Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+35
Shaman
Sunstreaker
Eirene
Jo'Anna
Vũ Hàn
_(:з」∠)_
Gary Walter
Aix Sponsa
Kas Klause
Bori Lucifer
NPC
Sayaka
Haiiro Akino
Metamorphosis
Juno
Cha bán đậu hủ
Donquixote Doflamingo
Alicia Grey
Nocturne
Wendigo
Snowflake
DON BLACK
Priscilla Presley
Enigma
kayuki
Demi-fiend
Eluveitie
Honeypie
Cro-Vie
Shani Priya
Miss September
leon_sc_kenedy123
Rosenrot
Quest
Admin
39 posters

    Lâu đài Oakenheart

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Lâu đài Oakenheart Empty Lâu đài Oakenheart

    Post by Admin Sat Jul 20, 2013 11:01 am

    - Lâu đài Oakenheart -


    Lâu đài Oakenheart Sign7

    Lâu đài Oakenheart nguy nga và rộng lớn. Đây cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Oakenheart.

    Không phải ai cũng có thể tự do bước vào lâu đài vì vấn đề an ninh, nhất là dạo này đang có chiến tranh nên rất chặt chẽ. Nhưng mỗi khi có yến tiệc cũng như chuyện hệ trọng, bạn có thể vào lâu đài để diện kiến Đức vua của Oldeoak.

    Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cây sồi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu sảnh rộng lớn với những cột chống cao vút bằng đá ánh xanh, nạm khắc những chiếc lá sồi uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lục, trải thảm màu xám trắng nổi lên những hoa văn cây lá màu bạc. Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Chiếc ngai vàng của Đức vua Oldeoak, lạ thay, lại bằng gỗ sồi hoàn toàn.

    Sảnh luôn có lính canh đứng hai bên đường, quanh tường là những bức chân dung của những vị vua trước đó kèm theo những chiếc đèn treo tường luôn rực sáng.

    Sảnh lâu đài cũng là nơi diễn ra các Event hay Quest. Embarassed

    Crescent Moon 04 - Vũ hội Hoàng gia

    Danh sách và ngoại hình người dự tiệc:

    • Silva Thorne: "...Silva đang đứng dựa cột trong bộ váy đen pha trắng nó chắp nối lại từ đống chăn mền với vải thừa trong nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ tự làm màu trắng cài lông vũ cũng trắng nốt, dường như tiệp với màu tóc con nhỏ...."

      Hình minh họa:

    • Lucina Goldsmith: "...Lucina không có một bộ váy đẹp nào cả, và cô cũng chẳng biết nhảy. Ngoài trừ đeo một cái mặt nạ ra, Lucina vẫn mang bộ y phục thường ngày và kèm theo vũ khí..."

      Hình minh họa:

    • Irina Julie Hadriana: "...Vận lên mình bộ váy màu xanh đậm kèm ren đen khá đơn giản, Irina bước đi trong sảnh lâu đài rộng lớn với chiếc mặt nạ hình cánh bướm cùng màu bộ váy..."

      Hình minh họa:

    • Hiema Priya: "Váy đỏ dài, với li xếp chéo sang bên được cố định bằng một dải băng thắt hình hoa tiệp màu với váy, mặt nạ gắn lông chim đỏ che hết nửa gương mặt, mái tóc đen vấn cao chỉ để hai lọn buông xuống bờ vai, dây chuyền mặt đá ruby khắc hình hoa trà đỏ, tay đeo găng..."

    • Feier Angel: "...Nó đã quen với bộ áo vải cùng chiếc áo choàng y tá. Nó quen với bộ tóc dài. Giúp nó che đi đôi mắt xanh nổi bật trên nên da trắng nhợt. Hay bộ râu dài. Che đi nụ cười mỉm thoảng qua trong vài giây.

      Thở hắt ra. Đeo lên chiếc mặc nạ che nửa mặt. Nó khoác cái áo choàng trắng có nút gài hình đôi cánh..."


      Hình minh họa:

    • Lionel Silvester: "...Cái mặt lạ thì đại khới là giống như những cái mặt lạ khác và có mào xanh dư cái váy..."

      Hình minh họa:

    • Albus Knight: "...Hắn mua được cho mình một bộ vest đen khá ổn, mái tóc dài nay đã được cột lên cao, mặt nạ của hắn che nửa mặt và có màu đen..."

      Hình minh họa:

    • Cybress Angel: "...Cybress bước vào trong sảnh với bộ vest xám đen khá đơn giản, trên mặt nó là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu xám..."

      Hình minh họa:

    • Cecil Heathcliff Heartlock: "...chỉnh sửa lại bộ quần áo mà mình tự cho là ngầu lòi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem xét qua chiếc mặt nạ màu bạc có khắc hoa văn màu xanh lam phức tạp..."

      Hình minh họa:

    • Ja' Mia:

      Hình minh họa:

    • Gray Mia:

      Hình minh họa:

    • Rainy Azalea: "...Hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người bồi bàn..."

      Hình minh họa:

    • Allan Robert: "Allan đi tới vũ hội trong bộ trang phục màu xám nhạt và đeo một chiếc mặt nạ đơn giản..."

