Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+33
Ventus
Prino Chan
_(:з」∠)_
Shaman
Lone Wanderer
Mordin
Eluveitie
Duex Machina
Quest
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
Vũ Hàn
Cro-Vie
Snowflake
Juno
Wendigo
Aix Sponsa
phongnamhai
Priscilla Presley
Bori Lucifer
Eirene
Rosenrot
Nocturne
Honeypie
Sireen
pastry
Demi-fiend
kayuki
NPC
leon_sc_kenedy123
Admin
37 posters

    [Oakenheart] Đồn lính

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Admin Fri Jun 28, 2013 11:24 am

    First topic message reminder :

    Đồn lính Thủ đô


    Đồn lính là nơi làm việc của những người lính canh bảo vệ gìn giữ trật tự an ninh cho Oakenheart. Ở đây, nếu chọn làm lính canh, bạn sẽ theo hẳn thiên hướng Battle và rèn luyện kĩ năng này. Bạn sẽ được nhận Side Quest dành riêng cho lính canh, cũng như những Event chỉ dành riêng cho lính canh. 

    Nếu chọn nghề Lính canh, Class (cấp bậc) cho OC bạn sẽ là Guard và được +1 vào Battle.

    Để chọn nghề, bạn chỉ cần ghi bài cho OC bạn đến đồn lính và gặp ban tuyển lính, gồm một nhóm lính đang làm hồ sơ tuyển, chỉ cần ghi bài đến đồn, BQL sẽ điều khiển NPC ban tuyển đến tương tác với bạn. Embarassed
     
    Yêu cầu:
    - OC phải có tối thiểu 3 Battle skill mới được nhận làm Guard.
    - OC phải hoàn thành Chap 0, Chap I và Chap II (đã đến thủ đô và nhận nhà).

    Cách kiếm EXP cho Guard:
    • Ghi bài đến Đồn làm việc. (+5 EXP)
    • Ghi bài rèn luyện kĩ năng: tập chiến đấu, tập thể lực tùy ý. Ghi trong topic này hoặc ở đâu đó tùy ý. (+10 EXP)
    • Luyện tập chung với OC Guard khác. (+15 EXP cho mỗi OC)
    • Đi tuần quanh thủ đô. (+5 EXP cho mỗi topic địa điểm có bài đi tuần)
    • Làm Quest, Side Quest, Event. (EXP tùy vào độ khó của Quest, Event)


    Cách kiếm tiền cho Guard:
    • Cuối mỗi mùa nhận lương mặc định là 300 Đồng vàng.
    • Làm Quest, số tiền sẽ tuỳ vào Quest khó hay dễ.
    • Làm Side Quest, Event riêng cho Guard.


    Lưu ý:
    Ghi bài kiếm EXP xong hãy báo vào trong Topic báo EXP để BQL update!

    - Đội trưởng đội lính canh Albert Horn -

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert

    Họ tên: Albert Horn
    Tuổi: 40
    Giới tính: nam
    Ngoại hình: cao to vạm vỡ, đeo kính, tóc vàng dài buộc đuôi ngựa.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t240-oakenheart-on-linh#13499][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/albert.png[/img][/url]

    Danh sách OC làm Guard hiện giờ:
    • Ankh Rabbit
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Bankh
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Sin Siberia
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Bsin
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Iji Spyna
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Biji
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Roberto Bow
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Broberto
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Aquila Pride
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Baquila
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Gary Walter
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Bgary
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Riley Skye
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Briley
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Kas Klause
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Bkas
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • July Kae
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Bjuly
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Mordin Mactavish
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Bmordin
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Fealan Dacianna
      [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Bfealan
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by leon_sc_kenedy123 Sun Jun 30, 2013 7:05 pm

    New Moon 04
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Cyril[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lucina

    "Lucina, cô có thể chỉ tôi cách chiến đấu được không?"

    Ankh nói rồi, cậu ta cầm lên một thanh kiếm gần như bằng cả người mình. Cái này thì...Lucina không biết phải làm thế nào. Cô chỉ được cha dạy cơ bản với một món vũ khí là kiếm hạng nhẹ. Giờ nói đi dạy người ta ngay lập tức thì...

