Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+40
_(:з」∠)_
Lone Wanderer
Mordin
Miss September
Shaman
Cha bán đậu hủ
Duex Machina
Sayaka
Quest
Jo'Anna
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
NPC
Snowflake
DON BLACK
Demi-fiend
Donquixote Doflamingo
Wendigo
Metamorphosis
Shani Priya
Cro-Vie
Enigma
Juno
Aix Sponsa
Vũ Hàn
phongnamhai
Eluveitie
Bori Lucifer
Rosenrot
Nocturne
Sireen
Priscilla Presley
Honeypie
Alicia Grey
leon_sc_kenedy123
kayuki
Eirene
Admin
44 posters

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Admin Sat Jun 29, 2013 10:53 am

    First topic message reminder :

    Khu rừng phía Đông

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Forest

    Đây là khu rừng nằm ngoại vi thành phố Oakenheart. Vốn rộng lớn, khu rừng này đầy rẫy những hiểm nguy nhưng cũng có rất nhiều thứ để khai thác.

    Bất kì OC nào ở bất kì class nào có thể đến rừng bất cứ khi nào và làm bất cứ điều gì tùy ý (đi picnic hay hẹn hò trong rừng được luôn Laughing). Nhưng nếu bạn vào rừng để khai thác kiếm EXP (ví dụ như đi săn, đi tìm thảo mộc, v.v... tùy ngành nghề và ý thích) thì bạn phải làm như sau:

    • Mỗi 1 ngày thật chỉ được khai thác 1 lần (tức 2 lần trong 1 ngày game).

    • Mỗi bài khai thác phải ghi thẻ random từ 1 tới 5, ra số nào thì bạn sẽ gặp tình huống tương ứng với số đó:

      1. Khai thác thành công. (+10 EXP và nếu bán số khai thác được sẽ có tiền = 10 x Battle/Support tùy món đồ khai thác, ko bán có thể giữ Embarassedđể bán các bạn đến Chợ bán, chỉ cần ghi bài đến chợ, sẽ có NPC ra đón nhận hàng Embarassed)
      2. Khai thác ko thành công. (+5 EXP)
      3. Gặp lâm tặc. (ứng xử tùy ý. +10 EXP)
      4. Bị thú dữ tấn công. (ứng xử tùy ý. +10 EXP)
      5. Bị lọt hố. (ứng xử tùy ý. +5 EXP)
      6. Khai thác thành công. (+10 EXP và nếu bán số khai thác được sẽ có tiền = 10 x Battle/Support tùy món đồ khai thác, ko bán có thể giữ Embarassedđể bán các bạn đến Chợ bán, chỉ cần ghi bài đến chợ, sẽ có NPC ra đón nhận hàng Embarassed)

      Code:
      [rand]1,6[/rand]

      Lưu ý: số random nếu edit lại bài post sẽ bị thay đổi. Nên nếu có edit bài thì bạn phải ghi rõ số đầu tiên ra gì! XD

    • Nếu đụng tình huống 3,4,5 trong ba lần thì OC bạn sẽ bị thương (bị trừ vào skill), bạn phải đi tới Bệnh viện nhờ OC Healer bất kì chữa trị mới hết bị trừ. (thời gian lành sẽ tùy vào Support skill của Healer)

    • Bài khai thác không có thẻ rand dù có báo vào topic báo EXP sẽ không được cộng!

    • Nếu có nhiều hơn 2 OCs cùng nhau khai thác thì chỉ được 1 OC đại diện gieo random, tất cả mọi người đi chung phải phản ứng theo tình huống đó. EXP nhận như nhau.


    Sau khi ghi bài khai thác xong các bạn báo vào trong topic Báo EXP để BQL update! Embarassed
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Eirene Sat Jul 06, 2013 4:21 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Juliet

    Thật xui xẻo. Thế này đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Khi không giữa đất trời rộng rãi thênh thang như vậy, bước đâu không bước, Juliet lại bị lọt hố. Loay hoay hoài không kiếm được cách nào leo lên, mà trời càng lúc càng thêm âm u, cô luống cuống lục tung cái túi của mình lên tìm kiếm thứ gì khả dĩ. Đốt lá thuốc làm tín hiệu liệu có ai trông thấy không ta?

