Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+35
Shaman
Sunstreaker
Eirene
Jo'Anna
Vũ Hàn
_(:з」∠)_
Gary Walter
Aix Sponsa
Kas Klause
Bori Lucifer
NPC
Sayaka
Haiiro Akino
Metamorphosis
Juno
Cha bán đậu hủ
Donquixote Doflamingo
Alicia Grey
Nocturne
Wendigo
Snowflake
DON BLACK
Priscilla Presley
Enigma
kayuki
Demi-fiend
Eluveitie
Honeypie
Cro-Vie
Shani Priya
Miss September
leon_sc_kenedy123
Rosenrot
Quest
Admin
39 posters

    Lâu đài Oakenheart

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Lâu đài Oakenheart

    Post by Admin Sat Jul 20, 2013 11:01 am

    First topic message reminder :

    - Lâu đài Oakenheart -


    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Sign7

    Lâu đài Oakenheart nguy nga và rộng lớn. Đây cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Oakenheart.

    Không phải ai cũng có thể tự do bước vào lâu đài vì vấn đề an ninh, nhất là dạo này đang có chiến tranh nên rất chặt chẽ. Nhưng mỗi khi có yến tiệc cũng như chuyện hệ trọng, bạn có thể vào lâu đài để diện kiến Đức vua của Oldeoak.

    Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cây sồi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu sảnh rộng lớn với những cột chống cao vút bằng đá ánh xanh, nạm khắc những chiếc lá sồi uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lục, trải thảm màu xám trắng nổi lên những hoa văn cây lá màu bạc. Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Chiếc ngai vàng của Đức vua Oldeoak, lạ thay, lại bằng gỗ sồi hoàn toàn.

    Sảnh luôn có lính canh đứng hai bên đường, quanh tường là những bức chân dung của những vị vua trước đó kèm theo những chiếc đèn treo tường luôn rực sáng.

    Sảnh lâu đài cũng là nơi diễn ra các Event hay Quest. Embarassed

    Crescent Moon 04 - Vũ hội Hoàng gia

    Danh sách và ngoại hình người dự tiệc:

    • Silva Thorne: "...Silva đang đứng dựa cột trong bộ váy đen pha trắng nó chắp nối lại từ đống chăn mền với vải thừa trong nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ tự làm màu trắng cài lông vũ cũng trắng nốt, dường như tiệp với màu tóc con nhỏ...."

      Hình minh họa:

    • Lucina Goldsmith: "...Lucina không có một bộ váy đẹp nào cả, và cô cũng chẳng biết nhảy. Ngoài trừ đeo một cái mặt nạ ra, Lucina vẫn mang bộ y phục thường ngày và kèm theo vũ khí..."

      Hình minh họa:

    • Irina Julie Hadriana: "...Vận lên mình bộ váy màu xanh đậm kèm ren đen khá đơn giản, Irina bước đi trong sảnh lâu đài rộng lớn với chiếc mặt nạ hình cánh bướm cùng màu bộ váy..."

      Hình minh họa:

    • Hiema Priya: "Váy đỏ dài, với li xếp chéo sang bên được cố định bằng một dải băng thắt hình hoa tiệp màu với váy, mặt nạ gắn lông chim đỏ che hết nửa gương mặt, mái tóc đen vấn cao chỉ để hai lọn buông xuống bờ vai, dây chuyền mặt đá ruby khắc hình hoa trà đỏ, tay đeo găng..."

    • Feier Angel: "...Nó đã quen với bộ áo vải cùng chiếc áo choàng y tá. Nó quen với bộ tóc dài. Giúp nó che đi đôi mắt xanh nổi bật trên nên da trắng nhợt. Hay bộ râu dài. Che đi nụ cười mỉm thoảng qua trong vài giây.

      Thở hắt ra. Đeo lên chiếc mặc nạ che nửa mặt. Nó khoác cái áo choàng trắng có nút gài hình đôi cánh..."


      Hình minh họa:

    • Lionel Silvester: "...Cái mặt lạ thì đại khới là giống như những cái mặt lạ khác và có mào xanh dư cái váy..."

      Hình minh họa:

    • Albus Knight: "...Hắn mua được cho mình một bộ vest đen khá ổn, mái tóc dài nay đã được cột lên cao, mặt nạ của hắn che nửa mặt và có màu đen..."

      Hình minh họa:

    • Cybress Angel: "...Cybress bước vào trong sảnh với bộ vest xám đen khá đơn giản, trên mặt nó là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu xám..."

      Hình minh họa:

    • Cecil Heathcliff Heartlock: "...chỉnh sửa lại bộ quần áo mà mình tự cho là ngầu lòi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem xét qua chiếc mặt nạ màu bạc có khắc hoa văn màu xanh lam phức tạp..."

      Hình minh họa:

    • Ja' Mia:

      Hình minh họa:

    • Gray Mia:

      Hình minh họa:

    • Rainy Azalea: "...Hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người bồi bàn..."

      Hình minh họa:

    • Allan Robert: "Allan đi tới vũ hội trong bộ trang phục màu xám nhạt và đeo một chiếc mặt nạ đơn giản..."

    • Don Black: "...nhìn lại mình có chút gì đó hơi "quê mùa' với bộ vest đen thường ngày, lúc này tôi ước gì mình còn giữ được bộ đồ quý tộc của cha mình. Chỉ khác là lần này tôi có đeo mặt nạ như một sự yêu cầu của buổi tiệc..."

      Hình minh họa:

    • Crow Snow: "...Áo thun đen, áo khoác có mũ trùm đen, đen từ đôi giày tới vòng tay, đen cả chiếc mặt nạ. Hôm nay hắn không đeo chiếc mặt nạ thường ngày. Thay vào đó, trên mặt hắn lúc này là chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt sơn đen với những chiếc lông quạ gắn xung quanh, để lộ ra cặp mắt nâu màu chocolate sữa của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Roberto Bow: "...Roberto sửa lại cái mặt nạ đen đơn giản trên mặt, rồi bắt đầu thử đi tìm người chung nhà. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen viền vàng, áo trong màu trắng kèm theo khoác xanh lục..."