    "Điều trước tiên là cậu vất thanh kiếm ấy sang một bên đã..." - Lucina nói. - "Trước khi học cách chiến đấu, thì phải chọn ra được vũ khí hợp với cơ địa của mình đã. Với vóc người của cậu, tôi nghĩ nên dùng thương."

    Đúng lúc đó thì có một chàng trai tóc vàng đang múa một vài bài thương cơ bản, dường như là người mới hệt như cả hai Lucina và Ankh.

    "Nếu cậu tính sử dụng thương thì hãy thử học hỏi người ở đằng kia xem ?" - Lucina chỉ về hướng của chàng trai đang tập thương. - "Chúng ta cùng đến đó hỏi anh ta nhé ?"

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by pastry Sun Jun 30, 2013 7:38 pm

    New Moon 03
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Sin
    "Nếu đồng ý cậu hãy kí tên vào đây. Nên nhớ ta có quyền sa thải cậu nếu cậu cãi lệnh hay phá luật. Nếu nhận lời, cậu sẽ bắt đầu làm vào 8:00 AM ngày New Moon 04, ca của cậu hết 4:00 PM sẽ kết thúc. Lương là 300 đồng vàng. Kí xong cậu có thể về."

    Sin nhận lấy tờ giấy, đọc một lượt rồi quyết định kí vào. Hắn trao trả lại cho đội trưởng, tươi cười.

    "Tôi nhận, tôi sẽ chăm chỉ tập luyện, sau này nhờ đội trưởng giúp đỡ. Xin phép tôi về."

    Dù sao ở lại nhìn cũng chẳng làm gì, hắn cúi chào rồi ra về. Ngày mai, New Moon 4, tám giờ à? Hi vọng hắn sẽ không đến trễ.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Sun Jun 30, 2013 9:31 pm

    New Moon 04
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Theo hướng chỉ tay của Lucina chính là anh chàng cao to lực lưỡng gấp mấy lần bạn. Anh ta có mái tóc vàng và thân người nổi bật nên từ lúc anh ta bước vào bạn đã chú ý, bất quá lúc thấy cô chỉ tay vào mình và anh ta phản ứng quay lại nhìn, bạn cũng thấy hơi kì vì nhờ một người chưa quen biết.

    Nhớ đến lời dặn phải thân thiện và giúp đỡ mọi người của Tím, bạn gật đầu rồi cất cây kiếm lấy cây thương đến chỗ anh tóc vàng cúi đầu chào một cái rồi bảo

    “Có thể chỉ tôi cách chiến đấu được không? Gọi tôi là Ankh”

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by pastry Sun Jun 30, 2013 9:44 pm

    New Moon 04 - 8:05 AM
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    Sin vội vã chạy vào đồn sau khi chạy như điên từ nhà đến, hắn đã...ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì chỉ còn mười phút là tám giờ, hắn chạy loạn cả lên rồi chẳng biết trời chăng gì cắm đầu chạy đến.

    Nhìn quanh đồn thì hắn không thấy đội trưởng, chắc ông ấy đang ở đâu đó nên Sin lao vào sân với hy vọng không bị bắt gặp và bị xử phạt. Mới ngày đầu, hắn chưa muốn bị đuổi.

    Vô tình đâm vào đám người trong lúc đang ngó dao dác. Sin vội kéo cái người bị mình đẩy ngã đứng dậy, là một cô gái tóc xanh và còn cầm theo một cây kiếm. Hắn vội nói lời xin lỗi, mới phát hiện xung quanh còn có thêm một anh chàng cao to tóc vàng rất uy vũ và một...em trai đội nón thỏ khá lạ.

    "Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Đã phá đám mọi người luyện tập sao?"

