Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Honeypie
Demi-fiend
Mordin
NPC
Metamorphosis
Quest
Wendigo
Promise
Duex Machina
Cro-Vie
Shaman
Sunstreaker
Admin
17 posters

    Nhà ở tập thể số 10

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Nhà ở tập thể số 10

    Post by Admin Sat Aug 10, 2013 1:07 pm

    Chapter II
    First Steps (Part II)

    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed . Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà:
    • Vaktare Svard
      Nhà ở tập thể số 10 Bvaktare

    • Ernestine Hildegard
      Nhà ở tập thể số 10 Bernest

    • Asael Azhaire
      Nhà ở tập thể số 10 Basael

    • Isaiah Azhaire
      Nhà ở tập thể số 10 Bisaiah

    • Garisha Thanos
      Nhà ở tập thể số 10 Bgarisha

    • Atithael Harthan
      Nhà ở tập thể số 10 Batithael

    • Estella Atithael Thanos
      Nhà ở tập thể số 10 Bestella

    • Kirvine Joux Norie
      Nhà ở tập thể số 10 Bkirvine


    Thành viên trong nhà đã dọn đi:
    • Cornon Flaky (hiện đang ở Blue Heaven)
      Nhà ở tập thể số 10 Bcornon

    • Aquila Pride (hiện đang ở Blue Heaven)
      Nhà ở tập thể số 10 Baquila

    • Dahlia Caffeine (hiện đang ở Blue Heaven)
      Nhà ở tập thể số 10 Bdahlia

    • Brendon Rocks (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 10 Bbrendon

    • July Kae (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 10 Bjuly

    • Mordin Mactavish (hiện đang ở Sandstorm)
      Nhà ở tập thể số 10 Bmordin

    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Sat Aug 10, 2013 5:44 pm

    Crescent Moon 08 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia

    Sau một hồi vòng vòng quanh cái thủ đô, Aquila và Cornon với Dahlia cuối cùng cũng tìm được một căn nhà chưa có người ở. Thằng thuyền trưởng để tay lên nắm cửa định mở thì xoay hoài không được. Hình như cánh cửa bị kẹt.

    Xin lỗi cửa, mày chọc điên nhầm lúc rồi.

    Hắn mệt, hắn buồn ngủ, đầu hắn nhức ong ong. Tất cả những yếu tố đó khiến thằng thuyền trưởng thay vì đi vòng cửa hậu hay trèo cửa sổ như một người bình thường thì hắn vung chân đạp bay cánh cửa luôn cho tiện.

    Cái cửa gỗ lâu ngày mục, ngã đánh rầm xuống sàn nhà. Aquila chìa tay vào trong, mặt bình thản nhìn Dahlia.

    "Con gái vào trước."
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Shaman Sat Aug 10, 2013 6:17 pm

    .Crescent Moon 08 - Tối
    .Nhà số 10

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia


    Sau một màn đạp cửa cực kì nghệ thuật, thằng nhỏ trố mắt nhìn người đẹp mắt vàng. Au au au, chời ơi xem kìa, người ta thiệt là mạnh mẽ biết bao.

    Nó nhìn tới khi mà anh ta đáp lại ánh mắt nó rồi nói:

    "Con gái vào trước."

    Không có phản ứng.

    Ủa, con gái? Ở đâu? Ngơ ngác nhìn. Ủa vẫn chỉ có ba người bọn họ thôi mà, lấy đâu ra con gái?

    Vậy thì ý người đẹp đang nói đến ai?

    Một suy đoán chợt lóe lên trong não khiến nó vừa bàng hoàng vừa kinh ngạc.

    Chầm chậm nhìn sang chú bắp già đứng bên cạnh. Trời ơi, không, nếu đúng như nó nghĩ, phải đổi cách xưng hô gấp. Nó chạy qua nắm tay người ta rồi ngước mắt lên:

    "Trời ơi côôôôô, người ta xin lỗi cô, từ nãy đến giờ người ta hổng nhận ra thiệt sự cô là phụ nữ mà."

