Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Snowflake
Quest
Eirene
Nocturne
Sayaka
Bori Lucifer
kayuki
pastry
Admin
13 posters

    Nhà ở tập thể số 6

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Nhà ở tập thể số 6

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:57 pm

    First topic message reminder :

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà hiện tại:
    • Gray Mia
      Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Bgray

    • Ja' Mia
      Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Bja

    • Sin Siberia
      Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Bsin

    • Iji Spyna
      Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Biji


    Thành viên đã dọn ra riêng:
    • Kyori Daffodil (hiện đang ở Greenfall)
      Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Bkyori

    • Rose "Rosie" Kanaris (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Brose



    Last edited by Admin on Wed Jul 03, 2013 11:26 am; edited 4 times in total
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Bori Lucifer Mon Jul 15, 2013 4:14 pm

    Crescent Moon 1 - 10:00 PM
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Gray Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 JaNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 IjiNhà ở tập thể số 6 - Page 3 KyoriNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Rose

    Nghỉ ngơi ở quảng trường cho đã, bạn lật đật chạy về nhà, gần đến nhà thì gặp Kyori, Ja' và Sin, cả bọn đi cùng nhau vào.

    "Chào mọi người, chúng tôi về rồi nè. Bé Rosie, chị Gray ơi!!!" Sin vui mừng, lớn tiếng gọi. Bạn cũng không biết nói gì nên cũng chỉ thông báo qua cho có không khí 'gia đình'. "Tụi em về rồi, chị Gray!"

    Đếch biết từ khi nào mà bạn đã xem những con người này là gia đình mình. Và những thứ bạn cần nhất thì họ luôn sẵn lòng cung cấp. Như một không khí ấm áp, một cái bàn mà mọi người thường tập trung và sinh hoạt với nhau vui vẻ, không buồn tẻ, không văn sớ, những nụ cười...
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Mon Jul 15, 2013 6:14 pm



    Crescent Moon 1 - 10:00 PM
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Dạo này vì nhà vắng người nên cả hai đều đi ngủ rất sớm chủ yếu vì nó sợ thức khuya không tốt cho sức khoẻ của Roise. Nghe tiếng động ở phòng khách, nó vội vàng bật dậy cầm cái cây chổi để gần giường. Nhà chỉ có một phụ nữ và một trẻ em nên nó rất sợ trộm. Lúc đến phòng khách thì nghe thấy tiếng của Sin và Iji.

    Gray ngỡ ngàng nhìn mọi người, trở về đông đủ và lành lặng, nó nhịn xuống xúc động, cười cười bảo

    "Mừng mọi người về! Đói không? Đợi một chút để tôi đi làm đồ ăn, nhanh thôi. À, nhỏ tiếng chút vì Roise đang ngủ."

    Nó cất cây chổi vào một góc rồi nhanh chóng nấu một ít đồ ăn cho mọi người. Ja' im lặng tiến đến chỗ Gray bảo

    "Trả tôi cục kẹo" Nó ngớ người ra một chút rồi mới nhớ đến cục kẹo hắn đã đưa cho lúc trước khi đi. Nó phì cười, đưa đống đồ ăn mình đã nấu xong cho Ja' bảo

    "Kẹo chị ăn rồi, thôi chú nhận cái này đỡ. Bưng ra cho mọi người đi." May mắn hôm nay nó ăn mừng một mùa mới với Roise nên vẫn còn dư nguyên liệu đủ để nấu một nồi mỳ chất lượng. Cùng ngồi vào bàn với mọi người, nó quan sát kỹ 4 người họ rồi im lặng đợi mọi người ăn xong. Nó rất muốn hỏi về chuyến đi nhưng hiện tại chắc là không được rồi, trông họ mệt và đói, nó không nỡ làm phiền người ta trong lúc ăn.

    "Có ai muốn thêm không?"


    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Sayaka Tue Jul 16, 2013 2:45 pm

    Crescent Moon 01 - 10:00 PM
    Nhà số 6


    Nhân vật:

    Rosie có thói quen đi ngủ rất sớm, nhất là sau khi có việc làm rồi càng khiến cô bé ngủ sớm hơn. Nhưng suốt mấy ngày qua có những đêm cô bé con khó ngủ khi nghĩ tới anh chị mình ở Greenfall, không biết họ bao giờ về.

    Đêm nay cũng không là ngoại lệ, đang lim dim giấc ngủ chập chờn, Rosie ngửi thấy mùi nấu nướng dưới bếp. Cô bé nhớ mình đã ăn tối với chị Gray rồi mà.

    Ngồi dậy khỏi giường, cô bé nhỏ lặng lẽ bước xuống bậc cầu thang và tìm tới phòng ăn. Nhìn vào trong, cô bé không khỏi mừng rỡ khi trông thấy bốn khuôn mặt thân quen đã đi xa mấy hôm liền.

