Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+42
Mordin
Lone Wanderer
Ventus
_(:з」∠)_
Serenista Fional
Prino Chan
Shaman
Quest
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
Jo'Anna
Cha bán đậu hủ
Metamorphosis
Nocturne
DON BLACK
Wendigo
Cro-Vie
Eluveitie
Donquixote Doflamingo
Sayaka
Demi-fiend
Aix Sponsa
Snowflake
Shani Priya
Envy
Vũ Hàn
phongnamhai
Rosenrot
Bori Lucifer
Eirene
Juno
Priscilla Presley
Alicia Grey
Enigma
leon_sc_kenedy123
Miss September
NPC
kayuki
pastry
Admin
46 posters

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Admin Fri Jun 28, 2013 3:13 pm

    First topic message reminder :


    Khu chợ trung tâm


    Khu chợ trung tâm là nơi bày bán mua sắm của tất cả các tiểu thương. Nơi này rất đông đúc và cung cấp đủ vật dụng cần thiết. Nếu cần mua gì (hay đi dạo, đi tuần, đi chôm chỉa Laughing), các bạn có thể đến đây thoải mái mà không cần làm tiểu thương.

    Ở đây, nếu chọn làm tiểu thương, bạn sẽ theo hẳn thiên hướng Support và rèn luyện kĩ năng này. Bạn sẽ được nhận Side Quest dành riêng cho tiểu thương, cũng như những Event chỉ dành riêng cho tiểu thương. 

    Làm nghề này, bạn có thể buôn bán bất kì mặt hàng nào tùy ý.

    Làm nghề này, những OC khác có thể đến quầy của bạn mua đồ. (hãy yên tâm là mua đồ ko bị trừ vào cái mốc 500 Đồng vàng đâu nhé nên cứ ủng hộ người chơi khác đi Embarassed)

    Nếu chọn nghề tiểu thương, Class (cấp bậc) cho OC bạn sẽ là Trader và được +1 vào Support.

    Để chọn nghề, bạn chỉ cần ghi bài cho OC bạn đến chợ và tới một quầy đăng kí bán hàng, BQL sẽ điều khiển NPC ban tuyển đến tương tác với bạn cũng như hỏi bạn sẽ bán gì. Embarassed
     
    Yêu cầu:
    - OC phải hoàn thành Chap 0, Chap I và Chap II (đã đến thủ đô và nhận nhà).

    Cách kiếm EXP cho Trader:

    • Ghi bài đến chợ bày hàng bán. (+5 EXP)
    • Ghi bài tạo sản phẩm bán. Có thể mua mối hàng từ những quầy khác. Có thể ghi trong topic này hay ở nhà bạn. (+10 EXP)
    • Tương tác bán hàng với những OC khác. Ghi trong topic này. (+15 EXP cho mỗi OC)
    • Làm Quest, Side Quest, Event. (EXP tùy vào độ khó của Quest, Event)


    Cách kiếm tiền cho Trader:

    • Số tiền mặc định cuối mỗi mùa kiếm được là 300 Đồng vàng.
    • Bán hàng cho OC khác. (Số tiền = 5 x Support skill)
    • Làm Quest, số tiền sẽ tuỳ vào Quest khó hay dễ.
    • Làm Side Quest, Event riêng cho Trader.


    Lưu ý:
    Ghi bài kiếm EXP xong hãy báo vào trong Topic báo EXP để BQL update!

    Đối với OC đến mua hàng: nếu bạn chon quầy hàng của OC nào để mua thì nhớ để hình char họ trong phần nhân vật cho dễ nhận ra nhé! Embarassed


    - Quản lý chợ -


    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira

    Tên: Shaira Janzeet
    Tuổi: chừng 29
    Giới tính: nữ
    Ngoại hình: da ngăm, mắt nâu vàng và lúc nào cũng che mạng.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t244-oakenheart-khu-cho-trung-tam#13520][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/shaira.png[/img][/url]

    Danh sách OC làm Trader:

    • Gray Mia
      [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Bgray
      Tiệm bán mức và bánh kẹo
      Giờ bán: trong khoảng 7:00 AM - 10:00 PM

    • Irina Julie Hadriana
      [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Birina
      Tiệm quần áo & nhận đặt may
      Giờ bán: trong khoảng 7:00 AM - 10:00 PM

