Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+36
_(:з」∠)_
Serenista Fional
Shaman
Prino Chan
Wendigo
Quest
Kas Klause
Sunstreaker
Duex Machina
Gary Walter
Nocturne
Donquixote Doflamingo
DON BLACK
Alicia Grey
Bori Lucifer
Demi-fiend
Snowflake
Honeypie
Aix Sponsa
Jäger
Haiiro Akino
Sayaka
Metamorphosis
Priscilla Presley
Shani Priya
Cro-Vie
Vũ Hàn
kayuki
Rosenrot
Eirene
Juno
Enigma
pastry
NPC
Eluveitie
Admin
40 posters

    [Oakenheart] Bệnh viện

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Admin Fri Jun 28, 2013 1:51 pm

    First topic message reminder :

    [font=Times New Roman]
    Bệnh viện Oakenheart


    Bệnh viện là nơi làm việc của những người y sĩ giúp chữa bệnh cho dân làng ở Oakenheart. Ở đây, nếu chọn làm thầy thuốc, bạn sẽ theo hẳn thiên hướng Support và rèn luyện kĩ năng này. Bạn sẽ được nhận Side Quest dành riêng cho y sĩ, cũng như những Event chỉ dành riêng cho y sĩ. 

    Ngoài ra, những OC có thiên hướng Battle nếu bị thương sẽ bị trừ vào skill point, chỉ khi tìm tới những OC chữa bệnh mới hết bị trừ. Thời gian lành vết thương sẽ tuỳ vào Support skill của OC class Healer.

    Nếu chọn nghề y sĩ, Class (cấp bậc) cho OC bạn sẽ là Healer và được +1 vào Support.

    Để chọn nghề, bạn chỉ cần ghi bài cho OC bạn đến bệnh viện và gặp ban tiếp tân, gồm một nhóm y tá đang làm hồ sơ tuyển, chỉ cần ghi bài đến đồn, BQL sẽ điều khiển NPC ban tuyển đến tương tác với bạn. Embarassed
     
    Yêu cầu:
    - OC phải có tối thiểu 2 Support skill mới được nhận làm Healer.
    - OC phải hoàn thành Chap 0, Chap I và Chap II (đã đến thủ đô và nhận nhà).

    Cách kiếm EXP cho Healer:
    • Ghi bài đến Bệnh viện làm việc. (+5 EXP)
    • Ghi bài rèn luyện kĩ năng: tập điều chế thuốc, đọc sách học hỏi cách cứu thương, chăm sóc bệnh nhân dân làng. Ghi trong topic này. (+10 EXP)
    • Chữa bệnh cho những OC bị thương. Ghi trong topic này. (+15 EXP cho mỗi OC)
    • Làm Quest, Side Quest, Event. (EXP tùy vào độ khó của Quest, Event)


    Cách kiếm tiền cho Healer:
    • Cuối mỗi mùa nhận lương mặc định là 300 Đồng vàng.
    • Làm Quest, số tiền sẽ tuỳ vào Quest khó hay dễ.
    • Làm Side Quest, Event riêng cho Healer.


    Lưu ý:
    Ghi bài kiếm EXP xong hãy báo vào trong Topic báo EXP để BQL update!

    - Viện trưởng Maria Sforza -


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Maria

    Tên: Maria Sforza
    Tuổi: 72
    Giới tính: cụ bà
    Ngoại hình: ngồi xe lăn, tóc vàng dài tết thành bím, gương mặt phúc hậu.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t242-oakenheart-benh-vien#13507][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/maria.png[/img][/url]

    Danh sách OC làm Healer hiện giờ:
    • Dương Đồng Tím
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Btim
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Gamaliel Allon
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Bgamaliel
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Nagas Jager
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Bnagas
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Katherine Norwood
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Bkatherine
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Katherina Thorne
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Bkatherina
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Brendon Rocks
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Bbrendon
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Aivarg Trương
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Baivarg
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Hoàng Sa
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Bsa
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Aix Sponsa Sat Oct 12, 2013 7:24 pm

    Full Moon 06 - chiều

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kas[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Clytia


    Chiếc xe ngựa dừng trước cổng bệnh viện.

