Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+2
Rosenrot
Admin
6 posters

    [Silverglass] Bệnh viện

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Silverglass] Bệnh viện Empty [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Admin Sat Aug 24, 2013 12:39 pm

    - Bệnh viện -


    Nếu bạn từng là Healer ở Thủ đô và muốn chọn một ngành nghề yên bình, hãy đến bệnh viện để trở thành Herbalist và tham gia faction Good People of Oldeoak (GPO).

    Cho dù Herbalist không trực tiếp tham gia chiến tranh, bạn vẫn sẽ có vai trò riêng trong game.

    Cách kiếm EXP:
    • Ghi bài đi làm. +5 EXP
    • Ghi bài tự nghiên cứu. +10 EXP
    • Ghi bài luyện tập chung với OC. +15 EXP cho mỗi OC
    • Ghi bài hướng dẫn y tá mới. +10 EXP
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Rosenrot Wed Sep 18, 2013 4:27 pm

    Half Moon 05 - 7:00 PM
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Silverglass] Bệnh viện Jedidiah

    Jedidiah nghĩ nó nên xin thêm một công việc. Thế là nó tìm tới bệnh viện và tiến tới quầy tiếp tân. Chìa tờ giấy chuyển công tác về phía cô y tá, nó cười toe toét nói.

    "Tui là Jedididah Welkin và tui muốn xin việc ở đây được hông cô?"
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by NPC Wed Sep 18, 2013 11:01 pm

    Half Moon 05 - 7:00 PM
    Bệnh viện

    Nhân vật
    [Silverglass] Bệnh viện Jedidiah

    - Tui là Jedididah Welkin và tui muốn xin việc ở đây được hông cô?

    Bạn đưa lá thư chuyển công tác cho cô y tá đọc. Đọc xong, cô bảo bạn tìm tới văn phòng Viện trưởng. Người viện trưởng xem xong rồi đánh dấu gì đó trên tờ giấy, xong nói:

    - Tôi sẽ nhận anh với vai trò làm Dược sĩ. Kể từ nay anh sẽ làm việc tại đây từ Half Moon 06 lúc 8:00 AM tới 4:00 PM. Từ vai trò này, ngoài việc chữu bệnh, anh sẽ đào tạo những y tá mới đồng thời có thể tự nghiên cứu điều chế thuốc phát triển khả năng của mình.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Rosenrot Thu Sep 19, 2013 5:42 pm

    Half Moon 05 - 7:xx PM
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Silverglass] Bệnh viện Jedidiah

    "Tôi sẽ nhận anh với vai trò làm Dược sĩ. Kể từ nay anh sẽ làm việc tại đây từ Half Moon 06 lúc 8:00 AM tới 4:00 PM. Từ vai trò này, ngoài việc chữu bệnh, anh sẽ đào tạo những y tá mới đồng thời có thể tự nghiên cứu điều chế thuốc phát triển khả năng của mình."

    Người viện trưởng nói. Thằng hát rong gật đầu lia lịa xong bái bai người ta với lời hứa chắc chắn ngày mai sẽ hông ngủ muộn.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Rosenrot Fri Oct 04, 2013 2:57 pm

    Half Moon 06
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Silverglass] Bệnh viện Jedidiah

    Nó tìm tới bệnh viện để bắt tay vào làm việc bữa đầu tiên. Như lời người viện trưởng bảo, nó phải hướng dẫn những y tá mới. Chính vì thế mà bây giờ ngoài việc điều chế thuốc nó có trách nhiệm mới.

    Jedidiah bảo những người y tá mới thử điều chế một loại thuốc với công dụng bất kì để nó xem sức mọi người tới đâu. Sau khi biết rồi, nó sẽ hướng dẫn từng người cho phù hợp. Sau việc điều chế, nó cùng những người y tá mới phân phát thuốc cho bệnh nhân.

    Cuối ngày, nó đọc thêm sách về các loại dược trước khi ra về.


    Half Moon 07
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Silverglass] Bệnh viện Jedidiah

    Jedidiah là một tên dược sĩ vui tính hơi ngốc một chút, để người ta cứ nghĩ thế đi.

