+12
Enigma
Rosenrot
Cro-Vie
Alicia Grey
Juno
Aix Sponsa
Vũ Hàn
Eluveitie
Shani Priya
Demi-fiend
Metamorphosis
Quest
16 posters
Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Quest- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 802
Join date : 2012-02-07
Shani Priya- Lord
- Don't promise me forever, Just love me day by day.
Tổng số bài gửi : 4407
Join date : 2012-02-09
Đến từ : Northern Sky.
- Post n°226
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 10:xx AM
Đảo châu báu
- Ừm... nếu không phiền, cô bôi thuốc giúp tôi đằng sau lưng được không?
Cô cầm lọ thuốc, chần chừ. Nhìn quanh, hi vọng sẽ tìm thấy dáng quen thuộc của Alicia hay ai đó. Aix hay Vũ Hàn chẳng hạn.
Aix và Vũ Hàn vẫn đứng đằng xa, và Alicia thì không thấy đâu.
Hơi mím môi. Cô là y sĩ cơ mà, có khi nào cô ngại vậy đâu? Không để Allan thấy vẻ ngần ngừ của mình, cô cầm lọ thuốc đi vòng ra sau lưng người này. Đổ thuốc ra tay và xoa lên vai.
- Nhóm của anh bị thương nhiều không? - Cô hỏi trong lúc thoa thuốc.
Đảo châu báu
- Ừm... nếu không phiền, cô bôi thuốc giúp tôi đằng sau lưng được không?
Cô cầm lọ thuốc, chần chừ. Nhìn quanh, hi vọng sẽ tìm thấy dáng quen thuộc của Alicia hay ai đó. Aix hay Vũ Hàn chẳng hạn.
Aix và Vũ Hàn vẫn đứng đằng xa, và Alicia thì không thấy đâu.
Hơi mím môi. Cô là y sĩ cơ mà, có khi nào cô ngại vậy đâu? Không để Allan thấy vẻ ngần ngừ của mình, cô cầm lọ thuốc đi vòng ra sau lưng người này. Đổ thuốc ra tay và xoa lên vai.
- Nhóm của anh bị thương nhiều không? - Cô hỏi trong lúc thoa thuốc.
Priscilla Presley- Lord
- My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...
Tổng số bài gửi : 4367
Join date : 2012-02-18
- Post n°227
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 10:xx AM
Đảo châu báu
- Nhóm của anh bị thương nhiều không?
- Cũng nhiều - Anh nói, ngồi thả lỏng hơn một chút - Nhưng không nhiều người bị thương nặng. Nhóm của tôi chủ yếu làm bẫy và tấn công từ xa.
Hơi ngẩng đầu, anh nhìn lên những nhánh cây xơ xác do khói lửa. Im lặng một chút, rồi nói, mà không quay lại nhìn cô gái đang thoa thuốc sau lưng mình:
- Nhớ lại thì... hình như lúc ở trên tàu tôi chưa nói. Cộng với cả lần này nữa... Cảm ơn cô.
Đảo châu báu
- Nhóm của anh bị thương nhiều không?
- Cũng nhiều - Anh nói, ngồi thả lỏng hơn một chút - Nhưng không nhiều người bị thương nặng. Nhóm của tôi chủ yếu làm bẫy và tấn công từ xa.
Hơi ngẩng đầu, anh nhìn lên những nhánh cây xơ xác do khói lửa. Im lặng một chút, rồi nói, mà không quay lại nhìn cô gái đang thoa thuốc sau lưng mình:
- Nhớ lại thì... hình như lúc ở trên tàu tôi chưa nói. Cộng với cả lần này nữa... Cảm ơn cô.
Shani Priya- Lord
- Don't promise me forever, Just love me day by day.
Tổng số bài gửi : 4407
Join date : 2012-02-09
Đến từ : Northern Sky.
- Post n°228
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 10:xx AM
Đảo châu báu
Cô ngừng tay một chút, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người này khi ngẩng nhìn tán cây. Nhớ lại lúc ở trên tàu Allan đã bướng thế nào khi cô đưa thuốc, giờ lại "tự giác" vậy, chắc là đã thay đổi suy nghĩ sau trận chiến?
