Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+33
Ventus
Prino Chan
_(:з」∠)_
Shaman
Lone Wanderer
Mordin
Eluveitie
Duex Machina
Quest
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
Vũ Hàn
Cro-Vie
Snowflake
Juno
Wendigo
Aix Sponsa
phongnamhai
Priscilla Presley
Bori Lucifer
Eirene
Rosenrot
Nocturne
Honeypie
Sireen
pastry
Demi-fiend
kayuki
NPC
leon_sc_kenedy123
Admin
37 posters

    [Oakenheart] Đồn lính

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Admin Fri Jun 28, 2013 11:24 am

    First topic message reminder :

    Đồn lính Thủ đô


    Đồn lính là nơi làm việc của những người lính canh bảo vệ gìn giữ trật tự an ninh cho Oakenheart. Ở đây, nếu chọn làm lính canh, bạn sẽ theo hẳn thiên hướng Battle và rèn luyện kĩ năng này. Bạn sẽ được nhận Side Quest dành riêng cho lính canh, cũng như những Event chỉ dành riêng cho lính canh. 

    Nếu chọn nghề Lính canh, Class (cấp bậc) cho OC bạn sẽ là Guard và được +1 vào Battle.

    Để chọn nghề, bạn chỉ cần ghi bài cho OC bạn đến đồn lính và gặp ban tuyển lính, gồm một nhóm lính đang làm hồ sơ tuyển, chỉ cần ghi bài đến đồn, BQL sẽ điều khiển NPC ban tuyển đến tương tác với bạn. Embarassed
     
    Yêu cầu:
    - OC phải có tối thiểu 3 Battle skill mới được nhận làm Guard.
    - OC phải hoàn thành Chap 0, Chap I và Chap II (đã đến thủ đô và nhận nhà).

    Cách kiếm EXP cho Guard:
    • Ghi bài đến Đồn làm việc. (+5 EXP)
    • Ghi bài rèn luyện kĩ năng: tập chiến đấu, tập thể lực tùy ý. Ghi trong topic này hoặc ở đâu đó tùy ý. (+10 EXP)
    • Luyện tập chung với OC Guard khác. (+15 EXP cho mỗi OC)
    • Đi tuần quanh thủ đô. (+5 EXP cho mỗi topic địa điểm có bài đi tuần)
    • Làm Quest, Side Quest, Event. (EXP tùy vào độ khó của Quest, Event)


    Cách kiếm tiền cho Guard:
    • Cuối mỗi mùa nhận lương mặc định là 300 Đồng vàng.
    • Làm Quest, số tiền sẽ tuỳ vào Quest khó hay dễ.
    • Làm Side Quest, Event riêng cho Guard.


    Lưu ý:
    Ghi bài kiếm EXP xong hãy báo vào trong Topic báo EXP để BQL update!

    - Đội trưởng đội lính canh Albert Horn -

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Albert

    Họ tên: Albert Horn
    Tuổi: 40
    Giới tính: nam
    Ngoại hình: cao to vạm vỡ, đeo kính, tóc vàng dài buộc đuôi ngựa.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t240-oakenheart-on-linh#13499][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/albert.png[/img][/url]

    Danh sách OC làm Guard hiện giờ:
    • Ankh Rabbit
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Bankh
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Sin Siberia
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Bsin
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Iji Spyna
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Biji
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Roberto Bow
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Broberto
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Aquila Pride
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Baquila
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Gary Walter
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Bgary
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Riley Skye
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Briley
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Kas Klause
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Bkas
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • July Kae
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Bjuly
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Mordin Mactavish
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Bmordin
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Fealan Dacianna
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Bfealan
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Bori Lucifer Fri Jul 19, 2013 1:24 pm

    Crescent Moon 02
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Iji [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Ankh

    "Học cách xài nhiều vũ khí nhất là ám khí sẽ có lợi."

    Nhìn Ankh một tay cầm kiếm, tay còn lại rút dao, chém một đường vòng cung từ dưới lên. Bạn vội đưa kiếm đỡ lấy con dao, luồn lách, hất văng nó khỏi tay cậu trai. Việc còn lại là phải đối phố với thanh kiếm sắc lẻm kia.

    Cresent Moon 02 - Morning
    Guard Point

    Chapter II: First Steps (Part II)
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1 [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Iji

    "Sức khỏe cô có gì đáng lo ngại? Đã từng vào viện vì bệnh hay bị thương chưa?"

    "Sức khỏe tôi tốt. Chỉ có vết thương nhỏ chỗ này." Vừa nói, bạn kéo một bên vai áo xuống, để lộ vết sẹo nông do kiếm sượt qua trên làn da trắng ngần. "Hôm bữa đi làm nhiệm vụ, tôi bị thương khi đánh với bọn trộm."

