Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+2
Shaman
Admin
6 posters

    [Nhà số 20] Sohma Youji

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Admin Sat Jun 23, 2012 11:15 pm

    - Nhà số 20 -



    Tình trạng nhà cửa:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 20] Sohma Youji 90

    • Lương thực:
      [Nhà số 20] Sohma Youji 72

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 20] Sohma Youji 30

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 20] Sohma Youji 72



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 20] Sohma Youji Youji1
    Tên: Sohma Youji
    Tuổi: 16
    Giới tính: Nữ
    Quê quán: Nhật (có nửa dòng máu Việt)
    Ngoại hình: Tóc đen dài gần nửa lưng, thường được buộc gọn đằng sau gáy. Mắt đen. Da trắng. Gầy nhưng cứng cáp, cao khoảng 1m56.
    Tính cách: Hơi khó hiểu, ít nói với người lạ (người quen thì vô tư), sâu sắc, hiền lành theo một nghĩa nào đó, đôi khi thích được yên tĩnh một mình.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì: 3 cái rubic gồm 1 cái 3x3, 1 4x4 và 1 6x6, vật dụng dùng hằng ngày, 1 hộp bút chì gỗ, vài bộ quần áo và nhiều đồ linh tinh khác.
    Những thông tin khác:
    + Lai lịch: Là con út trong một gia đình có gia cảnh hết sức bình thường ở Tokyo. Gồm cha mẹ, 1 con trai trưởng và 3 con gái. Mẹ là người Việt.
    + Sở thích: Chơi rubic, đọc sách, thức ăn ngon, sự mát mẻ.
    + Sở ghét: NHỀN NHỆN ( tính cách con bé sẽ thay đổi 180 độ khi gặp cái thứ này), những người lắm chuyện.
    + Sở trường: Chơi rubic, chơi được sáo.
    + Sở đoản: sợ ma.
    + Thói quen: Thích mặc đồng phục, lúc nào cũng mang theo rubic để chơi.
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Shaman Mon Jun 25, 2012 10:02 pm

    Monday, Spring 05 - Nhà số 20
    Sohma Youji


    Gần trưa


    Youji chọn một căn nhà nhỏ của khu dân cư để làm chỗ dừng chân. Đây là lần đầu tiên nó sống một mình, thật lòng thì có chút bất an. Trước giờ, con bé sống với gia đình, được cha mẹ bảo hộ, lo lắng, chăm sóc, giờ đây thì mọi chuyện nó phải tự sắp xếp lấy.

    Sẽ ổn thôi. - Youji tự trấn an. Đúng vậy, rồi nó sẽ ổn thôi.

    Trước hết thì xem nào, nhà cửa bụi bặm quá, chắc chắn cả ngày hôm nay nó phải dọn dẹp thật sạch sẽ, nếu không muốn tối nay không có chỗ ngủ. Và, ờm, đến giờ Youji mới nhận ra bụng của nó đang kêu réo. Chuyện lương thực thì không phải lo, 1000 vàng mà trưởng làng cho lúc nãy hoàn toàn có thể giải quyết.

    Nào nào, dẹp tất cả sang một bên đi, dọp dẹp nhà cửa phải được ưu tiên hàng đầu.

    Hì hụi dọn.

    Bỗng.

    Từ bên góc nhà, một sinh vật bự bự đen đen xuất hiện. Nó sở hữu một bộ lông kì vĩ, ít nhất là trong mắt Youji. Tám chân...kích cỡ bằng lòng bàn tay...

    Phản ứng đầu tiên của Youji là nhảy phóc lên cái gì cao cao gần đó, nhìn sinh vật trời đánh kia bò lại gần mình với đôi mắt không thể nào mở to hơn.
    .
    .

    Ba ơi....Mẹ ơi...

    Không, không phải....

    Súng, đúng rồi, là súng....

    .

    Không, Tch, không...

    .

    Nước, lũ, sóng thần....

    AAAAA

    .
    .


    .

    BOM, nổ một phát là xong hết....

    Đúng, chỉ nổ một phát...

    AAAAAA, khôngggggggggg!!!!!!!

    .
    .

    LỬA ĐI, một mồi là XONG HẾT!!!!!!!!!!!!!!

    AAAAAAAA

    AAA

    AA

    .
    .

    a

    a.....

    a....

