Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+35
Shaman
Sunstreaker
Eirene
Jo'Anna
Vũ Hàn
_(:з」∠)_
Gary Walter
Aix Sponsa
Kas Klause
Bori Lucifer
NPC
Sayaka
Haiiro Akino
Metamorphosis
Juno
Cha bán đậu hủ
Donquixote Doflamingo
Alicia Grey
Nocturne
Wendigo
Snowflake
DON BLACK
Priscilla Presley
Enigma
kayuki
Demi-fiend
Eluveitie
Honeypie
Cro-Vie
Shani Priya
Miss September
leon_sc_kenedy123
Rosenrot
Quest
Admin
39 posters

    Lâu đài Oakenheart

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Lâu đài Oakenheart

    Post by Admin Sat Jul 20, 2013 11:01 am

    First topic message reminder :

    - Lâu đài Oakenheart -


    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Sign7

    Lâu đài Oakenheart nguy nga và rộng lớn. Đây cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Oakenheart.

    Không phải ai cũng có thể tự do bước vào lâu đài vì vấn đề an ninh, nhất là dạo này đang có chiến tranh nên rất chặt chẽ. Nhưng mỗi khi có yến tiệc cũng như chuyện hệ trọng, bạn có thể vào lâu đài để diện kiến Đức vua của Oldeoak.

    Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cây sồi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu sảnh rộng lớn với những cột chống cao vút bằng đá ánh xanh, nạm khắc những chiếc lá sồi uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lục, trải thảm màu xám trắng nổi lên những hoa văn cây lá màu bạc. Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Chiếc ngai vàng của Đức vua Oldeoak, lạ thay, lại bằng gỗ sồi hoàn toàn.

    Sảnh luôn có lính canh đứng hai bên đường, quanh tường là những bức chân dung của những vị vua trước đó kèm theo những chiếc đèn treo tường luôn rực sáng.

    Sảnh lâu đài cũng là nơi diễn ra các Event hay Quest. Embarassed

    Crescent Moon 04 - Vũ hội Hoàng gia

    Danh sách và ngoại hình người dự tiệc:

    • Silva Thorne: "...Silva đang đứng dựa cột trong bộ váy đen pha trắng nó chắp nối lại từ đống chăn mền với vải thừa trong nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ tự làm màu trắng cài lông vũ cũng trắng nốt, dường như tiệp với màu tóc con nhỏ...."

      Hình minh họa:

    • Lucina Goldsmith: "...Lucina không có một bộ váy đẹp nào cả, và cô cũng chẳng biết nhảy. Ngoài trừ đeo một cái mặt nạ ra, Lucina vẫn mang bộ y phục thường ngày và kèm theo vũ khí..."

      Hình minh họa:

    • Irina Julie Hadriana: "...Vận lên mình bộ váy màu xanh đậm kèm ren đen khá đơn giản, Irina bước đi trong sảnh lâu đài rộng lớn với chiếc mặt nạ hình cánh bướm cùng màu bộ váy..."

      Hình minh họa:

    • Hiema Priya: "Váy đỏ dài, với li xếp chéo sang bên được cố định bằng một dải băng thắt hình hoa tiệp màu với váy, mặt nạ gắn lông chim đỏ che hết nửa gương mặt, mái tóc đen vấn cao chỉ để hai lọn buông xuống bờ vai, dây chuyền mặt đá ruby khắc hình hoa trà đỏ, tay đeo găng..."

    • Feier Angel: "...Nó đã quen với bộ áo vải cùng chiếc áo choàng y tá. Nó quen với bộ tóc dài. Giúp nó che đi đôi mắt xanh nổi bật trên nên da trắng nhợt. Hay bộ râu dài. Che đi nụ cười mỉm thoảng qua trong vài giây.

      Thở hắt ra. Đeo lên chiếc mặc nạ che nửa mặt. Nó khoác cái áo choàng trắng có nút gài hình đôi cánh..."


      Hình minh họa:

    • Lionel Silvester: "...Cái mặt lạ thì đại khới là giống như những cái mặt lạ khác và có mào xanh dư cái váy..."

      Hình minh họa:

    • Albus Knight: "...Hắn mua được cho mình một bộ vest đen khá ổn, mái tóc dài nay đã được cột lên cao, mặt nạ của hắn che nửa mặt và có màu đen..."

      Hình minh họa:

    • Cybress Angel: "...Cybress bước vào trong sảnh với bộ vest xám đen khá đơn giản, trên mặt nó là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu xám..."

