Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Rosenrot
Sayaka
Snowflake
Demi-fiend
Alicia Grey
Shani Priya
Vũ Hàn
Enigma
Aix Sponsa
Admin
14 posters

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Admin Fri Sep 13, 2013 7:17 pm

    First topic message reminder :

    - Trong lòng thành phố Silverglass -


    Đây là topic địa điểm dành cho cho các bạn muốn tương tác ở những vị trí khác trong thành phố (ví dụ như hẻm, đường phố, v.v...). Embarassed

    Quảng trường ở Silverglass rất rộng lớn với nhiều băng ghế gỗ xung quanh, lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Đây là nơi bạn có thể tương tác tùy thích ví dụ như gặp nhau trên đường thì chào nhau, hay dung dăng dung dẻ nắm tay nhau nhảy chân sáo đi dạo cũng được nốt. Laughing
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 26, 2013 7:33 pm

    Full Moon 06 - 9:xx PM
    Nơi nào đó trong lòng Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sat Oct 26, 2013 8:02 pm

    Full Moon 06 - 9:xx PM
    Nơi nào đó trong lòng Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Sat Oct 26, 2013 8:25 pm

    Full Moon 06 - 9:xx PM
    Nơi nào đó trong lòng Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 26, 2013 8:30 pm

    Full Moon 06 - 9:xx PM
    Nơi nào đó trong lòng Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Sat Oct 26, 2013 8:54 pm

    Full Moon 06 - 9:xx PM
    Nơi nào đó trong lòng Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sat Oct 26, 2013 9:11 pm

    Full Moon 06 - 9:xx PM
    Nơi nào đó trong lòng Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Sat Oct 26, 2013 9:17 pm

    Full Moon 06 - 9:xx PM
    Nơi nào đó trong lòng Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 26, 2013 9:21 pm

    Full Moon 06 - 9:xx PM
    Nơi nào đó trong lòng Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sat Oct 26, 2013 9:59 pm

    Full Moon 06 - 9:xx PM
    Nơi nào đó trong lòng Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Juno Sat Oct 26, 2013 10:30 pm

    Full Moon 10 - 7:xx PM
    Quảng trường Trắng


    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Jedidiah[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Einarr

    "Tui đi hát rong, quán rượu thường là nơi tui làm ăn, cũng là nơi tui rèn mặt dày. Thành ra nên tui phải biết uống. Câu hỏi phải hỏi là, tửu lượng của ông tới được đâu mới phải?"

    Jedidiah nói. Hớp cạn ly rượu. Một ly mới lại hiện ra trên tay. Con mắt xanh đêm nháy nhìn anh. Einarr vẫn nhìn cậu chăm chú. Một bên lông mày khẽ nhướn lên. Phải. Cậu là dân đi hát rong. Chuyện rượu chè hẳn cậu đã quen.

    "Tôi sẽ xem đó như một lời thách thức."

    Cuối cùng. Anh đáp. Ly rượu đầy trên tay sớm rỗng. Một ly. Rồi hai ly. Khuôn mặt anh vẫn bình thản. Người anh ấm lên. Nghịch lại với khí lạnh của trời đông Silverglass. Con mắt xám đá vẫn dõi theo từng sự thay đổi trên nét mặt cậu hát rong.

    Cậu có thể uống tới đâu?

    Nếu tôi thắng. Liệu tôi cuối cùng có thể khiến cậu nói ra.

    Cậu là ai?
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Demi-fiend Sun Oct 27, 2013 7:31 pm


    Full Moon 10.
    Quảng trường Trắng.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Cecil2


    Cecil đang đứng giữa quảng trường với cái mặt derp không thể tả. Thấy gì lạ hông? Đúng rồi đó hắn lại thay đổi ngoại hình, một lần nữa. :v Hông phải tại hắn ngựa đâu mà tại đứa viết nó ngựa hụ hụ. Chả là mới dạo đây tóc hắn bay mào nhuộm, khổ lớm thuốc nhuộm thời xưa nó dởm vợi ớ. Mắc cái chỗ là... hắn hôn có tiền mua thuốc nhuộm nhục chưa. :v Bao nhiêu xèng kiếm được mua rượu hết mẹ rồi nên giờ hắn chả còn một xu dính túi. Thế nên bây giờ ta có một thằng tâm thần tóc lu mi nơ dàng chóe đang đứng giữa quảng trường. À còn râu hả, hắn vẫn để đó chớ mà tại dàng quá hôn thấy rõ thôi.


