Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Rosenrot
Cha bán đậu hủ
Mirror Sakura
Silver Guardian
Cherry Jas
kayuki
Nocturne
Quest
Admin
13 posters

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Admin Fri Feb 10, 2012 5:52 pm

    - Nhà số 9 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant 36

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant 30

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant 20



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Jou3
    Tên: Journey Bryant
    Tên thường gọi: Jou
    Tuổi:24
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Anh Quốc
    Ngoại hình: Cao khoảng 1m75, tóc màu nâu đỏ, mắt xám, dáng người thanh mảnh
    Tính cách: Khá hiền lành nhưng bản lĩnh, dễ gần, ở anh có một cái gì đó khiến cho con người ta nhìn vào là tìm được thấy sự bình yên
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Vali mang theo đồ dùng hằng ngày, quần áo, một vài cuốn sách và bức hình chụp chung với gia đình,...
    Những thông tin khác:
    + Sở thích: Nấu ăn, pha cà phê, nghe nhạc cổ điển,...
    + Ghét: N/A
    + Lai lịch: Là chú của Lullaby, sống với cháu từ khi anh chị qua đời trong tai nạn giao thông. Yêu thương cháu không khác gì con và quan tâm hết mực đến cháu mình. Một con người luôn tận tụy và hòa nhã với mọi người.
    " Đến khi cháu đủ trưởng thành và tìm thấy một ai đó có thể tin tường, thì hãy ngoan ngoãn dựa vào chú đi!"


    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Lul
    Tên: Lullaby Bryant
    Tên thường gọi: Lull
    Tuổi:17
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Anh Quốc
    Ngoại hình: Cao khoảng 1m65, tóc vàng kim, mắt xám, dáng người khá nhỏ con
    Tính cách: Một đứa bé trầm tính, trông thì có vẻ hơi vô tâm nhưng thực ra rất quan tâm đến mọi người, chỉ là thằng bé bướng bình không nhận mà thôi.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một chiếc vali nhỏ mang không nhiều đồ : vài bộ quần áo cậu thường mặc, máy nghe nhạc, và thứ cậu quý nhất chính là tấm ảnh chụp chung với gia đình....
    Những thông tin khác:
    + Sở thích: nghe nhạc, thích ngồi yên tĩnh một mình khi có điều gì đó phải suy nghĩ,...
    + Ghét: những người nhiều chuyện
    + Lai lịch: 2 năm trước cha mẹ bị mất trong một tai nạn, Lullaby may mắn sống sót và từ đó cậu sống với chú ruột. Rất yêu thương và muốn giúp đỡ chú nhưng ngoài mặt thì cho rằng sự quan tâm của chú có phải là dư thừa, rằng: " Cháu có thể xoay sở được mọi chuyện mà, chú không cần quá lo lắng đâu!". Thực ra trước khi cha mẹ mất là một con người rất cởi mở, nhưng sau cú sốc đó, cậu dường như chỉ còn mở lòng với chú của mình.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Quest Sun Feb 19, 2012 12:07 am

    Chủ Nhật, Xuân - 02



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và chọn nghề theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 2 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Sun Feb 19, 2012 10:00 am

    Sunday, Spring 02
    Nhà số 9
    7:05


    Dành cả ngày hôm qua để đi dạo quanh ngôi làng và tìm hiểu về nó, và cả một đêm ở tạm ờ nhà của trường làng, hôm nay hai chú cháu mới có thể về đến nơi ở mới của mình.

    Bước vào một căn nhà trống, đây là một căn nhà hai tầng cũng khá là rộng rãi, nếu chỉ có hai chú cháu cạu ở thì không thành vấn đề gì. Trước cổng của căn nhà, Lull có nhìn thấy bảng tên đề đây là căn nhà số 9

    " Chà, số đẹp đấy " - Lull thầm nghĩ

    Bước vào căn nhà, ngay lập tức Lull hắt hơi liên tiếp, Jou cũng theo đó mà ho khù khụ. Khung cảnh trong căn nhà có lẽ là không thuận mắt chút nào...

    - Sao mà bụi thế này nhỉ? - Lull chán nản lên tiếng

    - Vì nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, có lẽ chúng ta sẽ có một ngày dọn dẹp mệt nghỉ đây...- Jou cười một cách miễn cưỡng.