    • Don Black: "...nhìn lại mình có chút gì đó hơi "quê mùa' với bộ vest đen thường ngày, lúc này tôi ước gì mình còn giữ được bộ đồ quý tộc của cha mình. Chỉ khác là lần này tôi có đeo mặt nạ như một sự yêu cầu của buổi tiệc..."

      Hình minh họa:

    • Crow Snow: "...Áo thun đen, áo khoác có mũ trùm đen, đen từ đôi giày tới vòng tay, đen cả chiếc mặt nạ. Hôm nay hắn không đeo chiếc mặt nạ thường ngày. Thay vào đó, trên mặt hắn lúc này là chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt sơn đen với những chiếc lông quạ gắn xung quanh, để lộ ra cặp mắt nâu màu chocolate sữa của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Roberto Bow: "...Roberto sửa lại cái mặt nạ đen đơn giản trên mặt, rồi bắt đầu thử đi tìm người chung nhà. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen viền vàng, áo trong màu trắng kèm theo khoác xanh lục..."

      Hình minh họa:

    • "Sitra" Ishaq: "...Vẫn là phong cách trắng đen của mình, hắn vận một bộ đồ thiệt ngầu cùng vài phụ kiện linh tinh. Về phần mặt mũi, tất nhiên hắn vẫn đánh phấn mặt trắng bệch. Cái mặt hắn là mặt nạ sẵn cũng được rồi, đáng ra không cần phải đeo thêm, nhưng mà do muốn đổi mới mình một tí, hắn đeo một nửa phần mặt nạ màu đỏ bạc bên mắt phải như là điểm nhấn, chừa lại phần mặt cùng đôi mắt đen thui với cái hình xăm giả bàn cờ carô độc nhất vô nhị. Gì chứ, cái bàn cờ giống như thương hiệu riêng của hắn rồi, không đời nào để nó bị che lấp đi đâu. Trên đầu là chiếc mũ đen, vật bất ly thân của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Kyori Daffodil: "...Váy đen, mũ lệch đen, mặt nạ đen..."

      Hình minh họa:

    • Alicia Grey: "...Mặc bộ áo màu xanh đen đặt may từ chỗ chị Irina, đeo đại một chiếc mặt nạ xanh đậm mua ngoài chợ cho có lệ..."

    • Jedidiah Welkin: "...Bộ váy màu xanh ngọc nhạt màu, ánh lên những đường hoa văn bạc. Phía trước là váy ngắn tới ngang đùi với một lớp vải mỏng phủ qua, phần đuôi váy dài tới gót chân, tổng hợp nhiều lớp voan xuyên suốt. Nó khập khiễng đi trên đôi boots đen, tay thì hất mái tóc (giả) uốn xoăn qua vai, sẵn sửa lại cái mặt nạ bạc trên mặt..."

      Hình minh họa:

    • Johnathan Hedwig: "...Hông có tiền thì hông có đồ mới, hông có đồ mới suy ra hai ba con mặc sao lúc đến Oakenheart giờ mặc y chang vậy. Còn mặt nạ hả?

      Mặt nạ bằng giấy vệ sinh đó độc nhứt vô nhị không có người thứ ba đeo vô đâu hô hô..."


      Hình minh họa:

    • Mariette Sweiimitch:

      Hình minh họa:

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Quest Sat Jul 20, 2013 11:13 am

    *nhảy cóc thời gian để các bạn có thể tt nhiều hơn XD

    Crescent Moon 04 - 6:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    - Dạ vũ Hoàng gia -


    Đã 6:00 PM ngày Crescent Moon 4.

    Cánh cổng lâu đài Oakenheart bình thường đóng im nay đã rộng mở để chào đón những người đi dự dạ hội mừng ngày thành lập Vương quốc Oldeoak.

    Bạn cũng nằm trong số ấy.

    Với bộ y phục và chiếc mặt nạ (nếu có), bạn bước vào trong sảnh lâu đài ngập người.

    Trong sảnh lúc này hai bên góc tường bày đủ các món ăn ngon mà bạn có thể tự chọn, với nền nhạc vừa nhẹ nhàng vừa tươi vui, người dự tiệc đang nắm tay nhau thành cặp để nhảy ở giữa sảnh.

    Đằng xa, bạn lần đầu trông thấy mặt Đức vua Wilburh của Oldeoak. Ông đang ngồi yên trên chiếc ngai sồi của mình, mỉm cười nhìn mọi người nhảy múa.


    Từ giờ các bạn có thể:
    - Tìm cặp (hay mời nhau) nhảy múa đi nào! Embarassed

    - Không thích nhảy thì các bạn có thể làm gì cũng được. Tạo tình huống hay ăn uống tùy ý. Embarassed

    Lưu ý:
    - Các bạn có thể tả bộ y phục cũng như mặt nạ trong bài của mình hay nếu thích, các bạn có thể chèn hình minh họa bộ y phục và mặt nạ tùy ý. XD

    - Những OC nào bình thường đã đeo sẵn mặt nạ hay vì lý do nào đó không tiện đeo mặt nạ có thể không cần đeo thêm XDD.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Sat Jul 20, 2013 1:49 pm

    Crescent Moon 04 - 6:10 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart Silva

    Silva là đứa đầu tiên trong cái nhà số năm vác xác tới dạ hội. Eileen bảo chị cần sửa soạn, chú Einarr thì không có hứng thú muốn đi và Jed thì đang lôi kéo ổng, còn anh Rainy chưa tới.