    Nó cắn răng nhìn bắp bắp bằng ánh mắt cún con nhận lỗi. Mà thiệt ra, là để dòm kĩ lại người ta.

    Chớp chớp mắt. Kì vại chài, sao gái mà nó nhìn quài vẫn không thấy kí lô nữ tính nào hết trơn.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Sat Aug 10, 2013 8:41 pm

    [justify]Crescent Moon 08 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia


    Tên đẹp trai đạp tung cửa, khói bay mịt mù như phim hành động kịch tính. Gã đứng với con bé tóc hồng mà đực mặt ra dòm.

    Mới hun cây sao khỏe quá vậy bây?

    "Con gái vào trước."

    Aquila bảo đúng chất lịch thiệp của gentleman. Giờ thêm cảnh tóc gió thôi bay, kèm nhạc nền cùng trái tim con gái thổn thức là đủ thành phim bom tấn hạng A chứ chả chơi.

    "Con gái vào trước."

    Cái câu bình thường. Aquila tất nhiên hiểu cậu ta nói đến ai. Gã cũng hiểu rõ là chỉ ai. Cả hai đứng đơi con bé vào trước. Nhưng không, như thước phim quay chậm, gương mặt thảng thốt của con bé quay qua, cái môi bé xinh hú lên:

    "Trời ơi côôôôô, người ta xin lỗi cô, từ nãy đến giờ hổng nhận ra thiệt sự cô là phụ nữ mà."

    ............

    ....................

    ..................................


    "BỐPP!!"

    Cái tiếng khô khốc vang lên khi gã gõ đầu con bé khỉ hồng.

    "BỘPPP"

    Gã sút luôn con bé vô trong nhà. Xong, quay qua nhìn Aquila, tay hất tóc, mồm bảo tỉnh rụi:

    "I'm sexy and I know it"

    Aquila nhìn Cornon từ trên xuống dưới xong lắc đầu và lẳng lặng bỏ vô nhà. Gã lò dò vào vừa đi vừa ngẫm.
    Ủa mà con bé không lẽ không biết nó là nữ? Ủa mà nếu nó phân biệt được nữ nam nãy giờ mà. Vậy sao nó không biết nó là nữ?

    Ờ trừ khi nó không phải ... nữ.

    Như sét đánh. Gã quay qua dòm Aquila, tay chỉ vào con bé:

    - Vậy ... là sao??
    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Sun Aug 11, 2013 12:56 pm

    Crescent Moon 08 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia

    "Vậy ... là sao??"

    Trăng sao cái gì? Aquila lấy tay dụi mắt, trừng trừng nhìn Cornon rồi con bé tóc hồng. Cơn buồn ngủ khiến đầu óc hắn tạm thời trong trạng thái chết lâm sàng.

    "Nó không nhận nó là nữ thì nó là con trai chứ sao. Hỏi thông minh quá."

    Aquila càu nhàu, lấy tay đập vô vai Cornon, đầu lắc lắc. Bước lên mấy bậc cầu thang cọt kẹt, hắn đẩy cửa bước vào một căn phòng ngủ rồi cứ thế nằm bẹp xuống giường ngủ như chết rồi. Kệ đời hai tên chung nhà muốn làm cái gì thì làm hắn (tạm thời) không quan tâm.

    Yêu cầu không làm phiền người chết có chuyện gì xảy ra thằng này nó cóc nhớ mà chịu trách nhiệm đâu.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Sun Aug 11, 2013 1:42 pm

    [justify]Crescent Moon 08 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia


    "Nó không nhận nó là nữ thì nó là con trai chứ sao. Hỏi thông minh quá."

    Gã thề gã nghe sét đánh cái đùng hai bên tai.

    "Thật...thật... không?"