    Hắn hình như trễ có vài phút mà mọi người đến cũng đông thế. Thế mới bảo không nên đi trễ mà, mất mặt quá.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Demi-fiend Sun Jun 30, 2013 10:05 pm




    New Moon 04.
    Đồn lính.
    Chapter II: First Steps (Part II)


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Cyril[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Ankh[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lucina


    Tập với cây thương một lúc, Cyril chợt cảm thấy có ai đang nhìn mình, nhìn quanh quất thì chợt thấy gần gần đó có một cặp nam nữ đang nhìn về phía gã. Đó là một cô gái tóc xanh vừa người, bên cạnh là một cậu trai nhỏ hơn đội nón... thỏ che nửa mặt trông ngộ ngộ.


    Trong khi gã tròn mắt xem có chuyện gì thì hai người họ tiến đến gần gã, cậu trai tới cúi đầu chào một cái rồi bảo.


    - Có thể chỉ tôi cách chiến đấu được không? Gọi tôi là Ankh.


    - Cyril Keith Johnson, cứ gọi tôi là Cyril. - Gã cười đáp, rồi nhìn cây thương trong tay Ankh. - Ý cậu là cách dùng thương? Tôi ít khi dùng thương nên chưa được thuần thục, nhưng mà-----


    Câu nói dang dở bởi hình như có ai đó va phải cô gái đằng sau làm cô ta ngã xuống, đó là một cậu trai khác, tóc vàng cao ráo.


    - Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Đã phá đám mọi người luyện tập sao?


    - Không có gì, tụi tôi cũng chưa tập luyện gì nhiều, cậu cũng là người mới? - Cyril cười cười nhìn cậu trai mới đến.


    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by pastry Sun Jun 30, 2013 10:22 pm

    New Moon 04 - 8:05 AM
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Cyril[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Ankh[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lucina

    "Không có gì, tụi tôi cũng chưa tập luyện gì nhiều, cậu cũng là người mới?"

    Anh chàng tóc vàng cao to đang cầm thương đáp lại, Sin thở phào. Vui vẻ đáp lại. "Xin chào, tôi cũng là người mới, tên là Sin. Rất vui được làm quen với mọi người."

    Sáng sớm đã luyện tập chăm chỉ, xem ra Sin phải cố gắng theo kịp rồi.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by leon_sc_kenedy123 Sun Jun 30, 2013 10:25 pm

    New Moon 04
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Cyril[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lucina

    - Có thể chỉ tôi cách chiến đấu được không? Gọi tôi là Ankh.

    - Cyril Keith Johnson, cứ gọi tôi là Cyril.


    Lucina mỉm cười nhẹ khi Ankh lên tiếng hỏi chàng trai tên Cyril. Sau đó, anh ta cũng đáp lại rằng.

    - Ý cậu là cách dùng thương? Tôi ít khi dùng thương nên chưa được thuần thục, nhưng mà-----

    "Ít ra anh sẽ là một giáo viên tốt hơn tôi........!!!"

    Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có ai đó tông phải Lucina một cú trời giáng. Theo quán tính, Lucina dùng hai bàn tay trần của mình chặn xuống nền đất để tránh bản thân ngã sóng xoài. Ít ra cô cũng đã thành công, chỉ có đôi tay hơi bị ráp do ma sát với mặt đất...

    - Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Đã phá đám mọi người luyện tập sao?

    Nói rồi, hung thủ tóc vàng vội vàng kéo Lucina dậy. Cô gái không trách mắng gì, nhưng cũng không nở một lời nào nhận xét về tình hình này.

    - Không có gì, tụi tôi cũng chưa tập luyện gì nhiều, cậu cũng là người mới ?

    "Xin chào, tôi cũng là người mới, tên là Sin. Rất vui được làm quen với mọi người."

    "Với một người mới thì cậu đến thật đúng giờ đấy..." - Lucina nói. - "Tôi là Lucina Goldsmith."

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Mon Jul 01, 2013 12:39 am

    New Moon 04
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Thấy có thêm người mới vào, bạn cũng gật đầu chào cậu ta

    "Gọi tôi là Ankh. Chúng ta... luyện tập? Cyril biết xài vũ khí gì tốt nhất? Tôi cũng chỉ muốn biết cách chiến đấu, xài cái gì cũng được."