    Bỏ qua cái khoảng bụi bặm, thì nội thất trong căn nhà cũng khá đầy đủ, chỉ cần sửa sang và lau chùi lại một chút, đó là theo nhận xét khách quan của Jou. Nhưng thôi rồi, xem cái mái nhà kìa, có lẽ nên bỏ chút ít thời gian để sửa những chỗ hở này trước khi xui xẻo có một trận mưa bất ngờ ập đến.

    Kế tiếp là phòng ngủ, cũng không khác gì những nơi khác ở khoảng bụi bặm. Đây là phòng ngủ cho cả hai chú cháu nên có lẽ Jou cũng phải cần kiểm tra lại độ vững chắc của cái giường.

    - Ôi thôi... - Jou chán nản lên tiếng - Gãy mất rồi...

    Có lẽ việc chuẩn bị để ở trong căn nhà này thật cũng không dễ dàng chút nào...

    - Chúng ta phải dọn dẹp nhà thôi, lát nữa còn phải đi xin việc làm nữa, với cái túi tiền cụ già đưa hôm qua không đủ cho chúng ta sống lâu đâu. - Jou lên tiếng với cậu cháu đang xem xét vật dụng trong căn phòng...

    - Được thôi, cháu nghĩ là nên bắt đầu từ cái khoản bụi bặm này...- Lull chán nản trong khi hắt hơi thêm vài cái nữa...


    8:40

    - Cuối cùng cũng tạm ổn - Jou thở dài khi nằm vật trên chiếc ghế gỗ của căn phòng khách.

    - Vẫn còn cái giường và cái mái nhà, à lúc nãy cháu còn thấy cái chum nước nữa, nó nứt mất rồi - Lull cũng đã gục trên chiếc bàn gần đó.

    - Chiều chúng ta sẽ làm hết những việc đó, bây giờ có lẽ nên đi xin việc thôi...

    Một sự im ắng phủ lên căn nhà sau câu nói của Jou. Cuộc sống này đến quá bất chợt so với hai chú cháu, đến nỗi bây giờ Lull còn nghĩ mình có lẽ đang ở trong một giấc mơ dài.

    - Chú có nghĩ nó ổn không?

    - Chú không biết...

    Nói rồi Jou đứng bật dậy, mặc vào chiếc áo khoác và nhanh chóng bước ra trước cửa nhà.

    - Đi xin việc nào, hôm nay chúng ta còn nhiều việc lắm nên cháu cũng tranh thủ đi.

    - Cháu có thể xin việc đúng không? - Lull hỏi

    - Chú không cấm cháu, cháu có thể làm một công việc gì đó không quá sức mình là được - Jou nói, giọng của anh không để lộ cảm xúc thái quá. Lull đã mười bảy, và anh phải cho thằng bé được tự do làm điều nó muốn...

    - Vâng!


    Cuộc sống hoàn toàn mới của hai chú cháu bắt đầu trong căn nhà nhỏ này...



    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Mon Feb 20, 2012 2:25 pm

    Sunday, Spring 02
    Nhà số 9
    3:30 PM


    Sau cả một buổi trưa sửa sang cái mái, giờ có lẽ cũng đã ở tình trạng ổn định, hai chú cháu mới bắt đầu vào công cuộc đóng lại cái chân giường. Vì không thể khiêng nó xuống sân nên cả hai đành phải đóng trên lầu.

    - Dám đóng giữa chừng lầu sập thì vui lắm đó - Lull nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

    - A ha ha, cháu đừng đùa nữa. - Còn Jou thì cười cứ như là mếu vậy.

    Sau khi đã đảm bảo độ an toàn, Jou mới bắt đầu cầm búa lên, tay kia cầm đinh, chuẩn bị đóng những phát đầu tiên, còn cậu cháu thì đang giữ vai trò giữ cho cái giường ở vị trí cân bằng.

    - Cần thận trúng tay đó - Lull khẽ cười.

    Mà khuyên vậy cũng đúng, đối với một thanh niên London như Jou thì những công việc như đóng gỗ hay gì gì đó thì cũng rất ít đụng vào, có lẽ bây giờ anh phải tập rất nhiều để chuẩn bị cho cuộc sống thiếu tiện nghi này.

    - A ha ha, hi vọng ổn - Jou cười mếu.



