Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+38
Mirall Negre
Sireen
Eirene
_(:з」∠)_
Prino Chan
Serenista Fional
Shaman
Mordin
Lone Wanderer
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
Shani Priya
Envy
Demi-fiend
Honeypie
Aix Sponsa
Quest
pastry
Juno
Nocturne
Snowflake
Wendigo
Cro-Vie
Enigma
Vũ Hàn
Rosenrot
Eluveitie
Bori Lucifer
NPC
thanden2410
Alicia Grey
Priscilla Presley
leon_sc_kenedy123
kayuki
Miss September
Admin
42 posters

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Admin Sat Jun 29, 2013 1:04 pm

    First topic message reminder :

    Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Oaksquare

    Đây là quảng trường nằm ở trung tâm Oakenheart.

    Quảng trường rộng lớn lát đá với một cây sồi già vĩ đại nằm ở chính giữa. Nơi này bao giờ cũng tấp nập người qua kẻ lại. Cũng chính tại nơi này cũng hay xảy ra những sự kiện thú vị.

    Bạn có thể qua lại quảng trường làm gì tùy ý vào bất kì lúc nào cũng được. Embarassed

    Ngoài ra trong topic này các bạn có thể ghi bài tương tác hay làm gì đó trên những nẻo đường Thủ đô. Có thể đi làm gặp nhau chào một tiếng hay dắt tay nhau đi đâu đó tùy ý Laughing
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Aix Sponsa Fri Jul 12, 2013 12:10 pm

    New Moon 9 - Chiều
    Quảng trường

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Aix


    Quảng trường cổ kính lúc nào cũng tấp nập người qua lại, thương buôn áo xanh đỏ rầm rập xe ngựa, người dân ồn ào náo nhiệt, có nhiều người dừng lại nghỉ chân dưới gốc cây sồi già tán rộng không biết bao nhiêu tuổi.

    Aix đi tuần quanh Quảng trường một vòng, mỏi chân, cậu tìm chỗ ngồi.

    Hôm nay trời lại âm u và se lạnh.


    Last edited by Aix Sponsa on Sun Jul 14, 2013 2:35 pm; edited 1 time in total
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Eluveitie Fri Jul 12, 2013 4:47 pm

    New Moon 09 - tối
    Quảng trường


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Albus

    Con chuột ẩn mình trong những con hẻm vắng, mắt nhìn xung quanh quảng trường tấp nập người. Đám đông là một yếu tố hoàn hảo để trà trộn và biến mất.

    Khi đã nhắm được mục tiêu, hắn rời khỏi con hẻm, bám sát theo. Một cú đẩy vai nhẹ, và túi tiền lọt vào tay hắn.

    Xin lỗi nhé, ông bạn.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Juno Fri Jul 12, 2013 10:52 pm

    New Moon 08 - sáng
    Quảng trường


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Einarr

    Einarr đưa mắt nhìn quanh quảng trường.

    Hôm nay. Ngày đầu đi tuần.

    Xem ra không có gì bất thường. Cái bóng đứng lặng dưới gốc sồi. Một lúc sau. Lại vụt biến.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Honeypie Sat Jul 13, 2013 1:12 am

    10 New Moon
    Quảng trường


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Lionel

    Trời âm u thặc là phê. Con nhỏ quấn khăn cổ rồi ra quảng trường đi tuần, tại nó cảm thấy hông thích ở trong đồn luyện tập. Trời này như sắp có mưa nên ít ai muốn ra ngoài. Quảng trường có vẻ vắng người dưng nó chưa tới chỗ này lần nào nên hông biết như vầy có vắng hơn bình thường hông. Ở đây có cây sồi bự ơi là bự. Con nhỏ đứng dưới gốc cây ngóc cổ nhìn lên.

