Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+36
_(:з」∠)_
Serenista Fional
Shaman
Prino Chan
Wendigo
Quest
Kas Klause
Sunstreaker
Duex Machina
Gary Walter
Nocturne
Donquixote Doflamingo
DON BLACK
Alicia Grey
Bori Lucifer
Demi-fiend
Snowflake
Honeypie
Aix Sponsa
Jäger
Haiiro Akino
Sayaka
Metamorphosis
Priscilla Presley
Shani Priya
Cro-Vie
Vũ Hàn
kayuki
Rosenrot
Eirene
Juno
Enigma
pastry
NPC
Eluveitie
Admin
40 posters

    [Oakenheart] Bệnh viện

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Admin Fri Jun 28, 2013 1:51 pm

    First topic message reminder :

    [font=Times New Roman]
    Bệnh viện Oakenheart


    Bệnh viện là nơi làm việc của những người y sĩ giúp chữa bệnh cho dân làng ở Oakenheart. Ở đây, nếu chọn làm thầy thuốc, bạn sẽ theo hẳn thiên hướng Support và rèn luyện kĩ năng này. Bạn sẽ được nhận Side Quest dành riêng cho y sĩ, cũng như những Event chỉ dành riêng cho y sĩ. 

    Ngoài ra, những OC có thiên hướng Battle nếu bị thương sẽ bị trừ vào skill point, chỉ khi tìm tới những OC chữa bệnh mới hết bị trừ. Thời gian lành vết thương sẽ tuỳ vào Support skill của OC class Healer.

    Nếu chọn nghề y sĩ, Class (cấp bậc) cho OC bạn sẽ là Healer và được +1 vào Support.

    Để chọn nghề, bạn chỉ cần ghi bài cho OC bạn đến bệnh viện và gặp ban tiếp tân, gồm một nhóm y tá đang làm hồ sơ tuyển, chỉ cần ghi bài đến đồn, BQL sẽ điều khiển NPC ban tuyển đến tương tác với bạn. Embarassed
     
    Yêu cầu:
    - OC phải có tối thiểu 2 Support skill mới được nhận làm Healer.
    - OC phải hoàn thành Chap 0, Chap I và Chap II (đã đến thủ đô và nhận nhà).

    Cách kiếm EXP cho Healer:
    • Ghi bài đến Bệnh viện làm việc. (+5 EXP)
    • Ghi bài rèn luyện kĩ năng: tập điều chế thuốc, đọc sách học hỏi cách cứu thương, chăm sóc bệnh nhân dân làng. Ghi trong topic này. (+10 EXP)
    • Chữa bệnh cho những OC bị thương. Ghi trong topic này. (+15 EXP cho mỗi OC)
    • Làm Quest, Side Quest, Event. (EXP tùy vào độ khó của Quest, Event)


    Cách kiếm tiền cho Healer:
    • Cuối mỗi mùa nhận lương mặc định là 300 Đồng vàng.
    • Làm Quest, số tiền sẽ tuỳ vào Quest khó hay dễ.
    • Làm Side Quest, Event riêng cho Healer.


    Lưu ý:
    Ghi bài kiếm EXP xong hãy báo vào trong Topic báo EXP để BQL update!

    - Viện trưởng Maria Sforza -


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    Tên: Maria Sforza
    Tuổi: 72
    Giới tính: cụ bà
    Ngoại hình: ngồi xe lăn, tóc vàng dài tết thành bím, gương mặt phúc hậu.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t242-oakenheart-benh-vien#13507][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/maria.png[/img][/url]

    Danh sách OC làm Healer hiện giờ:
    • Dương Đồng Tím
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Btim
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Gamaliel Allon
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Bgamaliel
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Nagas Jager
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Bnagas
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Katherine Norwood
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Bkatherine
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Katherina Thorne
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Bkatherina
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Brendon Rocks
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Bbrendon
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Aivarg Trương
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Baivarg
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Hoàng Sa
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Bsa
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Cro-Vie Sat Jul 06, 2013 8:55 pm

    New Moon 04 - 08:10 AM
    Bệnh viện




    Chapter II: First Steps (Part II)



    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Feier-1

    Nó đi xin việc. Vẫn bộ áo cũ dơ hầy. Râu tóc luộm thuộm. Nó vào bệnh viện.

