Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+11
Rosenrot
_(:з」∠)_
Prino Chan
Demi-fiend
Shani Priya
Quest
Kas Klause
Vũ Hàn
Gary Walter
Aix Sponsa
Admin
15 posters

    Nhà ở tập thể số 9

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Nhà ở tập thể số 9

    Post by Admin Mon Aug 05, 2013 11:18 pm

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà hiện giờ:
    • Hoàng Sa
      Nhà ở tập thể số 9 Bsa

    • Vis Derichsweiler
      Nhà ở tập thể số 9 Bvis

    • Soleryu Reinheart
      Nhà ở tập thể số 9 Bsoleryu

    • Kratos Reinheart
      Nhà ở tập thể số 9 Bkratos

    • Jack Law
      Nhà ở tập thể số 9 Bjack

    • Risa Arcus
      Nhà ở tập thể số 9 Brisa


    Thành viên trong nhà đã dọn ra riêng:
    • Gary Walter (hiện đang ở Sandstorm)
      Nhà ở tập thể số 9 Bgary

    • Katherine Norwood (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 9 Bkatherine

    • Clytia Elpis (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 9 Bclytia

    • Kas Klause (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 9 Bkas
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 10, 2013 9:46 am

    Crescent Moon 10 - Tối


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine


    Sau nhiều tiếng rong rủi trên chiếc xe ngựa chật ních người, các cô cũng tới được Thủ đô Oldeoak. Lúc này mọi người đã mệt lắm rồi và không biết phải đi đâu, nhưng thật may mắn có người dân tốt bụng dẫn các cô đến khu vực dành riêng cho dân tị nạn.

    Đứng trước căn nhà bằng gỗ cũ kĩ, Clytia xúc động, hồi hộp, đây sẽ là nơi ở của cô và các bạn trong thời gian sắp tới. Dù nhà nhỏ, nhưng thế này cũng đã quá tốt đối với những người như các cô rồi.

    Cô và Katherine còn đang cảm động thì Gary đã mở cửa xách vali đi vào. Liệu nhà này có người nào ở chưa? Nghe nói mỗi nhà có tới sáu người ở lận mà? Cô a lên trong lòng, vội nắm tay kéo cô bạn mình theo vào trong.

    Ụt ịt vẫy vẫy cái đuôi ngắn củn, dùng bốn cái chân nhỏ lon ton chạy vào nhà. Nó dùng mũi ủi một tấm thảm ra, bụi bẩn bám vào mũi làm nó hắc hơi đến mấy cái, cô cười, bế nó lên chùi cái mũi có vết bớt màu đen. Xong lại đặt nó xuống sàn nhà, heo con hứng thú khám phá các ngóc ngách trong nhà.

    Có vẻ các cô là những người chủ đầu tiên của ngôi nhà này.

    Clytia kéo tay cô bạn chỉ lên gác, viết vào lòng bàn tay cô ấy:

    Chúng ta lên đó xem đi.

    Cô chợt nhớ tới Gary có vẻ xuất thân trong một gia đình rất giàu có, cô nhìn cảm xúc trên mặt Gary, nhìn ngôi nhà gỗ chật hẹp, chỉ có mỗi nơi này để ở thôi.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sat Aug 10, 2013 10:08 am

    Crescent Moon 10 - Tối


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Gary Walter

    Trước mắt thằng nhóc tóc nâu là ngôi nhà tồi tàn nhất nó từng thấy trong đời.

    Và nó nằm trong dẫy nhà tồi tàn nhất.

    Nó ngước nhìn, rồi xách vali đi thẳng vào trong. Y như dự đoán. Trống huơ, chẳng có gì hết. Và bụi bặm nữa. Không có ai? Nhà hoang?

    - Đây sẽ là nhà cùa tôi hả? - nó quay sang hỏi hai bà chị, vẻ không-tin-được.

    - Ừ... phải. Tạm thời chỉ có chỗ này thôi... - chị tóc nâu trả lời, vẻ e dè. Nhưng ngoài dự đoán, thằng nhóc ngẩng lên, nói:

    - Không, chỗ này được lắm.

    Rồi xách vali đi thẳng vào căn phòng phía dưới.

    Chuyện là ở nhà nó dù rộng rãi thoải mái hơn thật, nhưng chẳng tự do chút nào. Nó là con út nên bao nhiêu diện tích trong nhà đều bị mẹ và hai bà chị chiếm cả, đi đâu nó cũng đụng mấy cái rèm cửa diêm dúa hoa hòe. Ngay cả phòng nó cũng một tay mẹ "thiết kế". Chỗ này, tuy chật hẹp cụ kĩ thật, nhưng là của nó. Tự do.

    Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi, cho đến khi tìm lại những người khác, nó tự nhủ như vậy.

    Katherine Norwood

    Thái độ của Gary lại làn cô ngạc nhiên. Chẳng biết lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Nhưng may mắn, cậu ta không chê căn nhà. Còn với cô thì có một chỗ nương thân là tốt rồi. Cô mỉm cười với Clytia:

    - Ừ chúng ta lên gác xem thử.

    Nếu Gary thích căn phòng dưới này thì cô và Clytia sẽ ở cùng nhau trên gác vậy. Hơi bụi bặm, chắc phải dọn dẹp một chút nữa...
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 10, 2013 10:28 am

    Crescent Moon 10 - Tối


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine


    Cô cũng ngạc nhiên nhìn Gary đi vào căn phòng gần đó đóng sầm của lại, rồi cô mỉm cười, đã nói là cậu ấy không có xấu mà.

    Mang hành lý, ôm heo con theo cô bạn lên gác, trên đó còn một căn phòng nữa. Các cô mở cửa bước vào, loay hoay mở đèn, phòng có hai cái giường, một cái cửa sổ hướng ra đường, bên dưới chắc là vườn cây um tùm cây cỏ mà cô thấy lúc đứng ngoài cửa. Thật là tốt.

    Clytia đi quanh căn phòng xem xét mọi thứ.

    Cô nghĩ cần quét sạch bụi ở đây mới ngủ được, còn những chỗ khác thì ngày mai tính.

    Cô cười cười với cô bạn và bắt đầu dọn giường.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sat Aug 10, 2013 3:55 pm

    Crescent Moon 10 - Tối


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Katherine cảm thấy mọi chuyện quá may mắn. Phải. Từ khi cô rời quê nhà Vastfield, cô đã có hai người bạn mới, và bây giờ là một chỗ để ở. Không quá tốt, nhưng cô biết mình không thể đòi hỏi thêm. Cùng dọn dẹp với Clytia. Cô giũ bụi trên giường và quét sàn. Nghĩ đến căn phòng bên dưới, chẳng biết Gary có đang dọn dẹp không. Nhưng thôi kệ vậy, cậu ta có vẻ không phải dạng người thích bị làm phiền. Mai cô sẽ dọn tổng thể ngôi nhà, gồm cả căn phòng đó.

    Vẫn còn một điều khiến cô phiền lòng. Cô đến đây, giờ để sống tiếp, cần có tiền. Không biết có công việc nào cho cô không nhỉ?

    - Này Clytia. Cậu có định đi tìm việc không? - cô hỏi, khi căn phòng đã tương đối sạch sẽ.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 10, 2013 5:48 pm

    Crescent Moon 10 - Tối


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Nghe cô bạn hỏi, Clytia dừng tay, công việc thì cần rồi nhưng ở đâu có việc và liệu... cô có thể có việc làm không?

    Cô thoáng trầm ngâm, thoáng buồn, một thoáng thôi và cô nhoẻn miệng cười, cầm lấy cuốn sổ ghi vội rồi đưa nó cho cô bạn xem:

    Mình muốn tìm việc.

    Ngày mai tụi mình đi xem có việc gì làm không ha?


    Cứ thử đi, người ta đã cho cô chỗ ở rồi mà.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sat Aug 10, 2013 8:15 pm

    Crescent Moon 10 - Tối


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Mình muốn tìm việc.

    Ngày mai tụi mình đi xem có việc gì làm không ha?


    Nhẹ mỉm cười. katherine biết cô bạn e ngại. Vậy nên cô nói:

    - Ừ, mai tụi mình cùng đi. Mình sẽ nói giùm cho cậu. Giờ thì đi ngủ thôi.

    Half Moon 01 - Sáng sớm


    Katherine dậy từ sớm. Thói quen ở nơi cũ, cô vẫn thường dậy sớm như vậy, để nấu bữa sáng cho mọi người. Dù bây giờ, họ đã không còn nữa.

    Đôi mắt nâu thoáng buồn. Nhưng rồi cô hít sâu. Tự nhủ, mạnh mẽ lên. Ở đây, cô cũng có hai người bạn mới mà. Cô không cô đơn. Cố lên.