    Được rồi, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận là tại sao không ở nhà thay vì đến đây. Ở nhà con Truột thì lại đi hoang đâu mất còn "thằng khùng" với em gái Néo thì đi hú hí với nhao rồi, ở nhà chán quá xá nên hắn lết xác lên đây hóng cho vuôi. Rốt cuộc là bị mùi thánh ám não chuyển đổi cơ mặt thành derp từ đầu tới giờ luôn. :v Chắc ở với em Néo riết nên lĩnh hội được luôn khả năng đánh hơi mùi thánh. Kinh khủng lắm mùi thánh nó không xuất phát từ Silverglass mà từ đâu đó xa xôi hắn cũng hông biết đó là đâu nhưng mà nó bay được tới tận trên núi như vầy thì em thánh đó (hoặc nhiều) ắt hẳn là nội công cực kì thâm hậu. :v


    Đứng derp mãi một lúc, hắn mới bịt mũi rồi xua xua tay trong không trung. Hắn đang rất quan ngại hông biết mình có ngửi mùi thánh riết mà hóa thánh luôn không. Thông thường mấy dịp lễ kiểu này hắn sẽ tìm một chỗ phù hợp để ăn chơi trác táng xong rồi vớ lấy một em gái ngon lành cành đào để qua đêm dưng mà hôm nay lại không có hứng làm gì hết thì cũng nghi lắm rồi đó. :v


    Mà thôi nói vậy chớ lễ hội đang vuôi mà bực mành mấy chiện thiếu nhi vậy chi cho mệt người. Hắn đang đứng nốc rượu ở chỗ bày thức uống. Cecil đứng dựa vào bàn, một tay khoanh ngang ngực, tay còn lại chống vào tay kia kề chai rượu lên mũi ngửi cho át bớt mùi thánh đi, mắt thì quan sát xung quanh quảng trường. Được một lúc, hắn lại nốc rượu.

    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Rosenrot Thu Jan 30, 2014 12:40 am

    Full Moon 10 - Tối
    Quảng trường Trắng


    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Jedidiah[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Einarr

    "Tôi sẽ xem đó như một lời thách thức."

    Câu nói đó đã khởi đầu một màn thi uống rượu. Nó không ngờ cha nội này tửu lượng tốt thiệt. Nhưng nó không nói dối chuyện nó tự tin khoản rượu chè. Einarr uống năm thì nó uống sáu. Má nó hơi đỏ nhưng mặt còn tỉnh lắm.

    Mặt cha nội kia thì vẫn còn như cục đá. Chừng nào thằng chả thành cục than hồng đi là nó thắng.

    Jedidiah tiếp tục uống. Chừng đâu tới ly thứ mười, nó đập mặt cái bộp xuống mặt bàn gỗ, xem chừng đã tới giới hạn.

    Cha nội này không ngờ tửu lượng tốt dữ bây.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Juno Thu Jan 30, 2014 12:50 am

    Full Moon 10 - Tối
    Quảng trường Trắng


    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Jedidiah[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Einarr

    Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười.

    Mười ly. Anh gật gù. Anh nhức đầu. Mặt anh vô cảm. Nhưng lòng anh khó chịu. Chưa bao giờ anh uống nhiều như vậy. Cuộc sống gia đình khi xưa không cho phép.

    Cậu uống tốt. Anh thật không ngờ. Có lẽ nên thua. Có lẽ nên dừng. Uống nhiều không tốt. Ngừng.

    Để câu hỏi bỏ ngỏ.

    Cậu là ai?

    Bất ngờ. Tiếng bộp khiến anh khẽ giật. Con mắt xám đá nheo lại. Mái đầu đen bất động trên mặt bàn.

    Cậu thua. Anh thắng.

    "Jed."

    Anh gọi. Khẽ lay vai cậu. Bờ vai mảnh vẫn lặng yên.

    "Jed."

    Anh tiếp tục gọi. Không một lời đáp lại. Anh xích lại gần cậu. Con mắt lành nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Để rồi lại nhìn xuống người thanh niên ngồi gục kia.

    Mấy giờ rồi?

    Tự hỏi. Anh đứng dậy. Cẩn thận. Cõng Jedidiah trên lưng. Để mái đầu đen chạm nhẹ bờ cổ. Để khuôn mặt kẻ say rượu vùi vào lớp lông quanh cổ.

    Người người chung vui năm mới. Rạo rực. Nhộn nhịp.

    Anh cõng cậu. Rời khỏi quảng trường vui.

