Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+40
_(:з」∠)_
Lone Wanderer
Mordin
Miss September
Shaman
Cha bán đậu hủ
Duex Machina
Sayaka
Quest
Jo'Anna
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
NPC
Snowflake
DON BLACK
Demi-fiend
Donquixote Doflamingo
Wendigo
Metamorphosis
Shani Priya
Cro-Vie
Enigma
Juno
Aix Sponsa
Vũ Hàn
phongnamhai
Eluveitie
Bori Lucifer
Rosenrot
Nocturne
Sireen
Priscilla Presley
Honeypie
Alicia Grey
leon_sc_kenedy123
kayuki
Eirene
Admin
44 posters

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Admin Sat Jun 29, 2013 10:53 am

    First topic message reminder :

    Khu rừng phía Đông

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Forest

    Đây là khu rừng nằm ngoại vi thành phố Oakenheart. Vốn rộng lớn, khu rừng này đầy rẫy những hiểm nguy nhưng cũng có rất nhiều thứ để khai thác.

    Bất kì OC nào ở bất kì class nào có thể đến rừng bất cứ khi nào và làm bất cứ điều gì tùy ý (đi picnic hay hẹn hò trong rừng được luôn Laughing). Nhưng nếu bạn vào rừng để khai thác kiếm EXP (ví dụ như đi săn, đi tìm thảo mộc, v.v... tùy ngành nghề và ý thích) thì bạn phải làm như sau:

    • Mỗi 1 ngày thật chỉ được khai thác 1 lần (tức 2 lần trong 1 ngày game).

    • Mỗi bài khai thác phải ghi thẻ random từ 1 tới 5, ra số nào thì bạn sẽ gặp tình huống tương ứng với số đó:

      1. Khai thác thành công. (+10 EXP và nếu bán số khai thác được sẽ có tiền = 10 x Battle/Support tùy món đồ khai thác, ko bán có thể giữ Embarassedđể bán các bạn đến Chợ bán, chỉ cần ghi bài đến chợ, sẽ có NPC ra đón nhận hàng Embarassed)
      2. Khai thác ko thành công. (+5 EXP)
      3. Gặp lâm tặc. (ứng xử tùy ý. +10 EXP)
      4. Bị thú dữ tấn công. (ứng xử tùy ý. +10 EXP)
      5. Bị lọt hố. (ứng xử tùy ý. +5 EXP)
      6. Khai thác thành công. (+10 EXP và nếu bán số khai thác được sẽ có tiền = 10 x Battle/Support tùy món đồ khai thác, ko bán có thể giữ Embarassedđể bán các bạn đến Chợ bán, chỉ cần ghi bài đến chợ, sẽ có NPC ra đón nhận hàng Embarassed)

      Code:
      [rand]1,6[/rand]

      Lưu ý: số random nếu edit lại bài post sẽ bị thay đổi. Nên nếu có edit bài thì bạn phải ghi rõ số đầu tiên ra gì! XD

    • Nếu đụng tình huống 3,4,5 trong ba lần thì OC bạn sẽ bị thương (bị trừ vào skill), bạn phải đi tới Bệnh viện nhờ OC Healer bất kì chữa trị mới hết bị trừ. (thời gian lành sẽ tùy vào Support skill của Healer)

    • Bài khai thác không có thẻ rand dù có báo vào topic báo EXP sẽ không được cộng!

    • Nếu có nhiều hơn 2 OCs cùng nhau khai thác thì chỉ được 1 OC đại diện gieo random, tất cả mọi người đi chung phải phản ứng theo tình huống đó. EXP nhận như nhau.


    Sau khi ghi bài khai thác xong các bạn báo vào trong topic Báo EXP để BQL update! Embarassed
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Shani Priya Fri Aug 23, 2013 9:28 pm

    Half Moon 04 - Trưa
    Khu rừng phía Đông


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Hiema


    Giờ nghỉ trưa, Hiema vào rừng để hái lá thuốc. Cô cần ít lá xông cho cô gái nhỏ mà cô đang điều trị trong bệnh viện. Nếu xông không hiệu quả, cô sẽ lại vào rừng lần nữa để tìm thuốc khác.