    Nó đứng lóng ngóng ở quầy tiếp tân. Đôi mắt xanh liếc trước ngó sau không ngừng. Chân nó cũng nhịp nhịp theo. Lo.

    Đến phiên nó. Nó đứng ngây ra một lúc. Gãi đầu.

    "Xin việc."

    Nó nói gọn. Đầu cúi.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Shani Priya Sun Jul 07, 2013 1:17 am

    New Moon 04 - Chiều
    Bệnh viện


    Nhân vật:

    Hiema đã lướt qua hết những chỗ có thể tìm việc trong hai ngày, và bệnh viện là lựa chọn cuối cùng của cô. Dù gì, nghề mà cô có thể làm cũng chả bao nhiêu.

    Bệnh viện khá thoáng và sạch. Là bệnh viện duy nhất của thành phố, cô không biết mình có cơ may tìm được việc ở chỗ này hay không.

    Bước vào sảnh lớn với con mèo trên tay, cô lại gần một nhóm y tá đang ở quầy tiếp tân:

    - Xin lỗi, ở đây cần tuyển người phải không ạ?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 07, 2013 7:56 am

    New Moon 07
    Bệnh viện


    Nhân vật

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan

    Có hôm nào xui hơn không chứ!

    Trời thì mưa tầm tã. Đúng hơn anh không nên lết vô rừng làm gì trong cái thời tiết như vầy, nhưng lỡ rồi... Dù sao thì con lợn rừng đáng ghét từ đâu xông ra đã tông phải anh, và chân anh bị trẹo. Giờ thì, Allan đành lê cà nhắc đến bệnh viện.

    Mới mấy ngày đầu tiên mà đã phải ghé qua bệnh viện, thật là tệ mà...
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Sun Jul 07, 2013 1:57 pm

    New Moon 04
    Bệnh viện

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Feier-1[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    Bạn muốn xin việc.

    Nghe vậy, cô y tá bảo bạn ngồi đợi một chút. Lúc sau, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn ra đón bạn với một nụ cười hiền:

    - Xin chào, ta là Maria Sforza, viện trưởng nơi này. Cậu muốn xin việc đúng không? Ta e là ta phải hỏi cậu có kinh nghiệm chữa thương với y dược thế nào?


    New Moon 04 - chiều

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Hiema[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    - Xin lỗi, ở đây cần tuyển người phải không ạ?

    Bạn cất tiếng hỏi cô y tá ở quầy tiếp tân. Cô ta gật đầu rồi bảo bạn ngồi đợi một chút. Chừng năm phút sau, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn từ tốn ra chào đón bạn với một nụ cười tươi:

    - Chào cháu gái, ta là Maria Sforza, viện trưởng nơi này. Nghe bảo cháu muốn xin việc? Cháu có kinh nghiệm chữa thương không? Y học của cháu thế nào?


    New Moon 07
    Bệnh viện

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    Đến bệnh viện với cái chân trẹo, bạn cà nhắc tới bàn tiếp tân đăng kí và một lần nữa ngồi chờ tới lượt. Một lúc sau, bà Maria xuất hiện rồi bạn được mấy cô y tá dìu tới một căn phòng bệnh.

    - Phiền cháu gọi cậu Welkin, đây sẽ là ca đầu tiên của cậu ấy. - bà Maria quay qua nói với một cô y tá.

    Cô y tá vâng lời và rời khỏi phòng bệnh. Vài phút sau, cô quay lại với một cậu thanh niên tóc đen (mà bạn nhận ra ngay đó là ai). Maria quay qua nói với Welkin:

    - Đây là cậu Allan Robert. Welkin, đây sẽ là ca đầu tiên của cháu đấy.


    Jedidiah Welkin sẽ chữa cho Allan Robert.

