Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+38
Mirall Negre
Sireen
Eirene
_(:з」∠)_
Prino Chan
Serenista Fional
Shaman
Mordin
Lone Wanderer
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
Shani Priya
Envy
Demi-fiend
Honeypie
Aix Sponsa
Quest
pastry
Juno
Nocturne
Snowflake
Wendigo
Cro-Vie
Enigma
Vũ Hàn
Rosenrot
Eluveitie
Bori Lucifer
NPC
thanden2410
Alicia Grey
Priscilla Presley
leon_sc_kenedy123
kayuki
Miss September
Admin
42 posters

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Admin Sat Jun 29, 2013 1:04 pm

    First topic message reminder :

    Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Oaksquare

    Đây là quảng trường nằm ở trung tâm Oakenheart.

    Quảng trường rộng lớn lát đá với một cây sồi già vĩ đại nằm ở chính giữa. Nơi này bao giờ cũng tấp nập người qua kẻ lại. Cũng chính tại nơi này cũng hay xảy ra những sự kiện thú vị.

    Bạn có thể qua lại quảng trường làm gì tùy ý vào bất kì lúc nào cũng được. Embarassed

    Ngoài ra trong topic này các bạn có thể ghi bài tương tác hay làm gì đó trên những nẻo đường Thủ đô. Có thể đi làm gặp nhau chào một tiếng hay dắt tay nhau đi đâu đó tùy ý Laughing
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Shani Priya Wed Sep 18, 2013 12:05 pm

    Half Moon 07 - Tối
    Những nẻo đường thủ đô


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Kas [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Hiema


    Cô ú ớ đứng nhìn người kia bước đi. Anh ta thực sự không nhận ra cô? Cô nhìn dáng đi đó, lắc đầu. Trước đây cô chưa từng quan tâm đến chuyện anh ta bước đi thế nào, nhưng cái thái độ lạnh nhạt với thế giới đó thì rõ ràng là một thói quen khó bỏ.

    - Kas! - Cô gọi, giọng nghiêm lại, đồng thời bước nhanh lên trước, chìa mớ hành lý về phía anh ta.

    - Anh xách giùm nhé. Tôi muốn ra trạm xe. - Cô nói kèm cái cười nhẹ.



    Last edited by Shani Priya on Wed Sep 18, 2013 12:14 pm; edited 1 time in total
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Kas Klause Wed Sep 18, 2013 12:12 pm

    Half Moon 07 - Tối
    Những nẻo đường thủ đô


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Kas [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Hiema


    - Kas!

    Tiếng gọi khiến tôi khựng lại. Ở đây chưa ai dám nói với tôi bằng cái giọng đó. Không, cả ở Springvalley cũng vậy.

    Tôi chờ cô ta đi lên trước.

    - Anh xách giùm nhé. Tôi muốn ra trạm xe.

    Tôi nhìn cô ta như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh. Lúc nãy tôi nghe nhầm à? Rõ ràng câu này cô ta nói với giọng nhẹ nhàng hơn. Tôi thở dài. Thôi không quan tâm nữa.

    Gần như giật lấy túi hành lý trên tay cô ta, tôi bước nhanh về phía trước. Trước khi đi còn buông một câu:

    - Vậy thì đi.

    Tới trạm xe sớm rồi quăng mớ hành lý này lên xe sớm cho rồi. Tôi không muốn rắc rối.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Shani Priya Wed Sep 18, 2013 12:30 pm

    Half Moon 07 - Tối
    Những nẻo đường thủ đô


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Kas [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Hiema


    Bị bỏ lại bất ngờ, Hiema vội chạy theo, vừa chạy vừa nghĩ nếu không phải cô mà là người khác, thì với cái thái độ đó có ai chịu lại gần anh ta không trời? Cô liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh đèn khi cả hai đã bước song song - nói là bước chứ thực ra cô vẫn phải cố để theo kịp anh ta. Gương mặt đó có cái gì lạnh lẽo và ơ hờ - nếu không muốn tính đến cái chữ "phiền phức" rất to đang hiện lên trên mặt anh ta lúc này.