    - Có ai muốn thêm không?

    Chị Gray cất tiếng hỏi bốn anh chị vừa mới ăn xong. Vừa khi đó, Rosie chạy tọt vào trong căn bếp và mừng rỡ thốt lên:

    - Mọi người về rồi ạ! Không sao hết chứ ạ?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Wed Jul 17, 2013 1:00 pm

    Crescent Moon 02 - Sáng
    Nhà số 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 GrayNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Ja
    Dù tối qua thức khuya đến đâu thì sáng nay nó cũng thức dậy đúng giờ để làm bánh. Mùi hương thoang thoảng khắp nhà. Hoàn thành số bánh, nó cười hài lòng chuẩn bị đồ, nhìn thấy đồng hồ vẫn còn sớm, nó kéo Ja' dậy bảo

    "Chị đi vào rừng đây!"

    "À... ừm..." Hắn mắt nhắm mắt mở gật gù.

    "Chú đi theo chị!"

    "Ừa...ờ...... Khoan, cái gì? Tại sao? Chị phải biết thương người khác đi chứ, tối qua tôi đã ngủ được gì đâu.... Mai đi được không?"

    "Ừm... vậy thôi chị đi một mình" Gray buồn bực vứt xác thằng em lại, cầm theo con dao bếp chuẩn bị đồ vào rừng, lúc nó bước ra cửa Ja' cũng đã lò mò đi theo. Dù nói thế nào thì hắn cũng không an tâm để bà chị của mình vào rừng một mình.

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Thu Jul 18, 2013 11:59 am

    Crescent Moon 03 - 05:05 AM
    Nhà số 6


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Gray Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 JaNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin
    Vẫn như thường ngày, sau khi từ hang trộm trở về, hắn giả ngủ để qua mắt Gray nhưng không hiểu sao đầu óc có chút say sẩm, lúc lẻn được vào nhà hắn chẳng quản mình đang ở đâu mà nằm vật ra tại chỗ, ngất luôn.

    Khi Gray thức dậy chính là thấy cảnh thằng em mình nằm đè trên người của Sin. Nó nhìn cái chỗ Ja' nằm thừa nhận là có chút chật với thân người của hắn nhưng đâu đến nỗi phải chen chúc chỗ của Sin, tiến lại gần lay tỉnh hắn nhưng gọi mãi mà Ja' không tỉnh chỉ có Sin bên cạnh bị làm phiền đến phải tỉnh.

    "Kỳ lạ, bình thường nó rất nhạy mà." Gray đưa tay nhéo lỗ tai hắn và nó giật mình phát hiện chúng nóng, nó đưa tay lên trán Ja' hốt hoảng bảo

    "Chết rồi, chết rồi, đừng nói là bị bệnh nha. Sao lại thế, thật là!" Gray cằn nhằn chạy đi kiếm gừng cho hắn ăn, rồi lấy khăn lạnh đắp lên trán Ja'. Nhìn hắn, nó cắn môi lo lắng rồi đưa mắt nhìn Sin.

    "Sin, cậu có thể ở nhà trông chừng Ja' giúp tôi được không? Đến trưa thôi, tôi sẽ trở lại."


    Last edited by kayuki on Fri Jul 19, 2013 8:47 pm; edited 1 time in total
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Thu Jul 18, 2013 12:06 pm

    Crescent Moon 03 - 05:05 AM
    Nhà số 6


    Quest: Into the Wild
    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Ja Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin
    Sin bị Ja' đè lên, nên khi Gray nói về việc Ja' bị bệnh thì hắn vẫn triệt để bất ngờ. Dù thân nhiệt đối phương nóng lên rõ rệt, Sin vẫn không ngờ tên gian thương này cũng có ngày bị bệnh.

    Gray rời đi nhờ Sin trông thằng em.

    Hắn đặt Ja' lên giường, loay hoay không biết làm sao đành đi lấy thau nước và một cái khăn đến ngồi cạnh vắt khăn cho Ja'.

    Nước lạnh mà Ja' tỉnh táo một chút, anh ta nhìn sang Sin mịt mờ. Bỗng dưng lúc này hắn thấy Ja' thực rất dễ bị 'tấn công', chẳng còn cái thói nghênh mặt chê hắn thế này nói hắn thế kia.

    Sin cười gian, chọt bên má nóng bừng của Ja', nói nhỏ.

    "Nói tôi thư sinh, giờ anh mới là đồ thư sinh, thư sinh thúi, cả người nóng bừng rồi không biết có làm hỏng não không nữa."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Thu Jul 18, 2013 12:18 pm

    Crescent Moon 03 - Sáng
    Nhà số 6


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Gray Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 JaNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin
    Được Sin nhận lời, nó thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục căn dặn

    "Cậu đừng để Ja' đi lung tung nhé, nhất là đến bệnh viện, được thì đến trưa tôi sẽ nhờ thầy thuốc về nhà khám." Sau đó nó nhìn lên đồng hồ, vội vàng làm bánh, mứt và đồ ăn sáng cho cả nhà rồi vác đồ lên chợ bán. Lòng vẫn không an tâm lắm.