      Hình minh họa:

    • "Sitra" Ishaq: "...Vẫn là phong cách trắng đen của mình, hắn vận một bộ đồ thiệt ngầu cùng vài phụ kiện linh tinh. Về phần mặt mũi, tất nhiên hắn vẫn đánh phấn mặt trắng bệch. Cái mặt hắn là mặt nạ sẵn cũng được rồi, đáng ra không cần phải đeo thêm, nhưng mà do muốn đổi mới mình một tí, hắn đeo một nửa phần mặt nạ màu đỏ bạc bên mắt phải như là điểm nhấn, chừa lại phần mặt cùng đôi mắt đen thui với cái hình xăm giả bàn cờ carô độc nhất vô nhị. Gì chứ, cái bàn cờ giống như thương hiệu riêng của hắn rồi, không đời nào để nó bị che lấp đi đâu. Trên đầu là chiếc mũ đen, vật bất ly thân của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Kyori Daffodil: "...Váy đen, mũ lệch đen, mặt nạ đen..."

      Hình minh họa:

    • Alicia Grey: "...Mặc bộ áo màu xanh đen đặt may từ chỗ chị Irina, đeo đại một chiếc mặt nạ xanh đậm mua ngoài chợ cho có lệ..."

    • Jedidiah Welkin: "...Bộ váy màu xanh ngọc nhạt màu, ánh lên những đường hoa văn bạc. Phía trước là váy ngắn tới ngang đùi với một lớp vải mỏng phủ qua, phần đuôi váy dài tới gót chân, tổng hợp nhiều lớp voan xuyên suốt. Nó khập khiễng đi trên đôi boots đen, tay thì hất mái tóc (giả) uốn xoăn qua vai, sẵn sửa lại cái mặt nạ bạc trên mặt..."

      Hình minh họa:

    • Johnathan Hedwig: "...Hông có tiền thì hông có đồ mới, hông có đồ mới suy ra hai ba con mặc sao lúc đến Oakenheart giờ mặc y chang vậy. Còn mặt nạ hả?

      Mặt nạ bằng giấy vệ sinh đó độc nhứt vô nhị không có người thứ ba đeo vô đâu hô hô..."


      Hình minh họa:

    • Mariette Sweiimitch:

      Hình minh họa:

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Mon Jul 22, 2013 11:07 pm

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 CecilLâu đài Oakenheart - Page 4 CybressLâu đài Oakenheart - Page 4 Cyril

    - Còn ai khác, đây là em trai song sinh của tôi, Cyril Heathcliff Heartlock.

    Người mà Cyril vừa gọi Cecil quàng tay qua vai cậu, cất tiếng cười đáp. Cybress khẽ nhíu mày. Suốt thời gian nó ở Smallake, Cyril chưa bao giờ nhắc tới chuyện cậu có anh song sinh...

    Cybress quay qua nhìn Cyril, nó khẽ nghiêng đầu hỏi:

    - Cậu chưa bao giờ kể tớ nghe về anh cậu. Chào anh. Cecil, đúng không ạ? - nó quay qua khẽ cúi đầu chào Cecil, nhưng vẫn chú ý tới Cyril.

    Có gì đó không ổn.
    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sayaka Mon Jul 22, 2013 11:16 pm

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 KyoriLâu đài Oakenheart - Page 4 Rose

    Rosie chậm rãi bước đi quanh sảnh, đưa mắt nhìn xung quanh xem chị Kyori đâu rồi. Không biết chị có đi không, rồi chị Iji nữa. Cảm giác một mình thế này luôn khiến cô bé lo lắng, nó khiến cô nhớ tới lúc cô đơn trên con tàu tị nạn đến Blue Heaven.

    Mạnh mẽ lên, Rosie. Cô bé tự nhủ rồi đi tung tăng trong sảnh, mạnh dạn dần lên, nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh. Rosie mặc bộ váy mà cô bé tìm được ở nhà, tất nhiên có sửa qua một chút. Chiếc váy xanh tím có ren, tóc Rosie để xõa và đeo băng đô cài nơ xanh sọc đen. Mặt nạ của cô bé khá đơn giản, chỉ là màu xanh tiệp màu váy và viền trắng thôi.

    Váy <3:

    Đi dạ vũ thích một chỗ nữa là cô bé có thể thỏa thích ngắm những bộ váy dạ hội tuyệt đẹp, mà do mãi nhìn chúng nên Rosie vô tình tông nhẹ vào người một chị gái mặc váy đen đội mũ lệch cùng màu.

    - Em x-xin lỗi! - Rosie vội vã cúi đầu nói ngay.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Mon Jul 22, 2013 11:20 pm


    Crescent Moon 04.
    Sảnh lâu đài Oakenheart.


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 CecilLâu đài Oakenheart - Page 4 CybressLâu đài Oakenheart - Page 4 Cyril


    - Cậu chưa bao giờ kể tớ nghe về anh cậu. Chào anh. Cecil, đúng không ạ? - Cybress quay qua khẽ cúi đầu chào Cecil, nhưng vẫn nhìn Cyril.


    Gã quay đi, tránh ánh nhìn của cậu. Câu nói ấy đối với gã như một lời khiển trách, có phải cậu thật đang trách gã? Thật sự, gã vẫn không nhớ gì trước khi hắn ta xuất hiện. Hay đó chỉ là một lời biện minh trong thâm tâm gã, bởi gã đã nhớ hết tất cả chỉ sau một cú chạm nhẹ của hắn. Mọi thứ thật rối tinh rối mù. Gã vẫn từ chối thốt nên lời.


    - Chào, tôi là Cecil, Cecil Heathcliff Heartlock, Cyril quả thật may mắn khi có tình nhân đáng yêu như cậu, Cybress. - Cecil cười nói rồi dùng tay nâng cằm cậu lên, gã gạt mạnh đi ngay sau đó.



