Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Snowflake
Quest
Eirene
Nocturne
Sayaka
Bori Lucifer
kayuki
pastry
Admin
13 posters

    Nhà ở tập thể số 6

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Nhà ở tập thể số 6

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:57 pm

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà hiện tại:
    • Gray Mia
      Nhà ở tập thể số 6 Bgray

    • Ja' Mia
      Nhà ở tập thể số 6 Bja

    • Sin Siberia
      Nhà ở tập thể số 6 Bsin

    • Iji Spyna
      Nhà ở tập thể số 6 Biji


    Thành viên đã dọn ra riêng:
    • Kyori Daffodil (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 6 Bkyori

    • Rose "Rosie" Kanaris (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 6 Brose



    Last edited by Admin on Wed Jul 03, 2013 11:26 am; edited 4 times in total
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 11:12 pm

    New Moon 02 - 10:25 PM
    Thủ đô Oakenheart


    Chapter II
    First Steps (Part II)

    Nhà ở tập thể số 6 Sin Nhà ở tập thể số 6 JaNhà ở tập thể số 6 Gray

    Sau một chặng đường dài, cả ba cũng đến được khu tị nạn. Nơi này khá rộng lớn, nên cả ba cùng đi tìm một mái nhà và quyết định đi vào.

    Hiện tại chưa có người, nên cũng khá rộng rãi, lại còn nhiều bụi nhưng có một mái nhà còn đỡ hơn là ngủ bờ ngủ bụi. Sin cũng khá hài lòng, đi đường mệt mỏi tìm một chỗ ngồi nghỉ đã. Thế là hắn tìm chỗ nằm ườn ra, cả người đau nhức đến nổi nghe tiếng rắc của xương cốt.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 11:34 pm

    New Moon 02 - 10:25 PM
    Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Gray nhìn căn nhà đầy bụi, khẽ nhăn mặt. Kéo đống đồ để ở phía ngoài ngôi nhà tại một nơi khá sạch. Nó đến chỗ của Sin, kéo cậu ta dậy cười khẽ bảo

    "Tôi biết chú em đang muốn lười và nghỉ ngơi nhưng chúng ta cũng nên vệ sinh sơ chỗ này rồi hẳn ngủ. Đây, cầm cái này nhúng nước ở phía sau nhà chùi chỗ ngủ thôi cũng được. Hiện tại cũng chỉ có ba chúng ta, cứ làm sơ sài tạm bơ thôi. Cố lên"

    Nhét cái từng là áo của mình giờ đã được xé thành ba bốn mảnh dù tiếc lắm nhưng hoàn cảnh thì phải chịu. Cha thường dạy có nhà để ở phải biết giữ gìn dù không được đẹp nhưng cũng phải giống chỗ cho người sống. Gray cầm mảnh vải còn lại nhét vào tay Ja' hất cằm rồi đi kiếm cây chổi quét sạch bụi hai phòng ngủ vì tối nay chắc chắn là phải dùng cả hai.

    Ja' nhìn Sin rồi kéo cậu ta đi lau chùi mấy cái vật dụng như bàn ghế và rửa sơ chén bát, ly tách. Nhưng làm một hồi, thấy Gray vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ phía tay trái, hắn vào xem thử thì phát hiện nó mới dọn xong một phòng đã lăn ra ngủ rồi. Nhìn căn phòng thứ hai, hắn quay sang hỏi Sin

    "Có muốn dọn luôn không hay là cứ vậy mà nằm?"
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Sat Jun 29, 2013 12:11 am

    New Moon 02 - 10:25 PM
    Thủ đô Oakenheart


    Chapter II
    First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    "Có muốn dọn luôn không hay là cứ vậy mà nằm?"

    Sin nhìn quanh, tính nói cứ vậy mà nằm đi nhưng chợt nghĩ đến ngày trước lúc nào cũng bị cằn nhằn bởi cái thói tùy tiện của bản thân. Bất quá giờ chẳng còn ai kể lể, đột dưng hắn lại muốn làm. Để chuộc lỗi chăng? Cái lỗi bé tý ấy nhưng Sin thực sự muốn làm nó.

    "Dọn đi, dù sao cũng đã lỡ dọn. Dọn sạch rồi ở sẽ thoải mái hơn."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Sat Jun 29, 2013 12:43 pm

    New Moon 02 – 11:00 PM
    Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Hắn nhìn Sin cười khẽ. Con người gã thật dễ đoán. Mới đầu thì nằm lười không dọn, lát sau lại đòi dọn để được thoải mái.

    “ Cậu vốn muốn có sự thoải mái trong lòng phải không? Nhưng tiếc là dù cậu làm gì cũng khó có được lắm.”