    Về phần của Ja', hắn chỉ biết mình muốn ngủ nhưng cứ bị làm phiền lăn tới lăn lui, rồi thứ gì đó lành lạnh vẫy khắp mặt rất khó chịu. Mở hờ mắt thấy một cái "tôi" khác đang cười nhạo hắn

    "Nói tôi thư sinh, giờ anh mới là đồ thư sinh, thư sinh thúi, cả người nóng bừng rồi không biết có làm hỏng não không nữa."

    Bực mình đưa tay bóp họng tên đó, hắn gầm gừ bằng cái giọng khàn khàn.

    "Ồn ào, não ngươi mới hỏng! Ta muốn uống nước, đem lại đây."


    Last edited by kayuki on Fri Jul 19, 2013 8:48 pm; edited 1 time in total
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Thu Jul 18, 2013 12:45 pm

    Crescent Moon 03 - 05:05 AM
    Nhà số 6


    Quest: Into the Wild
    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Ja Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin

    "Ồn ào, não ngươi mới hỏng! Ta muốn uống nước, đem lại đây."

    Chắc bệnh nặng lắm đây, chính xác là não anh ta hỏng rồi mới làm ra được cái vẻ mặt đó. Mà cái thái độ đòi hỏi gì thế này? Có nên giằng ra không nhỉ? Thằng chả bị bệnh đấy, càng phản kháng thì chỉ làm anh ta nổi cơn thêm, mà sao giống dỗ con nít quá.

    Sin lấy tay anh ta ra khỏi họng hắn, để nữa hết nói mất.

    "Biết rồi, nước chứ gì." Không khéo người bệnh lại như ông hoàng ấy.

    Đem ly nước đến, hắn sờ mặt Ja' chút rồi đỡ anh ta ngồi dậy. "Nước của anh đây này, ngồi dậy mà uống, muốn tôi lấy muỗng đút sao."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Thu Jul 18, 2013 2:12 pm

    Crescent Moon 03 - Sáng
    Nhà số 6


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Ja Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin
    Hắn nhìn cái "tôi" nhíu mày không hài lòng bảo

    "Đút!" Uống được một chút nước, hắn thấy chán nên đưa tay đẩy ra bất quá hình như không có sức, mà tên kia không hiểu ý thế là Ja' lại cằn nhằn

    "Không muốn, người gì sao ngốc thế." Lăn một vòng hắn cuộn người lại nhắm mắt ngủ, được một lúc lại mở ra, kéo tên kia lại rít

    "Tính đi đâu? Ở đây!" Mặc kệ người ta đồng ý hay không, hắn chính là nắm tay tên kia kéo bắt nằm cùng mình. Một lúc sau nữa lại đá người ta xuống giường làu bàu "Nóng quá."


    Last edited by kayuki on Fri Jul 19, 2013 8:48 pm; edited 1 time in total
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by pastry Fri Jul 19, 2013 12:52 am

    Crescent Moon 1 - 10:00 PM
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Gray Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 JaNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 IjiNhà ở tập thể số 6 - Page 3 KyoriNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Rose

    "Mọi người về rồi ạ! Không sao hết chứ ạ?"

    Sin được chăm sóc bởi thức ăn của Gray nên vô cùng thoải mái, về nhà vẫn là nhất, dù không biết từ lúc nào hắn đã mặc định tất cả mọi người ở đây thành người thân của mình rồi.

    Nghe tiếng Rosie, Sin quay sang thấy em ấy từ phòng đi ra vừa mới tỉnh ngủ vẫn không quên hỏi thăm mọi người. Sin xoa đầu cô bé hỏi.

    "Anh chị ồn quá em làm thức giấc sao? Xin lỗi em nha, em có muốn ăn ít gì không?"

     
    Crescent Moon 03 - 05:05 AM
    Nhà số 6


    Quest: Into the Wild
    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Ja Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin

    Cằn nhằn cằn nhằn, cằn nhằn rồi cằn nhằn.

    Ja' trở nên con nít hơn khi anh ta bệnh thế này, cứ kêu gào cái gì đó mà hắn làm cho thì cứ gào thét không phải không muốn không cần. Sin thiệt muốn cắn chết anh ta mà.

    Thấy ông tướng đó ôm chăn ngủ nên Sin định rời đi làm chút cháo, ai ngờ bị Ja' kéo lại rồi bắt leo lên giường nằm cùng.