    Tên lùn mắt chột túm "con bé" ra lắp bắp hỏi lại. "Con bé" vẫn ánh mắt ngây thơ đó, chớp chớp như đứa trẻ vô tội rồi đáp lời

    "Người ta đâu có bảo người ta là nữ đâu."

    Gã ôm đầu, nằm dài ra sàn. Không chú ý tên thuyền trưởng đã bỏ lên lầu, gã nhìn "con nhóc" thống khổ như gương mặt nam chính trong vở kịch tâm lí xã hội bi hài, Vừa tỏ tình và vừa bị từ chối bằng câu "Anh ơi em là trai" đánh dấu mốc 102 lần bị từ chối.

    Và với gương mặt ngu tạm thời, và bộ não tạm đình chỉ hoạt động, Cornon thò tay kéo váy "con bé", mồm nhai luôn cái mũ tai mèo như tên biến thái chính hiệu.....
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Shaman Sun Aug 11, 2013 4:12 pm

    .Crescent Moon 08 - Tối
    .Nhà số 10

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia

    Tự dưng nghe nó nói xong, bắp biến thái ôm đầu, nằm dài ra sàn. Ủa chuyện gì kì vại cà.

    Chẳng lẽ việc bị thằng nhỏ biết nàng là phụ nữ có đả kích đến thế hay xao?

    Đang chuẩn bị bò qua chỗ bả an ủi mấy câu, tự dưng bả chồm dậy, trưng cái mặt đơ ra. Sau đó thò tay kéo váy thẳng nhỏ, mồm nhai luôn cái mũ tai mèo.

    Đơ 1 giây.

    Đơ 2 giây.

    Đơ 3 giây.

    "Áááááááááá~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

    Tiếng kêu cũng có âm điệu. Như tên phóng, nó đạp "người phụ nữ" ra, kéo váy với áo lại, lùi ra sau ba mét, không quên pose dáng khúm núm kiểu thiếu nữ ngại ngùng thảng thốt vì vừa mới bị dê xồm. Mặt lắc lắc.

    "Cô cô à không cô nương, đừng như vợi, giang hồ thường bảo là nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù người ta có đẹp tươi sáng chói như đóa hoa mới chớm, thế nhưng thỉnh cô nương hãy kìm nén."

    Xong nó quay người chạy lên lầu như chạy nợ.

    "Trinh tiết người ta đang bị đe dọa trời ơi, ai kíuuuuuuuuuu."

    Tuy biết là người phụ nữ mạnh mẽ chủ động thì zất là hấp dẫn. Cơ mà nó chưa muốn lấy vợ đâu huhu.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Sun Aug 11, 2013 5:23 pm

    [justify]Crescent Moon 08 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia

    "Cô cô à không cô nương, đừng như vợi, giang hồ thường bảo là nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù người ta có đẹp tươi sáng chói như đóa hoa mới chớm, thế nhưng thỉnh cô nương hãy kìm nén."

    Xong con bé quay người chạy lên lầu như chạy nợ.

    "Trinh tiết người ta đang bị đe dọa trời ơi, ai kíuuuuuuuuuu."

    Gã vẫn đơ đơ lê lết lên trên lầu mặc cho "con bé" chạy loạn cái nhà, tay thi thoảng đưa trái bắp lên cạp. Lững thững lên được phòng, con bé thì né gã như né tà, cái đầu hồng hồng với hai cái tai mèo nhấp nhô như miếng thịt sống cho mấy con zombie.

    "Con bé" chạy đâu, gã đi theo đó, cho đến khi "cô bé" núp luôn cạnh chỗ Aquila đang ngủ. Gã bò luôn lên giường , nằm vắt qua người tên thuyền trưởng trẻ, tay cố chụp lấy cái tai mèo.