Nghĩ lại thì, nhiều người chết quá. Cô nhìn phía xa, nơi những cái xác được mang đi, nén một tiếng thở dài.
- Anh ổn chứ? - Đột nhiên hỏi.
Trong suốt những trận chiến mà cô biết, Allan có lẽ đã luôn gồng mình chiến đấu. Như vậy mệt mỏi lắm, phải không?
Đảo châu báu
Cô ngừng tay một chút, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người này khi ngẩng nhìn tán cây. Nhớ lại lúc ở trên tàu Allan đã bướng thế nào khi cô đưa thuốc, giờ lại "tự giác" vậy, chắc là đã thay đổi suy nghĩ sau trận chiến?
Nghĩ lại thì, nhiều người chết quá. Cô nhìn phía xa, nơi những cái xác được mang đi, nén một tiếng thở dài.
- Anh ổn chứ? - Đột nhiên hỏi.
Trong suốt những trận chiến mà cô biết, Allan có lẽ đã luôn gồng mình chiến đấu. Như vậy mệt mỏi lắm, phải không?
Priscilla Presley- Lord
- My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...
Tổng số bài gửi : 4367
Join date : 2012-02-18
- Post n°229
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 10:xx AM
Đảo châu báu
- Anh ổn chứ?
Anh nghe câu hỏi của người ngồi sau. Định nói là ổn, nhưng...
- Thật ra tôi hơi mệt khi nghĩ đến đường về - Anh nói. Lần này chân mày hơi cau lại. - Nghe nói lúc đó tàu bị bão, mà tôi...
Thật sự lúc nghe tin tàu bị bão, anh đã lấy làm mừng khi mình đã sang tàu Obscurit, vậy đó. Giờ anh như vầy mà gặp bão lần nữa thì...
Quay nghiêng qua nhìn Hiema, anh thở ra, hơi mỉm cười. Nói, nửa đùa nửa thật:
- Thật ra thì nãy giờ tôi có nghĩ tới chuyện ở luôn ở đây. Cô nghĩ sao? Tôi ở đây chắc hợp lắm ha?
Ừ thì anh cũng có con sói mà.
Đảo châu báu
- Anh ổn chứ?
Anh nghe câu hỏi của người ngồi sau. Định nói là ổn, nhưng...
- Thật ra tôi hơi mệt khi nghĩ đến đường về - Anh nói. Lần này chân mày hơi cau lại. - Nghe nói lúc đó tàu bị bão, mà tôi...
Thật sự lúc nghe tin tàu bị bão, anh đã lấy làm mừng khi mình đã sang tàu Obscurit, vậy đó. Giờ anh như vầy mà gặp bão lần nữa thì...
Quay nghiêng qua nhìn Hiema, anh thở ra, hơi mỉm cười. Nói, nửa đùa nửa thật:
- Thật ra thì nãy giờ tôi có nghĩ tới chuyện ở luôn ở đây. Cô nghĩ sao? Tôi ở đây chắc hợp lắm ha?
Ừ thì anh cũng có con sói mà.
Shani Priya- Lord
- Don't promise me forever, Just love me day by day.
Tổng số bài gửi : 4407
Join date : 2012-02-09
Đến từ : Northern Sky.
- Post n°230
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 10:xx AM
Đảo châu báu
Cô nhìn nụ cười của người này, hơi mỉm cười lại:
- Ừ, hợp. - Cô nói trong khi đậy nắp lọ thuốc, rồi đi vòng ra phía trước, nơi vẫn để cái túi. Cất lọ thuốc vào túi, cô ngước lên nhìn người đối diện:
- Anh phải chờ một chút hãy mặc áo, nếu không sẽ lau hết thuốc vừa bôi đấy. - Cô nén cười, nhìn ra phía khác. Tự dưng điệu bộ của người này lại khiến cô muốn cười, nhưng vẫn tỉnh bơ nói - Ờ, mà nếu anh tính ở đây thật thì cũng không cần áo đâu ha?