    Last edited by Averine on Tue Jul 23, 2013 12:31 am; edited 1 time in total
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Mon Jul 22, 2013 11:41 pm

    Crescent Moon 04 - 6:XX PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 LucinaLâu đài Oakenheart - Page 4 Irina

    - Lucifer, nhảy với tôi không ?

    "Err ? Nhảy à...?"

    Gì chứ, cái chuyện nhảy nhót là chuyện mà Lucina...dở nhất. Với lối sống bình dân thì nhảy nhót đâu phải là điều mà mọi người cần phải học...Lucina nhớ lại mấy dịp lễ hội, nhà nhà múa máy loạn xạ ngầu lên, nghĩ thế là giỏi lắm rồi...

    "Nói thiệt là tôi nhảy không giỏi lắm..."

    Lại một lời viện lí do nữa.

    "Lucifer" nhìn vào ánh mắt của Irina, rồi lại ngẫm đến bản thân mình.

    Cô cần phải chịu trách nhiệm với lời nói dối của mình...

    "...Nhưng nếu cô không chê, xin hãy nhảy với tôi một điệu."

    Đúng lúc này, nhạc trưởng chuẩn bị đổi sang một bản nhạc khác.

    Yêu cầu: Irina diễn tả đoạn nhảy sau theo bản nhạc này Laughing:

    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Juno Mon Jul 22, 2013 11:55 pm

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 JedidiahLâu đài Oakenheart - Page 4 Einarr

    "Einarr, nhìn tui này. Người đẹp lộng lẫy trước mặt mà hông dòm đi dòm người ta? Ok, tui biết tui nói quá đúng là người ta lộng lẫy hơn nhưng mà ông đang tập nhảy với tui."

    Không đúng. Cậu hơn.

    Anh nghĩ. Nhưng không nói. Lý do khiến anh không nhìn cậu. Vì anh.

    Ngại thật.

    "Cái này tui dạy miễn phí đó, bình thường tui dạy nhảy tính phí chớ bộ. Nè nè, sau này ông có bạn gái đó, phải biết nhảy để cua người ta nghe hôn?"

    Bạn gái?

    Rồi anh chợt nhớ về những người anh đã mất. Suốt thời gian qua anh ôm gọn kí ức về họ. Suốt thời gian qua anh tự bảo mình hãy quên đi.

    Nhưng anh chưa thực sự quên. Anh chưa thực sự tiến bước.

    Anh sợ.

    "Tôi... sợ."

    Anh nói thành lời. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu đêm ẩn dưới lớp mặt nạ bạc đối diện.

    "Tôi muốn quên. Tôi muốn bắt đầu lại. Nhưng tôi sợ... sợ mình sẽ một lần nữa đánh mất tất cả."

    Thở hắt. Con mắt màu đá có chút lay chuyển.

    Anh bày tỏ với cậu hệt như một đứa trẻ lớn xác.

    "Cậu... giúp tôi, được không?"

    Một lời van nài. Một lời thổ lộ nhiều thứ hơn anh có thể nghĩ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Tue Jul 23, 2013 1:03 am

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 4 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 4 AllanLâu đài Oakenheart - Page 4 CybressLâu đài Oakenheart - Page 4 CecilLâu đài Oakenheart - Page 4 Cyril

    - Còn ai khác, đây là em trai song sinh của tôi, Cyril Heathcliff Heartlock.

    - Cậu chưa bao giờ kể tớ nghe về anh cậu. Chào anh. Cecil, đúng không ạ?

    - Chào, tôi là Cecil, Cecil Heathcliff Heartlock, Cyril quả thật may mắn khi có tình nhân đáng yêu như cậu, Cybress.

    Clone của Cil tên là Cyril, và đó là em trai song sanh của ảnh. Gọi tắt là Cyr vại. Cil và Cyr.

    - Okei, hình như là Cil thích em trai của ảnh chớ hông có thích cậu tóc ba mào kia ha? - con nhỏ vừa nhai bánh vừa lầm bầm, hông biết là tự nói tự nghe hay nói cho hai đồng bọn núp lùm nghe - Mấy thằng như ảnh hay có sở thích đi chọc người mà em mình thích. Cil thích Cyr, còn Cyr thích ảnh hay thích tóc ba mào thì chưa rõ. Đoán mò vại thôi. Tuy hông phải là quan hệ tay ba như dự đoán dưng mà tay ba này có vẻ hấp dẫn hơn. Thông manh quá Lionel. Còn chờ gì nữa mà hông vỗ tay đi.

    Nó nhắc hai người kia rồi tự vỗ luôn, đương nhiên là vỗ thiệt khẽ để hông bị phát hiện.

    - Cil ơi em ủng hộ anh, tuy hông biết là ủng hộ cái gì dưng anh em sống chung nhà thì phải ủng hộ nhao.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Tue Jul 23, 2013 6:46 am

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 4 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 4 AllanLâu đài Oakenheart - Page 4 Silva

    Ờ, thật ra thì có chuyện gì vui ở đây nhỉ?

    Allan nheo mắt nhìn Lionel - cô tóc vàng này đang ngồi há hốc mỏ ngắm cảnh ngoài kia. Rồi thì vỗ tay cổ vũ rất chi là hào hứng. Cả cậu Albus cũng lơ mơ đưa tay vỗ theo cổ. Hai người hoàn toàn thoát xác xuất hồn.

    Nhân cơ hội hai người kia đang trong trạng thái lơ mơ vì cảnh romance trước mặt, Allan lặng lẽ chui ra khỏi gầm bàn. Nói rút lui không đúng, mà là bỏ trốn đó. Anh vốn không khoái phim tình cảm, giữa ba thằng con trai lại càng không, mắc mớ gì phải coi chứ.

    Nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Khi bước ra xa xa rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hi vọng không ai chú ý thấy cảnh anh chui ra dưới gầm bàn. Có phải anh muốn đâu chứ, là tự nhiên bị kéo theo thôi.

