bằng cái nhụt này, mà cũng hổng có cái tình huống nào dô diên bằng cái tình huống này. Đang đi tự nhiên lọt hố :v

    Đang mò cách leo lên hố thì nguyên một cục chà bá lửa rớt cái đùng xuống đầu hắn, tía má ơi hổng phải vì hắn là thằng thông manh ăn hại chắc là trết lâu rồi.

    Còn đang choáng váng mặt mũi sau khi trời rụng xuống đầu thì tự nhiên cái giọng dô diên quen thuộc ré lên kế bên tai hắn

    - Ủa chồng đó hở? Đi đâu lạc lên đây vại anh? Ê biết rồi nha, nhớ em nên đi kiếm phải hôn?

    Chời y như vừa bị điện giật, nghe giọng nó xong là hắn tỉnh liền luôn, mặc dù chỉ mới có 1, 2 ngày ở chung với con nhỏ này nhưng mà hắn đã có phản xạ với nó rồi, bằng chứng là hắn giơ tay tát cái đốp vô má con nhỏ, chửi văng lước miếng.

    - Chồng con khỉ mốc mày. Nhớ cái đầu cha mày, tao đi đâu kệ tía tao, đồ thứ vừa khùng vừa ngu. Tránh ra cho tao leo lên. :v

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by leon_sc_kenedy123 Fri Jul 05, 2013 8:26 pm

    New Moon 06
    Rừng Amazon

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lucina

    Trời đã gần chiều, nhưng Lucina vẫn tới đây đi tuần tra vì thịt nai

    Random number (1,6) : 3

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by leon_sc_kenedy123 Fri Jul 05, 2013 8:36 pm

    New Moon 06
    Rừng Amazon

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lucina

    Nai đâu không thấy, thấy lâm tặc...

    36 kế chẩu là thượng sách run 

    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Nocturne Fri Jul 05, 2013 8:47 pm

    <<<
    .New Moon 06 - Chiều
    .Rừng

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Kyori




    Gấu.

    Đó là từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi khi cái thứ to lớn đầy lông rậm rạp này xuất hiện.

    Kí ức tồi rệ nhất thời thơ ấu của tôi chính là về loài gấu. 

    Đầu tiên là sợ hãi đến câm lặng. Sau đó là hốt hoảng. Nhìn xung quanh, cha tôi không ở đây. Hụt hẫng. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ hiện diện trong đầu tôi giây lát.

    Tôi vô cùng sợ hãi, đúng, nhưng tôi không còn yếu đuối như ngày thơ bé nữa.

    Tôi đã có thể tự bảo vệ mình.

    Gạc nỗi sợ qua một bên. Tôi quay lưng chạy thật nhanh. Con gấu với cái móng vuốt đồ sộ vẫn đuổi theo.

    Không được, thế này không được. 

    Cắn răng, vậy thì đành liều thôi.

    Quay lưng lại, tôi lao thật nhanh đến chỗ con gấu, lợi dụng lúc nó sơ hở, chém một đường bên chân phải của nó. Không quá sâu, nhưng đủ để nó không thể đuổi theo tôi trong giây lát.

    Con gấu ngã xuống, móng vuốt của nó kịp để lại trên hông tôi một vết vồ. Áo rách, phần da xước mấy đường, chảy máu. Không chậm rễ giây phút nào nữa, chạy thật nhanh khỏi khu rừng.

    Tiếng gầm của con gấu vẫn tiếp tục vang lên.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by kayuki Fri Jul 05, 2013 10:10 pm

    New Moon 06 - 8:00 AM
    Hang trộm

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Ja

    Vì thấy có đăng thông báo săn thịt rừng sẽ có tiền thưởng, hắn cũng như bao người thiếu tiền khác. Quyết định liều mình vào rừng để tìm được.