    Jedidiah có Support skill là 6. Sau khi chữa, Allan sẽ phải ở nhà nghỉ ngơi làm việc nhẹ trong 6 ngày. (Đến hết thứ sáu tuần sau sẽ lành)

    Nếu trong 6 ngày tới Allan đi khai thác hay làm thì cứ mỗi lần làm sẽ +1 ngày bị thương nữa.

    Hai bạn tùy ý tương tác chữa thương nhưng kết luận sau cùng của Jedidiah phải như trên: 6 ngày thật để lành (tức 3 ngày trong Game). Embarassed
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 07, 2013 2:05 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    Allan cảm ơn bà viện trưởng. Bóng bà vừa khuất, anh quay sang, sầm mặt nhìn "cậu Welkin". Tưởng là ai, không dè là cậu ngốc này. Trái đất tròn thật.

    _ Không ngờ gặp cậu ở đây, Jed - anh nói, mắt nhìn cái chân bị thương. Giao cho cậu này liệu có ổn không đây.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Cro-Vie Sun Jul 07, 2013 2:06 pm

    New Moon 04
    Bệnh viện




    Chapter II: First Steps (Part II)




    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Feier-1[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    "Xin chào, ta là Maria Sforza, viện trưởng nơi này. Cậu muốn xin việc đúng không? Ta e là ta phải hỏi cậu có kinh nghiệm chữa thương với y dược thế nào?"

    Người phụ nữ già trên xe lăn hỏi. Angel đáp.

    "Thảo mộc. Biết. Chữa thương. Chút ít."

    Rồi im lặng một lúc. Nó lẩm nhẩm. Nhỏ nhưng đủ nghe.

    "Chôn xác. Là chủ yếu."


    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Sun Jul 07, 2013 2:19 pm

    New Moon 04
    Bệnh viện

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Feier-1[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    - Thảo mộc. Biết. Chữa thương. Chút ít.

    Rồi im lặng một lúc, bạn lẩm nhẩm nhỏ nhưng đủ nghe:

    - Chôn xác. Là chủ yếu.

    Maria gật gù, rồi bảo:

    - Vậy là cháu đã có kinh nghiệm với xác người. Lại có biết về thảo mộc với chữa thương nên ta nghĩ sẽ ổn đây. Được rồi...

    Nói rồi bà gọi một cô y tá gần đó chìa ra cho bạn một tờ giấy:

    - Kí vào đây nếu cháu nhận lời. Cháu sẽ làm vào New Moon 05 lúc 8:00 AM, đến 4:00 PM sẽ hết ca. Lương là 300 đồng. Mà cháu tên gì ấy? À nhân tiện...

    Rồi bà nói nhỏ với bạn:

    - ...cạo râu cho sạch sẽ đi cháu.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Rosenrot Sun Jul 07, 2013 2:27 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    Nghe bà Maria bảo Jedidiah có bệnh nhân đầu tiên nó mừng quá xá luôn. Thế là thằng hát rong tung tăng theo bà vô phòng bệnh và ngay lập tức nó nhận ra ngay anh tóc vàng "Thấy chết không cứu" mà nó gặp ở Blue Heaven.

    "Đây là cậu Allan Robert. Welkin, đây sẽ là ca đầu tiên của cháu đấy."

    Bà nói. Thằng hát rong hớn hở gật đầu rồi sau khi bà đi khỏi, nó lại gần Allan vừa lúc anh ta nói.

    "Không ngờ gặp cậu ở đây, Jed."

    Vừa cười toe toét vừa săm soi chỗ cái chân trẹo, Jedidiah gật đầu đáp.

    "Thiệt tình tui cũng hổng ngờ gặp anh ở đây. Mà làm thế nào chân anh ra nông nỗi này? Đao hông?"

    Hắn vừa hỏi, vừa cười rồi tiện tay vừa gõ nhẹ chỗ chân đau của Allan.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Cro-Vie Sun Jul 07, 2013 2:29 pm

    New Moon 04
    Bệnh viện





    Chapter II: First Steps (Part II)





    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Feier-1[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    "Kí vào đây nếu cháu nhận lời. Cháu sẽ làm vào New Moon 05 lúc 8:00 AM, đến 4:00 PM sẽ hết ca. Lương là 300 đồng. Mà cháu tên gì ấy? À nhân tiện..."