Đảo châu báu
Cô nhìn nụ cười của người này, hơi mỉm cười lại:
- Ừ, hợp. - Cô nói trong khi đậy nắp lọ thuốc, rồi đi vòng ra phía trước, nơi vẫn để cái túi. Cất lọ thuốc vào túi, cô ngước lên nhìn người đối diện:
- Anh phải chờ một chút hãy mặc áo, nếu không sẽ lau hết thuốc vừa bôi đấy. - Cô nén cười, nhìn ra phía khác. Tự dưng điệu bộ của người này lại khiến cô muốn cười, nhưng vẫn tỉnh bơ nói - Ờ, mà nếu anh tính ở đây thật thì cũng không cần áo đâu ha?
Priscilla Presley- Lord
- My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...
Tổng số bài gửi : 4367
Join date : 2012-02-18
- Post n°231
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 10:xx AM
Đảo châu báu
- Anh phải chờ một chút hãy mặc áo, nếu không sẽ lau hết thuốc vừa bôi đấy. Ờ, mà nếu anh tính ở đây thật thì cũng không cần áo đâu ha?
Đang cúi xuống nhìn mấy vết bầm trên tay, nghe vậy anh liền ngẩng lên. Mắt xanh nhìn người trước mặt, thoáng chút ngạc nhiên, rồi hơi nheo lại, tinh nghịch. Cười cười:
- Hình như cô thích như vậy hơn?
Đảo châu báu
- Anh phải chờ một chút hãy mặc áo, nếu không sẽ lau hết thuốc vừa bôi đấy. Ờ, mà nếu anh tính ở đây thật thì cũng không cần áo đâu ha?
Đang cúi xuống nhìn mấy vết bầm trên tay, nghe vậy anh liền ngẩng lên. Mắt xanh nhìn người trước mặt, thoáng chút ngạc nhiên, rồi hơi nheo lại, tinh nghịch. Cười cười:
- Hình như cô thích như vậy hơn?
Shani Priya- Lord
- Don't promise me forever, Just love me day by day.
Tổng số bài gửi : 4407
Join date : 2012-02-09
Đến từ : Northern Sky.
- Post n°232
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 10:xx AM
Đảo châu báu
- Hình như cô thích như vậy hơn?
Cô đeo túi lên vai, dừng lại nhìn người này. Nói chung là tạm thời đơ vì cô chưa biết trả lời sao. Allan tự dưng... hơi khác so với những gì cô biết. Cô nghĩ anh vốn là người nghiêm túc và nghiêm khắc, hơn nữa, hình như họ chỉ mới vừa biết tên nhau trên chuyến tàu hôm trước?
Nghĩ đến đây, cô mỉm cười nói:
- Bệnh nhân biết nghe lời thì đương nhiên là tôi thích rồi. Ngoài ra, mấy vết đó - cô chỉ vết băng trên cánh tay - tới mai là tháo băng ra được. Nếu anh muốn thì có thể tới gặp tôi, tôi kiểm tra lại cho.
Nói xong, cô mỉm cười rồi đứng lên, đi vào lều.
Đảo châu báu
- Hình như cô thích như vậy hơn?
Cô đeo túi lên vai, dừng lại nhìn người này. Nói chung là tạm thời đơ vì cô chưa biết trả lời sao. Allan tự dưng... hơi khác so với những gì cô biết. Cô nghĩ anh vốn là người nghiêm túc và nghiêm khắc, hơn nữa, hình như họ chỉ mới vừa biết tên nhau trên chuyến tàu hôm trước?
Nghĩ đến đây, cô mỉm cười nói:
- Bệnh nhân biết nghe lời thì đương nhiên là tôi thích rồi. Ngoài ra, mấy vết đó - cô chỉ vết băng trên cánh tay - tới mai là tháo băng ra được. Nếu anh muốn thì có thể tới gặp tôi, tôi kiểm tra lại cho.
Nói xong, cô mỉm cười rồi đứng lên, đi vào lều.
Priscilla Presley- Lord
- My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...
Tổng số bài gửi : 4367
Join date : 2012-02-18
- Post n°233
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 10:xx AM
Đảo châu báu
Anh nhìn theo cô gái đi vào lều, rồi nhìn lên những tán cây lần nữa, lẩm bẩm:
- Đâu có cần, nó tự lành được...