    Giờ họa may chỉ bị đập nó mới tỉnh.
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Duex Machina Sun Aug 11, 2013 9:40 pm

    Crescent Moon 10

    Nhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 July

    Ta cõng thằng nhóc trên lưng, con Lucifer thì chạy chạy dưới chân ta. Lúc này tụi ta đã đến được Thủ đô và đang đi kiếm nhà. Chà, hoàng gia Oldeoak thật tốt bụng khi cấp nơi ở cho đám cù bơ cù bất này. Ta cứ đi theo mấy người tị nạn cũng đi tìm nhà chung thể nào cũng tới được khu dân cư.

    Ta dừng trước một căn nhà mang biển số mười rồi chầm chậm bước lại gần. Thằng nhóc vẫn ngủ ngon trên lưng ta. Cứ ngủ thoải mái đi nhóc, không sao hết. Hồi ở Aldiron ta toàn bế con nít nên quen rồi.

    Mà... cái cửa nhà này đâu rồi?

    Ta nhìn chăm chăm vào cánh cửa nằm dưới sàn, tự hỏi nhà này vừa bị bão tràn qua hay sao mà nó thê thảm hơn mấy căn xung quanh vậy.

    _Xin chào? Có ai ở nhà không?

    Ta cất tiếng gọi, còn con mèo đen thì cứ quấn lấy chân ta.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Sun Aug 11, 2013 10:03 pm

    Crescent Moon 10
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 JulyNhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 Cornon

    Đại khái là nhờ ơn tên nhóc thuyền trưởng mà cái nhà này nó không có cửa. Bão biển có cơn cũng không bằng Aquila mệt cộng buồn ngủ, bởi thế mấy đêm liền ngủ chỗ thằng nhóc mà còn sống gã tự thấy gã cũng tài năng dã man. Nên tranh thủ lúc thằng bé Dahlia tót đi đâu mất tiêu còn Aquila thì vẫn đi làm chốc nữa mới về, cái tên ăn không ngồi rồi trong nhà nằm phè trên nóc lim dim như con mèo phơi nắng.

    "Xin chào? Có ai ở nhà không?"

    Và tiếng gọi cất lên. Tên chột mắt dòm xuống. Một người đàn ông với cậu bé trên lưng. Với bộ quần áo lấm lem của thằng bé, có lẽ đã đi được một đoạn đường dài và làm nó thấm mệt.

    "Yo."

    Gã lùn gọi từ trên cao. Tay vẫy, miệng toe toét cười. Rồi cái bóng ngắn ngủn leo thoăn thoắt xuống. Đứng trước mặt một lớn một nhỏ, gã cất lời hỏi:

    "Hai người cần gì?"

    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Sun Aug 11, 2013 10:05 pm

    Crescent Moon 08 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia

    Làm người chết thì người ta chỉ mong được yên thân.

    Người chết mà còn không được bình yên thì hắn sẽ đội mồ dậy đi cắn bừa.

    Đây chính là trường hợp của Aquila.

    Thấy nặng nặng vùng ngực và bụng, thằng thuyền trưởng lờ đờ mở mắt. Tên hải tặc họ nhà bắp đang túm cái tai mèo của con bé hồng hồng và xem cái người hắn như sân chơi.

    Nổi quạu, thằng này nghiêng người và đạp Cornon bay khỏi giường rồi ngồi dậy. Hắn đưa cặp mắt đầy sát khí nhìn hai con người kia xong túm cổ áo con bé hồng hồng xách lên bằng một tay, tay kia lôi áo tên bắp và sút hết cả hai ra khỏi phòng.

    Hắn đóng sầm cửa lại rồi bò lên giường ngủ tiếp.
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Shaman Sun Aug 11, 2013 11:00 pm

    .Crescent Moon 08 - Tối
    .Nhà số 10

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia


    Trời ơi phải chăng đây là màn cút bắt tình yêu phiên bản kinh dị?