    • Don Black
      [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Bdon
      Hàng thịt
      Giờ bán: trong khoảng 7:00 AM - 10:00 PM

    • Joanna De Grace
      [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Bjoanna
      Quầy hoa tươi
      Giờ bán: trong khoảng 7:00 AM - 10:00 PM

    • Clytia Eplis
      [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Bclytia
      Quầy trái cây và rau củ
      Giờ bán: trong khoảng 7:00 AM - 10:00 PM

    • Johnathan Hedwig
      [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Bjohnathan
      Quầy đậu hũ và đậu các loại
      Giờ bán: trong khoảng 7:00 AM - 10:00 PM

    • Mariette Sweiimitch
      [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Bmariette
      Phụ việc ở Quầy đậu hũ và đậu các loại
      Giờ bán: trong khoảng 7:00 AM - 10:00 PM

    • Isaiah Azhaire
      [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Isaiah
      Quầy dao
      Giờ bán: trong khoảng 7:00 AM - 10:00 PM




    Last edited by Admin on Thu Feb 06, 2014 2:42 pm; edited 2 times in total
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Tue Feb 04, 2014 11:45 pm

    New Moon 03 - 7:xx AM
    Chợ

    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Asael[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Isaiah[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira

    - Xin chào, tôi là Isaiah Azhaire. Tôi được biết cô là quản lý chợ ở đây, nhưng tôi lại không được người ta bảo cô ấy lại xinh đẹp thế này. Hãy khoan tát và đuổi tôi. Tôi đang có ý định mở một quầy hàng, không biết là cô có thể giúp tôi chuyện này không?

    Nghe bạn nói, cô quản lý che miệng cười khúc khích, rồi đáp:

    - Vâng, được chứ ạ. Tôi là Shaira Janzeet, rất vui được gặp anh anh, anh Azhaire. Anh tính buôn bán mặt hàng gì và dự tính bao giờ bán ạ?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Rosenrot Wed Feb 05, 2014 12:28 am

    New Moon 03 - 7:xx AM
    Khu chợ trung tâm


    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Asael[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Isaiah[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira

    "Vâng, được chứ ạ. Tôi là Shaira Janzeet, rất vui được gặp anh anh, anh Azhaire. Anh tính buôn bán mặt hàng gì và dự tính bao giờ bán ạ?"

    Cô quản lý xinh đẹp cất lời đáp. Isaiah đưa tay chống cằm, ra vẻ nghĩ ngợi. Thật sự thì y cũng không biết bán cái gì. Không biết có được cho bán thân không? Tự nghĩ, y tự bật cười. Không được, không được, thế là không được. Isaiah nhìn qua mấy quầy hàng đồ tươi, rồi mỉm cười nhìn cô quản lý.

    "Tôi nghĩ là mình sẽ buôn bán mặt hàng là các loại dao. Cô phải công nhận, cô Janzeet, dao là thứ không thể thiếu cho dù làm gì đúng không?"

    Đan hai tay vào nhau, Isaiah tiếp tục nhìn cô quản lý cười bảo.

    "Không biết ngày mai tôi bắt đầu bán có được không? Biết đâu tôi có thể mời cô ăn trưa thì sao?"
    Nekomata
    Nekomata
    Peasant
    Peasant


    Hello, how are you?

    Tổng số bài gửi : 33
    Join date : 2013-10-07
    Đến từ : A place called home sweet home :3

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Nekomata Wed Feb 05, 2014 1:03 pm

    New Moon 03
    Khu chợ trung tâm


    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Juli[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Flora

    - Cũng gần như thế, nhưng sắp chuyển đi rồi.

    Sao từ hồi đến đây thì ai nó gặp cũng sắp chuyển đi hết ráo? bộ thiên tai sắp đến hay sao mà người dân di cư hàng hàng loạt vại? Có khi nó cũng phải kêu ông anh nhanh nhanh kiếm tiền rồi thu dọn đồ đạc đi nơi khác ở quá.

