Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+35
Shaman
Sunstreaker
Eirene
Jo'Anna
Vũ Hàn
_(:з」∠)_
Gary Walter
Aix Sponsa
Kas Klause
Bori Lucifer
NPC
Sayaka
Haiiro Akino
Metamorphosis
Juno
Cha bán đậu hủ
Donquixote Doflamingo
Alicia Grey
Nocturne
Wendigo
Snowflake
DON BLACK
Priscilla Presley
Enigma
kayuki
Demi-fiend
Eluveitie
Honeypie
Cro-Vie
Shani Priya
Miss September
leon_sc_kenedy123
Rosenrot
Quest
Admin
39 posters

    Lâu đài Oakenheart

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Lâu đài Oakenheart

    Post by Admin Sat Jul 20, 2013 11:01 am

    First topic message reminder :

    - Lâu đài Oakenheart -


    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Sign7

    Lâu đài Oakenheart nguy nga và rộng lớn. Đây cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Oakenheart.

    Không phải ai cũng có thể tự do bước vào lâu đài vì vấn đề an ninh, nhất là dạo này đang có chiến tranh nên rất chặt chẽ. Nhưng mỗi khi có yến tiệc cũng như chuyện hệ trọng, bạn có thể vào lâu đài để diện kiến Đức vua của Oldeoak.

    Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cây sồi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu sảnh rộng lớn với những cột chống cao vút bằng đá ánh xanh, nạm khắc những chiếc lá sồi uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lục, trải thảm màu xám trắng nổi lên những hoa văn cây lá màu bạc. Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Chiếc ngai vàng của Đức vua Oldeoak, lạ thay, lại bằng gỗ sồi hoàn toàn.

    Sảnh luôn có lính canh đứng hai bên đường, quanh tường là những bức chân dung của những vị vua trước đó kèm theo những chiếc đèn treo tường luôn rực sáng.

    Sảnh lâu đài cũng là nơi diễn ra các Event hay Quest. Embarassed

    Crescent Moon 04 - Vũ hội Hoàng gia

    Danh sách và ngoại hình người dự tiệc:

    • Silva Thorne: "...Silva đang đứng dựa cột trong bộ váy đen pha trắng nó chắp nối lại từ đống chăn mền với vải thừa trong nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ tự làm màu trắng cài lông vũ cũng trắng nốt, dường như tiệp với màu tóc con nhỏ...."

      Hình minh họa:

    • Lucina Goldsmith: "...Lucina không có một bộ váy đẹp nào cả, và cô cũng chẳng biết nhảy. Ngoài trừ đeo một cái mặt nạ ra, Lucina vẫn mang bộ y phục thường ngày và kèm theo vũ khí..."

      Hình minh họa:

    • Irina Julie Hadriana: "...Vận lên mình bộ váy màu xanh đậm kèm ren đen khá đơn giản, Irina bước đi trong sảnh lâu đài rộng lớn với chiếc mặt nạ hình cánh bướm cùng màu bộ váy..."

      Hình minh họa:

    • Hiema Priya: "Váy đỏ dài, với li xếp chéo sang bên được cố định bằng một dải băng thắt hình hoa tiệp màu với váy, mặt nạ gắn lông chim đỏ che hết nửa gương mặt, mái tóc đen vấn cao chỉ để hai lọn buông xuống bờ vai, dây chuyền mặt đá ruby khắc hình hoa trà đỏ, tay đeo găng..."

    • Feier Angel: "...Nó đã quen với bộ áo vải cùng chiếc áo choàng y tá. Nó quen với bộ tóc dài. Giúp nó che đi đôi mắt xanh nổi bật trên nên da trắng nhợt. Hay bộ râu dài. Che đi nụ cười mỉm thoảng qua trong vài giây.

      Thở hắt ra. Đeo lên chiếc mặc nạ che nửa mặt. Nó khoác cái áo choàng trắng có nút gài hình đôi cánh..."


      Hình minh họa:

    • Lionel Silvester: "...Cái mặt lạ thì đại khới là giống như những cái mặt lạ khác và có mào xanh dư cái váy..."

      Hình minh họa:

    • Albus Knight: "...Hắn mua được cho mình một bộ vest đen khá ổn, mái tóc dài nay đã được cột lên cao, mặt nạ của hắn che nửa mặt và có màu đen..."

      Hình minh họa:

    • Cybress Angel: "...Cybress bước vào trong sảnh với bộ vest xám đen khá đơn giản, trên mặt nó là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu xám..."

      Hình minh họa:

    • Cecil Heathcliff Heartlock: "...chỉnh sửa lại bộ quần áo mà mình tự cho là ngầu lòi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem xét qua chiếc mặt nạ màu bạc có khắc hoa văn màu xanh lam phức tạp..."

      Hình minh họa:

    • Ja' Mia:

      Hình minh họa:

    • Gray Mia:

      Hình minh họa:

    • Rainy Azalea: "...Hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người bồi bàn..."