    Hái xong những loại thảo dược cần thiết, cô chợt nhớ ra. Phải tranh thủ tìm loại cỏ hôm trước cô không thấy.

    Đứng nhìn khu rừng một hồi, cô thở ra, rồi đi sâu vào trong.

    Random number (1,6) : 1
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Rosenrot Fri Aug 23, 2013 9:41 pm

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông


    Nhân vật:

    "Ngừng lại, họ không phải Obscurit."

    Giọng nói quen thuộc mà hầu như ngày nào ở đồn con nhỏ cũng phải nghe vang lên. Nó tròn mắt nhìn ông sếp hôm nay hơi bị đẹp chai lão trong bộ giáp hình chim ưng ngầu ngầu.

    "Chú... à nhầm, Ngài Horn!"

    Con nhỏ thốt lên với cặp mắt ngưỡng mộ. Đang tính hỏi hôm nay chú mặc đẹp quá thì con nhỏ chợt nhớ hỏi vậy hông hạp hoàn cảnh, nên nó bèn làm mặt nghiêm túc hỏi.

    "Ngài Horn, mấy người này là ai? Và bộ giáp đó...?"
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Vũ Hàn Fri Aug 23, 2013 9:42 pm

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Albert


    Một đám lính mặc giáp có hình chim ưng đen xông ra diệt sạch đám đồ đen.

    Hắn ngẩng ra. Chuyện gì lạ thế?

    Rồi đám đó chĩa mũi kiếm vào bọn hắn.

    Hắn nhướng mắt nhìn thanh kiếm lấp léo kề vào cổ. Tiếp đó một người rất quen mắt xuất hiện:

    - Ngừng lại, họ không phải Obscurit.

    Hắn biết ông này, đây là ông Đồn trưởng Đồn lính Thủ đô nhưng ông ta đang mặc áo giáp đen có thêu hình chim ưng. Tại sao lại mặc đồ này? Và nếu bọn hắn là Obscurit thì sẽ bị lính của ông ta giết? Đây là chiến thuật giải cứu hả?

    - Ngài Horn, mấy người này là ai? Và bộ giáp đó...? - Cô gái tóc bạch kim hỏi.

    - Tại sao ngài mặc đồ này? - Vũ Hàn tiếp lời.


    Last edited by Hàn on Fri Aug 23, 2013 9:46 pm; edited 2 times in total
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Cro-Vie Fri Aug 23, 2013 9:44 pm

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông


    Nhân vật:

    "Cornon, đứng dậy đi!"

    Cậu to con đẹp trai quát gã. Thoáng chút bực bội. Gã từng thấy cậu ta đưa Aquila về vào một tối nọ. Xong, bị dẫn về bởi chàng trai tóc trắng. Gã cũng thấy bàn tay đặt lên vai Aquila ở đồn ban nãy.

    Thấy. Thấy hết.

    Nhưng làm gì?

    Đứng dậy. Gã vẫn cười. Tay nhặt cây kiếm lăn lốc dưới đất lên, tay mở bình rượu hớp lấy một ngụm. Cây kiếm lại vung cao. Bất ngờ. Nhắm thẳng hướng Rob.

    Đâm.

    Thật mạnh.

    Đi sượt qua cổ ngay tên lính phía sau lưng cậu ta.

    "Từ từ nào. Ai cũng có lượt. Trước sau rõ ràng"

    Tên chột mắt gục gặc đầu cười, vỗ cái bình rượu rỗng cái "bộp" vào ngực cậu ta, tay giơ ngón cái rồi nói tiếp.

    "Mà cảm ơn nhe. Tưởng chết rồi chớ"

    Rồi đột nhiên, hàng loạt mũi tên được bắn ra trong những bụi rậm, nhằm ngay cổ của những tên lính giáp đen. Tên chột chặc lưỡi rồi nắm tay cả Aquila lẫn Rob ngồi hụp xuống nấp sau tảng đá lớn. Con ngươi lành lặn nhướng lên nhìn. Từ trong bụi rậm, một nhóm lính mặc giáp có hình chim ưng đen xông ra và diệt gọn những tên lính còn lại. Khi chiến trận kết thúc, bất chợt những thanh kiếm đó lại chĩa về phía những người dân ở đây.