    .
    .
    .



    Last edited by Narcissus on Tue Jun 26, 2012 4:09 pm; edited 1 time in total
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Quest Tue Jun 26, 2012 12:17 am

    Thứ Ba, Xuân - 06



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 6 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 7 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Danh sách các nghề còn trống đây:
    https://oakville.forumvi.com/t12-topic#21

    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Prino Chan Tue Jun 26, 2012 2:44 am


    Thứ Hai, Xuân 05
    Dãy nhà khu dân cư
    Prino


    Lúc kéo chum đi lấy nước, cậu đi qua nhà một người bạn. Là một cô gái rất dễ thương đã trấn tĩnh và cố gắng giúp cậu.

    Pri đặt xuống trước cửa bó hoa cậu hái lúc nãy ngoài bìa rừng rồi đẩy chum đi.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Silver Guardian Thu Jun 28, 2012 12:12 am

    Tues. Spring 06
    Nhà số 20


    .I'll Be Around.
    .Youji - Six.




    9:00 AM

    Six nghe nói lại thêm một chuyến người gặp nạn. Chính thế nên hắn quyết định sẽ qua thăm họ xem thế nào. Dừng lại trước một căn nhà mang số hai mươi mới có người định cư, Six đưa tay lên gõ:

    _ Xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Shaman Thu Jun 28, 2012 3:10 pm

    Tuesday, Spring 06 - Nhà số 20
    Sohma Youji


    9:00 AM


    - Xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

    Tiếng gõ cửa vang lên. Lạ nhỉ, nó chỉ vừa đến đây, đã quen biết ai đâu. À, cũng có thể là cậu bạn có tên là Prino mà Youji quen ở nhà trưởng làng. Mỉm cười, nó bước nhanh ra mở cửa.

    - Có tôi đây.

    Cánh cửa mở ra. Xuất hiện trước mắt nó là một người đàn ông, với cách ăn mặc khá kì lạ và mái tóc dài màu vàng kim. Chiếc kính đen và khẩu trang làm con bé không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Hơi ngạc nhiên, Youji nói:

    - Ưm, anh tìm tôi có chuyện gì ạ?








    Monday, Spring 05 - Nhà số 20
    Sohma Youji



    Bó hoa không chủ được đặt trước nhà tự lúc nào. Là ai vậy nhỉ?

    Youji mỉm cười cầm bó hoa lên, thật đẹp. Đây là hoa rừng, vậy người tặng ắt hẳn vừa hái từ trong rừng cách đây không lâu.

    Có thể, người đặt bó hoa ấy ở đây là người Youji quen. Prino chăng?

    Dù là ai đi chăng nữa, nó vẫn cảm ơn, vì một niềm vui nho nhỏ mà người ấy đã mang đến cho nó.


    Hy vọng, trong bó hoa này, có một bông là Nacissus.



    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Silver Guardian Fri Jun 29, 2012 12:47 am

    Tues. Spring 06
    Nhà số 20


    .I'll Be Around.
    .Youji - Six.




    9:05 AM

    Đó là một cô bé độ mười sáu với mái tóc đen nhánh và cặp mắt cùng màu. Nhìn thấy hắn, cô gái cất tiếng hỏi:

    _ Ưm, anh tìm tôi có chuyện gì ạ?

    Six nhanh cúi đầu chào và vui vẻ đáp lời:

    _ Xin chào và xin thứ lỗi vì đã làm phiền cô bé. Tôi là Six và tôi là lính canh của làng. Nghe nói có người vừa đến nên tôi muốn biết liệu cô bé có gặp vấn đề gì trong việc định cư không?
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Shaman Fri Jun 29, 2012 4:01 pm

    Tuesday, Spring 06 - Nhà số 20
    Youji - Six


    9:10 AM


    - Xin chào và xin thứ lỗi vì đã làm phiền cô bé. Tôi là Six và tôi là lính canh của làng. Nghe nói có người vừa đến nên tôi muốn biết liệu cô bé có gặp vấn đề gì trong việc định cư không?

    Ra người thanh niên này là lính canh, và cách nói chuyện của anh ta có vẻ còn khách sáo. Youji bỗng dưng cảm thấy ngôi làng này thật thân thiện, vì thế nên vui vẻ trả lời:

    - Chào anh, Six, tôi là Youji. Hiện giờ mọi việc vẫn ổn, tôi vẫn chưa gặp khó khăn gì, cảm ơn anh.