      Hình minh họa:

    • Allan Robert: "Allan đi tới vũ hội trong bộ trang phục màu xám nhạt và đeo một chiếc mặt nạ đơn giản..."

    • Don Black: "...nhìn lại mình có chút gì đó hơi "quê mùa' với bộ vest đen thường ngày, lúc này tôi ước gì mình còn giữ được bộ đồ quý tộc của cha mình. Chỉ khác là lần này tôi có đeo mặt nạ như một sự yêu cầu của buổi tiệc..."

      Hình minh họa:

    • Crow Snow: "...Áo thun đen, áo khoác có mũ trùm đen, đen từ đôi giày tới vòng tay, đen cả chiếc mặt nạ. Hôm nay hắn không đeo chiếc mặt nạ thường ngày. Thay vào đó, trên mặt hắn lúc này là chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt sơn đen với những chiếc lông quạ gắn xung quanh, để lộ ra cặp mắt nâu màu chocolate sữa của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Roberto Bow: "...Roberto sửa lại cái mặt nạ đen đơn giản trên mặt, rồi bắt đầu thử đi tìm người chung nhà. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen viền vàng, áo trong màu trắng kèm theo khoác xanh lục..."

      Hình minh họa:

    • "Sitra" Ishaq: "...Vẫn là phong cách trắng đen của mình, hắn vận một bộ đồ thiệt ngầu cùng vài phụ kiện linh tinh. Về phần mặt mũi, tất nhiên hắn vẫn đánh phấn mặt trắng bệch. Cái mặt hắn là mặt nạ sẵn cũng được rồi, đáng ra không cần phải đeo thêm, nhưng mà do muốn đổi mới mình một tí, hắn đeo một nửa phần mặt nạ màu đỏ bạc bên mắt phải như là điểm nhấn, chừa lại phần mặt cùng đôi mắt đen thui với cái hình xăm giả bàn cờ carô độc nhất vô nhị. Gì chứ, cái bàn cờ giống như thương hiệu riêng của hắn rồi, không đời nào để nó bị che lấp đi đâu. Trên đầu là chiếc mũ đen, vật bất ly thân của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Kyori Daffodil: "...Váy đen, mũ lệch đen, mặt nạ đen..."

      Hình minh họa:

    • Alicia Grey: "...Mặc bộ áo màu xanh đen đặt may từ chỗ chị Irina, đeo đại một chiếc mặt nạ xanh đậm mua ngoài chợ cho có lệ..."

    • Jedidiah Welkin: "...Bộ váy màu xanh ngọc nhạt màu, ánh lên những đường hoa văn bạc. Phía trước là váy ngắn tới ngang đùi với một lớp vải mỏng phủ qua, phần đuôi váy dài tới gót chân, tổng hợp nhiều lớp voan xuyên suốt. Nó khập khiễng đi trên đôi boots đen, tay thì hất mái tóc (giả) uốn xoăn qua vai, sẵn sửa lại cái mặt nạ bạc trên mặt..."

      Hình minh họa:

    • Johnathan Hedwig: "...Hông có tiền thì hông có đồ mới, hông có đồ mới suy ra hai ba con mặc sao lúc đến Oakenheart giờ mặc y chang vậy. Còn mặt nạ hả?

      Mặt nạ bằng giấy vệ sinh đó độc nhứt vô nhị không có người thứ ba đeo vô đâu hô hô..."


      Hình minh họa:

    • Mariette Sweiimitch:

      Hình minh họa:

    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cro-Vie Mon Feb 03, 2014 2:41 am

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1

    Kiến.

    CÓ KIẾN.

    Chỉ duy nhất một con kiến đã đủ để cho nó nằm bẹp xuống sàn trườn bò theo dấu để biết được cái tổ. Bò từ trong sản ra tới cột nhà. Nó cũng theo dấu. Hoàn toàn không để ý tới việc bản thân đã phá rối cuộc đối thoại, đụng đầu và cột nhà và hiện tại đang ôm cột phía trên 1 anh tóc nâu và đối diện một anh tóc đen.

    Nó khựng lại. Nhìn xuống. Vẫy vẫy tay với cả hai. Hai người cũng giống nó phải không. Rồi quay lại nhìn cây cột.

    Nhìn chặm chặp.

    Nó định làm gì thế?


    "Xin lỗi. Đã làm phiền. Hai anh đang làm gì vậy?"

    Nó ôm cột, nhìn xuống hỏi cả hai. Hi vọng cả hai sẽ giúp nó nhớ ra thế quái nào mà nó đang làm cái quái gì ở trên này. thực ra nó định hỏi hai anh có biết tôi định làm gì không. Nhưng hỏi thế thì khác nào cái vé tiễn thẳng nó vào bệnh viện.

    Nhưng nó ở trong cái sảnh này làm gì?