    "Ngừng lại, họ không phải Obscurit."

    Thở phào. Gã nhận ra tiếng của ông Horn. Thò cái đầu lên, tên chột nói với hai người bên cạnh:

    "Sếp hai cậu ngầu thế"

    Rồi chả cần đợi ai trả lời gã quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy xong chọt mỏ hỏi ông trưởng đồn trong bộ giáp chim ưng:

    "Xin lỗi. Mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Có tin tức gì của những người mất tích chưa?"
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Priscilla Presley Fri Aug 23, 2013 9:50 pm


    Half Moon 03
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Albert

    Những tên lính lần lượt bị hạ gục.

    Rồi một nhóm lính mặc giáp xuất hiện. Hình Chim ưng đen.

    Ngài Horn, trưởng đồn lính. Cũng bộ áo giáp hình chim ưng đen.

    Họ sẽ giết những ai thuộc Obscurit.

    Đó là những thông tin anh ghi nhận được. Đôi mắt xanh chằm chằm theo dõi bóng người trưởng đồn. Những người khác đang đặt câu hỏi cho ông ấy.

    Anh thì vẫn quan sát.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Gary Walter Fri Aug 23, 2013 10:04 pm

    Half Moon 03
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Albert

    Nói chung là có rất nhiều diễn biến mới xảy ra nhưng Gary vẫn bình chân như vại. Nó ngó mấy người giáp có hình chim ưng, ngó ông già to lớn mới bước ra rồi ngó những người khác nhào vô hỏi hết câu này đến câu khác. Trong đầu nó chỉ lải nhải đúng một điều, họp mặt đủ chưa, lẹ lên, đi mau. Nó chỉ muốn biết mấy người bị bắt đang ở đâu.

    Trong cảnh tối sáng lập lòe, và trong cơn buồn ngủ cùng cực, nó thấy ông già kia nhìn quen quen. Nhưng có vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra. Vậy nên nó khều ông Kas - xui rủi thế nào lại đang đứng cạnh đó.

    - Ổng là ai?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Rosenrot Fri Aug 23, 2013 10:19 pm

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông


    Nhân vật:

    Điểm khác biệt giữa người có trí não hoạt động bình thường và người ra vẻ nói năng đàng hoàng nhưng thực chất não rỗng tuếch là ở cách đặt câu hỏi.

    Mà thằng ngốc thì thiên về mảng thứ hai nên trong lúc bị dẫn độ về nơi nào đó, nó buột miệng hỏi một câu ít có ngu.

    "Thế... bây giờ tụi tui đổi địa chỉ qua Obscurit hả? Tui vẫn còn nhiều đồ chưa gói gém lắm."

    Tiếng lá sột soạng vang lên khắp cánh rừng khi đàn người đi qua. Thoạt nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nó thực chất chẳng có gì nếu mình không cho phép làm nó sợ.

    Lá kêu, rồi lại im bặt mỗi khi đàn người đi qua nơi khác.

    Nó không được phép sợ. Einarr sẽ đến. Silva sẽ đến.

    Kent. Có thể không phải là người như nó đã nghĩ.

    Mọi chuyện sẽ ổn.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Kas Klause Fri Aug 23, 2013 10:22 pm

    Half Moon 03
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Albert


    Bộ giáp đen? Tôi cảm thấy máu lại bắt đầu sôi trong huyết quản. Được, hôm nay không để ta tìm ra cô bé đó thì lũ chúng bây chết hết đi. Tôi nghĩ trong khi nhấc thanh kiếm của mình lên, mặt tối sầm.

    Nhiệt huyết của tôi bị cắt đứt bởi gương mặt của người đồn trưởng.

    - Ổng là ai? - Gary khều khều.

    Tôi quay lại nhìn cậu. Hả, cậu này đùa chắc? Tôi không nhầm thì cậu ta cũng làm việc trong đồn lính và còn làm trước cả tôi kia mà? Nghĩ vậy, nhưng sau khi nhíu mày nhìn Gary dò xét, tôi thở ra:

    - Người đã ra lệnh cho chúng ta rời khỏi trại lính tới đây. - Tôi nói, không chắc lắm về cái từ "tới đây". - Đồn trưởng đồn lính.