    Random number (1,6) : 1

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by kayuki Fri Jul 05, 2013 10:24 pm

    New Moon 06 -9:30 AM
    Rừng

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Ja

    Không ngờ, lần đầu đi săn, hắn lại thành công!

    Hắn phát hiện con nai đang thả lỏng uống nước ở bờ suối gần đó. Cầm trong tay ba con dao nhanh như cắt, hắn phóng một con dính cổ nai, một vào chân sau. Cầm con còn lại xông vào nó đè xuống cắt cổ.

    Xong!

    Random number (1,6) : 2


    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by kayuki Fri Jul 05, 2013 10:28 pm

    New Moon 06 -10:30 AM
    Rừng

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Ja

    Lấy những gì hữu dụng từ con nai bỏ vào bao bố hắn mang theo. Ja' lại núp vào một nơi kín đáo chờ đợi con mồi đến nhưng trước khi một con nai khác xuất hiện thì trời đổ mưa.

    Quá xui là hắn không mang theo cái gì để che mưa. Thở dài, hắn phủi mông đứng dậy đi về, thầm nghĩ để mai vậy. Không cần vội.

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by kayuki Fri Jul 05, 2013 10:56 pm

    New Moon 05 - Sáng sớm
    Rừng

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Ja [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Juliet

    Nghe cô nàng bảo phải vào rừng kiếm lá thuốc, hắn cũng thôi không khuyên nữa. Người ta đã không muốn thì mình có khuyên cũng vậy. Ja' đứng nhìn cô nàng, không khí lại yên ắng đến thằng thần kinh thô như hắn cũng thấy không được tự nhiên. Khẽ ho một tiếng lấy tinh thần, hắn đưa cho cô con dao của mình bảo

    "Giữ lấy mà dùng"

    Rồi quay người bỏ về, trước khi về phẩy tay chào bảo

    "Hi vọng tôi còn cơ hội gặp lại cô. Chúc cô may mắn".

    Khuất bóng khỏi hàng cây rậm rạp của khu rừng. Không lâu sau thì hắn đã ra khỏi đấy, nhìn mặt trời cũng đã lên đỉnh. Ja' thở dài quyết định về nhà nằm ngủ.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Honeypie Sat Jul 06, 2013 1:45 am

    5 New Moon
    Rừng


    Chapter II: First steps

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lionel [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Starscream

    Con nhỏ đưa tay lên che mặt đỡ lước miếng văng trúng. Bị thằng khùng này tát nhiều quá nên mặt nó càng chai, hết biết đau.

    - Chồng con khỉ mốc mày. Nhớ cái đầu cha mày, tao đi đâu kệ tía tao, đồ thứ vừa khùng vừa ngu. Tránh ra cho tao leo lên.

    - Hahahahahahaha, hông.

    Con nhỏ cười một tràng rồi kết một chữ thiệt dô diên.

    - Ý tui là hông tránh được chớ hông phải hông muốn tránh. Cái hố có tí xíu tui tránh đi đâu giờ? Trèo lên đầu anh đứng nha?

    Đang chí chóe thì hai đứa nghe thấy tiếng chân người trên miệng hố, nhưng ham cãi nhao quá nên lúc tính hét kêu cứu thì tiếng chân người đã loạt xoạt xa dần. Thặc là quá xui mà. Trong cái khó ló cái khùng, con nhỏ đu cổ thằng kia.

    - Thôi khỏi leo lên cũng được. Có leo cũng hông lên được đâu. Tụi mình trết chung dưới cái hố này đi, lãng xẹt, lộn, lãng mợn lắm đó.

    Dễ gì có cơ hội gần đứa mình thích chớ, phải tranh thủ. Ủa mà khoan, thích? Thích hả? Nó thích thằng này hở? Con nhỏ đang tía lia bỗng im lặng đáng xợ mà dòm mẹt thằng khùng. Dòm xong nó thở phào nhẹ nhòm vì thấy thằng này đẹp quá xá. Người đẹp thì ai mà hông thích. Ví dụ như váy áo đẹp thì đứa con gái nào cũng thích đó. Nên suy ra là con nhỏ thích thằng này cũng như thích một cái váy. Hông có gì đáng quan ngợi hết trơn.

