Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+2
Quest
Admin
6 posters

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Admin Sat Jun 23, 2012 11:36 pm

    - Nhà số 36 -



    Tình trạng nhà cửa:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử 100

    • Lương thực:
      [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử 68

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử 20

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử 84



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Lttg
    Tên: Lâm Tuyết Tử
    Tuổi: 36 (hình minh họa lừa tình, cứ tưởng tượng hơi già hơn chút Embarassed)
    Giới tính: Nam (và 100% gay)
    Quê quán: không rõ, hiện sinh sống tại Anh
    Tính cách: Kĩ tính, cầu toàn và thông minh quá mức cần thiết!
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một túi xách cỡ nhỡ với vài quyển sách, quần áo, đồ dùng cá nhân thường ngày và một cái vòng cổ bạc.
    Những thông tin khác: lai lịch không rõ ràng nhưng ai-từng-ở-MT-sẽ-biết, mất trí nhớ cách đây 5 năm. Mũi rất thính và kiến thức về hóa thực phẩm và hóa sinh học nhiều một cách kì lạ. Nói chung biết nấu ăn và làm rượu.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Quest Tue Jun 26, 2012 12:18 am

    Thứ Ba, Xuân - 06



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 6 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 7 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Danh sách các nghề còn trống đây:
    https://oakville.forumvi.com/t12-topic#21

    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Tue Jun 26, 2012 1:03 am

    Thứ hai, Xuân 5

    Lâm Tuyết Tử | Nhà




    Vậy đây là căn nhà cậu được giao làm nơi ở.

    Lạy Chúa, tồi tàn quá. Cậu đặt chiếc túi hành lí ở cửa ra vào, rồi bước vào nhà xem xét.

    Nhà gạch hai tầng. Dù căn nhà có vẻ khá cũ, nhưng những phần chính như tường, sàn và cửa lại rất chắc chắn. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy những dây leo bám xung quanh căn nhà. Nhà có một cái ống khỏi truyền thống, và đồ nội thất vẫn còn ở mức dùng tốt. Tất cả đem lại một cảm giác cổ và bụi bặm. Đối với Tuyết Tử, nó gần như là Cardiff của thế kỉ XVIII vậy. Nó hợp với những gì cậu nhìn thấy trên đường đến đây.

    Cậu chắc chắn bản thân sẽ cần làm quen với khung cảnh này. Ít ra thì nó không quá tồi.

    Cậu lôi từ trong túi quyển sổ nhỏ cũ luôn bên mình, xé một mảnh giấy và bắt đầu ghi:

    1. Dọn dẹp nhà cửa - ước tính thời gian hoàn thành: 02 ngày. Riêng bếp cần sắp xếp lại.
    2. Sửa cửa sổ phòng khách
    3. Ra chợ mua: nguyên liệu (than, củi...), lương thực. Đi lấy nước.
    4. Sắm ga giường, khăn trải bàn và xem qua rèm cửa, đồ dùng vải cần thiết

    Quyết định việc cần thiết nhất là dọn phòng ngủ để nghỉ ngơi, đi mua ga giường và đi lấy chơ + đi lấy nước, cậu đem chổi vào phòng ngủ.

    May mà kho đựng đồ dùng dọn dẹp còn nguyên, và cậu còn khá nhiều sức nhờ có giấc ngủ sau khi máy bay gặp sự cố, không thì cậu chết mệt mất.




    -o0o-


    Tối


    Tuyết Tử thả người lên chiếc giường, thở ra một hơi dài thoải mái rồi vươn vai khiến xương kêu răng rắc.


    Lâu lắm rồi mới bận rộn như thế này. Cậu đã dọn dẹp thật sạch sẽ xong phòng ngủ, bếp và nhà tắm - ba nơi cần thiết nhất. Cả nhà đã được phủi bụi hết một lượt để mai có thể dọn dẹp tiếp. Bữa ăn dù hơi vội nhưng vẫn khá đủ chất, và cậu đã tạm cất dọn chúng.