    Trừ việc con nhện hôm qua, nhưng sau một hồi chật vật với nhiều "biện pháp" khác nhau, con bé đã đuổi được cái thứ ấy ra khỏi nhà. À, và cả việc sống một mình nữa.

    - Vậy anh có muốn vào trong nhà nghỉ một chút không?

    Youji vui vẻ nói với người lính canh.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Silver Guardian Sat Jun 30, 2012 3:16 pm

    Tues. Spring 06
    Nhà số 20


    .I'll Be Around.
    .Youji - Six.




    9:15 AM

    _ Vậy anh có muốn vào trong nhà nghỉ một chút không?

    Cô bé tên Youji vui vẻ cất lời hỏi. Six không muốn làm phiền Youji, nhưng hắn cũng không khỏi tò mò muốn biết thêm vì sao cô gái lại ở làng này. Mà theo như Trưởng làng nói, là "gặp nạn".

    _ Đó sẽ là một hân hạnh với tôi, cám ơn Youji nhiều.

    Six cúi đầu cảm ơn Youji trước khi cùng cô ấy vào trong nhà.
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Shaman Sat Jun 30, 2012 7:48 pm

    Tuesday, Spring 06 - Nhà số 20
    Youji - Six


    9:20 AM


    - Đó sẽ là một hân hạnh với tôi, cám ơn Youji nhiều.

    Six cúi đầu cảm ơn Youji trước khi cùng cô bé vào trong nhà. Vì chỉ vừa chuyển đến đây hôm qua nên Youji chỉ có thể mời anh ta nước lọc. Để khi khác ổn định hơn con bé sẽ mời người lính canh chăm chỉ này thứ khác vậy.

    Đặt ly nước lên bàn, Youji nhìn Six một lúc, rồi hỏi, hơi ấp úng:

    - Vậy anh có biết tại sao tôi lại ở đây không? À, tôi biết là câu hỏi có hơi kì quặc, nhưng anh có biết tại sao không?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Silver Guardian Mon Jul 02, 2012 2:13 am

    Tues. Spring 06
    Nhà số 20


    .I'll Be Around.
    .Youji - Six.




    9:25 AM

    _ Vậy anh có biết tại sao tôi lại ở đây không? À, tôi biết là câu hỏi có hơi kì quặc, nhưng anh có biết tại sao không?

    Youji ấp úng hỏi sau khi mời Six ly nước. Đôi mắt hai màu giấu sau cặp kính nhìn cô bé một lúc, rồi hắn nghiêng đầu hỏi:

    _ Youji đang chuẩn bị đi nghỉ ở Somers? Trên một chuyến bay tên Lucky Seven đúng không?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Admin Tue Jul 03, 2012 2:51 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 3:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Sat Jul 07, 2012 2:32 am; edited 1 time in total
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Shaman Tue Jul 03, 2012 8:52 pm

    Tuesday, Spring 06 - Nhà số 20
    Youji - Six


    9:30 AM


    - Youji đang chuẩn bị đi nghỉ ở Somers? Trên một chuyến bay tên Lucky Seven đúng không?

    Ngạc nhiên vì anh ta biết chuyện đó, Youji hơi ngẩng người lên. Chắc chắn người lính canh này biết chuyện gì đó, nó phải hỏi đầu đuôi mới được.

    - Đúng rồi, tại sao anh biết chuyện này hay vậy?

    Nó nói tiếp:

    - Nhưng tôi không đi trên chuyến Lucky Seven, chuyến bay của tôi mang tên Blackjack 21 kia.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Juno Sat Jul 07, 2012 2:31 am

    Spring 14
    Tìm trứng (15)


    Juliette:

    Lượt tìm cuối cùng, Juliette chọn căn nhà số 20 và tìm ở bụi rậm quanh đó.

    Địa điểm: bụi rậm
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Admin Sat Jul 07, 2012 2:31 am

    Xin chúc mừng, Juliette!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm ở bụi rậm!
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Silver Guardian Mon Jul 09, 2012 1:38 am

    Tues. Spring 06
    Nhà số 20


    .I'll Be Around.
    .Youji - Six.




    9:35 AM

    _ Nhưng tôi không đi trên chuyến Lucky Seven, chuyến bay của tôi mang tên Blackjack 21 kia.