    6:45PM

    Có lẽ mọi thứ trong căn nhà giờ đã ổn, bụi bặm đã được dọn dẹp xong, giường tủ gì thì đã vào trạng thái sử dụng được. Riêng cái chum nước cũng đã được Jou sửa lại, với tình trạng thiếu thốn thế này, không nên lãng phí, phải tái sử dụng hết sức có thể. Và lúc chiều Jou cùng Lull cũng đã đi lấy nước đầy đủ.

    - Kiểu sống này vui mà? Phải không - Jou cười với cậu cháu.

    Một phút suy nghĩ đến với Lull. Đúng vậy nhỉ, từ hôm qua đến giờ biết bao là sự kiện bất ngờ đến với hai người. Nào là máy bay rơi, nào là ngôi làng, nào là cuộc sống mới. Nhưng Lull thực sự không ghét nó chút nào, nó như là, ờ thì làm cho Lull cảm thấy yên bình lạ thường.

    - Vâng... - Nén dòng tâm tư đang tuôn chảy trong người, cậu bé trả lời câu hỏi với một chất giọng thoáng gì đó thờ ơ... - Thôi cháu đi tắm trước nhé, người cháu ngứa ngáy cả lên đây này.

    - Ừa, lát nữa chú sẽ tắm sau, hay hai chú cháu ta tắm chung luôn nhỉ? - Giọng Jou thoáng vẻ đùa cợt.

    - Thôi khỏi đi ạ, cảm ơn chú - Lull hơi đỏ mặt.

    Chắc chắn đêm nay sẽ lại là một đêm yên lành...
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Wed Feb 22, 2012 2:20 pm

    Monday, Spring 03
    Nhà số 9
    8:15 PM


    - Ai da! Jou! Nhẹ tay một chút...

    - Im lặng lại và chịu đựng một xíu đi.

    Hiện giờ thì Jou đang xoa bóp vai cho cậu cháu của mình. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của thằng bé, và vì trước giờ chẳng bao giờ lao động nặng nên kết quả là cả người nó bây giờ ê ẩm lên hết cả.

    - Đau, đã bảo nhẹ tay xíu mà... - Lull nhăn nhó.

    Người thanh niên tóc màu rượu coi như là không nghe thấy cậu nói, anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình, trong lòng có dậy lên chút suy nghĩ. Đành là thằng bé đã lớn rồi, nhưng sao anh vẫn chưa đành lòng cho nó đi làm. Thấy chưa, mới chỉ ngày đầu mà đã như vầy thì làm sao?

    Đừng tự biện hộ...

    Ờ thì được rồi... ngày đầu làm việc ai chẳng thế, rồi từ từ sẽ quen thôi... Thở dài, anh cũng đến khổ vì cái tính hay lo của mình, nếu là phụ nữ chắc anh sẽ là một người mẹ cực kì khó tính mất...

    - Được rồi Jou, cháu ổn rồi, được rồi...

    Rồi cậu bé tóc vàng ngẩn người dậy, chầm chậm vươn vai ra vẻ mệt mỏi lắm.

    - Hôm nay đi làm vui chứ?

    - Vui lắm, cháu có quen thêm một bạn mới nữa, cô ấy cũng khá là dễ gần. - Lull hớn hở.

    - Con gái à? Xinh không?

    - Cô ấy có một mái tóc đen và một đôi mắt màu đỏ khá đẹp, dường như là lớn hơn cháu một tuổi.

    - Vậy à...

    Jou khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu cháu, rồi lại xoa xoa cho nó rối bung cả lên, làm cậu nhóc cũng thấy hơi khó chịu. Lấy cái lý do đã quá ư quen thuộc ra, cậu nói:

    - Jou! Cháu đã...

    Nhưng chưa kịp để Lull nói hết câu, Jou đã vội đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ thoảng qua nhẹ nhàng, tưởng chừng như chẳng có gì cả...

    - Ừ, đã mười bảy rồi...
    - J..Jou...

    - Chỉ là một cái chào thôi mà. - Jou cười. - Thôi chú xuống nhà xem còn gì ăn không đây.

    Rồi anh mở cửa phòng và bước ra, để mặc thằng bé vẫn ngơ ngác, chưa kịp định thần lại...
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Quest Wed Feb 22, 2012 7:07 pm

    Lullaby Bryant

    Thứ tư, Xuân - 05
    7:30 AM


    S.Quest 3: Goodnight Irene

    Một ngày mới lại đến và bạn nhận ra đã tới lúc chuẩn bị đi làm. Bạn nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày bình thường, nhưng bạn không hề hay biết điều sắp tới sẽ đến với mình.