    Cầm một ly rượu vang, anh tới một chỗ tương đối vắng, tựa lưng vào cột. Hơi đau đầu. Anh không hợp với mấy chỗ đông đúc ồn ào, mà cái cô Lionel kia thì nói ghê quá. Cần nghỉ một chút.

    Chợt nhìn thấy, cũng đứng dựa cột, là một cô gái tóc trắng và đeo mặt nạ cũng trắng nốt. Cô ấy đứng đó, nhìn quanh như tìm kiếm ai đó.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by NPC Tue Jul 23, 2013 10:08 am

    Crescent Moon 04 - 8:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Cho dù bạn đang làm gì trong bữa tiệc, bạn sẽ trông thấy một người trùm kín từ trên xuống. Bạn biết tiệc tùng nào cũng có những người quái dị, nhưng người này tạo cho bạn cảm giác bất an.

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious

    Nếu chú ý kĩ, bạn sẽ trông thấy hắn cứ nhìn vị vua Wilburh đằng xa chứ chẳng phải nhìn người ta nhảy múa hay ăn uống.

    Rồi thoáng cái, hắn tách dòng người đông đúc ra và rời khỏi sảnh lâu đài.

    Nếu bạn chọn đi theo hắn, bạn sẽ rời khỏi sảnh lâu đài và đi qua hành lang vắng dẫn tới khu vườn hoàng gia.

    Đến đó, bạn mất dấu hắn.


    Lưu ý:
    - Bạn có thể chọn đi theo tên này hay ở lại sảnh tùy ý.

    - OC đi theo sẽ có diễn biến riêng cũng như OC ở lại sẽ nhận được diễn biến riêng. Ai cũng có vai trò cả. Embarassed

    - Nếu bạn đang kẹt tt trước đó cứ tt bình thường nhưng ghi rõ thời gian ra nhé. Embarassed
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Tue Jul 23, 2013 10:20 am

    Crescent Moon 04 - 8:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân Vật :
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 MysteriousLâu đài Oakenheart - Page 4 Don

    Tôi vẫn ngồi ở chiếc ghế gần bàn đồ ăn vì cái chân bị thương không thể nhảy múa được, lâu lâu tôi lại nhấp một ngụm rượu, nhìn mọi người vui vẻ mà tự mỉm cười.
    Tôi chợt để ý đến một người đang nhìn chằm chằm vào vị vua Wilburh đằng xa , có thể do hắn cũng ngưỡng mộ vua Wilburh như tôi nhưng bộ dạng hắn trông có vẻ mờ ám.Tôi tự nhắc mình nguy hiểm luôn có thể xảy ra ở buổi tiệc này dù rất hi vọng là mình sai. Từ lúc đó tôi không rời mắt khỏi hắn , gã 'trùm mền' lặng lẽ và nhanh chóng tách khỏi dòng người và rời khỏi lâu đài.
    Tôi quyết định nhấc mông ra khỏi ghế và lết theo gã , tuy nhiên sau khi rời khỏi sảnh lâu đài và đi qua hành lang vắng dẫn tới khu vườn hoàng gia, tôi mất dấu hắn. Tôi chỉ còn biết tự trách cái chân đau chết tiệt làm mình chậm chạp, bây giờ thì chẳng biết hắn đi đâu nữa rồi !
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Tue Jul 23, 2013 10:32 am

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 AllanLâu đài Oakenheart - Page 4 Silva

    Nói chung là con nhỏ bị cho leo cây. Nó đứng chờ thời ở đây mãi mà hông thấy ai quen, hay là người quen một đống mà nó hổng nhận ra ai hết. À có, nó nhận ra chú Einarr, nhờ tấm áo lông, mà ổng đang nhảy với một chị gái lạ hoắc đằng kia kìa.

    Đang đứa dựa cột thì Silva trông thấy một anh tóc vàng đanh nhìn nó. Người quen phải không ta? Tóc vàng, nó quen ai tóc vàng? Rainy tóc màu trà, Allan cũng tóc vàng, nhưng trong sảnh cũng nhiều người tóc vàng lắm.

    Đứng đấu nhãn vậy với người ta tới bao giờ cho xong. Thế là con nhỏ xách váy chạy lại chỗ anh tóc vàng bí ẩn. Nói xách váy chạy thì hơi quá, nó chỉ túm váy nhảy chân sáo tới chỗ người ta thôi mà.

    "Một bữa tiệc thật tuyệt, đúng không?"

    Con nhỏ bắt chuyện, khẽ cúi người chào.

    "Em là..."

    Ngẫm thế nào, nó bảo.

    "Em tên là Katherina. Còn anh?"
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Tue Jul 23, 2013 10:46 am

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 AllanLâu đài Oakenheart - Page 4 Silva

    Cô tóc trắng đi tới bắt chuyện với Allan. Katherina. Tên lạ. Anh không quen ai như vậy.

    Ban đầu nhìn mái tóc trắng anh nghĩ đến Silva hoặc Gray. Nhưng có vẻ đây là một người khác.

    - Tôi là Allan - Anh nói. Dù gì cũng không cần phải giấu. Dù gì thì anh cũng đang định chuồn khỏi chỗ đông đúc này rồi. Nhưng vì phép lịch sự, anh cũng quay sang và trả lời cô gái đàng hoàng.

    Chợt nhìn ra sau vai cô gái, anh thấy một cái bóng đen kín mít. Hắn đang ngước nhìn... nhìn nhà vua? Bỗng có cảm giác bất an.

    Rồi hắn rời đi. Anh bỗng cảm thấy muốn bám theo hắn. Rõ ràng có cái gì đó không bình thường. Và nguy hiểm.

    - Xin lỗi... Tôi cần phải đi - anh nói với cô gái tóc trắng, và dợm bước đi. Lúc này cô ấy cũng quay người lại, và thấy cái bóng đen kia.



    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Tue Jul 23, 2013 1:01 pm

    Crescent Moon 4.
    Sảnh lâu đài Oakenheart.