      Hình minh họa:

    • Cecil Heathcliff Heartlock: "...chỉnh sửa lại bộ quần áo mà mình tự cho là ngầu lòi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem xét qua chiếc mặt nạ màu bạc có khắc hoa văn màu xanh lam phức tạp..."

      Hình minh họa:

    • Ja' Mia:

      Hình minh họa:

    • Gray Mia:

      Hình minh họa:

    • Rainy Azalea: "...Hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người bồi bàn..."

      Hình minh họa:

    • Allan Robert: "Allan đi tới vũ hội trong bộ trang phục màu xám nhạt và đeo một chiếc mặt nạ đơn giản..."

    • Don Black: "...nhìn lại mình có chút gì đó hơi "quê mùa' với bộ vest đen thường ngày, lúc này tôi ước gì mình còn giữ được bộ đồ quý tộc của cha mình. Chỉ khác là lần này tôi có đeo mặt nạ như một sự yêu cầu của buổi tiệc..."

      Hình minh họa:

    • Crow Snow: "...Áo thun đen, áo khoác có mũ trùm đen, đen từ đôi giày tới vòng tay, đen cả chiếc mặt nạ. Hôm nay hắn không đeo chiếc mặt nạ thường ngày. Thay vào đó, trên mặt hắn lúc này là chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt sơn đen với những chiếc lông quạ gắn xung quanh, để lộ ra cặp mắt nâu màu chocolate sữa của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Roberto Bow: "...Roberto sửa lại cái mặt nạ đen đơn giản trên mặt, rồi bắt đầu thử đi tìm người chung nhà. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen viền vàng, áo trong màu trắng kèm theo khoác xanh lục..."

      Hình minh họa:

    • "Sitra" Ishaq: "...Vẫn là phong cách trắng đen của mình, hắn vận một bộ đồ thiệt ngầu cùng vài phụ kiện linh tinh. Về phần mặt mũi, tất nhiên hắn vẫn đánh phấn mặt trắng bệch. Cái mặt hắn là mặt nạ sẵn cũng được rồi, đáng ra không cần phải đeo thêm, nhưng mà do muốn đổi mới mình một tí, hắn đeo một nửa phần mặt nạ màu đỏ bạc bên mắt phải như là điểm nhấn, chừa lại phần mặt cùng đôi mắt đen thui với cái hình xăm giả bàn cờ carô độc nhất vô nhị. Gì chứ, cái bàn cờ giống như thương hiệu riêng của hắn rồi, không đời nào để nó bị che lấp đi đâu. Trên đầu là chiếc mũ đen, vật bất ly thân của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Kyori Daffodil: "...Váy đen, mũ lệch đen, mặt nạ đen..."

      Hình minh họa:

    • Alicia Grey: "...Mặc bộ áo màu xanh đen đặt may từ chỗ chị Irina, đeo đại một chiếc mặt nạ xanh đậm mua ngoài chợ cho có lệ..."

    • Jedidiah Welkin: "...Bộ váy màu xanh ngọc nhạt màu, ánh lên những đường hoa văn bạc. Phía trước là váy ngắn tới ngang đùi với một lớp vải mỏng phủ qua, phần đuôi váy dài tới gót chân, tổng hợp nhiều lớp voan xuyên suốt. Nó khập khiễng đi trên đôi boots đen, tay thì hất mái tóc (giả) uốn xoăn qua vai, sẵn sửa lại cái mặt nạ bạc trên mặt..."

      Hình minh họa:

    • Johnathan Hedwig: "...Hông có tiền thì hông có đồ mới, hông có đồ mới suy ra hai ba con mặc sao lúc đến Oakenheart giờ mặc y chang vậy. Còn mặt nạ hả?

      Mặt nạ bằng giấy vệ sinh đó độc nhứt vô nhị không có người thứ ba đeo vô đâu hô hô..."


      Hình minh họa:

    • Mariette Sweiimitch:

      Hình minh họa:

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Mon Aug 05, 2013 9:40 pm

    Crescent Moon 04
    Một nơi nào đó

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 GabrielLâu đài Oakenheart - Page 10 ErikLâu đài Oakenheart - Page 10 LucinaLâu đài Oakenheart - Page 10 AllanLâu đài Oakenheart - Page 10 SilvaLâu đài Oakenheart - Page 10 Jedidiah

    - Thật ra chúng tôi đã biết trước điều này. Đã có kế hoạch được đưa ra. Các người nếu ai muốn giúp hãy nói. Còn những ai muốn quay về thì chúng tôi sẽ đưa các vị về khu dân cư. Nhưng ta báo trước, đây không phải là một quyết định đơn giản.