    Tía nuôi nó nói là mấy cái cây to với sống lâu được dư vầy là nhờ có thần linh nhập vô. Lời thằng cha đó nói thì mười câu chỉ có một câu là đáng tin một nửa, dưng mà con nhỏ tin, cũng như nó tin rồng có thặc đó, chẳng qua chưa ai gặp được thôi. Con nhỏ không thờ thần hay Chúa mà thờ Merlin. Chuyện kể ra thì dài nhưng đại khới là hồi ở làng có một tảng đá chém đập gì cũng hông bể nên dân làng nó gọi là đá thần, chỉ có mình tía nó dô diên đặt tên cho tảng đá là Merlin. Giỡn mẹt với thánh thần. Vại là từ đó khi có chiện gì muốn cầu nguyện thì con nhỏ toàn chạy ra chỗ Merlin. Bây giờ chắc tảng đá vẫn còn nguyên xi dù cái làng thì bị thổi bay nóc rồi. Oldeoak hông có Merlin hay Thần Đá dưng mà có cây sồi này, chắc là nó còn sống ở đây lâu lắm nên nó sẽ thờ Thần Sồi luôn vại.

    Con nhỏ chắp hai tay lại rất nghiêm túc. Đã tự hứa với lòng sẽ hông mở miệng là cứ nhắc tới thằng khùng nữa dưng định cầu nguyện thì nó chỉ nhớ tới thằng quỷ đó đầu tiên.

    - Thần Sồi, cầu cho thằng khùng bớt ghét con. Con hông cầu cho nó thích con, chỉ cần cầu cho nó hông yêu con thì sẽ hông yêu nổi đứa nào khác thôi, haha - Con này cũng dám giỡn mẹt với thánh thần y chang tía nuôi của nó - Hồi sáng nó quánh con đó, thần nhớ quánh nó dùm con nha thần, hông thì cho nó bị đao bụng đi. Còn nữa, nếu mà được thì cầu cho con cao thêm xí, cầu cho con được ăn nhiều hơn, cầu cho chiến tranh mau kết thúc, cầu cho thằng khùng bị đao bụng, à hông, cái này cầu rồi..
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Snowflake Sat Jul 13, 2013 10:02 am

    New Moon 08 - Sáng
    Những nẻo đường Thủ đô


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Crow

    Con quạ chậm rãi đi quanh trên những tuyến đường rộng rãi ngập người của Thủ đô. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ không ngừng đề phòng xung quanh. Thi thoảng, hắn lại nhìn ra tòa lâu đài Oakenheart đằng xa. Xong lại vội quay đi.

    Cứ thế, hắn tiếp tục nhiệm vụ của mình.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by kayuki Sat Jul 13, 2013 1:38 pm


    New Moon 10 - Trưa
    Quảng trường


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Ankh

    Bạn đi tuần quanh quảng trường. Hôm qua có người báo việc trộm lảng vảng khu này. Quả nhiên lũ trộn tranh thủ lính canh theo đoàn thương nhân đi vắng mà lộng hành. Bạn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ thay cho cả phần những người vắng mặt.

    Hôm nay bạn kiên nhẫn đứng lâu và dạo quanh đây lâu hơn thường ngày.

    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Wendigo Sun Jul 14, 2013 1:44 pm

    New Moon 10
    Quảng trường


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Cyril[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Roberto[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Aix

    Đi vòng vòng quanh quảng trường một lúc, Roberto với Cyril và Aix ngồi nghỉ dưới bóng cây sồi già, nhìn bầu trời âm u thế kia anh đoán chắc chắn sẽ có mưa to.

    - Nè nhóc.

    Quay qua Aix, anh đưa cho cậu nhóc một quả táo xanh mà mình đem từ nhà lên đồn.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Aix Sponsa Sun Jul 14, 2013 2:49 pm

    New Moon 10
    Quảng trường


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Cyril[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Roberto[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Aix

    Ngồi dưới cây sồi già, nhìn tán cây rộng có nhiều tổ chim, mắt cậu sáng lên, lâu rồi không có bắn chim, hay là chiều đi vô rừng tìm mấy tổ chim làm bữa chiều.

    - Nè nhóc.

    - Dạ? - Cậu thôi nhìn tổ chim, ngó quả táo xanh Roberto chìa ra trước mặt - Cho tui hả?

