Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+35
Shaman
Sunstreaker
Eirene
Jo'Anna
Vũ Hàn
_(:з」∠)_
Gary Walter
Aix Sponsa
Kas Klause
Bori Lucifer
NPC
Sayaka
Haiiro Akino
Metamorphosis
Juno
Cha bán đậu hủ
Donquixote Doflamingo
Alicia Grey
Nocturne
Wendigo
Snowflake
DON BLACK
Priscilla Presley
Enigma
kayuki
Demi-fiend
Eluveitie
Honeypie
Cro-Vie
Shani Priya
Miss September
leon_sc_kenedy123
Rosenrot
Quest
Admin
39 posters

    Lâu đài Oakenheart

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Lâu đài Oakenheart

    Post by Admin Sat Jul 20, 2013 11:01 am

    First topic message reminder :

    - Lâu đài Oakenheart -


    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Sign7

    Lâu đài Oakenheart nguy nga và rộng lớn. Đây cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Oakenheart.

    Không phải ai cũng có thể tự do bước vào lâu đài vì vấn đề an ninh, nhất là dạo này đang có chiến tranh nên rất chặt chẽ. Nhưng mỗi khi có yến tiệc cũng như chuyện hệ trọng, bạn có thể vào lâu đài để diện kiến Đức vua của Oldeoak.

    Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cây sồi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu sảnh rộng lớn với những cột chống cao vút bằng đá ánh xanh, nạm khắc những chiếc lá sồi uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lục, trải thảm màu xám trắng nổi lên những hoa văn cây lá màu bạc. Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Chiếc ngai vàng của Đức vua Oldeoak, lạ thay, lại bằng gỗ sồi hoàn toàn.

    Sảnh luôn có lính canh đứng hai bên đường, quanh tường là những bức chân dung của những vị vua trước đó kèm theo những chiếc đèn treo tường luôn rực sáng.

    Sảnh lâu đài cũng là nơi diễn ra các Event hay Quest. Embarassed

    Crescent Moon 04 - Vũ hội Hoàng gia

    Danh sách và ngoại hình người dự tiệc:

    • Silva Thorne: "...Silva đang đứng dựa cột trong bộ váy đen pha trắng nó chắp nối lại từ đống chăn mền với vải thừa trong nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ tự làm màu trắng cài lông vũ cũng trắng nốt, dường như tiệp với màu tóc con nhỏ...."

      Hình minh họa:

    • Lucina Goldsmith: "...Lucina không có một bộ váy đẹp nào cả, và cô cũng chẳng biết nhảy. Ngoài trừ đeo một cái mặt nạ ra, Lucina vẫn mang bộ y phục thường ngày và kèm theo vũ khí..."

      Hình minh họa:

    • Irina Julie Hadriana: "...Vận lên mình bộ váy màu xanh đậm kèm ren đen khá đơn giản, Irina bước đi trong sảnh lâu đài rộng lớn với chiếc mặt nạ hình cánh bướm cùng màu bộ váy..."

      Hình minh họa:

    • Hiema Priya: "Váy đỏ dài, với li xếp chéo sang bên được cố định bằng một dải băng thắt hình hoa tiệp màu với váy, mặt nạ gắn lông chim đỏ che hết nửa gương mặt, mái tóc đen vấn cao chỉ để hai lọn buông xuống bờ vai, dây chuyền mặt đá ruby khắc hình hoa trà đỏ, tay đeo găng..."

    • Feier Angel: "...Nó đã quen với bộ áo vải cùng chiếc áo choàng y tá. Nó quen với bộ tóc dài. Giúp nó che đi đôi mắt xanh nổi bật trên nên da trắng nhợt. Hay bộ râu dài. Che đi nụ cười mỉm thoảng qua trong vài giây.

      Thở hắt ra. Đeo lên chiếc mặc nạ che nửa mặt. Nó khoác cái áo choàng trắng có nút gài hình đôi cánh..."


      Hình minh họa:

    • Lionel Silvester: "...Cái mặt lạ thì đại khới là giống như những cái mặt lạ khác và có mào xanh dư cái váy..."

      Hình minh họa:

    • Albus Knight: "...Hắn mua được cho mình một bộ vest đen khá ổn, mái tóc dài nay đã được cột lên cao, mặt nạ của hắn che nửa mặt và có màu đen..."

      Hình minh họa:

    • Cybress Angel: "...Cybress bước vào trong sảnh với bộ vest xám đen khá đơn giản, trên mặt nó là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu xám..."

      Hình minh họa:

    • Cecil Heathcliff Heartlock: "...chỉnh sửa lại bộ quần áo mà mình tự cho là ngầu lòi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem xét qua chiếc mặt nạ màu bạc có khắc hoa văn màu xanh lam phức tạp..."

      Hình minh họa:

    • Ja' Mia:

      Hình minh họa:

    • Gray Mia:

      Hình minh họa:

    • Rainy Azalea: "...Hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người bồi bàn..."

      Hình minh họa:

    • Allan Robert: "Allan đi tới vũ hội trong bộ trang phục màu xám nhạt và đeo một chiếc mặt nạ đơn giản..."

    • Don Black: "...nhìn lại mình có chút gì đó hơi "quê mùa' với bộ vest đen thường ngày, lúc này tôi ước gì mình còn giữ được bộ đồ quý tộc của cha mình. Chỉ khác là lần này tôi có đeo mặt nạ như một sự yêu cầu của buổi tiệc..."