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Gary Walter Mon Feb 03, 2014 9:08 am

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1

    Vừa định trả lời cậu ôm cột kia thì có ai đó lẹt xẹt bò qua, bò qua, và bò thẳng lên cột. Ôm cứng ngắc. Và nhìn xuống, không khác gì con thằn lằn. Tạm gọi là thằn lằn.

    Phải nói thêm là vì đặc thù công việc anh gặp không ít người quái dị, nhưng mới vô đây có hai phút đã gặp hai người thì tỉ lệ hơi bị cao đó.

    Cậu thằn lằn nhìn xuống, vẫy vẫy tay, và hỏi:

    "Xin lỗi. Đã làm phiền. Hai anh đang làm gì vậy?"

    "Tôi nghĩ là tôi đến đây để thi đấu." - Lewis nói, nhìn từ cậu thằn lằn xuống cậu Long ôm-cột, rồi bước tới, rờ rờ cây cột, hỏi - "Bộ trong cây cột có gì hả?"

    Hoặc là đang có phong trào ôm-cột ở thủ đô hoa lệ này mà anh không biết chăng?

    Jo'Anna
    Jo'Anna
    Squire
    Squire


    Zodiac : Aquarius
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2013-06-20
    Age : 27
    Đến từ : Rosecoast

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Jo'Anna Mon Feb 03, 2014 2:03 pm

    New Moon 03 - Sáng
    Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Neresa1Lâu đài Oakenheart - Page 15 Hideki

    - Anh hỏi tôi?

    Cô gái ngước mắt nhìn Hideki. Anh mỉm cười, gật đầu:

    - Vâng, tôi là Hideki. Còn cô?

    Anh chìa tay ra về phía cô gái nhỏ nhắn, tiếp tục hỏi:

    - Cô đến đây để tham gia thi đấu, đúng không?
    Promise
    Promise
    Squire
    Squire


    Wasted

    Tổng số bài gửi : 376
    Join date : 2013-07-31

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Promise Mon Feb 03, 2014 2:59 pm

    New Moon 03 - Sáng
    Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 RileyLâu đài Oakenheart - Page 15 KasLâu đài Oakenheart - Page 15 TakeshiLâu đài Oakenheart - Page 15 ChouLâu đài Oakenheart - Page 15 Wei-1

    Đúng giờ, cả đội tôi có mặt ở sảnh lâu đài. Chỉ có tôi là tham gia thi đấu thôi, còn ba người đồng đội thì ra khu vực cho lính Hoàng gia đi diễu hành.

    Tôi đưa mắt nhìn quanh và nhận ra một vài người cũng tham gia thi đấu giống mình. Tôi bước lại gần anh chàng với mái tóc xanh quen thuộc, vỗ vai anh ta một cái:

    - Này, còn nhớ tôi không đó?
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eirene Mon Feb 03, 2014 5:38 pm

    New moon 03 - sáng sớm
       Lâu đài Oakenheart - Page 15 Neresa1    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Hideki

    Neresa bình tĩnh bắt tay người thanh niên lạ. Anh ta không có vẻ nguy hiểm gì.

    - Vâng, tôi là Hideki. Còn cô? Cô đến đây để tham gia thi đấu, đúng không?

    - Vâng, tôi là Neresa Clariet. Chắc anh cũng vậy?

    Trông anh ta có vẻ không giống một đấu sĩ cho lắm, nhưng không phải cô cũng vậy sao.
    Promise
    Promise
    Squire
    Squire


    Wasted

    Tổng số bài gửi : 376
    Join date : 2013-07-31

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Promise Mon Feb 03, 2014 6:22 pm

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Jeffrey

    Đúng giờ, Jeffrey có mặt ở lâu đài. Cậu đứng nghiêm, vũ khí sẵn sàng. Sau chuyện lộn xộn với đội hôm qua, cậu tự nhủ tại sao Brotherhood of the Night lại đồng ý cho một thằng tâm thần gia nhập, mà nó còn làm đội trưởng của mình nữa chứ?

    Thở dài, Jeffrey tạm dẹp suy nghĩ đó qua một bên mà tập trung vào giải đấu sắp diễn ra.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Mon Feb 03, 2014 7:42 pm

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1

    Chời ơi tại sao trong cung điện lại có một con thằn lằn đen thui bự chảng vầy nè.

    Tự yên nghĩ ra một câu dô diên ghê gớm trong đầu luôn. Đang tính há mỏ hỏi thằn lằn chơi gì ở trển thì thằn lằn cất tiếng hỏi rồi.

    "Xin lỗi. Đã làm phiền. Hai anh đang làm gì vậy?"

    Chời ơi nó biết nói!

    "Tôi nghĩ là tôi đến đây để thi đấu."

    Lewis nói, nhìn thằn lằn rồi xuống Long nhà ta, xong bước tới rờ rờ cây cột hỏi.