    Cô quay đi. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nhận nhầm người? Chắc cô sẽ muốn chui xuống đất vì xấu hổ với anh ta mất.

    Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô mím môi, tự nhủ hãy tin vào trực giác của mình, rồi hít một hơi thật sâu, cố lấy giọng tự nhiên, hỏi:

    - Kalen thế nào rồi?

    Và thấy giật mình khi không khí đột nhiên thay đổi.
    Mordin
    Mordin
    Squire
    Squire


    Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster

    Tổng số bài gửi : 238
    Join date : 2013-08-13
    Đến từ : The Four Paws Shop

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Mordin Wed Sep 18, 2013 1:25 pm

    Half Moon 09
    Quảng trường.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordini

    Để Faelan ở lại rừng. Anh quay ngược trở về chợ mua ít thức ăn trưa cho cả hai rồi ghé ngang quảng trường.

    Lối nào ra rừng?

    Anh tự hỏi.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Wed Sep 18, 2013 4:05 pm


    Half Moon 09.
    Quảng trường.

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq


    Thằng hề tung tăng đi quanh quảng trường thủ đô, lý do vì sao đáng lẽ giờ này hắn phải đang làm việc buôn lậu ở Sandstorm thay vì ở đây vui chơi đú đởn thì chỉ có một: hắn thích. Và chưa kể, sáng nay ở Sandstorm hắn cũng đi lung tung quanh mọi nẻo đường, để chơi với mọi người. Là một tên nghiện kịch câm, hắn hay xáp lại người ta để chơi/ bày trò một tí.


    Mỗi khi căng thẳng, hắn thường hay đi nhiều.


    Vui chơi một lúc chán chê từ khu chợ và quảng trường, Ishaq tạm nghỉ một chút và đi dạo quanh quảng trường. Đầu óc suy nghĩ mông lung nên không nghe được mấy lời người dân bàn tán khen chê bởi ngoại hình của hắn.


    Mà chả sao, hắn quen rồi.


    Rồi một ngoại hình nổi bật đập vào mắt hắn, một thân hình dong dỏng cao và mái tóc đỏ kì lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Cảm thấy thú vị, tên mặt trắng tiến lại gần người ta, giơ mũ chào.

    Mordin
    Mordin
    Squire
    Squire


    Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster

    Tổng số bài gửi : 238
    Join date : 2013-08-13
    Đến từ : The Four Paws Shop

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Mordin Wed Sep 18, 2013 10:26 pm

    Half Moon 09
    Quảng trường.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq

    Đi tới đi lui vào các con đường hằng ngày anh đi tuần. Nửa quen nửa lạ. Anh lọt thỏm giữa dòng người qua lại.

    Chợt dừng.

    Khi chiếc mũ đen vẫy chào.

    Một chú hề Trắng.

    Anh giơ tay lên trán. Chào kiểu nhà binh.

    Một anh lính đỏ.

    "Tôi có thể giúp gì?"
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Wed Sep 18, 2013 11:23 pm


    Half Moon 09.
    Quảng trường.

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq


    Đáp lại ý chào của hắn, anh tóc đỏ kì lạ giơ tay lên trán, chào kiểu nhà binh và nói.


    - Tôi có thể giúp gì?


    Trệt men, giờ hắn mới nhận ra anh này là lính. Trộm/ dân buôn lậu mà đi chơi với lính, có ngu quá hôn? :v


    Thôi kệ đi, nhỡ có gì thì chạy là xong. :v Ishaq đứng thẳng dậy, phẩy phẩy tay ý bảo "Sao mà nghiêm túc quá dậy". :v Xong hắn giơ hai tay lên không trung, rê rê nhiều phía như đang có một mặt phẳng vô hình ngăn cách hai người. Hắn gõ gõ lên mặt-phẳng rồi lắc đầu, lấy hai tay làm kiểu hành động mở tay lắc cửa dưng mà hông được. Hắn chỉ chỉ vào cái khóa cửa vô hình rồi nghiêng đầu, quan ngại nhìn anh lính tóc đỏ.