      Hình minh họa:

    • Crow Snow: "...Áo thun đen, áo khoác có mũ trùm đen, đen từ đôi giày tới vòng tay, đen cả chiếc mặt nạ. Hôm nay hắn không đeo chiếc mặt nạ thường ngày. Thay vào đó, trên mặt hắn lúc này là chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt sơn đen với những chiếc lông quạ gắn xung quanh, để lộ ra cặp mắt nâu màu chocolate sữa của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Roberto Bow: "...Roberto sửa lại cái mặt nạ đen đơn giản trên mặt, rồi bắt đầu thử đi tìm người chung nhà. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen viền vàng, áo trong màu trắng kèm theo khoác xanh lục..."

      Hình minh họa:

    • "Sitra" Ishaq: "...Vẫn là phong cách trắng đen của mình, hắn vận một bộ đồ thiệt ngầu cùng vài phụ kiện linh tinh. Về phần mặt mũi, tất nhiên hắn vẫn đánh phấn mặt trắng bệch. Cái mặt hắn là mặt nạ sẵn cũng được rồi, đáng ra không cần phải đeo thêm, nhưng mà do muốn đổi mới mình một tí, hắn đeo một nửa phần mặt nạ màu đỏ bạc bên mắt phải như là điểm nhấn, chừa lại phần mặt cùng đôi mắt đen thui với cái hình xăm giả bàn cờ carô độc nhất vô nhị. Gì chứ, cái bàn cờ giống như thương hiệu riêng của hắn rồi, không đời nào để nó bị che lấp đi đâu. Trên đầu là chiếc mũ đen, vật bất ly thân của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Kyori Daffodil: "...Váy đen, mũ lệch đen, mặt nạ đen..."

      Hình minh họa:

    • Alicia Grey: "...Mặc bộ áo màu xanh đen đặt may từ chỗ chị Irina, đeo đại một chiếc mặt nạ xanh đậm mua ngoài chợ cho có lệ..."

    • Jedidiah Welkin: "...Bộ váy màu xanh ngọc nhạt màu, ánh lên những đường hoa văn bạc. Phía trước là váy ngắn tới ngang đùi với một lớp vải mỏng phủ qua, phần đuôi váy dài tới gót chân, tổng hợp nhiều lớp voan xuyên suốt. Nó khập khiễng đi trên đôi boots đen, tay thì hất mái tóc (giả) uốn xoăn qua vai, sẵn sửa lại cái mặt nạ bạc trên mặt..."

      Hình minh họa:

    • Johnathan Hedwig: "...Hông có tiền thì hông có đồ mới, hông có đồ mới suy ra hai ba con mặc sao lúc đến Oakenheart giờ mặc y chang vậy. Còn mặt nạ hả?

      Mặt nạ bằng giấy vệ sinh đó độc nhứt vô nhị không có người thứ ba đeo vô đâu hô hô..."


      Hình minh họa:

    • Mariette Sweiimitch:

      Hình minh họa:

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Fri Jul 26, 2013 3:12 pm

    Crescent Moon 04 - 9:30 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật ra vườn:

    Lucina tỉnh dậy sau nhiều chuyện xảy ra. Tạm thời không để ý đến lời của hai tên lạ mặt nói, Lucina nhìn xung quanh. Có một đám người cũng bị bắt nhưng cô, lạ có quen có.

    Lucina nhận ra mặt nạ của mình không còn...

    Và cả vũ khí !

    Nguy rồi...

    Lucina nhanh chóng nhìn tứ lung tung tìm kiếm thanh kiếm gia truyền không quan tâm lời hai thằng kia nói gì Laughing


    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Fri Jul 26, 2013 4:41 pm

    Crescent Moon 04 - 9:30 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật ra vườn:

    - Mọi người... không sao chứ?

    Một giọng nói khẽ cất lên từ sau lưng.

    Bị tró hai tay nên quay người thật sự khó khăn, nhưng cuối cùng anh cũng có thể quay qua. Một cô gái, trông vẻ mặt có vẻ lo lắng. Anh không quen cô gái này, nhưng nếu cô ấy cũng bị bắt cóc thì là người đồng cảnh ngộ rồi.

    - Không sao... - Anh nói. Và hạ giọng, anh trấn anh cô gái - Cô cứ yên tâm đi, ban nãy tôi nghe bọn chúng nói là sẽ không giết chúng ta.

    Tất nhiên anh không nói đến vụ câu đó còn có thêm chữ "tạm thời", và rằng không giết thì cũng có thể làm nhiều thứ khác. Anh không muốn cô ấy sợ thêm.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cro-Vie Fri Jul 26, 2013 7:48 pm

    Cresent Moon 04 - Night



    Lâu đài Oakenheart - Page 7 CrowLâu đài Oakenheart - Page 7 Feier-1

    Hàng loạt mũi tên chĩa về phía cả hai.

    Con Quạ nhỏ bước lên đứng chắn giữa làn tên và nó.

    Nhíu mày.

    Bàn tay gầy chợt nắm lấy cổ tay. Một bước lên phía trước.

    Đứng ngang hàng. Tay vẫn siết.

    "Oldeoak hay Obscurit?"

    Nó bị hỏi. Đầu vẽ ra một ngàn lẻ một câu hỏi về nhóm người lạ mặt. Nhưng rút cuộc chính xác chuyện gì đã xảy ra cho Gam và Rob?

    Tuy nhiên nó không ở vị trí có thể hỏi. Con Quạ nhỏ đã đưa số 1. Ý là Oldeoak.