    Nghe cô bé nói khiến Six khẽ nhướn mày. Dù tên thay đổi nhưng số phận hai chuyến bay lại như nhau, có chăng là trùng hợp?

    _ Chà, vậy ra họ đã đổi tên chăng? Tôi... cùng với một số người khác cũng trên một chuyến bay đến Somers, tên là Lucky Seven. Chúng tôi gặp tai nạn và... đã ở đây. Cũng đã một năm rồi.

    Six đưa tay gãi đầu rồi cười nói:

    _ Quanh đây toàn là rừng, không biết có nguy hiểm gì rình rập nên cuối cùng chúng tôi ở lại làng này. Vậy đấy, Youji có câu hỏi gì không?
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Shaman Wed Jul 11, 2012 4:12 pm

    Tuesday, Spring 06 - Nhà số 20
    Youji - Six


    9:30 AM


    Youji chăm chú nghe người thanh niên nói, cố hình dung ra việc gì đang diễn ra. Vậy là không chỉ Youji, thời gian trước còn có nhiều người bị tai nạn và đến đây nữa. Cả chuyến bay Lucky Seven, con bé đã từng nghe về nó, nhưng không chú ý lắm nên chẳng nhớ.

    Nếu sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ trong đầu, thì việc này chẳng đơn giản xíu nào.

    - Quanh đây toàn là rừng, không biết có nguy hiểm gì rình rập nên cuối cùng chúng tôi ở lại làng này. Vậy đấy, Youji có câu hỏi gì không?

    Youji giật mình, đưa suy nghĩ quay về lại hiện tại. Im lặng một chút, con bé hỏi:

    - Vậy thì anh cũng là người gặp tai nạn? Và tất cả những người gặp tai nạn hiện nay đều sống ở đây?
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Quest Thu Jul 19, 2012 4:54 pm

    Quest chính số 4 giao cho các chuyến còn lại


    Thứ Tư - Xuân 28
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng khá lâu rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Khi làm xong Quest bạn sẽ dẫn link báo vào trong topic này:
    https://oakville.forumvi.com/t44p30-topic#5955

    Chúc vui Happy
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Quest Sat Aug 18, 2012 2:04 am

    Thứ Bảy - Thu 27
    7:00 AM



    Quest 5: The End justifies the Means.

    Gần hai năm bị kẹt lại quá khứ, đã đến lúc thay đổi.

    Sáng nay bạn sẽ tỉnh dậy và cảm thấy mọi chuyện khác lại so với bình thường. Rời khỏi nhà, bạn nhận thấy ngôi làng Oakville vắng lặng lạ thường. Không có một bóng người dân nào.

    Oakville như một thị trấn ma.

    Đương bỡ ngỡ, thì bạn trông thấy những hành khách Lucky Seven và Blackjack 21 vẫn còn ở đây. Chợt đằng xa, bạn trông thấy bóng Trưởng làng.

    - Trưởng làng!

    Một hành khách cất tiếng gọi, vị Trưởng làng quay nhìn về phía các bạn rồi nói:

    - Hãy vào rừng.

    Rồi ông biến mất hẳn, để lại cho các bạn muôn điều khó hiểu. Bạn sẽ làm gì? Vào rừng chứ?


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài cho OC bạn đến Rừng. Đúng 6:30 PM ngày 18/8 sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo.

    Lưu ý:
    - Đây là Quest cuối cùng, tất cả OC phải làm. Embarassed
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Quest Fri Feb 08, 2013 3:12 pm

    Thứ Năm - Đông 29
    5:02 AM


    Homecoming Quest

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi là qua năm mới.

    Bạn đã bị kẹt tại làng Oakville được hai năm, thời gian tưởng như rất dài nhưng trôi đi rất nhanh.

    Sáng ngày hôm đó trời khá là lạnh, tuyết rơi dày đặc và bạn thì vẫn đang cuộn mình trong chăn. Tất cả nhân viên đều đã được nghỉ để chuẩn bị lễ lộc đón năm mới, thế thì dậy trễ chút có sao?

    Đột nhiên bạn nghe có tiếng động lạ trong nhà. Và dù bạn nghĩ gì đi chăng nữa, trí tò mò thôi thúc bạn đi kiểm tra xem sao.

