Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Rosenrot
Sayaka
Snowflake
Demi-fiend
Alicia Grey
Shani Priya
Vũ Hàn
Enigma
Aix Sponsa
Admin
14 posters

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Admin Fri Sep 13, 2013 7:17 pm

    First topic message reminder :

    - Trong lòng thành phố Silverglass -


    Đây là topic địa điểm dành cho cho các bạn muốn tương tác ở những vị trí khác trong thành phố (ví dụ như hẻm, đường phố, v.v...). Embarassed

    Quảng trường ở Silverglass rất rộng lớn với nhiều băng ghế gỗ xung quanh, lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Đây là nơi bạn có thể tương tác tùy thích ví dụ như gặp nhau trên đường thì chào nhau, hay dung dăng dung dẻ nắm tay nhau nhảy chân sáo đi dạo cũng được nốt. Laughing
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Sat Oct 19, 2013 10:14 am

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:


    Nhìn hai người trước mặt. Ai cũng nói mình không phải là người tốt. Hắn nhún vai không có ý kiến. Hắn không quan tâm bản thân là người tốt hay không tốt, hắn chỉ làm những việc hắn cho là đúng và thực sự thích nó, thế thôi.

    - Nhưng với tôi thì cô cũng là một cô gái tốt.

    Hắn giấu nụ cười sau chiếc khăn quàng cổ khi Allan nói câu đó. Rồi không cười nữa với câu "Tôi biết" chắc chắn của Hiema, hắn nhẹ cau mày, trầm ngâm.

    Chấm mấy cái lỗ dọc trên thân người tuyết nhỏ. Nút áo.

    Một nắm tuyết đập vào đầu, hắn ngẩng lên nhìn Hiema, mặc cho số tuyết đó rơi lả tả xuống mặt, hắn đứng lên, phủi tay rồi kéo chiếc khăn xuống, nheo mắt nhìn cô ấy, cười nhẹ:

    - Đi sớm về sớm.

    Vừa nói hắn vừa đưa tay lên xoa xoa cái mũ trên đầu cô ấy. Bỏ tay xuống nhìn Allan, vẻ mặt không có biểu hiện gì.

    - Hẹn hai người ở tiệm ăn góc đường.

    Thấy Mira đi tới, hắn đề nghị:

    - Giờ cô đi mua đồ với tôi nhé?

    Mira gật đầu, nhìn ba người bọn hắn với vẻ suy ngẫm. Hắn thấy vậy, chỉ im lặng cười cười.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 19, 2013 4:17 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    - À đúng rồi, lát nữa anh đi cùng tôi một đoạn nhé? Tôi có chuyện muốn nói với anh.

    Anh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Chuyện gì vậy nhỉ?

    Vũ Hàn cũng không nói gì. Cậu ta đi với Miranda, nói là đi mua đồ, nhưng sự thật thì ai cũng biết. Greg và Leila vẫn đứng cạnh người tuyết lớn, nhìn xa xa thì trông như Leila đang muốn lấy khăn quàng cổ của Greg để quàng cho người tuyết đó.

    Anh nhìn xuống con người tuyết bé xíu dưới tuyết. Khởi đầu chỉ là một viên tuyết nhỏ. Thêm tay, thêm mũi, thêm mắt và hàng cúc áo. Thở ra, anh cười nhẹ, và lấy khăn quàng cổ choàng quanh người nó. Trông cứ như một chiếc áo choàng.

    Ngẩng lên nhìn Hiema, anh hỏi:

    - Cô có chuyện gì à?

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sat Oct 19, 2013 9:36 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    hide:

    hide hu hu =]]
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 19, 2013 10:10 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    hide:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sat Oct 19, 2013 10:21 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    hide:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 19, 2013 10:37 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    hide:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sat Oct 19, 2013 10:59 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    hide:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 19, 2013 11:10 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    hide:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 7:33 am

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    hide:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 8:27 am

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    hide:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 8:46 am

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Cô nhìn Allan ngẫm nghĩ. Như một người bạn?

