Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+6
Snowflake
kayuki
vuongtuyet
Nocturne
Demi-fiend
Admin
10 posters

    [Section 11] Bệnh thất

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Section 11] Bệnh thất Empty [Section 11] Bệnh thất

    Post by Admin Fri Jul 20, 2012 8:03 pm

    - Bệnh thất -


    [Section 11] Bệnh thất HealingCenter


    Đây là bệnh thất của Học viện. Học sinh nếu có vấn đề về sức khỏe hãy nhanh chóng liên hệ với Bác sĩ nơi đây. Ngoài ra đây cũng là nơi phục hồi cho các Học viên sau mỗi trận đánh ở Phòng thi đấu.


    - Bác sĩ Heart -


    [Section 11] Bệnh thất Doc
    ID Name: Heart
    Tuổi: 30
    Giới tính: nam
    Ngoại hình: như hình
    Tính cách: vui vẻ, thân thiện, đôi lúc hơi tưng tửng, tôn sùng màu hồng.
    Công việc: Bác sĩ Học viện
    Loại NPC: NPC Thường (các bạn được quyền RR cho cả Heart nhé, NPC này ko có người RR riêng biệt)
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by Admin Sun Aug 05, 2012 12:48 am

    - Nhận Hồn ngọc -


    5 Sun's Dawn
    4:00 PM



    Theo như lời dặn dò, bạn cùng bạn bè đến Bệnh thất để được nhận Hồn ngọc. Đến nơi, bạn được một bác sĩ với mái tóc hồng rực chào đón:

    [Section 11] Bệnh thất Docthump

    - Chào các em, thầy là Heart và sẽ là bác sĩ của các em trong năm học tới. Thầy sẽ rất vui nếu các em thường xuyên ghé thăm thầy tại đây. Nhưng trước hết, hôm nay chúng ta không đến để khám bệnh, mà là để nhận Hồn ngọc.

    Nói rồi thầy dẫn các bạn vào sâu hơn bên trong Bệnh thất, rồi đến gần một cánh cửa với tấm bảng Không phận sự miễn vào. Heart đặt tay lên nắm cửa, rồi lại quay qua nhìn các bạn:

    - Chưa em nào được biết tiến trình nhận ngọc sao nhỉ? Không sao đâu. Không đau, không mệt mỏi gì hết. Cứ nghĩ như mình đang đi nghỉ ấy. Nào, các em ở ngoài này đợi thầy, khi thầy gọi đến ID của ai thì người ấy bước vào, lần lượt nhé.

    Thầy Heart vui vẻ nói rồi đẩy cửa bước, để bạn cùng các học viên năm nhất khác đợi chờ bên ngoài. Lần lượt, tên các học viên thay nhau được gọi.

    Cuối cùng cũng đến bạn.

    --------




    Hình dáng Hồn ngọc của 3 Đơn vị:

    Spoiler:

    Lưu ý:
    - Từ sau post này, các bạn hãy ghi bài đến nhận ngọc. Để biết quy trình nhận thế nào bạn phải có bài post trong topic này, vì nội dung bị Hide.

    - Hạn chót ghi bài nhận ngọc là hết ngày 7/8.

    - Hồn ngọc nằm ở mu bàn tay trái, nó dính liền với da thịt và hoàn toàn không thể bị vỡ nên đừng ghi cho nó bị vỡ hay gỡ được khỏi tay nhé. Và dù đã nhận được ngọc nhưng bạn vẫn chưa dùng được sức mạnh siêu nhiên đâu, phải ít nhất qua tuần học đầu tiên đã nha. Embarassed
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by Demi-fiend Sun Aug 05, 2012 2:19 am




    Bệnh thất.
    5 Sun's Dawn, 3119 AA. 4:15PM.


    Sau khi có kết quả phân loại, giờ thì đến lúc nhận ngọc. Averine cùng Cyvil và những học sinh năm nhất khác đến bệnh thất như thông báo. Trên đường đi, nó không ngừng tự hỏi không biết người nó sắp gặp sẽ là ai đây.


    - Đừng hoang tưởng nữa, không có trai đẹp cho cô nhìn đâu. - Cyvil đi bên cạnh mỉa mai nó.