    Cậu nhìn chiếc túi hành lí bên cạnh giường, thầm tạ ơn trời cậu ôm nó theo người lúc lên máy bay. Trong đó là hầu hết quần áo và vật dụng hàng ngày của cậu, thêm cả một hai quyển sách...


    Ôi không! Rương sách của cậu! Cả ngày cậu quá shock và bận rộn để có thể nhớ ra nó.


    Tuyết Tử ôm đầu chán nản. Có lẽ sẽ phải làm quen với việc thiếu sách thôi.


    Cậu cất tạm chiếc túi vào tủ quần áo gỗ cũ kĩ cạnh giường, quá mệt để sắp xếp đồ đạc. Lại lôi tờ giấy công việc ra, cậu ngồi ghi chép những việc đã hoàn thành


    1. Nước: đầy - Thức ăn: đủ dùng một thời gian dài (tiêu hết hơn nửa đống tiền cậu được đưa cho mà không đủ dùng sao) - Nguyên liệu: cộng với phần còn dư lại trong nhà thì đã đủ.
    2. Đã có đủ ga giường. Sau khi ổn định sẽ cần đi mua rèm, khăn trải bàn và vài thứ đồ dùng linh tinh khác.
    3. Đã kiểm tra hết các cửa ra vào và cửa sổ, chỉ có cửa sổ phòng khách cần sửa. Dọn dẹp được 1/2 căn nhà.
    4. Đã đi xin việc


    Quá mệt để có thể làm gì thêm, cậu chùm chăn và ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.





    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Wed Jun 27, 2012 10:47 pm

    Thứ ba, Xuân 6

    Lâm Tuyết Tử | Nhà




    Một ngày mới - Tuyết Tử hì hụi với việc dọn dẹp.

    Đầu tiên là bên ngoài nhà. Nhà không có hàng rào bao quanh, nên cậu không cần phải quan tâm xem có cần phải sửa chữa chúng không. Ơn Trời vì những đặc ân cỏn con. Tử nhổ cỏ và nhặt củi xung quanh khu vực căn nhà, xếp chúng vào kho vật liệu phía sau rồi quét dọn thềm cửa.
    Đám dây leo bám xung quanh là thử thách đầu tiên trong ngày. Chúng dày đặc và cuốn khắp nơi, chắn cả ánh nắng vào các cửa sổ. Cậu suýt ngã mấy lần vì lên xuống thang gỗ, nhưng cũng cố gắng tỉa tót đám dây leo từ rậm rạp thành quấn xung quanh căn nhà nhỏ một cách đầy nghệ thuật.
    Mái nhà không hỏng hóc mấy, chỉ cần dọn dẹp là được. Ống khói thì khó khăn hơn, bám đầy bụi than và mạng nhện. Vật lộn với đám đấy tới đen xì cả quần áo, nhưng Tuyết Tử thấy khá hài lòng với công sức của mình. Bề ngoài căn nhà đã giống hơn một nơi ấm cúng có người ở rồi đấy. Gạch cũ kĩ, dây leo và ống khói - hình tượng đặc trưng cho làng quê thế kỉ XVIII

    Bên trong nhà còn khó khăn hơn nhiều. Ở tầng hai, cậu dọn đi dọn lại phòng ngủ tới mười lần, chỉ vì muốn nó thật thuận tiện nhất. Cũng may chỉ có ít đồ đạc, bộ bàn ghế, tủ giường. Căn phòng đối diện thì trống trơn, chắc vì mục đích để làm phòng đọc/làm việc. Cậu chỉ dám dọn sạch nó, trong lòng khó chịu vì không có rương sách yêu quí để đặt vào nó.

    Cọ xong hành lang và cầu thang thì quá trưa. Cậu dừng tay dùng bữa, chỉ là bánh mì, mật ong và dâu tây. Qua loa vậy thôi, còn nhiều việc lắm.