    Bà ấy đáp. Nó thở phào. Rồi bà nói nhỏ:

    " ...cạo râu cho sạch sẽ đi cháu."

    Giật mình. Nó gật. Tay bất giác đưa lên vuốt lấy bộ râu.

    "Angel. Cảm ơn"

    Cúi đầu. Chào.

    Cái bóng cao gầy sớm biến mất khỏi hành lang.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 07, 2013 2:43 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    Cái thằng này!

    - Không đau thì mò vô đây làm gì? - Anh gầm lên, rồi dịu giọng lại một chút, dù gì thì lúc này số phận cái chân anh đang nằm torng tay hắn - Mà cậu biết chữa thương không đó?

    Trời mưa, heo rừng húc, trẹo chân, và giờ vô bệnh viện gặp Jed, đó là một ngày ngớ ngẩn tuyệt đối. Giờ thì nhìn bộ mặt hắn, anh chỉ mong cái chân mình sau bữa điều trị này không trẹo nặng thêm.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Shani Priya Sun Jul 07, 2013 2:51 pm

    New Moon 04 - chiều

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Hiema[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    Quản lý bệnh viện là một phụ nữ đã nhiều tuổi với đôi chân không còn đi lại được. Bà hỏi cô về kinh nghiệm chữa thương với trình độ y học, thứ mà cô hoàn toàn không nghĩ đến khi ở Melody.

    - Cháu hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì, nhưng cháu sẽ cố gắng học hỏi và chăm chỉ trong những việc lặt vặt để phụ giúp mọi người, xin hãy cho cháu cơ hội, thưa bà.

    Cô nói và nhìn người phụ nữ đầy hi vọng.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Rosenrot Sun Jul 07, 2013 2:55 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện


    + Chapter II: First Steps (Part II) +


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    "Mà cậu biết chữa thương không đó?"

    Allan hỏi. Thằng hát rong ra vẻ vô cùng suy tư.

    "Anh từ từ bình tĩnh tui đang ráng nhớ coi hồi đó tui bị quánh trẹo chân người ta chữa thế nào đây."

    Nó nói, tiếp tục xoa cằm ra vẻ thông minh lắm. Nói người ta chữa nghe sang chớ thiệt ra hồi đó nó bị quánh chả ma nào thèm chữa, có ông thợ săn tự kỉ trong rừng thương tình về bẻ lại cái chân thế nào hậu quả nó gãy luôn phải đi bó bột.

    "Trẹo. Trẹo. Anh cứ bình tĩnh nhá tui sẽ cố hổng làm nó nặng thêm. Tui cũng hổng muốn bị đuổi việc ngay từ bệnh nhân đầu tiên đâu."

    Vừa nói nó vừa lôi sách ra đọc. Tự dưng nó thấy thương Allan quá xá xúi quẩy sao vô bệnh viện trúng ngay cái thằng toàn bị quánh chớ chưa đi chữa cho người ta lành lặn lần nào.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 07, 2013 3:01 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện



    + Chapter II: First Steps (Part II) +


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    Lôi sách ra đọc.

    Jed lôi sách ra đọc.

    Allan nhìn hắn trừng trừng. Vậy là thằng này không biết chữa trẹo chân?

    Tự nhiên anh oán bà viện trưởng mặt hiền lúc nãy quá xá. Sao nhìn mặt bà phúc hậu vậy mà nỡ giao trứng cho ác... nhầm, giao bệnh nhân cho thằng lang băm này? Tự an ủi, chắc bệnh viện hết người.

    Tự nhiên anh muốn trốn quá đi...
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Sun Jul 07, 2013 3:04 pm

    New Moon 04 - Chiều
    Bệnh viện

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Hiema[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    - Cháu hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì, nhưng cháu sẽ cố gắng học hỏi và chăm chỉ trong những việc lặt vặt để phụ giúp mọi người, xin hãy cho cháu cơ hội, thưa bà.