    Ngoài ra, còn có vẻ là đội trưởng của một đội quân nào đó? - Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Gary thì không nói, nhưng sao người nào ở đây cũng đều có vẻ ngạc nhiên vậy?
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Quest Fri Aug 23, 2013 11:07 pm

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:

    - Ngài Horn, mấy người này là ai? Và bộ giáp đó...?

    - Tại sao ngài mặc đồ này?

    - Xin lỗi. Mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Có tin tức gì của những người mất tích chưa?

    Albert lắng nghe rồi phẩy tay bảo các bạn đi theo mình:

    - Chuyện này ta không muốn ai trong các người lộ ra. Đây là Black Hawk, nhóm lính đánh thuê. Hiện giờ có một vài chuyện... ta không tiện nói nên chỉ có thể để lộ ra là lúc này Black Hawk đang giúp lính Thủ đô truy tìm người bị mất tích.

    Ông ngưng một lúc, bảo:

    - Ta sẽ cần lính canh đi tìm chung với lính Black Hawk. Đây là pháo sáng, nếu có phát hiện thấy dấu vết gì lạ hãy bắn pháo lên trời.

    Lại ngưng, nhìn qua một nhóm lính canh:

    - Aquila Pride, Roberto Bow, Cyril Keith Johson và Kyori Daffodil, đi chung với nhóm lính Black Hawk về mạn Bắc khu rừng.

    Ông nhìn qua nhóm khác:

    - Silva Thorne, Riley Skye, Ankh Rabbit, Einarr Dagrún. Đi chung với nhóm lính Black Hawk về mạn đông của rừng.

    Albert đưa mắt nhìn qua nhóm khác:

    - Allan Robert, Gary Walter, đừng có ra vẻ buồn ngủ vậy, Kas Klause, Lucina Goldsmith. Cả bốn sẽ đi cùng với nhóm lính Black Hawk về mạn tây của rừng.

    Ông đưa mắt nhìn những người còn lại:

    - Các người không thuộc đồn lính. Nếu muốn về, hãy đi theo nhóm lính Black Hawk, họ sẽ đưa mọi người về đồn để đảm bảo an toàn. Còn ai muốn theo thì tùy nhóm muốn theo mà chọn. Nên nhớ, đây là lựa chọn của các người, cho dù lính Black Hawk sẽ cố bảo vệ, ta không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra.

    Nói rồi, Albert cùng nhóm lính còn lại đi về mạn Nam của khu rừng.

    Nhiệm vụ:
    - Guard: phân nhóm như Albert dặn. Không tự tiện chạy qua nhóm khác mà không được phép từ BQL.

    - Thief/Healer/Trader: chọn bất kì nhóm nào mình muốn theo giúp và xin vào. Nếu bạn muốn về đồn thì hãy ghi bài theo nhóm lính Black Hawk ra khỏi rừng về lại đồn.

    - Ghi bài thảy random tìm kiếm (1 người đại diện trong nhóm thảy, cả nhóm làm theo, xử lý xong 1 tình huống rồi mới được thảy rand tiếp)
    1. Bạn rơi vào tình huống nguy hiểm. (gặp thú rừng, lọt hố bẫy, lính Obscurit mai phục, v.v... tùy ý)
    2. Bạn không tìm thấy gì. Tiếp tục tìm kiếm.

    Code:
    [rand]1,2[/rand]
    - Không giới hạn lần rand. Tương tác tùy ý.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Kas Klause Fri Aug 23, 2013 11:32 pm

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:


    Chuyện có vẻ nghiêm trọng. Tôi nghĩ khi nghe người đồn trưởng ra lệnh. Nhìn Gary, tôi làm một động tác như hất mặt về phía Katherine, ý bảo: này, cậu kêu chị cậu về đi. Xong nhìn người thanh niên tóc vàng chung đội.