    Chiều là thời gian dành cho tầng một. Lò sười được dọn sạch, tủ-bàn-ghế và đồ nội thất được dọn và kê theo ý thích. Cậu đứng 15' nhìn cái cửa sổ bị vỡ, rồi quyết định che nó bằng vải và để mai đi nhờ thợ mộc sửa.
    Bếp là nơi bừa bộn nhất, và kể cả cậu có dọn nó từ hôm qua thì vẫn còn rất nhiều thứ để làm. Quét dọn hết thật sạch côn trùng và bụi bẩn ở các ngăn đựng thức ăn và lò nướng, kiểm tra và sắp xếp dụng cụ nấu nướng, chia khẩu phần ăn và nấu những thứ không thể để lâu. Nhà tắm-giặt ở ngay bên cạnh, và cậu chạy qua lại giữa hai nơi, vừa nấu nướng, vừa dọn dẹp, vừa đun nước. Nhà tắm có nối với một cái lò ngoài trời để đun nước, và Tuyết Tử mừng thầm vì mùa đông sẽ không quá rét.

    Đến khi cậu có thể ngơi tay thì trời đã bắt đầu ngả bóng. Đặt khăn lau, xô chổi và đồ dùng lau chùi vào tủ chứa đồ dưới chân cầu thang, cậu cười nhẹ. Căn nhà giờ tất cả đều sạch sẽ. Những cánh cửa ra vào, cửa sổ và sàn nhà đều sáng bóng. Lò sưởi được đốt tạo nên ánh sáng vàng ấm cúng tỏa khắp nhà.

    Quá mệt, cậu chỉ đủ sức dùng bữa, tắm giặt và trèo lên giường. Mai chắc chắn sẽ bận rộn như hôm nay, sửa cửa sổ và đi làm. Hi vọng cậu nhanh chóng quen với sự bận rộn này, để rồi còn có thể đi ra ngoài thăm dân làng và xem xét tình hình xung quanh nữa.




    -o0o-

    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Wed Jun 27, 2012 10:50 pm

    Thứ tư, Xuân 7

    Lâm Tuyết Tử




    Sửa cửa sổ, và tối là ngày đầu tiên đi làm.

    Tuyết Tử thức dậy với cảm giác sáng khoái, biết rằng mình sẽ luôn cử động chân tay và không phải ngồi một chỗ. Ít ra bản thân sẽ thấy có ích và không nghĩ ngợi lung tung. Sống ổn định đã, tính sau.




    -o0o-


    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Silver Guardian Thu Jun 28, 2012 12:15 am

    Tues. Spring 06
    Nhà số 36


    .I'll Be Around.
    .Tuyết Tử - Six.




    11:00 AM

    Sau khi rời căn nhà số hai mươi, Six đi tuần một vòng trước khi dừng lại trước căn số ba mươi sáu. Xem ra cũng có người mới định cư thì phải.

    _ Xin lỗi, cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

    Six bước lại gần cửa, đưa tay lên gõ và hỏi to.
    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Thu Jun 28, 2012 10:13 pm

    Thứ ba, Xuân 6

    Tuyết Tử - Six



    Nghe tiếng gõ cửa, Tuyết Tử giật mình, tự hỏi mình đâu quen ai ở đây mà có người tới tìm? Có phải muốn đến cậu - người mới chuyển tới làng? Cậu rủa tay, chình lại bề ngoài rồi tất tả chạy ra mở cửa. Đứng ở thềm nhà là một chàng trai tóc kim lạ hoắc. Cậu nở một nụ cười thân thiện:

    - Xin lỗi, tôi giúp gì được cho cậu?




    -o0o-

    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Ackley the Carpenter Thu Jun 28, 2012 10:48 pm

    Thứ Tư, Xuân 07
    9:25 AM


    Tuyết Tử

    Một lúc sau khi bạn về đến nhà, bạn nghe tiếng bánh xe bò lọc cọc lăn trên con đường làng và mỗi lúc một to dần hơn. Chỉ vài phút sau, chiếc xe đã ngừng lại trước cửa nhà bạn. Đó là xe của xưởng mộc.