    Vốn hắn không tính nói vậy nhưng không hiểu sao cuối cùng lại nói ra. Đây là nói cho Sin nghe hay chính hắn nghe? Ja’ vốn không thích nghĩ nhiều, dù sao nói cũng đã nói ra rồi, mặc kệ vậy. Kéo gã đi dọn căn phòng còn lại, lúc nhìn vào gầm giường, hắn không hiểu sao người mình cứ run lên.

    Đây lại là chuyện gì chứ? Mày đang nghĩ đến điều gì? Mong chờ điều gì? Thấy hối hận điều gì?

    “Sao lúc ấy không chết đi cho rồi?” Hắn bất giác đã nói ra cái điều mà bản thân luôn muốn cất giấu.

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Sat Jun 29, 2013 4:51 pm

    New Moon 02 - 11:00 PM
    Thủ đô Oakenheart

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Nhà ở tập thể số 6 Sin Nhà ở tập thể số 6 Ja

    “Cậu vốn muốn có sự thoải mái trong lòng phải không? Nhưng tiếc là dù cậu làm gì cũng khó có được lắm.”

    Sin khẽ nhíu mày, lời lẽ cũng ác độc nhẫn tâm quá đấy. Nhưng rồi hắn thôi nhăn mày, như thế rất mỏi, hắn cũng biết lời anh ta không có sai, biết làm sao được chứ. Sin biết cho dù có dậy sớm, có luyện tập chăm chỉ, có trách nhiệm hơn thì Fara, dì, dượng và Farkin cũng chẳng quay lại. Trong lòng hắn cũng chẳng vì thế mà thanh thản hơn.

    “Sao lúc ấy không chết đi cho rồi?”

    Ja' đột ngột nói ra, người anh ta có chút run lên, đôi mắt màu vàng như đục đi. Bầu không khí thoáng chốc giảm xuống nhanh chóng.

    Sin đi đến gần Ja', đá anh ta một phát ngã lăn ra phía xa. Ja' giật mình nhìn hắn.

    Chỉ thấy Sin cắn môi, mặt mày nhăn nhó. Hắn thực sự rất khó chịu, phải, tại sao lúc ấy hắn không chết cùng Fara trong tiệm bánh mì đó, thế chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao. Hắn chẳng cần phải thấy tội lỗi, chẳng cần hối hận, chẳng cần chuộc tội.

    Nhưng hắn vẫn bỏ lại xác Fara mà chạy trốn. Hắn không thể chết.

    "Đừng buông xuôi. Nếu anh thực sự chết đi, thì nó còn vô nghĩa hơn lúc này."

    Sin nắm lấy tay mình, ngón nhẫn trên tay hắn. Hắn có thể không thể chuộc đủ lỗi lầm để bản thân nhẹ nhõm, nhưng hắn phải sống thay họ. Nơi này rất lớn, còn bao nhiêu điều hắn phải làm. Ở đây mà ngồi than vãn.

    Nghĩ thế, Sin vui vẻ lên chút. Mới chợt nhớ mình vừa đả thương người ta, không phải Ja' bị thương ở vai sao, chết rồi. Không biết có đụng trúng vết thương, nhất định sẽ bị anh ta đánh lại.
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Bori Lucifer Sat Jun 29, 2013 5:46 pm

    Newmoon 03 - 11:00 PM
    Chapter II
    First Steps (Part II)
    Nhà ở tập thể số 6 Iji

    Tới đc trung tâm thành phố cũng đã gần nữa đêm, bạn chạy vội đến một căn nhà nào đấy. Phù, cuối cùng cũng tới. Iji hơi do dự, mặc dù là nhà tập thể, tự dưng xông vào có đc k ta. Mấy ngày xa nhà, cảm giác tự do tự tại làm bạn cũng quên dần cái lối ăn nói kiêu kì lúc còn ở quê hương. Nhẹ nhàng mở cửa, bạn thò mặt vào. Bên trong tối thui, không biết có ai tới ở chưa.

    "Cho hỏi có ai ở đây không?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Sat Jun 29, 2013 11:10 pm

    New Moon 02 – 11:05 PM
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 JaNhà ở tập thể số 6 Sin

    Bất ngờ bị đá một cú đau điếng, lý trí của hắn theo đó cũng quay về. Hắn trừng mắt nhìn gã tính nhào vào đánh trả nhưng nghe lời Sin nói không hiểu sao sức lực như mất hết.