    Chừng nào nó muốn có con với thằng này thì mới là vấn đề nghiêm trọng nha. Tía nói lúc đó gọi là yêu đó. Dưng nó sẽ hông yêu một thằng khùng ngang ngửa với mình đâu. Gọi chồng cho vuôi vại thôi chớ cưới thiệt rồi đẻ con ra khùng bằng tía má cộng lại thì ai chịu nổi.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Sireen Sat Jul 06, 2013 2:07 am

    5 New Moon
    Rừng


    Chapter II: First steps

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Starscream[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lionel

    Tát.

    Này thì lỡn mợn nè :v

    - Lãng nhách thì có! Mày chết một mình mày đi, bỏ tao ra tao dọng đầu mày vô thành hố chết queo à nha?

    Hỏi xong làm luôn, hắn dọng đầu con nhỏ vô thành hố thặc rồi trong lúc con nhỏ đang choáng váng hắn nhấn đầu nó xuống, đạp lên lưng nó mà leo lên hihihaha, nói thặc chớ tía hắn có dạy phải tôn trọng đàn bà con goái, dưng với những con đàn bà đíu ra đàn bà, con goái đíu ra goái thì hắn có quyền xử như con trai đúng hôn tía?

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Honeypie Sat Jul 06, 2013 2:23 am

    5 New Moon
    Rừng


    Chapter II: First steps

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lionel [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Starscream

    Hông xi nghĩ nhiều, đao đầu thấy tía má thì nghĩ gì nổi nữa, con nhỏ nắm ống quần thằng kia mà kéo liền. Và bởi vì nó cũng ít có khỏe nên báo hại thằng khùng đang hớn hở trèo thì tụt mẹ xuống dưới hố lại. Còn may là cái quần xịn nên chưa rách.

    - Trết mày nè há há!

    Con nhỏ há họng cười đắc ý khi thấy thằng kia chổng vó. Ta nói lọt hố thì người ta nghĩ cách giúp nhao trèo lên, ở đây có một con thích chơi ngu lấy tiếng. Với lại để thằng khùng ra trước thì chăm phần chăm là nó sẽ bị bỏ lại dưới này luôn. Còn lâu chị đây mới để chiện đó xảy ra, nha! Ghét rồi hông thèm chơi nữa, tới lượt con khùng đạp lưng thằng khùng mà phi thân trèo lên.

    Ờ thì rồi ai cũng biết là tới đứa nào bị nắm chân kéo xuống rồi đó.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Sireen Sat Jul 06, 2013 2:46 am

    5 New Moon
    Rừng


    Chapter II: First steps

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Starscream[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Lionel

    Hai đứa cứ nắm quần nắm váy nhao mà kéo lên kéo xuống một thôi một hồi hổng biết thông manh phắc lô zít sao đó rồi thì cũng leo lên được. Ta nói trước khi đi ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề ngầu lòi mà khi về đứa nào đứa nấy rách như chưa từng được rách.

    Ở với con nhỏ này riết chắc hắn phải tìm vải may đồ co dãn sao đó chớ hông là mốt đíu có đồ mặc luôn. Con khùng suốt đường đi cứ đu đầu bá cổ thiệt phiền dễ sợ, hắn dọng đầu nó vô mấy cái gốc cây rồi mà chỉ dây thêm máo lên người hắn thôi chớ hổng xi nhê gì ráo trọi.

    - Đậu má mệt quá nha, tao nói là tao đíu có thích mày, tránh xa tao ra đồ con khùng. Không những khùng mà còn xấu quắc dô diên có thằng điên mới thích nổi :v


    Sponsored content


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 8:35 am