    Người xà ích cõng Kas chạy nhanh vào. Cô chạy theo, gặp chị y tá đứng trước quầy, cô kéo áo chị ấy, chỉ vào Kas bị thương nặng ở vai.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Sat Oct 12, 2013 7:34 pm

    Full Moon 06 - chiều
    Bệnh viện

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kas[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Clytia[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Maria[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kariss

    Cô y tá sau khi thấy người bị thương bèn giúp anh ta vào một phòng bệnh. Trong lúc cô ấy hỏi bạn thông tin của cả bệnh nhân lẫn bạn, bà việc trưởng Maria Sforza kiểm tra vết thương rồi quay qua nói với một cô y tá khác:

    - Gọi Velyrsa cho ta nhé.

    Một lúc sau, cô ấy quay lại với một cô bé tóc nâu. Bà Sforza nói với cô ấy:

    - Velyrsa, ca đầu tiên của cháu đấy, cố lên nhé. - đoạn, bà quay qua nhìn bạn - Đây là Kariss Velyrsa, trông nhỏ tuổi thế thôi chứ cô bé rất giỏi đấy. Cậu Klause không cần lo, tôi sẽ xin nghỉ bên đồn cho cậu.

    Xong, bà rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại hai bạn với Kariss.

    Kariss Velyrsa sẽ chữa cho Kas Klause.

    Kariss có support là 5. Sau khi chữa Kas sẽ cần ba ngày game để lành: đến chiều ngày Full Moon 09 sẽ lành.

    Trong thời gian đó Kas phải làm việc nhẹ và không được khai thác. Nếu đi khai thác và làm việc nặng sẽ tính thêm một ngày bị thương.

    Kariss tùy ý chữa thương thế nào cũng được nhưng kết luận cuối phải là: cần 3 ngày để lành, đến chiều Full Moon 09 sẽ có thể tháo băng. XD
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Serenista Fional Sat Oct 12, 2013 9:19 pm

    Full Moon 06
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kas[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Clytia[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Maria[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kariss

    Con bé đang miệt mài đọc sách trong thư viện thì đột nhiên được gọi, theo như mấy chị y tá nói thì là có người bị thương nặng. Kariss hơi ngạc nhiên. Con bé chỉ là người mới, bình thường chỉ được phép chăm sóc những bệnh nhân đã qua chữa trị, sao tự dưng lại được giao một ca như thế này nhỉ? Tuy miên man như vậy trong suốt quãng đường đến phòng bệnh, nó cũng tỉnh táo vừa đủ để suy nghĩ đến những trường hợp chấn thương có thể xảy ra.

    Khi đến nơi, nó thấy bà Maria đang ở bên giường bệnh, cùng một cô gái xinh xắn tóc đen. Nó không nhìn bà mà liếc sang bên cạnh. Trên giường là một chàng trai tóc xanh lá, mắt nhắm nghiền vẻ khá đau đớn. Một bên vai anh nhuộm đầy máu đen, vùng áo chỗ đó bị xé nát. Chắc chắn là móng vuốt.

    "Velyrsa, ca đầu tiên của cháu đấy, cố lên nhé." Bà Maria khích lệ nó bằng một nụ cười, rồi quay sang cô gái kia. "Đây là Kariss Velyrsa, trông nhỏ tuổi thế thôi chứ cô bé rất giỏi đấy. Cậu Klause không cần lo, tôi sẽ xin nghỉ bên đồn cho cậu." Nói rồi bà rời khỏi đó.

    Anh ta gật nhẹ. Vẫn còn tỉnh, vậy là chưa quá nghiêm trọng. Nó cũng chỉ cúi đầu rất nhanh, rồi lập tức đến gần xem xét tình hình. Nhìn đồng phục lính và cách Viện trưởng nói chuyện, nó đoán anh ta là một lính tuần. Bình thường nó có thể dùng lời nói để trấn an bệnh nhân, nhưng có lẽ với một người lính thì không cần thủ tục dài dòng đó. Nhẹ nhàng lấy nước sạch rửa trôi máu đi, Kariss có được cái nhìn cụ thể hơn. Nó thở nhẹ ra khi thấy nó không sâu vào tận xương. Dù vậy, nó vẫn phải sát trùng thật cẩn thận. Nhìn thấy đôi mày anh ta nhíu lại, nhưng con bé không để tâm lắm. Sau khi đã chắc chắn là vết thương không bị nhiễm trùng, Kariss mới lấy băng quấn quanh vai thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

    "Vết thương tuy không quá nặng, nhưng lại vào phần cơ cần thiết để cử động, nên tạm thời không thể làm việc gì cả," nó nói mà không ngẩng đầu lên, "phải tĩnh dưỡng ít nhất là... ba ngày."
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Aix Sponsa Sat Oct 12, 2013 9:27 pm

    Full Moon 06 - chiều
    Bệnh viện

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kas[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Clytia[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kariss


    Cô gởi tiền cho người xa ích đang chờ, xong, quay sang nhận chiếc khăn ướt từ tay chị y tá. Cô cẩn thận lau mặt cho Kas trong khi viện trưởng kiểm tra vết thương cho anh ấy.