    Con nhỏ tính há mỏ hỏi chị gái chuyển đi đâu dưng sực nhớ nó cũng vừa mới đến, có nói cũng chả biết đó là nơi nào. Há lâu mỏi mồm quớ nên nó chuyển luôn chủ đề:

    - Hôm nay có đại hội đó chị gái đi xem hông?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Wed Feb 05, 2014 4:04 pm

    New Moon 03 - 7:xx AM
    Chợ

    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Asael[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Isaiah[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira

    - Tôi nghĩ là mình sẽ buôn bán mặt hàng là các loại dao. Cô phải công nhận, cô Janzeet, dao là thứ không thể thiếu cho dù làm gì đúng không?

    Đan hai tay vào nhau, bạn tiếp tục nhìn cô quản lý cười bảo:

    - Không biết ngày mai tôi bắt đầu bán có được không? Biết đâu tôi có thể mời cô ăn trưa thì sao?

    Shaira cười tươi, đáp:

    - Vâng, quầy dao ạ. Anh mới đến Thủ đô đúng không? Hiện giờ Hoàng gia Oldeoak đang có chỉ thị người dân tị nạn thì không cần phải đóng tiền đăng kí quầy để tạo điều kiện khởi nghiệp cho họ. Chúc anh buôn may bán đắt. Ngày mai anh có thể bắt đầu bán được rồi ạ.

    Ngưng một lúc, Shaira tiếp tục:

    - Dạo này tôi cũng phải lo nhiều việc từ quản lý chợ và giải đấu diễn ra, thành thử tôi đành từ chối lời mời rồi. Xin lỗi anh Azhaire.
    Jack Law
    Jack Law
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 43
    Join date : 2014-02-02

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Jack Law Wed Feb 05, 2014 8:29 pm

    New Moon 04 - Sáng
    Chợ

    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Jack


    Đi lòng vòng một lúc hắn cũng mua được phần ăn sáng vừa túi tiền, nhưng chưa kịp ăn đã bị thằng nhóc tóc bạc đi ngang thó mất.

    Đuổi theo, dồn nó vào cuối con hẻm vắng, xách áo nó lên định dạy cho một bài học, nhưng thấy vẻ mặt của nó, hắn chùng tay...

    Một lúc sau, hắn đi ra khỏi chợ với túi bánh và vài dự định trong đầu.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Rosenrot Wed Feb 05, 2014 9:03 pm

    New Moon 03 - 7:xx AM
    Khu chợ trung tâm


    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Asael[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Isaiah[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira

    "Vâng, quầy dao ạ. Anh mới đến Thủ đô đúng không? Hiện giờ Hoàng gia Oldeoak đang có chỉ thị người dân tị nạn thì không cần phải đóng tiền đăng kí quầy để tạo điều kiện khởi nghiệp cho họ. Chúc anh buôn may bán đắt. Ngày mai anh có thể bắt đầu bán được rồi ạ."

    Được rồi giờ thì y có thể chính thức đồng ý rằng cuộc sống ở đây sẽ tốt hơn ở Shadecastle.

    "Dạo này tôi cũng phải lo nhiều việc từ quản lý chợ và giải đấu diễn ra, thành thử tôi đành từ chối lời mời rồi. Xin lỗi anh Azhaire."

    "Không sao, cô Janzeet. Một người đàn ông được quyền mơ mộng mà, đúng không?"

    Isaiah cười, nháy mắt với cô quản lý rồi cùng Asael rời khỏi quầy đăng kí. Số tiền này y sẽ dùng để mua các loại vật dụng cần thiết để làm dao. Hiện giờ thì y không đủ để lập hẳn một lò rèn làm vũ khí cũng như tự làm lưỡi dao. Nên y sẽ phải đi mua lưỡi, còn cán thì đơn giản hơn.

    "Đi vài vòng quanh chợ thôi, Asael."

    Y nắm lấy tay Asael và kéo anh đi tung tăng khắp chợ mua đồ.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Quest Fri Feb 07, 2014 2:20 pm

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Đồn lính

    Event: Giải đấu Everlast

    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Flora

    Bạn đã có mặt ở chợ chung với những người tiểu thương khác. Đợi một lúc, các bạn trông thấy cô quản lý Shaira xuất hiện. Cô ấy cất lời:

    - Chào các anh chị, chúng ta được phép mở chợ buôn bán ở ngoài Đấu trường. Nên nhớ là chúng ta phải làm ăn trung thực đấy nhé. Chúc các anh chị buôn may bán đắt!