    Sau một chuỗi các hành động như đạp, liếc, xách, lôi và sút của người đẹp da nâu, nó với bắp cô cô lại tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ ở ngoài căn phòng đóng kín. Huhu người đẹp da nâu xao lại có thể vô tình đến thế.

    Mắt bắp nhìn nhìn.

    Mắt hồng chớp chớp.

    ...

    "Người đẹp, người đẹp, người đẹp nỡ mặc kệ người ta như thế xaoooooooo."

    Không si nghĩ nó quay phắt lại dộng thùng thùng vào cánh cửa, khổ nổi người đẹp da nâu sao mà mắn ngủ thế.

    Hông được, kì này nó phải tự kíu mình. Liếc con mắt sắc lẹm đã bao năm luyện tia trai, liền nhìn thấy bên kia có một cánh cửa nữa.

    Thế là thằng nhỏ phóng thẳng qua bển, bằng vận tốc ánh sáng mà luồn vào trỏng rồi đóng sập cửa lại. Lấy thân đè luôn cánh cửa.

    Tiếp tục dùng cái chất giọng ngọt lịm pha chút tiếc nuối tự chế, nó hú nhẹ:

    "Cô nương xin hãy thông cảm cho người ta phải đem trinh tiết làm đầu aa."

    Gì chứ thân thể đồng nam của nó có mất trên người phái nữ thì cũng phải mất trên tay một bé gái loli chớ.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Sun Aug 11, 2013 11:44 pm

    [justify]Crescent Moon 08 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 AquilaNhà ở tập thể số 10 Dahlia

    Tên thuyền trưởng trẻ đóng sầm cửa.

    Thằng nhóc tóc hồng cũng đóng sầm cửa.

    Tên lùn mắt chột trơ trọi giữa cái hành lang vắng.

    Ngồi bó gối. Đung đưa.

    Ngơ ngẩn.
    Cái đầu đen cúi xuống. Tay chọt chọt sàn.

    Sàn thậm chí cũng chả có kiến gián gì ráo. Dám đám côn trùng cũng ớn quá mà dọn đi hết rồi.

    Chán. Gã đứng dậy.

    Ngơ ngẩn.

    Rút hai cây kẹp tăm trong mái tóc đen dài. Lách cách, gã xoay ổ khóa chỗ Aquila. Lững thững đi vào, gã bò tót lên giường, tay vòng qua ôm cứng cái thân hình to phải bằng hai lần gã lắc lư như ôm con gấu bông cỡ bự. Vừa lắc vừa lải nhải như tên say rượu:

    "Tequila. Tequila. Sao tui ế hoài? Ủa mà cậu là trai thiệt hay nữ? Sao tui nghi quá à? Có thằng nào lại đễ đỏ mặt vậy đâu? Ờ mà nếu cậu là nữ........"

    Ờ đó gã lải nhải tới đó là nhổm dậy,

    13+:

    Quên béng luôn "con bé" Dahlia lẫn cái cửa mở tung
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Duex Machina Mon Aug 12, 2013 10:21 am

    Crescent Moon 10

    Nhà ở tập thể số 10 JulyNhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 Cornon

    Một người đàn ông trèo xuống từ mái nhà đón tiếp tụi ta. Ông ta trông mặt mũi rất anh chị, nhưng ở người này ta không cảm thấy có ác khí nên ta vẫn vui vẻ đáp lại.

    _Tôi là Brendon còn nhóc này là...

    Ta khựng lại khi sực nhớ ra ta không hề biết tên thằng nhóc này.

    _...thằng nhóc này tôi gặp lúc ở cảng. Cùng là dân tị nạn nên đi cùng nhau. Không biết ngài đây... có thể cho phép chúng tôi ở chung nhà?

    Ta thành khẩn nói, con Lucifer nay cũng quấn lấy chân người đàn ông nọ van nài.

    _Bé con này cũng đang đói lắm rồi. - ta nói thêm, tay chỉ vô con mèo.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Mon Aug 12, 2013 11:29 pm

    Crescent Moon 10
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 JulyNhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 Cornon

    "Tôi là Brendon còn nhóc này là..."