    Hắn lại đưa tay gõ gõ cửa.


    Khóa trong rồi, người ở trong nhà mở cửa được hôn?

    Mordin
    Mordin
    Squire
    Squire


    Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster

    Tổng số bài gửi : 238
    Join date : 2013-08-13
    Đến từ : The Four Paws Shop

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Mordin Thu Sep 19, 2013 12:26 am

    Half Moon 09
    Quảng trường.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq

    Bàn tay người nghệ sĩ di chuyển. Những động tác nối liền động tác.

    Một mặt phẳng. Bàn tay lắc lắc. Cái nhìn quan ngại.

    Những hình ảnh chú hề Trắng vẽ ra lần lượt hiện ra trước mặt anh. Đập tay như chợt hiểu ra. Bàn tay thô ráp xòe ra.

    Lần đầu tiên, một bàn tay trống.

    Nắm. Rồi lại mở ra.

    Một chùm chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn.


    Lắc nhẹ cho nó kêu leng keng.

    "Anh cần chìa khóa vào nhà?"
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Thu Sep 19, 2013 1:15 am


    Half Moon 09.
    Quảng trường.

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq


    Anh lính đập tay như chợt hiểu ra vấn đề, rồi một bàn tay trống xòe ra. Nắm, và mở ra. Một chùm chìa khóa nằm gọn trong tay anh tóc đỏ. Còn hắn thì ngạc nhiên ra mặt, hào hứng dâng tràn đáy mắt. Lâu rồi hắn mới gặp một người thú vị như thế này nha.


    - Anh cần chìa khóa vào nhà? - Anh ta nói, lắc nhẹ để chùm chìa khóa kêu leng keng.


    Thằng hề tít mắt vỗ vỗ tay tán thưởng, sau đó hắn cười toét rồi gật gật đầu, hết chìa tay ý muốn lấy chìa khóa rồi chỉ chỉ vào cái ổ khóa vô hình. Xong hắn lại nhanh chóng giơ hai tay lên ý kêu anh lính hãy khoan đã.


    Ishaq rê rê tay lên cửa, chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào anh lính, nghiêng đầu, nhướn mày.


    Mà tui có được vô hông?

    Mordin
    Mordin
    Squire
    Squire


    Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster

    Tổng số bài gửi : 238
    Join date : 2013-08-13
    Đến từ : The Four Paws Shop

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Mordin Thu Sep 19, 2013 1:33 am

    Half Moon 09
    Quảng trường.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq

    Chú hề Trắng vỗ tay. Mỉm cười, anh đút chùm chìa khóa trở vào túi. Một trò nhỏ lúc ở trại lính anh học lóm được.

    Và người nghệ sĩ lại tiếp tục chuỗi hành động. Cửa. Anh. Anh ta. Cái nhướn mày.

    "Tôi có thể mở. Nếu đó là nhà anh"
    Mordin chậm rãi đáp. Rồi bàn tay thô ráp lại xòe ra trước mặt. Con ngươi đỏ dừng lại ở mắt người đối diện.

    "Mordin"
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Thu Sep 19, 2013 1:50 am


    Half Moon 09.
    Quảng trường.

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq


    - Tôi có thể mở. Nếu đó là nhà anh. - Anh lính chậm rãi đáp. Rồi xòe tay ra trước Ishaq, mắt nhìn hắn.


    Vở kịch nhỏ kết thúc, hắn lại giơ hai tay lên ý chào thua, miệng vẫn cười toét. Hắn bị bắt chẹt mất rồi.


    - Mordin.