    Tôi nhìn quanh. Còn một người nữa là ai?
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Duex Machina Fri Aug 23, 2013 11:34 pm

    Half Moon 03 - Tối

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Brendon[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Aquila[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Cyril
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Roberto[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Kyori

    Sau nhiều chuyện xảy ra, ta có dịp gặp mặt vị đồn trưởng một lần nữa. Ta vẫn chưa hiểu lắm làm thế nào đội trưởng đáng kính của đồn lính lại mặc đồ như lính đánh thuê. Nhưng tình cảnh lúc này rất cấp bách.

    Ta bước về phía nhóm Aquila, Roberto và cô gái tên Kyori, hỏi:

    _Tôi có thể theo giúp? Tôi không thể ngồi yên khi July và Dahlia vẫn còn mất tích.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Rosenrot Fri Aug 23, 2013 11:44 pm

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông


    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Katherina[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Silva[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Ishaq[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Eileen[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Einarr[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Ankh

    Nghe phân nhóm xong, Silva quay qua nhìn chị Eileen. Vừa khi ấy, một cậu bé nửa người nửa máy mà cậu tự giới thiệu mình là Ankh bước lại.

    "Chị Eileen, chị nên về đi. Anh Ishaq nữa. Cả hai sẽ an toàn hơn khi ở đồn."

    Bất chợt, đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên khiến con nhỏ tóc trắng giật thót. Giọng nói đã ám ảnh nó suốt ngần ấy năm trời.

    "Xin anh chị cho cô chủ Katherina theo giúp. Cô ấy là y tá học việc nên rất muốn giúp đỡ."

    Tim nó như ngừng đập khi nhận ra đôi mắt đỏ kia. Bất giác, Silva nắm chặt lấy tay chú Einarr, mặt nó quay đi chỗ khác. Khuôn mặt tí tởn vui vẻ nay chợt lạnh băng.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Cro-Vie Sat Aug 24, 2013 12:06 am

    Half Moon 03 - Tối

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Brendon[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Aquila[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Cyril
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Roberto[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Kyori[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Gamaliel

    Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Tất cả nhằm mục đích để hiểu thêm về tình huống. Tất cả vì lo lắng cho người thân bị mất. Sau khi được giải thích, lẫn chia nhóm. Quay qua quay lại. Nó tìm mấy cái bóng quen thuộc.

    "Tôi có thể theo giúp? Tôi không thể ngồi yên khi July và Dahlia vẫn còn mất tích."

    Chú Brendon nói. Nó cũng tiến tới. Nhìn anh Rob, anh Aquila với Cyril và Kyori.

    "Cả tôi nữa. Được không?"

    Cất tiếng hỏi. Nó chỉ mong tìm được Crow. Nguyên vẹn và an toàn. Cậu bị bắt. Nếu nó nhận ra được mùi thuốc mê từ sớm có lẽ đã khác. Rồi chú Cornon ngay bên cạnh cũng cười toe toét bảo.

    "Tính tôi luôn nha? Còn Gamaliel, cậu tính sao?"

    Nhìn. Nó nhíu mày. Không hiểu nụ cười kia. Cho đến khi nó thấy bàn tay thô ráp siết lấy cán kiếm.

    Thật chặt.

    Cũng như nó. Lo.


    Last edited by .Feier on Sat Aug 24, 2013 12:12 am; edited 1 time in total
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by leon_sc_kenedy123 Sat Aug 24, 2013 12:06 am

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:

    - Allan Robert, Gary Walter, đừng có ra vẻ buồn ngủ vậy, Kas Klause, Lucina Goldsmith. Cả bốn sẽ đi cùng với nhóm lính Black Hawk về mạn tây của rừng.

    Nhận lệnh của ngài Horn, Lucina cùng với Allan và hai lính mới khác là Gary và Kas nhanh chóng nhận lệnh, chạy theo nhóm lính đánh thuê Black Hawk lạ lẫm để tìm kiếm những người thân bị mất tích.

    Random number (1,2) : 1

    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 24, 2013 8:03 am

    Half Moon 03 - Khuya
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:


    - Kent, bắt bọn chúng đứng lên, chúng ta rời khỏi đây. Bọn Chim ưng và Thú đêm đang trong rừng, làm quân ta hoảng loạn. Sớm muộn chúng sẽ tìm tới đây.