    Hắn tự nhủ trong đầu rằng Ja' là người bệnh, người bệnh, anh ta chỉ khó chịu vì bệnh thôi, không được tức giận không nên nóng giận. Nhưng nằm được lúc thì hắn bị tên ấy đá xuống không thương tiếc rồi bị làu bầu.

    "Nóng quá."

    Sin cũng nóng đây, nóng máu.

    "Này, nằm yên coi. Anh mà thế là tôi đến đồn bỏ mặc anh đấy. Anh lợi dụng bị bệnh mà lăn tôi qua lại như đồ chơi ấy à."

    Hắn giật cái chăn bị quăng lung tung, ấn Ja' nằm im trên giường, anh ta bệnh gần chết thì sao phản kháng nổi. Túm chăn nhét anh ta vào, thấy cái mặt chính mình đỏ ửng vì sốt đang nhăn nhó nhìn mình, Sin gằn giọng.

    "Ờ yên đây, tôi đi nấu cháo. Anh làm bất cứ trò gì tôi sẽ nhét anh vô bệnh viện để y tá chích chục lỗ thành tổ ong."

    Đe dọa xong thấy gã cũng tội, sờ trán Ja' vẫn còn nóng lắm, hắn mới nhắc lại lần hai giọng có chút lo lắng. "Ở yên đây cho tôi."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Fri Jul 19, 2013 10:02 pm


    Crescent Moon 03 - Sáng
    Nhà số 6


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Ja Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin
    "Ở yên đây cho tôi."

    Cái "tôi" kia ra lệnh cho hắn. Ja' nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng lười nói, hắn mệt không hứng muốn chạy quanh như tên khùng. Nằm một lát với cái mền, quá nóng, hắn đá nó ra nhưng vẫn không thấy mát hơn chút nào. Một ý nghĩ lướt qua trong cái đầu đang bóc khói và hắn lập tức thực hiện chúng. Cởi và ném hết đống quần áo ra rồi nằm ngủ.

    Lát sau hắn nghe thấy tiếng la của ai đó nhưng hắn không quan tâm lắm

    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Sayaka Sat Jul 20, 2013 12:55 pm

    Crescent Moon 01 - Tối
    Nhà số 6


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Gray Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 JaNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 IjiNhà ở tập thể số 6 - Page 3 KyoriNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Rose 

    - Anh chị ồn quá em làm thức giấc sao? Xin lỗi em nha, em có muốn ăn ít gì không?

    Anh Sin xoa đầu Rosie hỏi. Cô bé vòng tay ôm chầm lấy anh ấy rồi lắc đầu bảo:

    - Dạ không đâu ạ. Em ăn với chị Gray rồi. Mọi người đi giờ này về chắc mệt lắm ạ? Em sẽ phụ chị Gray dọn chén bát cho.


    Crescent Moon 03 - 8:00 PM
    Nhà số 6


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 KyoriNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Rose 

    Đến hôm nay Rosie mới biết sắp có dạ hội. Tất nhiên cô bé rất muốn đi cho biết. May mắn làm sao, cô tìm được một cái váy khá xinh xắn trong cái rương cũ, hình như của người chủ cũ để lại. Hơi bụi bặm và bung chỉ một chút, nhưng có thể sửa được.

    Thế là nguyên đêm ấy cô bé ngồi sửa lại cái váy, thỉnh thoảng bị kim đâm Rosie phải tự băng bó. Một lúc sau, thấy chị Kyori, cô bé cầm cái váy chạy về phía chị:

    - Chị Kyori, xem nè, em có váy dạ hội rồi! Chị thấy sao? - con bé tíu tít cười nói.

    Váy giống vầy nè :">:
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Sun Jul 21, 2013 1:20 am

    Crescent Moon 01 - Tối
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Ja' nhìn Roise bảo

    "Còn tôi nữa" Thấy con bé chưa hiểu ý mình, hắn quắc nó lại rồi xoa đầu đưa tay chờ. Gray đứng gần đó bật cười, nó bảo

    "Chú đừng có ganh với Sin chứ. Mặt chú hãm vậy thì sao con nít nó thích được." Hắn nghe xong chỉ lầm bầm chửi thầm bà chị rồi móc trong túi ra một cái lắc tay có hình mấy bông hoa gì đó đưa cho Roise bảo

    "Cho nhóc, dù nhóc chưa ngoan như tôi muốn." Cái lắc là hắn giở trò chôm chỉa từ một cô quý sờ tộc nào đó ở trong lâu đài Greenfall vào hôm cuối cùng trước khi cả lũ bị lùa lên ngựa như đàn vịt. Và tất nhiên Ja' tuyệt không hé miệng về cái nguồn gốc của nó cho ai biết mà chỉ nói bừa là lượm được. Gray thấy lạ nhưng không nói gì vì nghĩ thằng em mình đang ngại. Mọi người dọn dẹp rồi nhanh chóng lên giường ngủ vì một ngày mệt mỏi.