    Crescent Moon 03 - sáng
    Đồn lính

    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Iji
    Iji bước vào đồn lính. Sáng nay bạn đến hơi trễ, chắc cũng không mấy ai để ý đâu.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Fri Jul 19, 2013 5:40 pm

    03 Crescent Moon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lionel[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    - Trước đến giờ. Cô có bệnh nào nghiêm trọng? Hay vết thương cũ?

    ..Bệnh khùng, có nghiêm trọng hôn? Vết thương cũ thì hông biết chớ vết thương mới thì ngày nào cũng có. Ví dụ như là vấp con kiến té trầy đầu gối, đụng đầu vô gốc cây, đứt tay vì làm bể li..  

    Và thế là vì đang buồn chán rối loạn tinh thần sao đó hông biết, con nhỏ bắt đầu hành hạ người vô tội.

    - Em chỉ có một cái sẹo sau lưng thôi hà, như vại có gọi là vết thương cũ hông anh? Thặc ra em có nhiều sẹo lắm dưng mà cái này là bự nhất, để em kể cho anh nghe, cái sẹo này có một lạch sử. Hồi em bảy tuổi vô rừng chơi thì gặp một con gấu, dưng cái sẹo của em hông phải do con gấu làm đâu mà tại bị con gấu nó rượt nên em té xuống vách đá.. blablabla *lượt bớt* blablabla cuối cùng là thằng khùng đó lại ở chung nhà với em. Anh hông biết nó khùng cỡ nào đâu! Lần đầu tiên em gặp một thằng bị gọi là thằng khùng cũng hông chịu cho người ta biết tên. Nó hông thèm gọi tên em luôn, rõ ràng là em có cho nó biết tên mà tại sao nó hông gọi. Ý em là, please tên tao đâu có phải là con khùng. Còn nữa, cứ nghĩ tới cái mặt nó là em hông có ngủ được, tới lúc ngủ được thì tiếp tục nằm mơ thấy mặt nó.. blablabla *lượt bớt* blablabla TRỜI ƠI em muốn nổi khùng luôn đó! Lúc đầu em nghĩ là mình yêu nó nên mới phát cuồng dư vại, dưng bây giờ em nghĩ là mình bị bệnh. Chỉ có bệnh mới yêu một thằng khùng thôi!

    Con nhỏ kết thúc wall of text bằng một cú đấm vào tường để giải tỏa ức chế. Mấy người xung quanh phải quay lại dòm quan ngợi. Công nhận là nó giỏi gây sự chú ý thặc.

    Đừng có hỏi tại sao từ hỏi thăm sức khỏe lại có thể đi sang vấn đề hoàn toàn hông liên quan ở vũ trụ khác là chiện tình cảm giữa nó với thằng khùng. Nó cũng hông có biết đâu. Nó đang bị breakdown tới mức đi tâm sự với người đầu tiên mình gặp. Có lẽ nó nên bắt đầu vừa chạy khắp Oldeoak vừa hét lên là nó đang yêu một thằng khùng và nó đang rất đao khổ. Con nhỏ hông có muốn biến anh trai tóc hung vừa mới quen thành bác sĩ tâm sanh lý bất đắc dĩ cho nó, dưng mà thặc sự là nó đang vô cùng hết sức cần một người để trút nỗi lòng thay vì phải ra đứng độc thoại với cây sồi ngoài quảng trường. Cứ đà này là nó sẽ nhảy từ khùng lên điên thặc luôn đó. Và tin nó đi, tóc hung hông phải là nạn nhân đầu tiên.

    - Xin lỗi vì đã bắt anh phải ngồi nghe em nói. Tình hình sức khỏe của em là dư vại đó. Anh có nghĩ là em bị điên hông?

    Con nhỏ đưa hai tay lên ôm mặt, pose dáng bế tắc nhất có thể. Một thời gian trước đã có người nói rằng nó thể hiện bản thân ra ngoài quá mức cần thiết và dễ dàng bị ám ảnh bởi thứ mình yêu thích, bây giờ con nhỏ mới thặc sự hiểu chiện này derp tới cỡ nào.



    xin lỗi bạn feier huhu Laughing)
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by pastry Fri Jul 19, 2013 7:22 pm

    Cresent Moon 03 - Morning
    Guard Point



    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    "Sức khỏe anh thế nào? Có bệnh án. Hay chấn thương từ trước đến giờ?"

    Sức khỏe của hắn à...

    "Đợt trước khi đến đây tôi có bị thương ở bụng bên trái, nhưng rồi đã lành, chỉ là mấy ngày trước có đi hộ tống mấy thương gia thương nhân gì đó lại bị đập hơi bị dã man vào bụng tiếp. Nên bây giờ có lúc nó rất đau. Tôi không biết bị gì. Còn lại không sao hết...à, anh tên gì nhỉ, tôi quên mất?"

    Hắn kể cho anh chàng trước mặt nghe về vết thương của bản thân. Dù sao Sin cũng thường hay trốn việc nên hắn không bị thương gì nhiều, mà cứ mỗi lần làm việc nghiêm chỉnh là thể nào cũng chịu đau đớn.