    Chợt tay cô lần tới một con dao găm. Ở đâu ra nhỉ? Cô nhíu mày nghĩ ngợi một chút, rồi à lên một tiếng. Là của anh chàng tên Ja' bữa cô gặp lâm tặc lần đầu đây mà. Trong trí Juliet nảy ra một ý, cô cột dây thật chặt lên con dao, rồi quay quay lên và lợi dụng lực ly tâm ném nó lên cao.

    Không trúng gì cả.

    Sợi dây thu về dễ như không.

    Lần nữa.

    Vẫn không được gì cả.

    Lần nữa nào.

    Lần này dây kéo về căng ra, cho thấy con dao đã vướng vào đâu đó. Cô kéo thêm mấy cái nữa, yên chí là chắc chắn, liền từ từ leo lên.

    Khai thác lần 2
    Random number (1,6) : 4
    [/quote]
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Eirene Sat Jul 06, 2013 4:23 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Juliet

    Thực sự là một ngày không tốt cho việc xuất hành. Lên tới miệng hố, còn phải cố gắng lôi con dao ra khỏi cái thân cây mà nó ... không hiểu bằng cách nào cắm vào lút cán, một con báo đã chờ tới rồi. Số xui quá à nha. Và bằng cách tương tự như khi đối phó với lâm tặc, cô đốt lá thuốc ngủ ném vô con báo rồi ... vọt lẹ.

    Thôi đi về.
    phongnamhai
    phongnamhai
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 59
    Join date : 2013-07-01
    Age : 33
    Đến từ : Đà Nẵng

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by phongnamhai Sat Jul 06, 2013 4:33 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7: 4h PM

    Nhân Vật
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Roy

    Sau khi từ trại lính về trên đường tôi gặp phải một thương nhân đang cần mua thịt Nai, nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, tôi liền về chuẩn bị đồ đạc để vào rừng săn bắn.

    Random number (1,6) : 1
    Random number (1,6) : 2


    Last edited by phongnamhai on Sat Jul 06, 2013 5:29 pm; edited 3 times in total
    phongnamhai
    phongnamhai
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 59
    Join date : 2013-07-01
    Age : 33
    Đến từ : Đà Nẵng

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by phongnamhai Sat Jul 06, 2013 4:51 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7: 5h PM

    Nhân Vật
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Roy

    Tiến vào khu rừng một mình, tôi đi theo con đường mòn nhỏ lắt léo qua những con suối nhỏ cháy róc rách. Vừa đi vừa ngắm cảnh rừng thì bất chợt tôi thấy một con nai ở đằng xa, nhẹ nhàng tiến đến gần, rút mũi tên ra ngắm thẳng về phía con nai "phập". Thế là tôi đã có thành quả đầu tiên.
    Khai thác lần 1.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Vũ Hàn Sat Jul 06, 2013 5:10 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Phongvuhan

    Hắn lò dò vào rừng tìm rau quả, qua nay không có rau củ gì vào bụng khiến hắn thấy trong người thiếu thiếu, ăn rau nhiều tốt cho sức khỏe và da mặt lắm.

    Ừ còn tìm vài loại thực vật chống muỗi nữa, hắn cực kì ghét loài vo ve chuyên hút máu này.
    Random number (1,6) : 5
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Vũ Hàn Sat Jul 06, 2013 5:27 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Phongvuhan

    Đang định thò tay hái dâu dại thì rắc một cái, hắn thấy mình ngã sõng soài vào một cái hố.

    Nằm trong hố, mắt trố mắt nhìn khoảng trời xanh bên trên. Cái giề thế? Ai đào cái hố này rồi lấp lá cây vào? Chơi kiểu gì kì thế? Vũ Hàn lồm cồm bò dậy, phủi bụi, lá cây bám trên người, may là mặc đồ đen.