Rời thở ra. Nhìn về phía xa, nơi những cái xác tiếp tục được khiêng đi. Đứng dậy. Chiếc áo vắt lên vai, bước về hướng đó.
===================
Sau khi mảnh đất đó phần nào được chữa lành, con thuyền lại ra khơi. Lần này, quay về với cảng biển Blue Heaven.
Đảo châu báu
Anh nhìn theo cô gái đi vào lều, rồi nhìn lên những tán cây lần nữa, lẩm bẩm:
- Đâu có cần, nó tự lành được...
Rời thở ra. Nhìn về phía xa, nơi những cái xác tiếp tục được khiêng đi. Đứng dậy. Chiếc áo vắt lên vai, bước về hướng đó.
===================
Sau khi mảnh đất đó phần nào được chữa lành, con thuyền lại ra khơi. Lần này, quay về với cảng biển Blue Heaven.
Snowflake- Squire
- :vvvvv
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 478
Join date : 2012-07-17
Age : 32
- Post n°234
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 12:xx PM
Đảo châu báu
Con Quạ không còn lạ gì những cảnh tượng tang thương mà hắn đang chứng kiến. Không, phải nói là quá quen. Quen, nhưng không có nghĩa hắn không cảm thấy rằng những nấm mộ kia xứng đáng những điều tốt hơn.
Khi anh hôn hắn, hắn nhận ra rằng hắn đã may mắn thế nào khi còn sống, và anh vẫn bình an như một lời nguyện cầu được đáp lại.
Hắn từng nghĩ, nếu hắn có chết thì cũng không có gì quá quan trọng, ít ra thì hắn đã chiến đấu hết mình cho điều hắn cho là đúng. Nhưng ngay lúc này đây, hơn bao giờ hết.
Có lẽ con người hay trở nên ích kỉ và hèn nhát khi họ nhận ra vẫn còn điều quý giá trong cuộc đời mình. Khi anh hôn hắn, hắn hôn đáp lại. Hắn muốn cám ơn anh vì anh vẫn bình an.
Khi nụ hôn ngừng, con Quạ lại kéo cái mặt nạ mỏ chim xuống. Hắn gật đầu, siết nhẹ lấy bàn tay Feier. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi mới chịu quay về công việc của mình. Âm thầm và lặng lẽ. Như những phút giây tôn kính dành cho những xác người nằm lặng dưới lớp đất dày, ngủ yên.
Đến trưa, con Quạ cùng với Feier và những người từ Thủ đô lẫn thủy thủ tạm biệt hòn đảo châu báu để về lại Blue Heaven.
Chuyến đi tìm kho báu đã kết thúc.
Dù không thành công, con Quạ biết rằng.
Đảo châu báu
Con Quạ không còn lạ gì những cảnh tượng tang thương mà hắn đang chứng kiến. Không, phải nói là quá quen. Quen, nhưng không có nghĩa hắn không cảm thấy rằng những nấm mộ kia xứng đáng những điều tốt hơn.
Khi anh hôn hắn, hắn nhận ra rằng hắn đã may mắn thế nào khi còn sống, và anh vẫn bình an như một lời nguyện cầu được đáp lại.
Hắn từng nghĩ, nếu hắn có chết thì cũng không có gì quá quan trọng, ít ra thì hắn đã chiến đấu hết mình cho điều hắn cho là đúng. Nhưng ngay lúc này đây, hơn bao giờ hết.
Hắn muốn sống.
Có lẽ con người hay trở nên ích kỉ và hèn nhát khi họ nhận ra vẫn còn điều quý giá trong cuộc đời mình. Khi anh hôn hắn, hắn hôn đáp lại. Hắn muốn cám ơn anh vì anh vẫn bình an.
Và rằng hắn sẽ cố gắng chiến đấu để sống.
Khi nụ hôn ngừng, con Quạ lại kéo cái mặt nạ mỏ chim xuống. Hắn gật đầu, siết nhẹ lấy bàn tay Feier. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi mới chịu quay về công việc của mình. Âm thầm và lặng lẽ. Như những phút giây tôn kính dành cho những xác người nằm lặng dưới lớp đất dày, ngủ yên.