    "Oldeoak"

    Nó đáp lời.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Wendigo Fri Jul 26, 2013 8:09 pm

    Crescent Moon 04 - 9:30 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 GamalielLâu đài Oakenheart - Page 7 Roberto

    Tiếng người nói chuyện (quát tháo) khiến Roberto tỉnh khỏi cơn mê. Ngay lập tức anh nhận ra tay mình bị trói còn mặt nạ thì bị gỡ mất rồi. Gam đâu? Anh hoảng hốt nhìn xung quanh và thấy thằng bạn vẫn còn đang mê ngủ bên cạnh mình.

    Roberto nhìn qua hai thằng bắt cóc mặc đồ lòe loẹt, bọn chúng đang đôi co với những người bị bắt như anh. Không biết làm vậy có khiến chúng nổi điên lên làm gì không.

    - Gam, có sao không?

    Anh khẽ gọi khi trông thấy Gam dần tỉnh dậy.
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cha bán đậu hủ Fri Jul 26, 2013 8:51 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 GrayLâu đài Oakenheart - Page 7 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 7 Mariette
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 JaLâu đài Oakenheart - Page 7 Johnathan

    - Ngoan, ở đây đông người anh ta không dám làm gì em đâu. Em muốn ăn bánh không, chị lấy cho?

    Con nhỏ tóc hồng nghe chị gái tóc đỏ nói vậy xong cũng kệ ba nó mà theo tiếng gọi đồ ăn. Còn thằng ba nó sau khi được sự cho phép của anh chàng tóc vàng đã cầm tay người đẹp áo đỏ lên tiếp tục công cuộc tán tỉnh.

    - Xin thứ lỗi vì những hiểu lầm vừa qua. Thật là hổ thẹn khi mà tôi lại gây chuyện lộn xộn trước mặt một quý cô lộng lẫy như cô đây. Nói thật, sự xuất hiện của cô làm tôi bất ngờ.

    Rồi anh ngước nhìn thẳng vào cặp mắt lấp lánh dưới lớp mặt nạ kia:

    - Vì tôi cứ ngỡ mình có dịp tận mắt chứng kiến công chúa của Oldeoak. Cô...

    - HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ !!!!!!!!!!!

    Tiếng cười hông giống người nhất định của con khỉ.

    Johnathan quay qua nhìn. Đậu má, không sai.

    Con nhỏ hồng chóe hai tay cầm hai cái bánh cupcake miệng ngốn một đống dòm ba nó cười ha hả như thể ba nó đang diễn cải lương cho nó xem.

    Mày chờ đó, con. Tối khỏi về nha, ba mày sút mày vô rừng ngủ với khỉ.

    Anh lờ con nhỏ rồi tiếp tục cầm tay quý cô xinh đẹp:

    - Liệu tôi đây có thể biết quý danh của cô? Thật tiếc vì cô không phải một công chúa, nhưng có lẽ là may mắn chăng? Vì là một công chúa hẳn chiến tranh sẽ xảy vì cô mất. Tôi...

    - HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ !!!!!!!!!!!!

    Đậu má, tao lột giày chọi vô họng mày giờ nha con quỷ.


    9:30 PM
    Khu vườn Hoàng gia

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 JohnathanLâu đài Oakenheart - Page 7 MarietteLâu đài Oakenheart - Page 7 Gray
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 JaLâu đài Oakenheart - Page 7 Rose

    Chừng chín giờ, sau khi stalk người đẹp áo đỏ từ xa như một kẻ si tình, Johnathan đang cầm khay rượt con nhỏ tóc hồng chạy vòng vòng quanh sảnh vì cái tội nó dám chọi bánh vô mặt ba nó lắm ba nó ngắm gái.

    Sau khi túm được cổ áo con nhỏ, Johnathan khựng lại khi trông thấy người đẹp áo đỏ chợt rời sảnh, đi cùng là cậu trai tóc vàng hồi nãy và một cô bé tóc nâu.

    - Ba, ba, ba dòm gì vậy? - con nhỏ ngóc mỏ lên hỏi.

    - Nín. Im lặng mà theo tao.

    Johnathan nói rồi lẳng lặng đi theo người đẹp váy đỏ ra tận tới khu vườn im ắng, tất nhiên có con nhỏ hồng chóe theo sau. Đang tính chạy lại hỏi thì một nhóm người trùm kín đột kín cả đám từ trong lùm cây.

    - Oldeoak hay Obscurit?

    - Hả?

    Johnathan đơ mặt dòm mấy mũi tên đang chĩa vô hai ba con. Từ từ, để suy luận cái. Lính hoàng gia thì đâu có cần núp lùm vậy. Chắc chắn chỉ có bọn làm trò mờ ám. Đang tính đáp "Obscurit" thì...

    - Oldeoak!

    BỐP.

    Con nhỏ tóc hồng ôm đầu quằn quại.

    - Cho chừa cái tội nói bừa nha con.

    Anh nghiến răng nhiếc móc con nhỏ, lời lỡ nói rồi rút lại bằng niềm tin?
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Fri Jul 26, 2013 9:36 pm

    Crescent Moon 04 - 9:30 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật ra vườn:

    Tôi tỉnh dậy và nhìn thấy mình đang ở một nơi tối tăm ẩm ướt với tường đá bao quanh , biết là mình đã bị bắt nhưng lúc này tôi mới nhận ra có khá nhiều người cũng đang chịu chung cảnh ngộ như mình. Trong số đó tôi nhận ra được Allan.