    Sin có chút tự thương tâm mình. Không biết cái anh trước mặt đây có thể giúp gì không, trông anh ấy hơi trầm lặng...
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Snowflake Fri Jul 19, 2013 8:01 pm

    Crescent Moon 02 - Sáng
    Đồn lính


    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Crow[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    Con quạ ngồi đợi, chờ đợi một cái chạm từ anh, chờ đợi bất kì điều gì có thể xảy ra. Hắn không quen kéo mặt nạ qua miệng thế này, cứ có cảm giác thiêu thiếu khiến hắn mất tự tin hẳn.

    Mà cũng do kéo mặt nạ lên nên chỗ mắt bị kéo theo khiến hắn lúc này đang nhìn vào khoảng đen của chiếc mặt nạ. Tóm gọn, hắn bị mù tạm thời.

    Hắn hơi nhướn người, đưa tay về phía trước xem anh còn ở đó không. Nhẹ cắn môi đầy lo âu.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Cro-Vie Fri Jul 19, 2013 10:01 pm

    Cresent Moon 02 - Morning
    Guard Point


    Chapter II: First Steps (Part II)


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Crow[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    Con Quạ nhỏ nhướn người về phía trước. Tay giơ ra trước.

    Chạm nhẹ vào môi nó.

    Bất giác. Nhẹ mím.

    Nó chợt nhớ về Jess.

    Anh hôn trán con anh. Anh hôn lên môi vợ anh. Thi thoảng là chóp mũi.

    Anh hôn lên môi vợ anh.

    Hôn lên môi.

    Người anh yêu bằng cả mạng sống.

    Lắc đầu. Rồi nó đặt cái que gỗ đặt nhẹ lên môi cậu. Như yêu cầu há miệng. Rồi tiếp tục công việc.

    Xong, nó kéo lại mặt nạ cho cậu ngay ngắn. Sau khi các ngón tay chợt chạm.

    Thật nhẹ.

    "Ổn."

    Nó đáp.

    "Và ít ra. Có thể nhận dạng cậu. Qua cái này"

    Mái đầu đỏ nhẹ nghiêng. Tay nó chỉ vào môi.

    Cresent Moon 03 - Morning
    Guard Point


    Chapter II: First Steps (Part II)


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lionel[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    Câu nối tiếp câu. Chữ nối tiếp chữ. Cô gái tên Lionel nói không ngừng.

    Nó nghe mà nín thở.

    Xong. Gãi đầu. Nó kiểm tra nhiệt độ. Nhịp tim. Tất cả bình thường.

    "Tôi. Có thể viết giấy cho cô tạm nghỉ. Vài ngày ở nhà. Nếu cần. Nếu ở nhà có ... bạo hành. Có thể trú ở bệnh viện."

    Nó đáp. Bối rối.

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    "Đợt trước khi đến đây tôi có bị thương ở bụng bên trái, nhưng rồi đã lành, chỉ là mấy ngày trước có đi hộ tống mấy thương gia thương nhân gì đó lại bị đập hơi bị dã man vào bụng tiếp. Nên bây giờ có lúc nó rất đau. Tôi không biết bị gì. Còn lại không sao hết...à, anh tên gì nhỉ, tôi quên mất?"

    "Angel."

    Nó gật đầu đáp. Tay chỉ vào cái áo.

    "Có thể kéo áo lên?"

    Nó hỏi.


    Last edited by .Feier on Sat Jul 20, 2013 3:17 am; edited 1 time in total
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by leon_sc_kenedy123 Fri Jul 19, 2013 10:16 pm

    Cresent Moon 02 - Afternoon
    Trại lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lucina[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    "Bị thương không ai muốn. Có cố gắng. Đáng ghi nhận. Tôi đã có ở đó. Cô cùng mọi người lính đã bảo vệ chúng tôi."

    "Cô đã làm rất tốt."


    "Cảm ơn..."

    Lucina khẽ trả lời khi chàng bác sĩ băng lại tay cho cô. Cảm giác rát đã đỡ đi khá nhiều.

    "Cái gì cũng có lần đầu. Nhỉ?"

    "Ha ha..." - Lucina cười nhẹ. - "Chỉ cần không phải là lần cuối là được..."

    Có lẽ như không cần kiểm tra gì nữa, Lucina cũng phải trở lại làm việc.

    "Xin phép anh, tôi phải đi tuần. Và cảm ơn anh về buổi khám hôm nay."

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by leon_sc_kenedy123 Fri Jul 19, 2013 10:19 pm

    Cresent Moon 03
    Trại lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lucina

    Lại thêm một ngày làm việc nữa.

    Nghe đâu ngày mai sẽ có dạ hội. Lúc chạy giặc Lucina vội quá nên chỉ mang quần áo bình thường theo...