    Nói xong, Shaira bảo các bạn mau đến đấu trường để mở quầy bắt đầu buôn bán. Còn cô thì cần ở lại chợ để tiếp tục vai trò quản lý của mình.

    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài có mặt ở trước Đấu trường Everlast và dựng quầy buôn bán. Embarassed
    Jack Law
    Jack Law
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 43
    Join date : 2014-02-02

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Jack Law Sun Feb 09, 2014 11:09 am

    New Moon 05 - Sáng
    Chợ

    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Jack


    Hắn đứng như tượng giữa đường, ai muốn nhìn thì nhìn, bàn tán gì hắn không quan tâm. Không muốn "thử" lại nhưng không thử thì...

    Không có tiền, chết đói. Cách nhanh có tiền nhất là "thử"...

    Hắn đi chỗ khác, đi thêm một vòng nữa, tiện tay cầm túi hàng ở một quầy đông khách.

    Ra khỏi chợ.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Thu Feb 13, 2014 4:19 pm

    New Moon 04 - Tối
    Khu chợ trung tâm


    Challenge: The Book of Ancient
    1st Stage - Quest: The Missing Goods


    Nhân vật:

    Bạn vẫn đi dạo một lúc thì chợt thấy hai người ở một góc đường đang to tiếng cãi nhau. Một người đàn ông chỉ tay vào đứa nhóc kia nói:

    - Quân ăn trộm!

    Còn đứa nhóc thì một mực khẳng định mình không hề lấy trộm hay cướp giật gì của ai. Bạn nhìn thấy người đàn ông kia chuẩn bị vung nắm đấm vào mặt đứa bé. Hãy can thiệp.

    Nhiệm vụ: Tương tác với NPC và tìm hiểu sự việc.

    Diến tiến xảy ra ở khắp mọi nẻo đường của thủ đô rộng lớn nên bạn có thể tự miêu tả địa điểm gặp hay 2 NPC theo tùy ý mình. Bạn có thể giải quyết riêng lẻ hoặc theo nhóm.

    Ví dụ: Crow gặp hai người đàn ông này ở góc phố phía Tây. Trong khi Vaktare và Brendon lại gặp nhau đi cùng và đụng độ hai người đàn ông khác ở giữa quảng trường.

    Và bạn có thể có teammate đi cùng hoặc không.

    Cách giải quyết thế nào là tùy ở bạn. Điều đó có nghĩa, dĩ nhiên, là bạn có thể từ chối làm nhiệm vụ này.

    Lưu ý: Mọi quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện của chính bạn và cả nội dung câu chuyên lớn. Nên dù diễn tiến giống nhau nhưng nội dung và kết quả của từng bạn sẽ khác nhau đấy Embarassed
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Eirene Sun Feb 16, 2014 2:32 pm

    New moon 4

       [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Leo1

    Ý nghĩ về việc không thoát khỏi cô ả lắm điều khiến Leo thấy ngột ngạt. Căn nhà vốn không rộng rãi, giờ đây càng thêm phần tù túng, chật hẹp với cái sự ồn ào, mè nheo đầy hưng phấn của cô ta.

    Hắn chán nản, và bỗng dậy lên mong muốn thoát khỏi nhà. Hắn đi dạo đêm, cố hít căng đầy lồng ngực thứ không khí tạm thời không có bóng dáng của cô ta. Tạm coi là nhẹ nhõm hơn, nhưng hắn biết cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Hắn có lẽ đã cứ luôn mềm lòng với phụ nữ như thế, hoặc là quá sức hèn yếu, nhu nhược.

    - Quân ăn trộm!

    Tiếng quát cất lên trong màn đêm khiến hắn giật mình. Trộm cắp dường như là chuyện mà ở đâu cũng có. Hắn nhìn lướt qua hai cái bóng đó, một cao và một thấp. Kẻ trộm chỉ là trẻ con thôi sao? Nó phân bua mình không trộm cắp, nhưng ở đời có tên ăn trộm nào đi tự nhận bao giờ?

    Thật là. Có gan làm thì nên có gan chịu chứ? Hắn không bận tâm lắm với những chuyện thế này, khi còn nhỏ hắn chẳng cũng từng mấy bận no đòn vì mấy chuyện như thế rồi sao? Có phải bị bắt tận tay thì mới có lúc chừa chứ.

    Hắn nghĩ thế, và mặc kệ, hắn bước đi. Nhưng...