    - Trời , Allan ! anh cũng bị bắt rồi sao ?

    Trước mắt chúng tôi là hai gã lòe loẹt với vũ khí sắt nhọn kề bên, thật may theo như chúng nói chúng cần chúng tôi sống để moi tin tức gì đó.

    - Chúng mày là ai và làm gì ở ngoài vườn? - Một tên tiến lại gần và nói.

    Tôi rất muốn nói ra sự thật ( ngoài ra thì cũng chẳng biết nói gì ) :

    - tôi đi theo một gã trùm mền ra vẻ rất bí ẩn , sau đó bị trúng thuốc mê và bị bắt xuống đây , có vậy thôi mà !
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Quest Fri Jul 26, 2013 10:21 pm

    Crescent Moon 04 - 9:45 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật :

    Câu hỏi không được trả lời thỏa đáng khiến hai tên bắt cóc màu mè nổi điên. Tên mặt nạ đỏ phải kềm chế lắm mới không áp dụng vũ lực lên các bạn.

    - Tôi đi theo một gã trùm mền ra vẻ rất bí ẩn, sau đó bị trúng thuốc mê và bị bắt xuống đây, có vậy thôi mà!

    Don cất lời. Hai tên đeo mặt nạ khựng lại. Thằng mặt nạ xanh quay qua nhìn:

    - Khoan, khoan tua lại coi. Trùm mền?

    Don tua lại. Hai thằng màu mè tụm đầu vào nhau chui vào một góc ngồi hội ý like a tự kỉ:

    - Trùm mền? Lẽ nào là "sếp"? Tao chả thấy thằng nào đi tiệc mà trùm mền hết.

    - Bậy mày, "sếp" đâu có trùm mền.

    - Ủa vậy là ai?

    Chúng đứng dậy rồi bước về phía các bạn:

    - Làm gì với đám này đây? - thằng mặt nạ đỏ hỏi.

    - Tụi nó vô dụng, nhưng "sếp" không cho giết. Đành ngồi chờ thời vậy.

    Chúng ngồi xuống đối diện các bạn, tay cầm vũ khí.

    Nhiệm vụ:
    - Hãy tương tác bàn với nhau cách để trốn thoát khỏi đống dây trói quanh tay và chân này.


    9:45 PM
    Khu vườn Hoàng gia

    Nhân vật:

    Các bạn mỗi người chọn một câu trả lời khác nhau. Đám phục kích nhìn các bạn, rồi lại nhìn nhau:

    - Tên tóc vàng da ngăm kia bảo Obscurit. - một tên bảo.

    - Đứa tóc vàng đi cùng con nhóc kia cũng nói Obscurit. - một tên thêm vào.

    Chúng đưa mắt nhìn nhau thật nhanh rồi tiếp tục giương cung về phía các bạn:

    - Giết chúng.

    - Khoan! - một tên chợt hạ cung xuống. - Các người bình tĩnh đi, tên to lớn kia thì đáng ngờ, nhưng tên đi cùng con nhóc, lẽ nào cũng là người của Obscurit?

    - Không được phép tin vào ai. Bắt sống chúng đi.

    Đồng loạt chúng hạ cung xuống và cởi bỏ những tấm áo trùm. Bạn nhanh chóng nhận ra gia huy hình cây sồi của Oldeoak trên áo họ. Trước khi bạn có thể kịp nói gì, họ đã rút kiếm bước về phía các bạn.

    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài chiến đấu mà KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIẾT AI. (tuốt vũ khi hay đánh bất tỉnh đều được). Ghi thế nào tùy ý các bạn nhưng nên lưu ý là lính hoàng gia Oldeoak không phải như lũ trộm cướp bình thường nhé. Embarassed
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Sat Jul 27, 2013 3:32 am

    04 Crescent Moon
    Một nơi nào đó mà hông ai biết là nơi nào


    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 7 Ishaq


    - Blabla vô dụng blabla

    - Ê thảm quạ thời trang thì đíu có tư cách lói người khác dô dụng nha thằng quỷ xứ kia! :v

    Nó ngồi dựng dậy ngoác mỏ chửi bêđê dô danh. Đương say giấc lồng dưng bị muỗi cắn thấy tía má làm tụt mood nên con nhỏ lổi cáu.

    Ủa rồi giờ sao muốn gì? Bây còn mần gì mà chưa chịu thả trị hai ra nữa? Muốn cho trị sống hết đời gái trong lày hả? Chán đời rồi phớ hôn? Lói một tiếng trị chiều liền nè :v

    Con nhỏ chọn đại một nhân vật ngồi cạnh nó, nằm cái bịch lên đùi người ta như trúng gió té xỉu. Hãy tự nhủ là tại từ đầu tới giờ nó khùng quá xá nên bêđê dô danh cũng hông thèm care. Trước cặp mắt hông hiểu gì hết của người chưa biết là người nào, nó thì thào với volume đủ cho người ta nghe dưng hai bêđê dô danh hông nghe được, hay còn gọi là nhép miệng lói tiếng gió.

    - Ê người hông quen, tuôi xài răng tháo dây trói dùm người rồi người tháo dây trói dùm tuôi nha. Nhân tiện là makeup đẹp đó.
     