    "...thằng nhóc này tôi gặp lúc ở cảng. Cùng là dân tị nạn nên đi cùng nhau. Không biết ngài đây... có thể cho phép chúng tôi ở chung nhà?"

    "Bé con này cũng đang đói lắm rồi. - ta nói thêm, tay chỉ vô con mèo."

    Tên chột gật gù rồi đẩy người đàn ông nọ cùng thằng bé vào trong và dĩ nhiên con mèo quấn ở chân cũng lẽo đẽo theo luôn.

    "Dĩ nhiên. Thêm người thêm vui. Ở đây cũng chỉ có tôi cùng 2 người nữa, cả ba cũng là dân tị nạn cả thôi."

    Gã cười toe toét nói. Xong như sực nhớ ra, gã giúp đỡ thằng bé trên lưng xuống đặt nó nằm tạm lên ghế. Còn Brendon gã nhấn cho anh ta ngồi xuống ghế, tay để lại hai trái bắp rồi phóng vào trong, miệng nói vọng lại:

    "Nhà cũng chưa kịp mua gì. Hai người ăn tạm ha"

    Rồi gã chạy ra tay cầm cái khăn ướt, tay cầm một ít bắp đã gỡ ra sẵn để xuống cho con mèo rồi phóng ra chỗ cậu bé. Mồm vẫn toét miệng cười, con mắt lành lặn vẫn chăm chú nhìn thằng bé đang thiêm thiếp, tay cầm cái khăn ướt nhanh nhẹn lau sạch mặt mũi tay chân đã bám bụi đường của thằng nhỏ. Xong, gã kéo ghế ngồi xuống cạnh thằng bé, rồi quay mặt qua nhìn vị khách lạ. Hỏi:

    "Ờ quên. Tôi là Corn... à không Cornon. COR-NON"

    Tên mắt chột tranh thủ đính chính lại cái tên.

    "Anh từ đâu đến vậy? Ủa mà thằng bé có ăn gì chưa?"

    Gã hỏi. Tay vỗ nhẹ vào má cậu bé. Tình hình là nếu gã nói ít thì sẽ chạy lăng xăng khắp căn nhà mà nếu gã không chạy thì cái mồm hoạt động phụ luôn cho cái tứ chi hệt như cả đời gã chưa từng tiếp khách lần nào.

    Mà thật ra .... cũng khá đúng vậy.
    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Tue Aug 13, 2013 6:17 pm

    Crescent Moon 08 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 Aquila

    13+ Này thì cho chừa cái đứa phá :v huhuhaha :v:
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Tue Aug 13, 2013 9:06 pm

    Crescent Moon 08 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 Aquila

    13+ Hổng có gì đâu bỏ cho huyền bí thôi :v :
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Duex Machina Wed Aug 14, 2013 2:11 pm

    Crescent Moon 10

    Nhà ở tập thể số 10 JulyNhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 Cornon

    Con Lucifer sau khi có đồ ăn đã thôi không kêu meo meo nữa. Ta quan sát người đàn ông tên Cornon lau mặt mũi với vỗ nhè nhẹ vào mặt thằng bé, miệng thì cắn bắp ăn.

    _Lúc tôi gặp thằng bé được một chút thì nó lăn ra ngủ nên tôi không biết nó có ăn gì trước đó không. Đành để dành nó quả bắp này vậy.

    Mà nhìn bộ dạng nó, ta không nghĩ nó đã ăn gì.

    _Tôi từ Aldiron, không có gì đặc biệt ngoài việc giờ nó không còn trên bản đồ nữa.

    Ta cười chua chát, rồi lại hỏi Cornon:

    _Mà này, anh ở một mình à? Nhà có còn ai không?
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Wed Aug 14, 2013 9:11 pm

    Crescent Moon 10
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 JulyNhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 Cornon


    "Tôi từ Aldiron, không có gì đặc biệt ngoài việc giờ nó không còn trên bản đồ nữa."