    Lặng lẽ ra khỏi phòng. Cô không muốn Clytia thức giấc. Bước xuống. Tiếc là nhà mới nên chẳng có gì ăn cả, mà giờ thì chợ chưa mở cửa. Thôi đành vậy. Cô bắt tay vào việc dọn dẹp.

    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 10, 2013 9:06 pm

    Half Moon 01 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Sau một giấc ngủ sâu do sự mệt mỏi hôm qua, Clytia thức giấc trong sự thoải mái.

    Cô ngồi dậy vươn vai, nhìn qua giường bên cạnh, giường Katherine đã được xếp lại gọn gàng, chắc cô ấy ở nhà dưới. Thật là, cô bạn dậy lúc nào cô cũng không hay nữa, cô thường bị khó ngủ nhưng khi ngủ rồi thì trời có sập xuống cũng không biết, mẹ cô hay nói thế.

    Mẹ giờ ở đâu? Có khỏe không?

    Cô thừ ra, nhìn mấy ngón tay. Mới hôm nào cô còn dùng cơm cùng bố mẹ, nghe họ nói về chị, cô không thích lắm nhưng giờ có muốn nghe cũng không được. Còn thác nước sau thị trấn nữa, không biết bao giờ cô mới lại được vẽ nó.

    Lắc nhẹ đầu. Mái tóc dài rũ xuống, vén nó lên, cô đi tìm lược chải tóc. Phải đi tìm việc làm, phải sống được ở đây cái đã. Nhớ tới đêm hôm qua, cô bạn tóc nâu bảo sẽ nói dùm cô khi xin việc làm, Clytia mỉm cười, cô ấy thật tốt, Gary cũng tốt, cô thấy mình vẫn còn may mắn lắm.

    Ụt ịt chạy đến bên chân cô, ủi nhẹ, cô mỉm cười bế nó lên, chọt chọt cái mũi ươn ướt. Hôm qua cô để nó ngủ trong góc phòng, nó cũng ngoan không làm ồn hay phiền nhiễu gì.




    Thấy Katherine đang lau dọn phòng khách, cô đi nhanh xuống, đặt heo nhỏ trên sàn cho nó tự chơi, đi đến vỗ nhẹ vào vai bạn, cô mỉm cười chào buổi sáng.

    Nhìn quanh phòng khách, đã sạch rồi, vậy là cô bạn đã dậy từ sớm, Clytia cười ngượng ngùng tay chỉ vào nhà bếp làm động tác lau chùi.

    Rồi nhớ tới Gary, cô nhìn Katherine, chỉ cửa phòng đóng kín của cậu ấy, và vẽ dấu chấm hỏi trong không khí. Ý hỏi cậu ấy đâu?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sat Aug 10, 2013 9:19 pm

    Half Moon 01 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Clytia chỉ cửa phòng Gary. Katherine nói:

    - Mình không biết, sáng giờ không thấy cậu ấy.

    Cô nghĩ, giờ cũng sáng rồi. Chắc nên đánh thức cậu ấy dậy nhỉ? Bước lại, cô gõ cửa. Chờ đợi.

    Không động tĩnh. Ngạc nhiên. Cố hé cửa nhìn vào, rồi mở hẳn cửa ra. Không có ai.

    Bước vào trong, Katherine thấy cậu ấy đã xếp giường gọn gàng. Cái vali vẫn còn đó. Vậy là... cậu ấy ra ngoài sớm như vậy ư?

    Quay lại Clytia, cô nói:

    - Hình như cậu ấy ra ngoài rồi.

    Cô gật gù thông cảm, chắc cậu ấy sốt ruột đi tìm người thân. Đương nhiên thôi mà. Giá như cô cũng có người thân, cô cũng sẽ cuống cuồng đi tìm họ.

    - Vậy... chúng ta đi xin việc nhỉ? Cậu có nghĩ đến việc gì không? - cô hỏi Clytia.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 10, 2013 9:38 pm

    Half Moon 01 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine


    Gary không có ở nhà, à, cậu ấy nói có người thân ở Thủ đô này, chắc là đi tìm rồi?

    - Vậy... chúng ta đi xin việc nhỉ? Cậu có nghĩ đến việc gì không?

    Việc gì nhỉ? Cô thích vẽ tranh, cũng thích cây cỏ, không biết ở đây có việc gì liên quan đến tranh hay cây cỏ không?

    Clytia viết vào cuốn sổ:

    Mình chỉ biết vẽ tranh, chăm sóc cây cỏ, một chút nấu nướng...