    Nó vừa hướng dẫn y tá mới cách chế thuốc vừa bày trò để họ vui vẻ làm việc. Sau khi phân công cho họ đi phân phát phần ăn ở các phòng bệnh, nó quay về việc đọc sách điều chế các loại thảo dược.


    Half Moon 08
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Silverglass] Bệnh viện Jedidiah

    Mấy người y tá hỏi nó sống ở đâu. Nó giấu đi chuyện ở đợ tiệm da thuộc mà bảo là nó sống khép kín nên không thích có người tới thăm nhà. Sau đó thì không ai hỏi nó vụ nhà cửa nữa.

    Hôm nay Jedidiah tiếp tục chỉ dạy mấy người y tá mới cách giã thuốc đúng lực, cách cân đo đong đếm lượng lá thuốc. Cuối ngày, nó tiếp tục tự rèn thêm kĩ năng điều chế thuốc. Những thứ thuốc hoàn toàn vô hại chỉ dùng để cứu người.


    Half Moon 09
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Silverglass] Bệnh viện Jedidiah

    Ban đêm nó là Edelweiss, ban ngày nó là Jedidiah.

    Chuyện ngủ vật vờ trong căn cứ thực sự không thoải mái gì, nhưng nó không phàn nàn. Hôm nay nó tiếp tục chỉ dạy mấy người y tá cách nhận biết các loại lá thuốc độc để phòng tránh. Sau khi họ đi làm mấy công việc chăm sóc bệnh nhân, nó tiếp tục tự điều chế thuốc.


    Half Moon 10
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Silverglass] Bệnh viện Jedidiah

    Tối nay nó sẽ đi làm nhiệm vụ liên quan tới lãnh chúa Sigurd. Tất nhiên nó không nói với ai khác trong bệnh viện về chuyện đó. Ngoài mặt, Jedidiah vẫn vui vẻ chỉ bảo hướng dẫn mấy người y tá mới cách điều chế thuốc. Nhưng trong lòng, nó nghĩ tới việc khác.

    Sau khi mấy người y tá mới đi làm công việc chăm sóc bệnh nhân, nó lén dùng lá thuốc ở bệnh viện điều chế một số loại độc để trong mấy cái lọ nhỏ rồi giắt bên mình. Vì nó biết để tới tối về căn cứ làm sẽ không kịp.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Fri Oct 04, 2013 11:33 pm

    3 Full Moon
    Bệnh viện


    [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Tình hình là hắn nhớ là mình lên núi chơi, và chiện là hắn đi lạc và sau đó hổng biết sao mà hắn tỉnh dậy trong bệnh viện.

    Hắn há mỏ đứng như thằng khùng trước cổng bệnh viện hổng biết đi đâu mần gì dòm đâu cũng lạ hoắc còn hắn thì như thằng mới trốn trại :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Fri Oct 04, 2013 11:49 pm

    03 Full Moon
    [Silverglass] Bệnh viện Lionel [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Nghe nói sống trên đời ai cũng có một cục nợ mà khi chúng ta tưởng mình đã quên được rồi thì RẦM nó rớt trúng đầu lại :v

    Con nhỏ đang rơi vô một tành huống dô diên như vậy. Hông biết nó đi đâu mà tới được bệnh viện nhưng chuyện khác quan trọng hơn là nó gặp lại thằng điên mà nó tưởng đã chết mất xác từ đời tám hoánh rồi.

    NỒ! Tao đã quên được mày rồi mà sao mày lại xuất hiện nữa? Mày ám tao phớ hôn?? Con lạy ông nội ông đừng có ám con nữa con đang sống rất là hạnh phúc mà!!!!

    Ờ thiệt ra thì cũng hông được hạnh phúc cho lắm hàng đêm vẫn ôm gối khóc chảy lước miếng dưng mày về ám tao thì tao cũng hông có vuôi hơn đâu.

    Tuôi hông quen nó. Tuôi hông quen nó. Tuôi hông quen nó. Tuôi-

    - Ê, Starscream.