    Về nhà.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Honeypie Sat Mar 08, 2014 9:40 pm

    Full Moon 10
    Quảng trường Trắng


    4 cục dô diên :v:

    Hai thằng mọi lên núi trúng ngày cuối năm nên thiên hạ đổ ra đường chơi đông thấy tía má. Sireen, như đã biết trước, không chịu được lạnh nên teo còn một cục làm hắn phải vác cả nó lẫn hai con mèo đi tìm chỗ ngủ. Thì tại hắn rủ nó lên đây mà nên giờ ráng ăn cho hết chớ kêu ai nữa. Đang đi ngon lành thì ông nội Pen II, dạ là con mèo của thằng kia đó chớ hổng phải ông nội hắn thiệt đâu nhe, nhảy khỏi đầu hắn và chạy mất mẹ. Vậy là chỗ để đặt cái mông xuống còn chưa thấy hắn lại phải xách hai cục nợ còn lại chạy đi kiếm con mèo mất dại. Hắn thiệt là có muốn cho con quỷ đi đâu thì đi luôn đi lắm nhưng mà hông đi kiếm thì lúc thằng kia dậy thấy mất mèo nó sẽ khóc lụt núi rồi giết hắn rồi tự giết mình luôn. Nói quá vậy thôi chớ cái khóc lụt núi là chắc có.

    Nhờ trâu chó nên lúc tìm ra con mèo hắn cũng chưa có chết được còn con quỷ đó thì đang rất sung sướng nằm trong tay gái. Và đứa con gái dô danh đó ai cũng biết chỉ những đứa có liên quan hông biết chính là em gái bị thất lạc từ hồi mới đẻ của hắn.

    - Em gái ơi trả cho anh con mèo. - Hắn nói với con nhỏ bằng giọng tự cho là lạch sự.

    Em gái dô danh có mái tóc dàng hoe y chang tóc hắn, mặt mũi thông manh có phần bị tăng động nhìn hắn rồi cười một cái thiệt là hồn nhiên.    

    - Mèo của anh hở?

    Dạ đương nhiên là mèo của anh nên anh mới đòi chớ đúng hông hông phải mèo của anh thì anh đòi chi đúng hông. Nói chớ là mèo của thằng kia mà cái gì của nó thì cũng là của hắn nó cũng là của hắn luôn nên mèo của nó là của hắn.

    - Ờ của anh đó.

    Nên trả cho anh lẹ đi hông thôi anh lên cơn là thấy mẹ bây giờ.

    Trong khi chờ gái chịu trả cục nợ cho mình hắn mới để ý đứng cạnh gái nãy giờ còn một cục đen thui khác mờ nhạt như dô danh bị blur. Cục đen dòm mặt ít có mất dại đem so với hắn cũng thằng chín thằng mười, đứng móc mũi dòm hắn từ đầu tới đýt dòm luôn cục Sireen đang ngủ như chết rồi sau lưng hắn. Hắn với cục đen dòm nhau chẳng nói câu nào nhưng hai thằng cùng tự hiểu là mình đéo ưa thằng kia.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Sireen Sat Mar 08, 2014 11:44 pm

    Full Moon 10
    Quảng trường Trắng


    4 cục dô diên :

    Chiện là trời lạnh thấy mẹ mà còn bị nắm đầu ra ngoài chơi cho zui là đã đéo thấy gì zui rồi mà còn bị một cục nợ lông lá từ đâu đáp cái bẹp vô mặt. Hắn rú dăng nước miếng nước mũi như mọi đúng hơn là đéo khác gì heo bị thọc tiết. Hông biết nên zui hay derp mà con quỷ mất dại còn ôm mặt hắn cứng ngắc hơn mà cào kịch liệt như chưa từng được cào, nhờ lên núi đi tu đắc đạo thành da trâu chớ hông bây giờ tự dòm gương tự xỉu mẹ.

    - Trả cho nó đi bà nội còn đi dề lạnh thấy mẹ.

    Hắn lên tiếng sau khi đứng móc muốn chải máo mũi trong lúc dòm dô danh dàng hoe mới xuất hiện, hắn đéo ưa dô danh thiệt nhưng mà đá đýt được con quỷ mất dại thì mừng thấy tía má. Chỉ có con khùng dợ hắn thì khoái nó lắm, đéo biết khoái chỗ nào, chắc là 2 cục dàng hoe mất dại như nhao nên khoái, thằng nuôi nó cũng mất dại y chang luôn.

    Rồi hông đợi con khùng có chịu trả hay hông hắn tự nắm cổ con quỷ ném về phía dô danh luôn cho lẹ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Honeypie Mon Mar 10, 2014 3:50 am


    4 cục dô diên :

    Full Moon 10
    Quảng trường Trắng


    Con mèo mập như con heo bị thằng khùng ném thì ngoéo lên một tiếng rồi đáp xuống mặt thằng tóc dàng đội nón len, thời trang lạnh não hông ngờ lên núi rất hợp. Lionel chu mỏ tiếc rẻ tại giỡn với con mèo chưa có đã, nó quay sang thằng khùng cười toe toét.

