- Số 07 Đường Goldensand -
Căn nhà hai tầng bằng đá với một khoản sân nhỏ.
Tầng trệt gồm một căn phòng khách, một căn bếp, một nhà kho chứa đồ. Trên lầu là hai phòng ngủ kiêm phòng làm việc, mỗi phòng có một chiếc giường đôi, nhà tắm và vệ sinh.
- Hãy ghi bài đến Quán rượu, sẽ có người gặp bạn.Kính gửi cô Murdock,
Chúng tôi được biết cô từ Thủ đô mới đến Sandstorm. Mạng lưới thông tin cho chúng tôi hay cô từng tham gia chuyến đi tìm kho báu của ngài Roland ở Blue Heaven.
Rất ấn tượng, cô Murdock. Không biết cô có hứng thú vào một công việc cứu thương nhưng tiền nhận được rất hậu hĩnh? Hãy đến Quán rượu Seven Dwarves và cầm theo lá thư này, sẽ có người gặp cô. Địa chỉ nằm sau mặt lá thư này.
Kính thư,
- Hãy ghi bài đến Quán rượu, sẽ có người gặp bạn.Kính gửi cô Murdock,
Chúng tôi biết cô đã làm những gì ở Thủ đô. Hãy gặp chúng tôi ở quán rượu Seven Dwarves. Mang theo thư này. Sau 24h không thấy cô, chúng tôi sẽ rời khỏi đó.
Kính thư,
- Ghi bài đến Bệnh viện và đến quầy tiếp tân.Kính gửi cô Murdock,
Chúng tôi được báo từ bà Sforza ở Thủ đô rằng cô từng là một y tá xuất sắc của bà ấy. Liệu cô có muốn tiếp tục cống hiến sức mình để cứu chữa cho những phận người không may? Hãy đến bệnh viện gặp chúng tôi nếu cô muốn nhé. Cám ơn cô.
Kính thư,
- Ghi bài đến Trường học và hỏi quầy tiếp tân.Kính gửi cô Murdock,
Chúng tôi là ban giám hiệu trường học ở Sandstorm. Chúng tôi hiện đang rất thiếu giáo viên. Liệu cô có muốn tham gia nghiệp giảng dạy không? Hãy đến trường học nếu cô nhận lời. Cám ơn cô.
Kính thư,
- Ghi bài đến Trại lính và hỏi ban tuyển lính.Kính gửi cô Murdock,
Tôi là cố vấn Hoàng gia cho lãnh chúa Gahnilos của Sandstorm. Tôi nhận được thư đề nghị của ngài Roland rằng cô là một người rất có tiềm năng. Chúng tôi có công việc dành cho cô ở Trại lính. Nếu cô muốn, hãy đến đó để xin tuyển.
Chúc cô một ngày tốt lành,
Kính thư,
- Bạn nhận được 300 Đồng vàng.Cháu Murdock,
Trong đây là lương tháng vừa qua của cháu. Chúc cháu những điều tốt lành nhất. Nhớ lâu lâu về thăm ta nha.
Thân,
Maria
- Khi nào bên Quảng trường trong lòng thành phố Sandstorm có post mở màn lễ hội của Admin, các bạn hãy ghi bài ra đó để cùng chung vui gặp gỡ các OC khác nhé.- Lễ mừng Năm mới ở Quảng trường -
Một năm mới sắp đến.
Vào 6:00 PM ngày Full Moon 10 sẽ có lễ hội mừng năm mới. Bao gồm các quầy trò chơi và đồ ăn đủ loại mà các vị có thể nghĩ ra. Sẽ có nước uống miễn phí cho những người tham gia.
Đúng nửa đêm qua năm mới sẽ có bắn pháo bông. Rất mong mọi người cùng gặp mặt chia vui!
Chị Eileen,
Chị ở nhà này đúng hôn? Mong là em không gửi lộn. Dạo này chị sao rồi ạ? Khỏe hết chứ? Em đang làm lính hoàng gia mới được thả nè. Chị gửi thư hồi âm nha, lâu không nghe tin chị nhớ ghê.
Năm mới sắp tới rồi đó. Chúc chị thật nhiều may mắn và hạnh phúc nha.Silva
Kèm theo thư là một gói choco có nơ màu xanh lục.Chị Eileen,
Feier và Crow đây. Đã lâu không nghe tin tức về chị. Chị như thế nào rồi? Cuộc sống ở Sandstorm đã ổn định hết chưa? Nếu được chị hồi âm lại cho tụi em nha. Đây là chút choco tụi em muốn tặng nhân dịp năm mới mong chị không chê.
Chúc chị năm mới hạnh phúc và nhiều may mắn.Thân,
Feier & Crow
Đính kèm là một gói kẹo bạc hà.Eileen,
Năm mới vui vẻ và nhiều may mắn.
Edelweiss
Tặng kèm theo thư là một gói kẹo cam thảo.Eileen,
Chúc cô một năm mới vui vẻ. Tôi chờ hồi âm của cô. Xin lỗi vì tôi không biết nên viết thư thế nào cho hay. Hy vọng là cô thích kẹo cam thảo. Tôi không rành đồ ngọt lắm nên chọn mua đại cái này.
Einarr
Gửi kèm một bình thủy tinh hình tròn bên trong có đựng cành hoa khô màu đỏ.Chị Eileen,
Chị còn nhớ em không? Ở cùng một thành phố mà em chưa có dịp nào ghé thăm chị. Chị vẫn khỏe chứ? Sandstorm rất khắc nghiệt, nhớ giữ sức khỏe nha chị. Chúc chị năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn.Hiema.
Gửi kèm là một tấm thiệp ép chiếc lá đỏ của rừng Eastern Jewel.Chị Eileen,
Cảm ơn lá thư và món quà của chị, bánh rất ngon, em rất thích. Dạo này em vẫn khỏe và đã thích nghi với cuộc sống ở đây, còn chị thế nào ạ? Thỉnh thoảng viết thư cho em nha.
Em cũng chúc chị một năm mới vui vẻ và may mắn.Alicia.
|
|