Đến trưa, con Quạ cùng với Feier và những người từ Thủ đô lẫn thủy thủ tạm biệt hòn đảo châu báu để về lại Blue Heaven.
Chuyến đi tìm kho báu đã kết thúc.
Dù không thành công, con Quạ biết rằng.
Kho báu thực sự không phải thứ đã khiến nhiều người chết để tranh giành lấy nó.
Rosenrot- Lord
- Ich hab den Schloss
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1156
Join date : 2012-03-07
Age : 33
Đến từ : Crossroads of Uncertainties
- Post n°235
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 11:xx AM
Đảo châu báu
Con nhỏ "Vui tính mà bị đi..." lại chạy rong đi mất tiêu luôn rồi, chắc đi dẹo trai hay tiếp tục đi sàm sỡ người ta ai mà biết mặc kệ nó đi nó không chết được đâu. Còn Cybress thì vẫn ở lại tiếp tục phụ giúp việc dọn dẹp.
"Để xem qua vết thương rồi tôi qua sau."
Allan nói với thằng hát rong sau khi cô y tá tóc đen hỏi là muốn xem qua mấy vết thương. Nó gật đầu, chỉ tay ra xa.
"Vậy tui qua đó trước hen."
Nói xong, nó chạy về phía những người đang xúc đất làm mộ. Vừa đi, nó vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Khi tới nơi những cái xác, nó thở dài rồi lại phụ mấy người thổ dân và thủy thủ việc chôn cất.
Thời gian trôi nhanh. Thoáng cái đã gần mười hai giờ trưa, công việc đã xong, thủy thủ đoàn và dân Thủ đô chuẩn bị ra tàu để về lại Blue Heaven. Tới lúc tập trung, Jedidiah mới thấy người nó muốn thấy.
Cái bóng to lớn đứng giữa bộ tộc, cái khuôn mặt nhìn rất muốn quánh nhưng quánh không được. Nó bước nhanh về phía bóng người, đứng sau lưng ổng rồi chọt lưng một cái.
"Ê nè."
Nó huýt sáo.
Đảo châu báu
Con nhỏ "Vui tính mà bị đi..." lại chạy rong đi mất tiêu luôn rồi, chắc đi dẹo trai hay tiếp tục đi sàm sỡ người ta ai mà biết mặc kệ nó đi nó không chết được đâu. Còn Cybress thì vẫn ở lại tiếp tục phụ giúp việc dọn dẹp.
"Để xem qua vết thương rồi tôi qua sau."
Allan nói với thằng hát rong sau khi cô y tá tóc đen hỏi là muốn xem qua mấy vết thương. Nó gật đầu, chỉ tay ra xa.
"Vậy tui qua đó trước hen."
Nói xong, nó chạy về phía những người đang xúc đất làm mộ. Vừa đi, nó vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Khi tới nơi những cái xác, nó thở dài rồi lại phụ mấy người thổ dân và thủy thủ việc chôn cất.
Thời gian trôi nhanh. Thoáng cái đã gần mười hai giờ trưa, công việc đã xong, thủy thủ đoàn và dân Thủ đô chuẩn bị ra tàu để về lại Blue Heaven. Tới lúc tập trung, Jedidiah mới thấy người nó muốn thấy.
Cái bóng to lớn đứng giữa bộ tộc, cái khuôn mặt nhìn rất muốn quánh nhưng quánh không được. Nó bước nhanh về phía bóng người, đứng sau lưng ổng rồi chọt lưng một cái.
"Ê nè."
Nó huýt sáo.
Juno- Knight
- Ich hab den Schluessel
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 686
Join date : 2012-04-13
Age : 35
- Post n°236
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Rosenrot- Lord
- Ich hab den Schloss
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1156
Join date : 2012-03-07
Age : 33
Đến từ : Crossroads of Uncertainties
- Post n°237
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 11:xx AM
Đảo châu báu
"Cậu còn sống à?"
Thì ra cha nội này cũng biết giỡn. Sau vài giây tưởng đùa nhìn cái mặt nghiêm trọng của ổng khiến nó phải quan ngại liệu ổng có hỏi thiệt không.