    Greg với Leila cũng đã làm xong một người tuyết khá bự. Có điều trông nó... hơi méo mó và kỳ quái. Họ đứng nhìn cả hai một lúc, rồi Greg đưa tay lên vẫy vẫy. Hiema với Allan đi lại, Greg chỉ Leila nói cô nhóc này đói rồi. Leila quay sang lườm một cái với vẻ bực mình không giấu diếm. Greg chỉ cười rồi nhìn hai người còn lại.

    Một lúc, cả nhóm tới chỗ hẹn với Miranda và Vũ Hàn. Cô nhìn hai người họ, lại thấy không thoải mái. Hiema không biết nó là cảm giác gì, chỉ là cô không muốn gặp họ, vậy thôi.

    Dù sao cô cũng ngồi xuống và mỉm cười, nghe Greg hỏi:

    - Hai người đi mua đồ à? Chắc là quà cho mọi người ở nhà?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 8:59 am

    Full Moon 06 - 11:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Allan đi với Hiema, Greg và Leila đến tiệm ăn, vì Leila thấy đói. Anh vừa đi vừa giũ giũ cổ áo, không có khăn quàng cổ nên những bông tuyết cứ chui vào trong. Dù vậy, anh vẫn để cái khăn lại chỗ người tuyết nhỏ. Hi vọng nó không bị những đợt tuyết từ trời chôn vùi.

    Rồi cả sáu gặp tại nơi hẹn. Vũ Hàn với Miranda đã ngồi sẵn, với những túi quà. Bất giác, anh liếc nhìn rất nhanh qua Hiema, rồi cũng ngồi xuống. Greg hỏi về mấy món quà đó. Miranda lấy một ít trong túi ra đưa cho anh ta xem, là nữ trang, nói là cho Nellie. Cô tóc nâu.

    Anh cũng nhìn mấy món đồ lấp lánh đó, nghĩ, chắc không hợp với cô tóc nâu hôm bữa lắm. Chợt quay qua hỏi Leila:

    - Này, cô nghĩ Ocarina thích mấy món nữ trang như vậy không?

    - Sao tôi biết được - Leila cằn nhằn, rồi quay đi gọi thức ăn. Anh chỉ cười, bởi vốn dĩ anh cũng không định mua mấy món như vậy.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Sun Oct 20, 2013 9:38 am

    Full Moon 06 - 11:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:


    Ngồi một lúc thì Greg cùng Leila bước vào, trông cô nhỏ không vui, hắn cười cười nhớ tới cậu đồng đội của cô nhỏ, cũng giống giống vậy đó. Vừa lúc Allan và Hiema tới. Hắn không biểu hiện gì nhìn người đi trước, người theo ngay phía sau đến ngồi đối diện.

    - Hai người đi mua đồ à? Chắc là quà cho mọi người ở nhà?

    Greg hỏi. Mira lấy ra vài món nữ trang lấp lánh, có cả đơn giản chìa cho mọi người xem, bảo là tặng cho Nell. Hắn liếc qua số đồ đó, không ý kiến.

    Thấy cổ Allan trống không, có tuyết bám trên cổ áo, hắn đưa tay lấy một túi nhỏ có đựng chiếc khăn quàng cổ màu nâu, đưa cho cậu ta, nói:

    - Cho cậu mượn.

    Đưa mắt nhìn qua lại hai người bạn. Allan có vẻ không vui dù lúc nào cậu ta cũng vậy... Hiema lại như lảng tránh hắn. Hắn nhíu mày, suy nghĩ trong khi Mira gọi thêm món. Có chuyện gì giữa hai người họ? Liên quan gì tới hắn mà Hiema lại giận nữa? Nghĩ một chút, hắn dời tầm mắt đi nơi khác vì nhận thấy cái nhìn dường như đang trở thành soi mói, đây không giống hắn.

    - Chiều nay chúng ta làm gì nhỉ?

    Hắn hỏi, cố làm loãng cái không khí đang dần trở nên khác thường này.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 9:51 am

    Full Moon 06 - 11:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Vũ Hàn đưa qua cái khăn quàng cổ màu nâu qua, anh giữ một chút rồi đưa trả cho cậu ta, nói:

    - Thôi không cần đâu, đang ở trong quán. Lát ăn xong tôi ra ngoải mua khăn mới là được.