    Thấy cái gật đầu của ông anh, Aix vui vẻ cầm quả táo, nói cảm ơn anh, quay qua nhìn ông anh tóc vàng không biết đang nghĩ gì rồi gặm táo, táo dòn.

    - Hai ông anh làm lâu chưa? Có tóm được tên trộm nào chưa? Tui nghe nói ở đây nhiều trộm lắm - Aix nghĩ tới bắt trộm thì hứng khởi.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Wendigo Sun Jul 14, 2013 4:00 pm

    New Moon 10
    Quảng trường


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Cyril[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Roberto[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Aix

    - Hai ông anh làm lâu chưa? Có tóm được tên trộm nào chưa? Tui nghe nói ở đây nhiều trộm lắm.

    Nghe Aix hỏi mà Roberto đau lòng quá. Anh nhíu mày ra vẻ vô cùng thống khổ rồi bảo:

    - Ừa, nhiều trộm lắm mà chưa tóm được ai. Nói thiệt với nhóc là anh cũng mới làm có mấy ngày hà. Cậu Cyril đây là làm lâu nhất, chắc từ đầu mùa rồi. - anh bảo, chỉ tay vào Cyril - Nè nhóc, nhóc cũng là lính mới nhỉ, vậy nhóc chắc cũng là dân tị nạn?
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Aix Sponsa Sun Jul 14, 2013 4:17 pm

    New Moon 10
    Quảng trường


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Cyril[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Roberto[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Aix

    Cậu nhìn Cyril ngưỡng mộ, người làm lâu nhất, làm lâu chắc có nhiều chuyện hay lắm, phải theo học hỏi mới được.

    Nè nhóc, nhóc cũng là lính mới nhỉ, vậy nhóc chắc cũng là dân tị nạn?

    Cũng là dân tị nạn.

    Aix cắn nốt quả táo, nhai từ từ.

    - Ừa, tui cũng là dân tị nạn, nhà tui ở Vertville, anh nghe tên nó bao giờ chưa? - Cậu thừ ra - Nhà tui đông lắm, mà không biết họ lưu lạc đi đâu hết rồi, lúc chạy loạn có mình tui lên tàu à...

    Vứt lõi táo cho con sóc vừa chuyền từ trên cây xuống, nó nhặt lấy rồi leo lên cây mất hút.

    - Còn hai ông anh?
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Sun Jul 14, 2013 7:31 pm




    New Moon 05.

    Quảng trường.


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Cyril


    Ngày đầu tiên đi tuần, gã chọn những nơi đông người để thăm thính. Chủ yếu để dò xét xem đời sống của mọi người nơi đây thế nào. Mọi lần tập xong là gã mệt nên chạy về nhà luôn.


    Một lúc dạo quanh quảng trường vẫn không thấy có gì bất thường, cái bóng cao lớn rời đi.


    New Moon 06.



    Đến quảng trường sau khi đi tuần ở chợ, Cyril lại đi vòng quanh quảng trường vài lần để chắc chắn là mọi thứ vẫn bình thường.


    New Moon 07.



    Thêm một ngày khác đi tuần, gã bắt đầu nghe mọi người nói gần đây ở quảng trường hay có cướp giật, nên ghé đây thường xuyên hơn.


    New Moon 08.



    Trái với những lời phàn nàn của người dân về khu vực xuất hiện cướp bóc này, cả sáng đi tuần, mặt nhiên Cyril không thấy cũng không phát hiện dấu hiệu hay ai có hành động khả nghi nào.


    New Moon 09.



    Thêm một ngày khác và gã bắt đầu thấy lạ. Cyril nhận ra có lẽ mình đã hơi khinh thường mấy tên trộm này quá mức, một số người vẫn còn phản ánh trong khi gã nhận thấy mọi chuyện vẫn bình thường. Bọn chúng hẳn hành động rất chuyên nghiệp.


    Và quảng trường không phải là nơi duy nhất trộm cắp lộng hành.


    New Moon 10.