    Hắn quan sát miệng hố trên đầu, hố không sâu lắm, thành hố có vài chiếc rễ cây bò từ một cái cây to phía ngoài hố vào. Hắn nắm một chiếc rễ giật thử, coi bộ chắc chắn đấy, hắn thầm đánh giá và từ từ níu nó leo lên.

    Đứng trên mặt đất nhìn xuống hố, hắn chặt một cành cây cắm ngay đấy rồi bỏ đi chỗ khác tìm rau quả.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Priscilla Presley Sat Jul 06, 2013 7:08 pm

    New moon 07
    Rừng


    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Allan

    Trời sầm tối rồi đổ mưa khi anh đi tuần đến khu vực rừng phia đông.

    Ngồi núp mưa dưới một tán cây lớn, nhưng xem ra không ổn. Mưa càng lúc càng to. Allan đành đội mưa chạy về, trên đường không quên tranh thủ nhìn xem có gì khai thác được không.

    Random number (1,6) : 4
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Priscilla Presley Sat Jul 06, 2013 7:12 pm

    New moon 07
    Rừng


    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Allan

    Vừa chạy được một chút thì gặp một con mèo bự đói mồi. Xui thật mà. Con mèo cứ gầm gừ lảng vảng không cho anh qua. Chắc tại mấy hôm nay thợ săn nai vào rừng nhiều quá nên thú dữ thiếu mồi, tấn công người nhiều hơn. Không sao, may là anh đã có phòng bị trước.

    Con mèo lao vào tấn công. Anh cào xước được trên vai nó một vết bằng con dao găm, rồi leo lên cây, chờ đợi. Thuốc mê phát huy tác dụng. Anh mặc kệ con mèo lớn ở đó. Không hiểu sao anh thấy có cảm tình với nó.

    Random number (1,6) : 4
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Priscilla Presley Sat Jul 06, 2013 7:15 pm

    New moon 07
    Rừng


    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Allan

    Ai da, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

    Vừa đi một đoạn nữa, một con heo rừng từ đâu ủi vào chân anh một cái rồi chạy biến.

    Đồ quỷ, giờ thì anh bong gân rồi. Lê cái chân cà nhắc ra khỏi rừng, trời thì đang mưa ào ạt. Hôm nay chẳng may mắn chút nào.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Vũ Hàn Sat Jul 06, 2013 7:18 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Phongvuhan

    Hắn đi sâu hơn vào rừng, tay cầm một khúc cây dài làm công cụ dò đường đề phòng gặp hố nữa. Mắt quan sát xung quanh tìm kiếm rau và thảo dược.

    Khai thác lần 2

    Random number (1,6) : 6
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Alicia Grey Sat Jul 06, 2013 7:44 pm

    New moon 07
    Rừng


    Char

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Alicia

    Trời ẩm ướt nên Alicia định vào rừng hái nấm, không dè lại chuyển mưa to. Con bé che tấm áo lên đầu, lúp xúp chạy.

    Random number (1,6) : 4
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Vũ Hàn Sat Jul 06, 2013 7:45 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Phongvuhan

    Vũ Hàn tìm được một chỗ có nhiều rau, quả dại ăn được, lại thêm một ít cây chống muỗi nữa, hắn tranh thủ hái đầy sọt mang về. Có lẽ phải đem bán bớt rau, nhiều quá cả nhà ăn không hết.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Alicia Grey Sat Jul 06, 2013 7:47 pm

    New moon 07
    Rừng  


    Char

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Alicia

    Gặp một con lợn rừng chạy như điên, suýt húc phải nó. Giật mình, may là con bé tránh kịp. Nó trèo lên cây, chờ con lợn bỏ đi rồi mới leo xuống. Nguy hiểm ghê.