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 IshaqLâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious


    pha sần nít tát:


    Ở giữa buổi tiệc, có một đám đông vây lại mà kẻ trung tâm ở đó không còn ai khác là Ishaq. Chuyện, hắn luôn thích được được chú ý mà, và cả nghề của hắn nữa, ừm, nghề tay trái lẫn tay phải. Có điều những người vây xung quanh hắn chỉ toàn là phụ nữ, các quý cô quý tộc trẻ có già cũng có. Họ đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của hắn, kết quả không phát hiện được gì. Kết thúc màn biểu diễn ngắn, Ishaq phất chiếc khăn nhỏ, những con bồ câu trắng muốt thay phiên nhau bay lên.


    Các quý cô thích thú vỗ tay không ngừng, còn hắn thì bỏ chiếc mũ trên đầu xuống cúi chào một cách lịch thiệp.


    Rồi hắn tiến đến một cô gái gần nhất, làm vẻ mặt ngạc nhiên và nghiêng đầu cười, nhẹ nhàng nắm tay cô ta lên hôn nhẹ tỏ ý khen ngợi vẻ đẹp của ả. Cô ả phẩy quạt che đi cái miệng đang cười toét. Ả không biết rằng thực ra hắn đã hôn lên chiếc nhẫn vàng đắt tiền trên tay mình. Ishaq thầm tiếc trong lòng, nhẫn đẹp vậy mà không thể chôm được, bị phát hiện mất, sơ xuất đã lỡ một miếng mồi ngon. Thay vào đó, chiếc nhẫn ngọc tuyệt đẹp của cô gái kế bên đã nằm gọn trong túi hắn trong lúc cô ta ngắm nhìn đàn bồ câu bay lên. À, cả chiếc vòng tay của người phụ nữ đứng sau hắn cũng vậy. Nguyên tắc nghìn vàng khi đi chôm công khai, không bao giờ trộm đồ của người từng đụng vào mình. Vậy họ sẽ nghĩ là mình đã đánh rơi ở đâu đó, an toàn.


    Hắn kéo cô gái vào giữa đám đông và đứng thẳng người đội lại chiếc mũ đen trên đầu. Làm vài hành động ve vãn cô ta một lúc, hắn lại dùng chiếc khăn phe phẩy, cuối cùng xòe một bó hoa tuyệt đẹp ra trước mặt cô gái. Đám đông lại ồ lên phấn khích. Đáng ra trong lúc cô ả mất cảnh giác, hắn đã phải chôm đẹp cái vòng cổ hay chiếc bông tai của cô ta rồi, lại thôi. Thu được hơi ít, nhưng như vậy sẽ khó bị phát hiện hơn. Vả lại mấy món này cũng có giá trị kha khá đấy. Cứ từ từ, buổi tiệc còn dài.


    Ishaq đưa hai tay lên, nhún vai lắc đầu ý bảo xin lui rồi lủi đi nơi khác ngay. Đám đông lại tản ra, mọi chuyện trở lại bình thường.


    Chợt, một bóng hình đen đen vụt qua hắn. Ishaq nhìn với theo.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Tue Jul 23, 2013 1:28 pm

    Crescent Moon 4
    Sảnh lâu đài Oakenheart



    Nhân vật:


    Hiema thất vọng vì tìm kiếm một lúc vẫn không thấy bóng Ankh và Tím. Irina cũng không thấy, hoặc cô đã lướt qua cô ấy mà không nhận được. Trong lúc chầm chậm di chuyển qua đám đông, cô bị thu hút bởi đàn bồ câu trắng muốt bay lên từ màn ảo thuật của một ảo thuật gia có gương mặt rất ấn tượng. Thế là cô đứng lại một lúc, quan sát màn ảo thuật cho tới khi nó kết thúc. Đám đông tản ra, còn cô chợt nhớ tới anh Black.

    Quay lại chỗ ngồi lúc nãy, Hiema hơi ngạc nhiên khi không thấy anh ấy đâu. Nhìn quanh quất, cô thấy chiếc mũ màu đen thấp thoáng bên ngoài sảnh.

    Thắc mắc vì anh ấy rời khỏi buổi tiệc, lại có chút lo lắng về vết thương còn mới, cộng thêm sự tò mò vốn rất khó thấy ở một người luôn mang vẻ lạnh lùng như cô, Hiema quyết định bước theo.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Tue Jul 23, 2013 1:35 pm

    Crescent Moon 04 - 8:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 MysteriousLâu đài Oakenheart - Page 4 Lucina

    Sau nhiều chuyện trải qua, tóm gọn lại là "Lucifer" đã tìm ra cách để chia tay Irina mà đi sang chỗ khác nghỉ xả hơi.

    Đứng dựa vào một cây cột, Lucina ngắm nhìn những vị quang khách khác. Tuy nhiên, có một kẻ lạ mặt rất khả nghi...

    Không lâu sau, hắn tách bản thân ra khỏi vũ hội. Lucina bắt đầu thấy sinh nghi...Một tên thích khách muốn ám sát nhà vua ?

    Không, hành tung của hắn quá lộ liễu...khiến cho Lucina sinh nghi thì hắn coi như là một thất bại của nghiệp thích khách.

    Dù hắn là ai, mục đích hắn là gì, Lucina cũng tò mò muốn biết. Bên cạnh nhà vua cũng có vài vệ sĩ, họ chắc chắn giỏi hơn cô nhiều. Thế nên, Lucina đuổi theo hắn đến khu vườn hoàng gia.

    Chờ đợi Lucina chính là màn đêm và một số người cùng chung suy nghĩa đuổi theo kẻ lạ mặt.

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by kayuki Tue Jul 23, 2013 1:58 pm

    Crescent Moon 04
    Lâu đài


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 NagasLâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious
    Haiiro nói thế làm tôi phì cười. Tự hỏi không biết cậu nhóc này là thành thật hay bị ngốc nhưng khá là dễ thương. Ít ra bây giờ thì tôi cũng đã quen được cái kiểu mặt u ám của cậu.