    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Cyril[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Roberto[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Aix


    Đi tuần được một lúc, Cyril, Roberto cùng Aix tìm một chỗ dưới cây sồi già để nghỉ ngơi.


    Gã chỉ lặng ngồi lắng nghe cuộc đối thoại của Aix và Roberto, gã thực sự không giỏi giao tiếp lắm. Ừ thì, hai mấy năm qua toàn lủi thủi trong sân sau nhà tập luyện, có quen nhiều với ai đâu. Mà giờ thì khác rồi, Cyril tự nhủ phải mạnh dạn lên mới được.


    - Ừa, tui cũng là dân tị nạn, nhà tui ở Vertville, anh nghe tên nó bao giờ chưa? - Cậu thừ ra - Nhà tui đông lắm, mà không biết họ lưu lạc đi đâu hết rồi, lúc chạy loạn có mình tui lên tàu à...


    Nghe Aix kể, tất nhiên gã không thể không nhớ đến nhà mình.


    - Còn hai ông anh?


    Im lặng một lúc, không thấy ai trả lời, Cyril mới lên tiếng. - Tôi đến từ Smallake, nơi đó có nhiều nước, tắm sông khá là thích. Gia đình tôi chỉ có cha mẹ, anh trai, chị dâu và thằng cháu thôi, họ là những người đáng quý.


    Phải, đó là gia đình gã.


    - Họ đã... - Cyril không cần kết thúc câu để mọi người hiểu ý gã muốn nói.


    Nhận ra bầu không khí u ám khác thường, gã quay sang nhìn Roberto.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Sun Jul 14, 2013 10:01 pm




    Crescent Moon 01.

    Quảng trường.


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Cyril[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Ishaq[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Cecil


    Reunion: Prologue.


    Một ngày như bao ngày khác, Cyril lại chọn quảng trường đi tuần. Vẫn bình thường chả khác gì, có điều lần này gã chú ý hơn xung quanh, hy vọng có thể phát hiện được dấu hiệu gì đó.


    Chợt, ánh mắt gã bắt gặp một bóng hình... có thể nói là khá quái dị. Đó là một người thanh niên có ngoại hình kì lạ, mặt trắng bệch, mặc đồ chỉ độc hai màu trắng đen, đang đứng ở giữa quảng trường làm mấy hành động kì quái, đám đông dần dần bu lại xung quanh anh ta. Không hiểu sao gã có cảm giác không an toàn chút nào khi nhìn vào đôi mắt người đó. Nghi ngờ, Cyril tiến lại gần kiểm tra xem sao.


    Bất ngờ, có ai đó va mạnh vào ngay vết thương ở vai làm gã thốt lên vì đau. Một bóng dáng cao lớn. Gã ngạc nhiên, Roberto? Ở nơi đây ít ai có kích cỡ như gã.


    - Xin--- - Người kia vừa cất tiếng đã khựng lại, Cyril chỉ có thể trơ ra gương mặt bàng hoàng khi nhìn thấy người trước mặt.

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by kayuki Sun Jul 14, 2013 10:13 pm

    New Moon 09 - Chiều
    Quảng trường


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Ankh [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Dongtim

    Vì Tím muốn ăn kem nên bạn dẫn cả hai ra quảng trường, nơi những chiếc xe bán kem dạo thường lượn lờ ở đây. Bình thường vì công việc bạn sẽ mời họ đến khu chợ hơn là đứng ở quảng trường vì nơi đây là điểm tụ tập của dân trong thủ dô, người qua lại rất đông, buôn bán ở đây gây phức tạp tình hình nhưng khi kết thúc giờ làm rồi thì bạn cũng thôi không làm khó họ nữa.

    Gặp lại ông chú bán kem lúc trưa, bạn gật đầu chào ông và mua một que kem cho Tím.

    "Đây." Đưa cho em que kem cao ngất ngửa đủ sắc và có cả kẹo trên đó vì lúc đứng chờ kem, bạn mới sực nhớ ra Tím vốn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi dù em có mạnh mẽ và trưởng thành ra sao.