    Crescent Moon 03 - Tối
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhìn thấy Roise khoe cái áo, nó mới nhớ đến việc dạ hội. Gray cười bảo

    "Hợp với em lắm! Nhìn Roise nhỏ vậy mà khoé tay quá." Nó ngắm nghía chiếc váy của em ấy rồi nhìn sang hai cô gái còn lại hỏi.

    "Hai người có đi không? Dạ hội ấy"


    Crescent Moon 04 - 04:00 PM
    Nhà số 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Ja Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Gray

    Vì là dạ hội tổ chức vào tối nay nên Gray đóng sạp về nhà sớm. Nó ngó quanh nhà kiếm Ja' đang vác giò nằm ngủ ở trên ghế. Phì cười, Gray tiến lại gần thổi cái phù vào tai thằng em rồi nói

    "Nhóc, dậy có quà nè!" Nó lôi một cái áo vest đỏ cùng áo ghile đen và quần, cavat cùng màu, thảy vào mặt Ja', tay chống hông bảo

    "Thay đồ và đi chơi đi!"

    "Hả????" Hắn ngu người nhìn mấy đống quần áo hỗn loạn kia rồi nhìn bà chị của mình hỏi "Đi gì cơ?"

    "Đi dạ hội và kiếm một cô bạn gái về đây. Chú có biết mình mấy tuổi rồi không?"

    Sau vài giây im lặng, Ja' thú nhận với Gray "Tôi không có hứng thú với phụ nữ" Đúng hơn là không có hứng thú với ai ngoài Sin "Và lười đi lắm. À, cho chị này, đi chơi vui vẻ" Nói rồi đưa lại cho Gray một cái váy cùng mặt nạ. Hắn cũng không nhớ rõ vì sao mình có chúng, hình như là lẻn ra khỏi nhà đi mua. Gray chớp mắt nhìn đống đồ rồi bảo

    "Chú phải đi với chị~! Đi một mình xí hổ lắm" Nghe câu này Ja' thể hiện vẻ mặt như thể "Chị cũng có biểu cảm đó à?" Nhưng rồi không thể chống đối chính quyền, cầm lấy bộ đồ vào một phòng khác để thay. Lúc cả hai nhìn nhau đều có chung một cảm tưởng

    Cứ như cặp đôi ấy.  
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Nocturne Sun Jul 21, 2013 10:47 pm

    .Crescent Moon 03 - 8:00 PM
    .Nhà số 6

    Chapter 2: First steps

    Nhân vật:



    Lúc cô bé đang chăm chỉ sửa lại cái áo, tôi đã thấy rồi. Khẽ mỉm cười. Vẻ như, Rosie là đứa bé ngoan và tự giác nhất mà tôi đã từng gặp.

    "Chị Kyori, xem nè, em có váy dạ hội rồi! Chị thấy sao?" - Cô bé chạy sang chỗ tôi, cầm cái váy khoe.

    "Hợp với em lắm! Nhìn Rosie nhỏ vậy mà khoé tay quá." -Gray nhìn thấy thế, cười bảo, sau đó hỏi - "Hai người có đi không? Dạ hội ấy"

    Bẹo bẹo má Rosie, tôi cười nói:

    "Thật xinh đẹp, Rosie mặc vào chắc chắn sẽ giống như công chúa nhỏ."

    Nhìn ngón tay băng đầy của Rosie, thầm nghĩ phải mua thêm cao thoa vết thương. Cuối cùng quay sang Gray, tôi cười nhẹ:

    "Tôi sẽ đi, còn chị?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Mon Jul 22, 2013 6:36 pm

    Crescent Moon 02 - 00:00 AM
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Kyo là một cô bé tốt bụng dù trông em ấy có vẻ không thân thiện lắm, chắc là tại ấn tượng xấu với Ja' nhà nó, Gray cười xua tay bảo

    "Chắc là không đâu, chị không có đồ đẹp để đi nên..." Nó bối rối không biết phải giải thích thế nào cho đúng. Nó vốn không thích lắm những bữa tiệc tùng này nọ vì một thời từng phải đi gặp người hợp tác làm ăn cùng rồi chẳng hiểu thế quái nào mà cái tiệc ấy biến thành tiệc hứa hôn này nọ giữ con anh và con tôi. Dù bây giờ không còn cha nữa nhưng nó vẫn sợ...

    "Cả hai đi vui nhé! Nếu được thì mang bánh trong bữa tiệc về giúp. Tôi muốn thử học cách làm chúng."