    Đưa tay xoa đầu Haiiro, tôi hỏi

    "Đã hẹn đi với cậu rồi lại theo gái, cậu không giận à?" Lúc này đại sảng vang lên bài hát khá hay, mọi người tiến ra khiêu vũ. Tôi cũng mời cậu nhảy chung một bản nhạc nhưng cũng chỉ nhảy được một khúc ngắn vì tôi rất tệ trong cái khoảng nhảy múa này và nó làm tôi nhớ đến thằng nhóc nhoi nhoi Negai.

    Không nhảy nữa, tôi kiếm một chỗ đứng ăn ở một góc và đưa mắt nhìn xung quanh, chợt ánh nhìn của tôi chú ý vào gã đàn ông trùm mũ. Gã hình như mãi quan sát đức vua của mình mà không hay tôi đã nhìn gã rất lâu. Sau đó, hắn đi mất, phân vân một chút, tôi quyết định theo gã. Thật ra, tôi chẳng suy nghĩ gì đâu, chỉ làm theo linh tính và phản xạ. Ra đến hành lang vắng dẫn tới khu vườn hoàng gia, tôi mất dấu gã.

    Thật kỳ lạ...
    Haiiro Akino
    Haiiro Akino
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2013-07-08

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Haiiro Akino Tue Jul 23, 2013 2:12 pm

    Crescent Moon 04
    Lâu đài

    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 HaiiroLâu đài Oakenheart - Page 4 Nagas

    Nagas nhảy tệ hết sức, nhưng vấn đề lớn hơn là tại sao tôi phải đi bước của nữ chứ, không công bằng. Cũng may là chỉ được một lúc rồi anh ta thả tôi ra.

    Vài phút sao đột nhiên tôi để ý Nagas đứng yên tại chỗ một lúc lâu rồi lại bất ngờ đuổi theo ai đó. Tôi chạy theo anh ta, không biết là có chuyện gì nữa.

    Ra đến ngoài hành lang thì Nagas di chuyển chậm lại rồi đứng yên.

    "Gì vậy?" - Tôi vừa bắt kịp Nagas vừa thở.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by kayuki Tue Jul 23, 2013 2:32 pm

    Crescent Moon 04
    Lâu đài

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Ja' nhìn Gray bị tím hoa cà tán tỉnh mà chỉ muốn cười ha hả. Hồi ấy, dù hắn không thường tham gia những buổi tiệc như thế này cùng Gray nhưng vẫn nghe kể lại nó thường bị cha mang đi giới thiệu này nọ với mấy gã bạn làm ăn để hứa hôn đủ trò và kể từ đó Gray rất ghét việc đi tiệc, thế mà bây giờ...

    Nó im lặng nhìn tím hoa cà gọi là Johnathan, lặng lẽ rút cái tay của mình lại, chuẩn bị bùng nổ thì đột nhiên Ja' bảo

    "Là đàn ông con trai với nhau, tôi có thể hiểu nỗi niềm của anh. Tất nhiên là tôi không phản đối kịch liệt như chị mình. Nhưng tôi thấy anh không có năng khiếu trong việc này, đã tán tỉnh má con nhỏ đó rồi thì thấy nó phải né chứ sao lại tán luôn cả con." Hắn buông Johnathan ra rồi cười rất toả nắng bảo "Chị tôi còn đang ế đó, tán bả đi cho tôi đỡ khổ."

    Rồi quay sang nhìn bé hồng cùng tóc đỏ, hắn cười rất lịch sự bảo "Hai người an tâm rồi nhé. Tôi không có hứng thú với phụ nữ và trẻ nhỏ, hai người cứ dắt nhau đi chơi vui vẻ." Xong, hắn giải quyết nhanh gọn và quá hợp lý, hắn cũng thấy mình giỏi lắm. Còn riêng Gray thì hoá đá đứng nhìn thằng em mình như thú lạ.
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Bori Lucifer Tue Jul 23, 2013 2:39 pm

    Crescent Moon 4.
    Sảnh lâu đài Oakenheart.


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Iji

    Có vũ hội. Iji cũng chọn một bộ váy đơn giản nhất có thể mà bạn đem theo. Không biết bạn đem theo nó làm gì nhưng bạn cũng đã hy vọng cái ngày này sẽ đến.

    "Trễ." Bạn lầm bầm bước vào bên trong lâu đài. Cảm thấy không khí ở đây thật quen thuộc. Iji đưa mắt nhìn quanh. Ở đây nhìn ai cũng quý phái, ai cũng đeo cái mặt nạ, bạn không nhận ra được ai với ai hết.

    Váy:
    Mặt nạ:

    Crescent Moon 04
    Lâu đài


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Iji Lâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious

    Đang loay hoay lấy một ít nước, Iji trống thấy một gã ăn mặc trùm kín bưng, đen thui từ đầu tới chân. Sự thật là bạn có cảm giác không an toàn cho lắm, bạn nhìn hắn, hắn nhìn đức vua Wilburh. Khó chịu, bức bối. Bạn thấy hắn đi xuyên qua biển người. Iji liền bám theo. Có vẻ không chỉ mình bạn cảm thấy bất an, có vải người nữa cũng theo hắn ra bên ngoài.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Tue Jul 23, 2013 3:23 pm

    Crescent Moon 04 - 8:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 AllanLâu đài Oakenheart - Page 4 SilvaLâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious

    "Xin lỗi... Tôi cần phải đi."

    Allan nói rồi dợm bước khi trước khi con nhỏ kịp hú ủa chúng ta người quen nhao này. Nhưng khi nó quay mặt lại, nó trông thấy một người đội mũ trùm kín mà chắc chắn không cần báo cũng biết đây là kẻ khả nghi.

    Con nhỏ nhìn theo Allan đang đi theo tên lạ mặt, rồi cũng xách váy đi theo luôn. Anh tóc vàng nhìn qua con nhỏ nhưng không nói gì, cứ thế đi theo kẻ trùm kín bí ẩn.

    Băng qua dãy hành lang vắng tới một khu vườn, bóng người bí ẩn không thấy đâu nữa. Con nhỏ kéo tay Allan hỏi, mặt hình sự.