    Nghe bạn nói thế, bà Maria phì cười rồi nói:

    - Cháu gái ơi, tấm lòng thành của cháu thật đáng quý, ta thích thế. Nhưng công việc sẽ không dễ dàng đâu cháu ơi. Nào...

    Nói rồi bà chìa về phía bạn một tờ giấy:

    - Nếu nhận việc, cháu hãy kí tên vào đây. Cháu sẽ bắt đầu làm vào New Moon 05 lúc 8:00 AM tới 4:00 PM hết ca. Lương là 300 đồng mỗi mùa. Cháu nghĩ thế nào?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Rosenrot Sun Jul 07, 2013 3:18 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    Sau khi lật tung sách một hồi ra điều thông minh lắm, thằng hát rong chịu thua và chạy tọt ra ngoài lôi cổ một cô y tá nào đó vào trong. Nói nó biết lựa người cũng hông sai, trúng ngay một cô vừa đẹp mà vừa chắc chắn khôn hơn nó.

    "Ờ... tui nghĩ anh nên nhắm mắt lại. Nói chung là để an tâm hơn đó."

    Jedidiah nói rồi nó tiến hành chữa trị cho cái chân của Allan dưới sự chỉ dẫn và giám sát của cô y tá. Nào là cố định chân, nào là đắp thuốc thảo dược, nào là tùm tum thứ là nó hổng biết luôn.

    Cuối cùng, nó tự hào bảo với Allan đang nhắm tịt mắt lại kia.

    "Xong rồi chời ơi mừng quá! Và anh còn sống kìa!"

    Cổ chân Allan hiện giờ đã được đắp thuốc và băng bó cẩn thận. Thằng hát rong bảo thêm theo lời dặn của cô y tá.

    "Cô y tá bảo anh phải hạn chế đi lại trong ba ngày. Phải nghỉ ngơi làm việc nhẹ, ờ... đại loại là thế đó."
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Shani Priya Sun Jul 07, 2013 3:28 pm

    New Moon 04 - chiều

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Hiema[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    Người viện trưởng phì cười khiến Hiema cũng cảm thấy... ừ thì, có ai đi xin việc tự nhận là mình chả có tí kiến thức hay kinh nghiệm gì đâu. Chữa bệnh không phải việc đùa, và cô sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng nếu làm không tốt.

    Cầm tờ giấy trên tay, cô ngập ngừng hỏi:

    - Thưa bà, vậy việc của cháu là gì ạ?

    Có lẽ cô diễn đạt hơi thiếu rõ ràng một chút, nhưng tuy đã quyết định xin việc, Hiema vẫn muốn biết liệu mình có đủ khả năng theo đuổi công việc này hay không. Vì vậy, hỏi rõ ngay từ đầu là tốt nhất.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Sun Jul 07, 2013 3:32 pm

    New Moon 04
    Bệnh viện

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Hiema[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    - Thưa bà, vậy việc của cháu là gì ạ?

    Bạn hỏi. Bà Maria suy nghĩ một lúc rồi bảo:

    - Những ngày đầu đi làm cháu sẽ theo học nghề y tá là chủ yếu. Cháu sẽ quan sát người ta chữa thương thế nào, rồi đọc sách thảo dược, điều chế thuốc. Ngoài ra cháu sẽ phải đi chăm sóc bệnh nhân, không sao đâu, ban đầu chỉ là mang đồ ăn rồi phân phát thuốc cho họ.

    Lại mỉm cười, bà nói:

    - Ban đầu là thế. Cháu sẽ ổn mà, đúng không?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 07, 2013 3:45 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    "Xong rồi chời ơi mừng quá! Và anh còn sống kìa!"

    Nghe Jed nói mà Allan thấy mừng thật. Thật sự đó. Vì anh còn sống. Trời ơi, ai đời đi vào bệnh viện chữa có cái cổ chân không mà nguy hiểm đến tính mạng luôn. May là có cô y tá vào giúp, chứ nếu không không biết số phận cái chân anh ra sao nữa...