    Đậu má não muốn về nhà mà chân lại đi tới chỗ nó còn miệng thì gọi nó là sao hả trời. Đây sẽ là cuộc hội ngộ bất hạnh nhất từ trước tới nay. Con nhỏ muốn khóc tại chỗ dễ sợ, éo phải là vì ngàn năm mới gặp lại người tình mà vì nó biết kiểu gì hai đứa cũng sẽ quánh nhau :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Sat Oct 05, 2013 12:06 am

    3 Full Moon
    Bệnh viện


    [Silverglass] Bệnh viện Starscream[Silverglass] Bệnh viện Lionel

    Hình như hắn lên núi rồi bị é li ờn bắt lên trển mấy trăm năm sau nó mới thả xuống đây lại dưng nhờ đập chai quá nên hắn lâu già còn khung cảnh xung quanh chắc qua mấy trăm năm ló thay đổi nhiều quá hắn dòm hông ra :v Mà trết mẹ rồi hắn còn nhớ hắn phải gầy dựng lại cái gia tộc của hắn phải đi tìm tía má với mấy anh em mà giờ chắc trết mẹ hết rồi quá hụ hụ xin lỗi má con có lỗi với má tại con đập chai quá nên pdvd nó hốt con đi mất mà con hôn biết dưng mà hôn xao dù trễ dưng con vẫn còn sống vẫn có thể xây lại nhà được nên má đừng lo :v

    Đang xi nghĩ chảy nước mũi thì con nào tóc dàng tới gần hắn như thân quen lắm.

    - Ê, Starscream.

    :derp:

    - Mày là ai? - Hắn dòm con nhỏ lạ quắc, hông hiểu tại làm sao mà nó biết mình.

    Chời hông lẽ trước khi mất tách hắn đã lổi tiếng dữ vại hả, chắc vại đó nên hắn mới bị người ngoài hành tinh bắt cóc đó :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Sat Oct 05, 2013 12:21 am

    03 Full Moon
    [Silverglass] Bệnh viện Lionel [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Đù, nó hông có nhớ mình. Tại sao mày dám quên tao hả thằng mất rạy kiaaaaaaaaa

    Tao là vợ mày nè chúng ta đã có ba mặt con với nhao đó mày nhớ chưa hả thằng quỷ sứ :v

    Bãnh tành Néo. Chắc thằng quỷ té núi chớ gì. Nè, chui ra từ bệnh viện nè, hông phải té núi thì chắc cũng lọt giếng. Con nhỏ hông biết nên nổi điên hay là nên nổi khùng nhưng nghĩ lại thì nên mừng húm mới đúng, tại vì nó mà nhớ thì hai đứa chỉ có một chuyện để làm là quánh nhao chớ hông có gì tốt đẹp sẽ xảy ra được hết trơn.

    - Anh hổng nhớ tuôi hả? Tụi mình là người quen đó. Tuôi là L- à lộn, Nel.

    Hông khai tên đầy đủ cho chắc, mắc công trời quánh kiểu nó nghe tên xong nó nhớ ra rồi nó nhào vô đập mình nữa :v

    - Anh bị sao mà phải vô bệnh viện vậy? Cần tuôi giúp gì hông?

    Nói thiệt là dòm cái mặt mày xong tao chỉ muốn đấm cho mày mấy phát thôi chớ giúp đỡ gì :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Sat Oct 05, 2013 12:33 am

    3 Full Moon
    Bệnh viện


    [Silverglass] Bệnh viện Starscream[Silverglass] Bệnh viện Lionel

    - Anh hổng nhớ tuôi hả? Tụi mình là người quen đó. Tuôi là L- à lộn, Nel.

    Lạ quắc hông biết, mà tên xấu dữ :v

    - Anh bị sao mà phải vô bệnh viện vậy? Cần tuôi giúp gì hông?

    - Hông - Hắn trả lời cộc lốc như một thói quen mà thặc ra bành thường với người lạ hắn đâu có hay cộc lốc dư vại dưng mà hắn cũng éo có rảnh mà tìm hiểu coi tại sao - À có, đây là đâu hôm nay là ngày mấy năm nào, tại sao cô hông đi dép, sao ở đây hông có rô bô, nhà cao tầng đâu, mái bai đâu xe hơi đâu? Con dợ tui đâu? Thôi trết mẹ rồi hông lẽ nó trả mình về quá khứ ăn lông ở lỗ có mặc áo mà hông mặc quần mang dép sao ta :v