    Đi đâu? Chim Ưng và Thú đêm là ai? Tới cứu viện phải không?

    Clytia trân trối nhìn người đàn ông tóc nâu đang kéo cô lên, ánh mắt hắn ta lạnh băng và không nói lời nào nữa. Nó khiến cô càng thêm hoang mang, lo sợ, trái tim trong ngực như muốn nhảy ra.

    Người đàn ông tóc nâu kín đáo luồn vào tay cậu bên cạnh cô một con dao nhỏ. Cô ngạc nhiên ngước đầu nhìn người đàn ông nọ. Hắn có ý gì vậy? Nhưng hắn vẫn không nói vẻ mặt lạnh lùng bí hiểm, đẩy mọi người ra khỏi ngôi nhà hoang , .

    "Không phải bây giờ."

    Cô mở to mắt khi đọc được câu nói từ môi người đàn ông. Như vậy là sao? Cậu trai cũng ngạc nhiên, cô đọc được vẻ hoài nghi trong mắt cậu. Rồi không hiểu sao cô cảm thấy chút nhẹ nhõm lắng lại, ánh mắt nhìn bóng lưng người đàn ông đi trước có phần nhẹ nhàng hơn, có chút hâm mộ.

    Clytia, đó có thể là kẻ đã bắt cóc mày đấy.

    Cô nhăn mặt.

    Ngẩng lên, trước mặt xuất hiện cái lưng cậu nhóc không cao hơn cô là bao, cậu ấy có ý che chở cô, cô muốn phì cười, nhìn bàn tay cậu tự hỏi con dao đó cất ở đâu khi hai tay đều bị trói như vậy? Cô yên lặng suy nghĩ, chân bước đi theo mọi người.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Gary Walter Sat Aug 24, 2013 8:22 am

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:

    Sau khi ông tóc trắng phân nhóm, Gary, Kas, hai người nữa là Allan và Lucina sẽ cùng đi với một toán lính để truy tìm những người mất tích. Katherine băn khoăn, cô nên làm gì? Quay về nhà? Đi cùng họ?

    Thoáng thấy Kas hất đầu về phía mình, Katherine hiểu anh ta muốn cô quay về. Một cảm giác, gần như là tức giận tràn lên trong cô. Anh ta muốn nói thì nói thẳng với cô này, sao phải ra hiệu cho Gary chứ. Và... cô cũng quyết định rồi, cô không thể về nhà khi khôg biết Clytia ra sao. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, mà cô lại không tham gia tìm kiếm, chắc cô sẽ ân hận mãi mãi. Cho dù là nguy hiểm, cô cũng đi theo họ.

    Katherine nhìn Gary, đôi mắt nâu trầm thường ngày ánh lên tia nhìn dữ dội. Cậu nhún vai. Nói.

    - Trong đội cần có một cứu thương.

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Vũ Hàn Sat Aug 24, 2013 8:29 am

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:


    Black Hawk, nhóm lính đánh thuê.

    Có tổ chức này nữa à. Cũng đúng, chiến tranh mà. Vũ Hàn nhún vai, khi nhìn lại thì từng nhóm được phân công đã chia ra đi về các phía rừng. Hắn cũng nhanh chóng đi theo nhóm mạn tây.

    - Tôi tham gia với nhé - Hắn đánh tiếng.


    Last edited by Hàn on Sat Aug 24, 2013 9:10 am; edited 1 time in total
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 24, 2013 8:43 am

    Half Moon 04
    Khu rừng phía đông


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Clytia


    Clytia đứng ở bìa rừng chần chừ rồi cũng đi vào, cô muốn tìm hái ít nấm thêm vào bữa ăn, nấm rất ngon và tốt cho sức khỏe.

    Random number (1,6) : 1
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 24, 2013 8:45 am

    Half Moon 04
    Khu rừng phía đông


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Clytia


    Clytia chạy ngay đến khoảng đất mọc đầy nấm, những cái nấm tròn to trông ngon mắt.