    - Cảm ơn - anh nói, và tiện thể hỏi luôn - cậu làm việc ở bệnh viện còn mấy người kia ở đâu rồi?

    Ý anh muốn hỏi về mấy người cùng xe đi đến Oakenheart. Cũng có mấy ngày ở cùng, kể ra cũng là người quen biết cả.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Rosenrot Sun Jul 07, 2013 4:01 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    "Cảm ơn. Cậu làm việc ở bệnh viện còn mấy người kia ở đâu rồi?"

    Nghe Allan hỏi, thằng hát rong đang nhận thuốc đắp từ cô y tá để đưa vào toa thuốc quay qua nhiều chuyện ngay lập tức.

    "Mấy người kia á hả? Mấy người kia là mấy người nào?"

    Sau một hồi suy luận thông minh nó ồ lên.

    "À à, mấy người chung xe hả? Ông Einarr với cô Silva dắt nhau đến đồn lính xin việc ấy. Mà anh làm ở đồn lính đúng hôn? Chắc bữa nào cũng có dịp gặp bọn họ thôi."

    Nghĩ một lúc, nó bảo thêm, tay tiếp tục quay qua cô y tá nhận thuốc.

    "Còn cô Juliet tui hổng biết, có người bảo ở bệnh viện có một cô y tá mới tên Juliet mà hổng biết phải cổ hông, còn cậu Quất dạo này tui cũng hông có gặp. À, Alicia đi chung với anh đúng hôn? Cổ làm ở đâu vậy? Hổm nào tui tới thăm chơi?"

    Lo nói một lúc, sau khi nhận thuốc từ cô y tá xong, cô ấy rời khỏi phòng bệnh để lo việc khác. Thằng hát rong toe toét quay qua định dặn dò cách xoa thuốc đều đặn cho Allan thì chợt nó thộn mặt ra.

    Sau cùng, nó cất lời nói một câu hông ngu vì quá ngu.

    "Chết tía nãy giờ tui lo nói cổ dặn xoa thuốc sao tui quên hết ráo rồi."
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 07, 2013 4:13 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    Nhìn bộ mặt thộn ra của Jed, Allan thở dài. Đúng ngốc vẫn là ngốc mà.

    _ Thôi, hồi nãy cô y tá dặn tôi có nghe rồi.

    Rồi trả lời luôn:

    _ Alicia mở một quầy hàng ở ngoài chợ, cậu cứ ra đó là gặp. Einarr với Silva làm ở đồn lính... ờ, vài bữa đi làm lại tôi để ý xem sao - anh nhe răng cười - đồn lính đông khiếp luôn. Mà sao cậu không đi làm lính luôn cho vui?

    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Rosenrot Sun Jul 07, 2013 4:47 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện


    + Chapter II: First Steps (Part II) +

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah

    "Alicia mở một quầy hàng ở ngoài chợ, cậu cứ ra đó là gặp. Einarr với Silva làm ở đồn lính... ờ, vài bữa đi làm lại tôi để ý xem sao."

    Nói rồi Allan nhe răng cười.

    "Đồn lính đông khiếp luôn. Mà sao cậu không đi làm lính luôn cho vui?"

    Đưa hai tay lên, Jedidiah vội nói ngay.

    "Thôi thôi, tui mà đi lính là có án mạng ngay và người chết là tui. Nội việc chen lấn xếp hàng thôi là tui đã bị đạp chết rồi nói chi mà cầm vũ khí lên hành sự. Còn Alicia, chắc chắn tui sẽ đi mua đồ ủng hộ cổ."

    Vừa nói vừa cười toe toét, thằng hát rong gom chỗ thuốc lại và ghi vào toa thuốc xong đưa cho Allan.

    "Thuốc anh đây. Chắc anh hổng cần tui nói cách xoa đâu nhỉ? Anh còn biết rõ hơn tui. Nhưng mà để đề phòng thì... nếu có chuyện gì anh cứ đến bệnh viện tui tiếp đón nhé!"