    Hắn tự hỏi rồi tự trả lời bơ luôn con tóc dàng lạ quắc kia luôn :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Sat Oct 05, 2013 12:44 am

    03 Full Moon
    [Silverglass] Bệnh viện Lionel [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    - Hông.

    Tới đây là mắt bắt đầu giựt và gân trán bắt đầu nổi, hông sao tuôi vẫn còn nhịn được Néo bây giờ hông phải là Néo của ngày xưa, mày mà bố láo là tao sẽ giết mày luôn chớ éo có quánh không thôi đâu thằng kia :v

    - À có, đây là đâu hôm nay là ngày mấy năm nào, tại sao cô hông đi dép, sao ở đây hông có rô bô, nhà cao tầng đâu, mái bai đâu xe hơi đâu? Con dợ tui đâu? Thôi trết mẹ rồi hông lẽ nó trả mình về quá khứ ăn lông ở lỗ có mặc áo mà hông mặc quần mang dép sao ta :v

    Cần vô bệnh diện khám lại hông cha nội, hay là vô trỏng nằm thêm mấy tháng hay mấy năm nữa đi, ờ hông thì có khoa tâm thần đó vô định cư luôn đi cho thiên hạ thái bình :v

    - Đầu tiên là tuôi hông đi dép vì tuôi đang đi giày ở đây lạnh chết mẹ đi dép cho teo chân hở anh hai? Thứ hai là ủa anh có dợ rồi hả? Nếu mà anh từ tương lai lọt về đây thì tuôi là con dợ của anh đó. Nè, lại gần dòm kĩ mẹt tuôi coi có quen hông :v

    Ờ giỡn theo thằng điên này một hồi chắc nó cũng điên theo quá rồi hai đứa vô trong kia chơi chung luôn cho có bạn hơ :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Sat Oct 05, 2013 1:10 am

    3 Full Moon
    Bệnh viện


    [Silverglass] Bệnh viện Starscream[Silverglass] Bệnh viện Lionel

    - Đầu tiên là tuôi hông đi dép vì tuôi đang đi giày ở đây lạnh chết mẹ đi dép cho teo chân hở anh hai? Thứ hai là ủa anh có dợ rồi hả? Nếu mà anh từ tương lai lọt về đây thì tuôi là con dợ của anh đó. Nè, lại gần dòm kĩ mẹt tuôi coi có quen hông :v

    Hắn cũng dòm theo lời con nhỏ mà phải tội gớm quá dòm lâu mắt cứ giựt giựt nên hắn mới dòm có vài giây là quay ngoắt đầu đi chỗ khác :v

    - Hông con dợ tui cũng tóc dàng dưng mà nó điện nước đầy đủ hơn còn cô dòm giai hông ra giai goái hông ra goái giống mấy cục rách ở gầm cầu hơn đó còn chưa xứng xách quần cho anh ở đó mà nhận dợ, hông có cửa đâu em còn nữa con dợ anh rất là trâu chó éo biết lạnh là gì nên cô em có thể tránh ra đừng đụng dô bẩn áo anh :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Sat Oct 05, 2013 1:40 am

    03 Full Moon
    [Silverglass] Bệnh viện Lionel [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Hông lẽ giờ đứng cãi tiếp là ở đây chỉ bán giày thì tuôi phải mang giày chớ dép đéo đâu mang, thấy dô diên hông sao tuôi phải cố chứng tỏ tuôi là dợ nó chi vại :v Thôi tuôi mệt ông quá nha ông, đi về đây kệ tía ông luôn :v

    - Ờ vại thôi, hông nhớ ra thì tuôi đi về à. Anh cũng kiếm chỗ nào mà chui vô đi chớ đứng ngoài này lâu trâu chó cũng cảm lạnh được đó :v

    Nói đoạn con nhỏ hất đuôi tóc dàng ra sau lưng rồi cắp mông bỏ đi.