    Thế nên, Silva đang đứng dựa cột trong bộ váy đen pha trắng nó chắp nối lại từ đống chăn mền với vải thừa trong nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ tự làm màu trắng cài lông vũ cũng trắng nốt, dường như tiệp với màu tóc con nhỏ.

    Đưa mắt nhìn quanh, con nhỏ chưa thấy có người quen nào.

    Y phục:

    Mặt nạ:
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Sat Jul 20, 2013 2:25 pm

    Crescent Moon 04 - 6:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart Lucina

    Buổi dạ tiệc này cứ như một giấc mơ vậy. Mọi thần dân trong vương quốc đều tới chung vui. Không biết rằng các hoàng tử có nhân cơ hội này tuyển vợ luôn không nhỉ ?

    Nhìn vào buổi tiệc, thật khó mà nghĩ rằng bên ngoài đang có một cuộc chiến.

    Lucina không có một bộ váy đẹp nào cả, và cô cũng chẳng biết nhảy. Ngoài trừ đeo một cái mặt nạ ra, Lucina vẫn mang bộ y phục thường ngày và kèm theo vũ khí.

    Có lẽ cô sẽ tranh thủ phụ giúp canh gác, thời điểm này rất dễ xảy ra những vụ lộn xộn...chẳng hạn như ám sát nhà vua. Ừm...quyết định vậy đi...canh gác và tranh thủ ăn chực Laughing

    Tổng quan:

    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Miss September Sat Jul 20, 2013 4:40 pm

    Crescent Moon 04 - 6:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart LucinaLâu đài Oakenheart Irina

    Irina nói với mọi người trong nhà là cô sẽ đến lâu đài trước. Vận lên mình bộ váy màu xanh đậm kèm ren đen khá đơn giản, Irina bước đi trong sảnh lâu đài rộng lớn với chiếc mặt nạ hình cánh bướm cùng màu bộ váy.

    Váy :">:

    Mặt nạ :">:

    Không biết bao giờ thì Hiema, bé Tím, Ankh với anh Black sẽ đến đây?

    Mà lúc họ đến rồi, không biết cô có thể nhận ra họ không nếu ai cũng đeo mặt nạ như vầy.

    Đeo mặt nạ lên khiến tầm nhìn của cô hạn hẹp hẳn đi, thế nên cô cứ phải đi đứng thật cẩn thận. Vừa đi, cô vừa chỉnh lại cái mặt nạ, chẳng may thế nào mà sợi dây của nó bị đứt khiến chiếc mặt nạ rơi xuống chân một cô gái tóc xanh đang đứng gần đấy.

    - A... Xin lỗi ạ! - Irina vội vã nói rồi cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ lên ngay.

    Khi nhặt lên rồi, cô mới thấy cô gái tóc xanh này trông quen quen. Dù đã đeo mặt nạ, ở cô gái này có gì đó mà Irina tin rằng mình từng gặp cô ấy rồi.

    Ở bến cảng Blue Heaven?

    - Lu...Lucina đúng không? - cô buột miệng hỏi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sat Jul 20, 2013 9:25 pm

    Crescent Moon 04 - 6:20 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart Hiema

    Váy đỏ dài, với li xếp chéo sang bên được cố định bằng một dải băng thắt hình hoa tiệp màu với váy, mặt nạ gắn lông chim đỏ che hết nửa gương mặt, mái tóc đen vấn cao chỉ để hai lọn buông xuống bờ vai, dây chuyền mặt đá ruby khắc hình hoa trà đỏ, tay đeo găng... trông Hiema khá nổi bật nếu không có những bộ váy áo đủ màu sắc xung quanh che khuất. Cô đi một mình, vì cũng muốn bí mật một chút với những người cùng nhà. Vũ hội hóa trang mà để bị nhận ra thì không đúng chút nào.

    Lặng lẽ lách qua những nhóm người đang trò chuyện dọc hành lang, cô chọn một góc nhỏ và ngồi xuống, ngắm nhìn điệu vũ tươi vui.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Sat Jul 20, 2013 9:51 pm

    Crescent Moon 04 - 6:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart LucinaLâu đài Oakenheart Irina

    Tổng quan:

    Trên đường vào trong lâu đài, Lucina đang đi thì đột nhiên có một chiếc mặt nạ rớt xuống gần mình. Một chiếc mặt nạ bướm màu xanh.

    - A... Xin lỗi ạ !

    Giọng chủ nhân của nó ngay lập tức vang lên, cô gái đó chạy tới và vội nhặt chiếc mặt nạ.

    Lucina...biết người này. Đó là cô gái hồi bến cảng...Lucina không nhớ tên cô ta, có lẽ từ giờ tới đó cũng chưa gặp lại nhau lần nào, và kí ức thì đã mai một dần đi do nhiều chuyện xảy ra. Nhưng ít ra, Lucina vẫn nhớ rằng mình quen biết người này...

    - Lu...Lucina đúng không?

    Uầy...bị phát hiện rồi...

    Cái mặt nạ này lộ liễu quá à...? Chẳng nhẽ phải đổi mặt nạ khác ?

    Tiệc hoá trang mà bị phát hiện ra ngay trong một giây, không...không được mà...

    Mặt dày mode on. Lucina bắt đầu giả giọng của một người đàn ông trẻ tuổi mà lên tiếng trả lời cô gái.