    "Đã làm lính, thì không có quyết định đơn giản hay phức tạp, chỉ có thể làm đúng bổn phận bản thân mà thôi." - Lucina nói. - "Tôi sẽ cùng mọi người phò trợ cho mục đích lớn này, để bảo vệ nhà vua."

    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Wendigo Mon Aug 05, 2013 11:43 pm

    Crescent Moon 04
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    Roberto ngạc nhiên khi thấy Gam chọn ở lại. Vốn biết rõ tính thằng bạn, hay ít ra anh nghĩ thế, Gam không phải người xấu nhưng thường sẽ chọn phương án an toàn hơn. Cậu ta không thích làm chuyện mà không phải chuyên môn mình trừ phi dính dáng tới người quen.

    Người quen? Khoan...

    - Tất nhiên tôi sẽ theo.

    Roberto cười nói, mắt lén nhìn qua Gam.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by NPC Tue Aug 06, 2013 8:04 am

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 JohnathanLâu đài Oakenheart - Page 10 Mariette

    Hai bạn đang rượt đuổi trên hành lang thì chợt thấy một kẻ lạ tay cầm chiếc cupcake. Gã rút trong
    túi áo một túi bột trắng nhỏ rồi rắc lên trên chiếc bánh. Xong, gã đặt nó trở lại vào khay lẫn với những chiếc bánh khác.

    Hãy vứt bỏ khay bánh đi mà không gây quá nhiều chú ý.

    4/5
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Enigma Tue Aug 06, 2013 8:22 am

    .Crescent Moon 04
    .Sảnh lâu đài
    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 10 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 10 EileenLâu đài Oakenheart - Page 10 Rainy


    Einarr và Eileen giống như đều phát hiện ra một việc nào đó. Tạm dừng những dòng suy nghĩ của bản thân, tôi cũng bắt đầu quan sát mọi việc xung quanh.

    Random number (1,2) : 2
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Nocturne Tue Aug 06, 2013 8:28 am

    .Crescent Moon 04
    .Một nơi nào đó
    Chapter 2: First steps (part 2)

    Nhân vật:


    "Tôi sẽ đi."

    Đứng dậy, tôi nói. Ở đây có rất nhiều người tôi quen đã đồng ý. Thật ngớ ngẩn nếu tôi chọn con đường về nhà kia.

    Với lại, đây dù sao cũng là một cơ hội để rèn dũa bản thân.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Tue Aug 06, 2013 9:03 pm

    Crescent Moon 04
    Một nơi nào đó


    Nhân vật:

    "Cô hình như không phải lính canh? Cô nên quay về đi, nguy hiểm lắm."

    Allan quay qua nói với Jedidiah. "Nàng ngốc" không rõ liệu anh chàng với con nhỏ "Vui tính mà bị đi..." kia đã nhận ra nó là thằng hát rong hẻo số kia chưa. Tất nhiên nó biết nguy hiểm chứ, nhưng nó không thể quay về được.

    "Tui sẽ ở lại."

    Nó cười nói với Allan và Silva, rồi nhìn qua vị hoàng tử trẻ cùng người tướng quân tóc đen.

    Chuyện này quá thú vị để quay về.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Tue Aug 06, 2013 10:02 pm


    Crescent Moon 04.
    Một nơi nào đó.


    Nhân vật:


    Tóm gọn lại là nhóm bị bắt đã được cứu bởi hai mỹ nhơn hoàng gia đập chai, hơ hơ không có ý gì đâu. :v Và tóm lại nữa là sắp có chuyện gì đó khá vui, thực ra không phải vui, dùng từ thú vị thì đúng hơn. Và có vẻ nó không dành cho một thằng hề loi choi như hắn. Cơ mà, ai quan tâm chứ.


    Ishaq gật gật đầu tỏ vẻ muốn đi cơ mà vầy chắc không ai biết đâu, cho nên hắn đứng sang bên nhóm người muốn đi.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Tue Aug 06, 2013 10:10 pm

    [justify]Crescent Moon 04
    Một nơi nào đó


    Nhân vật:


    "Tui sẽ ở lại."

    Clone của Jed nói. Nhưng cho dù cổ không nói thì anh cũng biết mình không ngăn được. Ngay từ lúc thấy cô gái tóc đen ban nãy tiến lên, đầu ngẩng cao. Không gì cản nổi họ tiến bước.

    Đành vậy thôi. Anh tự nhủ sẽ để mắt hơn đến họ.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Juno Wed Aug 07, 2013 11:25 am

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 10 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 10 EileenLâu đài Oakenheart - Page 10 Rainy  

    Einarr không nhìn nhầm.