"Tui mà còn cây đàn ở đây là nó sẽ bay thẳng vô cái mặt mẹt của ông ngay và luôn."
Nó chỉ tay vô mặt Einarr, nhăn nhó phán. Xong nó bước tới vỗ vỗ vai ổng, nhe răng cười toe toét.
"Ông hãy yên tâm là ông hông có thoát khỏi tui sớm vậy đâu hen. Cười cái cho đẹp chai coi."
Đảo châu báu
"Cậu còn sống à?"
Thì ra cha nội này cũng biết giỡn. Sau vài giây tưởng đùa nhìn cái mặt nghiêm trọng của ổng khiến nó phải quan ngại liệu ổng có hỏi thiệt không.
"Tui mà còn cây đàn ở đây là nó sẽ bay thẳng vô cái mặt mẹt của ông ngay và luôn."
Nó chỉ tay vô mặt Einarr, nhăn nhó phán. Xong nó bước tới vỗ vỗ vai ổng, nhe răng cười toe toét.
"Ông hãy yên tâm là ông hông có thoát khỏi tui sớm vậy đâu hen. Cười cái cho đẹp chai coi."
Juno- Knight
- Ich hab den Schluessel
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 686
Join date : 2012-04-13
Age : 35
- Post n°238
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 11:xx AM
Đảo châu báu
"Ông hãy yên tâm là ông hông có thoát khỏi tui sớm vậy đâu hen. Cười cái cho đẹp chai coi."
Anh cốc đầu cậu một cái.
"Chuẩn bị về tàu."
Nói. Einarr quay lưng. Trong lúc cậu ngốc còn đang ôm đầu. Chân anh bước nhanh. Theo những người thủy thủ.
Tấm lưng anh to lớn và vô cảm. Nhưng môi anh thì mỉm cười.
Đảo châu báu
"Ông hãy yên tâm là ông hông có thoát khỏi tui sớm vậy đâu hen. Cười cái cho đẹp chai coi."
Anh cốc đầu cậu một cái.
"Chuẩn bị về tàu."
Nói. Einarr quay lưng. Trong lúc cậu ngốc còn đang ôm đầu. Chân anh bước nhanh. Theo những người thủy thủ.
Tấm lưng anh to lớn và vô cảm. Nhưng môi anh thì mỉm cười.
Rosenrot- Lord
- Ich hab den Schloss
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1156
Join date : 2012-03-07
Age : 33
Đến từ : Crossroads of Uncertainties
- Post n°239
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 12:xx PM
Đảo châu báu
"Chuẩn bị về tàu."
Đang tính há mỏ đáp lại thì thằng hát rong ăn nguyên cái cốc vô đầu. Nó ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm cái đầu nhức ong ong, miệng thì lầm bầm chửi rủa cha nội kia. Trong lúc nó ăn vạ thì cha này đã xoay lưng mà bỏ đi luôn rồi. Thiệt là có tình nghĩa dễ sợ luôn.
Sau khi ăn vạ chán không ai thèm quan tâm, thằng này lon ton chạy theo sau Einarr. Vừa chạy nó vừa huýt sáo vừa gọi "Einarr" liên tục, nhưng làm cách nào ổng vẫn là gấu bố trầm lặng. Thằng hát rong chạy nhanh lên đứng trước mặt Einarr khiến ổng thắng lại, rồi chẳng nói chẳng rằng nó túm cổ áo ổng kéo thấp xuống, xong áp lên môi hôn ổng một cái.
Chuyện sau đó ai cũng rõ, nó ba chân bốn cẳng phóng đi trước về tàu kẻo bị chôn chung mồ với mấy người đã khuất.
Đảo châu báu
"Chuẩn bị về tàu."
Đang tính há mỏ đáp lại thì thằng hát rong ăn nguyên cái cốc vô đầu. Nó ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm cái đầu nhức ong ong, miệng thì lầm bầm chửi rủa cha nội kia. Trong lúc nó ăn vạ thì cha này đã xoay lưng mà bỏ đi luôn rồi. Thiệt là có tình nghĩa dễ sợ luôn.