    Hắn thở dài bảo

    “Tôi cũng biết điều đó. Nếu như tôi chết, Gray sẽ chẳng sống hoặc là sống trong đau khổ như tôi, tôi không muốn nhưng sống thật quá khó khăn, tôi mệt mỏi. Chúng ta cố gắng vì điều gì? Cậu thật sự có lí do để sống? Hay cũng chỉ vì người khác mà sống, thế thì cuộc sống đáng để sống lắm sao? Vì người khác mà đau khổ, đáng lắm sao!”

    New Moon 03 – 11:05 PM
    Nhà tập thể 6


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:


    Qua ngày ba, xem như ai cũng đã có việc làm, bữa ăn cũng cải thiện chút đỉnh. Lúc cả ba do một ngày bận rộn sắp xếp cuộc sống mà ăn tối khá trễ đang dọn cơm chuẩn bị ăn thì đột nhiên lại có thêm một người nữa vào ngồi nhà. Là một cô nhóc mái tóc xanh nhạt, bộ dạng ốm yếu.

    “Xin chào, riết tiếc là có người rồi, qua nhà khác chơi đi.” Hắn vốn không vui mấy ngày nay nên mở miệng không suy nghĩ, khi vừa dứt câu chính là một ổ bánh mỳ chọt thẳng vào miệng Ja’.

    “Em gái nhỏ, hoan nghênh em! Mau để hành lí ở góc sạch đó đi. Rửa mặt thay quần áo. Chúng ta đang chuẩn bị ăn tối, vừa lúc! Gọi chị là Gray, thằng nói chuyện khó nghe là Ja’, thằng còn lại là Sin. Ja’ là em của chị còn Sin không phải đâu.”
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Bori Lucifer Sun Jun 30, 2013 10:37 am

    Newmoon 03 - 11:15 PM

    Nhân vật:
     
    “Xin chào, riết tiếc là có người rồi, qua nhà khác chơi đi.”

    Bạn hơi khựng trước câu nói cộc lốc cúa đứa con trai với mái tóc màu vàng. Nhục vê lờ, đang tính lủi đi thì chị nào đấy gọi giật bạn lại.

    “Em gái nhỏ, hoan nghênh em! Mau để hành lí ở góc sạch đó đi. Rửa mặt thay quần áo. Chúng ta đang chuẩn bị ăn tối, vừa lúc! Gọi chị là Gray, thằng nói chuyện khó nghe là Ja’, thằng còn lại là Sin. Ja’ là em của chị còn Sin không phải đâu.”

    "Ơ..ưm, cám ơn chị!" Bạn gật đầu cám ơn, coi như bạn được ở lại đây rồi. "Em tên Iji."

    Thì ra cái cậu vừa đuổi bạn đi là em của chị Gray này. Nhìn sắc mặt đến cả khó chịu. Cái người còn lại chắc là Sin. Nhìn 2 đứa con trai giống nhau phết. Bạn ngại ngùng bước chậm vào bên trong. Cái cậu Ja' hình như có vẻ ghét bạn thế nào ý, lườm bạn mãi, làm Iji có cảm giác không ổn. Mới gặp thôi mà, sao ghét tôi thế!!! Để cái balô xuống một góc, rồi bạn nhẹ nhàng chuồn vào phòng tắm, bạn chắc chắn rằng mình luồn lách đủ nhẹ nhàng để không ai để ý, cơ mà không hiểu thế nào vẫn có cảm giác một trong ba người kia đang nhìn mình. Là chị gái tóc trắng bạc tên Gray chăng? Mình không nghĩ là hai đứa con trai kia lại biến thái tới vậy...


    Last edited by Bori Lucifer on Sun Jun 30, 2013 4:45 pm; edited 5 times in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Sun Jun 30, 2013 4:09 pm

    New Moon 03 – 11:15 PM
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:


    Cô bé tên Iji vừa đi khuất, Gray lập tức quay sang đập Ja’ nhưng hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên lập tức nhích người né. Nó trừng mắt nhìn thằng em bảo

    “Chú nên sửa cái thói xấu của mình đi. Đừng có đi đâu cũng nả đạn vào người khác có ngày bị đập chết đấy”

    “Có chết thì chị đem xác tôi về là được”

    “Cái thằng!” Gray băm môi, nó cũng cảm thấy mấy ngày nay hắn rất kỳ quái như bị chó cắn trúng mông. Khẽ thở dài, nó phẩy tay quay sang nhìn Sin bảo

    “Giao cho cậu” Rồi bỏ đi về hướng của cô bé kia. Vào nhà tắm nó thấy người ta đang lột đồ, không biết có phải do nó trắng từ đầu đến chân nhìn giống ma hay không nhưng suýt đã hù doạ cô nhỏ. Nó cười xoà bảo

    “Em có cần giúp gì không?”
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Sun Jun 30, 2013 4:33 pm

    New Moon 02 - 11:10 PM
    Thủ đô Oakenheart - Nhà tập thể 6

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Nhà ở tập thể số 6 Sin Nhà ở tập thể số 6 Ja

    “Tôi cũng biết điều đó. Nếu như tôi chết, Gray sẽ chẳng sống hoặc là sống trong đau khổ như tôi, tôi không muốn nhưng sống thật quá khó khăn, tôi mệt mỏi. Chúng ta cố gắng vì điều gì? Cậu thật sự có lí do để sống? Hay cũng chỉ vì người khác mà sống, thế thì cuộc sống đáng để sống lắm sao? Vì người khác mà đau khổ, đáng lắm sao!”