    Thôi thì đi ăn ké cũng đc Laughing

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by leon_sc_kenedy123 Fri Jul 19, 2013 10:21 pm

    Cresent Moon 03
    Trại lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lucina

    Tập đánh kiếm với khoảng 5 hình rơm, rút kinh nghiệm từ hồi đánh 3 thằng giặc tại Greenfall.

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Fri Jul 19, 2013 10:47 pm

    Crescent Moon 01
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Bạn nhìn họ phóng dao, đưa tay làm động tác "gãi đầu" mà đúng hơn là sờ mũ. Vốn không có rành về mấy cái này, tự nhiên được người khác hỏi han, bạn thấy có chút bối rối. Nhìn họ, bạn gật đầu bảo

    "Cố lên! Nhớ cẩn thận đừng để bị thương."

    Cầm một con dao khác lên, bạn canh thời gian mà Aix phóng dao liền phóng theo, con dao của bạn đẩy con dao Aix theo kiểu "tiếp sức". Tất nhiên là dao của bạn rớt còn dao Aix cắm vào thân cây.

    Đoạn cuối chém gió tý vì bí ý Laughing


    Crescent Moon 02
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Iji

    Iji hất văng con dao của bạn, bạn quơ kiếm hất văng kiếm của Iji. Im lặng hạ kiếm xuống, bạn gật đầu bảo

    "Cám ơn nhiều nhé. Cô thật sự rất giỏi đấy, tuy là sức mạnh so với con trai quả thật không bằng nhưng sự uyển chuyển là một ưu điểm, cố lên!" Cầm thanh kiếm trả cho Iji, bạn nhìn đồng hồ. Đến ca đi tuần của mình nên chào cô rồi rời đi.


    Crescent Moon 02
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    "Phần nào của anh. Là người?"
    Khi đối mặc với câu hỏi như thế, có luồng điện chạy dọc cơ thể, cảm giác trốn tránh lại trỗi dậy. Phần nào là người? Bạn cũng tự hỏi, suy nghĩ nghiêm túc. Sự im lặng trôi qua rất lâu, cuối cùng bạn đưa tay chỉ vào vị trí "trái tim" bảo

    "Tôi nghĩ là đây. Còn lại không nhớ rõ."

    Tím bảo là trái tim bạn là của người, bạn tin tưởng điều đó. Còn lại, bạn không nhớ gì cả. Đến tận bây giờ, bạn vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi.

    "Xin lỗi... Thật xin lỗi"

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Fri Jul 19, 2013 11:14 pm

    Crescent Moon 03 - 7:00 AM
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Ankh
    Hôm nay khi đến đồn lính, bạn thấy thi thoảng mọi người đều bàn tán đến lễ hội sắp tới, không hiểu sao bản thân cũng thấy háo hức lây. Dọn gọn đống tài liệu trong kho, bạn thông qua đó cũng tìm được những thứ hay ho như việc luyện tập đọc chữ còn về viết chữ có lẽ bạn sẽ nhờ Tím chỉ vậy.

    Xong việc ở kho, bạn ra sân luyện tập khởi động rồi rèn luyện với vũ khí.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Sat Jul 20, 2013 3:03 am

    03 Crescent Moon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lionel[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    - Tôi. Có thể viết giấy cho cô tạm nghỉ. Vài ngày ở nhà. Nếu cần. Nếu ở nhà có ... bạo hành. Có thể trú ở bệnh viện.

    Nó có thể hiểu câu trả lời cho "em có bị điên hông?" là "có, chưa dưng gần điên rồi đó, em cần nghỉ ngơi" hông? OTL

    - Haha, hông! Hông cần đâu! Em nói thiệt đó! Em khỏe mà! Em đi làm được! Hãy để em đi làm, nếu nghỉ ở nhà thì em sẽ càng điên nhanh hơn đó. Ít ra ở đây em còn tìm được những người như anh để tâm sự, còn ở nhà hả? Trời ơi chỉ có gián và chuột và thằn lằn thôi hà! Em hông có muốn tâm sự với tụi nó, dù tụi nó cũng có an ủi em thặc dưng em hông hiểu nổi tụi nó muốn nói cái gì nữa. Với lại nghỉ làm vì thất tình? Merlin, dư vại thặc là ăn hại, thặc là loser. Em có thể ăn hại dưng hông có muốn làm loser đâu. Em phải đi làm!

    Con nhỏ tạm pause lấy hơi. Nãy giờ nó làm một lèo mà hông cần thở thặc siêu nhơn quá xá. Đây sẽ là kỉ lục nói nhiều mới của nó. Cuộc khám sức khỏe định kì này càng lúc càng giống cuộc điều trị cho bệnh nhân tâm thần sau cú sốc tình cảm lắm rồi đó. Và rất may là con nhỏ chưa có bị tâm thần toàn diện nên vẫn còn biết thương bác sĩ của nó. Dưng thương hông có nghĩa là nó sẽ dừng lại. Dừng lại hay không hông còn thuộc quyền kiểm soát của nó nữa mà là của thế lực dô danh vĩ đại nào đó rồi, Merlin chẳng hạn.