    Hắn đưa tay bắt lấy tay anh lính tên Mordin, đoạn nâng ngửa tay ảnh lên, dùng ngón rê trên lòng bàn tay, tạo thành nét chữ vô hình.


    Ishaq.


    Thằng hề chỉ vào mình, làm điệu bộ cười ha hả.


    Có nghĩa là tiếng cười đó.

    Mordin
    Mordin
    Squire
    Squire


    Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster

    Tổng số bài gửi : 238
    Join date : 2013-08-13
    Đến từ : The Four Paws Shop

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Mordin Thu Sep 19, 2013 2:03 am

    Half Moon 09
    Quảng trường.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq

    I-s-h-a-q

    Lẩm nhẩm theo từng con chữ mơ hồ.

    "Ishaq"

    Anh lập lại. Và chú hề Trắng tự chỉ vào mình với chiếc miệng cười rộng. Nhưng không thành tiếng.

    Nhìn.

    Nghiêng đầu im lặng rút quyển sổ ra, Mordin ghi chú gì đó rồi lại đút vào túi. Xong ngước lên, anh nhìn Ishaq hỏi:

    "Anh có biết đường ra rừng?"

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Thu Sep 19, 2013 2:24 am


    Half Moon 09.
    Quảng trường.

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq


    Mordin nhìn hắn rồi lẳng lặng lấy sổ bút ra ghi cái gì đó. Không phải là ghi tên hắn vào danh sách tình nghi để bắt vô xà lim đó chớ? Mặc dù hắn tự biết là mình chưa có làm gì khùng điên hết ngoại trừ bày trò chơi với ảnh. Thông cảm, có tật giật mình nó vậy. :v


    - Anh có biết đường ra rừng? - Anh lính hỏi.


    Thằng hề đơ mặt vài phút. Lúc sau mới gật gù ra vẻ hiểu vấn đề. Nhớ ra rồi, rừng là cái chỗ hồi còn ở thủ đô hắn hay ham hố đi vô bắt thỏ chơi xong rồi bị lọt hố chớ đâu.


    Ishaq chỉ tay về phía một con đường nhỏ, gật gật đầu.


    Đi hết đường đó là tới.

    Mordin
    Mordin
    Squire
    Squire


    Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster

    Tổng số bài gửi : 238
    Join date : 2013-08-13
    Đến từ : The Four Paws Shop

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Mordin Thu Sep 19, 2013 2:21 pm

    Half Moon 09
    Quảng trường.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq

    Bàn tay đưa lối đến con đường nhỏ. Nhìn theo hướng tay chỉ, anh gật đầu.

    Đến khi anh ta quay lại, cái bóng đỏ đã thoắt hòa vào dòng người. Về nhanh, kẻo Faelan chờ.

    Bước chân anh chợt dừng khi biết chắc đã khuất khỏi tầm mắt người nghệ sĩ lạ. Con ngươi đỏ thẫm quay lại nhìn. Môi khẽ cong thành nụ cười.Thú vị.

    Là mẩu giấy anh ghi được thả vào chiếc mũ.

    Cảm ơn.
    Hân hạnh được gặp anh Ishaq.
    Mordin.
    Liệu Faelan có bao giờ coi kịch câm?
    Cả vợ anh, Melissa, nữa?


    Và thế chân lại bước với những suy nghĩ riêng tư...
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Demi-fiend Thu Sep 19, 2013 7:06 pm


    Half Moon 09.
    Quảng trường.

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Mordin[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Ishaq


    Hắn quay lại, anh lính đỏ đã biến đâu mất.


    Thằng hề dáo dác nhìn xung quanh, rồi nhận ra có mảnh giấy gì rơi xuống trước mặt mình. Theo phản xạ, hắn đưa tay chụp lấy. Mở ra xem.


    Cảm ơn.
    Hân hạnh được gặp anh Ishaq.
    Mordin.
    "Nghiêng đầu im lặng rút quyển sổ ra, Mordin ghi chú gì đó rồi lại đút vào túi."