    "E...hèm...Tôi nghĩ...có lẽ cô nhầm tôi với ai đó rồi." - Ra dáng mặt dày, Lucina trả lời.

    "Cô có một chiếc mặt nạ đẹp đấy, thưa quý cô. So với sự sáng loáng lộng lẫy của cung điện Okenheart, tôi nghĩ một nữ bướm đêm như cô sẽ nổi bật hơn gấp bội phần." - Rà lại mấy câu tán tỉnh cũ xì của cha, Lucina lên tiếng, cố gắng giả sao cho giống đàn ông... - "Thật tình cờ là mặt nạ của tôi cũng được tạo hình theo loài bướm."

    Mặt dày ơi là dày...Laughing

    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cro-Vie Sat Jul 20, 2013 10:01 pm

    Cresent Moon 04 - Eve


    Lâu đài Oakenheart Feier-1

    ảnh pro5 trích lại Laughing:

    Mask:

    Vài phút trước. Khi nó cắt tóc. Cạo râu. Nhìn vào gương.

    Nó thấy như bị lột truồng.

    Và khi nó mặc đồ vào. Nó không tin thằng nhóc trong gương là nó.

    Kì.

    Nó đã quen với bộ áo vải cùng chiếc áo choàng y tá. Nó quen với bộ tóc dài. Giúp nó che đi đôi mắt xanh nổi bật trên nên da trắng nhợt. Hay bộ râu dài. Che đi nụ cười mỉm thoảng qua trong vài giây.

    Thở hắt ra. Đeo lên chiếc mặc nạ che nửa mặt. Nó khoác cái áo choàng trắng có nút gài hình đôi cánh. Hệt như mọi ngày. Đôi mắt xanh nhắm thẳng hướng cửa thông gió nhà tắm. Nó lẻn đi.

    Và giờ nó ở đây.

    Giữa đám hội. Giữa váy áo. Giữa rừng mặt nạ.

    Lặng lẽ.

    Mái đầu đỏ. Đôi mắt xanh. Tấm áo choàng trắng phủ bộ quân phục đỏ. Nó hòa vào dòng người.


    Last edited by .Feier on Sun Jul 21, 2013 2:28 am; edited 4 times in total
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Miss September Sat Jul 20, 2013 10:20 pm

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart LucinaLâu đài Oakenheart Irina

    - E...hèm...Tôi nghĩ...có lẽ cô nhầm tôi với ai đó rồi.

    "Lucina" cất tiếng nói khiến Irina khẽ nhíu mày. Là cô nhầm ư? Chất giọng này không phải của Lucina. Vốn là một nhạc công, Irina lưu nhớ giọng cũng như những âm thân rất tốt. Chất giọng này khá lạ.

    Có lẽ cô nhầm thật.

    - Cô có một chiếc mặt nạ đẹp đấy, thưa quý cô. So với sự sáng loáng lộng lẫy của cung điện Okenheart, tôi nghĩ một nữ bướm đêm như cô sẽ nổi bật hơn gấp bội phần.

    Người này là con trai? Vậy mà cô lại nhầm với Lucina. Cũng đúng rồi, đã một mùa cô không gặp lại Lucina, rồi Iji, và Lizzie nữa.

    - Thật tình cờ là mặt nạ của tôi cũng được tạo hình theo loài bướm.

    Khẽ cúi người chào, Irina lúc này đã kịp sửa lại chiếc mặt nạ ngay ngắn trên mặt, lịch sự cười đáp ngay:

    - Anh quá khen. Tôi thành thật xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Tôi tên là Irina. Còn anh? - nụ cười nhẹ nở trên môi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Sat Jul 20, 2013 10:57 pm

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Lâu đài Oakenheart Lionel Lâu đài Oakenheart Cecil

    Nhờ tài năng đạo chích của Cil mà cả đám nhà số 2 có mặt lạ đi vũ hội. Và nói cả đám có nghĩa là nếu con truột và thằng khùng cũng đi.

    Vì lần đầu dự tiệc nên con nhỏ cũng muốn đẹp hơn bình thường một xí, dưng sau khi cố gắng để đẹp hơn bình thường một xí thì nó hông có đẹp hơn bình thường xí nào hết. Chắc tại bình thường nó đẹp sẵn rồi.

    Spoiler:

    Cái mặt lạ thì đại khới là giống như những cái mặt lạ khác và có mào xanh dư cái váy.

    Hai lúa lên phố thành nên có chút áp lực. Lần đầu tiên được vô cung điện, thì ra cũng hông có khác với tưởng tượng lắm ha. Lần đầu tiên được thấy nhiều đồ ăn dư vại.

    - Cil! Cil! Dòm coi nhiều đồ ăn quá kìa! Em sẽ ăn đủ cho một, à hông, cả năm luôn- ĐỜ PHẮC ANH LÀ AI VẠI?

    Tại sao con nhỏ lại rú lên dư vại, bởi vì người nó đang nắm tay hông có phải là quàng tử tóc dàng đẹp trai mà là một pêđê dô danh nào đó. Áp lực lần-đầu-tiên mạnh tới mức nắm tay người lạ nãy giờ cũng hông nhận ra. Thề với Merlin hồi nãy đúng là nó đang kéo tay Cil thặc mà. Con nhỏ đạp pêđê dô danh sang chỗ khác rồi đứng giữa biển người hét lên như má trẻ lạc mất con.