    Anh ta không đánh lại hắn, thế là ổn. Sin lắng nghe Ja' nói trong khi tay vẫn dọn dẹp.

    "Tôi không có mục đích gì cả." Sin trả lời, giọng hắn không cao cũng chẳng thấp, vẻ mặt cũng bình thường.

    Hắn không phải là đã nghĩ thông suốt, chỉ là không còn quá rối loạn thôi. "Tôi toàn sống vì người khác, cho đến khi không còn ai cả, tôi vẫn cứ sống với quá khứ và hy vọng của họ. Nhưng tôi vẫn đang tìm cho mình một lí do, biết đâu rồi anh, Gray hay tất cả mọi người khác nữa tôi sắp biết, sẽ là một lí do mới."

    Phải, hắn đã sống một cách như thế từ lâu rồi, với suy nghĩ chờ đợi, dựa dẫm. Bây giờ, hắn đành phải sống cho chính mình, chẳng lẽ sẽ khác đi sao. Sống vốn khó khăn mà. "Tôi sẽ không từ bỏ sinh mạng đã cố giữ lấy, như thế, rất tội cho những người ra đi."

    Fara chính là đã chết như thế, đó là sai lầm duy nhất của em ấy. Sin sẽ không làm vậy.


    New Moon 03 – 11:17 PM
    Nhà tập thể 6


    Chapter II
    First Steps (Part II)

    Nhà ở tập thể số 6 Sin Nhà ở tập thể số 6 Ja

    Một cô gái mới đến ở cùng họ, tên là Iji. Không hiểu sao Sin cảm thấy Ja' đang tỏ ra khó chịu hơn thường ngày, sáng nay tất cả đều đi tìm việc làm, và khi về thì tính xấu của anh ta ngày càng nặng.

    Gray cũng nhận ra và quăng Ja' cho hắn sau khi đi làm quen với thành viên mới. Hắn cũng muốn đi, nhưng người ta vào nhà tắm thì sao hắn theo được. Đành ở lại giải quyết vấn đề giùm Ja'.

    "Này, anh không vui à? Sáng dẫm phải phân sao? Tâm trạng tồi tệ thì nên bị dội nước, à, nhà tắm bị lấy rồi, đợi chút đi."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Sun Jun 30, 2013 5:28 pm

    New Moon 02 – 11:30 PM
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 JaNhà ở tập thể số 6 Sin

    Không biết có phải là do hắn được nói ra hay do nghe Sin nói nhưng tóm lại, hắn thấy tâm trạng mình cũng đã ổn hơn. Tính giơ tay vò đầu mình nhưng hắn lại đứng dậy vò đầu Sin, lạnh nhạt bảo

    "Ờh... Cậu nói đúng. Cám ơn!" Để che đi sự xấu hổ của mình, hắn qua phòng Gray thì thấy chị đã tỉnh từ bảo giờ. Đôi mắt xám nhìn hắn khiến Ja' thấy giật mình như thế mình đang làm chuyện gì đó tội lỗi lắm.

    "Tôi tính giúp chị kiếm tư thế ngủ tốt hơn."

    "Hừ, chú nếu còn xem tôi là chị thì thôi cái trò giả đò đó đi. Sống xứng đáng vào, đừng để đến lúc chết lại thấy hối hận" Gray cắn môi khi nói đến việc chết vì nó đã từng cảm thụ chuyện đó một lần và tuyệt không muốn lần hai, cũng không muốn nhìn thấy ai chết nữa.

    Sani và mẹ, nó biết rõ họ không còn sống và việc thằng nhóc nói xạo chuyện đó, nó cũng không bắt bẻ nhưng Gray không thích Ja' cứ tiếp tục việc dối trá này nữa. Mỗi lần như vậy, tội lỗi chỉ càng thêm nặng mà thôi.

    Cả ba cùng dọn dẹp hành lý ra. Rồi sắp xếp chỗ ngủ. Ja' và Sin chung một phòng, Gray ở một phòng riêng. Đêm đó cũng như bao đêm khác, ngủ được một chút, hắn vẫn giật mình tỉnh giấc và thức tới sáng.