    Pffftttt lại bị lừa rồi!


    Thằng hề bất chợt cúi gập người xuống, một tay ôm bụng, tay còn lại bụm miệng để tiếng cười không phát ra. Cả người hắn run lên bần bật, mắt thì vẫn trừng trừng nhìn vào khoảng không. Tay che đi cái miệng đang cười toét hết cỡ. Hắn đang phấn khích, rất phấn khích.


    Hắn, bị lừa, những hai lần.


    Thú vị, thú vị quá.


    .
    .
    .


    Khoan đã, hắn chợt nhớ.


    Thằng hề đi về phía con đường nhỏ dẫn ra rừng. Không thấy anh ta đâu cả.


    Không nghĩ lâu, hắn lấy đà bật nhảy, nắm lấy cành cây to đưa ra trên đầu mình. Lộn người một vòng, đáp xuống cành cây. Nhìn xung quanh.


    Vẫn không thấy, thằng hề liền nhảy từ cành cây này sang cây khác, leo lên ngọn cây để nhìn cho rõ. Hắn lại tiếp tục nhảy sang cây khác, trèo lên cao hơn, nhìn quanh.


    Kia rồi. Thoáng thấy chỏm tóc đỏ quen quen. Không để lỡ mất cơ hội, Ishaq liền đu như bay trên cây lại chỗ anh lính.


    Hắn tốn gần hai mươi năm phần đời của mình ở gánh xiếc không lúc nào là vô ích. :v


    Trời ei có đi bộ thôi mà nhanh quá vại, chưn dài quá đi chậm lại xíu được hôn. :v


    Thằng hề sau một lúc cật lực đu cây như Tarzan thì hắn cũng tới được chỗ anh lính, mừng ghê hông có lộn người. Hắn lấy đà đu nhanh hơn lên mấy cái cây cách Mordin mấy bước.


    Hắn đáp xuống cây vừa lúc người ta đi tới, Ishaq quặp chân vào cành, thả ngược người xuống đối mặt với anh lính, tay giơ ra ngăn ảnh lại, tay kia giữ chiếc mũ đen để nó không rơi xuống.


    Ảnh nhìn hắn, hắn nhìn ảnh, bàn tay trống vẫn giữ nguyên trước mặt người đối diện. Ngón tay hắn xòe ra.


    Ít phút sau, một vật thể tròn dẹp màu vàng nảy lên từ kẽ tay thằng hề. Một đồng vàng. Không phải đồng vàng bình thường, nếu tinh tế sẽ nhận thấy hình ảnh được khắc trên đó: cái mặt dài, chiếc miệng cười toe toét, hình xăm giả bàn cờ, cái mũ đen, tất cả đều được cách điệu, theo một cách ma quái nhất.


    Rồi đồng xu tự lăn trên tay hắn, không, là hắn đang di chuyển ngón tay để nó chuyển động. Ishaq thảy nhẹ, để nó lọt thỏm trong bàn tay. Hắn tung đồng vàng lên rồi nhanh chóng chụp lại, chìa đồng xu ra trước mặt Mordin.


    Đồng vàng đã chuyển thành đồng bạc.


    Ishaq nhét vào túi áo anh lính. Hắn bỏ mũ để lên đầu gối. Hai tay rảnh rang vừa linh hoạt vừa dứt khoát huơ trong không trung, ngôn ngữ kí hiệu.


    Không biết bao giờ mới gặp lại, quà làm quen.


    Không biết anh ta có hiểu hay không. Dù sao, hắn đã làm hết những chuyện mình muốn làm.


    Xong chuyện của hắn, nán lại lâu thêm cũng chỉ tổ vướng công việc của người ta, thằng hề đội lại mũ, tí tởn đưa tay lên trán chào kiểu nhà binh rồi bật dậy và lẩn mất tiêu vào những tán lá rộng.