    Thiệt ra làm mào vại thôi chớ nó kiếm chỗ nào núp coi thằng ngu này tính mần gì, các bạn nghĩ Lionel là đứa máo lạnh sẽ bỏ rơi bạn cũ sao, các bạn lộn rồi ai cũng biết sư tử là động vật máo nóng :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Tue Oct 08, 2013 1:52 am

    4 Full Moon
    Bệnh viện


    [Silverglass] Bệnh viện Starscream[Silverglass] Bệnh viện Lionel

    Nắm đầu con khùng lôi tới bệnh diện mà hắn ráng nắn não nhớ coi mình đã làm gì nó mà não toàn insert cảnh quánh lộn dới đăng đàn hôn hà đéo có thấy cảnh xơ múi nào hết vại là xao chiện gì đã xảy ra người ta đã làm điều đó dư thế nào, có ai đã chứng manh là mộng du cũng a bờ cờ được hôn :v Mà hắn nào giờ có mộng du đéo đâu, con khùng chỉ nói mớ chớ cũng hông có :v

    Mà lỡ có thì xao, hắn sẽ phải nuôi một con khùng hả :v Nồ quay, Starscream rất ít khi chịu trách nhiệm mà khi đã gây chiện thì hắn sẽ chại luôn, đúng vại cùng lắm thì hắn sẽ lên núi đăng đàn và hóa thánh ở trển luôn haha nói vại chớ hắn cũng còn là người, hôn phải loại hết sức tró má :v Với lại tía má mà biết chắc sẽ tước quyền thừa kế luôn mặc dù là hắn đã bị tước sẵn cmnr nói vại cho nó có giá :v

    Hắn ngồi chờ trước cửa phòng gần hơn tiếng đồng hồ sau đó thì có một y tá dô danh ra cười tét rún dới hắn và thông báo tin sét quánh đéo hiểu xao chưa chết :v

    - Chúc mừng anh chị nhà có bầu rồi.

    Hắn cảm thấy có cái gì vừa lọt xuống mông não thì lùng bùng còn mỏ thì rụng xuống như ảnh minh quạ :v

    Spoiler:

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Tue Oct 08, 2013 2:20 am

    4 Full Moon
    [Silverglass] Bệnh viện Lionel [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Con nhỏ đi theo sau chị y tá dô danh nào đó ra khỏi phòng khám, khăn quấn kín mỏ, hông hiểu mần sao mà nửa cái mẹt lộ ra của nó còn xanh tàu lá hơn lúc bước vô bệnh viện nữa. Trong đầu nó giờ chỉ còn làm thế nào tại sao ở đâu lúc nào đó là ai phép màu gì vậy.

    - Chúc mừng anh chị nhà có bầu rồi.

    Dòm mẹt thằng khùng xong nó có cảm giác tim mình vừa teo lại một nhúm. Thiệt đó hả trời. Xin hãy nói là giỡn mặt đi. Nó đang có con của thằng khùng đó hả. Con của nó cũng sẽ khùng và mất rạy như vậy sao? Uống thuốc cầm ói rồi mà sao vẫn mắc quá.

    Sau khi báo tin mà trời sập còn làm tụi nó mừng hơn thì chị y tá lui về cánh gà, chỉ còn lại cặp dợ chồng quàn cảnh đứng derp dòm nhau. Con nhỏ giữ khoảng cách một mét với thằng khùng bởi vì bây giờ nó tin chỉ cần đụng vô người thằng kia một cái thôi cũng đủ để nó có thêm cái thai thứ hai thứ ba nào đó nữa hông biết. Hông lẽ quyền thoại trai gái nắm tay sẽ có em bé đã được chứng manh là đúng với trường hợp của tụi nó. Fate có thể bớt giỡn.

    Sau khoảnh khắc derp, con nhỏ trùm mũ lên đầu rồi pose dáng người điên thầm lặng slow-motion đi ra cửa bệnh viện, derp quá rồi còn biết nói gì nữa đây, hông phải nói là bây giờ dòm mặt nhau thôi cũng hông nổi.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Tue Oct 08, 2013 2:35 am

    4 Full Moon
    Bệnh viện


    [Silverglass] Bệnh viện Starscream[Silverglass] Bệnh viện Lionel

    Hắn há mỏ cùng con khùng bước ra khỏi bệnh diện trước mấy chục cặp mắt hiếu kì của người ta bành thường là hắn sẽ dọng đầu đứa nào dám dòm hắn soi mói dư vại dưng hôm nay các em có thể dòm thoải mái vì đó hôn phải là anh, đó là thằng vừa bị sét quánh đéo hiểu xao chưa chết :v