    Bạn nhìn ba người kia, có chút nôn nóng hối thúc họ.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Demi-fiend Mon Jul 01, 2013 1:06 pm




    New Moon 04.
    Đồn lính.
    Chapter II: First Steps (Part II)


    Nhân vật:

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Cyril[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Ankh[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lucina


    - Gọi tôi là Ankh. Chúng ta... luyện tập? Cyril biết xài vũ khí gì tốt nhất? Tôi cũng chỉ muốn biết cách chiến đấu, xài cái gì cũng được. - Ankh nói, có vẻ hối thúc.


    Bốn người lặng nhìn nhau, xong Cyril mới lên tiếng.


    - Mỗi người nên chọn một hoặc nhiều loại vũ khí tùy thích, nhưng mà tôi nghĩ nhất thiết phải phù hợp với vóc dáng và thể trạng. Tôi thấy cậu nhỏ người nên chủ yếu vận dụng tốc độ là chính, theo tôi thì cậu hợp xài dao nhỏ, hoặc kiếm có kích thước trung bình là được. - Gã đưa tay xoa xoa cằm trầm ngâm một lúc, xong rồi như nhớ ra gì đó, bồi thêm một câu. - À, ý kiến cá nhân thôi nhé.


    - Ví dụ như tôi này, thân người tôi to thế này thì di chuyển khó linh hoạt được, nên cần phải có dụng cụ hỗ trợ đánh địch phía xa, nên tôi từng chế ra một loại vũ khí kết hợp cả phi tiêu và boomerang, hơi mất thời giờ chút, nhưng sử dụng thuần thục rồi thì không vấn đề gì. Mà giờ tôi chưa rèn lại cái khác được, nên xài tạm trường thương được rồi.


    - Mọi người đã chọn được vũ khí thích hợp cho mình? - Gã hỏi, mắt hướng về phía khu nhà kho đằng xa chứa đầy vũ khí cho lính tập luyện.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Sireen Mon Jul 01, 2013 1:51 pm

    4 New Moon - 3:00 PM
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Starscream


    Lo chỗ ở xong xuôi, hắn nhớ lời tía rằng tới thành phố mới phải tìm việc làm ngay nếu không muốn chết đói, nhất là khi đi tị nạn như này thì đồ ăn rất là khan hiếm, với lại hắn cũng không thể ăn hại mãi được.

    Dù sao thì lính cũng là nghề của hắn nên việc hắn chọn công việc này cũng là điều đương nhiên, chời ei nói nào ngay thiệt ra làm lính hổng phải nghề của hắn, nghề chánh của hắn là đi quánh lộn cơ, dưng mà thân làm công tẻo quý xờ tộc ai lại công khai bảo mình đi quánh lộn bao vờ nên cứ diếm đi là tốt nhứt.

    Hơn nữa dòm hắn mặc đồ sang chảnh vầy, chắc người ta cũng hổng nghĩ tới việc hắn xin đi lính hụ hụ :v Thôi tới đâu thì tới vại :v

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by pastry Mon Jul 01, 2013 2:40 pm

    New Moon 04 - 8:09 AM
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Cyril[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Ankh[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lucina

    "Với một người mới thì cậu đến thật đúng giờ đấy..."

    Sin cười có chút ngượng, thật ngại quá, tuy rằng Lucina không phê bình sai. Sau hắn im lặng nghe tiếp câu chuyện.

    "Mọi người đã chọn được vũ khí thích hợp cho mình?"

    Sin nghe anh chàng tóc vàng nói, cảm thấy khá có lý, thế nên hắn mới trả lời tiếp sau câu hỏi của anh ta. "Trước đây tôi chỉ dùng cung tên, thường là chiến đấu từ xa, nhưng bây giờ muốn rèn luyện cách chiến đấu trực diện. Anh xem thử tôi có thể dùng thương không, tôi chưa bao giờ dùng thương cả."