    Rồi mắt cô sáng lên, nghe nói ở đây có chợ lớn lắm, cô nghiêng đầu cười cười viết tiếp:

    Làm tiểu thương buôn bán trái cây hay hoa tươi cũng được

    Nhưng buôn bán mà không nói được thì...cô cắn bút nghĩ, cảm giác cô bạn đang chăm chú nhìn, cô ngẩng lên mỉm cười, lại viết tiếp:

    Cậu muốn tìm việc gì?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sat Aug 10, 2013 9:47 pm

    Half Moon 01 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    - Mình thì... - Katherine suy nghĩ - ... mình biết một chút về thảo dược và chăm lo người ốm, vì ở làng mình hay chăm sóc mấy đứa trẻ. Nên mình sẽ xem có thể xin làm y tá không.

    Ừm. Buôn bán? Nhưng chẳng phải nghề đó cần nói nhiều lắm sao?

    Dù vậy, cô không nói ra, sợ làm cô bạn buồn. Có cách nào không nhỉ?

    - Vậy bây giờ cậu chuẩn bị đi - cô mỉm cười nói - chúng ta đi ra chợ trước nhé. Sẵn mua một ít thức ăn luôn.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 10, 2013 10:04 pm

    Half Moon 01 - Sáng


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 GaryNhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Làm y tá? Công việc cứu chữa cho mọi người, cô ngưỡng mộ nhìn cô bạn. Nắm tay cô ấy, cô gật đầu ý là cậu sẽ làm được.

    - Vậy bây giờ cậu chuẩn bị đi. Chúng ta đi ra chợ trước nhé. Sẵn mua một ít thức ăn luôn.

    Clytia gật đầu, hít một hơi để bớt lo lắng, lần đầu tiên đi xin việc làm mà.

    Sau khi chuẩn bị xong, cô cùng Kathrine ra chợ.

    Không biết Gary đi tới đâu rồi? Bao giờ cậu ấy về? Thủ đô này lớn lắm...
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Vũ Hàn Sun Aug 11, 2013 8:34 am

    Half Moon 01 - Sáng

    Nhân vật
    Bé heo :'v



    Các chủ nhân vắng nhà, Ụt ịt chạy lòng vòng quanh ngôi nhà vắng một lúc thì thấy buồn chán, buồn chán quá đi, thế nên nó lò dò ủi ủi dọc chân tường và tìm ra một cái lỗ hổng vừa đủ để nó chui qua.

    Con heo bông, trên cái mũi hồng hồng có bớt đen, thân hình nhỏ hơn cả con mèo sung sướng vẫy đuôi lon ton chạy ra cổng.

    Quay lại nhìn ngôi nhà gỗ, nó chỉ đi chơi một tí rồi về thôi mà, nó hớn hở nhìn ra đường lớn, bên phải, bên trái, đi hướng nào đây ta? Rồi heo nhỏ chạy đi, nó bắt đầu khám phá thế giói xung quanh.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sun Aug 11, 2013 6:45 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Katherine cùng Clytia quay về nhà, mang theo số thức ăn mua ở chợ. Katherine quyết định sẽ tiếp tục dọn dẹp phòng Gary trước khi cậu ấy quay về. Và còn nấu nướng nữa.

    - Clytia, cậu nấu ăn được không? - cô hỏi - mình sẽ lau dọn phòng Gary.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sun Aug 11, 2013 6:58 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine


    - Clytia, cậu nấu ăn được không? Mình sẽ lau dọn phòng Gary.

    Clytia gật đầu, vỗ nhẹ vào ngực ý nói cứ để mình làm cho.

    Cô soạn đồ ra trong khi Katherine dọn phòng cho Gary, cô mỉm cười, cô bạn hay quan tâm chăm sóc người khác thế.

    Sau khi bị mất giọng cô thường lấy vẽ tranh, chăm sóc cây cỏ và nấu nướng làm niềm vui và làm những việc đó thì cô không bị trách móc gì, đại khái là không ai muốn quan tâm cô làm gì miễn là không để họ cảm thấy buồn phiền về sự kém cỏi, thiếu khuyết của cô so với chị, và những người anh chị em họ khác.