    Khỏi chờ sự đồng ý, nó lăn ra sau lưng người lạ để cắn dây trói. Ham muốn được đấm gãy răng bêđê dô danh khiến nó hông có kiên nhẫn. Con nhỏ manh động ít có lộ hàng dưng hên xui sao đúng lúc hai bêđê dô danh tình cờ dòm sang chỗ khác nên chưa bị phát hiện, chắc nhờ ăn ở huộ huộ. Chờ đó, ông lội tụi bây mà thoát ra được là ông cho tụi bây cạp đất hông cần răng nha :v

    Sau một hồi cắn cắn gặm gặm cạp cạp thì sợi dây cũng phải đầu hàng trước hàm răng khỏe như thú của con nhỏ. Và mỏi quai hàm nên nó hông cắn nữa mà xoay lưng mình vô lưng người kia để dùng tay tháo phần còn lại. Nhoi như dòi. Ăn may vãi chấy.

    - Okei giờ thì cởi trói cho tuôi, cứ để tay sau lưng đi cho mấy thằng ngu kia khỏi biết :v

    Muahahaha nói lời chia tay với răng mình đi mấy em.

    .
    .

    Bị bắt một phát thì nó mới chính là đứa phải mất răng. Anh sẽ lấy lại những gì đã mất hoặc là mất luôn những gì đang có :v

    hóa thánh phắc lôgít ghê vãi chấy :v
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Sat Jul 27, 2013 9:38 am

    Crescent Moon 4.
    Một nơi nào đó.

    Nhân vật :


    Việc cởi trói đối với Ishaq chỉ là chuyện nhỏ, còng hắn lại hắn cũng chơi tuốt luôn. Chuyện, thời còn ở gánh xiếc hắn phải cởi biết bao nhiêu cái còng, gỡ biết bao nhiêu dây trói rồi. Trói như trói gà kiểu này hắn còn luồn tay ra được, chỉ cần thời gian. Nhưng mà do tình hình thế sự nguy cấp, hắn chưa hành động liền mà chỉ quan sát tình cảnh xung quanh. Nhận ra không chừng để lâu tình hình sẽ tệ hơn, hắn rút một cây kẹp nhỏ kẹp trong thắt lưng đằng sau ra, toan chuẩn bị hành động đào tẩu.


    Thì chợt, có ai đó nằm lên đùi hắn. Ishaq đớ mặt.


    - Ê người hông quen, tuôi xài răng tháo dây trói dùm người rồi người tháo dây trói dùm tuôi nha. Nhân tiện là makeup đẹp đó.


    Chỉ kịp thấy cái chỏm đầu màu vàng vàng lăn ra sau lưng hắn, rồi hắn cảm giác sợi dây có chuyển động. Lạy Chúa đang cạp thiệt đó hả?


    Thì vài phút sau, dây trói đã đứt cái pặc.


    - Okei giờ thì cởi trói cho tuôi, cứ để tay sau lưng đi cho mấy thằng ngu kia khỏi biết.


    Dây trói đứt nhưng hắn vẫn giữ nguyên tay ở đó, rồi làm theo lời cởi trói cho người ta. Song tay chân vẫn ngứa ngáy mà hắn phải cố gắng kìm hãm để không nhặt chiếc mũ đội lên đầu. Bình tĩnh, manh động quá thì trết.


    Ishaq dòm quanh coi có ai quen không, ồ mừng quá có mỗi một người cùng nhà đang ngồi gần gần trước mặt hắn. Ơ mà ở đây nhiều người tóc trắng quá không biết có phải không. Thôi kệ, dù gì cũng phải phối hợp nhao để qua cơn hoạn nạn này. :v Nhân lúc hai thằng kia không chú ý, hắn khẽ huýt một cái rồi lấy chân khều khều người ta. Nếu Silva quay lại thì thấy hắn đang ngồi nghiêng người, dễ dàng thấy hai tay đã được cởi trói đang đập vào nhau.

    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sayaka Sat Jul 27, 2013 2:00 pm

    Crescent Moon 04 - 9:45 PM
    Khu vườn Hoàng gia


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 GrayLâu đài Oakenheart - Page 7 JaLâu đài Oakenheart - Page 7 Rose

    Rosie hoảng sợ nhìn những người lính Oldeoak đang tuốt kiếm bước về phía mình. Không lẽ họ giận vì anh Ja' bảo mình là người của Obscurit? Bây giờ họ muốn bắt mọi người nữa. Rosie túm chặt lấy tay chị Gray, vô cùng sợ hãi. Biết làm gì đây?

    - Chị Gray... anh Ja'... mình làm gì đây? Tụi mình đâu phải người Obscurit?

    Cô bé nói, đôi mắt lo âu vẫn nhìn về phía những người lính. Bây giờ có giải thích cũng đâu được đâu nhỉ?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Sat Jul 27, 2013 3:25 pm

    Crescent Moon 04 - 9:45 PM
    Một nơi nào đó


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 LionelLâu đài Oakenheart - Page 7 AllanLâu đài Oakenheart - Page 7 SilvaLâu đài Oakenheart - Page 7 Ishaq

    Con nhỏ dòm hai thằng bắt cóc mà thấy tội tụi nó luôn. Hông biết "sếp" tụi nó là ai mà ác quá chời giao bắt phải toàn thành phần dữ dội hông hà. Bằng mọi giá bà phải thoát khỏi đây. Con nhỏ nghĩ rồi bắt đầu tự cởi trói cho mình.

    Đang luồn mấy ngón tay ra sau khéo léo cởi trói thì con nhỏ nghe thấy một tiếng huýt sáo và có ai đó đang khều nó, quay lại nó trông thấy cái mặt trắng bóc của anh Ishaq. Ảnh đang ngồi nghiêng người và tay đã được cởi trói.