    Người phụ nữ bí ẩn. Đáng ngờ. Đang đứng chung với hai người đàn ông khác.

    Trong phút chốc. Ánh lên sắc bặc của những lưỡi dao giấu trong ống tay áo.

    Không tốt.

    "Phải cầm chân ba người đi."

    Einarr nhìn qua Eileen. Rainy. Alicia.

    Nói. Anh bước nhanh về phía chúng. Với Rainy và hai cô gái theo sau.

    Vài bước chân. Nay anh đứng trước mặt chúng. Cầm chân thế nào?

    "Một buổi tiệc thật thú vị đúng không?"

    Eileen chợt cất tiếng. Bắt chuyện với ba người nọ. Ánh mắt cô lén nhìn qua Alicia và Rainy.

    Hãy hùa theo.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by NPC Wed Aug 07, 2013 12:36 pm

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 RoseLâu đài Oakenheart - Page 10 JaLâu đài Oakenheart - Page 10 Gray

    Bạn trông thấy một người đàn ông vội vã rời khỏi sảnh. Ông ta khiến bạn bất an khi hắn xô đẩy đám đông một cách thô bạo để rời khỏi sảnh. Chợt, bạn trông thấy một con dao ánh lên dưới lớp áo khoác.

    Hãy ngăn lại trước khi hắn rời khỏi sảnh.

    5/5
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Alicia Grey Wed Aug 07, 2013 3:09 pm

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 10 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 10 EileenLâu đài Oakenheart - Page 10 Rainy  

    Alicia bắt được tia nhìn của chị Eileen. Nó vẫn không rõ vì sao phải ngăn họ lại, nhưng mà nó tin chú Einarr và chị ấy, họ chắc đã thấy gì đó. Vậy nên khi chị Eileen cất tiếng:

    "Một buổi tiệc thật thú vị đúng không?"

    Nó cũng hùa theo

    "Đúng đó. Thức ăn cũng thật ngon, phải không anh chị?"
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Enigma Wed Aug 07, 2013 10:33 pm

    .Crescent Moon 04
    .Sảnh lâu đài Oakenheart[/size]

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 10 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 10 EileenLâu đài Oakenheart - Page 10 Rainy



    "Một buổi tiệc thật thú vị đúng không?"

    "Đúng đó. Thức ăn cũng thật ngon, phải không anh chị?"

    Tôi hiểu ý của Eileen. Alicia cũng hùa theo.

    Tôi, mỉm cười, hùa theo luôn chớ gì nữa.

    "Ừa, thức ăn rất tuyệt. Mà, tôi mời quý cô một ly rượu nhé."

    Xong, tôi nhẹ nhàng đưa khay đựng rượu qua.


    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sayaka Thu Aug 08, 2013 9:44 pm

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 RoseLâu đài Oakenheart - Page 10 JaLâu đài Oakenheart - Page 10 Gray

    Rosie trông thấy một người đàn ông vô cùng thô lỗ xô đẩy hết người này người kia chỉ để rời khỏi sảnh. Lòng khuấy lên nỗi lo lắng khó tả, Rosie muốn nhìn đi chỗ khác nhưng không được. Chợt, cô bé trông thấy một con dao giấu dưới lớp áo.

    - Chị Gray! Anh Ja'! Nhìn người kia kìa!

    Rosie vội vàng kéo tay anh Ja' đang đứng bên cạnh, tay chỉ chỉ vào người đàn ông đáng ngờ kia. Hai anh chị như cũng nhìn thấy, bèn cùng cô bé bước lại gần ông ta.

    Cả hai anh chị cùng giả vờ như đang cãi nhau và kéo ông ta vào phân xử. Nhìn vẻ mặt kia hẳn ông ấy muốn thoát lắm nhưng không được vì tay bị anh Ja' giữa chặt.

    Rosie cũng cất tiếng hùa theo màn kịch của anh Ja' và chị Gray, cô bé có cảm giác rằng không thể để người đàn ông này rời khỏi sảnh được.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Quest Mon Aug 12, 2013 11:28 pm

    Crescent Moon 04
    Bìa rừng

    Nhân vật:

    - Bọn Obscurit đang tiến công!

    Bạn trông thấy một người lính Oldeoak vội vã chạy về phía Erik cấp báo. Gabriel đưa mắt nhìn các bạn rồi bảo:

    - Những ai muốn giúp thì hãy theo tôi và Erik, còn lại hãy đi theo mấy người lính hộ tống về khu dân cư.