    Ông chủ xưởng cùng anh phụ việc đeo kính đen khuân vác đồ nghề xuống xe, cả hai cùng chào bạn trước khi bắt tay vào kiểm tra khung cửa sổ. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, ông chủ quay qua nhìn bạn nói:

    - Cần làm khung mới. Giá là 50G, sẽ giao vào trong 4 ngày nữa, tức là Xuân 11. Cậu muốn trả trước toàn bộ hay một nửa đều được.

    Nói rồi ông ta ngưng một lúc để anh phụ việc ghi lại sổ những thông tin cần thiết xong tiếp:

    - Xuân 11 này cậu muốn giao vào lúc nào thì tiện?
    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Fri Jun 29, 2012 12:36 am

    Thứ tư, Xuân 7

    Tuyết Tử - Ackley và phụ việc




    4 ngày à? Cũng khá nhanh nhỉ. Cậu mỉm cười đáp:

    - Chỉ cần vào sáng hoặc trưa, trước 3 giờ chiều là tôi có thể nhận.

    Rồi cậu rút ra túi vàng và đếm lấy 50G, rồi đưa cho Ackley:

    - 50G cho khung cửa. Rất cảm ơn ông.


    -o0o-
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Ackley the Carpenter Fri Jun 29, 2012 12:40 am

    Thứ Tư, Xuân 07
    9:30 AM


    Tuyết Tử

    - 50G cho khung cửa. Rất cảm ơn ông.

    Ông chủ xưởng nhận 50G từ bạn rồi cùng anh phụ việc chào tạm biệt. Nhanh sau đó, chiếc xe bò một lần nữa lọc cọc lăn bánh tiến ra con đường làng.


    p/s: Bạn Miyuki nhớ copy link bài post giao dịch với Ackley vào Kê khai tài sản để tụi tớ update nha Embarassed
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Silver Guardian Fri Jun 29, 2012 12:52 am

    Tues. Spring 06
    Nhà số 36


    .I'll Be Around.
    .Tuyết Tử - Six.




    11:05 AM

    Người chủ nhà với mái tóc đen nhanh đón cửa. Vừa thấy Six, anh nở một nụ cười thân thiện rồi nói:

    _ Xin lỗi, tôi giúp gì được cho cậu?

    Cúi đầu chào lịch sự, Six vui vẻ đáp lời:

    _ Xin chào và xin thứ lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi tên Six và hiện đang làm lính canh ở làng. Tôi nghe nói anh mới đến nên muốn đến thăm hỏi xem có vấn đề gì tôi có thể giúp đỡ trong việc định cư?
    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Sun Jul 01, 2012 8:31 pm

    Thứ ba, Xuân 6

    Tuyết Tử - Six


    Lính canh? À ừ, ở đâu thì cũng phải có lực lượng trật tự chứ

    - À, như cậu thấy đấy, chỉ có việc ổn định chỗ ở thôi. Tôi cũng chưa bị lạc lần nào hay gặp rắc rối gì.

    Cậu đứng nói chuyện với anh chàng lính canh một lúc, về những địa điểm trong làng cần biết và những nơi không an toàn cho lắm (rừng là ví dụ điển hình, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không xông vào). Bỗng có tiếng nước reo, khiến Tuyết Tử nhớ ra mình vẫn còn nồi nước trên bếp.

    - Có vẻ anh rất bận rộn rồi. Xin phép anh, còn khá nhiều dân làng mới đến tôi muốn hỏi thăm. Nếu cần kíp việc gì, anh cứ ghé qua đồn lính.

    Anh chàng tóc kim rời đi với một nụ cười lịch sự. Tử cười đáp đầy cảm kích rồi trở vào vật lộn với căn nhà.



    -o0o-

    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Ackley the Carpenter Mon Jul 02, 2012 12:11 am

    Chủ Nhật, Xuân 11
    10:00 AM

    Tuyết Tử

    Bánh xe bò lọc cọc lăn ngoài đường, báo bạn hay có người đang đến. Chiếc xe ngừng lại trước cửa nhà bạn, và một ông già độ năm mươi bước xuống, gõ cửa nhà bạn gọi to:

    - Thợ mộc tới sửa nhà!
    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Mon Jul 02, 2012 9:07 pm

    Chủ Nhật, Xuân 11

    Tuyết Tử - Ackley



    Tuyết Tử tất tả chạy ra mở cửa, để ông thợ mộc kéo xe vào và bắt đầu dựng lại cửa sổ.