    Vút một cái, hắn nhảy phóc tới chắn giữa hai người họ, và tóm lấy cánh tay đang vung lên của kẻ kia.

    - Này anh bạn, tôi không biết đứa nhóc lấy thứ gì của anh, nhưng không nên đánh nó như vậy.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Tue Feb 18, 2014 4:29 am

    New moon 4


    Challenge: The Book of Ancient


    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Leo1


    - Này anh bạn, tôi không biết đứa nhóc lấy thứ gì của anh, nhưng không nên đánh nó như vậy.

    Bạn nói tay giữ lấy tay ông ta. Khó chịu, ông giật phắt tay mình khỏi tay bạn rồi cau có đáp lời

    - Anh nhìn thấy cái thứ nó giữ khư khư trong túi chứ? Đó là viên đá cổ khắc biểu tượng Oldeoak mà ông tổ của tôi để lại.

    - Tôi không có ăn cắp. Tôi đã MUA cái này.

    Thằng nhóc gào lên. Rồi nó nhanh chóng xoay qua bạn phân bua:

    - Cháu mua từ một người đàn ông lạ. Cháu làm sao biết được đó là đồ ăn cắp chứ?

    - Viên đá cẩm thạch ấy mà đứa như mày có tiền sờ vào sao?

    Người đàn ông kia đốp chát ngay trở lại.

    Nhiệm vụ:

    - Hãy tương tác với NPC để xác thực câu chuyện của cả hai.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Gary Walter Sun Feb 23, 2014 3:11 pm

    New Moon 04 - Tối
    Khu chợ trung tâm


    Challenge: The Book of Ancient
    1st Stage - Quest: The Missing Goods


    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Lewis-1[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Katherine

    Katherine ra chợ. Allison và Austin thì bận rộn với công việc của họ, chỉ có Lewis đi theo cô. Anh ấy muốn xem khu chợ thủ đô, và dừng lại mua cái gì đó. Cô cũng chẳng biết nữa.

    Cũng vài ngày rồi cô mới quay lại đây. Lạ thật, vài ngày nhưng cũng đủ để bắt đầu cảm thấy lạ lẫm...

    .

    Sau khi mua sắm xong, cô gọi Lewis để cùng về. Cả hai bước theo con đường ra khỏi chợ, nhìn những quầy hàng hai bên. Đã tối rồi nên nhiều quầy đóng cửa, vắng lặng. Katherine chợt nhớ tới Clytia, không biết cô ấy đến thủ đô làm gì nhỉ?

    - Quân ăn trộm!

    Tiếng thét vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô vội quay về hướng đó, và thấy hai bóng đen. Một to lớn, một nhỏ bé. Ăn trộm? Là đứa bé đó sao?

    Thật ra thì những đứa trẻ đi ăn trộm không phải là chuyện hiếm, cô cũng từng bị một đứa giật giỏ xách ở bến tàu khi vừa đến đây mà. Nhưng người đàn ông kia càng lúc càng to tiếng hơn, có vẻ ông ta sắp đánh đứa trẻ. Cô vội quay sang Lewis. Anh gật đầu, và bước nhanh lại hướng đó.

    - Khoan đã. Ông anh đừng đánh nó chứ, có chuyện gì thì nói rõ ra đã.

    Katherine cũng bước tới. Cô nhìn qua hai người họ, ánh mắt ngừng lâu hơn trên khuôn mặt đứa trẻ.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Sun Feb 23, 2014 4:10 pm

    New Moon 04 - Tối
    Khu chợ trung tâm


    Challenge: The Book of Ancient
    1st Stage - Quest: The Missing Goods


    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Lewis-1[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Katherine

    - Khoan đã. Ông anh đừng đánh nó chứ, có chuyện gì thì nói rõ ra đã.

    Katherine cũng bước tới. Cô nhìn qua hai người họ, ánh mắt ngừng lâu hơn trên khuôn mặt đứa trẻ.

    - Hai người nhìn thấy cái thứ nó giữ khư khư trong túi chứ? Đó là chiếc nhẫn quí của gia đình tôi.

    - Tôi không có ăn cắp. Tôi đã MUA cái này.

    Thằng nhóc gào lên. Rồi nó nhanh chóng xoay qua bạn phân bua:

    - Cháu mua từ một người đàn ông lạ. Cháu làm sao biết được đó là đồ ăn cắp chứ?