    Con nhỏ cười toe toét rồi nhích lại gần ảnh để ảnh cởi trói luôn. Vừa khi ấy, nó đưa mắt nhìn qua anh Allan cũng đang dòm nó. Con nhỏ khẽ nháy mắt và cười toe toét.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Sat Jul 27, 2013 5:01 pm

    04 Crescent Moon

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 7 IshaqLâu đài Oakenheart - Page 7 AllanLâu đài Oakenheart - Page 7 Silva


    Sau khi được cởi trói thì nó mần gì nữa đây? Đương nhiên là nó ngồi bẻ tay răng rắc sau lưng và nghiến răng ken két để chuẩn bị nhào vô xé xác hai bêđê dô danh xấu số. Các em dám chơi ngu giỡn mẹt với sư tử là sẽ hôn có kết quả gì tốt đẹp đâu.

    Trong lúc đó thì mấy người khác đang thầm lặng cởi trói cho nhao. Và hai bêđê vẫn hông hề hay biết đang có chuyện chi diễn ra ngay trước mũi tụi ló, ngu bẩm sanh hay là có qua đào tạo vại :v

    .
    .


    - Ê, sếp tụi bây là ai rứa? Có đập chai hôn? Góp ý cho ổng là đổi phong cách đi nha. Mô đanh trùm dải rách xưa lắm dồi đó :v
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sat Jul 27, 2013 6:11 pm

    Crescent Moon 04 - 9:30 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật dưới hầm:

    - Không sao... - Người thanh niên tóc vàng nói, và hạ giọng - Cô cứ yên tâm đi, ban nãy tôi nghe bọn chúng nói là sẽ không giết chúng ta.

    Hiema gật đầu. Nghe anh ta nói vậy cô cũng yên tâm phần nào.

    Quay ra hai tên bắt cóc để chắc là chúng đang không chú ý đến mình, cô định quay lại nói chuyện với người thanh niên tóc vàng xem có cách nào thoát không thì từ phía sau, cô nghe thấy giọng anh Black. Hai tên bắt cóc cũng lập tức quay ra hỏi han rồi lại kéo nhau vào một góc khiến Hiema tròn mắt ngạc nhiên. Bộ mấy tên này thuộc băng đảng những kẻ ngốc hiền lành sao.

    Ồ nhưng mà hãy khoan bận tâm đến chúng. Cô và những người ở đây phải tìm cách thoát đã. Nhìn sang phía người thanh niên tóc vàng, cô thấy cô gái tóc trắng bên cạnh anh ta đang tìm cách cởi trói.

    "Mình cũng phải làm cái gì đó" - Cô nghĩ và quay sang bên cạnh, thấy một cô gái tóc xanh cũng đang loay hoay cởi trói.

    - Xin lỗi, có thể giúp tôi không? - Cô hỏi nhỏ.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Juno Sat Jul 27, 2013 7:49 pm

    Crescent Moon 04 - 9:45 PM
    Khu vườn Hoàng gia


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 7 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 7 EileenLâu đài Oakenheart - Page 7 Rainy

    Khi thấy những người lính Oldeoak tấn công. Einarr biết đây là một sự hiểu lầm.

    Sai lầm. Anh không đem theo vũ khí.

    Quay lại. Anh nhìn Eileen. Nhìn Rainy. Nhìn Alicia.

    "Rainy, đưa Eileen và Alicia khỏi đây. Về lại sảnh báo..."

    Chưa kịp dứt câu. Một người lính tấn công anh. Đưa tay lên đỡ và một đường kiếm cắt qua tay.

    Theo phản xạ. Anh đứng che cho ba người.

    Bây giờ cũng không thể trốn thoát được. Những người đều là lính hoàng gia. Họ không tầm thường. Họ có vũ khí.

    Và anh không có gì trong tay.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Metamorphosis Sat Jul 27, 2013 8:04 pm

    Crescent Moon 04 - 9:45 PM
    Một nơi nào đó


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 GamalielLâu đài Oakenheart - Page 7 Roberto


    Nghe tiếng Rob, tôi lờ mờ tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt tôi thì lờ mờ hệt như sương mù. Khỉ thật, tôi đánh rơi mất cặp kính ngoài vườn. Nheo mắt, tôi cố gắng nhìn xem hai cái bóng xanh đỏ đang ngồi túm tụm đằng xa mặt mũi ra sao.

    Chán thật, tôi rủa thầm rồi quay qua nhìn Rob:

    - Phải thoát khỏi đây. Dựa lưng vào nhau đi.

    Tôi nói, rồi lén lén ngồi dựa lưng vào lưng thằng Rob. Cả hai thằng cùng giúp nhau cởi trói. Dây xích thì còn phải lo tìm chìa khóa, nếu là dây thừng thì dễ. Thật ra đây không phải lần đầu hai đứa chúng tôi lâm vào cảnh này.

    Chuyện thế nào, giờ không tiện kể.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Sat Jul 27, 2013 8:19 pm

    Crescent Moon 04 - 9:45 PM
    Một nơi nào đó


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 LionelLâu đài Oakenheart - Page 7 AllanLâu đài Oakenheart - Page 7 SilvaLâu đài Oakenheart - Page 7 Ishaq

    Đang loay hoay tìm cách cởi trói thì anh nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Silva. Nhìn chệch qua, anh thấy có một anh chàng mặt quét phấn trắng trông khá kì lạ đang lén cởi trói cho cô ấy. Hình như bằng một cách nào đó, những người bị bắt đang lặng lẽ cởi trói cho nhau.