    "Allan, anh có nghĩ kẻ đó... tính ám sát nhà vua? Mà sao hành lang vắng thế nhỉ? Không thấy lính canh đâu cả."
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Nocturne Tue Jul 23, 2013 3:36 pm

    .Crescent Moon 04 - 8:00 PM
    .Sảnh lâu đài

    Chapter 2: First steps
    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 KyoriLâu đài Oakenheart - Page 4 RoseLâu đài Oakenheart - Page 4 RainyLâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious

     
    Kyori đứng một bên quan sát, chuyện là phát hiện có một kẻ trùm kín người ở phía bên kia sảnh. Hắn không chú ý đến thức ăn hay vũ hội mà chỉ chú ý đến Đức vua.

    Trầm tư. Thực sự mờ ám.

    Đúng lúc đó, có một cô gái nhỏ tông nhẹ vào nó. Đang định đỡ, thì cô bé vội vàng cúi đầu nói ngay.

    "Em x-xin lỗi!" 

    Nó nhìn. Chiếc váy quen thuộc, mái tóc quen thuộc, giọng nói cũng không còn lạ gì.

    Mỉm cười. Không phải là Rosie đây sao.

    "Không sao."

    Cô bé dường như không nhận ra Kyori. Cũng đúng, Rosie thường ngày biết đến nó là một con người hoàn toàn khác. Một cô gái mười bảy không hề nữ tính.

    Đang định đùa Rosie thêm. Bỗng dưng cái bóng bên kia tách khỏi dòng người, rời lâu đài. Kyori thoáng nhíu mày. Có lẽ, chuyện đùa này nên để sau vậy.

    Nhìn cô bé, đưa ngón trỏ lên che, khóe miệng khẽ nhếch thành đường cong.

    "Công chúa bé nhỏ, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhé."

    Nói xong, bước thật nhanh rời khỏi sảnh đường.




    Kyori rời đi, trong lúc vẫn đang còn ngơ ngác, một bàn tay khẽ vỗ lên vai Rosie.

    Quay đầu lại, bắt gặp một người thanh niên, mái tóc và đôi mắt màu trà ẩn hiện sau chiếc mặt nạ trắng họa tiết hoàng kim. 

    Đưa khay nước qua ngang tầm cô bé, anh ta mỉm cười, nói:

    "Tiểu thư, có muốn uống một ly nước trái cây không?"


    Last edited by Nocturne on Tue Jul 23, 2013 3:54 pm; edited 1 time in total
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Tue Jul 23, 2013 3:48 pm

    Crescent Moon 04 - 8:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 AllanLâu đài Oakenheart - Page 4 SilvaLâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious

    Allan bám theo bóng người áo đen. "Katherina" cũng đi theo. Định hỏi cổ đi theo làm gì, nhưng Allan để ý thấy cách đi của cô gái - bước chân rất nhẹ. Cô ấy cũng không gây tiếng động khi bám theo tên kia. Có vẻ cô ấy không phải là người bình thường. Vậy nên anh mặc kệ, bây giờ theo dấu tên áo đen kia quan trọng hơn.

    Theo đến một khu vườn, bỗng nhiên hắn biến mất.

    "Allan, anh có nghĩ kẻ đó... tính ám sát nhà vua? Mà sao hành lang vắng thế nhỉ? Không thấy lính canh đâu cả." - "Katherina" kéo tay anh, hỏi. Giọng hình sự này nghe quen quen.

    Rốt cuộc có phải là người anh nghĩ không vậy ta?

    - Có thể... - Anh nói - Nhưng bên cạnh nhà vua chắc chắn có cận vệ. Tên này thì đứng dưới nhìn, rất lộ liễu. Có thể hắn đang quan sát và quay ra với đồng bọn.

    Hoặc có thể hắn chỉ là một người dạ hội mặc bộ đồ hóa trang phù thủy.

    Quay sang, nhìn cô gái tóc bạch kim đứng cạnh.

    - Katherina, cô có biết đi theo đàn ông ra chỗ tối là nguy hiểm lắm không? Lỡ tôi là đồng bọn của tên đó thì sao?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Tue Jul 23, 2013 4:07 pm

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 JedidiahLâu đài Oakenheart - Page 4 Einarr

    "Tôi... sợ."

    Einarr đột nhiên cất tiếng nói khiến "nàng ngốc" chưng hửng. Hả? Sợ gì? Lục lại xem nãy giờ nó phun ra từ khóa nào khiến ổng sợ. Sợ có bạn gái hả? Hay sợ đi cua người ta? Hay sợ nhảy?

    "Tôi muốn quên. Tôi muốn bắt đầu lại. Nhưng tôi sợ... sợ mình sẽ một lần nữa đánh mất tất cả."

    À, ra là sợ chuyện ấy.

    Rồi Einarr đột ngột thở hắt. Con mắt màu đá lạnh nhạt thường ngày có chút lay chuyển.

    "Cậu... giúp tôi, được không?"

    Wait a sec...

    Chời ơi, ổng đang tỏ tình với nó đó hả? Chúng ta mới chính thức quen nhao được một mùa đó anh. Mà nội trong một mùa đó mười ngày hết bốn ngày chúng ta tung tăng ngoài cảng, rồi sáu ngày còn lại đêm nào anh cũng đạp em lọt giường đó anh hông nhớ sao? Gì chứ em nhớ lắm đêm nằm ôm anh ngủ cho ấm mà sáng ra lúc nào cũng thấy nằm đất là biết bị đạp rồi, anh đừng có giả vờ.

    "Ờm..."

    "Nàng" ngu mặt ra dòm ông nội kia. Giúp hả? Giờ giúp thế nào? Tìm bạn gái cho ổng? Silva? Không, con đó nó bị điên, hổng được. Chị Eileen? Nô, ai lấy má mình làm người yêu bao giờ, ấy không phải chỉ là má ổng, mà chỉ giống bà má trong cái nhà này nên hông có chuyện đó đâu. Alicia? Quá dễ thương và tuổi tác chênh lệch quá.