    Nhiệm vụ của bạn:

    3.1 Ghi bài đi làm ở trụ sở làm việc của bạn.


    Lưu ý: các bạn nhớ ghi tên quest trên mỗi bài post để mọi người biết các bạn đang làm quest nhé. Happy
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Quest Thu Feb 23, 2012 12:17 am

    Lullaby Bryant

    Thứ năm, Xuân - 06
    7:30 AM


    S.Quest 3: Goodnight Irene

    Sau hôm đụng độ với cô gái kì lạ tên Irene, bạn quay về nhà, vẫn còn hoài nghi về những gì cô ta nói. Sáng nay thức dậy và định đi làm, vừa rời khỏi nhà bạn ngạc nhiên khi thấy trên tường nhà mình cạnh cửa có một vệt chữ X quẹt lên bằng máu.

    Nhớ tới lời Irene, bạn nghĩ mình phải hỏi người cùng bạn tỏ ra "nghi ngờ" cô ta xem cậu ấy có bị như vầy?


    Nhiệm vụ của bạn:

    3.4 Ghi bài đến gặp Alex và xem cậu ta có bị như thế này không. [bạn có thể ghi trước hay sau khi đi làm đều được]
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Thu Feb 23, 2012 2:22 pm

    Thursday, Spring 06
    Nhà số 9
    7:30 AM


    Trò đùa, đây ắt hẳn là trò đùa...

    Hiện giờ Jou và Lull đang trân trối nhìn vệt đỏ chữ X trên tường. Trông thế này thì có lẽ nó được viết bằng máu. Là ai đã đùa như thế?

    - Cháu có gây họa với ai không vậy? - Jou thở dài.

    Lull không trả lời. Vệt máu màu đỏ ư? Phải chăng nó liên quan đến cái cô gái kia và lời nguyền vớ vẩn của cô ta? Thật sự là hơi khó chịu rồi.

    - Chắc là tại cô ả kia...

    - Cô ả nào cơ? - Jou ngạc nhiên.

    Đùa dai thật, nhất định mình sẽ vạch trần cô ta... Lull thầm nghĩ.

    - Không, không có gì đâu Jou, cháu chuẩn bị đến chỗ làm đây, rửa giùm cháu cái dấu đó đi nha.

    - Này, này Lull...

    Rồi Lull bỏ vào phòng tắm, mặc cho người chú kia vẫn đang lo lắng.

    Chiều nay mình sẽ đến chỗ cậu kia xem sao, không thể để thế này được.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Admin Sat Feb 25, 2012 12:56 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 1:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Mon Feb 27, 2012 10:03 am; edited 2 times in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by kayuki Sun Feb 26, 2012 9:12 pm

    Sat, 08 Spring - 12:00 am

    Solar


    Nhà số 9. Thật mệt a, đã gần 12 giờ trưa rồi, nhanh một chút vậy. Solar thở tìm quanh bụi rậm

    Địa điểm: trong những bụi rậm gần nhà
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Admin Sun Feb 26, 2012 10:56 pm

    Xin chúc mừng, Solar!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm trong bụi rậm!
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Mon Feb 27, 2012 8:20 am

    Monday, Spring 10
    Nhà số 9
    9:03 AM


    Quên béng mất là trứng có thể có ở đâu đó trong nhà, Jou quyết định đi tìm xem sao.

    Địa điểm: Trong chum nước ngoài nhà.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 9:37 am

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong chum nhà bạn. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Mon Feb 27, 2012 10:00 am

    Monday, Spring 10
    Nhà số 9
    9:10 AM


    Chà, ở đây không có trứng rồi, chán thật. Có lẽ Jou nên tìm thêm một vài chỗ nữa. Có thể mái nhà sẽ có chăng?

    Địa điểm: Mái nhà.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 10:03 am

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trên mái nhà bạn. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Mon Feb 27, 2012 10:11 am

    Monday, Spring 10
    Nhà số 9
    9:15 AM


    Lại không có trứng, chán nhỉ. Nhưng không sao, có lẽ Jou nên đi ra ngoài tìm xem. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, phải thật siêng năng lên đúng không?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:38 pm

    Thứ Hai, Xuân 10
    Lễ Phục Sinh đã kết thúc!