    Sin gãi đầu, không ngờ chọn vũ khí cũng có nhiều vấn đề phát sinh như thế.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by leon_sc_kenedy123 Mon Jul 01, 2013 3:19 pm

    New Moon 04
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Sin[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Cyril[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lucina

    - Mỗi người nên chọn một hoặc nhiều loại vũ khí tùy thích, nhưng mà tôi nghĩ nhất thiết phải phù hợp với vóc dáng và thể trạng. Tôi thấy cậu nhỏ người nên chủ yếu vận dụng tốc độ là chính, theo tôi thì cậu hợp xài dao nhỏ, hoặc kiếm có kích thước trung bình là được. À, ý kiến cá nhân thôi nhé.

    - Ví dụ như tôi này, thân người tôi to thế này thì di chuyển khó linh hoạt được, nên cần phải có dụng cụ hỗ trợ đánh địch phía xa, nên tôi từng chế ra một loại vũ khí kết hợp cả phi tiêu và boomerang, hơi mất thời giờ chút, nhưng sử dụng thuần thục rồi thì không vấn đề gì. Mà giờ tôi chưa rèn lại cái khác được, nên xài tạm trường thương được rồi.


    "Ý kiến của tôi thì Ankh sử dụng thương sẽ hợp hơn. Chiều dài của thương sẽ bổ khuyết cho dáng người nhỏ của cậu ấy." - Lucina nêu ý kiến của mình ra. - "Vũ khí nào thì cũng là vũ khí, miễn nó gây sát thương được thôi là đủ."

    - Mọi người đã chọn được vũ khí thích hợp cho mình?

    "Tôi thì có sẵn rồi..." - Chạm nhẹ thanh kiếm đeo ở thắt lưng, Lucina trả lời Cyril.

    "Trước đây tôi chỉ dùng cung tên, thường là chiến đấu từ xa, nhưng bây giờ muốn rèn luyện cách chiến đấu trực diện. Anh xem thử tôi có thể dùng thương không, tôi chưa bao giờ dùng thương cả."

    Câu hỏi này nhắm vào Cyril, nên Lucina không trả lời hộ. Nhưng với dáng người của cậu mới tới, thì sử dụng kiếm sẽ hợp hơn.

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by NPC Mon Jul 01, 2013 3:34 pm

    New Moon 04
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Starscream [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert

    Người ta bảo bạn phải đứng vô hàng để xếp hàng đến chỗ bàn tuyển lính (và bạn có thể thề là có một đống người cứ thế lén đưa mắt dòm bạn vô cùng lạ lẫm).

    Cuối cùng, khi tới lượt bạn, bạn nhận ra ngồi trước mặt bạn là một người đàn ông to lớn đeo kính với mái tóc vàng buộc đuôi:

    - Trông tướng tá khá nhỉ. - ông nhìn bạn nhận xét - Ta là Albert Horn, đội trưởng nơi này. Cậu đã có kinh nghiệm chiến đấu gì chưa? Biết dùng vũ khí nào không? Sức khoẻ thế nào?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Mon Jul 01, 2013 3:51 pm

    New Moon 04
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:

    Bạn nghe mọi người mỗi người nêu một ý kiến khác nhau. Suy ngẫm tới lui, cuồi cùng bạn cầm lấy một con dao, thật ra nếu bạn nhớ không lầm, khi ấy, bạn giết người bằng con dao nhặt được tại tiệm thuốc, chắc cũng cơ này.

    Giơ tay lên, bạn phóng nó thẳng về phía chiếc hồng tâm, không trúng tâm nhưng dao cũng ghim sâu lút cán vào đó. Sau đó, bạn nhìn mọi người cười có chút khó khăn vì không quen nhưng vẫn muốn thể hiện mình thật sự đang vui

    "Ờh, tôi nghĩ mình xài dao chắc là hợp. Chúng ta giúp đỡ nhau luyện tập chứ?"

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Mon Jul 01, 2013 4:38 pm

    4 New Moon
    Đồn lính



    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lionel

    Nó đi theo xì tắc Con dế thì biết ổng chui vô đồn lính xin việc. Vậy là con nhỏ cũng quyết định làm lính luôn, dù sao tía nó cũng dạy làm người thì hông có được chôm chỉa của đứa khác mượn xong quên trả thì được với lại con sư tử như nó thì phải phục vụ cho chánh nghĩa mới ngầu lòi chớ.