    - Tin tôi vẽ cảnh cậu n*de 100% uốn éo dặt dẹo quằn quại múa cột rồi tung lên mạng không? - Nó nói qua kẽ răng, thật may là không ai nghe thấy được câu nói hãi hùng từ miệng một đứa con gái trông có vẻ rất-bình-thường kia, cơ mà tất nhiên là nó sẽ phải đến tai người cần nghe rồi.


    Đến nơi, một người với mái tóc hồng chóe bước ra.


    Ý trời ơi sao mà xinh thế này! Tuy ngoài mặt trông có vẻ bình chân như vại nhưng thực chất trong lòng nó đang dậy sóng muốn trào ra ngoài rồi. Hết thầy hiệu trưởng, học sinh chói lóa rồi giờ tới cả bác sĩ cũng xinh như thế này sao?! Nó không biết nó tới đây để học hay để ngắm stalk trai nữa!


    - Chào các em, thầy là Heart và sẽ là bác sĩ của các em trong năm học tới. Thầy sẽ rất vui nếu các em thường xuyên ghé thăm thầy tại đây.


    Vâng, ngày nào em cũng sẽ đến ạ! Và nó lại nở một nụ cười đắc thắng với Cyvil.


    Và rồi thầy Heart dẫn đến gần một cánh cửa với tấm bảng "Không phận sự miễn vào".


    - Chưa em nào được biết tiến trình nhận ngọc sao nhỉ? Không sao đâu. Không đau, không mệt mỏi gì hết. Cứ nghĩ như mình đang đi nghỉ ấy. Nào, các em ở ngoài này đợi thầy, khi thầy gọi đến ID của ai thì người ấy bước vào, lần lượt nhé.


    Không biết sao mà nó lại thấy lo lo, sao lại không đau? Phải có điều gì đáng lẽ là đau nhưng thực chất nó lại không đau nên thầy mới nói thế chứ?


    Bệnh thất.
    5 Sun's Dawn, 3119 AA. 4:30PM.


    Averine đã vào đó khá lâu, và những người khác cũng thế, điều đó kích thích trí tò mò của gã. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như gã vào trong đó?


    Một lúc sau, Averine bước ra khỏi phòng, cùng với thứ lấp lánh màu đỏ ở bàn tay trái.


    - Cyvil.


    Tới lượt gã.

    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by Nocturne Sun Aug 05, 2012 2:28 pm

    5 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Bệnh thất.
    Night.


    Đâu đó 4h hơn.



    Night hơi hồi hộp, chính xác thì rất hồi hộp. Hôm nay là ngày nhận hồn ngọc, chẳng biết sẽ như thế nào nữa. Nhìn những bạn được gọi tên, lần lượt bước vào rồi lại lần lượt bước ra, mang theo viên ngọc được đính ở mu bàn tay, lại càng kích thích trí tò mò.

    Một lát sau, cái tên Night cũng được gọi lên. Chủ nhân của cái tên khẽ giật mình.

    Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Cậu con trai có mái tóc màu đen tự trấn an.
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by vuongtuyet Sun Aug 05, 2012 3:35 pm

    Bệnh thất.
    5 Sun's Dawn, 3119 AA. 4:00 PM.

    Jack


    Sau bữa trưa thì Negai lại đi ngủ, Jack không biết làm gì nên đi dạo loanh quanh khu nhà ở. Đến lúc trở về lả 3h30 đã không thấy Negai đâu, một mình chàng ở nhà, tắm và mặc đồng phục mới chuẩn bị đi nhận hồn ngọc, cậu thiếu niên ở cùng nhà vẫn không thấy mặt. Chàng quyết định tự đi đến bệnh thất, nghĩ chắc có lã Negai đã đi trước mình rồi.

    Jack tìm kiếm trong 150 học sinh có mặt tại đó, vẫn không thấy Negai đâu, có khi nào cậu ta bị lạc?? Hình như không, nếu có thì người bị lạc phải là chàng chứ tuyệt đối không phải cậu ấy.

    _Jack.