    New Moon 03 – 11:20 PM
    Nhà tập thể 6


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 JaNhà ở tập thể số 6 Sin


    Nghe lời nói của Gray hắn thầm nghĩ mình đâu phải đứa con nít để phải dỗ dành này nọ. Thở dài tự nghĩ có lẽ mình cũng quá đáng thật, hắn đã bình tĩnh rồi nên khi nghe lời nói của Sin cũng chẳng thèm phản ứng gì nhiều vì ở chung với gã, hắn phát hiện ra tên này ở phần ăn nói cũng không thua kém gì hắn.

    "Có cậu giẫm phải phân ấy. Thích vào nhà tắm với con bé đó thì vào đại đi, Gray không mắng cậu đâu."

    Hắn giơ tay thấy Sin vẫn nhìn mình liền phẩy tay với gã

    "Được rồi. Tôi ổn, chẳng kiếm được việc làm nên không vui thôi. Cậu xin được việc gì?"
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Sun Jun 30, 2013 5:48 pm

    New Moon 03 – 11:20 PM
    Nhà tập thể 6


    Chapter II
    First Steps (Part II)

    Nhà ở tập thể số 6 Sin Nhà ở tập thể số 6 Ja

    "Được rồi. Tôi ổn, chẳng kiếm được việc làm nên không vui thôi. Cậu xin được việc gì?"

    Sin nhìn bàn thức ăn, cầm đũa gõ gõ cái chén chờ đợi hai người kia ra ăn cùng. Nhàn rỗi đáp lại. "Anh nghĩ tôi xin làm gì?"
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Bori Lucifer Sun Jun 30, 2013 7:01 pm

    Newmoon 03 - 11:25 PM

    Nhân vật:

    “Em có cần giúp gì không?” Gray bước vào. Thật là đúng lúc nha, bạn đang cởi đồ. Luống cuống vơ vội cái áo che những chỗ cần che lại. Mặt bạn đỏ bừng.

    "C..c-chị sao lại vào? E-em đang..." Ừ thì vốn là từ nhỏ, bạn đã tự mình lo liệu hết việc của mình rồi. Cho dù có người hầu kẻ hạ, cả trăm đứa con gái bu lại, nằng nặc đòi tắm giúp bạn, bạn vẫn đá hết cái lũ đó ra ngoài. Nhìn cơ thể người khác thì có gì là hay chứ, cho dù là cùng giới, Iji vẫn thấy...rất kì.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Sun Jun 30, 2013 11:06 pm

    New Moon 03 – 11:45 PM
    Nhà tập thể 6

    [/color]
    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật”:
    Nhìn cô nhỏ kia bối rối lấy vật che thân, nó ngỡ ngàng một chút rồi cười gượng bảo

    "Xin lỗi, tôi vô ý quá. Em cứ tự nhiên đi!"

    Rồi đỏ mặt lủi mất. Ở nhà Sani thường rủ Gray vào tắm chung nên nó sớm quên mất với người lạ không được làm vậy dù là em gái nhỏ cũng sẽ thấy ngượng. Đóng cửa phòng tắm, nó đứng ngẩn ngơ một chút rồi mới đi ra phòng bếp cũng là nhà ăn. Đúng lúc nghe thấy tiếng của Sin hỏi Ja'.

    "Đừng nói với tôi cậu làm lính đấy."

    Giọng Ja' nghe có vẻ không ổn, nó lo lắng thằng em mình đang dậy thì sẽ kiếm chuyện với Sin nên liền xuất hiện, cười nói

    "Sin mà làm lính chắc là ngầu lắm! À, ăn thử mấy cái bánh này đi, mai tôi tính đem chúng bày bán ở chợ kiếm chút tiền đấy!"

    Vì sự xuất hiện của Gray, hắn cũng đè lại tâm tình đang rối loạn của mình. Hay thật, số mệnh đúng là thích trêu người!

    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Sayaka Mon Jul 01, 2013 12:06 am

    New Moon 03 - 11:55 PM
    Nhà số 6


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 KyoriNhà ở tập thể số 6 Rose 

    Sau hàng tiếng đồng hồ mỏi mệt trên xe ngựa, lại thêm vài vòng quanh thành phố rộng lớn, cuối cùng Rosie cùng chị Kyori cũng đã chọn được một căn cho mình.

    - Không biết có ai chưa...