    Trong lúc này y tá dô danh đang cầm hồ sơ của bệnh nhơn coi lại, hôn biết phát hiện ra sự thặc kinh hoàng gì đó mà trỵ thốt ra hai tiếng "trết cha" rồi hộc tốc chại ra cửa dưng hôn thấy người cần tìm nữa nên xách đýt đi vào, vâng y tá rất có trách liệm :v

    Còn 2 đứa khùng thì đéo biết chúng nó vừa khám lộn thai mà sốc quá nên te te xách mông về thẳng nhà :v

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Quest Tue Oct 15, 2013 11:56 pm

    Full Moon 08
    Bệnh viện

    - Thông báo nghỉ lễ năm mới -


    Nhân dịp năm mới, toàn thể y sĩ ở bệnh viện được nghỉ phép từ ngày Full Moon 09 tới hết ngày New Moon 01.

    Hãy dành thời gian này bên gia đình và chuẩn bị năm mới sắp tới!
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Tue Nov 04, 2014 2:44 am

    [Silverglass] Bệnh viện Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Thời gian: ???

    Starscream chạy vô bệnh viện sau khi có dô danh báo cho hắn biết con nhỏ bị lọt cống. Đứa con gái chào hắn với bộ dạng quấn băng trắng bóc như sanh đôi thất lạc của xác ướp Ai Cập, cùng hơi thở khò khè giống sắp chết tới nơi khi nó mở miệng ra nói.

    - Muốn thì cười đi nha, tao không tát mày nổi đâu.

    Há miệng đớp không khí thôi cũng đau chết mẹ rồi đụng vô chắc nó khóc luôn quá.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Tue Nov 04, 2014 4:15 am

    [Silverglass] Bệnh viện Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Thời gian: ???


    Gã trai tóc đen gầm muốn banh nóc bệnh diện lao tới chỗ con nhỏ đang bơi trong nùi băng trắng bóc như xác ướp mà cười còn không nổi chớ nói chi chửi, giỡn đéo zui đâu nha có biết hắn vừa đục rụng răng dô danh báo tin trước khi cắp dép vô đây không hả. Con nhỏ có chuyện gì chắc để hắn lọt cống tự tẻo theo nó quá.

    - Tao xin lỗi đừng có bỏ tao tại mày không chịu yêu tao nên mới giận mày chớ bộ chớ tao không có ghét mày nhưng mà tại tao yêu mày quá nên mới bỏ đi chỗ khác cho quên mẹ nó đi khỏi yêu nữa đó chớ bộ mày nghĩ tao muốn đi lắm hả đừng có bỏ tao ai cho mày bỏ tao tao yêu mày mà Lionel!

    Thằng khùng ôm con nhỏ mà khóc lụt bệnh diện, không biết nó có nghe lọt chữ nào chưa mà mỏ đứa con trai vẫn không ngừng dăng nước miếng ướt băng, chắc con nhỏ không chết vì lọt cống mà chết vì lụt nước miếng quá.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Tue Nov 04, 2014 5:52 am

    [Silverglass] Bệnh viện Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Thời gian: ???

    Con nhỏ tất nhiên không nghe lọt chữ nào tại bà nội nó, người ta gãy xương mà chơi ôm kiểu này bộ thấy đang ngáp chưa chết nên tính giết luôn hả.

    Y tá chắc điếc tai quá nên đi vô coi đứa nào đăng đàn thì thấy con nhỏ đang bị thằng khùng bóp muốn tắc thở mới lật đật chạy tới kêu hắn bỏ nó ra, nhưng Starscream chỉ nhe hàm răng nhọn hoắt giống chó dại như muốn táp bay đầu y tá, làm mấy chụy quá sợ hãi phải dạt ra hết để cho hắn thoải mái gây lụt cái phòng bằng nước miếng.

    Tới hồi Lionel rên được hai chữ đau quá gã con trai mới hốt hền nới lỏng hai cánh tay đang ôm nó, dòm con nhỏ dặt dẹo trong tay hắn dễ làm người ta tưởng nó chuẩn bị lên trển gặp ông bà thiệt. Cái cống con nhỏ rớt xuống chắc là cái giếng thông sang thế giới khác, và ở đó nó không phải là Lionel nữa mà biến thành thánh nẻo bệnh tật, yếu đúi, dễ vỡ.