Sau khi ăn vạ chán không ai thèm quan tâm, thằng này lon ton chạy theo sau Einarr. Vừa chạy nó vừa huýt sáo vừa gọi "Einarr" liên tục, nhưng làm cách nào ổng vẫn là gấu bố trầm lặng. Thằng hát rong chạy nhanh lên đứng trước mặt Einarr khiến ổng thắng lại, rồi chẳng nói chẳng rằng nó túm cổ áo ổng kéo thấp xuống, xong áp lên môi hôn ổng một cái.
Chuyện sau đó ai cũng rõ, nó ba chân bốn cẳng phóng đi trước về tàu kẻo bị chôn chung mồ với mấy người đã khuất.
Juno- Knight
- Ich hab den Schluessel
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 686
Join date : 2012-04-13
Age : 35
- Post n°240
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 02 - 12:xx PM
Đảo châu báu
Một lần nữa. Cậu hôn anh.
Lẽ ra tới giờ anh phải quen với việc này rồi. Nhưng cứ mỗi khi chuyện này xảy ra. Anh thật chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Anh có nên cảm khó chịu? Khi mà thực lòng anh không màng.
Anh nhìn qua trái. Một số người đang nhìn anh. Qua phải. Một vài ánh mắt hướng về anh.
Lắc đầu. Anh tiếp tục bước.
Về tàu.
Đảo châu báu
Một lần nữa. Cậu hôn anh.
Lẽ ra tới giờ anh phải quen với việc này rồi. Nhưng cứ mỗi khi chuyện này xảy ra. Anh thật chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Anh có nên cảm khó chịu? Khi mà thực lòng anh không màng.
Anh nhìn qua trái. Một số người đang nhìn anh. Qua phải. Một vài ánh mắt hướng về anh.
Lắc đầu. Anh tiếp tục bước.
Về tàu.
Demi-fiend- Lord
- Dying.
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1359
Join date : 2012-02-06
Age : 28
- Post n°241
Re: Quest: The Lost Treasure (Final Step)
Half Moon 2.
Đảo châu báu.
Đảo châu báu.
Cecil cho rằng Zak đề nghị hắn thuyết phục năm người rằng Xăm thú sẽ tấn công vào Mạn Đông có hơi... liều lĩnh, đối với hắn. Hắn không đảm bảo mình có thể làm được. Do vậy, hắn làm theo cách của hắn.
Đó là lý do hắn cố tình để bị bắt.
Nhưng chẳng ngờ, lại bị rơi vào bẫy thêm lần nữa. Ngay từ đầu, tất cả đã là cái bẫy của Zak.
- Chúng ta sẽ tấn công ngay bây giờ, ngay trong lúc bọn chúng chuẩn bị. Chẳng cần đợi tới sáng. Nhân tiện, Cecil, ngươi không hề khai gian, chúng ta sẽ tấn công vào mạn Đông. Ta đã đề phòng chuyện Roland bằng cách nào đó sẽ không tin ngươi mà phòng thủ mạn Tây. Nhưng lần này... hãy cho chúng chút ngạc nhiên. Hãy cho Roland tự đắc tin rằng hắn đã đúng.
Sau đó, Zak bảo rằng hắn sẽ tấn công dồn dập vào mạn Tây và hắn sẽ dẫn quân đánh vào đó. Hãy đánh như thể đó là hướng tấn công chính của Xăm thú. Trong lúc bọn Chim tộc cố gắng phòng thủ mạn Tây, sẽ có một cánh quân khác mạnh hơn tấn công vào sườn Đông.
Hắn nhớ lại lời của Zak nói, vẫn không thể tin được là mình lại làm theo lời gã ta. Nhưng cho dù chuyện này đã xảy ra, hắn cũng chưa có lý do gì để về phe Oldeoak. Hắn chả quan tâm, hắn chỉ làm những gì mình muốn làm.
Đầu óc của mày vẫn còn non kém lắm. Hắn tặc lưỡi, thầm nghĩ.
Thở dài, hắn dòm qua con Truột giờ đã ngồi cạnh, bất ngờ kéo mũ trùm của thằng nhỏ xuống rồi vò vò tóc cho rối tung rối mù lên.
|
|