    Đang nghĩ ngợi thì thầy Heart gọi tên chàng, Jack ngó lại một lượt đằng sau mình rồi cũng bước vào.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by kayuki Sun Aug 05, 2012 5:35 pm

    5 Sun's Dawn, 3119 AA - 16:15

    Ngân


    Hắn theo chỉ dẫn mà kiếm đến bệnh thất để nhận hồn ngọc. Nhưng cũng giống như bao lần, hắn vẫn có ác cảm với nơi trắng toát mang tên bệnh thất hay bệnh viện và ác cảm nhất là thằng cha đầu hồng hồng. Hắn bị dị ứng thứ gì mang màu hồng vì thế vừa thấy tên hồng đó xáp lại gần là lăn đùng ra té xỉu bất chấp thể diện vì dù muốn hay không thì hắn vẫn là kẻ bị dị ứng hồng hồng.
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by Snowflake Sun Aug 05, 2012 5:54 pm

    5 Sun's Dawn. 4:00 PM
    Bệnh thất


    .Soul.
    .Vie - Anima.



    Đúng bốn giờ chiều, Anima cùng Vie tiến đến bệnh thất để nhận Hồn ngọc. Sau màn tiếp đón nồng nhiệt của thầy Heart tóc hồng, tất cả học viên tập trung đứng ngoài căn phòng "không phận sự miễn vào" chờ gọi tên mình.

    Anima là vần A, nó sẽ nằm trong tốp những học viên bước vào đầu tiên.

    Đôi mắt xanh rừng dõi theo những học viên bước vào trong phòng, để khi rời khỏi đó trên mu bàn tay họ lấp lánh những viên ngọc đủ màu.

    Anima chợt siết chặt tay Vie khi nhận thấy sắp đến lượt nó.

    Có chút nào lo lắng.

    Rồi nó quay qua nhìn người bạn tóc trắng, trao cho cậu một nụ cười như thể muốn nói "mình không sao".

    _ Anima.

    Cuối cùng tên nó cũng được gọi. Có chút nào tiếc nuối khi phải buông tay Vie, nó nhìn cậu, gật đầu rồi bước về phía thầy Heart. Nó vui vẻ chào thầy rồi cả hai cùng bước vào trong căn phòng đầy bí mật.

    Everything's going to be alright.
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by Cha bán đậu hủ Sun Aug 05, 2012 7:58 pm

    5 Sun's Dawn, 3119 AA
    Bệnh thất
    Sweet - Fairy


    4:10 PM

    Xém chút nữa Sweet lại quên mất chiều nay phải lên Bệnh thất nhận Hồn ngọc, nhờ có Fairy cô bé mới có mặt tại đây. Không biết làm thế nào để nhận nữa.

    - Chào các em, thầy là Heart và sẽ là bác sĩ của các em trong năm học tới. Thầy sẽ rất vui nếu các em thường xuyên ghé thăm thầy tại đây. Nhưng trước hết, hôm nay chúng ta không đến để khám bệnh, mà là để nhận Hồn ngọc.

    Một giọng nói vang lên khiến Sweet chú ý, và cô bé phải kềm chế không rú lên khi trông thấy mái tóc hồng chóe của thầy. Tóc thầy đẹp quá nha. Màu hồng kìa!

    Sao mà đẹp giống tóc em thế hở thầy?

    Thế là sau đó thầy nói gì Sweet cũng không để ý, vì cô bé mãi ngắm mái tóc hồng chóe tung bay theo nhịp của thầy. Tới khi thầy biến mất vào trong căn phòng bí hiểm, Sweet có chút nào thất vọng.

    Fairy vào trước Sweet và khi quay trở ra trên mu bàn tay cô là một viên ngọc màu đỏ rất đẹp.

    - Đẹp quá à ~

    Cô bé thốt lên và túm lấy tay Fairy săm soi viên ngọc. Ủa, hình như không gỡ được?

    - Sweet à, đến bạn rồi đó.

    Fairy nói khiến Sweet giật mình. Sao mà nhanh đến thế được nhỉ? Cô bé gật đầu lia lịa rồi tươi tắn bước vào trong phòng.