    Gabriel nói rồi chỉ tay về phía một nhóm lính Oldeoak. Đây là cơ hội cuối cùng để bạn quyết định mình sẽ chiến đấu hay về lại nhà.

    Rời khỏi căn hầm, bạn nhận ra mình đang ở trong một căn nhà hoang tại khúc rừng cách không xa lâu đài. Ra là bọn Obscurit đã lén ẩn trong đây chờ thời cơ ngày hôm nay. Nhanh nhẹn, những bạn chọn giúp đỡ sẽ được phát vũ khí (vũ khí gì tùy bạn chọn).

    - Bọn Obscurit có sát thủ náu mình trong những người đi dạ tiệc. Chúng chỉ chờ có ám hiệu đã hạ sát ngài Wilburh thành công là đám lính Obscurit ngoài này tràn vào lâu đài.

    Erik vừa dẫn các bạn đi vừa giải thích. Gabriel nói thêm:

    - Chúng tôi biết rõ bọn Obscurit khó mà bỏ qua cơ hội này. Người mà các bạn đuổi theo tới tận lâu đài thực chất là anh trai tôi, Hoàng tử Neveah. Ảnh muốn dụ những tên sát thủ nhưng chẳng may lại để các bạn chú ý, chính vì thế mà ảnh phải nhanh chóng cắt đuôi các bạn. Nhưng trong cái rủi cũng có cái hên... là do các bạn bị bắt nên hai chúng tôi mới mò theo được tới nơi trú ẩn.

    Erik tiếp tục cất lời:

    - Bên trong lâu đài đã có người lo, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là hạ đám lính Obscurit đóng đô ngoài này.

    Vừa nói tới đó, Gabriel đưa tay lên ra ám hiệu tất cả hãy im lặng. Núp trong những rặng cỏ, bạn trông thấy từng hàng lính Obscurit đang hành quân trong rừng, sẵn sàng đợi ám hiệu tấn công vào lâu đài.

    - Hãy tặng chúng một món quà bất ngờ nào. - Gabriel cười khẩy, và ra hiệu cho các bạn tấn công...
    Nhiệm vụ:
    - Các bạn sẽ phải đối đầu với:

    • Lính Obscurit
      Battle: 15
      Support: 5
      Tổng skill: 20

    • Lính Obscurit cấp bậc cao
      Battle: 20
      Support: 15
      Tổng skill: 35


    - Tổng skill: (Battle/Support tùy tình huống x Luck) + Battle/Support còn lại.

    - Các bạn sẽ gieo random 2 lần trong bài đầu tiên. Lần 1 các bạn sẽ gieo từ 1 tới 5 để làm chỉ số may mắn (Luck), đây sẽ là số các bạn được nhân vào Battle/Support tùy tình huống bạn gặp phải.

    Code:
    [rand]1,5[/rand]
    - Gieo random lần 2 sẽ có tình huống:
    1. Bạn đối đầu với 1 tên lính Obscurit. Luck nhân vào skill mạnh nhất của bạn. (nếu tổng skill của bạn bằng hay lớn hơn 20 thì bạn chiến thắng, chiến thắng thế nào tùy ý bạn ghi, nếu nhỏ hơn 20 bạn bị thương và cần người trợ giúp)
    2. Bạn đối đầu với 2 tên lính Obscurit. Luck nhân vào skill mạnh nhất của bạn. (nếu tổng skill của bạn bằng hay lớn hơn 20 thì bạn hạ được 1 tên nhưng vẫn còn 1 và cần trợ giúp, lớn hơn 30 thì bạn hạ được cả 2, nếu tổng skill của bạn nhỏ hơn 20 thì bạn bị thương và cần trợ giúp)
    3. Bạn đối đầu với 1 tên lính Obscurit cấp bậc cao. Luck nhân vào skill mạnh nhất của bạn. (nếu tổng skill của bạn bằng hay lớn hơn 35 thì bạn chiến thắng, chiến thắng thế nào tùy ý bạn ghi, nếu nhỏ hơn 35 bạn bị thương và cần người trợ giúp)
    4. Bạn trông thấy 1 người lính Oldeoak đang gặp nguy hiểm, hãy giúp anh ta. Luck nhân vào skill Support của bạn. (nếu tổng skill của bạn lớn hơn hay bằng 12 thì bạn cứu anh ta kịp thời, nhỏ hơn 12 thì bạn sẽ cứu không thành công)
    5. Bạn bất ngờ bị tấn công từ phía sau bởi 1 tên lính Obscurit! Luck nhân vào skill Battle của bạn. (nếu tổng skill của bạn lớn hơn hay bằng 12 thì bạn né (Support) hay phản công (Battle) kịp thời, nhỏ hơn 12 thì bạn bị trúng đòn và cần trợ giúp)

    Code:
    [rand]1,5[/rand]
    - Tương tác và trợ giúp nhau tùy ý.