    Nhìn qua Greg, anh nheo mắt, cái khăn quàng cổ của anh ta cũng bị Leila tịch thu để quàng cho người tuyết rồi.

    - Chiều nay chúng ta làm gì nhỉ?

    - Chiều nay tôi định đi mua quà... - Anh nói - Tôi vẫn chưa mua gì cả.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 9:52 am

    ...


    Last edited by Priscilla Presley on Sun Oct 20, 2013 10:34 am; edited 1 time in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 10:01 am

    Full Moon 06 - 11:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Hiema chống tay ngồi nghe Allan với Leila nói chuyện, nghĩ, đúng rồi, mỗi đội có bốn người mà nhỉ? Cô thắc mắc không biết những người còn lại trong đội của hai người họ thế nào.

    - Chiều nay chúng ta làm gì nhỉ? - Vũ Hàn lơ đãng hỏi.

    Hiema dừng ăn, ngẩng lên. Greg cũng nhìn sang cô, cái nhìn như muốn nói không mua quà cho Alice là chết với cổ đó. Hiema thoáng cười, cúi xuống múc một thìa súp rồi lại hạ xuống.

    - Chiều nay tôi định đi mua quà... - Allan nói - Tôi vẫn chưa mua gì cả.

    Cô ngẩng lên, nhìn Greg:

    - Chúng ta cũng phải đi nhỉ?

    Rồi nhìn Allan và Leila:

    - Mọi người đi chung luôn không? Vũ Hàn với Miranda nữa. Chiều nay hai người định làm gì?

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Sun Oct 20, 2013 10:08 am

    Full Moon 06 - 11:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:


    - Mọi người đi chung luôn không? Vũ Hàn với Miranda nữa. Chiều nay hai người định làm gì?

    Mira nghĩ một chút, cười nhẹ:

    - Tôi có người muốn gặp, tôi sẽ về sớm.

    Hắn nhìn cô đồng đội một chút, lại nhìn đi nơi khác, chỉ "Ừ" một tiếng.

    Để lại cái túi xuống ghế, hắn nói:

    - Chiều tôi sẽ đi lòng vòng xem có chỗ nào hay không.

    Nói xong, hắn cười cười. Đi theo mua sắm hoài khiến hắn muốn oải.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 20, 2013 4:19 pm

    Full Moon 06 - 11:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    - Chiều tôi sẽ đi lòng vòng xem có chỗ nào hay không.

    Vũ Hàn nói rồi cười cười. Anh ngẩng lên một lúc, rồi nói:

    - Vậy bọn tôi sẽ đi nhanh. Gặp lại ở đây?
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Sun Oct 20, 2013 9:25 pm

    Full Moon 06 - Chiều
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Phongvuhan

    Sau khi hẹn nhau ở chỗ tiệm ăn, nhóm Allan và Hiema đi chợ, Mira đi đâu đó, còn hắn lang thang trên phố Silverglass gần hết buổi chiều.

    Tìm được khu rừng nho nhỏ phủ tuyết trắng xóa, băng giá đọng nặng trĩu trên các cành cây. Ngồi xuống khúc gỗ, hắn đưa mắt nhìn khu rừng tuyết, nghĩ đến vài việc, thở dài rồi nhìn làn khói trắng lan tỏa trong không khí.

    Hắn bắt đầu nghĩ đến một vấn đề mà từ lâu rồi hắn chẳng quan tâm đến nữa.

    Con người hắn có cái gì tốt?

    Hướng ánh mắt nhìn lên cành cây để nén tiếng thở dài tiếp theo.

    Một cái cầu vòng bắt qua trời đông. Giữa mùa đông ảm đạm này cũng có thứ đẹp rực rỡ đến vậy. Cười nhẹ.

    Chợt, tiếng bọn trẻ lẫn người lớn cười đùa làm hắn chú ý, tò mò bước đến bờ sông trắng gần đấy. Nhiều người đang tranh nhau hái những chùm quả đỏ mọng phủ băng. Hắn cũng đến tham gia, vừa bắt chuyện với họ.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Mon Oct 21, 2013 7:11 am

    Full Moon 06 - 5:xx PM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Hiema đem số đồ về nhà trọ. Cô gối đầu lên cửa sổ ngắm những bông tuyết đang bay lượn. Ở đây ban ngày tuyết rơi liên tục, đi lại cũng khó khăn. Cô đưa tay hứng một bông tuyết rơi xuống, nhìn nó đọng trên găng tay.