    Nhìn em nhận lấy cây kem ăn một cách vui vẻ, bạn thở nhẹ ra. Bạn lo lắng Tím đang nhớ đến cha của mình sẽ lại buồn nên bảo em ngồi đợi, bản thân chạy đến chỗ ông bán kem một lần nữa để mua thêm một chùm bóng ngũ sắc tặng Tím.

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Quest Mon Jul 15, 2013 9:52 am

    Crescent Moon 01 - 10:00 PM
    Quảng trường Cây Sồi

    Quest: Into the Wild

    Các bạn đã về lại Oakenheart!

    Chuyến đi đã xảy ra nhiều biến cố nhưng cuối cùng bạn đã quay về ngôi nhà của mình ở Thủ đô.

    Lưu ý:
    - Quest vẫn chưa kết thúc, đây là do mặc định đến giờ này các bạn sẽ về Oakenheart nên giao trước để mọi người song song vừa ghi bài Quest vừa ghi bài ở thủ đô. Embarassed

    - Phần thưởng chỉ được giao khi Quest đã thực sự hoàn thành. Laughing
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Mon Jul 15, 2013 1:29 pm



    New Moon 09.
    Quảng trường.


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Ishaq[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Dongtim

    Chạy long nhong suốt ngày ở quảng trường không phải là một ý hay, nhất là gần đây hắn mới gây ra một vài phi vụ nho nhỏ. Nhưng ở đây đông vui lắm mà, người ở đây cũng dễ tính nữa, hổng có kì thị hắn như mấy chỗ khác đâu.


    Ishaq nhảy chân sáo đi giữa quảng trường sau khi chơi vui được kha khá vài vở kịch với người đi đường, hôm nay chắc là ngày đẹp trời nên người người ai cũng vui phết. Giờ cũng trễ rồi, hắn nên về nhà hay đi long nhong tiếp đây nhỉ?


    Đang suy nghĩ thì một mục tiêu mới đập vào mắt hắn, đó là một cô bé nhỏ nhắn tóc trắng đang đứng cầm một que kem cầu vồng kích thước khổng lồ.


    Tung tăng tới chỗ sau lưng cô bé, hắn lấy tay chọt chọt vai người kia.

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by pastry Mon Jul 15, 2013 3:49 pm

    New Moon 09 - Chiều
    Quảng trường

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Ishaq[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Dongtim

    Tím được anh Ankh mua cho cây kem đủ sắc cầu vồng rất là thích, nó đứng ăn trong lúc chờ anh Ankh lại chạy đi mua bong bóng, đang nhìn cây cỏ thì phía sau có ai chọt chọt nó.

    Tím quay lại thì một anh cao to người từ trên xuống dưới toàn là màu trắng với màu đen thôi. Anh nhìn Tím, Tím nhìn anh. Sau nó lùi sang phải, tỏ ý nhường đường.

    "Anh muốn đi qua à? Anh có đi lạc không? Hay anh đang biểu diễn? Ah, anh trông rất giống những người nghệ nhân hay làm xiếc ấy, anh tìm chỗ à?"

    Thế là nó xích vô bụi cây chút lại nhường chỗ. Mắt nhìn theo có chút chờ đợi được thấy gì đó.
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Bori Lucifer Mon Jul 15, 2013 4:03 pm

    Crescent Moon 01 - Chiều tối
    Quảng trường.

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Iji

    Mấy ngày vừa rồi đi nhiệm vụ thật là mệt mỏi. Bạn ngồi nghỉ mệt ở quảng trường một lát sau khi xuống xe. Hầu hết đều an toàn, người bị thương thì nhiều nhưng may mắn là không ai mất mạng cả.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Mon Jul 15, 2013 4:38 pm



    New Moon 09.
    Quảng trường.

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Ishaq[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Dongtim


    Thấy hắn, cô bé không tỏ ý ngạc nhiên hay sợ hãi gì mà lùi sang phải, tỏ ý nhường đường.


    - Anh muốn đi qua à? Anh có đi lạc không? Hay anh đang biểu diễn? Ah, anh trông rất giống những người nghệ nhân hay làm xiếc ấy, anh tìm chỗ à?