    Viện trưởng cho gọi ai đó tới. Cô ngẩng lên nhìn bà, cười yếu ớt rồi tiếp tục nhún khăn vào chậu nước lau cổ, lau xuống tay người đang nằm im trên giường.

    Thấy mày Kas hơi nhíu lại. Cô hồi hộp nhìn, mỉm cười. Anh ấy sắp tỉnh?

    Lúc ấy, cô gái tóc nâu bước vào, cô ngẩng lên nhìn cô ấy. Người chữa cho anh ấy hả?

    Kas tỉnh lại. Vẻ đau đớn. Cô cắn môi.

    Thở ra, cô đứng lên nhường chỗ cho cô gái tên Velyrsa
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Kas Klause Sun Oct 13, 2013 1:38 am

    Full Moon 06 - chiều
    Bệnh viện

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kas[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Clytia[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Maria[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kariss

    Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi nghe những giọng nói bên cạnh. Cảm thấy mặt mình ươn ướt. Thấy cơn đau. Thấy choáng. Tôi đoán mình đã ngất đi do mất máu.

    Khung cảnh trước mắt vẫn còn mờ ảo. Tôi ráng nhắm rồi mở mắt, ráng cử động. Tôi nghe bà viện trưởng nói sẽ xin nghỉ giùm.

    "Cám ơn bà" Tôi cố gắng cúi đầu nói dù đang nằm trên giường. Giọng nói rất nhỏ, chắc bà ấy cũng không nghe thấy.

    Trong khi cô y tá chữa thương, băng bó, tôi đã tỉnh táo hơn. Clytia đứng cạnh cô ấy, trên người còn dính máu. Tôi đoán Clytia đã đem tôi khỏi rừng. Nhưng làm thế nào đem được? Một mình cô ấy?

    Tôi cố tìm những biểu cảm trên gương mặt đó.

    "Vết thương tuy không quá nặng, nhưng lại vào phần cơ cần thiết để cử động, nên tạm thời không thể làm việc gì cả," cô y tá nói, "phải tĩnh dưỡng ít nhất là... ba ngày."

    Tôi nhìn cô ấy, khẽ gật:

    "Tôi hiểu. Cám ơn cô."
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Gary Walter Sun Oct 13, 2013 9:37 pm

    Full Moon 07 - sáng

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Katherine

    Katherine đến bệnh viện đi làm.

    Cuối cùng cô vẫn chưa quyết định được mình sẽ đi đâu. Nhưng danh sách những thành phố để đến của cô đang thu nhỏ lại. Cô sẽ chỉ cần đắn đo một chút nữa thôi.

    Nhanh chóng, cô đi làm công việc hàng ngày của mình.

    Full Moon 07 - Trưa

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Katherine

    Sau khi làm xong công việc hàng ngày, Katherine đi ăn trưa và vào phòng đọc sách, tiếp tục tìm hiểu thêm về các loại thuốc.
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Serenista Fional Sun Oct 13, 2013 9:55 pm

    Full Moon 7
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Kariss

    Hôm nay nó không có nhiều việc để làm. Nhưng Kariss dù biết vậy vẫn tự động chui thân vào thư viện và phòng thực nghiệm. Có thông báo từ hôm trước nói rằng giải thi đấu sắp diễn ra, bắt đầu từ New Moon 3, nên dự kiến từ hôm đó trở đi nới này sẽ bận rộn lắm đây.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Mirall Negre Mon Oct 14, 2013 12:19 pm

    Full Moon 05 | Sáng.
    Bệnh viện.



    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Arev1


    Hôm nay là ngày đặc biệt - ngày đầu tiên Arev đi làm ở bệnh viện nên tóc vàng đã dậy sớm hơn mọi hôm và cũng ra khỏi nhà từ rất sớm. Cô rảo bước tới viện, lòng có chút hân hoan và hồi hộp khó tả.