    - Bạo hành? Haha tỉ số giữa em với thằng khùng sống chung tới lúc này là 1xx lần hòa bất phân thắng bại đó. Hông ai làm gì được em đâu haha. Anh đang nghĩ là em có vấn đề thiệt đúng hông? Đúng là em có tí xíu khác người dưng mà vẫn còn bình thường lắm. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em nha. Anh đúng là người tốt đó. Tên anh là Angel phải hông? Có khi anh là thiên thần thiệt đó ha. Anh ít nói ghê, dưng mà dư vại là tốt, rất tốt đó, em cũng muốn được điềm tĩnh như anh mà hông có làm được. Anh cứ gọi em là Nel, nếu anh hông ghét em thì tụi mình làm bạn với nhau nha. Tuy em hông đẹp cũng hông có thông manh dưng mà chơi với em thì anh sẽ hông bao giờ thấy chán đâu.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Nocturne Sat Jul 20, 2013 10:29 am

    .Crescent Moon 04 - Sáng
    .Đồn lính

    Chapter 2: First steps
    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Kyori[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1


    "Cô có bệnh án cũ. Hay bị thương?"

    Anh ta hỏi. Tay xoa ít thuốc tê vào tay chuẩn bị cho liều thuốc ngừa đầu.

    Ngẫm nghĩ một chút, tôi nói:

    "Tôi không có bệnh án cũ. Trước giờ bị thương thì đa số là xây xước ngoài da, rất ít khi bị thương nặng. Phần vì tôi chưa từng làm việc gì quá nguy hiểm."

    Nói rồi tôi xắn tay áo lên cho anh ta xem vết sẹo đã mờ đi rất nhiều từ đợt chạy nạn. Và thêm cả mấy vết thương cũng không nặng lắm hồi đi Greenfall.




    .Crescent Moon 04 - Sáng
    .Đồn lính

    Chapter 2: First steps
    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Kyori[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Allan

    Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, tôi quay lại sân tập. Thấp thoáng thấy bóng dáng Allan đứng vung kiếm. Nhìn thấy tôi, anh ta mỉm cười, hỏi:

    "Kyori, kết quả kiểm tra thế nào?"

    Tôi nhìn anh, cười đáp:

    "Tốt lắm, tôi không có việc gì nghiêm trọng cả."

    Cầm lấy thanh kiếm chuẩn bị tiếp tục tập luyện, tôi nhìn anh ta, tò mò hỏi:

    "Hôm nay anh không tiếp tục luyện bắn cung?"
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Aix Sponsa Sat Jul 20, 2013 10:47 am

    Crescent Moon 01
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Aix trố mắt nhìn màn dao "tiếp sức" kia, lợi hại, lợi hại thật. Cậu nhìn Ankh vẻ ngưỡng mộ cực kì, bật ngón cái lên:

    - Quá đẹp! Sao cậu làm được vậy hay thế? Chỉ cho tui với - Rồi cậu gãi đầu - À chắc tui phải học xong phần ném dao trúng cây trước mới được.

    Cậu nhìn con dao cắm trên cây của Thương, cậu này ném cũng khá quá, chỉ có cậu là chưa tới.

    - Cậu ném khá quá - Aix nhìn Thương, người có tư chất phóng dao trúng đích, ở đây ai cũng có tài lẻ hết.

    Chợt thấy chú Horn đang nhìn về hướng này, cậu vội nhặt cuốn sách, nói:

    - Thôi, mấy bạn luyện tiếp đi, tui đi đọc sách kẻo bị chú Horn la - Đã bị thương rồi còn nghịch dao, chắc sẽ bị la.


    mình cũng hơm biết viết gì = ))
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Bori Lucifer Sat Jul 20, 2013 1:23 pm

    Crescent Moon 02
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Iji[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Ankh

    "Cám ơn nhiều nhé. Cô thật sự rất giỏi đấy, tuy là sức mạnh so với con trai quả thật không bằng nhưng sự uyển chuyển là một ưu điểm, cố lên!"

    Ankh vỗ vỗ vai bạn, rồi đi ra khỏi đồn. Chắc là đi tuần nhỉ?! Iji đứng một mình, lòng thấy có chút vui. Đó đến giờ, ngoài Aix ra, cậu nhóc này là người thứ hai khen bạn một cách thật lòng. Bạn có thể cảm nhận được.

    Crescent Moon - 04
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Iji

    Lại một ngày nữa đi làm. Lúc đầu bạn còn hứng thú với công việc này nhưng có vẻ càng ngày nó càng nhàm chán. Bạn xách cung, vác kiếm vào rừng.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Priscilla Presley Sat Jul 20, 2013 3:58 pm

    .Crescent Moon 03 - Sáng
    Đồn lính

    Chapter 2: First steps
    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Kyori[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Allan

    Allan khẽ nhướn mày. Xem ra Kyori nghĩ anh gắn liền với cây cung.