    Tâm đắc với lựa chọn của bản thân, nó núp lùm chờ Con dế đi ra rồi mới chạy vô đồn lính. Mà nó lùn vậy thì người ta có chịu nhận nó hông? Kệ chớ chiều cao đâu ảnh hưởng gì, nó còn khỏe hơn trai nữa đó nha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Sireen Mon Jul 01, 2013 4:53 pm

    4 New Moon
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Starscream[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert


    Cuối cùng thì cũng tới lượt hắn, sau khi há mỏ pacman đứng chờ trong cái hàng thiệt dài. Người tiếp hắn là một ông già gân đeo kính và tóc vẫn còn vàng, có thể là mắt hắn kèm nhem và cũng hông thể soi mói người ta quá lâu, dưng mà thiệt tình là hắn thấy hình như ổng hổng có sợi tóc bạc nào. Ổng giống tía quá hụ hụ, có điều mẹt tía hổng có nghiêm như này :v

    - Trông tướng tá khá nhỉ. Ta là Albert Horn, đội trưởng nơi này. Cậu đã có kinh nghiệm chiến đấu gì chưa? Biết dùng vũ khí nào không? Sức khoẻ thế nào?

    - Tôi là Starscream Jet Fighter, ông có thể gọi tôi là Scream cho ngắn gọn. Sức khỏe trên cả tốt, có điều tôi đang đói bụng nên giờ thì hơi ẻo. Kinh nghiệm chiến đấu tôi có thừa, vũ khí thì tôi thạo nhất là cung tên, bên cạnh đó cũng có thể xài kiếm và thương.

    Hắn trả lời một lèo với ông già Albert, cái vụ đói bụng có hơi dô diên thiệt dưng mà tại hắn có cái tật nghĩ gì nói đó quen rồi hụ hụ :v

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by NPC Mon Jul 01, 2013 9:10 pm

    New Moon 04
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Starscream[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert

    - Tôi là Starscream Jet Fighter, ông có thể gọi tôi là Scream cho ngắn gọn. Sức khỏe trên cả tốt, có điều tôi đang đói bụng nên giờ thì hơi ẻo. Kinh nghiệm chiến đấu tôi có thừa, vũ khí thì tôi thạo nhất là cung tên, bên cạnh đó cũng có thể xài kiếm và thương.

    Nghe xong, Albert gật gù rồi bảo tiếp:

    - Vậy trước hết nhét đầy cái bao tử đó đi. Công việc này sẽ đòi hỏi một cái bụng no vì nó sẽ rất cực.

    Nói đoạn, ông chìa về phía bạn một tờ giấy:

    - Kí tên vào đây nếu cậu nhận việc. Cậu sẽ làm từ 8:00 AM đến 4:00 PM bắt đầu từ ngày New Moon 05, tức ngày mai. Lương 300 Đồng cuối mùa. Kí xong cậu có thể về.


    New Moon 04
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lionel [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert

    Sau khi Starscream đi khỏi, bạn với vào hòa chung hàng người đang xếp chờ nhập ngũ. Một lúc lâu sau, đã tới lượt bạn. Người đàn ông to lớn đeo kính tóc vàng nhìn bạn từ trên xuống, xong bảo:

    - Ta là Albert Horn đội trưởng nơi này. Cô bé, cô nghĩ mình có thể làm được nghề này? Ta báo trước, đây là một nghề rất nặng nhọc. Nhưng ta muốn biết, cô có kinh nghiệm chiến đấu chưa? Sức khỏe thế nào?
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Sireen Mon Jul 01, 2013 9:25 pm

    4 New Moon
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Starscream[Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert


    Hắn cám ơn ông già rồi kí vào tờ giấy theo yêu cầu, sau đó cúi chào và xin phép ra về, tự hỏi hổng biết có đứa em nào của mình cũng tị nạn ở đây hôn, nếu có thì chắc chắn tụi nó cũng sẽ đăng kí làm lính vì truyền thống nhà hắn luôn như vại. Nếu vậy thì việc tìm kiếm gia đình của hắn cũng sẽ dễ hơn rất nhiều hihihaha :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Mon Jul 01, 2013 9:49 pm

    4 New Moon
    Đồn lính



    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lionel [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert

    - Ta là Albert Horn đội trưởng nơi này. Cô bé, cô nghĩ mình có thể làm được nghề này? Ta báo trước, đây là một nghề rất nặng nhọc. Nhưng ta muốn biết, cô có kinh nghiệm chiến đấu chưa? Sức khỏe thế nào?