    Vì là ngày đầu, nên cô tới khá sớm, trong viện mới chỉ có một hai cô y tá trực đêm và một số bệnh nhân nội trú đi dạo trong khuôn viên theo thói quen. Chào những cô y tá ở quầy tiếp tân, Arev bắt đầu lắng nghe phổ biến công việc của mình.

    Từ giờ, Arev chính thức làm việc tại đây. Cô hy vọng mình có thể hoàn thành tốt những công việc của mình.




    Full Moon 06 | Sáng.
    Bệnh viện.



    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Arev1


    Ngày đầu công việc khá nhẹ nhàng với Arev. Vì là người mới nên tóc vàng chỉ được chỉ định làm những việc chưa phải chuyên môn, nhưng dù sao cô cũng đã cố gắng. Đã sang ngày thứ 2, hy vọng Arev sẽ nhanh chóng học hỏi được nhiều điều từ những y tá đã có kinh nghiệm trước đây.

    - H-hôm nay cũng xin được giúp đỡ... - Arev mỉm cười cúi chào với cô y tá tóc đen đi ngang qua. Cô gái kia cũng mỉm cười gật đầu chào lại.

    Mọi người ở đây thật dễ mến, Arev nghĩ thầm và thấy vui vui vì mình có thể kết bạn ở một môi trường lạ khá nhanh chóng như vậy.




    Full Moon 07 | Sáng.
    Bệnh viện.



    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Arev1



    Đã 2 ngày từ khi Arev làm việc tại đây. Cô luôn cố gắng đi sớm hơn giờ quy định tầm 1 tiếng, nghĩa là khoảng 7h đã có mặt rồi. Tuy đã 2 ngày, nhưng Arev vẫn chưa chạm mặt Kariss tại bệnh viện. Có lẽ do khác khoa chăng... Arev tự nghĩ thế, hơi buồn vì không được làm cùng cô bạn tóc ngắn cùng nhà.

    Công việc đã bắt đầu nhiều hơn một chút.

    "Hôm nay cũng phải cố gắng lên!" Arev nghĩ trước khi bắt tay vào làm việc.

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Gary Walter Tue Oct 15, 2013 10:08 am

    Full Moon 05


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Gary

    Nó đi tuần ngang qua bệnh viện. Nơi này lúc nào cũng đông đúc như vậy.

    Nó đứng ngoài nhìn vào một lát. Cả Katherine và nhóc Hoàng Sa cũng làm việc ở đây, không biết công việc có bận rộn không nhỉ?

    Full Moon 06


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Gary

    Đi tuần qua bệnh viện. Nó nhìn thấy một chiếc xe ngựa gấp rút thắng lại trước cửa. Người ta nháo nhào đỡ một người bị thương xuống.

    Nó bất giác bước lên một bước, nhưng các y sĩ đã mang cáng ra rồi.

    Full Moon 07


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Gary

    Chuyển nhà.

    Khi đứng nhìn vào bệnh viện, nó sực nhớ ra cả Katherine, Clytia và Kas cũng phải chuyển nhà.

    Họ sẽ đi đâu nhỉ?
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Quest Tue Oct 15, 2013 11:39 pm

    Full Moon 08
    Bệnh viện

    - Thông báo nghỉ lễ năm mới -


    Nhân dịp năm mới, toàn thể y sĩ trong bệnh viện được nghỉ phép từ ngày Full Moon 09 tới hết ngày New Moon 01.

    Hãy dành thời gian này bên gia đình và chuẩn bị năm mới sắp tới!

    Lưu ý: 8:00 AM ngày New Moon 02 toàn thể y sĩ nhớ có mặt ở bệnh viện để phân công việc y tế cho Giải đấu Everlast.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Gary Walter Wed Oct 16, 2013 8:34 am

    Full Moon 08 - sáng

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Katherine[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Arev1

    Sáng hôm nay Katherine đi làm sớm hơn mọi ngày một chút. Vừa thay đồng phục và bước vào trong, cô thấy một cô y tá có mái tóc vàng dài chấm gót. Mấy hôm trước cô cũng đã nhìn thấy người này, hình như cô ấy mới vào làm. Nghĩ đến những ngày mình cũng mới vào làm ở đây, giờ lại sắp chuyển đi rồi, nên cô mỉm cười bước lại gần cô ấy:

    - Xin chào. Em mới vào làm ở đây phải không?