    - Tao nhớ mày nên té để mày phải vô gặp tao đó.

    Nghe thấy dô diên quá phải hông nhưng sự thiệt còn dô diên hơn vậy nữa.

    Từ lúc thằng khùng cắp đít ra khỏi nhà thì con nhỏ nhớ hắn thiệt, bạn bè cũng nhớ nhau được không cần yêu nha, nhưng đách có lí do gì để đi kiếm hắn. Và một ngày nọ mà đó chính là bữa nay, con nhỏ ra đường thì tành cờ làm sao nó gặp thằng khùng đang đi với gái. Đi bành thường thì thôi đâu có chuyện để kể, nhìn gái ôm tay đu chân hắn là thấy ngứa một con mắt rồi nha mà dòm hắn để cho gái ôm là xốn luôn con còn lại cho đều.

    Sau khi xì tắc hai cục ngứa mắt qua mấy con hẻm thì Lionel mới giật mình tự hỏi nó đang mần trò rảnh lồng gì vậy, kêu không yêu rồi thì ngứa chớ có đui mắt luôn cũng ráng chịu đi mắc mẹ gì khó đẻ như chưa từng hết thích hắn kiểu này. Vậy là con nhỏ đi dề nhưng não thì mắc kẹt ở chỗ thằng khùng đang nắm tay gái, ra đường không coi ngày nên nó đi lạc tới chỗ có dô danh nào chơi ác sửa cống xong không thèm đậy nắp và chuyện gì đã xảy ra để nó phải vô đây nằm chơi thì ai cũng biết.

    - Đúng rồi đó, tại mày nên tao mới bị như vầy đó.


    Last edited by Honeypie on Tue Nov 04, 2014 9:42 am; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Tue Nov 04, 2014 7:43 am

    [Silverglass] Bệnh viện Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Thời gian: ???


    Đang khùng mà nghe con nhỏ kêu nhớ mình là thấy mát não hết sức, hắn thôi lắc giường mà buông hai tay ngồi dưới chân giường con nhỏ như chó giữ của, mà đúng là giữ thiệt, y tá đụng dô con nhỏ chắc bị hắn táp thiệt chớ không phải giỡn.

    Starscream ngước cặp mắt đỏ quạch nhìn con nhỏ biết lỗi, chỉ thiếu mấy tiếng gầm gừ từ cổ họng gã tóc đen lé mắt trước mặt chắc nó tưởng chó nhà ai đi lạc vô đây.

    - Tao xin lỗi tao không bỏ đi nữa. Tao ở với mày.

    Chết khô được nửa thế kỉ chắc cũng không có dịp nghe thằng khùng biết xin lỗi dễ làm người ta tưởng đứa lọt cống là hắn chớ không phải Lionel, làm như sợ con nhỏ sốc bụi thánh vừa lé vừa điếc nên hắn lết đít tới gần mà lặp lại lần nữa cùng bản mặt bị gắn lộn chỗ trên người thằng khùng mất dạy.

    - Tao xin lỗi thiệt mà.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Wed Nov 05, 2014 1:21 am

    [Silverglass] Bệnh viện Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Thời gian: ???

    Tưởng bưng cái mặt giống chó ra là xong hả, nó thích chó thiệt chớ không có bỏ qua dễ vậy đâu nha.

    Xin lỗi chi, ai cần lỗi mà xin, con nhỏ chỉ có một nhu cầu là phun hết mấy câu hỏi trong đầu mình vô mặt thằng khùng. Sao không đi nắm tay gái nữa đi đó là ai sao mày để người ta nắm tay mày, nhưng cảm ơn lọt cống không có ảnh hưởng gì tới não của Lionel hết nên nó chỉ khùng thôi chớ chưa có dô diên dữ vậy.

    - Quỳ xuống xin lỗi đi tao mới chịu.