    Ông chú tóc vàng ngó từ đầu tới chân cứ như là đang quan ngại cho vóc dáng của nó. Nhưng con nhỏ vẫn tự tin chống hai tay lên hông, cười lớn.

    - Hahaha chú đừng lo, dòm con lùn vầy thôi chớ khỏe lắm đó. Chỉ cần được ăn no là con đánh nhau hông thua ai đâu. Còn kinh nghiệm thì con chỉ toàn đánh lộn thôi chớ chưa có chiến đấu, nhưng mà chưa từng có thằng con trai nào bắt nạt được con hết nha. Gánh nước bổ củi gì con cũng biết làm nên hông sợ nặng nhọc đâu. Tuy hông được thông minh với khéo léo nhưng mà gì chớ sức khỏe là con có nhiều lắm haha!

    Nói thiệt là nó hông có biết sợ ai đâu dù đó là một thằng cao hơn mình tới hai cái đầu như Con Dế, một phần cũng là tại nó khùng với ít có ngu. Chỉ mong là người ta không có từ chối nó vì nói quá nhiều và quá dô diên nha, đó giờ nó bị đuổi vì hai cái lí do này nhiều lần lắm rồi đó.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by NPC Mon Jul 01, 2013 11:05 pm

    New Moon 04
    Đồn lính

    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lionel [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert

    - Hahaha chú đừng lo, dòm con lùn vầy thôi chớ khỏe lắm đó. Chỉ cần được ăn no là con đánh nhau hông thua ai đâu. Còn kinh nghiệm thì con chỉ toàn đánh lộn thôi chớ chưa có chiến đấu, nhưng mà chưa từng có thằng con trai nào bắt nạt được con hết nha. Gánh nước bổ củi gì con cũng biết làm nên hông sợ nặng nhọc đâu. Tuy hông được thông minh với khéo léo nhưng mà gì chớ sức khỏe là con có nhiều lắm haha!

    Bạn tự tin chống hai tay lên hông và cười lớn. Nhưng ông chú tóc vàng Albert vẫn nhìn bạn và phản ứng bằng một cái nhướn mày. Rồi ông xoa cằm bảo:

    - Ta phải thấy mới tin được. Được thôi, nhưng công việc như ta nói sẽ không dễ dàng. Và ta có quyền sa thải cô bé nếu cô cãi lệnh hay phá luật. Đây...

    Ông chìa về phía bạn một tờ giấy:

    - Kí tên vào đây nếu cô đồng ý nhận việc. Giờ làm bắt đầu từ New Moon 05 lúc 8:00 AM, đến 4:00 PM là hết ca. Lương là 300 đồng. Kí xong cô có thể về.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Honeypie Mon Jul 01, 2013 11:15 pm

    4 New Moon
    Đồn lính



    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Lionel [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Albert

    Được nhận là một chuyện mà bị đuổi là chuyện tính sau. Con nhỏ hí hửng kí vào tờ giấy, chữ kí của nó xấu trời sợ.

    - Cảm ơn chú. Con về đây, hẹn mai gặp lại chú nha. A quên mất, tên con là Lionel, nhưng mà chú gọi là Nel cũng được. Chào chú, con về thiệt đây!

    Bây giờ thì chạy lẹ về nhà khoe cha kia là nó làm chung chỗ cho ổng sợ chơi hahahaha.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Nocturne Tue Jul 02, 2013 10:21 am

    .New Moon 04 
    .Đồn lính

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Kyori

    Ngoài làm lính ra, có lẽ như tôi không còn hợp với bất cứ việc nào nữa. 