    Random number (1,6) : 1

    xem:


    Last edited by Alicia Grey on Sat Jul 06, 2013 7:49 pm; edited 1 time in total
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Alicia Grey Sat Jul 06, 2013 7:52 pm

    New moon 07
    Rừng  


    Char

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Alicia

    Lần này may mắn rồi. Ngay khi tụt xuống khỏi cái cây, con bé tìm thấy những cây nấm trắng muốt mọc dưới gốc. Nấm này không độc. Alicia liền gom hết chúng cho vào một cái giỏ và rời khỏi khu rừng. Mưa càng lúc càng to rồi.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Aix Sponsa Sat Jul 06, 2013 8:48 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Aix

    Trên đường từ Đồn lính về nhà, Aix cảm thấy đói bụng, nghĩ đến số lương thực được phát kia cũng sắp hết, đến ngày mai sẽ đói mà cậu còn chưa đi làm nữa. Aix vỗ vỗ túi áo, lẩm bẩm nói với Khoai Lang chúng ta vào rừng kiếm cái gì đó ăn nhé.

    Hy vọng may mắn tìm được một con gà rừng hay chim chóc gì đấy. Cậu bắt đầu vào rừng tìm kiếm.

    Khai thác lần 1

    Random number (1,6) : 5
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Aix Sponsa Sat Jul 06, 2013 9:00 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 7


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Aix

    May mắn không thấy đâu chỉ thấy giờ cậu đang đứng dưới một cái hố. Bầu trời phí trên miệng hố đang kéo mấy âm u, không khí lành lạnh, chắc sắp mưa rồi, xui quá.

    Aix mò mẫm trong hang tìm đường leo lên, cậu bám vào các đầu rễ cây xuyên vào hang trèo lên. Cậu nhìn trời và quyết định tìm một lúc nữa mà không có con gì thì về nhà.

    Khai thác lần 2

    Random number (1,6) : 2
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Bori Lucifer Sun Jul 07, 2013 11:31 am

    New Moon 07
    Rừng

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Iji

    Bạn đến khu rừng phía nam, nghe ai đó nói rằng có người cần thịt nai ở quảng trường, Iji tất tả chạy đi săn để kiếm tiền

    Random number (1,6) : 1
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Bori Lucifer Sun Jul 07, 2013 11:36 am

    New Moon 07
    Rừng

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Iji

    Vừa dự định đi sâu vào trong, bạn đột ngột thấy một con nai nhỏ nhảy phóc qua trước mặt mình. Iji nhanh nhảu đuổi theo. Con nai dừng lại trước một vũng nước nhỏ, nó nhấm nháp từng giọt nước mát mà có lẽ là những ngụm nước cuối cùng của nó. Giương cung thật căng, bạn nhắm vào một bên hông con nai, rồi thả tay.

    "Phập"

    Con nai nhỏ ré lên mấy tiếng, vùng vẫy, rồi chết.

    "Hôm nay mình may mắn thật!"
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Nocturne Sun Jul 07, 2013 2:24 pm

    <<<
    .New Moon 07 - Sáng
    .Rừng

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Kyori




    Lần này là gặp lâm tặc. May là từ xa thì tôi đã thấy chúng, nên dễ dàng chạy thoát được. 

    Lau mồ hôi, tôi chỉ cần tới gần chúng một xíu nữa thôi, thì không biết bây giờ thế nào rồi.

    Sau một hồi chạy bạt mạng, không còn nghe tiếng bước chân chúng đuổi theo nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi gục xuống một gốc cây để nghỉ ngơi lấy lại sức.


    ---------

    Random number (1,6) : 1



    rand cho buổi chiều 
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Rosenrot Sun Jul 07, 2013 7:07 pm

    New Moon 07
    Khu rừng phía Đông


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Silva

    Có một điều mà Silva hông rõ là làm thế nào dân tình cứ dòm nó mà nhầm thành ma.

    Mà người nhầm thì nó bị hoài chớ thú nhầm thì chưa. Và đây là lần đầu. Tình hình là con nhỏ tính làm Tarzan đu từ trên cao xuống một em nai đang gặm cỏ gần đó. Mà làm như ác khí của con nhỏ mạnh quá chăng mà con nai bỏ chạy ngay vừa lúc con nhỏ nhảy xuống.

    Hậu quả là Silva nằm chèm bẹp trên bãi cỏ còn em nai đã bỏ chạy mất dạng. Trời ơi thú mà cũng cảm nhận thấy ma khí của nó hả?

    Quyết chí không nản, con nhỏ tiếp tục đứng lên.