    Cuối cùng thì lễ Phục Sinh đã kết thúc.

    Ngày mai những lồng đèn hình quả trứng sẽ được gỡ xuống, những sạp trò chơi ngoài quảng trường cũng nhanh chóng được dọn đi, còn những người dân chăm chỉ làng Sồi sẽ quay về cuộc sống thường nhật của họ, với sáng đi làm kiếm cơm và chiều nghỉ ngơi.

    Ngày mai bạn sẽ đi làm lại với giờ giấc như ngày thường, dịp lễ đã bế mạc và đợi chờ một dịp lễ khác đến.

    Dù bạn có tham gia đi Cuộc thi Tìm trứng hay không, thì bạn cũng có biết đến. Và sự thật là trò tìm trứng là do người lớn nghĩ ra cho trẻ con chơi vào lễ Phục Sinh, nhưng người lớn tìm về tuổi thơ và chơi nó cũng không phải ý tồi, nhỉ?

    Trứng Phục Sinh nếu bạn có thì chúng thường là trứng gà luộc, hoặc là trứng làm bằng socola, hay cũng có thể là những quả trứng giả bên trong toàn kẹo. Tùy ý bạn muốn cho số trứng mình tìm được là gì.

    Trước khi nằm xuống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới, bạn tình cờ trông thấy một con thỏ màu hồng phóng ngang qua cửa sổ nhà bạn. Bạn đã từng nghe những câu chuyện kể cho trẻ em vào lễ Phục Sinh, rằng chính là một con thỏ Phục Sinh màu hồng đặc trưng đã để lại những quả trứng đủ màu cho bạn tìm.

    Vậy ra số trứng trong cuộc thi có thật là do chú thỏ hồng đó để lại không?

    Có lẽ là bạn hoa mắt, dù sự thật thế nào thì không ai rõ.


    - Lễ Phục Sinh kết thúc -
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by kayuki Wed Feb 29, 2012 8:58 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry


    _ Ara~ Số 9 - Lulla!

    Lunar reo lên khiến Cherry và Solar giật mình.

    _ Người quen của Lunar à? - Cherry-san tò mò hỏi

    _ Ừa, đồng nghiệp của tôi đó

    Nó tự hào khoe rồi đẩy Cherry lên trước ý bảo gõ cửa khiến cô nàng có chút ngạc nhiên quay lại nhìn nó

    _ Sao Lunar không gõ, dù sao cũng là nhà của người quen mà.

    _ Thôi, Cherry-san gõ đi, đến lượt của cô mà.

    Cherry vẻ mặt có chút bất mãn đưa tay gõ nhẹ cánh cửa.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Wed Feb 29, 2012 9:30 pm

    Monday, Spring 10
    Nhà số 9
    Sáng


    Nghe tiếng gõ cửa, Jou cũng hơi bất ngờ. Ai mà lại đến thăm nhà hai chú cháu nhỉ? Hay là một trong những người bạn ở Miami? Có chút vui trong lòng, Jou bước lại gần cánh cửa và đưa vặn tay cầm.

    Đó là ba người, hai người nữ và một cậu con trai. Jou không quen họ. Rồi anh cất tiếng hỏi:

    - Xin lỗi, mọi người tìm ai?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by kayuki Fri Mar 02, 2012 4:17 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry | Jou


    "Er, không phải Lulla~"

    Lunar giật mình thầm nghĩ và cố nhớ lại xem người này là ai. Rồi đột nhiên nó thốt lên

    _ A, cậu của Lulla!

    Nói rồi lại chột dạ vì lỡ nói quá to, nó nhìn người kia cười cúi chào lễ phép, sửa giọng một chút rồi mới nói tiếp

    _ Xin chào cậu của Lulla, cháu là Lunar cùng gia đình đi thăm hàng xóm thôi ạ. Tặng cậu với Lulla quả trứng Phục sinh này. Hai người nghỉ lễ vui vẻ ạ!

    Nó cười cười đưa hai quả trứng cho người kia và hi vọng để lại ấn tượng tốt với người lớn trong nhà của Lulla. Solar đứng phía sau nhìn nó rối rít như thế mà cố nhịn cười
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Fri Mar 02, 2012 8:34 pm

    Monday, Spring 10
    Nhà số 9
    Sáng


    - A, cậu của Lulla!