    Cô hái đầy một giỏ. Lần sao sẽ đến hái nữa.
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Donquixote Doflamingo Sat Aug 24, 2013 9:05 am

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:

    Về nhà ? - không , đã đi đến đây mà về thì thật ... phí. Tôi quyết định bám theo một nhóm ( mà tôi đã quen nhiều người trong số họ ) và hỗ trợ phía sau họ bằng súng.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Priscilla Presley Sat Aug 24, 2013 10:42 am

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Allan[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Kas[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Gary[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Lucina[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Phongvuhan[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Katherine[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Don

    Sau Katherine, cô gái tóc nâu nhà số 9, Vũ Hàn và Don cũng đi theo. Cả nhóm cùng với một toán người của Black Hawk đi về mạn Tây của khu rừng, tìm kiếm. Allan vẫn để mắt tới những người lính kia, có vẻ ông Horn không muốn giải thích nhiều. Họ là lính đánh thuê, và hiện tại đang giúp lính thủ đô. Nhưng ông đồn trưởng cũng mặc giáp giống vậy, lẽ nào ông ấy cũng thuộc nhóm này?

    Đang suy nghĩ thì đột nhiên anh cảm thấy chân mình lún xuống, rồi sụt, mặt đất bên dưới như tan biến. Và giây sau, anh thấy mình đang ngồi dưới một cái hố to, sâu, cùng với những người trong nhóm và thêm vài người của Black Hawk nữa.

    Họ đã sụt xuống một trong vô vàn những cái hố bẫy tự nhiên của khu rừng.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Kas Klause Sat Aug 24, 2013 11:08 am

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Allan[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Kas[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Gary[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Lucina[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Phongvuhan[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Katherine[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Don

    Tôi liếc thấy Katherine đang nhìn về phía mình với vẻ... tức giận? Gary nhún vai:

    - Trong đội cần có một cứu thương.

    Tôi dòm cậu ta. Dòm lại chị cậu ta.

    Thôi kệ. Dù sao cũng không phải việc của tôi.

    Cậu tóc trắng, rồi anh to cao, tên gì ấy nhỉ, à, Don Black, còn cậu tóc trắng thì là Phong Vũ Hàn, cũng đi theo. Cũng tốt. Càng đông càng dễ chiến đấu.

    Cả nhóm đi về phía tây khu rừng, đuốc cháy rừng rực trên tay những người lính đánh thuê. Chúng tôi lùng sục, hi vọng có thể tìm thấy dấu vết nào đó.

    Mà tại sao lại dẫn tới khu rừng? Câu hỏi đó vẫn chưa có lời đáp.

    Soạt.

    Đang mải suy nghĩ, đột nhiên tôi thấy hẫng. Mặt đất dưới chân sụp xuống và hai giây sau tôi thấy mình đang ngồi dưới hố. Một cái hố to và rộng.

    - Dưới đó có sao không? - Một người lính giáp chim ưng phía trên lên tiếng.

    - Không s...

    Tôi vừa định đáp, thì đột nhiên trên thành hố xuất hiện một con vật mình dài đang uốn éo.

    - Có rắn độc. - Tôi kêu lên, lao tới gạt tất cả những người đứng gần đó lùi lại. Thanh kiếm trên tay xoẹt ngang đầu con rắn.

    - Cẩn thận thành hố và dưới chân mọi người. - Tôi quay lại phía họ, đưa đuốc rà rà xung quanh đó.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Vũ Hàn Sat Aug 24, 2013 11:36 am

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Allan[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Kas[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Gary[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Lucina[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Phongvuhan[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Katherine[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Don


    Hắn ngồi dưới đáy hố nhìn lên trên, đang đi thì lại bị sụp hố. Nhờ ánh đuốc của lính giáp chim ưng mà hắn thấy túm cỏ trông quen quen.

    Bạch hoa xà thiệt thảo?

    Ngay khi nhận ra đó là loại cỏ gì thì không còn kịp nữa, rất nhiều rắn độc đang trườn xuống. Kas lao tới gạt hắn cùng những người khác ra và chém ngang đầu một con rắn.

    Vũ Hàn nhìn đám rắn ngo ngoe trên thành hố, nhíu mày, cúi đầu nhìn dưới chân. Hắn dùng gậy rà đường đập ngay đầu con rắn đang trườn tới.