    Greg gõ cửa, thò đầu vào nói tới giờ hẹn với bạn cô kìa. Hiema mỉm cười rồi đứng dậy. Họ gặp bốn người ở chỗ lúc trưa.

    Cô nhìn thoáng qua Vũ Hàn, thắc mắc không biết lúc nãy anh đi đâu nhưng không hỏi. Cô đi với Miranda vào gọi đồ ăn.

    Gần 6 giờ. Silverglass tối nhanh hơn những nơi khác nên lúc này đường phố cũng đã lên đèn. Tuyết vẫn rơi nhưng đã thưa dần. Quán ăn khá ấm.

    Cô để Miranda chọn nốt món cuối cùng rồi quay trở lại bàn, ngồi xuống nghe bốn người nói chuyện.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Mon Oct 21, 2013 5:39 pm

    Full Moon 06 - 5:xx PM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Vũ Hàn để chiếc túi đựng những chùm quả đỏ mọng be bé, trông giống như trứng cá lên bàn, nói giữa đường hái được chúng, trông nhỏ vậy thôi chứ rất ngọt.

    Nhìn qua Hiema, nghĩ sao đó lại mỉm cười với cô ấy.

    Món ăn bóc khói từ từ được đem đến, hắn chuyển ánh mắt vào chúng, nhìn cho có lệ (?)

    - Mọi người mua được gì rồi?

    Cuối cùng, hắn thốt được một câu, tự thấy hôm nay ít nói hơn mọi bữa.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Mon Oct 21, 2013 6:10 pm

    Full Moon 06 - 5:xx PM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Hiema nhìn túi quả đỏ be bé, bất giác đưa tay lên bứt thử một quả. Màu đỏ rất đẹp, và cô nghĩ là ăn được. Greg thấy cô ăn thì tỏ vẻ nghi ngờ:

    - Ăn được không?

    Thấy cô không có vẻ gì là trúng độc (?) liền vươn tay ra hái một quả ăn thử.

    - Ồ, ngọt đấy. - Greg nói rồi thảy cho Allan với Leila mỗi người một chùm.

    Hiema ngồi im không nói gì. Thấy Vũ Hàn nhìn mình cười, cô nhìn lại, băn khoăn không hiểu có chuyện gì. Miranda đi cùng người chủ quán cũng vừa bưng đồ ăn tới.

    - Mọi người mua được gì rồi? - Vũ Hàn nhìn mấy món ăn bốc khói trên bàn, hỏi.

    Một vài món đồ được kể ra. Hiema chỉ ngồi im nghe. Một lúc, cô hỏi:

    - Khi nào mọi người về lại Greenfall?
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Mon Oct 21, 2013 8:30 pm

    Full Moon 06 - 5:xx PM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:


    - Khi nào mọi người về lại Greenfall?

    Hắn nhìn ba người đồng hương:

    - Sáng mai nhỉ? Về để còn đi làm nữa.

    Gắp ít thức ăn bỏ vào chén ba cô gái, tới chén Hiema, hắn ngập ngừng:

    - Còn cô?

    Vẻ buồn hiện lên nét mặt nhưng nhanh chóng, hắn giấu nó đi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Mon Oct 21, 2013 9:19 pm

    Full Moon 06 - 5:xx PM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    - Sáng mai nhỉ? Về để còn đi làm nữa.

    Vỹ Hàn hỏi. Anh nhìn mấy món ăn trên bàn, tự nhiên lại không thấy đói. Là do mấy quả ban nãy?

    - Nếu đi sáng mai thì tối về đến nơi...

    Anh nói, chẳng biết cậu ta có nghe không bị đang bận hỏi Hiema. Sandstorm gần Silverglass hơn Greenfall nên chắc thời gian của cô ấy không gấp như vậy.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Tue Oct 22, 2013 2:23 am

    Full Moon 06 - 5:xx PM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    ~~~:

    Sponsored content


    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass - Page 2 Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 5:28 am