    - ANH ĐÂU RỒI CIL ƠI??

    .
    .

    Bình tọm, có sóng não mà. Bắn sóng não tìm người thân gấp.

    Một hai ba má nghe rõ chả nhời Cil ơi anh lạc đâu mất tiêu rồi ủa mà hình như em mới là đứa bị lạc sao cũng được em đang đứng ở chỗ nào đó mà có nhiều đồ ăn lắm nè anh tới đó là gặp em hà.

    Xong. Giờ là phải ăn cái đã rồi mần gì thì mần sau.

    Con nhỏ nhào tới mấy cái bàn chất đầy đồ ăn bằng tốc độ ánh sáng, hốt tất cả những gì có thể hốt được. Nó làm bữa tiệc sang chảnh giống ngày phát thực phẩm cho người trết đói hơn. Khiêu vũ? Please, chái tym nó bây giờ chỉ có chỗ cho một thứ duy nhất thôi, thịt bò. Với lại nó cũng đâu có biết khiêu vũ haha.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Sat Jul 20, 2013 11:19 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart Lionel Lâu đài Oakenheart Albus

    Con chuột mò tới vũ hội. Thường thì hắn không thích mấy nơi đông người, nhưng mà do ở nhà hổng có gì ăn mà hắn hông muốn chết đói. Nghe bảo đi vũ hội có đồ ăn miễn phí nên hắn mò tới để cứu cái bao tử của mình.

    Hắn mua được cho mình một bộ vest đen khá ổn, mái tóc dài nay đã được cột lên cao, mặt nạ của hắn che nửa mặt và có màu đen. Không cái mũ thấy man mát ngộ ngộ ghê.

    Minh họa >w<:

    Đi loanh quanh sảnh lâu đài rộng lớn, chợt hắn bắt gặp một vóc dáng quen thuộc. Cái tóc dàng kia. Cái vóc người nhỏ nhỏ kia. Cái kiểu ăn đồ ăn chùa giống lương thực cứu đói kia. Còn ai khác là má cá dàng?

    Có nên nhựn người quen? :v

    Đang tính quay lưng lủi đi thì Cá dàng quay lại dòm thấy hắn.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Sat Jul 20, 2013 11:40 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart Cybress

    Cả nhà số một bảo rằng mọi người sẽ đi lẻ đến sảnh dự tiệc rồi thử tìm nhau xem. Hệt như một trò chơi nhỏ vậy.

    Cybress bước vào trong sảnh với bộ vest xám đen khá đơn giản, trên mặt nó là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu xám. Thật ra nó nghĩ nó khá dễ nhận, với mái tóc này thì nó cần gì che mặt cũng bị nhận ra nhanh thôi.

    Minh họa ` w `:

    Nó đưa mắt nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau nhảy vây quần giữa sảnh rộng lớn, rồi lại nhìn qua nhóm người đang ăn uống tưng bừng đằng xa.

    Nó vẫn chưa thấy ai nó nghĩ là quen.

    Cứ thế, nó chậm rãi đi xung quanh sảnh, thử tìm xem người quen mình đâu rồi.


    Last edited by Eluveitie on Sun Jul 21, 2013 11:12 am; edited 1 time in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Sun Jul 21, 2013 12:09 am


    Crescent Moon 04.
    Sảnh lâu đài Oakenheart.



    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart CecilLâu đài Oakenheart Cybress


    Cecil đến vũ hội cùng với Lionel, mải lo dòm đẩu dòm đâu mà lạc cô gái đâu mất tiêu. Do lợi thế chiều cao nên hắn dễ dàng thấy cái đầu vàng vàng mặc váy xanh đang cưỡng hiếp mớ dĩa thức ăn kia.


    Trời đánh tránh bữa ăn, người ta đang ăn thì thôi không nên quậy phá. Mà hắn cũng dự định đi một chút rồi lát quay lại. Chỉnh sửa lại bộ quần áo mà mình tự cho là ngầu lòi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem xét qua chiếc mặt nạ màu bạc có khắc hoa văn màu xanh lam phức tạp. Cung điện quả nhiên thật rộng lớn, rộng hơn dinh thự Heartlock - nơi từng là nhà của hắn rất nhiều.


    Tìm người kia, nhưng không thấy.


    pha sần nít tát:


    Không thấy người muốn tìm, mà phát hiện người này thú vị hơn, bởi lẽ người ta liên quan đến người hắn cần tìm. Mật thiết là đằng khác.


    Cecil len lỏi qua dòng người đông đúc, nhanh chóng bắt kịp lấy bóng hình kia.


    Người đó nhìn hắn, chiếc mặt nạ đã che đi biểu cảm của cậu ta.


    Hắn cười mỉm, một tay để sau lưng, tay còn lại chìa ra, hơi khom người xuống trước người đó. Một động tác mời nhảy.



    Last edited by Averine on Sun Jul 21, 2013 11:43 am; edited 4 times in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Sun Jul 21, 2013 12:09 am

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Lâu đài Oakenheart Lionel Lâu đài Oakenheart Albus

    - Ê CON TRUỘT!