    "Bộ trong cây cột có gì hả?"

    "Thạch cao."

    Long nhanh nhảu đáp ngay. Sau vài giây suy nghĩ bản thân cũng tự nhận thấy câu trả lời nó thật ít có diên. Thành thử Long quyết định nên đổi kiểu trả lời. Mà thằng này nó đi với con điên mắt đỏ có một ngày mà nó muốn khùng theo luôn rồi nên thay vì bỏ cái cột nó trèo trèo lên ngang hàng với cậu thằn lằn luôn.

    "Woa ~~ ở trên đây dòm xuống dưới đẹp lắm đó! Lewis, lên đây luôn đi!"
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Mon Feb 03, 2014 10:02 pm


    New Moon 3. Sáng.
    Lâu đài Oakenheart.

    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Cecil2Lâu đài Oakenheart - Page 15 NaomiLâu đài Oakenheart - Page 15 JennyLâu đài Oakenheart - Page 15 Dean


    Đội của hắn mò đến lâu đài trong một bầu không khí rộn ràng nhờ cái tánh lăng xăng của em gái Jenny nhưng mà theo một đội hình vô cùng đẹp. Em gái Jenny tí tởn đi trước, Naomi theo sau, cuối cùng là thằng đội trưởng và bị kẹp giữa là Dean, gái trước trai sau, xếp từ thấp tới cao trông khá vuôi mắt. :v


    Sau đó hai cháu Dean và Jenny không phận sự thi đấu miễn đi vô chỗ đặc biệt nên em gái xanh lè kéo thằng nhỏ đi đâu kệ cha nó hắn cũng ếu có quan tâm. Còn hắn với Naomi, điều hắn thích ở cô gái này là không ồn ào, đủ sáng suốt để hiểu ý hắn là gì và búp bự.


    Vậy nên thay vì nói, hắn chỉ nhìn vào mắt cô ta, Naomi gật đầu và theo sau Cecil, giữ một khoảng cách cố định và chính xác.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Mon Feb 03, 2014 10:29 pm


    New Moon 03. Sáng.
    Lâu đài Oakenheart.

    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Ishaq-1Lâu đài Oakenheart - Page 15 KenLâu đài Oakenheart - Page 15 ZolaLâu đài Oakenheart - Page 15 Genni


    Đáng lẽ hắn sẽ đến đây với một tâm trạng vui vẻ biết bao khi cùng cả đội cổ vũ cho Ken đi thi đấu, vại mà bây giờ hắn lại phải lên thớt đấu chung với Ken. :v Thằng hề vừa đi mặt thì nghiêm túc si nghĩ tính kế hắn sẽ nên tẩu thoát như thế nào nếu bị lôi zô sàn đấu thiệt hoặc tệ hơn là hắn sẽ bị mấy anh đấu sĩ to cao gấp hai mình đập dập tơi bời hoa lá hẹ.


    Mà thâu, phải nhìn về phía ánh sáng đúng hông, biết đâu đối thủ của hắn là một anh giai hay em gái hường phấn yêu nghệ thuật và hắn sẽ được kết thêm bạn mới. :v


    Tới nơi, Genni sau khi làm một bài kiểm tra sức khỏe nho nhỏ để coi hai thằng đã được nạp đủ dinh dưỡng để đi đập lộn chưa thì mới thả hắn với Ken ra. Đại loại là chung nhóm lâu thì hắn cũng quen rồi hông những vại còn thấy vuôi là đằng khác trong khi Ken thì ngược lại. Xong xuôi thì hắn với Ken dắt nhao đi zô chỗ dành cho đấu sĩ với hai trạng thái vô cùng trái ngược nhau trong tiếng cổ vũ cố lên một cách hào hứng của Zola.


    R.I.P Ishaq. :v

    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Duex Machina Mon Feb 03, 2014 11:00 pm

    New Moon 03 - Sáng

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 BrendonLâu đài Oakenheart - Page 15 Lydia-1Lâu đài Oakenheart - Page 15 LoganLâu đài Oakenheart - Page 15 Daisy

    Buổi sáng, bọn ta bước vào lâu đài để nhận việc hỗ trợ giải đấu sắp diễn ra. Daisy và Lydia thì nô đùa tíu tít với nhau, bàn đủ thứ chuyện con gái mà nhiều cái ta không hiểu nổi. Còn Logan thì nhăn nhó nhìn hai cô gái thiếu điều muốn bảo cả hai im lặng giùm.

    Ta đi sau tụi nhỏ, mắt nhìn xung quanh sảnh lâu đài đông đúc. Thoáng cái, bọn ta đã tới chỗ của những người thầy thuốc.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Gary Walter Tue Feb 04, 2014 9:23 am

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1

    Lewis đứng dưới ngóc đầu nhìn lên hai con thằn lằn. Sao trời xui đất khiến thế nào mà anh lại đụng trúng hai con thằn lằn trong lâu đài Oakenheart, mà công nhân lâu đài nuôi có khác, con nào con nấy to ghê. Nếu mà anh cũng bám cột đu lên thì có khác gì con thằn lằn đâu, có điều, hình như ở trên đó nhìn xuống đẹp lắm thật.