    -o0o-

    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Ackley the Carpenter Mon Jul 02, 2012 10:10 pm

    Chủ Nhật, Xuân 11
    10:35 AM

    Tuyết Tử

    Bạn mở cửa cho ông thợ mộc vào cả ông ấy bắt tay vào công việc. Chỉ một lúc sau miọ thứ đã đâu vào đấy, quay sang bạn ông ta hỏi:

    - Cậu còn cần gì nữa không?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Admin Tue Jul 03, 2012 2:52 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 3:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Thu Jul 05, 2012 6:21 pm; edited 3 times in total
    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Tue Jul 03, 2012 8:36 pm

    Chủ Nhật, Xuân 11

    Tuyết Tử - Ackley



    - Không còn gì nữa đâu ạ. Cảm ơn bác vì cánh cửa.

    Ông thợ mộc gật đầu tỏ ý hiểu, rồi dọn dẹp đồ cất lên xe bò và rời đi. Tiếng xe lọc cọc xa dần căn nhà.

    Tuyết Tử tươi cười. Vậy là đã có một căn nhà tươm tất. Giờ thì chắc ngoài giờ làm phải đi tìm cái gì đó chơi cho đỡ chán thôi.



    -o0o-

    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Wed Jul 04, 2012 10:46 pm

    Thứ tư, Xuân 14

    Tuyết Tử



    Sáng, Tuyết Tử đi quanh nhà tìm trứng, theo thông báo về tục lễ lễ Phục Sinh của làng. Đi quanh nhà tới 2, 3 vòng, cậu mới ngửi thấy mùi kì lạ ở gần nơi đựng nước.

    Địa điểm: Chum nước



    -o0o-

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Admin Wed Jul 04, 2012 10:50 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong chum nước. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Wed Jul 04, 2012 11:07 pm

    Thứ tư, Xuân 14

    Tuyết Tử



    Aish, nhầm hướng rồi. Mũi cậu chưa quen mùi ở đây lắm, vẫn còn nặng trịch. Cậu chuyển sang tìm ở những bụi rậm

    Địa điểm: Bụi rậm



    -o0o-

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Admin Wed Jul 04, 2012 11:28 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong bụi rậm. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    miyuki9x
    miyuki9x
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 30
    Join date : 2012-06-12
    Age : 29
    Đến từ : Narcisstic City

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by miyuki9x Wed Jul 04, 2012 11:30 pm

    Thứ tư, Xuân 14

    Tuyết Tử



    Cảm thấy không hứng thú với việc quanh quẩn tìm trứng trong nhà lắm, Tuyết Tử quyết định choàng áo khoác rồi đi ra ngoài. Chắc chắn cơ hội tìm trứng ở ngoài sẽ nhiều hơn.



    -o0o-

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Eluveitie Thu Jul 05, 2012 6:18 pm

    Wednesday - Spring 14
    Nhà số 36
    Angelo



    Đi ngang qua căn nhà mang số 36, Angelo nhìn quanh quất xem có ai ở nhà không trước khi thử trèo lên cái cây gần đó và ngó mái nhà xem.

    Địa điểm: mái nhà
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Admin Thu Jul 05, 2012 6:21 pm

    Xin chúc mừng, Angelo!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm ở trên mái nhà!
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Quest Thu Jul 19, 2012 4:55 pm

    Quest chính số 4 giao cho các chuyến còn lại


    Thứ Tư - Xuân 28
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng khá lâu rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Khi làm xong Quest bạn sẽ dẫn link báo vào trong topic này:
    https://oakville.forumvi.com/t44p30-topic#5955

    Chúc vui Happy

    Sponsored content


    [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử Empty Re: [Nhà số 36] Lâm Tuyết Tử

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 6:48 pm