    Cô bé xích vô bụi cây chút lại nhường chỗ. Mắt nhìn theo hắn.


    Ishaq ngồi xuống cạnh cô bé, khoanh tay trước ngực, một tay chống cằm ra chiều suy nghĩ. Rồi hắn đưa tay lên trời bắt lấy một que kem vô hình rớt xuống, rồi liếm liếm trong không trung như thể có một cây kem trên tay hắn thật, làm bộ dạng y chang như cô bé ngồi ăn kem bên cạnh. Hắn quay qua nhìn cô bé, gật đầu cười cười chỉ vào cây-kem trong tay mình. Ờ, ngon lắm ngon lắm đó.


    Ngay sau đấy, hắn vung tay vứt cây kem đi (đằng nào nó chẳng phải kem thật), mặt hớn hở lấy chiếc mũ trên đầu mình xuống thọc tay vào tìm kiếm gì đó. Thoạt đầu hắn lấy ra một cái nắp chai, nhíu mày, sao cái quỷ này lại có trong mũ hắn nhỉ, vứt. Lần hai thì là một cái nút áo, hắn đâu có thói quen nhặt đồ lung tung đâu nhở, vứt. Lần ba là một cây đinh, nhăn mặt, Ishaq chìa cây đinh ra trước mặt cô bé tóc trắng, lắc lắc đầu mặt quan ngại. Đừng có chơi với mấy cái này nghe, nguy hiểm lắm à.


    Lần sau nữa thì cuối cùng hắn lấy ra một cây kẹo hình ngôi sao nhỏ, cắm lên cây kem cô bé đang cầm.

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by pastry Mon Jul 15, 2013 4:47 pm

    New Moon 09 - Chiều
    Quảng trường

    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Ishaq[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Dongtim

    Tím nhìn theo một loạt động tác của anh cho đến khi cây kẹo hình ngôi sao nhỏ cắm lên cây kem của mình thì nó không khỏi hoan hô thán phục. Trông anh như một nghệ sĩ ấy, cảm giác rất là vui.

    Tím tính vỗ tay mà quên mất trong tay nó là kem nên kem bị rớt một ít vô người anh trai phía trước. Nó giật mình vội tìm khăn, nhưng chẳng có.

    Tím nhìn anh, vẫn cầm kem nhưng tay chấp vào nhau đưa lên gần cổ làm động tác cúi người xin lỗi, sau cầm lên mảnh vải trên tay áo, chỉ mảnh vải rồi chỉ cái vết kem chưa chùi kia. Làm hành động chùi chùi rồi chỉ vào anh, sau lại chấp tay tỏ ý xin lỗi. Ý chỉ nó muốn giúp anh lau vết bẩn để xin lỗi.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by pastry Mon Jul 15, 2013 9:32 pm

    Crescent Moon 01 - 9:00AM
    Quảng trường.


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Thuong [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Vubaty

    Thương chưa lội sang quảng trường, nên sau khi thăm Gray nó đi sang đây thăm thú. Bất chợt nó thấy một người, trông rất quen, hình như nó đã từng gặp anh ta ở chỗ Đại Ca nhưng chưa từng nói chuyện. Sáng sớm giờ này ra đây làm ăn sao?

    Thương đi đến vỗ vai cái ông anh cao cao tóc đen ngắn, anh ta quay sang thì nó tươi cười hỏi.

    "Này anh trai, anh có quen ông nào tên Blackmask không?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by kayuki Mon Jul 15, 2013 10:27 pm

    New Moon 09 - Chiều
    Quảng trường


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:


    Bạn phân vân không biết Tím thích màu gì sau cùng chính là mỗi màu một cái. Mang chùm bong bóng đến chỗ em ngồi, lúc này bạn phát hiện ra Tím đang ngồi cùng một người lạ mặt khác.