    "Mà này, anh ở một mình à? Nhà có còn ai không?"

    Gật đầu, gã đáp.

    "Có 2 người nữa. Một thằng nhóc không giống thằng và một là tác giả của cái cửa kia. Cả hai cũng sắp về rồi."

    "Tôi sẽ kêu thằng bé dậy cho nó ăn gì rồi nghỉ ngơi. Anh có thể lên phòng trước nếu muốn. Trên đó vẫn còn một giường đôi cho hai người. Chút nữa hai người kia về ăn tối tôi gọi."

    Tên chột nói thêm. Tay cố gọi thằng bé dậy. Cái tay thô ráp vỗ vỗ nhẹ vào má.

    "Nhóc con dậy nào"

    -------

    @Machina: Bạn muốn ghi lên phòng thì ghi không thì mình chờ lượt của Banshee ghi cho July ha Embarassed
    Promise
    Promise
    Squire
    Squire


    Wasted

    Tổng số bài gửi : 376
    Join date : 2013-07-31

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Promise Fri Aug 16, 2013 9:11 pm

    Crescent Moon 10 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 JulyNhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 Cornon

    Thằng nhóc không nhớ nó đã ngủ từ bao giờ.

    Có ai đó vỗ vỗ vô mặt nó mà nó không muốn dậy. Cổ họng nó rên ư ử rồi bất thình lình, nó mở to mắt nhìn trừng trừng vô khuôn mặt người đàn ông chột mắt.

    Bất chợt, nó đưa một ngón tay lên ấn vô mũi chú ấy rồi bật cười khanh khách.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Cro-Vie Fri Aug 16, 2013 9:37 pm

    Crescent Moon 10
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 JulyNhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 Cornon


    Tên nhóc đột ngột mở to mắt. Nhìn trừng trừng. Cũng gần giống mấy cái xác sống lắm rồi đó. Gã chưa kịp phản ứng gì thì thằng bé đã ấn vào mũi cười khanh khách. Nhăn mặt. Tên chột nhìn thằng bé.

    Rồi.

    Hai tay kéo banh má nó lắc qua lắc lại.

    "Nhóc con. Nầy thì phá."

    Gã bật cười giòn với thằng bé. Thả tay ra khỏi má nó, gã xoa đầu, tay chia nó trái bắp nhỏ, nói:

    "Ăn nhẹ đi rồi lên lầu nghỉ tạm sau đó muốn bay nhảy gì tính sau. Đã rõ?"
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Wendigo Fri Aug 16, 2013 10:39 pm

    Half Moon 02 - 10:xx PM
    Nhà số 10

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 RobertoNhà ở tập thể số 10 Aquila

    Cuối cùng lũ gei nhà một với Aquila đã tới được khu nhà dành cho dân tị nạn. Do nhà số mười xa hơn nhà một mà thấy mọi người ai cũng mệt nên Roberto bảo Gam, Angel, Bé Quạ, Cyril và Cybress về nhà trước, anh sẽ đưa Aquila về tận nhà.

    Tất nhiên Roberto biết tới đây rồi thì Aquila hẳn sẽ biết đường về nhà. Chỉ là... chính anh cũng không rõ. Anh chỉ cảm thấy thích thế.

    - Nhà số mười... và... cái cửa đâu rồi?

    Anh đứng trước căn nhà số mười, dòm xuống cái cửa nằm trên sàn.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Quest Sat Aug 17, 2013 11:43 am

    Half Moon 03 - 10:30 PM
    Nhà số 10

    The Wanted

    Nhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 Aquila

    Những lời đồn đại về tên sát nhân chưa bị bắt vẫn đang diễn ra.