    Rosie nhủ thầm, rồi chị Kyori dắt tay cô bé tiến về phía cửa, gõ nhẹ. Xong, cả hai chị em chờ đợi xem nhà đã có chủ chưa.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Mon Jul 01, 2013 12:46 am

    New Moon 03 – 11:55 PM
    Nhà tập thể 6


    Chapter II
    First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 Sin Nhà ở tập thể số 6 JaNhà ở tập thể số 6 Gray
    Nhà ở tập thể số 6 Iji
    Nhà ở tập thể số 6 KyoriNhà ở tập thể số 6 Rose

    "Đừng nói với tôi cậu làm lính đấy."

    Sin đang có suy nghĩ sẽ chọt đồ ăn, nhưng phát ngôn của Ja' khiến hắn suýt chọt phải thức ăn thật. Hắn kinh ngạc, thực sự mở to mắt hơi bất ngờ.

    "Bộ trông tôi giống kẻ sẽ làm lính lắm sao? Không ngờ vậy cũng bị anh đoán được."

    Hắn vừa nói xong thì Gray từ bên trong ra.

    "Sin mà làm lính chắc là ngầu lắm! À, ăn thử mấy cái bánh này đi, mai tôi tính đem chúng bày bán ở chợ kiếm chút tiền đấy!"

    Sin vội quăng Ja' sang một bên đến thưởng thức tay nghề của Gray. Oa, cũng ngon lắm đó chứ. "Ngon lắm đấy chị Gray, chắc chắn sẽ bán thuận lợi...mà mai chừa--"

    Đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ja' hiển nhiên làm ngơ rồi, Gray tính đi thì Sin vội khoác tay, hắn mau chóng đi ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là hai cô bé, một tóc đen một tóc nâu đi cùng với nhau. Hẳn cũng là dân tị nạn, Sin mở rộng cửa ra vẻ mặt tươi cười chào hỏi.

    "Xin chào, anh có thể giúp gì? Các em tìm chỗ ở à? Mời vào nhà."
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Nocturne Mon Jul 01, 2013 10:32 am

    .New Moon 03 - 11:56 PM
    .Nhà tập thể số 6

    Chapter 2: First steps (part 2)

    Nhân vật:

     
    "Xin chào, anh có thể giúp gì? Các em tìm chỗ ở à? Mời vào nhà.

    Người ra mở cửa là một cậu con trai, khá cao, tôi ngước lên nhìn mặt anh ta. Bất ngờ.

    "Là anh?"

    Một cơn buồn bực từ đâu ra lại chạy lên cổ họng. Phải chăng người ta gọi là oan gia ngõ hẹp?

    Nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta bỗng dưng có chút gì đó khác lạ so với hôm bữa gây lộn. Khác ở đâu thì tôi vẫn mơ hồ chưa nhận rõ được.

    Mà hình như anh ta không nhận ra tôi?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Mon Jul 01, 2013 1:01 pm

    New Moon 04 – 00:00 AM
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Nghe giọng nói có chút quen, phản xạ có điều kiện, cả hai chị em đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa vừa lúc này vị khách cũng bước vào.

    Là hai cô gái gặp nhau ở trước tiệm thuốc. Tên là Kyori và Roise, chắc họ cũng giống như Sin và hai đứa Mia gặp nhau và đi chung luôn.

    "Cô! Ừm!" Ja' vừa chỉ vào về phía Kyori vừa mới la được một tiếng đã bị Gray nhanh tay tọng bánh vào họng và giờ phải giải quyết đống bánh trong họng rồi muốn nói gì thì nói sau.

    "Chào hai đứa! Lại gặp nhau rồi, được ở chung nhà nữa. Tôi vui quá! À, để hành lý ở đâu đó đi, nhà đã được dọn dẹp rồi không cần lo đâu. Phòng tắm đang có người xài nên đợi một chút nhé. Ăn thử bánh tôi làm này!"

    Gray cười vui vẻ, kéo Roise và Kyori ngồi vào bàn dưới gầm bàn thì đánh chân Ja'. Hắn trừng mắt nhìn cô chị rồi cầm uống nước cho trôi bánh mới nói

    "Tôi và hắn không có quan hệ bà con đâu. Đừng nhìn như thể là sinh vật lạ...... Ờ...ừm... ở chung dưới một mái nhà, sau này giúp đỡ!" Kèm theo nụ cười khoe răng trông rất kinh dị. Sau đó hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, biểu hiện có chút giật mình nhưng rồi thôi


    Last edited by kayuki on Mon Jul 01, 2013 6:01 pm; edited 2 times in total
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Mon Jul 01, 2013 2:47 pm

    New Moon 04
    Nhà tập thể 6


    Chapter II
    First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 6 Sin Nhà ở tập thể số 6 JaNhà ở tập thể số 6 Gray
    Nhà ở tập thể số 6 Iji
    Nhà ở tập thể số 6 KyoriNhà ở tập thể số 6 Rose
    "Là anh?"