    - Ê, sếp tụi bây là ai rứa? Có đập chai hôn? Góp ý cho ổng là đổi phong cách đi nha. Mô đanh trùm dải rách xưa lắm dồi đó :v

    Lionel lên tiếng chọc tức hai tên canh giữ? Thu hút sự chú ý của chúng cho những tù nhân khác tiện bề hành động chăng?

    Anh khẽ nhích lại gần phía Silva và người mặt trắng kia. Chờ tay được giải thoát, anh sẽ giúp những người khác... và cho hai tên này một bài học.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Sat Jul 27, 2013 9:16 pm

    Crescent Moon 04 - 9:50 PM
    Một nơi nào đó


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 LionelLâu đài Oakenheart - Page 7 AllanLâu đài Oakenheart - Page 7 SilvaLâu đài Oakenheart - Page 7 Don

    Allan nhích lại gần Silva, con nhỏ ngay lập tức cởi trói cho anh. Trong đầu nó đang nghĩ đủ mọi cách để BDSM hai con công xanh đỏ đang ngồi há mỏ cãi nhau với cô gái tóc vàng. Một lúc sau, dây trói quanh tay Allan đã cởi, nhưng anh lẫn nó vẫn phải giả bộ để tay sau lưng.

    Con nhỏ quay qua và trông thấy một anh trai tóc đen râu đen cũng đang chật vật tự cởi trói cho mình. Thế là nó nhè nhẹ lăn về phía anh ta, nói nhỏ.

    "Để em giúp."

    Vừa nói, con nhỏ vừa cười toe toét rồi nhè nhẹ cởi trói cho anh ta luôn.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Wendigo Sat Jul 27, 2013 9:33 pm

    Crescent Moon 04 - 9:45 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 GamalielLâu đài Oakenheart - Page 7 RobertoLâu đài Oakenheart - Page 7 HaiiroLâu đài Oakenheart - Page 7 Nagas

    - Phải thoát khỏi đây. Dựa lưng vào nhau đi.

    Gam nói rồi dựa vào lưng Roberto. Chậm rãi, cả hai cởi trói cho nhau. Anh khẽ giấu một nụ cười để tránh hai thằng kia nghi ngờ. Tay cả hai vẫn để sau lưng. Roberto đưa mắt nhìn quanh, có vẻ như mọi người bằng cách nào đó cũng đã tìm được cách thoát.

    Nhìn qua bên phải, anh trông thấy hai người khác cũng đang tìm cách cởi trói.

    - Psst.

    Anh suỵt nhẹ khiến họ quay lại nhìn. Nhích nhẹ lại gần, anh cởi trói giúp họ.
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Sat Jul 27, 2013 9:36 pm

    Crescent Moon 04 - 9:50 PM
    Một nơi nào đó


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 SilvaLâu đài Oakenheart - Page 7 Don

    Đang loay hoay không biết phải thoát thế nào thì có một giọng nói khẽ sau lưng :

    "Để em giúp."

    Sau đó cô ấy từ từ cởi trói cho tôi , lúc này tôi cũng nói khe khẽ với cô gái tóc trắng như tuyết:

    - Cám ơn em , hân hạnh được giới thiệu anh tên Don , thật ngại khi được làm quen trong tình cảnh như vầy !
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Sat Jul 27, 2013 9:50 pm

    Crescent Moon 4.
    Một nơi nào đó.

    Nhân vật :


    Sau khi cởi trói cho Silva, sau đó họ cùng nhau cởi trói cho những người khác nữa, Ishaq cũng lăn đi cởi trói cho một vài người khác, trong đó có một số người vẫn bị bất tỉnh, không biết có phải không. Lúc sau hắn quay trở lại chỗ cũ, ngồi kế bên cái mũ và lại giả vờ như đang bị trói. Trong đầu suy nghĩ kĩ lưỡng.


    Đến lúc tất cả đã được cởi trói, có lẽ hắn cũng sẽ phụ cô gái tóc vàng kia đánh lạc hướng bọn chúng. Ấy nếu cô gái kia có ý định đánh lạc hướng thật, mà thôi nếu không cũng chả sao, hắn cũng muốn chơi với hai thằng lính này một tí.


    Ishaq nhìn chăm chăm chiếc mũ dưới đất, miệng không kiềm được giãn ra thành một nụ cười gian khi nghĩ ra cái gì đó hay ho.


    Trong khi cô gái tóc vàng còn đang đấu võ mồm với hai thằng xấu số, hắn cầm lấy cái mũ rồi lặng lẽ bò tới gần bọn chúng, bốc trong mũ ra một con sóc nhỏ, khẽ thả vô trong ống quần một trong hai thằng cho nó chui vô trèo lên. :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Sat Jul 27, 2013 11:05 pm

    04 Crescent Moon

    Nhân vật :

    Ờ thì tóm lại là nó cãi nhau dăng lước miếng với hai bêđê dô danh. Và trong lúc máo nóng lên cao con nhỏ đã làm hành động mà thằng khùng rất hay làm mỗi khi nổi cáu với nó, giơ ngón giữa. Bị trói thì làm sao giơ được, mà giơ được có nghĩa là hông bị trói, thặc là hiển nhiên :v Hai đứa dô danh dòm nó bằng bốn con mắt khá derp.