    Nếu không phải đang te tua như cái giẻ rách thì mặt đứa con gái lúc này dòm vô chỉ muốn phang cho mấy cái dép chứ không thấy tội nghiệp cái chỗ qué nào. Thấy ác quá thì có cần nhắc lại chuyện ngày xưa thằng khùng đối xử với nó kiểu gì cho nhớ hông, quân tẻo có dịp trả thù mắc gì phải nhịn.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Wed Nov 05, 2014 5:22 am

    [Silverglass] Bệnh viện Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Thời gian: ???


    Đù, nghĩ sao vậy, nghĩ sao kêu công tẻo quỳ. Tới tía má còn không bắt hắn quỳ được nha đừng nói dô danh ngoài đường là răng rụng có hàng luôn đó. Bộ tưởng có xí tành cảm là muốn gì cũng được hả, ngủ đi khỏi tỉnh nha.

    Vậy đó mà hắn quỳ thiệt, bởi hỏi sao mà hắn ghét yêu ghê, dặt dẹo mệt hơn chơi ngu nữa mà kiểu gì cũng dính, phải dính thánh không nói đi lại lé trúng con nhỏ này là sao, không biết lãng mệnh được bao nhiêu mà dô diên sập nhà là có. Lionel còn chưa kịp chớp mắt cho đỡ lé đã thấy gã tóc đen khuỵu gối kế bên giường ngoan như chưa từng mất dại. Con nhỏ lọt cống sang dũ trụ khác còn thằng này mấy bữa ngủ bụi ngoài đường chắc cũng hít bụi thánh nhiều lắm đây nè, khỏi phải quỳ đâu mà kêu đi tự tẻo chắc hắn cũng chiều theo nó quá.

    - Giận tao chớ gì? Ờ tới đi, thích làm gì tao thì làm đi. Quỳ hả? Tới sáng cũng được. Nhưng mà đéo được bỏ tao đó con quỷ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Honeypie Wed Nov 05, 2014 7:15 am

    [Silverglass] Bệnh viện Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Thời gian: ???

    Phải chi tay không bị nẹp chắc con nhỏ dụi lòi tròng mắt quá, yêu tới mức OOC dữ vậy luôn hả. Không cần phải thách nhau nha anh muốn bị hành thì sẽ có đứa hành anh.

    - Ờ tao ngủ đây, quỳ được tới lúc tao dậy thì tao hết giận mày.

    Con nhỏ ngủ như chết hết mẹ một ngày và tới khi tỉnh thì nó thấy mệt hơn với cảm giác toàn bộ xương xẩu trong cơ thể không có cái nào dính với nhau. Nhưng mở mắt ra thấy cảnh thằng khùng còn đang quỳ bên giường mà ngủ gật là khỏe liền, cái mặt đẹp chai mà ngủ chảy nước miếng thấy gớm.

    - STARSCREAM!

    Kêu có một cái mà đau khắp người thấy bà nội, có khi nào nó sắp chết thiệt rồi hông.

    - Tao khát nước.

    Yeah nếu không thấy tội nghiệp thằng khùng thì giờ bắt đầu thấy cũng còn kịp đó.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sireen Wed Nov 05, 2014 10:46 pm

    [Silverglass] Bệnh viện Lionel1 [Silverglass] Bệnh viện Starscream

    Thời gian: ???


    Nước miếng sắp rụng xuống sàn thì thằng khùng bị con nhỏ làm cho hốt hền, giật mình dậy chưa kịp biết nó còn sống hay chưa đã nghe cái giọng bà nội người ta là còn khùng khỏe lắm đây nè quỷ nó cũng không dám bắt. Hắn không làm ông nội người ta thì thôi chớ dám làm bà nội hắn là rụng răng có ngày à.

    Nhưng không, bởi lúc nào cũng có một chữ không mới zui, ai biểu hắn cưng nó cho lắm vô để bị hành như ôsin sai vặt cũng không dám dăng nước miếng vô mặt nó.

    Khuôn mặt gã con trai nhăn còn hơn khỉ đứng dậy lấy nước vì quỳ quá lâu khiến hắn té muốn lọi họng không biết bao nhiêu lần trước khi bưng được li nước dâng tậng miệng con nhỏ.

    - Nè. Cần tao đút cho uống luôn không thì nói luôn đi.

    Sponsored content


    [Silverglass] Bệnh viện Empty Re: [Silverglass] Bệnh viện

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 11:27 am