    Ụt ịt chắc đang ngủ ở trên gác, trước lúc đi cô đã sắp xếp cho nó ở trên ấy, chắc là nó cũng đói rồi.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sun Aug 11, 2013 7:08 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Căn phòng không lớn nên Katherine không mất nhiều thời gian lắm. Có vẻ tối qua Gary cũng đã dọn dẹp sơ qua rồi, bây giờ cô chỉ lau bụi, quét sạch mạng nhện trên góc và quét ra thôi.

    Rời khỏi phòng, cô đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Hình như Gary vẫn chưa về. Không biết cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

    Nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, cô liền bước vào. Clytia đang nấu ăn. Cô cũng vào giúp cô bạn.

    - Clytia, ngày mai... cậu định bán hàng thế nào? - cô buột miệng hỏi. Và vội nói thêm - mình đang nghĩ, hay chúng ta kẻ một bảng giá và treo trước quầy?
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sun Aug 11, 2013 7:24 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine


    - Clytia, ngày mai... cậu định bán hàng thế nào? Mình đang nghĩ, hay chúng ta kẻ một bảng giá và treo trước quầy?

    A, đúng rồi, kẽ bảng giá thì tiện hơn là mỗi lần có khách lại đưa ra cuốn sổ nhỏ. Nghĩ thế nên cô quay qua gật đầu với bạn, ngón tay chầm chậm viết lên bàn:

    Cậu nói phải.

    Rồi cô chỉ tấm gỗ mỏng trong góc nhà bếp:

    Mình dùng cái đó để kẽ, trang trí một chút cho đẹp, cậu thấy thế nào?

    Còn những việc...giao tiếp khác đành dùng sổ thôi. Phải chăm chỉ và cố gắng thật nhiều.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sun Aug 11, 2013 7:44 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine


    Katherine nhìn tấm gỗ, cô gật đầu:

    - Ừ vậy được đấy. Nhưng phải để ngày mai, ra chợ xem giá rau quả thế nào đã...

    Cô dừng lại một chút, suy nghĩ.

    - Mai tụi mình ra chợ sớm một chút ha? Mình sẽ giúp cậu trước giờ đi làm.

    Thật ra thì cứ dùng sổ cũng bất tiện, cô thấy có nhiều người bán rao hàng dữ lắm, như vậy mới thu hút được khách. Nhưng với Clytia thì tạm thời thế này thôi.

    Đổi đề tài. Cô mỉm cười, hỏi cô bạn:

    - Cũng trưa rồi, không biết Gary chừng nào mới về. Con Ụt ịt xem chừng cũng đói đó, sáng nó mới ăn chút bánh mì thôi.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sun Aug 11, 2013 7:59 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine


    - Ừ vậy được đấy. Nhưng phải để ngày mai, ra chợ xem giá rau quả thế nào đã...

    Clytia gật đầu, Katherine chu đáo quá. Phải biết giá rau quả chung ở chợ thế nào mới đưa ra giá phù hợp được, nếu mắc hơn thì không ai mua, còn rẻ hơn thì... dễ đụng chạm với người bán hàng khác và không có lời.

    - Mai tụi mình ra chợ sớm một chút ha? Mình sẽ giúp cậu trước giờ đi làm.

    Cô nhìn cô bạn, cô ấy cũng phải đi làm mà còn giúp cô nữa, một chút cảm động, một chút áy náy hiện lên trong đôi mắt đen.

    - Cũng trưa rồi, không biết Gary chừng nào mới về. Con Ụt ịt xem chừng cũng đói đó, sáng nó mới ăn chút bánh mì thôi.

    Cô gật đầu, tay chỉ lên trên gác rồi áp hai bàn tay vào nhau, nghiêng đầu kề vào má, ý là Ụt ịt đang ngủ, để cô mang nó xuống ăn.

    Đi được vài bước cô sực nhớ ra một chuyện, cuốn sổ da của Gary, đãng trí, ghi chú...? Cô vội quay lại nắm tay Katherine viết vội:

    Gary có cuốn sổ ghi chú, cậu ấy bị đãng trí và đi lâu vậy, có khi nào...?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sun Aug 11, 2013 8:32 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Gary có cuốn sổ ghi chú, cậu ấy bị đãng trí và đi lâu vậy, có khi nào...?

    Katherine tròn mắt ngạc nhiên. Đãng trí? Cậu ấy trong còn nhỏ vậy mà?

    - Ý cậu là cậu ấy quên mất đường về ấy hả? - cô hỏi lại - Chắc không đâu, làm gì đến mức đó chứ...