    Crescent Moon 05 - 5:00 AM
    Nhà số 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Gray
    Vươn đôi vai nhức mỏi và khởi động cơ thể bằng những bài tập đơn giản, nó mở cửa sổ và quét dọn căn nhà nhưng không ngừng việc uốn éo người do đau nhức. Tối qua đi chơi nhưng nó không vận động mạnh thế mà hôm nay vẫn thấy mệt.

    Nhớ đến những chiếc bánh trong buổi tiệc, nó quyết định sẽ ghi công thức giả định và thử làm rồi từ từ điều chỉnh. Nó muốn tạo ra thiệt nhiều bánh ngon. Vừa làm bánh, mứt và kẹo các thứ, Gray vừa ngân nga nho nhỏ một giai điệu. Nó có cảm tưởng như mình là lọ lem ấy. Vừa làm vừa hát như con ngốc yêu đời.


    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Sayaka Mon Jul 22, 2013 11:09 pm

    Crescent Moon 03
    Nhà số 6


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 GrayNhà ở tập thể số 6 - Page 3 IjiNhà ở tập thể số 6 - Page 3 KyoriNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Rose

    - Cả hai đi vui nhé! Nếu được thì mang bánh trong bữa tiệc về giúp. Tôi muốn thử học cách làm chúng.

    Nghe Gray nói thế, mặt Rosie xụ xuống. Nhẹ kéo áo chị, cô bé bảo:

    - Chị không đi thật ạ? Vắng chị sẽ buồn lắm. Mà anh Ja', anh Sin có đi không ạ? - rồi cô bé quay qua nhìn chị Iji - Còn chị Iji ạ?
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Quest Wed Jul 24, 2013 5:41 pm

    Chapter III
    Leaders & Followers


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 IjiNhà ở tập thể số 6 - Page 3 KyoriNhà ở tập thể số 6 - Page 3 JaNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Sin

    Một thời gian dài sống trong căn nhà tập thể nhỏ bé đã kết thúc.

    Sin Siberia, Ja' Mia, Kyori Daffodil và Iji Spyna, bốn bạn đã gom góp đủ cho mình tiền để dọn ra riêng.

    Người ta bảo bạn, hãy tới Văn phòng Nhà đất để làm thủ tục ra ở riêng.

    Bạn biết, đã tới lúc nói lời tạm biệt với những người cùng nhà. Nhưng bạn cũng biết, đây không phải là chia tay vĩnh viễn...


    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài tới Văn phòng nhà đất, sẽ có NPC ra tương tác giúp bạn biết mình cần làm gì. Embarassed
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Bori Lucifer Thu Jul 25, 2013 1:22 pm

    Crescent Moon 03
    Nhà số 6

    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 GrayNhà ở tập thể số 6 - Page 3 IjiNhà ở tập thể số 6 - Page 3 KyoriNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Rose

    "Còn chị Iji ạ?" Bé gái nhỏ nhất nhà, có lẽ thế, quay sang, cười cười hỏi Iji.

    "A, có." Bạn cũng lắp bắp trả lời. "Đây là váy của chị."

    Nói rồi bạn lôi ra một cái váy trắng, có cái nơ màu đỏ cho con bé xem. Cả Gray đứng gần đó cũng có vẻ ngạc nhiên, bạn vội phân bua. "Ư, ơ, cái váy này, lúc em bỏ nhà đến đây đã mang theo, cũng không biết để làm gì, chỉ là em..em"

    Váy :

    Crescent Moon - 06
    Nhà số 6

    Chapter III
    Leaders & Followers
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Iji

    Vừa về tới nhà đã nhận được thông báo có thể chuyển nhà. Có vẻ chưa ai đọc được, vì trong nhà hiện giờ vắng tanh. Bạn không muốn xa những người này. Sẽ không còn cuộc cãi vả nào nữa, không còn bữa cơm vui vẻ. đầy đủ mọi người nào nữa nếu một trong 6 người chung nhà dọn ra ở riêng. Nhưng sẽ là rất ích kỉ nếu như có ai đó muốn đi mà mình không để họ đi. Iji đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đem tờ thông báo vào trong phòng, cất dưới gối nằm.

    "Được rồi, hy vọng không ai biết."
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Snowflake Thu Jul 25, 2013 11:06 pm

    Crescent Moon 06 - Chiều
    Nhà số 6


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Crow

    Rời căn nhà số bảy, hắn tìm qua nhà số sáu. Nhìn cánh cửa đóng im ỉm một lúc, hắn đưa tay lên gõ.

    Trời về chiều, giờ này hẳn mọi người đã đi làm về.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Thu Jul 25, 2013 11:24 pm

    Crescent Moon 06 - Chiều
    Nhà số 6


    Chapter III: Leaders & Followers

    Nhân vật:
    Sau khi hắn cùng Gray từ rừng trở về. Thời gian nay, hắn thường trèo lên giường ngủ một giấc để bù cho buổi tối năng động của mình.