    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Kas Klause Sat Sep 21, 2013 6:37 am

    Half Moon 07 - Tối
    Những nẻo đường thủ đô


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Kas [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Hiema



    - Kalen thế nào rồi?

    Câu hỏi đập vào tai như luồng điện. Tôi khựng lại, để cho những khung cảnh lướt qua trước mắt. Tôi nắm chặt hai tay, bóp nghẹt trái tim để cho nó đập bình thường trở lại. Ánh mắt sắc lạnh, tôi xoay người đối diện cô gái, hỏi mà như muốn nhấn từng tiếng:

    - Cô là ai?

    Đôi mắt nâu ngước lên nhìn tôi, hình như có cả sự lo lắng và ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ nhận thấy trong đó lòng thương hại. Tôi ư? Không. Tôi không cần cái nhìn đó.

    Nhíu mày. Tay vẫn siết chặt. Tôi cảm thấy như muốn giết người.


    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Shani Priya Sat Sep 21, 2013 8:33 am

    Half Moon 07 - Tối
    Những nẻo đường thủ đô


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Kas [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Hiema



    Cô gái quan sát biểu hiện của người trước mặt. Câu hỏi đó chứng tỏ cô đã hỏi đúng người rồi. Anh ta thực sự là người cô đã biết, có điều, cô không hiểu tại sao anh ta lại thay đổi đến mức này.

    Cái biểu hiện như muốn giết người đó, trước đây cô chưa từng thấy. Kas có thể là một kẻ đáng ghét, nhưng anh ta không phải người xấu. Hiema cũng không chắc nhận định đó của mình có đúng không, dù sao khi đó cô cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy mười tuổi.

    Một đứa trẻ ngang bướng và nghịch phá.

    - Hiema Priya, nếu anh còn nhớ.

    Cô cười nhẹ, nhìn anh ta rồi xoay người chầm chậm bước đi.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Kas Klause Sat Sep 21, 2013 9:17 am

    Half Moon 07 - Tối
    Những nẻo đường thủ đô


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Kas [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Hiema



    Hiema Priya?

    Tôi cau mày. Trí nhớ hoạt động hết công suất. Cô ta là ai? Cô ta có liên quan gì đến...

    ...Kalen?

    Có cái gì đó trong tôi chợt tan ra thành nước. Tôi nhìn cô gái đang bước đi, tự hỏi làm thế nào mà cô ta xuất hiện ở nơi này. Quan trọng hơn, làm thế nào mà cô ta có thể xuất hiện trước mặt tôi với cái vẻ dịu dàng đó? Những ký ức ùa về trong óc. Tôi cười nhạt. Trước đây thì không nhưng hiện giờ, cứ coi cô ta như một người bạn cũ cũng được đi. Người duy nhất có thể kết nối với tôi bằng một sợi dây vô hình...

    Là hình bóng của một người đã chết.

    Xoay người bước theo cô ta, tôi thờ ơ hỏi:

    - Cô đi đâu?

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Shani Priya Sat Sep 21, 2013 11:09 am

    Half Moon 07 - Tối
    Những nẻo đường thủ đô


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Kas [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Hiema



    Hiema nghiêng đầu nhìn. Anh ta hết muốn giết cô rồi à? Cô cười nhẹ. Nếu Kas ở đây, thì Kalen đâu? Cô nhớ đến những tổn thương và mất mát mà chiến tranh đã gây ra. Anh ta cũng ở khu nhà tị nạn, và khi cô đến đó anh ta đã không nhận ra cô.

    Vì chẳng có ai nhận ra cô thay cho anh ta cả.

    Khẽ rùng mình, Hiema bước nhanh hơn. Cô không muốn khơi lại nỗi đau của một người nào cả. Nếu cho cô lựa chọn, thì thà cứ để con người này không nhận ra cô có lẽ tốt hơn. Để ký ức kinh hoàng trôi đi mất. Biết đâu những người bạn ở ngôi nhà đó có thể giúp anh ta sống tốt hơn?