    Sin ngẩn người, chỉ vào chính mình, hắn sao? Hắn đã gặp bọn họ qua rồi sao? Nghe tiếng, Gray vội vàng ra tiếp hai cô bé. Lúc này Sin mới hiểu ra là người quen của hai chị em họ.

    Thế nên hắn cũng đi vào. Nghe Ja' nói chuyện với họ, Sin chắc chắn là bọn họ quen nhau rồi. Đợi Ja' nói xong, Sin mới tiếp chuyện.

    "Xin chào hai em. Anh tên là Sin, nhìn thì giống nhưng anh và cái anh đằng nọ không phải anh em gì đâu. Rất vui được làm quen, hai em tên gì vậy?"

    Mà hình như đã nửa đêm rồi nhỉ, giờ này họ còn chưa dùng cơm...
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Nocturne Mon Jul 01, 2013 4:34 pm

    .New Moon 03 - Khuya
    .Nhà tập thể số 6

    Chapter 2: First steps (part 2)

    Nhân vật:


    Ra là hai người giống hệt nhau. 

    Gray kéo Rosie và tôi vào nhà, sau đó lại mời chúng tôi ăn bánh. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

    Anh em sinh đôi, tôi gật gù. Và một điều nữa không thể phủ nhận là bánh rất ngon.

    "Tôi và hắn không có quan hệ bà con đâu. Đừng nhìn như thể là sinh vật lạ...... Ờ...ừm... ở chung dưới một mái nhà, sau này giúp đỡ!" - Ja' nói kèm theo một nụ cười, rồi nhìn đồng hồ và hơi giật mình.

    Gạc phăng ý tưởng anh em ra khỏi đầu, tôi càng ngạc nhiên hơn. Không phải anh em? Thế sao lại giống nhau như thế? Nhìn kĩ lại, gật đầu, xác định lần nữa, rất giống nhau.

    "Xin chào hai em. Anh tên là Sin, nhìn thì giống nhưng anh và cái anh đằng nọ không phải anh em gì đâu. Rất vui được làm quen, hai em tên gì vậy?"

    Người con trai giống hệt Ja' nói. Lúc này tôi mới nhận ra sự khác nhau: Cậu trai tên Sin này tính cách dễ thương hơn tên kia nhiều. 

    "Tôi là Kyori." - Sau đó tôi nhìn qua Rosie - "Còn đây là Rosie, rất vui được làm quen với anh."

    "Cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi ở đây, rất mong sau này được giúp đỡ."

    Trịnh trọng cúi đầu, lúc ngẩng lên, tôi mỉm cười, với Gray, với Sin, và cả với Ja' nữa. Thật sự nghĩ lại cái chuyện hôm bữa, cũng thấy buồn cười, chuyện có tí xíu mà hai đứa cũng làm quá lên.

    "Và, cũng xin lỗi mọi người vì đến vào giờ này, chuyến xe ngựa đi khá chậm nên hai chúng tôi mới đến nơi này trễ đến thế."

    Khuôn mặt có chút áy náy, bây giờ đã là nửa đêm rồi chứ ít gì.
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Bori Lucifer Mon Jul 01, 2013 6:17 pm

    [quote="Nocturne"].New Moon 04 - 00:45
    .Nhà tập thể số 6

    Chapter 2: First steps (part 2)

    Nhân vật:

    "Xin lỗi, tôi vô ý quá. Em cứ tự nhiên đi!"

    Gray cười, xin lỗi bạn. Rồi có tiếng nghe tiếng ồn ào trên nhà, Gray quay lại, mỉm cười với bạn một lần nữa, sau đó chị đi thẳng lên nhà.

    "Chắc là có người mới đến nữa, mình phải tắm nhanh thôi!" Bạn lầm bẩm, nói nhanh với mình rồi cởi phăng tất cả y phục, tui tọt vào xối nước.

    Mặc dù đã cố gắng tắm thật nhanh, nhưng phải đến gần 1 giờ, bạn mới ra khỏi phòng tắm được. Vội vàng xỏ cái áo cái quần vào. bạn chải chuốt lại mái tóc ướt đẫm một lần nữa. rồi vọt lên nhà.

    "Chào 2 người, tôi tăm hơi lâu, xin lỗi." Bạn bối rối giải thích. "Hai bạn sẽ ở lại đây hả? Chúng ta chung nhà rồi. Tôi là Iji" - bạn cố gắng giải thích vưới khuôn mặt vui vẻ nhất, nhưng nụ cười bạn thì vẫn không thể trưng ra mặt đc. Đến phát chán.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Mon Jul 01, 2013 9:48 pm

    New Moon 04 – Khuya
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Nhìn đồng hồ, hắn có chút sốt ruột nhưng vẫn che giấu hoàn hảo qua vẻ mặt dửng dưng không có gì của mình.