    - Ồ không, đúng thật tôi chuyên về cung và nỏ, nhưng cũng cần tập luyện những vũ khí khác. Cung nỏ thì tiện hơn cho những cuộc săn, nhưng kiếm và dao thì tốt hơn cho trực chiến. - Anh vung kiếm, chém phập vào hình nhân rơm trước mặt - Còn Kyori đã tập bắn vào mục tiêu chưa?


    Last edited by Priscilla Presley on Sat Jul 20, 2013 9:56 pm; edited 1 time in total
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Rosenrot Sat Jul 20, 2013 6:38 pm

    Crescent Moon 02
    Đồn lính


    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Silva

    Sau mấy ngày đi nghỉ, Silva cũng quay về đồn lính. Chuyến đi xa khiến con nhỏ lên kinh nghiệm quánh lộn nhiều lắm nên vừa đặt chân vô đồn là nó đi kiếm vũ khí tập ngay.

    Cầm cây kiếm với cái khiên trên hai tay, nó bắt đầu tập chung với mấy người chung đồn.


    Crescent Moon 03
    Đồn lính


    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Silva

    Thay bộ đồng phục xong, con nhỏ tiếp tục tập luyện với cây kiếm và cái khiên sắt. Cây kiếm thì nó đã quen, với cái khiên thì như thêm một gánh nặng mới trên tay nên nó phải tập dần.

    Tập một lúc, nó lại rời đồn đi tuần.


    Crescent Moon 04
    Đồn lính


    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Silva [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Einarr

    "Chú Einarr, tập với cháu không?"

    Vừa vô đồn thấy chú Einarr, con nhỏ tung tăng lại gần kéo tay người ta, sẵn giơ lên cao cây kiếm của nó.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Cro-Vie Sat Jul 20, 2013 8:32 pm

    Cresent Moon 02 - Morning
    Guard Point


    Chapter II: First Steps (Part II)



    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Ankh[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    "Tôi nghĩ là đây. Còn lại không nhớ rõ."

    Con thỏ trắng lên tiếng. Tay chỉ vào trái tim. Sau một quãng lặng dài.

    "Xin lỗi... Thật xin lỗi"

    Câu trả lời khiến nó bất ngờ. Đến lượt nó im lặng. Rồi nó vẫn tiến hành khám theo thủ tục. Xong xuôi. Ngón tay nó dí vào trái tim Ankh. Nó nói.

    "Người hay máy. Không quan trọng. Trái tim tốt mới quan trọng."

    Ngừng một lúc.

    "Và anh có nó."

    Nó nói nốt.

    Cresent Moon 03 - Morning
    Guard Point



    Chapter II: First Steps (Part II)



    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lionel[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    Nó. Lại tiếp tục nín thở.

    "Anh cứ gọi em là Nel, nếu anh hông ghét em thì tụi mình làm bạn với nhau nha. Tuy em hông đẹp cũng hông có thông manh dưng mà chơi với em thì anh sẽ hông bao giờ thấy chán đâu."

    Cuối cùng....

    Nó thở hắt ra. Lại gãi đầu. Tự hỏi sao nó gặp toàn ca độc đáo.

    "Angel. Hân hạnh. Có chuyện gì. Cứ nói. Tôi có thể nghe"

    Nó nói lại tên nó. Một lần nữa. Rồi móc trong túi ra quả táo. Phần trưa của nó.

    "Mời."

    Tay nó chỉ vào quả táo. Tay còn lại loay hoay với ống kim. Đẩy nhẹ ống, cho ít nước chảy ra nơi đầu kim nhọn. Tay giữ một tay Lionel.

    Và mũi kim cắm phập xuống.

    Hình như.

    Nó chưa để cổ ăn.......


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Kyori[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    Nhíu mày. Khi bắt gặp những vết thương.

    Nó gật đầu. Như đã hiểu. Rồi nhanh chóng thay băng những vết thương cũ.

    "Cuộc sống ở đây thế nào?"

    Nó hỏi. Trong lúc thay băng.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Aix Sponsa Sat Jul 20, 2013 8:41 pm

    Crescent Moon 04
    Đồn lính


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Aix

    Cậu tới Đồn lính từ rất sớm, cậu muốn tập thể lực bù những ngày bị thương.

    Chạy quanh sân tập vài vòng, xong thì quay qua hít đất.

    Cậu ngồi trên sân tập, lau mồ hôi, mệt thật.