    Nghĩ nghĩ, rồi rốt cuộc anh cười toét miệng rồi đưa tay bám phụp vào cây cột luôn.

    - Vậy hả? Vậy để tôi lên đó coi sao.

    Thoăn thoát trèo lên, bên cạnh 2 cậu thằn lằn, anh nheo mắt nhìn xuống.

    Ồ, quan sát tốt thật đấy.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Tue Feb 04, 2014 10:37 am

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Lâu đài Oakenheart - Page 15 MatthewLâu đài Oakenheart - Page 15 Nellie

    Đứng tựa lưng vào tường, chờ đợi, Matthew nhìn lên ba người đang đu lên cây cột. Khuôn mặt vẫn không biểu hiện điều gì, nhưng đầu óc thì thầm ghi nhận mọi thứ.

    Quanh đây, có đầy những kẻ quái lạ. Và không thể không chú ý đến những kẻ khác, người của Obscurit. Cuộc đấu này có lẽ rất nguy hiểm và không hề đơn giản.

    Chợt nhìn qua Nellie đứng cạnh thầm nghĩ - Nếu như lát nữa, trong vòng loại, anh và cô ấy gặp nhau?
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Vũ Hàn Tue Feb 04, 2014 11:16 am


    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 MatthewLâu đài Oakenheart - Page 15 Nellie


    Cô chớp mắt nhìn Matt, hình như anh này đang nghĩ gì đó dữ lắm, nắm cánh tay Matt, gọi:

    - Nè! - Cô giơ ngón trỏ xoa xoa điểm giữa hai hàng chân mày anh - Chỗ này đen rồi nè. Thoải mái tí nào, như ba người kia kìa.

    Nell ngẩng lên nhìn ba người ôm cột, cô lắc đầu, thật là không có kỹ thuật gì ráo.

    Bỏ cánh tay Matt, cô gọi với lên:

    - Tư thế đó dễ mất sức lắm đó - Nói xong là xắng tay áo, thấy nhiều leo trèo làm cô thấy nhớ "nghề" - Phải vầy nè.

    Nell ôm cột, nhanh nhẹn leo lên, chen vào giữa hai ông cao to đang ngẩng người, cô bò qua luôn, leo lên trên, nhìn xuống:

    - Leo cột trèo cây là phải thế này.

    Cô cười toe toét, đưa một tay ra vẫy vẫy Matt phía dưới.

    - Matt Matt, em giỏi hông?

    Cây cột này đúng là cao nha, lâu đài có khác.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cro-Vie Tue Feb 04, 2014 3:34 pm

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 MatthewLâu đài Oakenheart - Page 15 Nellie


    Đại khái là có ba con thằn lằn.

    Thằn lằn 2 bảo rằng đến đây để thi đấu. Con thằng lằn 3 lập tức bò lên. Sau đó lập tức có thêm 2 con nữa. Là thằn lằn 4 và 5. Thằng lằn 4 tóc dài đang bò lên sau đó gọi thằn lằn 5 vẫn còn dưới cột. Chứng tỏ lời thằn lằn 2 là đúng.

    Mà thằn lằn thì thi cái gì? Thi bắt muỗi? Ồ không. Đầu năm vẫn còn lạnh. Không có muỗi.

    Thi leo trèo?

    Ờ được đó. Hèn gì nó đang ở tuốt trên cao. Nghĩ thế, nó nhìn xuống, mặt mày cực kì quyết tâm với đôi mắt đỏ mở to(mà thực chất dòm nó như mấy con thằn lằn gặp mấy thằng cha bợm nhậu đang thiếu mồi). Nó bò lên thoăn thắt, càng lúc càng cao hơn nữa.


    --------

    mình vừa ghi cái gì thế này? Laughing)))))
    Jo'Anna
    Jo'Anna
    Squire
    Squire


    Zodiac : Aquarius
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2013-06-20
    Age : 27
    Đến từ : Rosecoast

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Jo'Anna Tue Feb 04, 2014 4:27 pm

    New Moon 03 - Sáng
    Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
       Lâu đài Oakenheart - Page 15 Neresa1Lâu đài Oakenheart - Page 15 Hideki

    - Vâng, tôi là Neresa Clariet. Chắc anh cũng vậy?

    Cô gái tên Neresa đáp. Hideki vội lắc đầu, miệng cười hiền từ:

    - À không, sức tôi thế này thì chẳng chọi lại ai đâu. Tôi là Hideki, tôi chỉ là một thương nhân chuyên cung cấp hàng hóa cho Hoàng gia Oldeoak. - anh nhìn xung quanh, cười bảo tiếp - Ngày hôm nay chúng tôi cũng được gọi tới đây để giúp cho giải đấu đấy.