    Nekomata
    Nekomata
    Peasant
    Peasant


    Hello, how are you?

    Tổng số bài gửi : 33
    Join date : 2013-10-07
    Đến từ : A place called home sweet home :3

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Nekomata Fri Oct 18, 2013 12:09 am

    Full Moon 08- chiều
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Cross

    Chắc do đi đường mệt quá nên Cross ngủ một lèo tới chiều mới chịu nhấc mông ra khỏi giường. Thật ra thì hắn ngủ đến sáng mai cũng được dưng do thói quen đi dạo chiều mà giờ hắn có muốn ngủ tiếp cũng không thành. Hắn lò dò đi ra khỏi nhà. Dòm cái mặt lờ đờ ngái ngủ với bộ đồ đen từ đầu tới chân làm hắn không khác mấy đứa nghiện ngoài gầm cầu là bao. Nói thế thôi chứ hắn không có nghiện ngập gì đâu nhá, thanh niên gương mẫu mà lị :v

    Dạo vài vòng cho biết đường xá, hắn dừng chân trước một toà nhà trằng to lớn. Ầy, hoá ra bệnh viện ở ngay đây mà hắn không biết, sẵn tiện đến đây rồi thì vào ngó nghiêng chút và tiện hơn nữa thì xin việc luôn cho đỡ mất công đi lại.

    Cross thò mặt vào trong, một vài con mắt hiếu kì hướng về phía thằng nghiện vừa đi vào. À nhầm, thằng mặc đồ đen thui chả ăn nhập gì với bệnh viện vừa đi vào mới đúng. Hắn nhanh chóng đi tới quầy tiếp tân, tìm một cô y tá để hỏi han:

    - Cho hỏi ở đây còn tuyển người không? Tôi muốn xin vào làm.



    (Không biết tự ý lùi ngày có được không nữa Rolling Eyes)
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Fri Oct 18, 2013 12:21 am

    Full Moon 08- chiều
    Bệnh viện

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Cross[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Maria

    - Cho hỏi ở đây còn tuyển người không? Tôi muốn xin vào làm.

    Bạn hỏi cô y tá. Cô ấy bảo bạn đứng đợi một chút rồi đi vào trong. Một lúc sau một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe lăn ra gặp bạn cười nói:

    - - Xin chào, ta là Maria, Maria Sforza. Viện trưởng nơi này. Cháu muốn xin việc à? Cháu có kinh nghiệm chữa thương gì chưa?
    Nekomata
    Nekomata
    Peasant
    Peasant


    Hello, how are you?

    Tổng số bài gửi : 33
    Join date : 2013-10-07
    Đến từ : A place called home sweet home :3

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Nekomata Fri Oct 18, 2013 10:05 pm

    Full Moon 08 - chiều
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Cross[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Maria

    Cô y tá kêu hắn đợi rồi đi vào trong, may là cô ta không để ý đến ngoại hình đang rất thảm hại của hắn. Lát sau, một cụ bà ngồi xe lăn nom hiền lành đến gần hắn và nói:

    - Xin chào, ta là Maria, Maria Sforza. Viện trưởng nơi này. Cháu muốn xin việc à? Cháu có kinh nghiệm chữa thương gì chưa? - bà nở nụ cười

    - Cháu là Cross Slymond, hân hạnh được gặp bà - hắn hơi cúi đầu, ăn nói theo phong cách quý sờ tộc - Cháu từng làm ý tá tại một bệnh viện trước khi chuyển đến đây nên cũng gọi là có kha khá kinh nghiệm chữa thương và chăm sóc người bệnh. Nếu được, xin bà nhận cháu.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Fri Oct 18, 2013 10:24 pm

    Full Moon 08 - chiều
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Cross[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Maria

    - Cháu từng làm ý tá tại một bệnh viện trước khi chuyển đến đây nên cũng gọi là có kha khá kinh nghiệm chữa thương và chăm sóc người bệnh. Nếu được, xin bà nhận cháu.

    Nghe bạn nói, bà ta gật đầu nói tiếp:

    - Được, công việc của cháu bắt đầu từ ngày New Moon 2 từ 8 AM đến 4 PM. Còn bây giờ chúc cháu nghỉ năm mới vui vẻ.
    Nekomata
    Nekomata
    Peasant
    Peasant


    Hello, how are you?