    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật:

    - Chúng ta đã có người thắng cuộc!

    Giọng vị Cố vấn Hoàng gia tóc hung đỏ cất lên khiến bạn dù đang làm gì cũng phải chú ý. Người thắng cuộc là một chàng thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi với khuôn mặt khả ái cùng mái tóc trắng và cặp mắt xanh xám.

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Theo

    - Là người thắng cuộc, cậu Theodoric sẽ được gặp riêng đức vua Wilburh để nhận phần thưởng.

    Vị cố vấn hoàng gia nói thêm và mời chàng trai tên Theodoric rời khỏi sảnh cùng với vua Wilburh.

    Thời gian chờ đợi kéo thật dài.

    Đột ngột, chừng nửa tiếng đồng hồ sau, bạn nghe có tiếng tri hô của lính canh.

    - Sát thủ! Chặn tên sát thủ lại!

    Và người thắng cuộc, Theodoric, vội vã chạy dọc ngang sảnh, khuôn mặt không đeo mặt nạ ánh lên vẻ lạnh lùng như băng đá. Đột ngột, cậu ta lén đưa mắt nhìn vào những người đi dự tiệc. Ngay lập tức, một số người dự tiệc rút vũ khí giấu trong người và bắt đầu uy hiếp thường dân khiến lính canh khốn đốn.

    - Giúp người vô tội! Để ta lo Theo!

    Bạn nghe chất giọng quen thuộc và rượt theo Theodoric chính là vị Hoàng tử tóc đen mà mình đã gặp ngoài vườn. Tình trạng trong sảnh vô cùng hỗn loạn, bạn biết mình phải làm gì đó...
    Nhiệm vụ:
    - Bạn sẽ phải đối đầu với:

    • Sát thủ Obscurit
      Battle: 10
      Support: 10
      Tổng skill: 20


    - Tổng skill: (Battle/Support tùy tình huống x Luck) + Battle/Support còn lại.

    - Các bạn sẽ gieo rand 2 lần trong bài đầu. Lần 1 các bạn sẽ gieo từ 1 tới 5, số ra được sẽ là Luck và sẽ nhân vào tổng skill như trên.

    Code:
    [rand]1,5[/rand]
    - Lần random thứ 2 sẽ xác định bạn gặp tình huống nào:
    1. Một thường dân đứng cạnh bạn bị uy hiếp. Hãy giúp họ. Luck nhân vào Support của bạn. (nếu tổng skill của bạn lớn hơn hay bằng 12 bạn cứu người đó thành công, nếu nhỏ hơn 12 thì bạn cứu họ không thành công)
    2. Bạn bất ngờ bị túm từ phía sau. Luck nhân vào Battle của bạn. (nếu tổng skill của bạn lớn hơn hay bằng 12 bạn thoát được tùy cách, nếu nhỏ hơn 12 thì bạn phải cầu cứu)
    3. Bạn đối đầu với một tên sát thủ. Luck nhân vào skill mạnh nhất của bạn. (nếu tổng skill của bạn bằng hay lớn hơn 20 thì bạn chiến thắng, chiến thắng thế nào tùy ý bạn ghi, nếu nhỏ hơn 20 bạn bị thương và cần người trợ giúp)

    Code:
    [rand]1,3[/rand]
    - Tương tác và trợ giúp nhau tùy ý. XD

    NOTE: BQL sẽ cập nhật thẳng kết quả vào post rand của các bạn. Nên nếu ai cảm thấy lúng túng bối rối về phần tính toán, có thể xem kết quả để ghi theo. Còn lại, ai tính được có thể ghi tiếp bài mà không cần chờ update kết quả XD

    Chết mất... dead
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Tue Aug 13, 2013 1:29 am


    Crescent Moon 04.
    Sảnh lâu đài.

    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 CyrilLâu đài Oakenheart - Page 10 CecilLâu đài Oakenheart - Page 10 Cybress


    Thoạt đầu Cyril chẳng nghĩ nhiều về cậu trai thắng cuộc kia, chỉ là có cảm giác cậu ta hơi... khó gần? Nhưng ngay sau khi có người hô lên "Sát thủ" thì gã lại tự thấy mình thật ngây thơ. Gã chỉ hy vọng là đức vua vẫn ổn.