    - Chiếc nhẫn này chỉ có một. Mặt sau nhẫn còn khắc cả tên gia đình tao. Mày còn chối?

    Người đàn ông kia đốp chát ngay trở lại.

    Nhiệm vụ:

    - Hãy tương tác với NPC để xác thực câu chuyện của cả hai.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Gary Walter Wed Feb 26, 2014 8:33 pm

    New Moon 04 - Tối
    Khu chợ trung tâm


    Challenge: The Book of Ancient
    1st Stage - Quest: The Missing Goods


    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Lewis-1[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Katherine

    Katherine nghe cả hai người nói. Người đàn ông bảo đứa bé lấy cắp, còn đứa bé thì một mực nói không. Cô nhìn họ, rồi nói:

    - Hai người bình tĩnh đã. Trước tiên để xác nhận lại, thì em có thể cho chị xem chiếc nhẫn đó không? - cô hơi cúi xuống đứa bé, nói giọng trấn an, và nhìn lên người đàn ông - Và tên gia đình của anh là gì? Để biết chắc có phải là cái nhẫn đó?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Fri Feb 28, 2014 1:21 am

    New Moon 04 - Tối
    Khu chợ trung tâm


    Challenge: The Book of Ancient
    1st Stage - Quest: The Missing Goods


    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Lewis-1[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Katherine


    "Hai người bình tĩnh đã. Trước tiên để xác nhận lại, thì em có thể cho chị xem chiếc nhẫn đó không? Và tên gia đình của anh là gì? Để biết chắc có phải là cái nhẫn đó?"

    "Knighton"

    Người đàn ông đáp lời rồi liếc xéo sang đứa bé. Con bé rụt rè giơ ra chiếc nhẫn vẫn đang giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Và đúng như người đàn ông kia nói, phía trong nhẫn khắc dòng chữ "Knighton"

    Đứa nhỏ giờ này mới nhận ra, nó khóc òa lên túm chặt lấy áo bạn lắc đầu liên hồi và luôn miệng bảo nó không lấy.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Gary Walter Sat Mar 01, 2014 4:57 pm

    New Moon 04 - Tối
    Khu chợ trung tâm

    Challenge: The Book of Ancient
    1st Stage - Quest: The Missing Goods

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Lewis-1[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Katherine

    "Knighton"

    Katherine nhìn dòng chữ khắc trong chiếc nhẫn. Như vậy thì có lẽ chiếc nhẫn đúng là của gia đình người này rồi, nhưng đúa bé... lúc này nó òa khóc và túm lấy vạt áo cô và luôn miệng nói không lấy. Cô im lặng một lúc, rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con bé, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:

    - Được rồi, đừng khóc. Nếu muốn tự minh oan cho mình thì em hãy kể cho chị nghe, làm cách nào em có nó vậy?

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Sun Mar 02, 2014 2:17 am

    New Moon 04 - Tối
    Khu chợ trung tâm

    Challenge: The Book of Ancient
    1st Stage - Quest: The Missing Goods

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Lewis-1[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Katherine


    - Được rồi, đừng khóc. Nếu muốn tự minh oan cho mình thì em hãy kể cho chị nghe, làm cách nào em có nó vậy?

    - Em mua nó từ một người đàn ông lạ. Nhưng lúc đó em không có tiền nên .. em đồng ý giúp ông ta trao đổi những món hàng. Nhận tiền. Rồi giao lại cho ông ấy vào nửa đêm. Em không biết ông ta là ai. Nhưng sau khi ... sau khi hoàng gia đăng tin truy nã thì ... - Con bé lắp bắp nói rồi nó òa khóc lần nữa vì sợ.

    - Ông ta đe dọa em nếu tiết lộ ra ông ấy sẽ tìm đến em và cả gia đình em nữa.
    Akuma Eri
    Akuma Eri
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 16
    Join date : 2014-01-30
    Age : 28

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Akuma Eri Mon Mar 03, 2014 1:08 am

    New Moon 5 - Chiều
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Deana
    Sau khi nhận nhà và thu xếp ổn thoả, Deana bắt đầu đi tìm việc làm. Cô để ý thấy cách đây không xa lắm có một khu rừng. Và trong đầu cô ngay lập tức nảy ra hàng tá ý nghĩ.