    Nhìn cô gái nhỏ nhắn một lúc, tự thấy mình thật vô lễ, anh nói ngay:

    - Cô Clariet thật đáng ngưỡng mộ. Vóc người cô nhỏ bé nhưng cô lại tham gia giải đấu, xung quanh toàn người to lớn cả.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Tue Feb 04, 2014 8:44 pm

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 MatthewLâu đài Oakenheart - Page 15 Nellie

    - Matt Matt, em giỏi hông?

    Matthew nhìn lên, hơi ngẩn ra một thoáng rồi cau mày. Cái cô này, còn bám 1 tay nữa, lỡ té thì làm sao? Mà sao lại đu lên trên đó, cổ đâu có quen biết gì với mấy người kia chứ?

    Tất nhiên là anh không định leo lên. Anh đâu có định gây chú ý dữ vậy, nhất là khi bây giờ đã có nhiều người nhìn lên cột và chỉ trỏ mấy con thằn lằn. Bước lên một bước, anh vừa định gọi Nellie xuống thì...

    Cái cậu tóc đen kia đột nhiên vùng dậy, leo thoăn thoắt lên trên, trên đường leo lên tất nhiên có dùng mấy người khác làm bàn đạp. Nhìn cái tay cậu ta chống lên đầu Nellie một cái lấy đà, Matthew thay đổi ngay quyết định, mà lý do thay đổi thì anh tạm thời không quan tâm.

    Rút trong thắt lưng ra một đầu móc nhỏ, anh ném phụp lên trên đỉnh cột, nơi có mấy cái hoa văn chỉ có công dụng duy nhất là cho đầu móc bám vào. Tay nắm sợi dây, anh gần như chạy dọc theo cái cột lên chỗ Nellie, rồi bám vào ngay gần đó, sẵn sàng để bảo vệ cô ấy hoặc đạp đầu những thằng muốn leo lên. Ờ thì đội trưởng cũng hay tập cho cả nhóm mấy trò này mà, nên với anh mọi chuyện khá đơn giản.

    Có điều, tự nhiên nhớ tới đội trưởng, Matthew không biết anh ta sẽ nghĩ gì khi thấy anh cũng đu trên cây cột như thế này. Nhưng mà giờ anh ta không có ở đây, hoặc ít ra là anh nghĩ vậy.


    Promise
    Promise
    Squire
    Squire


    Wasted

    Tổng số bài gửi : 376
    Join date : 2013-07-31

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Promise Wed Feb 05, 2014 12:38 am

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1Lâu đài Oakenheart - Page 15 MatthewLâu đài Oakenheart - Page 15 NellieLâu đài Oakenheart - Page 15 Jeffrey

    Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?

    Thằng nhóc tóc trắng há mỏ nhìn cảnh tượng một, hai, ba, bốn, năm con người đang thi nhau đua leo cột. Rốt cuộc thì cái cột này nó đã làm cái gì mà có sức hấp dẫn một cách kì lạ vậy?

    Jeffrey bước lại gần cái cột, đứng dưới há mỏ dòm mông mấy người đang trèo cột kia. Rốt cuộc thì lý do chúng ta có mặt ở đây để mần cái chi vậy?

    Bỗng dưng muốn quan ngại quá.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cro-Vie Wed Feb 05, 2014 4:35 am

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1Lâu đài Oakenheart - Page 15 MatthewLâu đài Oakenheart - Page 15 NellieLâu đài Oakenheart - Page 15 Jeffrey

    Sợi dây được phóng lên. Nó đứng khựng. Nhìn.

    Thằng lằn 4 để thằn lằn 5 giúp. Dây không được phép. Thằn lằn không sử dụng dây.

    Đôi mắt đỏ đảo một vòng. Đã là thi đấu sẽ có trọng tài.

    Kia rồi. Thằn lằn trọng tài bịt mắt.

    Tay nó chị vô thằn lằn 4 và 5.

    "Trọng tài. Ăn gian"

    Nó hú lên với thằn lằn trọng tài và kiên quyết bò ngang từ trái sang phải, từ phải sang trái chắn đường chắn lối mấy thằn lằn thí sinh bò lên thêm nữa.

    Giờ thì nó đã chính thức thành thằn lằn lai cua.



    Last edited by .Feier on Wed Feb 05, 2014 4:43 am; edited 1 time in total
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cro-Vie Wed Feb 05, 2014 4:42 am

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1Lâu đài Oakenheart - Page 15 MatthewLâu đài Oakenheart - Page 15 NellieLâu đài Oakenheart - Page 15 Jeffrey

    Sợi dây quăng lên ngay sát nó. Đứng khựng lại. Nó nhìn.

    Thằn lằn 5 ăn gian giúp thằn lằn 4. Thằn lằn không xài dây. Vậy là cả hai phạm luật.