    Chậm rãi bước vào đồn lính, tôi yên lặng đứng xếp vào hàng.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Sireen Tue Jul 02, 2013 9:14 pm

    5 New Moon
    Đồn lính


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Starscream


    Hôm nay hắn dậy sớm, lần đầu tiên trong đời hắn tự dậy sớm mà hổng có ai réo, mà thặc ra bình thường hắn muốn ngủ bao lâu chả được, có ai réo hắn đâu. Hắn tắm táp rửa mẹt đánh răng thiệt là sạch sẽ, tiện thể gặm thêm mấy cái bánh mì hôm qua thó được từ mấy dân tị nạn khác, nói ra ác chớ tại bánh mì của người lúc bỏ chạy vô tình bị rơi vô túi hắn đó nên hắn ăn luôn, coi như của trời cho.

    Xong xuôi hắn đẹp trai bước ra khỏi cửa, ngẩng mặt lên nhìn trời và ưỡn ngực bước những bước chân mạnh mẽ tới đồn lính, hổng có gì đặc biệt và cũng hổng phải hắn lên cơn khùng, thặc ra hôm nay hắn đi làm.

    Đến nơi, có vẻ như chưa có cái gì nặng nhọc cho hắn làm nên hắn quyết định là đi luyện tập lại mấy cái kĩ năng câm dao cầm búa blah blah, nhất là bắn cung, chời ei phải khoe chớ hồi ở nhà hắn là cao thủ bắn cung bắn phát nào trúng phát đó à nhe, vừa chạy vừa bắn cũng được luôn đó, chạy té dập mặt mà vẫn bắn được mới hay đó :v

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by kayuki Tue Jul 02, 2013 10:07 pm

    New Moon 05 - 7:00 AM
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật
    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Sin
    Từ khi bạn phát hiện ra mình quả thật không có kỹ năng chiến đấu nhưng lại nhận làm công việc nguy hiểm này, tự nhủ lòng mình phải cố gắng gấp đôi người khác mới mong đuổi kịp họ. Vì vậy, bạn đi làm sớm hơn người khác một tiếng.

    Thật ra, xét về kỹ năng chiến đấu nếu tính cả việc săn thú thì có lẽ bạn rất dồi dào kinh nghiệm nhưng nếu là săn "người", bạn không có kinh nghiệm gì cả. Giữa thú và người tất nhiên là khác xa nhau.

    Đến nơi, bạn chọn cho mình con dao rồi lại ngẩn người không biết nên tập luyện gì với nó. Nếu ở trong tình cảnh buột phải chiến đấu, có lẽ bạn sẽ cầm con dao buột cho thứ đó phải chết, còn nếu như bảo bạn luyện tập bạn lại không biết phải làm gì. Nhìn một hồi, bạn thấy nản, quyết định đi tìm người luyện tập trung. Và đối tượng là anh chàng tóc vàng gây chú ý. Hình như là người đi trễ và hôm nay anh ta đi sớm.

    "Chào cậu, có thể luyện tập với tôi không chứ? Cậu đã chọn được vũ khí cho mình chưa?"

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by pastry Tue Jul 02, 2013 10:18 pm

    New Moon 05 - 7:00 AM
    Đồn lính Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

     [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Ankh [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Sin

    Ờm, vì hắn thường đi trễ nên Sin quyết định hôm nay đi sớm. Mấy hôm trước Sin từng hỏi ý mọi người, nên hắn đã thử tập kiếm với cả thương.

    Đang loay hoay chuẩn bị khởi động để luyện tập thì Ankh đến chào.

    "Chào cậu, có thể luyện tập với tôi không chứ? Cậu đã chọn được vũ khí cho mình chưa?"

    "Chào Ankh, cậu muốn luyện tập gì? Dạo này tôi đang thử dùng thương."

    Sin cầm cây thương quay trên tay, vui vẻ đáp lời Ankh, à mà hắn nhớ không lầm thì hắn lớn hơn Ankh tận vài tuổi.

    Sponsored content


    [Oakenheart] Đồn lính - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Đồn lính

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 15, 2024 7:22 pm