    Cô tự nhận thấy vốn hiểu biết về thảo dược của mình cũng không đến nỗi tệ, mà ở khu chợ này, thì thảo dược có vẻ hiếm. Vả lại, cô còn có thể bán thêm độc dược tự chế, nhưng loại này thì sẽ chỉ bán cho khách quen và có nhu cầu.

    Nghĩ đến đó, cô liền bước đến chỗ ban quản lý chợ theo chỉ dẫn của những người phụ nữ tốt bụng.

    Tần ngần một lúc trước quầy, Deana mở lời:

    -Tôi muốn đăng kí một quầy bán thảo dược và độc dược.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Mon Mar 03, 2014 9:50 pm

    New Moon 05 - chiều
    Chợ

    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Deana

    - Tôi muốn đăng kí một quầy bán thảo dược và độc dược.

    Bạn mở lời nói. Cô gái che mạng đứng sau quầy đăng kí gật đầu, đáp:

    - Vâng, quầy bán thảo dược ổn ạ. Có một số bệnh nhẹ như cảm cúm người khác ngại tới bệnh viện có thể ghé mua thảo dược.

    Rồi cô ấy mỉm cười tiếp tục nói:

    - Tôi là Shaira Janzeet, rất vui được gặp cô. À mà còn chuyện độc dược... - Shaira ghé tai nói nhỏ bạn - ...tôi sẽ ghi quầy của cô là quầy thảo dược thôi. Còn độc dược, cô giữ kín chỉ bán cho người quen thôi nhé. Để tránh phiền phức ấy mà?
    Akuma Eri
    Akuma Eri
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 16
    Join date : 2014-01-30
    Age : 28

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Akuma Eri Tue Mar 04, 2014 2:41 am

    New Moon 5 - Chiều
    Chợ.
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Deana
    - Tôi là Shaira Janzeet, rất vui được gặp cô. À mà còn chuyện độc dược...tôi sẽ ghi quầy của cô là quầy thảo dược thôi. Còn độc dược, cô giữ kín chỉ bán cho người quen thôi nhé. Để tránh phiền phức ấy mà?

    Shaira ghé sát vào tai cô, nói nhỏ. Deana hơi ngả người ra sau theo quán tính.

    Không phải ghét bỏ gì Shaira, nhưng cô không quen người xa lạ thân cận quá với mình. Deana hơi kéo khoé môi, cố tạo ra một vẻ mặt hoà nhã nhất có thể.

    -Vâng, vậy có quy định gì về chi phí mở quầy hay giờ giấc gì đó không ạ? Nếu phải đặt cọc trước thì... ừm... có thể cho tôi nợ... Cô biết đấy, tôi là dân tị nạn, tài sản thì, ừm...

    Càng về cuối Deana càng hạ thấp tông giọng mình xuống. Quả thực cô không biết phải xoay đâu ra một món tiền ngay lúc này.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Tue Mar 04, 2014 10:26 am

    New Moon 05 - Chiều
    Chợ

    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Deana

    - Vâng, vậy có quy định gì về chi phí mở quầy hay giờ giấc gì đó không ạ? Nếu phải đặt cọc trước thì... ừm... có thể cho tôi nợ... Cô biết đấy, tôi là dân tị nạn, tài sản thì, ừm...

    Bạn hỏi, hạ thấp giọng. Shaira cười tươi, lắc đầu:

    - À, không cần chi phí gì đâu ạ. Hiện giờ Hoàng gia Oldeoak đang có chính sách không thu phí dân tị nạn để họ có điều kiện bắt đầu cuộc sống lại từ đầu. Thế nên cô đừng lo gì ạ.

    Shaira lấy một quyển sổ ra, rồi hỏi:

    - Cho phép tôi xin tên họ ạ? Và cô dự định sẽ bắt đầu bán khi nào?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by NPC Wed Mar 05, 2014 11:58 am

    New Moon 04 - Sáng
    Chợ

    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Isaiah[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira

    Hôm nay là ngày đầu bạn mở quầy buôn bán. Vừa đến chợ, Shaira đã bước lại gần bạn, bảo:

    - Anh Azhaire, chúng ta có giải đấu đang diễn ra chắc anh cũng biết. Phần lớn anh chị em trong chợ mình đã mở quầy bán buôn ở đó, tôi nghĩ đây là một dịp tốt để làm ăn.