    Đêm đó trong căn nhà số mười, các bạn chợt ngửi thấy một mùi lạ trong phòng ngủ nhà mình. Nếu có ai đi dự dạ vũ và bị bắt, các bạn sẽ nhận ra đây chính là mùi thuốc mê.

    Khi tỉnh dậy, bạn sẽ nhận ra Dahlia và July đã mất tích...

    Nhà ở tập thể số 10 JulyNhà ở tập thể số 10 Dahlia
    Nhiệm vụ:
    - Hãy đến đồn trình báo, các bạn sẽ gặp các OCs khác chung tình huống có người thân bị mất ở đó. Sau đó sẽ có tình huống kế tiếp.

    - Những bạn bị bắt sẽ có diễn biến riêng gửi sau. Embarassed
    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Sat Aug 17, 2013 4:25 pm

    Half Moon 03 - 10:30 PM
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 BrendonNhà ở tập thể số 10 CornonNhà ở tập thể số 10 Aquila

    Đêm về.

    Aquila luôn nghĩ rằng ở chung phòng với Cornon là đã tệ rồi. Hắn không nghĩ sẽ có chuyện xấu hơn sẽ xảy ra.

    Chừng mười giờ tối, hắn đang nằm thao thức trên giường. Hàng đống suy nghĩ ngập trong đầu hắn. Kẻ bị truy nã. Con tàu của hắn. Bọn Obscurit.

    Và Cornon.

    Mà tại sao hắn lại nghĩ về tên đó?

    Thằng thuyền trưởng nhắm tịt mắt lại, cố gắng ngủ. Chợt, một thứ mùi là lạ phảng phất trong phòng ngủ hắn. Rõ là mùi lạ. Lẽ nào có người trong nhà đang làm gì đó?

    Hắn tính ngồi dậy để tìm hiểu xem sao thì cơn buồn ngủ lạ lùng chợt ùa tới. Nằm bẹp lại xuống giường, Aquila nhận ra mùi đó là gì...

    Thuốc mê.

    ------

    Chợt tỉnh.

    Nhìn quanh phòng, hắn thấy Cornon cũng vừa tỉnh. Ngồi bật dậy, Aquila chạy qua phòng bên kia. Hắn thấy Brendon đang ngồi ôm đầu.

    Còn July và Dahlia?

    Cornon cũng theo hắn chạy qua bên phòng này. Aquila nhìn hai người đàn ông, vội nói.

    "July và Dahlia..."

    Hắn lại gần kiểm tra giường hai đứa nhỏ, không có manh mối gì.

    Trước khi có ai kịp kết tội hắn vì vụ đạp bay cửa nên kẻ xấu dễ dàng vào nhà, Aquila đã kéo hai người đàn ông ra khỏi nhà.

    "Đến đồn. Ông Horn sẽ cần nghe vụ này."
    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sunstreaker Sat Aug 17, 2013 5:17 pm

    Half Moon 02 - Tối
    Nhà số 10


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 10 RobertoNhà ở tập thể số 10 Aquila

    Aquila không phải một đứa trẻ. Hắn muốn bảo Roberto cứ về đi vì hắn có thể tự tìm về nhà được một khi đã tới khu dành cho dân tị nạn. Rốt cuộc, hắn cũng chẳng nói được gì khi thấy anh chàng thật nhiệt tình.

    Khi dừng trước căn nhà số mười, Aquila định quay lại cám ơn Roberto thì anh đã cất tiếng hỏi.

    "Nhà số mười... và... cái cửa đâu rồi?

    Cửa tôi đá bay rồi.

    Tất nhiên ai lại đáp thế.

    "Nhà cũ quá đó mà. Lúc tôi nhận nhà mới đẩy nhẹ nó đã tự bung ra. Mấy hôm nay bận chưa kịp làm lại cửa nữa. Cỡ mai tôi vào rừng tìm gỗ vậy."

    Hắn gãi đầu cười đáp.

    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 10

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 9:08 am