    Jou có chút bất ngờ trước câu nói của cô bé tóc đen. Lulla? là Lull hả? Cậu? Jou là chú của nó mà?

    - Xin chào cậu của Lulla, cháu là Lunar cùng gia đình đi thăm hàng xóm thôi ạ. Tặng cậu với Lulla quả trứng Phục sinh này. Hai người nghỉ lễ vui vẻ ạ!

    Nhận quả trứng từ tay cô bé, Jou khẽ cúi đầu cảm ơn cả ba người.

    - Vậy ra cô bé là Lunar? Lull có nhắc đến cô bé...

    - Ai vậy Jou?

    Vừa lúc đó Lull bước ra từ nhà bếp. Đưa mắt nhìn lướt qua những vị khách, mắt nó bỗng dừng lại, lộ rõ vẻ bất ngờ:

    - Ủa? Lunar? Và... ai kia?
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Cherry Jas Sat Mar 03, 2012 9:22 pm

    Thứ hai, Xuân 10, Sáng
    Cherry | Lunar & Solar | Jou & Lullaby



    - Ủa? Lunar? Và... ai kia?

    Chủ nhà đã ra hết rồi, mà còn là người quen của Lunar nên tôi không giới thiệu thì cũng có hơi kì thế nào. Mỉm cười tươi tắn, tôi nói.

    - Xin chào, tôi là Cherry và kia là Solar. Hôm nay cùng Lunar đến tặng trứng và chúc hai người ngày Lễ Phục Sinh vui vẻ.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Sun Mar 04, 2012 8:30 am

    Monday, Spring 10
    Nhà số 9
    Sáng


    - Xin chào, tôi là Cherry và kia là Solar. Hôm nay cùng Lunar đến tặng trứng và chúc hai người ngày Lễ Phục Sinh vui vẻ.

    Người lớn tuổi nhất trong ba người cũng đã tự giới thiệu, lúc ấy Jou mới chợt nhận ra là mình chưa mời khách vào nhà.

    - Vâng, cảm ơn cô, cô và các em cũng vậy nhé. À mà, mọi người hãy vào nhà uống chút nước đã nhé?


    Last edited by Road to the Wind on Tue Mar 06, 2012 1:55 pm; edited 1 time in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by kayuki Mon Mar 05, 2012 8:16 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry | Jou | Lullaby


    Cậu của Lulla thật hiền a~ Đó là ấn tượng của Lunar đối với Jou.

    _ Ủa? Lunar? Và... ai kia?

    Lúc này chắc nghe ồn ào bên ngoài Lulla xuất hiện, nó vui vẻ vẫy vẫy tay, Cherry-san lúc gặp người ngoài thì lúc nào cũng lịch sử và có phong cách cả. Đợi cô giới thiệu xong thì chủ nhà mời gia đình nó vào. Lunar có chút phân vân.

    _ A chắc thôi ạ. Thế thì phiền hai người lắm.

    Dù sao cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của người ta nên không teh63 để người khác bận rộn vì mình được và dù sao nó cũng còn khác nhiều người ngôi khác chưa tặng.

    _ Lần sau gặp ạ!

    Nó cúi chào cậu của Lulla rồi vẫy tay chào Lulla sau đó kéo đoàn quân của nó tiếp tục lên đường
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Nocturne Tue Mar 06, 2012 2:00 pm

    Monday, Spring 10
    Nhà số 9
    Sáng


    Jou cũng vẫy tay chào ba người. Đợi đến khi họ khuất bóng, Jou mới buông lời hỏi thằng cháu:

    - Cậu? Cháu nói với cô bé chú là cậu cháu à?

    Gãi gãi sau gáy, Lull mới trả lời, chán nản:

    - Đâu, chú mà, chắc cô ấy nhớ nhầm...

    Thở dài, Lunar đúng là, chắc cô ấy lại nhớ nhầm thôi. Nghĩ thế, Lull khẽ lắc đầu, bước vào nhà trong làm tiếp việc đang dở.


    Chú hay cậu cũng đều không ổn cả, Lull à.



    Sponsored content


    [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant Empty Re: [Nhà số 9] Journey & Lullaby Bryant

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 1:51 pm