    Và kia, nằm ngay giữa phòng bếp nhà bạn, là một người thanh niên với mái tóc màu lam sẫm!


    Nhiệm vụ của bạn trong Quest này:

    - Ghi bài nhận người lạ/quen tùy ý bạn, rồi sau đó RR tùy thích. Embarassed

    - OC lạc sẽ ko nhớ làm sao mình lại tỉnh dậy ở Oakville, nhưng điều cuối cùng OC đó nhớ mình làm gì sẽ tùy ý chủ OC tưởng tượng. Embarassed
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Shaman Fri Feb 08, 2013 3:52 pm

    Thursday, Winter 29 - Nhà số 20
    Youji - Jr


    5:10 AM


    Ngoài trời gió tuyết vẫn đang tiếp diễn, khung cửa sổ căn nhà số 20 đã phủ một lớp bông tuyết dày, không thể nhìn xuyên qua, nhưng vẫn có thể thấy bập bùng ánh lửa. Ánh sáng le lói từ cây đèn soi rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chủ nhân căn nhà, Youji đôi khi có thói quen để đèn khi ngủ, vì nó cũng có lúc sợ bóng tối.

    Tuy chỉ mới sống ở nơi đây không lâu, nhưng Youji rất thích cái lạnh khi đông về ở nơi này. Cảm giác cuộn mình trong chăn hưởng thụ giấc ngủ quả thật rất tuyệt vời.

    "Cạch"

    Tiếng động không quá lớn, nhưng vang trong căn nhà tĩnh mịch, lại cực kì rõ ràng. Nhíu mày, Youji ngẩng dậy xoa mắt. Chẳng lẽ là chuột, hay mèo? Bất quá cứ đi xem thử đi.



    Ánh nến hắt lên thân hình cao gầy của người thanh niên nằm dài trên sàn, tư thế hết sức kì quái. Youji cật lực kiềm chế để bản thân không hét to, nhưng cổ họng vẫn thốt ra thanh âm khe khẽ:

    - Hức......

    Con người kia hình như bị đánh thức, anh ta nâng đầu dậy, lấy tay xoa xoa thái dương. Rồi như nhận thấy điều kì lạ, người thanh niên đưa mắt nhìn xung quanh, tiêu điểm cuối cùng là dừng trên người Youji.

    Một chút ngạc nhiên, một chút tự hỏi, lại một chút mất hứng:

    - Youji, em làm cái gì vậy? Mà nhà mình sao tự dưng lại hoắc vậy? Nhưng sao anh lại nằm đây?

    Nói rồi mất tự nhiên đứng lên, bước lại gần hơn con bé.

    - UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-----------

    Cuối cùng Youji cũng không gìm lại được, la lớn, lại bị người kia nhăn nhó dùng tay bịt lại miệng.

    - Thực ồn ào.

    - Nhưng, anh-------

    - Anh anh anh cái gì? Thắc mắc gì hả?

    Chợt Jr cảm thấy có điều kì quái, nhìn đông nhìn tây, rốt cuộc nơi này là cái gì? Rất kì lạ nha, rồi cả em gái mình nữa, kì lạ nốt.

    - Đây rốt cuộc là sao, em nói hộ anh với.

    Youji bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của người con trai trước mặt, đầu óc càng thêm hoảng loạn. Đây, trừ bỏ đôi mắt màu lam cùng mái tóc người này có dài hơn một xíu, chẳng phải là anh trai mình sao? Nghĩ đến đó, Youji không khỏi xúc động.

    - Anh, Anh, phải là anh không?

    Ngay lập tức con bé nhào vào lòng anh trai nó. Người con trai cảm thấy có chút lạ:

    - Ừa, là anh, em có bị gì không? Quên mất anh rồi sao?

    Như một liều thuốc kích thích, con bé lại càng khóc to hơn. Đâu thể nói được, nó nhớ nhà, nó nhớ anh, nó nhớ chị nha.

    - Anh, Anh, Kouki, Kouki, nhớ anh lắm lắm, Kouki.

    - Rồi rồi, được rồi.

    Không ngừng ôm vuốt con bé, người con trai âm thầm thở dài. Này, Kouki gì đó....Là ai vậy?


    Sponsored content


    [Nhà số 20] Sohma Youji Empty Re: [Nhà số 20] Sohma Youji

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 7:32 pm