    Con nhỏ hét với cái mỏ nhét đầy khoai tây bánh mì blabla.. Mấy người quý xì tộc đứng ăn bên cạnh nhảy dựng lên khi nghe nó hét, vừa nhảy vừa hỏi truột đâu truột đâu.

    - Bình tọm, hông phải truột thặc, tuôi gọi bạn tuôi mà làm gì ghê vại :v

    Nó bưng đĩa đồ ăn chất thành núi bay lại chỗ anh đập chai tóc cột đuôi ngựa. Con nhỏ trố mắt tới muốn lòi tròng trong khi mỏ vẫn nhai. Phải con truột hông sao đập chai quá vại. Tóc trắng, check. Có phê tịt với đồ đen, check luôn. Và quan trọng nhất là cái mùi chỉ có đồng bọn chung nhà mới đánh hơi ra. Nhà số 2 có phong cách sống thặc là cá tánh. Nó tự tanh là hông có nhận lộn người.

    - Yo, bắt được rồi. - Con nhỏ đập cái bốp vào lưng con truột - Vại là còn hai đứa nữa ha.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by kayuki Sun Jul 21, 2013 1:39 am

    Crescent Moon 04 - 06:00 PM
    Lâu đài

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart Ja Lâu đài Oakenheart Gray

    Cả hai đến nơi thì Gray mới nhớ ra là Ja' chưa có mặt nạ, nó nhất quyết muốn hắn cũng phải đeo một cái nhưng hắn thì lại bảo

    "Tôi đẹp thế cần gì phải giấu? Không phải chị muốn tôi kiếm gái về nhà à?" Nó đã giơ tay và tặng cho Ja' một dấu lên trên má vậy là thành lý do phải đeo mặt nạ. Hắn nhăn nhó đeo cái mặt nạ mà Gray mua cho ở gần đó.

    "Tại sao chứ??" Hắn làu bàu. Rõ là nó cố ý trả thù hắn. Bắt hắn phải mang cái mặt nạ nhìn quái gỡ này đi hù người chứ không phải đi cua gái. Cả hai nắm tay nhau đi vào lâu đài tham gia dạ hội nhìn cứ nhìn người đẹp và quái vật...

    Trang phục và mặt nạ của Ja':

    Trang phục và mặt nạ của Gray:
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Enigma Sun Jul 21, 2013 10:50 am

    .Crescent moon 04 - 6:xx PM
    .Sảnh lâu đài

    Chapter 2: First steps
    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart Rainy



    Đến nơi.

    Cười nhẹ. Đeo vào chiếc mặt nạ.

    Hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người bồi bàn.

    Tổng quan:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 21, 2013 11:07 am

    Crescent Moon 04 - 6:xxPM
    Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật

    Lâu đài Oakenheart AllanLâu đài Oakenheart Lionel Lâu đài Oakenheart Albus

    Allan đi tới vũ hội trong bộ trang phục màu xám nhạt và đeo một chiếc mặt nạ đơn giản. Anh vốn không có hứng thú với chuyện nhảy nhót, chỉ đơn giản là muốn tới xem mặt nhà vua thôi. Nhưng ông ấy ngồi ở xa quá nên cũng chẳng nhìn rõ.

    Vũ Hàn và Aix sẽ đến sau. Wook thì vẫn thoắt ẩn thoắt hiện. Roy không có hứng thú. Và Bất Y thì vẫn còn bệnh. Hôm nay nhà số 7 không đông đủ.

    Bước giữa đám đông. Anh thấy rất nhiều người, ai cũng đeo mặt nạ. Thấy vài người có vẻ quen, nhưng chẳng biết có quen thật không. Một bàn ăn dài với rất nhiều món, và vài người đang tả xung hữu đột ở đó. Có một cô tóc vàng. Người tóc vàng anh quen không nhiều, ở đồn lính có một cô, cũng nhỏ người như vầy. Nhưng rốt cuộc là có quen không ta?

    Chợt nhìn thấy bên cạnh cô tóc vàng có một cậu tóc trắng nữa. Tóc trắng. Ở đây người tóc trắng còn nhiều hơn tóc vàng. Có Gray và Silva nữa.

    Không cố tình đâu, nhưng tự nhiên giống như anh đứng stalk hai người đó vậy. Tại chưa gặp người quen thôi mà.
    DON BLACK
    DON BLACK
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 2013-07-19
    Age : 33
    Đến từ : Cleardell

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by DON BLACK Sun Jul 21, 2013 11:12 am

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart Don

    Hồi hộp khi lần đầu bước vào một nơi sang trọng và rộng lớn như vậy , lại là lần đầu tiên được trông thấy một đức vua, cảm giác hiện tại của tôi vừa có chút háo hức vừa chút gì đó lo sợ.

    Đại sảnh đã khá đông người ,nhiều người vận trang phục rất cầu kì và bắt mắt , nhìn lại mình có chút gì đó hơi "quê mùa' với bộ vest đen thường ngày, lúc này tôi ước gì mình còn giữ được bộ đồ quý tộc của cha mình. Chỉ khác là lần này tôi có đeo mặt nạ như một sự yêu cầu của buổi tiệc.

    Spoiler:

    Tôi nhún nhẩy theo điệu nhạc và từ từ nhích lại bàn đồ ăn , chọn một cái đĩa và tôi đặt lên đó mọi thứ có thể. Lâu lâu tôi lại liếc nhìn đức vua vì tò mò, trông ngài có vẻ rất hạnh phúc ( phải vậy không nhỉ ? ).