    Tiếp theo, Aix lấy kiếm ra luyện lại những đường đã học từ cô bạn Iji.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Priscilla Presley Sat Jul 20, 2013 9:59 pm

    Crescent 04
    Đồn lính


    Nhân vật


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Allan[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Aix

    Đến đồn và luyện tập thể lực. Nhác thấy nhóc Aix từ xa, có vẻ tay cậu nhóc đã khỏi hẳn rồi, nhưng cố gắng tập như thế thì không nên chút nào. Vậy nên, khi nhìn thấy Aix cầm kiếm lên tập, Allan bước lại:

    - Này Aix. Nghỉ một chút đi, đừng cố quá.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Aix Sponsa Sat Jul 20, 2013 10:12 pm

    Crescent 04
    Đồn lính


    Nhân vật


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Allan[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Aix

    Aix dừng tay thu kiếm lại nhìn Allan, cậu lau mồ hôi cười nói:

    - Anh Allan! Em khỏi rồi, không sao đâu ạ.

    Không hiểu sao cậu nói chuyện với Allan khác với mấy ông anh khác. Rồi cậu cũng nghe lời ông anh cùng nhà, cho kiếm vào vỏ cười nói:

    - Vậy em nghỉ. À, Anh có luyện món vũ khí nào không? - Cậu vui vẻ hỏi, có chút tò mò, vì mấy đồng nghiệp ở đây ai cũng có tài lẻ hết.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Priscilla Presley Sat Jul 20, 2013 10:20 pm

    Crescent 04
    Đồn lính


    Nhân vật


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Allan[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Aix

    Tuy lúc đầu có vẻ không muốn nghe lời, nhưng rốt cuộc Aix cũng tra kiếm vào vỏ. Cậu nhóc này luôn rất ngoan. Allan cảm thấy thật bất công khi cả những đứa trẻ như Aix, hay Alicia, lại phải tha hương như vậy.

    - Vậy em nghỉ. À, Anh có luyện món vũ khí nào không?

    - Hồi đó anh từng làm trong tiệm rèn nên biết khá nhiều loại, cậu thích loại nào? Cung, nỏ, dao găm, hay ...bẫy? - Anh hỏi, mắt hơi hấp háy khi nhắc tới "bẫy". Những chi tiết bé nhỏ phức tạp anh làm ra trong xưởng rèn. Từ khi đến đây, anh ít có dịp động vào chúng.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Sun Jul 21, 2013 12:40 am


    Crescent Moon 02
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    "Người hay máy. Không quan trọng. Trái tim tốt mới quan trọng.... Và anh có nó." Bạn ngẩn người ra cố hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Đối phương khen bạn? Khẽ nhếch miệng tạo ra một nụ cười, lấy trong người ra một quyển sách, mở ra một trang trong đó có kẹp bông hoa dại năm cánh màu đỏ, bạn bóc nó ra đưa cho đối phương bảo

    "Tặng. Cám ơn. Còn phí khám bệnh?"



    Crescent Moon 04
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Ankh
    Dù có háo hức lễ hội đến đâu thì bạn vẫn làm việc một cách chăm chỉ và nghiêm túc.

    Bạn rèn luyện cơ thể bằng những bài khởi động rồi tập luyện với những món vũ khí khác nhau. Sau đó nhận ra vẫn chưa đến ca tuần, bạn lựa một nơi trong đồn lính ngồi xuống và tập đọc sách viết chữ.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Sun Jul 21, 2013 12:56 am

    03 Crescent Moon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lionel[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    - Mời.

    - Eh?

    Con nhỏ đưa hai tay nhận quả táo từ thiên thần. Gọi ảnh là thiên thần luôn cho dễ nhớ vại. Mời là sao? Là nó được ăn đúng hôn? Nó thích táo lắm nè.

    - Cho em hở? Cảm ơn anh nha-

    Phập

    - AAAAAUUUUUUUUUUU!!!!

    Con nhỏ rú lên như heo bị thọc tiết. Nói hông quá đâu, giống heo bị thọc tiết thặc đó. Chời ơi cái gì vại? Đao dư bị kiến cắn, mà nó thì ghét bị kiến cắn lắm nha. Trong giây phút bất ngờ, con nhỏ bóp nát quả táo đang cầm luôn.

    .
    .

    Ê may quá chưa có nát.

    - Nó nứt làm hai rồi nè. Mình ăn chung đi.

    Rất chi là tỉnh queo, nó đưa nửa trái táo cho thiên thần tóc hung. Sau khi phun hết ruột gan - hay còn gọi là tâm xự - thì con nhỏ đã thoát khỏi trạng thái manh động. Khi ở với thằng khùng thì trạng thái này chỉ có từ tăng xông tới đụng nóc nhà chớ hông có chuyện hạ thấp xuống bớt. Đúng là nó cần bác sĩ điều trị tâm lý thặc rồi.

    - Em là dân tị nạn, đang ở nhà số 2 đó. Anh có sống gần đó hông?
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Cro-Vie Sun Jul 21, 2013 1:29 am

    Cresent Moon 02 - Morning
    Guard Point



    Chapter II: First Steps (Part II)


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Ankh[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    Nó ngơ ngẩn nhìn bông hoa đỏ.