    "Oh, nhóc mặt đơ cũng ra rồi, vậy chúng ta ăn được chưa?"

    "Đừng có tuỳ tiện đặt biệt danh cho người khác!"

    "Tại cô ta mặt đơ thật"

    "Không có! Hồi nãy em ấy cũng có biết ngượng mà, mặt đỏ rất dễ thương."

    "Hồi nãy á? Ý chị là lúc..."

    "Khụ, chúng ta nên ăn thôi! Mau ngồi vào bàn đi Iji."

    Gray lén nhìn qua vẻ mặt của cô nhỏ, không thấy em ấy biểu hiện khác lạ liền thở phào, đưa tay nhéo hông của Ja' trừng mắt cảnh báo hắn không được ăn nói thiếu nhã nhặn kiểu đó nữa, quá nhục! Nó cười phân đồ ăn ra cho mọi người, có chút ngượng ngùng nhìn ba người vừa mới trở thành thành viên trong "gia đình"

    "Thông cảm, tôi không nghĩ có nhiều người đến ở cùng một lúc nên... Mọi người đừng buồn nhé. Hôm sau tôi sẽ nấu nhiều hơn, hôm nay tạm ăn đỡ bánh bù cơm đi vậy"

    Ja' thôi không đùa nữa tập trung cắm cúi ăn rồi bỏ đũa xin phép vào phòng ngủ trước. Gray nhìn theo hướng thằng em đi, trong lòng thấy có chút thất bại.

    "Mọi người thấy đồ ăn được chứ? Tôi... không quen nấu ăn lắm nên không biết có hợp khẩu vị mọi người hay không."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Tue Jul 02, 2013 11:51 pm


    New Moon 05 - 4:40 AM
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 Ja Nhà ở tập thể số 6 Sin

    Hắn mò về nhà trước lúc năm giờ sáng vì giờ đấy Gray sẽ dậy và làm bánh. Vừa kịp lúc, lén lút mở cửa chính, thấy Sin đang ngủ ở phòng khách. Vì là căn nhà chứa sáu người nhưng chỉ có hai phòng ngủ, để mấy cô gái chen chúc nhau trong một căn phòng còn hai thằng đàn ông chiếm một phòng thì quá kỳ nên hắn và Sin nhận việc ngủ tại phòng khách sẵn phòng trộm.

    Thật có chút mỉa mai là thằng trộm này ra và vào nhà như nơi của mình mà đúng là nơi hắn ở thật. Vừa tính lủi vào góc ngủ của mình, Ja' giật mình khi thấy Sin đã tỉnh dậy và mở mắt nhìn hắn.

    "Chào buổi sáng"

    Mặt Ja' nhìn không ra cảm xúc gì, giọng vẫn đều đều không lên không xuống bất quá trong lòng đã sớm xoay chuyển rất nhiều lý do để...nói dối.

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Wed Jul 03, 2013 12:01 am

    New Moon 05 - 4:40 AM
    Nhà tập thể 6


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 6 Ja Nhà ở tập thể số 6 Sin

    Hắn vốn đã thức dậy từ lúc một giờ sáng do giật mình tỉnh ngủ vậy thôi, nhưng thế mà phát hiện Ja' đi đâu mất. Đánh thức mấy cô gái kia dậy giờ này thì thật không hay, rời đi cũng không tốt lắm nên Sin ngồi chờ.

    Ai ngờ ngủ quên tiếp cho đến khi Ja' về hắn mới tỉnh lại.

    Cái tên này hình như không có gì là ngạc nhiên lắm, mặt hắn cứ đơ đơ tỉnh như khối người quăng bơ cũng không thèm chuyển động lông mày. Mà ai ngờ được bình thường lúc nào hắn cũng nhăn nhó.

    "Chào buổi sáng."

    "Ừm, chào." Sin muốn hỏi hắn đã đi đâu, nhưng chợt nhận ra mình có quyền gì đâu, người ta muốn làm gì thì làm chứ. Hắn chợt nhận ra mình cũng chỉ là một gã cùng phòng với Ja'.

    Nhưng lo lắng suốt mấy tiếng rồi, thực sự không thông mà.

    "Anh đi đâu về đấy?" Sau cùng vẫn là hỏi. Mặt Sin cũng hơi đơ đơ, vì hắn mới tỉnh dậy, và trong lòng đang vội nghĩ vẩn vơ.

    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 6 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 9:49 am