    - Dù sao cũng phải khen đức vua rất dũng cảm , ngài mở tiệc lan truyền trong buổi loạn lạc và cho mời tất thảy mọi người , ai cũng có quyền đeo mặt nạ ... a hèm, nhưng lạc quan mà nói thì buổi tiệc cũng khá ... tốn kém. ( **nhòm nhoàm** )
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sun Jul 21, 2013 11:40 am

    Crescent Moon 04 - 6:40 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart Hiema Lâu đài Oakenheart Don

    Điệu vũ nhẹ nhàng tươi vui vẫn tiếp tục diễn ra. Một số nhảy, một số đứng xung quanh những bàn ăn. Hiema nhìn quanh quất. Ankh thì chắc là rất dễ nhận ra rồi, còn bé Tím hẳn là sẽ đi cạnh Ankh, nên cô hi vọng sẽ tìm thấy họ. Anh Black chắc cũng sẽ dễ nhận, vì anh ấy cao mà. Với lại, dù hóa trang thế nào thì chắc anh ấy cũng không hi sinh bộ râu quai nón của mình đâu ha?

    Vừa hay, cô thấy một bóng người cao lớn bước vào, với chiếc mũ quen thuộc nhô lên. Cô mỉm cười dưới chiếc mặt nạ, thầm nghĩ nếu mình tới thì anh ấy có nhận ra không.

    Cô đứng dậy bước ra khỏi chỗ, lấy cho mình một chiếc dĩa cùng đĩa thức ăn, lại gần người đàn ông cao lớn.

    - Tôi có thể dùng món này được không? - Cô chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt anh Black, nhưng mắt thì nhìn vào người đối diện, cố nói cho giọng mình khác đi một tí.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Sun Jul 21, 2013 12:06 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart CecilLâu đài Oakenheart Cybress 

    Cybress vẫn chưa thấy mái tóc hung đỏ, rồi anh Roberto cao lớn, cả mái tóc trắng dài của Gamaliel. Mà nhất là, nó chưa thấy màu nắng tóc thân quen của cậu.

    Nó cứ thế đi vòng vòng, cho tới khi...

    Một mái tóc vàng nắng nổi lên giữa khung sảnh đông nghịt người, chiếc mặt nạ bạc làm sáng lên sắc xanh của đôi ngươi quen thuộc. Cybress đứng nhìn người ta, cho tới khi người ấy bước lại gần nó cũng không biết mình phải làm gì.

    Thành ra nó cứ đứng đấy, chờ đợi.

    Rồi cậu chìa một tay về phía nó, tay còn lại để sau lưng, người khẽ khom xuống, ấy là một động tác mời nhảy. Cybress cảm thấy lạ, vui lạ, nhưng cũng ngần ngại đến lạ.

    Nó đắn đo, đầu thì nghiêng nghiêng.

    Rồi nó đặt tay mình lên tay người kia, khẽ gật đầu còn môi nó khẽ mỉm cười.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Sun Jul 21, 2013 12:07 pm

    Crescent Moon 04 - 6:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart LucinaLâu đài Oakenheart Irina

    Tổng quan:

    - Anh quá khen. Tôi thành thật xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Tôi tên là Irina. Còn anh ?

    Có lẽ như Lucina vừa đào hố chôn chính bản thân mình. Nói dối với Irina...có lẽ hơi quá rồi đấy. Nhưng đã ném lao...thì chỉ còn nước theo lao mà thôi...

    "Tôi là...tôi là..." - Lucina lẩm bẩm, trong lúc đó cố gắng chế tạm một cái tên nào đó... - "Luci...Luci...fer ! Phải rồi, tôi là Lucifer Lâu đài Oakenheart Yaoming4. Rất vui được...làm quen..."

    Quỷ sứ à Laughing

    "Chúng ta đứng ở đây cũng lâu rồi. Ta có thể vào trong dự dạ hội chứ ?" - "Lucifer" nói, tay đưa ra ngụ ý muốn hộ tống Irina vào trong.
    DON BLACK
    DON BLACK
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 2013-07-19
    Age : 33
    Đến từ : Cleardell

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by DON BLACK Sun Jul 21, 2013 12:11 pm

    Crescent Moon 04 - 6:40 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart Hiema Lâu đài Oakenheart Don

    Tôi khá tập trung vào những đĩa thức ăn được bày biện trên bàn , từ khi chạy nạn đến giờ có mấy dịp như thế nên tôi nghĩ không cần khách sáo mà thiệt thân (tạm bỏ qua chế độ quý ông).

    - Tôi có thể dùng món này được không? - Cô gái với chiếc mặt nạ đỏ trông khá nổi , cầm trên tay đĩa thức ăn tiến đên bắt chuyện.

    Tôi lập tức quay mặt đi , dùng khăn lau số thức ăn còn dính trên miệng rồi quay lại, với chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt cùng giọng nói mới nghe lần đầu , khó mà nhận ra ngay được cô ấy là ai, nhưng chẳng phải đó cũng là mục đích của những người tham gia buổi tiệc muốn sao.