    Random number (1,5) : 2
    *số đầu ra 5

    Random number (1,3) : 1
    *số đầu ra 1

    Bìa rừng.

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Ishaq


    - Những ai muốn giúp thì hãy theo tôi và Erik, còn lại hãy đi theo mấy người lính hộ tống về khu dân cư.


    Xong Ishaq cùng những người bị bắt theo hoàng tử Gabriel rời khỏi căn hầm. Chuyện chưa dừng ở đó, còn vui hơn khi hắn sắp được đột kích đám lính Obscurit đằng xa xa.

    Random number (1,5) : 3
    *số đầu ra 5

    Random number (1,5) : 2
    *số đầu ra 5


    Last edited by Averine on Tue Aug 13, 2013 1:46 am; edited 1 time in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Tue Aug 13, 2013 2:11 am


    Crescent Moon 04.
    Lâu đài.

    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 CyrilLâu đài Oakenheart - Page 10 CecilLâu đài Oakenheart - Page 10 Cybress


    - Sát thủ! Chặn tên sát thủ lại!


    Cecil quay về phía phát ra tiếng nói. Vụ gì đây, sát thủ trong lâu đài? Ra là cậu trai gì đó thắng cuộc ban nãy. Có vẻ vui đấy. Hắn thích thú nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh.


    Những người lính hoàng gia và cả những người dự tiệc đều ra tay giúp đỡ lẫn nhau, đáng buồn là thằng em của hắn cũng vậy. Cyril vừa cứu được một cô gái bị đám lính xấu uy hiếp. Cecil lắc đầu cảm thán rồi nhấp ly vang cầm trên tay, cùng mang họ 'khóa tim' như hắn mà sao chả giống hắn gì hết trơn.

    Random number (1,5) : 5

    Random number (1,3) : 2

    Bìa rừng.

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Ishaq


    Thiệt là chuyện không vui như hắn nghĩ, hăm hở định đi đột kích người ta thì đã bị người ta đột kích trước. :v


    Thêm một chuyện không vui nữa, hắn quên lấy vũ khí. :v


    Bất ngờ, một tên lính Obscurit tấn công từ phía sau Ishaq làm hắn hoảng hồn, nhưng may mắn là hắn định thần kịp thời và cướp được vũ khí của tên lính, lấy cán kiếm đập vào mặt tên lính và đâm vào cổ hắn ta một phát nằm ngay đơ.


    Thế là lấy được kiếm, mà quỷ thiệt hắn đâu có biết xài kiếm?!
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Tue Aug 13, 2013 8:59 am

    Crescent Moon 04
    Bìa rừng



    Nhân vật

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Allan

    - Bọn Obscurit đang tiến công!

    Một người lính Oldeoak cấp báo.

    - Những ai muốn giúp thì hãy theo tôi và Erik, còn lại hãy đi theo mấy người lính hộ tống về khu dân cư.

    Hoàng tử Gabriel nói. Tất nhiên là anh chọn ở lại, đây cũng là nhiệm vụ của một người lính. Nhanh chóng, anh cùng những người khác đi theo toán lính Oldeoak rời khỏi căn hầm.

    Đó là một khoảng rừng không xa lâu đài. Họ nói rằng quân Obscurit đã phục kích ở đây chờ cơ hội tấn công, và nhiệm vụ hiện tại là phải hạ hết bọn phục kích ngoài này. Quân lính cung cấp vũ khí, Allan chọn một thanh kiếm và bộ dao găm đeo ở thắt lưng. Trời rất tối, anh nghĩ khó lòng sử dụng cung tên trong tình huống này.

    Lặng lẽ, anh cùng một nhóm lính khác tiến lại gần hàng lính Obscurit.

    Random number (1,5) : 3

    Random number (1,5) : 2

    Số đầu 5 - 5, viết nhầm Oldeoak thành Obscurit nên phải sửa Laughing

    xem:


    Last edited by Priscilla Presley on Tue Aug 13, 2013 9:25 am; edited 1 time in total
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Tue Aug 13, 2013 9:20 am

    5. Bạn bất ngờ bị tấn công từ phía sau bởi 1 tên lính Obscurit!

    12 x 5 + 4= 64

    Crescent Moon 04
    Bìa rừng



    Nhân vật

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Allan

    Đang nấp trong một lùm cây chờ cơ hội tấn công, đột nhiên anh nghe tiếng chân bước rất khẽ phía sau mình. Đi cùng đó là tiếng thở, dù cố kìm nén, nhưng rõ ràng đang rất phấn khích.

    Bị đánh lén?