    Tổng số bài gửi : 33
    Join date : 2013-10-07
    Đến từ : A place called home sweet home :3

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Nekomata Fri Oct 18, 2013 10:45 pm

    Full Moon 08 - chiều
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Cross[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Maria

    - Được, công việc của cháu bắt đầu từ ngày New Moon 2 từ 8 AM đến 4 PM. Còn bây giờ chúc cháu nghỉ năm mới vui vẻ.

    - Cám ơn bà, cháu sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. - nói rồi hắn cúi đầu lần nữa, xin phép ra về.

    Cuối cùng cũng có công việc tốt, vầy là ổn định rồi hén. Mà lúc nãy bà Maria nói gì vậy hén? Năm mới sao? À ờ hình còn mấy ngày nữa là sang năm mới rồi mà hắn hông nhớ, tại nhiều việc xảy ra quá mà, nhanh về chuẩn bị thôi.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Mirall Negre Sat Oct 19, 2013 10:51 pm

    Full Moon 08 | sáng

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Arev1
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Katherine



    Arev luôn có thói quen đi sớm hơn giờ làm việc một chút. Vừa thoải mái mà cô cũng có thể chuẩn bị cho ngày làm việc tốt hơn nữa. Hôm nay cũng vậy, Arev đã thay xong đồ và đang ôm mấy tấm khăn đã dùng đi ra để bỏ vào phòng giặt. Chút nữa cô cũng định đi lên sân thượng phơi mấy tấm ga trải giường đã giặt nữa.

    Đang bước dọc hành lang, chợt tóc vàng thấy một cô gái xinh đẹp đi về phía mình. Ngạc nhiên hơn nữa là cô ấy còn mỉm cười và bắt chuyện với Arev rất thân thiện:

    - Xin chào. Em mới vào làm ở đây phải không?

    Arev bị bất ngờ một chút và cũng thấy rất vui vì trước giờ cũng không có nhiều người chủ động bắt chuyện với cô lắm. Thấy cô gái hỏi vậy, đoán chừng cô ấy đã có kinh nghiệm hơn mình nhiều, Arev liền cúi người chào lại và không quên mỉm cười, gương mặt hơi đỏ lên:

    - A... Chào buổi s-sáng... Em là Arev Surya Brilla, h-hy vọng được chị c-chỉ bảo thêm...

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Gary Walter Sun Oct 20, 2013 3:25 pm

    Full Moon 08 - sáng

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Arev1[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Katherine

    - A... Chào buổi s-sáng... Em là Arev Surya Brilla, h-hy vọng được chị c-chỉ bảo thêm...

    Cô gái tóc vàng cúi đầu, trả lời. Gương mặt cô ấy đỏ bừng lên, nhưng nụ cười thì thật đáng yêu. Katherine cũng mìm cười đáp lại:

    - Chị là Katherine Norwood, rất vui được biết em, Arev.

    Cô chợt ngừng lại, vì vừa nhớ ra đây là ngày cuối cùng mình làm ở đây. Rồi nhìn Arev, cô dịu giọng nói:

    - Thật ra thì ngày mai chị sẽ chuyển đến Greenfall, nên... tiếc là không gặp em sớm hơn. Nhưng còn hôm nay, nếu em cần biết gì cứ hỏi chị nhé.

    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Duex Machina Mon Oct 21, 2013 2:57 pm

    Full Moon 05 - Sáng

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Brendon[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Gamaliel

    Ta nghe Gamaliel hỏi mà khựng lại. Cứ nhắc tới bệnh của July là ta thật không biết nói thế nào. Thằng bé đáng thương thế mà ta không làm được gì.

    _Hiện giờ thì chưa. Nhưng sẽ có cách.

    Ta quay qua đáp, cười tươi như chắc chắn thế.


    Full Moon 06 - Sáng

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Katherine[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Brendon

    Quyết định dạy học?

    _Tất nhiên rồi. Dù vậy, chú cũng không muốn mấy kiến thức y học thành lãng phí.