    Cô mỉm cười bảo:

    - Nếu anh có hứng thú thì cứ đến khu vực buôn bán ở đấu trường mở quầy bán nhé. Chúc anh buôn may bán đắt.

    Xong, Shaira cúi đầu chào bạn và bỏ đi.


    *Nếu bạn mở quầy bán ở đấu trường thì quầy của bạn sẽ được update trên post 1 của topic Đấu trường. Embarassed
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Gary Walter Wed Mar 05, 2014 4:58 pm

    New Moon 04 - Tối
    Khu chợ trung tâm

    Challenge: The Book of Ancient
    1st Stage - Quest: The Missing Goods

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Lewis-1[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Katherine


    - Em mua nó từ một người đàn ông lạ. Nhưng lúc đó em không có tiền nên .. em đồng ý giúp ông ta trao đổi những món hàng. Nhận tiền. Rồi giao lại cho ông ấy vào nửa đêm. Em không biết ông ta là ai. Nhưng sau khi ... sau khi hoàng gia đăng tin truy nã thì ...

    - Ông ta đe dọa em nếu tiết lộ ra ông ấy sẽ tìm đến em và cả gia đình em nữa.

    Katherine nghe con bé kể, liền nhìn lên Lewis. Tất nhiên cô nhận ra chuyện này rất đáng lưu tâm, hơn nữa con bé có nhắc đến lệnh truy nã... Có khi nào liên quan đến báu vật bị mất kia không? Có thể là không, nhưng... cô biết mình sẽ không bỏ qua chuyện này.

    Cô mỉm cười, trấn an con bé:

    - Được rồi, đừng sợ. Nghe chị nói này, rất có thể ông ta chuyên đi ăn trộm đồ của người khác rồi bắt em đi bán, như vậy là tiếp tay cho kẻ xấu đó. Trước hết, bây giờ em trả lại chiếc nhẫn cho người này, chị sẽ dẫn em đi mua một chiếc khác, có được không? Sau đó thì chúng ta cùng tìm cách cứu em khỏi người đàn ông kia.

    Trước hết là phải giải quyết vụ chiếc nhẫn cho người đàn ông này đã.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Rosenrot Wed Mar 05, 2014 7:00 pm

    New Moon 04 - Sáng
    Khu chợ trung tâm


    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Isaiah[Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira

    "Nếu anh có hứng thú thì cứ đến khu vực buôn bán ở đấu trường mở quầy bán nhé. Chúc anh buôn may bán đắt."

    Shaira nói rồi bỏ đi. Isaiah đứng nhìn chỗ hàng hóa, xoa cằm. Tất nhiên rồi đi bán đồ ở mấy dịp như giải đấu thì bán dao nó nghe dù phù hợp nhưng không ổn lắm. Thể nào y cũng bị lính canh sờ gáy hay sớm muộn cũng mang tội gián tiếp gây án mạng.

    Thế nên y quyết định sẽ bán mấy con dao giả nhỏ nhỏ thôi giống như làm quà lưu niệm cho vui. Sau khi thống nhất tư tưởng xong, Isaiah lọc loại ra mấy thứ nguy hiểm rồi tiến ra đấu trường.
    Akuma Eri
    Akuma Eri
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 16
    Join date : 2014-01-30
    Age : 28

    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Akuma Eri Thu Mar 06, 2014 11:41 am

    New Moon 5 - Chiều
    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Shaira [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Deana
    - À, không cần chi phí gì đâu ạ. Hiện giờ Hoàng gia Oldeoak đang có chính sách không thu phí dân tị nạn để họ có điều kiện bắt đầu cuộc sống lại từ đầu. Thế nên cô đừng lo gì ạ.

    Deana khấp khởi mừng thầm, sau đó, cô gái che mặt lấy một quyển sổ ra và hỏi tên cô.

    - Cho phép tôi xin tên họ ạ? Và cô dự định sẽ bắt đầu bán khi nào?

    -Tôi là Deana Nencesis Nors. Và tôi muốn bắt đầu bán ngay từ ngày mai.



    Sponsored content


    [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm - Page 29 Empty Re: [Oakenheart] Khu chợ Trung tâm

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 8:39 am