    Mọi người ở đây hay có thói quen tặng quà.

    Và nó dần đã quen hơn.

    Gật đầu. Thay lời cảm ơn. Nó nhận lấy bông hoa đỏ giắt vào túi.

    "Cậu đã trả."

    Nó chỉ tay vào trái tim Ankh rồi chỉ qua bông hoa đỏ. Xong lại nói.

    "Tôi ở bệnh viện. Hoặc nhà 1. Có chuyện cứ tìm. Tôi sẽ cố ... giúp"

    Như chợt nhớ ra. Nó lại hỏi.

    "Anh tự bảo trì máy?"


    Cresent Moon 03 - Morning
    Guard Point



    Chapter II: First Steps (Part II)



    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lionel[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    Nó giật mình. Khi trái táo bị bẻ đôi. Lật đật nó lấy bông gòn kẹp chặt vết tiêm.

    Cô gái hỏi nó ở đâu. Cô hỏi chia cho nó trái táo.

    Nó trả lời câu nào trước?

    Tiếp tục. Ngẫm.

    Nó nhận lấy nửa trái táo. Đặt sang một bên.

    "Cảm ơn. Tôi ở nhà 1. Sát vách."

    Trả lời. Có lẽ nó đã lờ mờ nhận ra. Tiếng động nửa đêm chỗ nó ngủ phát ra từ đâu...
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Sun Jul 21, 2013 4:23 am

    03 Crescent Moon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Lionel[Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Feier-1

    - Cảm ơn. Tôi ở nhà 1. Sát vách.

    - Anh có biết chó hông ăn được chocolate hông?

    Nó vừa nói cái mông gì vại?

    - Trời, xin lỗi anh. Ý em hông phải là vại. Thỉnh thoảng não em bị quá tải nên em sẽ nghĩ nhiều thứ cùng lúc tới mức nói một chuyện random trong đầu thay vì nói cái em muốn nói. Ví dụ như là vừa nãy em đang nghĩ "nhà số 1 hả? tụi mình là hàng xóm đó, toẹt vời!" và "chó sẽ ói nếu bị cho ăn chocolate, vại nó có ăn được táo hông?".. Eh, anh hông cần phải quan tâm em vừa nói gì đâu.

    Năm giây quan ngợi cho bản thân. Con nhỏ đưa nửa quả táo lên miệng cắn.

    - Anh ở nhà số 1 hả? Tuyệt! Tụi mình là hàng xóm đó!

    Ăn táo của mày đi, Lionel.

    - Vậy.. bạn chung nhà với anh thế nào? Có ai là.. con gái hông? Xin lỗi, nếu anh thấy em tò mò quá thì hông trả lời cũng được. Tại vì, chuyện là dư vầyyyyy - Chữ vầy kéo dài là bởi vì nó đang thở rấtttttt dài - Nhà số 2 chỉ có mình em là con gái. Em là con gái đó. Merlin, anh hông có nghĩ em là một thằng con trai mặc váy đúng hông? Chỉ vì em hông có ngực- quay lại chuyện nhà số 2, chỉ có mình em là con gái. Anh tưởng tượng coi, nhà anh toàn trai tự dưng có một đứa con gái nhảy vô sống. Nếu em tỏ ra ngại ngùng thì mọi người sẽ thấy rất là phiền phức, mà thặc ra em chẳng thấy ngại gì. Tất cả những gì có trên người đàn ông em đã thấy hết từ hồi 5 tuổi rồi, nhờ tía em đó. Dưng nếu em thoải mái đúng với bản chất của mình quá, như em đang làm bây giờ thì em sợ họ nghĩ em là một đứa con gái dễ dãi. Ơ mà thặc ra là em cũng hông quan tâm chuyện đó luôn. Thôi quay lại chủ đề ban đầu đi. Nhà số 1 của anh thế nào? Anh sống ổn hông?

    Tại vì phải sống cùng những người hoàn toàn xa lạ ở một nơi cũng hoàn toàn xa lạ chắc là chuyện hông dễ dàng gì. Nó thì khác, nó là một con nhỏ rụng từ trên trời xuống, cho nó sống với khỉ núi nó cũng sống được. Nên là nó nghĩ nếu thiên thần có gặp khó khăn gì thì nó có thể giúp đỡ ảnh, hoặc là làm rối thêm lên, dưng mà nó sẽ cố gắng. Dù sao thiên thần cũng rất là tốt với nó mà, ngồi nghe nó nói đủ thứ nãy giờ mà chưa đập vào mẹt nó hay bỏ chại như thằng khùng vẫn hay làm.

    À, ảnh cho nó ăn táo nữa. Bình tọm, đừng dọa người bằng CƯỚI TUI ĐI nữa, Lionel.

    Sponsored content


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 10 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 7:18 pm