    Nói vậy thôi chứ cô cũng chẳng biết chắc, vì thủ đô này rộng lớn vậy mà.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sun Aug 11, 2013 8:43 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine


    - Ý cậu là cậu ấy quên mất đường về ấy hả?

    Clytia gật đầu.

    - Chắc không đâu, làm gì đến mức đó chứ...

    Cô suy nghĩ, cậu ấy có ghi chú trong đó mà, nhưng đi lâu như vậy chưa về có khi nào không tìm ra đường về không? Thủ đô này lớn lắm, lúc nãy cô cùng Katherine đi xin việc đã thấy rồi.

    Mình thấy cuốn sổ của cậu ấy có ghi chú đường đi...

    Đợi lát nữa cậu ấy không về mình đi tìm ha?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sun Aug 11, 2013 8:55 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Katherine gật đầu đồng ý:

    - Ừ, vậy đợi lát nữa đi. Giờ cậu mang con Ụt ịt xuống đi, chắc nó đói rồi.

    Clytia đi lên gác, trong khi Katherine thì nghĩ, lẽ nào lát nữa hai người phải đi tìm Gary thật. Hay là cậu ấy tìm ra gia đình, vui quá nên chưa quay lại lấy đồ đạc?

    Ừm, nếu tìm thấy gia đình thì cậu ấy sẽ đi nhỉ? Nhà chỉ còn hai người, chắc sẽ hơi vắng... Cô cũng thấy sợ, nghe nói khu nhà của dân tị nạn hơi bất ổn, cửa nẻo lại muốn hỏng rồi thế kia, lỡ chỉ có hai cô gái ở nhà mà có trộm thì sao...?
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sun Aug 11, 2013 9:11 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Cô lên gác, nhìn quanh căn phòng, không có Ụt ịt ở đây.

    Cúi xuống nhìn vào gầm giường, gầm tủ, nhìn vào kẹt cửa, cũng không có.

    Ụt ịt ở đâu?

    Clytia vội xuống nhà, tìm trong phòng khách, cũng không có.

    Cô vào bếp nắm tay Katherine, cô bạn ngạc nhiên trước vẻ hoảng hốt của cô, cô chỉ tay lên gác rồi xua tay, ý là không thấy heo con.

    Rồi cô mở cửa chạy ra vườn tìm. Rõ ràng là lúc sáng cô đã đặt nó trên tấm thảm nhỏ ở góc phòng mà, thấy nó ngủ ngoan cô mới đóng cửa đi mà. Giờ lại không thấy, nó có thể ở đâu chứ? Làm sao nó ra khỏi nhà được?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Gary Walter Sun Aug 11, 2013 9:16 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Nhìn vẻ hoảng hốt của Clytia, cô biết ngay có chuyện gì đó.

    - Không tìm thấy ụt ịt hả? - Cô hỏi. Cô bạn cuống quýt gật đầu. Vội vã, cô phụ Clytia tìm kiếm khắp nơi. Con heo ấy bé xíu, nó có thể núp trong bất cứ hốc kẹt nào.

    Không thấy.

    - Hay nó chạy ra ngoài rồi? Chúng ta ra vườn tìm đi - cô nói. Dù khu vườn đằng sau cỏ rậm, nhưng biết đâu con Ụt ịt chẳng ở đó? Cô không muốn nghĩ tới khả năng xấu hơn, khi chợt nhớ tới câu nói của Gary. "Làm thịt".

    Mở cửa. Cô chạy ra ngoài, tìm trong các bụi cỏ.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Aix Sponsa Sun Aug 11, 2013 9:26 pm

    Half Moon 01 - Trưa


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 9 ClytiaNhà ở tập thể số 9 Katherine

    Các cô tìm từng bụi cỏ trong vườn, không có. Nếu nghe tiếng gọi của Katherine hay tiếng động nãy giờ nó phải tự giác bước ra chứ? Vậy là nó không có ở đây.

    Clytia chạy tới chỗ Katherine, cô ấy đang dùng cây chọt vào một cái hốc đất trong vườn vừa gọi Ụt ịt. Nắm tay bạn, tay Clytia hơi lạnh dù trời ban trưa.

    Mình sẽ ra ngoài tìm.

    Khu vực này nhiều nhà của dân tị nạn, rất nhiều người, rất rộng và đã là khu tập trung người tứ xứ thì... cô không muốn nghĩ nữa.

    Mới ở cùng cô hai ngày nhưng cô yêu nó lắm, vì nó bị bỏ quên, như cô vậy...

    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 9

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 1:23 pm