- Nhà số 20 -
Tình trạng nhà cửa:
- Nhà hai tầng khá nhỏ đủ cho một người, có ống khói.
- Do chủ cũ đã qua đời nên tình trạng nhà còn ở được, nhưng cái chum nước đã bị vỡ nên bạn nhớ ra chợ mua mới rồi ra sông đong đầy chum luôn. Lương thực cạn kiệt rồi nên bạn cũng nhớ ra chợ mua thêm nhé.
- Do thời xưa chưa có bếp ga bếp điện nên mọi việc nấu nướng đều thông qua than củi cả nhé.
- Tình trạng nhà cửa:
- Lương thực:
- Nước sinh hoạt:
- Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
- Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)
Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
- Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
- Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.
Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
- Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
- Đong đầy thì cộng lên 100%.
Thông tin chủ nhà:
Tên: Kail June
Tuổi: 14
Giới tính: nam
Quê quán: 1 vùng quê ở nứơc Anh.
Ngoại hình:tóc đen, mắt nâu, da trắng, toàn thân:1m56 / 40kg.
Tính cách: trẻ con, nhí nhảnh, cà chớn theo đúng kiểu cậu ấm cô chiêu bị đạp khỏi xã hội
Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: vệ sinh cá nhân, 1 hộp nứơc hoa dành cho nam, 1 cuốn tập giấy trắng và 1 quyển sách cổ tiếng Anh cổ dày đủ làm gối nằm.
Những thông tin khác:
+ Sau cổ có một vết thẹo nhỏ, trông giống hình xăm hơn hình dấu tứ thị.
+ Lai lịch: dù có vẻ ngoài hiền lành nhưng vì là cậu ấm lại ở vùng quê hông phải thành thị, thành ra ba má cũng hơi vô trách nhiệm, trưởng giả học làm sang nên đặt cho thằng con cái tên hết sứ ba chấm và nửa mùa hoa hẹ, và gieo vào đầu nó cái tư tưởng lỗi thời nhất, thành thử ra thằng con cũng hơi bất thường.
- có một đặc điểm nổi bật là: cực kì xui. đi đến đâu là ngừơi ta xui lây tới đó.
+ sở thích: vạch lá tìm sâu, đi nhong nhong phá thiên hạ, rảnh thì kiếm người phá. (ko hi vọng bị dân chúng Oakville ghét sớm )
+ sở ghét: những con gì nhỏ xíu bò bò (cậu ấm mà :->)