    Lỡ rồi thì cho ghẻ luôn :v Nó quay sang dòm mấy người khác dư muốn lói xin lỗi nếu tuôi có ăn hại kế hoạch của mọi người rồi tỉnh queo giơ thêm ngón trỏ lên thành peace-sign.

    - Ồ ngạc nhiên chưa dây trói biến mất rồi nè :v

    Và nó tự hỏi sao mình hông thoi luôn một đấm vô mẹt hai bêđê dô danh cho lẹ.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Alicia Grey Sun Jul 28, 2013 8:01 am

    Crescent Moon 04 - 9:45 PM
    Khu vườn Hoàng gia


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 7 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 7 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 7 EileenLâu đài Oakenheart - Page 7 Rainy

    Những người lính Oldeoak bất ngờ tấn công.

    Tại sao? Rõ ràng họ là người của Oldeoak kia mà? Có sự hiểu nhầm nào đó.

    Nhưng không kịp phân bua. Không kịp giải thích. Chú Einarr đứng ra che chắn cho cả bọn, đã bị một vết cắt ở tay.

    Alicia hét lên một tiếng.

    Từ trong bóng tối sau khu vườn, cái bóng trắng toát to lớn nhảy xổ vào một người lính Oldeoak, húc anh ta ngã nhào xuống đất. Con Trắng. Chẳng biết từ lúc nào nó đã đi theo con bé và ra sau khu vườn này.

    Những người lính Oldeoak bất ngờ. Họ sững lại trong vài giây. Nhưng Alicia hiểu, họ sẽ mau chóng bình tĩnh lại. Lúc đó sự thể sẽ còn trầm trọng hơn. Muốn giải thích được với họ, thì trước hết phải khiến cho họ không tấn công được nữa.

    Nó lao vào một người lính, giằng mạnh cây cung của anh ta. Nhìn chú Einarr. Rainy. Chị Eilleen. Hi vọng họ sẽ hiểu và giúp nó.


    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 28, 2013 10:38 am

    Crescent Moon 4.
    Một nơi nào đó.


    Nhân vật :

    Những tù nhân phía sau lặng lẽ cởi trói cho nhau. Allan cũng cởi trói cho Lucina và cô gái lạ mặt ban nãy. Chợt anh nhìn lên. Vẫn còn một người. Là "cô" tóc xoăn khả nghi.

    Khẽ nhích lại gần, anh nói:

    - Để tôi cởi trói cho.

    Thôi kệ, dù sao thì cũng cùng hoàn cảnh bị bắt vô hầm tối. Cho dù "cổ" là Jed hay chị em sinh đôi của hắn cũng kệ.

    Đang gỡ dây trói cho "cô" tóc xoăn thì đột nhiên...

    - Ồ ngạc nhiên chưa dây trói biến mất rồi nè :v

    Anh ngước lên. Lionel. Cái tay tự do giơ lên như khoe chiến tích.

    Vậy là cô này muốn giúp đỡ hay phá hoại vậy?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by NPC Sun Jul 28, 2013 10:50 am

    Crescent Moon 04 - 9:55 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    - Ồ ngạc nhiên chưa dây trói biến mất rồi nè :v

    Tất nhiên hai thằng bắt cóc màu mè pokerface dòm các bạn như thể không tin vào mắt mình được.

    Rồi đột nhiên, chúng đứng bật dậy và rút kiếm chĩa về phía các bạn:

    - T-tụi bay! Ở y-yên đó! - thằng mặt nạ đỏ quát rồi quay qua dòm thằng xanh - Giờ tính sao mày?

    - Xử tụi nó chớ sao? Cứ bảo "Sếp" cái này ngoài ý muốn.

    Rồi tụi nó cầm kiếm lao về phía các bạn. Đang chạy, chợt một thằng ré lên một tiếng không được giống người lắm và bắt đầu nhảy nhót điên loạn. Hắn ngã đập lưng để một chú sóc từ trong ống quần hắn chạy tọt ra.

    Thở hồng hộc, hắn ngồi dậy và tiếp tục cầm kiếm loạng choạng tấn công các bạn.


    Nhiệm vụ:
    Xử tụi nó đi :v Trói chúng lại rồi tra khảo thực hư thế nào.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Sun Jul 28, 2013 11:24 am

    Crescent Moon 04 - 9:55 PM
    Một nơi nào đó


    Nhân vật:

    Lúc này hổng phải lúc giữ thể diện, "nàng ngốc" biết thế nên khi thấy Allan lại gần cởi trói, nàng để yên đấy. Khi hai bàn tay vừa thả lỏng, nàng trông thấy cô gái tóc vàng đang đấu võ mồm với hai con công nay đã giơ tay lên rất chi là tự hào.

    "Ồ ngạc nhiên chưa dây trói biến mất rồi nè."

    Vài giây lặng im cho ruồi bay xẹt. À khoan, dưới đây hổng có ruồi.

    Hai con công vội đứng dậy cầm kiếm tấn công cả đám, vài phút gián đoạn cho một con đứng nhún vì sóc trong quần, sau đó cả hai tiếp tục lao về phía mọi người.

    "Nàng ngốc" ngay lập tức tháo một chiếc boots cao gót và thảy vào mặt con công đỏ đang chạy khiến nó ngã nhào ra sau. Đến giờ thì em nó đã biết công dụng của guốc cao gót.

    Sponsored content


    Lâu đài Oakenheart - Page 7 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 8:17 am