    Cô nghĩ đến cô gái tóc đen dài không nói được trong ngôi nhà đó.

    Họ đã dừng ở trạm xe ngựa. Cô nhớ lần đầu gặp cô gái đó cũng ở trạm xe. Chợt thấy thoáng buồn.

    - Tôi đi chuyến xe kia. - Cô chỉ tay về chiếc xe sắp chạy. - Cám ơn đã giúp. Anh ở lại bảo trọng nha.

    Cô cúi đầu cảm ơn rồi xách túi lên xe, nhìn ra còn thấy Kas đứng đó. Cô mỉm cười một cái cho có lệ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

    Tiếp ở trạm xe.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Kas Klause Sat Sep 21, 2013 11:22 am

    Half Moon 09
    Quảng trường


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Kas

    Tôi đi vòng qua các hàng ghế đá, đứng một lúc chỗ gốc cây nhìn những người đi lại. Chắc thấy bóng lính canh nên mấy tên trộm không ra tay. Tôi đứng ở đó một lúc, rồi rời đi.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Cro-Vie Sat Sep 21, 2013 2:27 pm

    Half Moon 07 - Sáng
    Quảng trường.


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Cornon

    Lững thững đi.

    Gã điểm danh mấy đứa nhóc rồi lảng ra một góc quảng trưởng ngồi. Đưa tay lên vuốt mặt, tên chột vỗ đánh bộp vào hai má rồi lại đứng dậy hớp miếng rượu xong rảo bước thật nhanh.

    Half Moon 08 - Sáng
    Quảng trường.


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Cornon

    Chơi với đám nhóc chán chê, Tên chột lại lết đi sang chỗ khác. Tối qua gã nằm mơ thấy bị biến thành nàng Cornon và sau đó là thành trái bắp.

    Kì.

    Gã hừ mũi nhìn trái bắp vàng.

    Tao đẹp trai hơn mầy nhiều bắp à.


    Half Moon 09 - Sáng
    Quảng trường.


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Cornon

    Vẫn một đường cũ. Gã ghé chỗ đám nhóc rồi rời khỏi. Không đi đâu vội, Cornon ngồi lại ở một góc.

    Aquila trưng thêm một bình hoa. Gã biết người gửi là ai. Tay di di mũi kiếm xuống đất cứng, tên chột chợt phì cười.

    Con ngươi lành dừng tại lưỡi thép nhọn.

    Cái này hợp hơn chứ?


    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Gary Walter Sun Sep 22, 2013 8:31 am

    Half Moon 09

    Nhân vật

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Gary

    Đi tuần ở quảng trường. Sau một hồi nhìn ngó không thấy gì khác mọi hôm, nó rời đi.
    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Sunstreaker Sun Sep 22, 2013 1:33 pm

    Half Moon 09 - Sáng
    Quảng trường


    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Aquila

    Đứng dựa lưng vào gốc sồi, Aquila quan sát xung quanh.

    Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, hắn đi tuần qua nơi khác.
    Shaman
    Shaman
    Squire
    Squire


    Sing me a lullaby of Panther

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 194
    Join date : 2012-06-07
    Age : 27
    Đến từ : Nirvana

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Shaman Wed Sep 25, 2013 1:36 pm

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Dahlia


    .Cresent moon 10
    .Quảng trường

    Sáng, nó quyết định đi lung tung tìm hiểu thêm về nơi đây. Dừng chân bên cây sồi, nó mơ màng ngồi hóng gió.

    Chà, không khí ở đây rất tuyệt.


    .Half Moon 01
    .Quảng trường

    Trưa, thời tiết rất nóng, sau khi đi dạo đâu đó, nó quay lại quảng trường, gồi dưới gốc cây tránh nắng. Tch, thời tiết thế này mà được đi tắm biển thì hay biết mấy.