    Đôi mắt đỏ đảo một vòng. Đây là cuộc thi hẳn phải có trọng tài.

    Kia rồi. Thằn lằn trọng tài bịt mắt.

    "Ăn gian"

    Nó hú với thằng lằn trọng tài đang nhìn cả đám hết sức quan ngại. Sau đó nó cứ bò ngang từ trái sang phải từ phải sang trái, chắn đường chắn lối mấy thằn lằn thí sinh khác.

    Giờ thì nó chính thức thành thằn lằn lai cua.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Vũ Hàn Wed Feb 05, 2014 10:15 am

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1Lâu đài Oakenheart - Page 15 MatthewLâu đài Oakenheart - Page 15 NellieLâu đài Oakenheart - Page 15 Jeffrey


    Ế!

    Nell nhăn nhó vì vừa bị bạn mắt đỏ đè đầu bò lên.

    Chơi gì kì vậy bạn.

    Cô nổi bực, quyết tâm bò tới thanh xà ngang trên kia.

    Đột nhiên có sợi dây quăng lên, cô nhìn xuống vừa lúc trông thấy Matt bám vào sợi dây đó chạy theo thân cột dừng kế bên cô. Nell tròn mắt nhìn sững người này. Vẻ mặt anh ấy, tư thế anh ấy, cả ánh mắt nữa.

    Anh ấy thật đẹp trai, thật ngầu.

    Bất giác cô quên hết xung quanh, trong mắt chỉ có đôi mắt xanh ánh bạc gần bên.

    "Trọng tài. Ăn gian"

    Bị giọng nói bên trên phá, cô nhíu mày, đưa tay lên cấu chân tên đang bò ngang, chân đạp vào bạn nào đó bên dưới, lấy đà bám chắc vào thân cột, mắt vẫn nhìn Matt đắm đuối.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cro-Vie Wed Feb 05, 2014 3:04 pm

    New Moon 03 - 8:xx AM
    Lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 EarwynLâu đài Oakenheart - Page 15 LongLâu đài Oakenheart - Page 15 Lewis-1Lâu đài Oakenheart - Page 15 MatthewLâu đài Oakenheart - Page 15 NellieLâu đài Oakenheart - Page 15 Jeffrey

    Chân nó bị cấu.

    Tại sao chân nó bị cấu. Và tại sao cả đám lại trên cột?

    Vậy là nó đang chắn đường mọi người.

    Vừa nghĩ nó vừa cọ cọ đầu vào cột. Đôi mắt đó một lần nữa là đảo một vòng. Chân cột đã bị chắn làm sao tuột xuống?

    Ồ. Kia rồi. Lối thoát xinh xắn bịt mắt của nó.

    Và thế là chân đạp vào cột, hai tay nó bám thật chặt trước khi thực hiện cú nhảy Leap of ..... Suicide trứ danh mà nó đọc trong mấy cuốn sách huấn luyện cổ mà chưa một lần thực hành.

    Hít một hơi sâu. Nó giơ tay vẫy vẫy báo hiệu.

    Quên mất. Nó đang đu cột. 1 giây mọc cánh trên không. Và...

    Rớt.

    Hình ảnh như cuốn phim quay chậm vô cùng kịch tính khi con thằn lằn đen cắm đầu lao thẳng xuống chỗ thằn lằn bịt mắt, với cặp mắt đỏ mở to vì cú nhảy thực hiện sớm hơn dự định. Hai tay ôm lấy đầu người kia để lỡ cả hai có nhào đầu xuống sàn thì anh ta không chết vì chấn thương sọ.

    Chỉ có một điều nó quên không tính.

    Là mỏ nó cắm thẳng xuống chỗ nào trên mặt người kia cho êm êm một chút.

    Cái đó đành để cho số phận và lòng hảo tâm của người bị rớt trúng.


    ------

    Xin mượn tạm bản quyền Leap of Faith của series game Assassin's Creed :v
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Kas Klause Wed Feb 05, 2014 5:02 pm

    New Moon 03 - Sáng
    Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Riley Lâu đài Oakenheart - Page 15 KasLâu đài Oakenheart - Page 15 KyoukoLâu đài Oakenheart - Page 15 Cassandra


    - Này, còn nhớ tôi không đó?

    Cái vỗ vai khiến tôi quay lại. Nhận ra người quen, tôi hơi ngạc nhiên.

    - Chào cô, Riley. - Ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh cô gái, có thể là theo thói quen, rồi lại nhìn Riley - Cô cũng tham gia vòng loại?

    Nói thật là tôi không ngạc nhiên. Riley vốn là người mạnh mẽ, và tôi sẽ rất mừng nếu được thử sức với cô ấy ở vòng loại. Dĩ nhiên nếu sau đó người thua là tôi thì lại là chuyện khác.