    - Mọi người cẩn thận dưới chân.

    Hắn nói lớn, kéo tay Katherine ra xa thành hố nơi đám rắn đang uốn éo chậm rãi trườn xuống. Đưa cho cô ấy cây gậy, hắn lục trong túi xách tìm kiếm. Không biết bỏ cái lọ đó ở đâu rồi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Shani Priya Sat Aug 24, 2013 11:51 am

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông

    Nhân vật:


    Sau phút hoảng hốt ban đầu, Hiema cuối cùng đã bình tĩnh lại. Phải, nếu muốn giết các cô, chẳng phải quá dễ sao? Thế mà tới giờ các cô vẫn sống. Điều đó có nghĩa là, những người không bị bắt cũng vẫn sống.

    Cầu cho điều đó là sự thật. Cầu cho tất cả họ được an toàn. Cô nhắm mắt trong một thoáng.

    Im lặng đi theo toán lính giáp đen phía trước, Hiema quan sát tên tóc đen. Hắn đang hoảng sợ điều gì thế? Là Chim ưngThú đêm?

    Nghe có vẻ là những tổ chức nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm với lính Obscurit thì chưa chắc đã nguy hiểm với những người ở đây. Mà có thể khiến chúng hoảng loạn như thế, những người này hẳn là rất giỏi?

    "Hoặc rất tàn ác" - Cô nghĩ.

    Nhìn sang tên tóc nâu, cô thấy hắn vẫn im lặng. Việc bị khiêu khích khi nãy mà không có phản ứng cũng có gây cho cô đôi chút ấn tượng. Cứ như hắn không phải người bắt cóc các cô. Mà nếu không phải, thì hắn xuất hiện cùng với lũ Obscurit ở khắp nơi để làm gì?

    Gián điệp?

    Cô liếc nhìn hắn, chân vẫn bước đi theo đoàn người. Thật ra bây giờ có đi đâu với cô cũng không quan trọng nữa, vì cô gần như tin chắc rằng tới giờ này vẫn chưa bị giết, thì có nghĩa là các cô vẫn còn mục đích sử dụng nào đó. Còn sử dụng vào việc gì, tạm thời chưa cần nghĩ tới.

    Bước chậm lại một chút cho tên tóc nâu bước lại gần mình, cô hỏi, vẻ lơ đãng:

    - Tại sao nhiều lần anh vẫn theo dõi chúng tôi?

    Dĩ nhiên là chỉ đủ để hắn nghe thấy.

    Tương tác với Kent.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Metamorphosis Sat Aug 24, 2013 1:19 pm

    Half Moon 03 - Tối khuya
    Khu rừng phía Đông


    Nhân vật
    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Brendon[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Cornon[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Aquila[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Cyril[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Roberto[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Feier-1[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Gamaliel[Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Kyori

    Giọng nói bực bội của Rob làm tôi ngạc nhiên. Nó không thường như vậy. Quen nhau từ thuở bé, tôi biết để làm Rob điên tiết lên rất khó. Nhưng việc Cornon ngã đè lên Aquila chỉ là tai nạn thôi mà, làm thế nào mà việc cỏn con ấy lại khiến nó bực như thế.

    Và Cornon, cũng không có vẻ gì là vui. Con người này khó đoán. Rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra?

    Nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện ấy. Crow và Feier vẫn đang mất tích, và lính canh phải cùng với Black Hawk đi tìm.

    - Tính tôi luôn nha? Còn Gamaliel, cậu tính sao?

    Giọng Cornon vang lên khiến tôi quay qua nhìn. Gật đầu, tôi bảo:

    - Tôi có đem theo dụng cụ cứu thương. Chúng ta sẽ cần. Nào, đi thôi.

    Nói rồi chúng tôi cũng rời khỏi bờ sông và tiến về hướng bắc. Đi được một đoạn, tôi bước sánh vai Rob:

    - Rob, ổn chứ?

    Random number (1,2) : 1

    Sponsored content


    [Oakenheart] Khu rừng phía Đông - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Khu rừng phía Đông

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 8:27 am