    Anh vẫn im lặng, vờ như không nhận ra. Tay nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng. Chờ cho tới khi bước chân gần hơn, gần hơn.

    Choeng! Vung kiếm, đỡ lưỡi rìu sắt nện xuống đầu mình. Lăn người sang bên, lợi dụng tên Obscurit mất đà chúi xuống, anh quả quyết đâm lưỡi kiếm vào khe hở áo giáp dưới cánh tay hắn. Tên Obscurit giật lên, rồi rũ xuống, không kịp kêu một tiếng.

    Nhìn cái xác trước mắt, anh cay đắng nghĩ, đã bao giờ mình quá quen với những việc như thế này?



    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Tue Aug 13, 2013 10:23 am

    Crescent Moon 04
    Bìa rừng


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Silva

    Con nhỏ chọn lấy cho mình một cây kiếm sắc lẻm, nó cũng ném lại cho "chị" tóc xoăn một con dao găm. Cầm chắc vũ khí trên tay, nó đi theo đoàn quân Oldeoak phục kích Obscurit.

    Random number (1,5) : 5

    Random number (1,5) : 5
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Tue Aug 13, 2013 10:24 am

    Crescent Moon 04
    Bìa rừng


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Jedidiah

    Cầm chắc con dao trong lòng bàn tay, "nàng ngốc" chuẩn bị cho việc xấu nhất có thể xảy ra.

    Random number (1,5) : 1

    Random number (1,5) : 3
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Juno Tue Aug 13, 2013 10:35 am

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 10 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 10 EileenLâu đài Oakenheart - Page 10 Rainy 

    Theodoric.

    Thêm một cái tên để nhớ.

    Einarr đưa mắt nhìn vị hoàng tử đuổi theo hắn. Chợt quay qua những kẻ mà anh, Eileen, Rainy và Alicia đang cầm chân.

    Chúng tuốt vũ khí.

    Random number (1,5) : 3

    Random number (1,3) : 2
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Tue Aug 13, 2013 10:48 am

    Crescent Moon 04
    Bìa rừng


    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Don

    Tôi tham gia vào nhóm phục kích tấn công , bỏ vụ thương tích qua một bên vì một phần máu chiến nổi lên còn một phần là sĩ diện. Một gã đàn ông cao lớn như mình ( dù hơi ốm ) thì nên xông trận mới phải !

    Chờ sau khi có ám hiệu , mọi người đồng loạt tấn công , một tay tôi cầm súng ngắn, một tay cầm dao mổ lợn xông xáo đi lên...

    Random number (1,5) : 2

    Random number (1,5) : 1
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Tue Aug 13, 2013 10:51 am

    Crescent Moon 04
    Bìa rừng


    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Don

    - Yaaaaaaa... - tiếng hô xung trận nghe khí thế vô cùng , tôi lập tức đối đầu với 1 tên lính Obscurit. Tay chém, tay đỡ , né tránh linh hoạt sau đó bị tên lính gạt chân vấp té. ( thiệt là quê )

    - Help...me .... !! - Gã giơ kiếm lên mắt nhìn tôi như đã xác định.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Alicia Grey Tue Aug 13, 2013 11:02 am

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 10 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 10 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 10 EileenLâu đài Oakenheart - Page 10 Rainy 

    Đang cố cầm chân ba người lạ thì chúng đột nhiên nhìn lên, theo bóng Theodoric rồi đồng loạt rút vũ khí giấu trong ống tay áo.

    Random number (1,5) : 3

    Random number (1,3) : 2
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Tue Aug 13, 2013 12:43 pm

    Crescent Moon 04
    Bìa rừng

    Nhân vật:

    Hiema nhanh chóng nhận ra tại sao vị tướng quân Oldeoak lại nói đến việc về khu dân cư. Từ nãy đến giờ cô cứ nghĩ mình đang ở trong một căn hầm nào đó... phía dưới lâu đài.

    Không ngờ các cô bị đưa đi xa như thế.

    Vị tướng quân và hoàng tử của Oldeoak nói đến một âm mưu nào đó và một vụ phục kích. "Không phải chuyện đùa" - Cô nghĩ. Cũng không phải lúc để sợ hãi hay chùn bước. Cô tập trung hết mức vào những gì đang diễn ra trước mắt.

    Chọn một thanh gươm sắc bén cùng một bộ cung tên, cô gia nhập nhóm tham gia chiến đấu.

    Random number (1,5) : 2

    Random number (1,5) : 4

    Sponsored content


    Lâu đài Oakenheart - Page 10 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 16, 2024 6:39 am