    -----

    Mải nhìn xung quanh, Kyouko để lạc mất Kas chỗ nào không rõ. Cô bực bội. Anh ta chuồn mất thì cô lấy ai để hành cho đỡ buồn đây? Chống nạnh nhìn xung quanh bằng ánh mắt vô cùng đăm chiêu, cô tự hỏi cái chỗ đông nghẹt người đến hết muốn thở luôn này tại sao không có lấy nổi một trò vui?

    Cầu được ước thấy.

    Chen lấn xem màn leo cột rất chi là thuần thục của mấy con thằn lằn mập và mấy con bọ ngựa, Kyouko tự hỏi con nào sẽ leo xuống trước.

    - Nè nè em gái. - Cô chọt chọt một em gái xinh đẹp trông rất là sếch xy đang đứng gần đó. - Muốn cá không?

    Thấy người ta nhìn mình, cô nháy mắt một cái:

    - Chúng ta cá xem ai sẽ leo xuống trước, thế nào?

    Vừa lúc đó thì, Rầm, thằn lằn mập da đen đã rơi xuống trước.

    - Con đó tự rớt, không tính. - Cô quay ra cười tỉnh bơ, dụ dỗ.
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shaman Wed Feb 05, 2014 6:15 pm

    .New Moon 03 - Sáng
    .Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Riley Lâu đài Oakenheart - Page 15 KasLâu đài Oakenheart - Page 15 KyoukoLâu đài Oakenheart - Page 15 Cassandra
    Và hội thằn lằn :v


    Thực ra thì đầu tiên nó đã thấy cái hội này bày trò rồi, cũng ngứa tay ngứa chân lắm, dưng mà cũng ngại nên nó không vào tham gia.

    Đang đứng với dáng chuẩn siêu mẫu ngắm trò vui bên kia, có chị gái tự dưng chọt chọt nó. Cái cổ sinh đợp quay một góc chín mươi độ nhìn sang người ta.

    "Chúng ta cá xem ai sẽ leo xuống trước, thế nào?"

    Chớp chớp mắt, xinh ghê, dưng mà cũng máu bài bạc dữ. Trong lòng thầm giơ ngón cái.

    Được, duyệt, có cá tính giống tui. Thích chị gái rồi.

    Vừa lúc đó thì, Rầm, thằn lằn mập da đen đã rơi xuống trước.

    "Con đó tự rớt, không tính." - Chị gái quay ra cười tỉnh bơ, dụ dỗ.

    Nó gật gù, tính ừ một tiếng đồng ý ngay, thì bỗng khựng ra. Đâu được, phải giao kèo đã chớ.

    "Chị tính cá cược cái gì?" - Cass cười tươi, Ít ra cũng phải biết cái này.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Kas Klause Wed Feb 05, 2014 7:16 pm

    .New Moon 03 - Sáng
    .Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 KyoukoLâu đài Oakenheart - Page 15 Cassandra
    Và hội thằn lằn :v


    "Chị tính cá cược cái gì?" - Cô gái xinh đẹp hỏi. Kyouko nhìn quanh suy nghĩ một lúc, rồi nhướng mắt về phía góc kia, có mái tóc xanh xanh đứng cạnh một cậu tóc nâu nâu.

    - Nếu tôi thua thì cậu tóc xanh kia là của cô. - Kyouko nháy nháy mắt. - Thế nào?
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shaman Wed Feb 05, 2014 9:20 pm

    .New Moon 03 - Sáng
    .Lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Riley Lâu đài Oakenheart - Page 15 KasLâu đài Oakenheart - Page 15 KyoukoLâu đài Oakenheart - Page 15 Cassandra
    Và hội thằn lằn :v


    "Nếu tôi thua thì cậu tóc xanh kia là của cô." - Chị gái nháy nháy mắt. - "Thế nào?"

    Đâu đâu, nhìn phát. Cass hướng mắt theo ánh nhìn chị gái, ừm, cũng bảnh đó chớ.

    Dưng mà ấy trết, lấy người ra thế chấp sao. Bên cạnh nó chẳng có mỹ nam mỹ nữ nào cả.

    Ánh mắt nó lóe sáng khi thấy bên cạnh anh zai tóc xanh có thêm một cậu zai tóc nâu nữa.

    Nháy mắt lại, nó đáp chị gái:" Còn nếu tôi thua thì..." - Dùng tốc độ tia chớp mà lại gần khoác vai bá cổ anh trai xinh xinh - "Cậu zai này là của chị nhé."

    Ờ, nó chọt chọt anh zai ám chỉ. Thây kệ, nhìn ảnh cũng có vẻ tốt bụng mà nhở, tuy hông quen biết gì nhưng mượn sắc một tí chắc cũng hông đến nỗi.

    "Thành giao, chị đoán trước đi." - Con nhỏ cười toe.

    Cũng ít có vô tư lắm.

    Sponsored content


    Lâu đài Oakenheart - Page 15 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 7:56 am