    - Fuhe..ừm..à .. dĩ nhiên rồi thưa quý cô ( trở lại chế độ quý ông) ! - Tôi né sang một bên để đĩa thức ăn trước mặt lại gần cô gái. Chờ cô ấy gắp thức ăn xong , tôi mới hỏi :

    - Tôi là Don... à không , buổi tiệc này không nên giới thiệu tên thật mới phải fuhehe, cô cứ gọi tôi là Mr.Black , còn tôi có thể gọi cô là gì đây thưa quý cô xinh đẹp?
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Sun Jul 21, 2013 12:14 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Hai má con và nạn nhưn xấu số :v
    Lâu đài Oakenheart AllanLâu đài Oakenheart Lionel Lâu đài Oakenheart Albus 

    - Ê CON TRUỘT!

    Ầu sh*t :v

    Con chuột đứng hình ngay tại chỗ sau khi nghe đích danh cúng cơm mình bị gọi. Hắn dòm cái chỏm đầu dàng chóe bưng cái đĩa đồ ăn tiến công lại gần hắn, rồi dòm từ trên xuống dưới hệt như hắn đang ứng cử đi thi người mẫu áo tắm.

    - Yo, bắt được rồi.

    Ầu, sh*t :v bị nhựn za dồi :v công nhựn cái nhà gì đêu mà đi đêu cũng nhựn ra được nhao :v Tình thương mến thương tới nỗi nhận nhau bằng mùi :v

    - Vại là còn hai đứa nữa ha.

    Nói vại tức là anh Truối với anh Dế chưa tới hả? Hay tới rồi mà bị lạc?

    Con chuột dòm tới dòm lui thì trông thấy một anh tóc dàng đẹp chai đang ngó hắn với Cá Dàng. Không lẽ cái sự khùng của má con gây chú ý thế sao?

    - Má :v má vẫn còn phê tịt với mấy anh tóc dàng đúng hông?

    Hắn hỏi, rồi chỉ tay về phía anh xì tắc cơ tóc dàng:

    - Chắc anh đó để ý tới má đó. Qua đó chơi với ảnh đi. :v
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sun Jul 21, 2013 12:26 pm

    Crescent Moon 04 - 6:45 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart Hiema Lâu đài Oakenheart Don

    Hiema quay đi để người đối diện không thấy là mình đang cười, dù cô đang đeo mặt nạ. Anh ấy nói tên thật là Don, còn biệt danh thì là Mr. Black, vậy tóm lại tên anh ấy là Don Black, hiển nhiên quá còn gì.

    "Trùng hợp quá, nhà em cũng có người có tên như vậy" - Hiema định nói thế, may mà kìm lại kịp thời. Nói vậy khác gì tự nhận là mình ở cùng nhà với anh ấy đâu.

    Thế nên cô quay lại nhìn anh Black, suy nghĩ. Anh ấy vừa hỏi tên cô, mà không lẽ lại trả lời tên thật? Thế thì còn gì vui nữa. Mà nói dối thì không được. Với người lớn tuổi, nói sai tên mình là vô lễ. Hiema không cho phép mình làm vậy.

    Nhưng cô đang ở trong một tình huống khá khó khăn. Tên thật không được nói. Tên giả lại càng không. Không nói thì nhất định không được. Không nói người ta sẽ gọi cô là gì đây? Chả lẽ cả buổi tiệc không nói chuyện với ai?

    Cô cúi xuống, bàn tay vô tình chạm phải bông hoa trà đỏ gắn bên váy. Cô mỉm cười, ngước lên.

    - Tôi là Camellia. Anh cứ gọi là Camy cũng được. Hân hạnh được biết anh.

    Câu cuối cô nói cùng cái cúi đầu lễ phép.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Sun Jul 21, 2013 12:38 pm


    Crescent Moon 04.
    Sảnh lâu đài Oakenheart.


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart CecilLâu đài Oakenheart Cybress


    Cuối cùng, cậu cũng nắm lấy tay hắn. Cecil mỉm cười, nhẹ nhàng dẫn dắt cậu ra chỗ mọi người tập trung nhảy. Hắn và Cybress có lẽ là cặp nhảy nổi bật nhất, bởi đến lúc này, chỉ có duy nhất một cặp nhảy cả hai đều là nam. Hắn không biết có ai để ý đến không, nhưng mắt hắn vẫn không lìa ra khỏi mắt người đối diện. Đang cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo.


    Đặt tay và chân vào tư thế, cặp đôi bắt đầu nhảy. Từng bước chân di chuyển nhẹ nhàng mà dứt khoát với điệu nhạc ngân vang. Ngần ấy năm trời sống chung với quý tộc, nếu không thừa nhận cả bản thân hắn cũng là quý tộc, nhảy nhót đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, thường thì nó sẽ là bước đầu cho việc thu hút quyến rũ những quý cô nhẹ dạ, rồi sau đó thì ai cũng biết chuyện gì rồi đấy.


    Nhảy được một lúc thì nhạc dừng. Các cặp đôi cùng rời sàn nhảy để giải lao, Cecil và Cybress cũng vậy. Hắn dẫn cậu ra một chiếc bàn để đầy thức uống, lấy một ly vang đưa trước mặt cậu và mỉm cười, ý hỏi cậu có muốn dùng không.



    Last edited by Averine on Sun Jul 21, 2013 3:05 pm; edited 1 time in total

    Sponsored content


    Lâu đài Oakenheart Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 11:24 am