    Ngọc đẹp ơi, ta đến đây ~
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by Eluveitie Sun Aug 05, 2012 8:35 pm

    5 Sun's Dawn - 3119 AA
    Bệnh thất
    Exile - Taan


    4:00 PM


    - Chào các em, thầy là Heart và sẽ là bác sĩ của các em trong năm học tới. Thầy sẽ rất vui nếu các em thường xuyên ghé thăm thầy tại đây. Nhưng trước hết, hôm nay chúng ta không đến để khám bệnh, mà là để nhận Hồn ngọc.

    Ghé thăm thường xuyên?

    Exile hơi nhăn mặt, vì nếu là nó sẽ không có thú vui muốn làm khách quen của bất kì bệnh viện hay bệnh thất nào. Quay qua Taan, cô nàng đang say sưa nhìn thầy bằng cặp mắt không thể mơ màng hơn.

    Thằng nhỏ thở dài rồi vỗ vai cho cô bạn tỉnh khỏi cơn mê mà nhanh theo thầy Heart tiến vào trong Bệnh thất. Khi tất cả dừng trước một căn phòng với dòng "Không phận sự miễn vào", thầy Heart nói:

    - Chưa em nào được biết tiến trình nhận ngọc sao nhỉ? Không sao đâu. Không đau, không mệt mỏi gì hết. Cứ nghĩ như mình đang đi nghỉ ấy. Nào, các em ở ngoài này đợi thầy, khi thầy gọi đến ID của ai thì người ấy bước vào, lần lượt nhé.

    Exile hít một hơi sâu trước khi kéo tay Taan tìm ghế ngồi. Theo thứ tự, nó sẽ vào trước Taan. Thằng nhóc đan hai bàn tay vào nhau, chờ đợi.

    ---

    Khi cả nó lẫn Taan đều đã được nhận Hồn ngọc, Exile chăm chú nhìn viên ngọc xanh lá trên mu bàn tay mình, nó quay qua Taan và thấy ngọc của cô ấy màu xanh lam.

    - Giờ về thôi nhỉ?

    Exile hỏi, Taan ngẫm nghĩ rồi nói:

    - Mình đi ra khuôn viên chơi chút đi, về sớm quá chẳng biết làm gì.

    - Ừ.

    Exile gật đầu rồi cùng cô nhỏ tiến ra khuôn viên trường, suy cho cùng tham quan Học viện trước khi học chính thức cũng không phải ý tồi.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by Cro-Vie Mon Aug 06, 2012 12:44 am

    Medic.
    21 Heartfire, 3119 AA.

    Anima - Vie.
    Soul.



    Mái tóc xanh vào trong.

    Và ra ngoài với viên ngọc xanh trên mu bàn tay.


    "Vie"


    Đến phiên nó.

    Đứng im một lúc.

    Rồi nó bước nhanh vào trong.


    I'll definitely find you. Someday...
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by Wendigo Mon Aug 06, 2012 2:27 pm

    5 Sun's Dawn - 3119 AA
    Bệnh thất
    4:15 PM


    Torch - Dee

    Cuối cùng cũng đến buổi nhận ngọc. Torch, Dee cùng những học viên khác tìm đến Bệnh thất theo lời dặn dò của thầy Hiệu trưởng. Sau khi gặp thầy Heart, cả hai chuẩn bị nghe tên thì bước vào căn phòng đầy bí mật kia.

    - Dee sẽ vào trước tớ nhỉ?

    Torch quay qua nhìn Dee cười tươi. Cậu bạn tóc trắng chỉ gật đầu đáp lại. Ắt hẳn cả hai đều đang rất hồi hộp. Cũng không thể trách được. Có đứa nào biết quy trình nhận ngọc thế nào đâu?

    Một lúc sau, Dee được đọc tên và bước vào trong phòng, chỉ còn lại Torch chơi vơi. Khi Dee bước ra, trên mu bàn tay cậu là một viên ngọc màu xanh lá rất đẹp. Chắc đây là hồn ngọc.

    Không lâu sau, cuối cùng cũng đến lượt Torch.

    Sponsored content


    [Section 11] Bệnh thất Empty Re: [Section 11] Bệnh thất

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 3:44 am