    "Có chuyện gì sao?" Bạn hỏi Tím, mắt vẫn quan sát người kia. Trên áo anh ta có dính vệt kem, bạn nghĩ chắc là do Tím vô ý làm rơi vì vậy bạn cũng không nghĩ nhiều lấy tay áo của mình chùi đi dấu vết đó

    "Xin lỗi, làm phiền anh rồi, em ấy không cố ý đâu. Nếu anh muốn, tôi sẽ giúp anh giặt chiếc áo đó"
    Envy
    Envy
    Squire
    Squire


    loài người mới là quái vật đáng sợ nhất.

    Tổng số bài gửi : 104
    Join date : 2013-06-20
    Đến từ : Thị Trấn Tâm Thần

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Envy Mon Jul 15, 2013 10:28 pm

    Crescent Moon 01 - 9:00AM
    Quảng trường.


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Thuong [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Vubaty

    Nãy giờ đi lòng vòng quanh Quảng trường mà chỉ chôm được cái đồng hồ quả quýt nhỏ, vài cục kẹo [?] và vài thứ lặt vặt mà không ai bận tậm đến. Nhai nhai miếng kẹo nhìn vào đồng hồ, còn sớm chán nên kiếm thứ gì để quậy đây~?

    -“Này anh trai, anh có quen ông nào tên Blackmask không?”

    Oh~ một cậu trai dễ thương. Bất Y quay qua nhìn, một thanh niên trẻ có mái tóc trắng làm nổi lên đôi mắt tím biếc của cậu. Tò mò thích thú ngắm đôi mắt cậu ta, đây là lần đầu tiên hắn gặp người có màu mắt ấy. Ok quay lại vấn đề nào.

    -“Nếu tôi nói có thì sao?”
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by pastry Mon Jul 15, 2013 10:39 pm

    Crescent Moon 01 - 9:00AM
    Quảng trường.


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Thuong [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Vubaty

    “Nếu tôi nói có thì sao?”

    Thương cười đểu, kéo tay anh ta tới nắm lại thật chặt. "Nếu là có thì là thế này. Thật ra tôi là lính trong đồn, tôi có vài nghi vấn muốn hỏi anh, à mà anh cứ chuẩn bị là tối nay không về nhà đi."

    Thương tươi tắn siết chặt. Kể ra anh chàng này đẹp trai đấy, làm cứ nhớ tới anh Bự ở nhà, nhưng trông dễ thương hơn đó. Nó muốn thử xem phản ứng anh ta thế nào.
    Envy
    Envy
    Squire
    Squire


    loài người mới là quái vật đáng sợ nhất.

    Tổng số bài gửi : 104
    Join date : 2013-06-20
    Đến từ : Thị Trấn Tâm Thần

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Envy Mon Jul 15, 2013 11:00 pm

    Crescent Moon 01 - 9:00AM
    Quảng trường.


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Thuong [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Vubaty

    Nghiêng đầu nhìn cậu ta với ánh mắt thích thú, mỉm cười đểu. Nắm chặt tay cậu, kéo đến gần người hắn. Đang đe dọa mình à? Dễ thương nhỉ. Đây chắc hẳn là lính đáng yêu nhất mà hắn từng gặp.

    -“Sao cậu dám chắc tôi có liên hệ gì với Blackmask mà bắt tôi?”
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by pastry Mon Jul 15, 2013 11:09 pm

    Crescent Moon 01 - 9:00AM
    Quảng trường.


    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Thuong [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Vubaty

    “Sao cậu dám chắc tôi có liên hệ gì với Blackmask mà bắt tôi?”

    Anh ta kéo nó đến gần, Thương nhìn ra cái vẻ cười như cười khi thấy một con cừu đang làm trò trước khi bị làm thịt vậy, cái dáng vẻ thích thú của anh ta làm Thương càng muốn đùa.

    Bị kéo đến gần rồi thì cứ đến gần, sợ gì, Thương đưa mặt sát lại, cười đến ngây thơ.

    "Ái chà, tôi không có bằng chứng, tôi cũng không quan tâm anh có thực sự liên quan gì đến hắn không, tôi chỉ là muốn bắt anh thôi, anh chàng đẹp trai à..."

    Sponsored content


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 5 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 12:42 pm