    - Mày thấy lạnh hả? Nắm tay tao đi là hết lạnh liền nè.

    Cho dù là chưa cưới hay sắp cưới mà có khi đã cưới rồi thì chắc hai đứa nó cũng hông bao giờ bỏ được kiểu xưng hô mày-tao.

    Thằng khùng, bất chấp cuối năm vẫn khùng và ngu như mọi ngày khác trong năm, hất tay con nhỏ ra còn cái mặt thì nhăn như nùi giẻ. Tía má cũng hông biết là tại thằng này xấu hổ nên hông thích nắm tay trước mặt người lạ hay chỉ đơn giản là tại nó là một thằng khùng. Con nhỏ bất mãn ra mặt, trong đầu đã vẽ ra đủ thứ trò để hành hạ thằng kia khi về tới nhà thì bị dô danh chủ con mèo lên tiếng cắt ngang.

    -Cho tui hỏi gần đây có cái nhà trọ nào hông vậy?

    Nghe thấy vậy là hai mắt con nhỏ sáng rực rỡ như thể hai cái tròng mắt của nó là hai ông mặt trời mini. Quên mẹ đang định làm gì thằng khùng, nó nhào tới nắm tay dô danh.

    - Khỏi cần nhà trọ về nhà em luôn đi!

    Rất tự tanh và rất dô diên đúng với phong cách của Néo. Như người ta có bệnh sợ người lạ phải hông, ở đây có con này mắc chứng khoái người lạ, và đó chính là lí do cho những chuyện có vui cũng như hông có vui xảy ra xung quanh con nhỏ và những đứa có liên quan tới nó.

    Hông biết con nhỏ nắm kiểu gì hay quá làm thằng tóc dàng thả luôn cái đứa nó đang vác sau lưng rớt xuống đất dập mông. Và thế là cả bốn đứa vốn rất có liên quan tới nhau nhưng chưa ai biết cùng rơi vô một tình huống chưa biết là khùng hay dô diên mà có thể là cả hai như sau: Thằng khùng dòm con nhỏ tới muốn lọt tròng mà khỏi cần phiên dịch sóng não cũng hiểu được là đậu má con kia mày dám nắm tay thằng khác trước mặt chồng mày hả. Con nhỏ, cũng bị khùng mà cái này chắc ai cũng biết rồi, dòm lại thằng chồng của mình với biểu cảm gợi đòn tao nắm tay thằng khác đó rồi sao ai biểu mày đéo chịu nắm. Pendragon, tức dô danh đẹp chai đội nón len đang bị gái nắm tay, bình thường vốn rất thông manh mà bây giờ bị derp hông kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng là Sireen ngủ từ đầu tới giờ mới tỉnh sau cú dập mông, đập vô mắt đầu tiên là cảnh thằng bạn thân (hoặc thằng người yêu) đang nắm tay gái.

    Từ ngoài dòm vô thấy giống chuyện tình nhiều chân sắp tới màn quánh ghen mà từ trong dòm ra thì hông đứa nào hiểu gì hết.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Sireen Mon Mar 10, 2014 4:56 am

    Full Moon 10
    Quảng trường Trắng


    4 cục dô diên :

    Tự dưng đâu ra rước thêm 2 cục nợ về nhà, 4 nếu tính luôn 2 con lợn có lông, chưa kể là hắn hông có ưa gì con quỷ mất dại với dô danh tía nó rồi đó, cuối năm mà vẫn hông thấy bớt dô diên hơn.

    - Hông tao đéo đồng ý tao đéo cho nó ở chung đó

    Thằng khùng lại rú dăng nước miếng lần nữa rồi nắm tóc con khùng giật cái rẹt như giật dây kéo về, tru tréo dới con nhỏ về chiện tại sao mày dám nắm chưn nắm cẳng thằng khác trước mặt tao kệ người ngoài nhìn vào hông biết tụi nó đang thi dăng nước miếng hay đang chửi lộn.

    Sireen, mới từ trển rụng cái bẹp xuống hông biết trời sập chưa mà đã thấy thằng Pen nắm tay goái nên sau một hồi há muốn rớt hàm đã ôm 2 cục Pen II dới III lăn đi luôn, hông quên hắt xì dăng nước mũi cho thêm phần đờ ra ma tịt, hông biết có thêm được miếng nào hông mà nước mũi xanh lè chảy lòng thòng là có.

    Sponsored content


    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 5 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 6:38 am