    .Half Moon 02
    .Quảng trường

    Hôm nay là một ngày gió mát, cầm trên tay túi táo vừa lừa được ở chợ, nó ngẩn ngơ ngồi dưới cây sồi ngắm cảnh hoàng hôn.

    Ăn uống no nê xong, nó mới rời đi nơi khác.


    .Half Moon 03
    .Quảng trường

    Thời tiết hôm nay quả thực thích hợp để nghỉ ngơi, nó tới quảng trường từ sáng, leo lên cái cây gần đó và nằm phè ở trên cho đến trưa mới rời đi.



    .Half Moon 04
    .Quảng trường

    Hôm nay nó vẫn ra quảng trường, nhặt những viên đá và tập ném vào một chấm đen trên bức tường phía xa. Thuận thế quan sát xung quanh.

    .Half Moon 05
    .Quảng trường

    Vì trời lại bắt đầu nóng bức nên nó ra quảng trường ngồi tiếp, thật bực bội, nó ghét những ngày ánh nắng chói chang thế này. Lấy ra bị nước mà vừa nãy thuận tay thó từ chốn nào đó, nó đưa lên miệng uống.

    .Half Moon 06
    .Quảng trường

    Hôm nay nó vừa từ hiệu sách nào đó thuận tay lấy được vài cuốn y học, nó ngồi 1 góc bên quảng trường chăm chú nghiên cứu.

    .Half Moon 07
    .Quảng trường

    Hôm nay nó chợt nhớ là mấy bữa nay nó đã quên béng thứ gì. Con Noir, từ ngày đến nơi đây, nó hầu như đã quên béng và vứt con gấu bông vào một xó nào đó.

    Thôi kệ, nó nhanh chóng vứt vấn đề đó sang một bên, đôi mắt vẫn tiếp tục theo dõi người đi đường.

    .Half Moon 08
    .Quảng trường

    Hôm nay có người nhầm nó là con gái và rủ rê nó đi đâu đó. Xí hụt, nó lè lưỡi, dẫm lên chân tên đó và tiện tay chộp luôn ví tiền. Xí trai thế, nó không chịu đâu. Sau đó một lèo chạy thằng.

    .Half Moon 09
    .Quảng trường

    Sợ tên kia sẽ ghi nợ và tìm nó, nên hôm nay nó chỉ ghé qua quảng trường đôi chút rồi rời ngay.

    .Half Moon 10
    .Quảng trường

    Hôm nay vừa tới quảng trường nó đã đụng mặt tên xí trai hôm nọ. Woa, âm hồn bất tán, nó cầm cục đá quăng cho tên đó một phát rồ vọt lẹ.
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Serenista Fional Fri Sep 27, 2013 4:10 pm

    Full Moon 1 - Gần trưa
    Quảng trường


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Kariss

    Sau khi rời bệnh viện, nó lại tha thẩn đi tiếp. Điểm khác biệt duy nhất bây giờ là nó thấy vui khôn cùng khi có thể tiếp tục làm công việc yêu thích. Nó tưởng tượng ra gương mặt tự hào của cha Deimos khi biết việc này. Cả mẹ Oleyne nữa. Hai người có khi còn mừng hơn nó cũng nên. Nhưng khóe miệng nó chùng xuống khi nghĩ tới Antiope. Tiểu thư sẽ nói gì nhỉ?

    "Em làm tốt lắm, Karie."

    .

    "Ôi, tuyệt quá! Nhất định phải ăn mừng rồi, Karie!"

    .

    "Em muốn thưởng gì nào? Món bánh hoa ione mà em thích nhé?"


    Không. Tất cả đều không đúng. Nó đang tự nói với chính mình, chứ không phải tiểu thư. Cô ấy đã vĩnh viễn biến mất rồi. Nó đã tận mắt chứng kiến điều đó mà.

    Antiope Felicitas Eileithiya, tiểu thư của em, người đang ở đâu?

    Sponsored content


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 11 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 1:40 pm