    Đang lim dim thì nghe tiếng lục đục, bản năng, hắn lập tức tỉnh táo, thò đầu ra nhìn quanh. Hắn thấy cái bóng xanh, liền nổi hứng muốn chọc ghẹo nên lẳng lặng đứng tựa cửa phòng ngủ nữ và bắt gặp hành động lén lút giấu gì đó của Iji.

    "Nhóc mặt liệt nhìn vậy mà nguy hiểm nhỉ?" Hắn cười rất tươi, mắt vàng quan sát biểu cảm trên gương mặt lúc nào cũng bình thản. Cô gái này, có vài điểm giống hắn.

    "Chơi trò gì đó?" Hắn hỏi vậy thôi chứ chân đã tiến lại chỗ Iji đứng. Mặc kệ cô nhóc đó nói gì hay cản hắn, tay hắn vẫn hất được mấy cái gối trên giường lên vì đứng xa nên hắn không rõ cô nhóc giấu cái gì ở, đâu. Chợt thấy lá thư nằm trên giường, là thông báo chuyển nhà.

    "Hử?" Nhướn mày, hắn đang tính hỏi Iji thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Ja' quay lại, đôi mắt dừng trên gương mặt Iji trong giây lát, khẽ cười. Hắn bỏ lấy thư vào túi quần rồi đi mở cửa. Một con quạ lớn xuất hiện trước cửa nhà, hắn im lặng đóng sập cửa lại.

    Lúc này, Iji đã đi ra và mở cửa lần nữa, hắn kéo Iji lại che cô nhóc, nhíu mày nhìn quái nhân.

    "Xin chào, có chuyện gì sao?"
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Snowflake Thu Jul 25, 2013 11:56 pm

    Crescent Moon 06 - Chiều
    Nhà số 6


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 JaNhà ở tập thể số 6 - Page 3 IjiNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Crow

    "Xin chào, có chuyện gì sao?"

    Một người thanh niên tóc vàng cất tiếng hỏi sau khi đóng sập cửa lại trước mặt con quạ. Con quạ nhận ra người này, anh ta đã cùng trực ca tối với hắn lúc hộ tống đoàn thương gia tới Greenfall. Cả cô bé tóc trắng ánh xanh đứng sau nữa.

    Hắn cúi đầu chào rồi chìa một mẩu giấy về phía về phía cả hai.

    "Tôi là Crow, là lính canh. Đừng sợ."
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Quest Fri Jul 26, 2013 12:02 am

    Chapter III
    Leaders & Followers


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Gray

    Một thời gian dài sống trong căn nhà tập thể nhỏ bé đã kết thúc.

    Gray Mia, bạn đã gom góp đủ cho mình tiền để dọn ra riêng.

    Người ta bảo bạn, hãy tới Văn phòng Nhà đất để làm thủ tục ra ở riêng.

    Bạn biết, đã tới lúc nói lời tạm biệt với những người cùng nhà. Nhưng bạn cũng biết, đây không phải là chia tay vĩnh viễn...


    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài tới Văn phòng nhà đất, sẽ có NPC ra tương tác giúp bạn biết mình cần làm gì. Embarassed
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by kayuki Fri Jul 26, 2013 12:12 am


    Crescent Moon 03
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Sau một thời gian sống chung, nó nhận ra cách sống của từng người đều có gắn liền với hoàn cảnh của họ như Iji. Rụt rè và nhã nhặn, nó nghĩ em ấy hẳn là người ở tầng lớp tri thức cao nên khi nghe Iji giải thích về việc vì sao mình có chiếc váy, nó mới chợt thấy mình có chút thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào đồ người ta.

    "À, em không cần phải quá lo lắng đâu. Chị chỉ ngạc nhiên vì em có sở thích như vậy. Ý chị là cái váy đó, rất dễ thương, hợp với em đấy!" Nó cười, cổ vũ Iji. Cô nhóc này còn rụt rè hơn Roise. Nó quay sang nhìn nhóc Roise, xoa đầu em bảo

    "Hì hì, nếu em buồn vậy chị sẽ thử rủ Ja' xem sao. Sin chị không rõ lắm, anh ta với Ja' hình như không hợp nhau."

    Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười bảo "Em an tâm đi, chị sẽ không để Roise dễ thương phải buồn đâu!" Nó ôm cô bé một chút rồi thả ra, bảo mọi người nên ngủ sớm để mai có tinh thần đi chơi.



    Crescent Moon 06
    Nhà số 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Gray
    Nó dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa một chút rồi bắt tay vào làm việc. Đầu tiên là lấy đống trái cây đã chuẩn bị tối qua ra để làm thành mứt. Sau đó là nhào nặn bột, đánh trứng, nướng bánh. Loay hoay đến chóng mặt nhưng cũng vui.