    Chời ơi quan ngại quá mình quen ít người thế sao? Mặc niệm cái coi. Còn ai nữa ta? Mấy cô gái trong đồn lính có vẻ hợp với ổng, mà con điên kia nó bảo ổng tự kỉ còn hơn nó nên hông quen ai hết.

    Bó tay rồi.

    "Giúp vầy được hông?"

    Warning: SA Laughing)):


    8:00 PM

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 JedidiahLâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious

    Tóm lại là Jedidiah đi chung với Einarr tới khoảng giờ này thì nó bị lạc, chính xác là do nó thấy Ishaq đang làm ảo thuật nên ham hố ra đó coi, rốt cuộc là sau đó quay lại không thấy Einarr đâu nữa.

    Nó tìm kiếm trong tuyệt vọng và bộ váy sẹc xy của mẹ Rainy, cho tới khi nó trông thấy một bóng người trùm đồ đen lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc.

    Khả nghi.

    Nó nghĩ, rồi từ từ đi theo người đó. Khi ra tới khu vườn, nó thấy một đống người đang đứng đấy có vẻ như cũng theo tên lạ mặt kia ra đây, trong số ấy có một cô nhỏ tóc trắng bóc mà "nàng" đoán chắc chắn là Silva, vì nó thấy bộ váy của con nhỏ lúc ở nhà rồi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Tue Jul 23, 2013 4:51 pm

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious Lâu đài Oakenheart - Page 4 Lionel

    Giác quan thứ sáu hay còn gọi là bản năng thú tính của Lionel thường chỉ ăn hại dưng thỉnh thoảng cũng giúp nó phát giác ra nhiều chiện hay ho. Như phi vụ tay ba của Cil và clone của Cil này là một dí dụ. Đang xì tắc thì ăng ten phát hiện sự khác thường trên đầu nó bật lên. Và bằng cách thần kì phắc lôgít nào đó con nhỏ dòm thấy một cái bóng đen trùm kín mít như trùm mền đang đứng ngó nhà vua say đắm đằng xa. Eh, nhà vua có phăng hâm mộ thầm lặng hả? Khoan, đó hổng phải là dấn đề ở đây. Bro trùm mền, anh đúng là một thảm quạ thời trang đó nha. Đây là dạ hội chớ hông phải là halloween. Ugh.

    Đang lè lưỡi quánh giá kĩ năng ăn bận của người lạ hoắc thì kẻ trùm mền bất ngờ lủi mất. Ê! Đứng lại đó! Tui còn chưa quánh giá xong mà! Trẫm chưa nói xong ai cho khanh lui. Con nhỏ manh động chui ra khỏi gầm bàn mà hông rủ con truột, chạy tới chỗ trùm mền vừa đứng lúc nãy. Mất dấu mẹ nó rồi. Mũi nó bắt đầu khịt như thú để đánh hơi. Cái mùi này là mùi của nguy hiểm và thú dị phải hôn ta. Hướng này! Hông cho nó thoát. Con nhỏ tháo mặt nạ tháo giày ném sang một bên rồi vén vái rượt theo, mà thặc ra cũng hông cần vén vì cái vái ngắn sẵn, rất tiện nếu cần xõa hay quánh nhao. Ở đâu thú dị là ở đó phải có Lionel mà ở đâu có Lionel thì sẽ hông có thằng nào trốn nó được đâu háhá.
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Snowflake Tue Jul 23, 2013 5:09 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 CrowLâu đài Oakenheart - Page 4 Feier-1

    Khi anh nắm lấy tay hắn, con quạ quay lại.

    Khi anh đặt nhẹ tay lên môi hắn, con quạ chợt bất giác cười.

    Hắn nhìn anh, rồi nhìn nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt anh.

    Chợt cầm lấy tay Feier, con quạ kéo anh ra khu khiêu vũ. Hắn lại quay lại, dúi vào lòng bàn tay anh một mảnh giấy.

    "Cho tôi thấy anh có thể làm gì được nào?"

    Môi hắn khẽ nhếch lên, cặp mắt màu chocolate khẽ nheo lại đầy thích thú.

    Một lời thách thức. Giữa sàn nhảy.


    ------


    8:00 PM

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 CrowLâu đài Oakenheart - Page 4 Feier-1Lâu đài Oakenheart - Page 4 Mysterious

    Con quạ vỗ vai Feier để anh cùng trông thấy bóng người bí ẩn đằng xa. Rồi lần lượt, nó thấy từng người dự tiệc cũng lén đi theo người đó khi hắn rời sảnh.

    Không. Có gì đó không ổn.

    Con quạ lén đưa một mẩu giấy cho Feier rồi quay lại bàn tiệc.

    "Để mắt tới vua Wilburh. Không phải hắn."
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Tue Jul 23, 2013 5:14 pm

    Crescent Moon 04 - 8:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 4 AllanLâu đài Oakenheart - Page 4 SilvaLâu đài Oakenheart - Page 4 Jedidiah

    "Katherina, cô có biết đi theo đàn ông ra chỗ tối là nguy hiểm lắm không? Lỡ tôi là đồng bọn của tên đó thì sao?"

    Tất nhiên anh hổng phải đồng bọn tên đó rồi. Nãy giờ tính bảo người quen nhao mà quên mất, con nhỏ tóc trắng quay qua dòm Allan rồi tháo mặt nạ ra.

    "Người quen nhau cả, anh Allan à. Anh là người cuối cùng mà em nghĩ có thể là người xấu."

    Con nhỏ bình thản đáp, cười toe toét.

    Nó nhìn quanh khu vườn, và trông thấy chị gái lạ mặt mà nãy nhảy với chú Einarr. Chị ta làm gì ở đây? Có chăng là đồng bọn tên kia?

    "Anh Allan, chị kia dòm khả nghi đúng hông?"

    Con nhỏ kéo tay Allan chỉ chỉ.

    Sponsored content


    Lâu đài Oakenheart - Page 4 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 5:52 am