    Random number (1,6) : 2
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Nocturne Sun Jul 07, 2013 8:55 pm

    .New Moon 07 - Sáng
    .Rừng

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Kyori




    Sau khi hồi sức, đứng dậy. Phát hiện trước mắt tôi là một bãi cỏ không quá rộng, có vài ba con nai đang ăn cỏ ở đấy.

    Khôi phục lại sự tỉnh táo, tôi chầm chậm tiến đến, núp mình sau bãi cỏ. Móc cây dao găm trong người ra, tôi dồn hết sức vào lực tay.

    Vút. Phập. Hai thanh âm vang lên liên tiếp. Con dao xuyên bụng một con nai xấu số đứng gần đó nhất.

    Con nai thứ hai, đã nằm gọn trong tay tôi. 

    Cười thật tươi, tôi xách chiến lợp phẩm đến Quảng trường.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Juno Sun Jul 07, 2013 10:25 pm

    New Moon 06 - Chiều
    Rừng


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Einarr

    Trời ngả sắc chiều. Einarr tìm tới khu rừng nhuộm sắc xanh.

    Anh nhớ sắc trắng của tuyết. Anh nhớ những chuyến đi săn về muộn.

    Random number (1,6) : 3
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Juno Sun Jul 07, 2013 11:11 pm

    New Moon 06 - Chiều
    Rừng


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Einarr

    Gặp lâm tặc là điều anh không nhớ.

    Cả bọn đâu chừng ba tên. Mặt mũi không mấy và cũng không cần khả ái. Chúng bảo anh đưa tiền. Còn anh cứ dòm chúng với khuôn mặt chẳng biểu lộ gì.

    Chúng có vẻ không vui. Anh cũng chẳng thoải mái gì.

    Điều tiếp theo xảy ra là một trận chiến.

    Tất nhiên bọn cướp không phải là đối thủ của anh. Còn chút nhân từ anh chẳng muốn giết chúng.

    Khi chúng bỏ chạy rồi. Anh thấy rát nơi gò má. Đưa tay lên quệt. Chỉ để lại một vệt máu trên mu bàn tay lo lớn.

    Một vết cắt nhỏ. Có lẽ anh bất cẩn.

    Thở dài. Anh lại đi sâu vào trong rừng.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Rosenrot Sun Jul 07, 2013 11:30 pm

    New Moon 06
    Khu rừng phía Đông


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Jedidiah [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Einarr

    Chiều hôm nọ sau khi tạnh mưa, Jedidiah rời bệnh viện và quyết định vô rừng tìm cảm hứng sáng tác nhạc. Thế là nó với cây đàn đồng hành chui vô rừng tự kỉ với cây.

    Đang đi nó tận mắt chứng kiến một màn quánh tay đôi giữa ông anh Einarr với ba thằng tặc rừng. Chời ơi vô rừng tự kỉ còn được xem phim hành động miễn phí. Thế là Jedidiah núp trong một lùm cây và hướng mắt quan sát sự tình.

    Khi chiến sự đã tan, nó thấy Einarr bị thương một bên má. Ổng lấy tay quệt chỗ máu rồi cứ thế bỏ đi. Chết tía rồi sao thằng cha này càng bầm dập thì càng trông đẹp chai thế này?

    "Einarr!"

    Nó nhảy tọt ra từ lùm cây rồi chạy lại chỗ ông anh cao lớn. Thấy ổng quay lại nhìn nó, nó nói ngay.

    "Ông anh bị thương rồi kìa. Cần giúp gì hôn?"
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Juno Sun Jul 07, 2013 11:36 pm

    New Moon 06
    Khu rừng phía Đông


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Jedidiah [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Einarr

    "Ông anh bị thương rồi kìa. Cần giúp gì hôn?"

    Cậu lo thân cậu còn chưa xong ngốc ạ.

    Anh nghĩ. Nhưng không nói. Lắc đầu. Phẩy tay. Anh bảo.

    "Ổn."

    Rồi anh tiếp tục bước đi. Mặc cậu ngốc lẽo đẽo theo sau.

    Sponsored content


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 8:07 pm