    Nhìn quanh căn nhà một lần nữa trước khi đi vào rừng cùng Ja', nó thấy mình sắp bỏ lỡ điều gì đó ở nơi đây.

    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Bori Lucifer Fri Jul 26, 2013 12:49 pm

    Crescent Moon 03
    Nhà tập thể 6

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    "Hì hì, nếu em buồn vậy chị sẽ thử rủ Ja' xem sao. Sin chị không rõ lắm, anh ta với Ja' hình như không hợp nhau." Gray xoa xoa đầu bé Roise, cười cười.

    "Khụ khụ, khụ, chị vừa bảo Sin và Ja' không, khụ, hợp nhau?" Iji bạn đang cầm ly nước uống mà phát sặc khi nghe câu cuối của Gray. Rõ ràng là tên Ja' không nói với Gray những gì đã xảy ra trong suốt hành trình đến Greenfall. Đưa tay lau nước dính trên khóe miệng, bạn ho khụ khụ vài tiếng nữa rồi phẩy tay. "Thôi bỏ đi."

    Crescent Moon 06 - Chiều
    Nhà số 6


    Nhân vật

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Crow Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 IjiNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Ja

    Đang loay hoay giấu lá thư cho kĩ để không ai phát hiện, đột nhiên có giọng nói từ sau lưng vang lên làm Iji lạnh hết cả người. "Chơi trò gì đó?" Thôi xong, bị phát hiện rồi.

    Nhanh chóng quay mặt lại nhìn người sau lưng. Là tên Ja' đó, sao hắn lại có mặt ở nhà vậy, sao lúc nãy mình không thấy. Bạn mặc kệ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhảy phóc lên giường giang hay tay ra cản đường Ja' lại. Cơ mà hắn khỏe như trâu, lại còn là con zai nữa cơ, hắn gạt Iji sang một bên dễ như ăn cháo. Tay bạn tìm đến gối, ném liên tục vào hắn.

    "Không, đừng có qua đây. Đi, đi ra nhanh, nhanh." Bạn vẫn ném gối. Ném đến cái cuối cùng cũng là lúc Ja' hất hết gối ra và cầm lá thư lên.

    "Thôi, xác định rồi." Iji lầm bầm rồi thở dài.

    "Hử?" Ja' vừa nhướn mày lên định hỏi bạn gì đó đã bị tiếng gõ cửa chặn lại. Hắn đành đi ra ngoài mở cửa, và không quên đem theo lá thư nhét vào túi quần. Bạn lật đật chạy theo Ja' ra ngoài xem là ai đến.

    Vừa ra đến bên ngoài đã thấy cái bóng đen đen đứng bên ngoài, chưa kịp nói gì, Ja' đã đóng sập cửa trước mặt người ta.

    "Đồ bất lịch sự." Bạn ném cho Ja' một cái nhìn miệt thị rồi chạy ra mở cửa lần nữa. Iji vừa định mở miệng hỏi người khách, Ja' đã kéo bạn ra sau lưng hắn, một tay chống lên cửa hỏi trước. "Xin chào, có chuyện gì sao?" Bất lịch sự, vô duyên, vô văn hóa, không có nhân tính, cái đồ ác độc.

    Cúi đầu xuống thấp hơn tay Ja' một tí, bạn hé mắt nhìn vị khách lạ. Là người đã đề xướng cái trò chơi đổ xúc xắc ở Greenfall đây mà.

    "Tôi là Crow, là lính canh. Đừng sợ."

    Đạp vào chân Ja' một phát, Iji chui hẳn ra bên ngoài đứng nói chuyện với con quạ. Gật mái đầu màu xanh, Iji đọc tờ giấy. "Ừ, người quen, cậu có nhớ tôi?"
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Snowflake Fri Jul 26, 2013 2:12 pm

    Crescent Moon 06 - Chiều
    Nhà số 6


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 CrowNhà ở tập thể số 6 - Page 3 IjiNhà ở tập thể số 6 - Page 3 Ja

    "Ừ, người quen, cậu có nhớ tôi?"

    Cô gái tóc trắng ánh xanh hỏi sau khi đã đọc mẩu giấy của con quạ. Hắn nhìn cô rồi gật đầu, xong hắn đưa tay lên chỉ vào anh thanh niên tóc vàng, tiếp tục gật đầu.

    Là hắn nhớ. Hắn luôn nhớ rõ những người bước đi qua trong cuộc đời mình. Dù họ có quay nhìn hắn hay không.

    Hắn luôn ghi nhớ.

    Hắn rút tờ giấy truy nã ra rồi chỉ tay vào chân dung tên tóc đen trên ấy, khẽ nghiêng đầu như muốn hỏi cả hai về hắn.

    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 6 - Page 3 Empty Re: Nhà ở tập thể số 6

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 6:57 am