    Nói tới đây, ta xoa cằm, suy tư:

    _Có lẽ chú sẽ xin thêm việc thứ hai liên quan tới nghề y. Còn cháu, Katherine?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Gary Walter Tue Oct 22, 2013 10:14 am

    Full Moon 06 - Sáng

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Katherine[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Brendon

    Katherine suy nghĩ một chút, cô thấy công việc dạy học cũng rất hay, đặc biệt là dạy cho lớp nhỏ, vì cô cũng thích trẻ con mà. Nhưng trước giờ cô chưa dạy học bao giờ nên cũng không biết mình có làm được không. Nghe chú Brendon hỏi, cô quay nhìn chú ấy:

    - Chắc cháu sẽ tiếp tục làm nghề y. Việc dạy học cháu cũng muốn thử, nhưng không biết có khó lắm không ạ?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Shani Priya Tue Oct 22, 2013 8:17 pm

    Full Moon 10 - 10:xxAM
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Hiema[Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Maria

    Cô ghé qua bệnh viện, nơi không hề đóng cửa ngay cả trong những ngày nghỉ lễ. Dù số y tá được nghỉ nhiều nhưng vẫn có người trực. Trong số đó Hiema đoán chắc là có người cô muốn gặp.

    Cô gõ cửa phòng viện trưởng. Người phụ nữ phúc hậu xuất hiện với gương mặt tươi cười. Cô cúi đầu chào. Hỏi thăm sức khỏe của viện trưởng và trò chuyện với bà một lúc, cô tặng bà một chậu nhỏ trồng loài cây của sa mạc, cúi người chúc bà năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cô hỏi thăm chị Wells, nhưng chị ấy đã nghỉ lễ từ ngày 9. Cô tới quầy trực gửi quà và ghi vài lời cho chị ấy rồi rời khỏi bệnh viện.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Vũ Hàn Tue Oct 22, 2013 8:27 pm

    Full Moon 10 - Chiều
    Bệnh viện

    Viện trưởng nhận được một tấm thiệp có hình vườn hoa từ Greenfall:

    Kính gởi cụ Sforza,

    Năm mới cháu chúc cụ nhiều sức khỏe và may mắn.

    P/s: Cháu có ít quà biếu cụ, mong cụ sẽ thích chúng.

    Vũ Hàn
    Gời kèm là túi cốm và lọ thuốc thoa tay.
    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Sunstreaker Wed Oct 23, 2013 1:44 pm

    Full Moon 05
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Aquila

    Đi tuần ngang qua bệnh viện. Có vẻ như mọi chuyện đều bình thường.


    Full Moon 06
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Aquila

    Aquila đi tuần ngang qua bệnh viện, tự hỏi Brendon và Gamaliel làm ở đây như thế nào. Chân hắn đã đỡ nhiều nên nghĩ không cần phải đi khám lại.


    Full Moon 07
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Aquila

    Những ngày cuối năm, hy vọng bệnh viện không phải tiếp đón ai nữa. Aquila sắp rời khỏi Thủ đô rồi, không biết Brendon và July đã đi xin chuyển chỗ làm chưa. Hắn đứng tựa lưng vào một cột đèn gần đó, quan sát một lúc rồi bỏ đi nơi khác.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Gary Walter Fri Oct 25, 2013 8:55 am

    Full Moon 08 - Chiều

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Katherine

    Katherine mang lá đơn chuyển công tác lên cho bà Maria, và xin được ôm bà một lần. Từ khi đến đây, may mắn cô đã được nơi này nhận vào, và cũng học hỏi thêm rất nhiều từ đó. Bà Maria đối với cô cũng giống như người bà hiền từ vậy.

    Rồi cô rời khỏi phòng viện trưởng, đi một vòng chào hỏi những người khác. Những chị y tá. Những người bạn. Cô ghé vào phòng điều chế, phòng bệnh nhân, và dừng lại ở phòng đọc sách. Đây là nơi cô rất thích.

    Khẽ mỉm cười, cô kéo ghế ngồi xuống, chọn một cuốn sách, im lặng đọc.

    Mordin
    Mordin
    Squire
    Squire


    Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster

    Tổng số bài gửi : 238
    Join date : 2013-08-13
    Đến từ : The Four Paws Shop

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Mordin Sun Oct 27, 2013 1:20 pm

    New Moon 01 - Sáng
    Bệnh viện

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Vaktare

    Ba ngày năm mới là đủ cho một kì nghỉ. Anh làm những gì anh chưa từng làm bao giờ, anh thấy những thứ có nằm mơ anh cũng không thấy.

    Bây giờ. Là công việc

    Sáng sớm, Ernie ghé đồn lính, anh qua bệnh viện. Đến chỗ quầy tiếp tân với nụ cười nhỏ trên môi, anh hỏi:

    "Xin hỏi, tôi muốn xin việc. Phải làm thế nào?"

    Sponsored content


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 26 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 7:57 am