    Nó nói mà nhoẻn miệng cười thật tươi.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Sun Jul 07, 2013 5:00 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra và bạn trông thấy khuôn mặt người phụ nữ quen thuộc bước vào. Bà nhìn hai bạn rồi cười bảo:

    - Thế nào rồi?

    Bà hỏi rồi kiểm tra lại cái chân trẹo. Xong gật gù, bà nói với bạn:

    - Cậu Robert, ta đã gửi tin cho ông Horn bên Đồn lính rồi nên cậu cứ an tâm nghỉ ngơi. Viện phí cậu có thể ra ngoài bàn tiếp tân để thanh toán. Welkin, giúp cậu ấy nhé.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 07, 2013 6:21 pm

    New Moon 07
    Bệnh viện

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Allan[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Jedidiah[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    _ Cảm ơn bà - Allan nói, và với sự giúp đỡ của Jed, anh đi ra quầy thanh toán viện phí. Xong xuôi, anh quay qua Jed nói:

    _ Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu giúp. Sau này có cần gì thì cứ kêu tôi một tiếng, bị ai đánh hay cần tư vấn tình cảm gì cũng được hết, vậy nha. Tặng cậu quả táo, tôi mới mua từ hàng của Alicia hồi sáng đó - Anh đưa cho Jed một quả táo trong cái túi mang theo. Rồi chào tạm biệt cậu ngốc, anh lại đội mưa rời khỏi bệnh viện. Lần này thì về thẳng nhà.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Shani Priya Mon Jul 08, 2013 1:10 am

    NPC wrote:
    New Moon 04
    Bệnh viện

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Hiema[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria

    - Thưa bà, vậy việc của cháu là gì ạ?

    Bạn hỏi. Bà Maria suy nghĩ một lúc rồi bảo:

    - Những ngày đầu đi làm cháu sẽ theo học nghề y tá là chủ yếu. Cháu sẽ quan sát người ta chữa thương thế nào, rồi đọc sách thảo dược, điều chế thuốc. Ngoài ra cháu sẽ phải đi chăm sóc bệnh nhân, không sao đâu, ban đầu chỉ là mang đồ ăn rồi phân phát thuốc cho họ.

    Lại mỉm cười, bà nói:

    - Ban đầu là thế. Cháu sẽ ổn mà, đúng không?

    - Dạ.

    Hiema hơi mỉm cười, cúi xuống ký tên vào tờ giấy, vẻ ngượng ngập thấy rõ. Trước những người lớn tuổi, cô luôn cảm thấy mình còn bé lắm.

    - Dạ, cám ơn bà! - Cô ngẩng lên với một nụ cười thật hiền, đồng thời dùng hai tay đưa lại tờ giấy cho viện trưởng. Một công việc mới được bắt đầu như thế, cô nghĩ là mình không còn mong gì hơn nữa.

    ---------

    @Jad chan: cám ơn :">
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Cro-Vie Mon Jul 08, 2013 5:22 am

    New Moon 05 - 08:00 AM
    Bệnh viện


    Chapter II: First Steps (Part II)




    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Feier-1[Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Maria


    Đi làm.

    Nó đã kịp kiếm một bộ quần áo khá khẩm hơn.

    Thực chất là chôm trong tủ ở nhà.

    Râu vẫn còn. Mái tóc dài đã buộc gọn ra sau. Gương mặt nạm đen đã được rửa sạch sẽ. Nó trắng hơn nó nghĩ.

    Cái bóng gầy lướt vào hành lang. Kiếm vị phu nhân già trên chiêc xe lăn. Loay hoay.

    Rồi Maria xuất hiện phía sau nó. Giật mình. Nó đưa tay lên che bộ râu chưa cạo. Như đứa trẻ phạm tội.

    "Angel có mặt."

    Nó nói như điểm danh. Đều đều. Với gò má ửng đỏ.

    "Phải làm gì?"


    Sponsored content


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 3 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 16, 2024 10:05 am