Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+38
Mirall Negre
Sireen
Eirene
_(:з」∠)_
Prino Chan
Serenista Fional
Shaman
Mordin
Lone Wanderer
Kas Klause
Sunstreaker
Gary Walter
Promise
Shani Priya
Envy
Demi-fiend
Honeypie
Aix Sponsa
Quest
pastry
Juno
Nocturne
Snowflake
Wendigo
Cro-Vie
Enigma
Vũ Hàn
Rosenrot
Eluveitie
Bori Lucifer
NPC
thanden2410
Alicia Grey
Priscilla Presley
leon_sc_kenedy123
kayuki
Miss September
Admin
42 posters

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Admin Sat Jun 29, 2013 1:04 pm

    First topic message reminder :

    Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Oaksquare

    Đây là quảng trường nằm ở trung tâm Oakenheart.

    Quảng trường rộng lớn lát đá với một cây sồi già vĩ đại nằm ở chính giữa. Nơi này bao giờ cũng tấp nập người qua kẻ lại. Cũng chính tại nơi này cũng hay xảy ra những sự kiện thú vị.

    Bạn có thể qua lại quảng trường làm gì tùy ý vào bất kì lúc nào cũng được. Embarassed

    Ngoài ra trong topic này các bạn có thể ghi bài tương tác hay làm gì đó trên những nẻo đường Thủ đô. Có thể đi làm gặp nhau chào một tiếng hay dắt tay nhau đi đâu đó tùy ý Laughing
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Vũ Hàn Sun Jul 07, 2013 8:51 am

    New Moon 07 - Trưa
    Những nẻo đường Thủ Đô


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Phongvuhan

    Lúc dạo ngoài chợ hắn thấy trời âm u nên vội trở về nhà nhưng không kịp, bị cơn bão bắt được rồi.

    Hắn chạy vào một mái hiên tránh bão, thật xui xẻo, sáng bị lọt hố, trưa gặp bão.

    Vũ Hàn đặt chiếc sọt rau quả, cây cỏ cẩn thận trên một chiếc bàn bị cũ kĩ trước căn nhà khóa kín cửa, hắn tựa người vào góc tường ngắm mưa rơi, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió thốc vào từng cơn...
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Bori Lucifer Sun Jul 07, 2013 11:42 am

    Newmoon 07
    Quảng trường

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Iji
    Thịt nai 1, thịt nai 2

    Trong cùng một ngày mà bạn săn được tận 2 con nai, số bạn cũng không quá đen đủi nhỉ?! Bạn vội vàng đem ngay đến quảng trường chờ người nhận.

    "Quái! Sao không thấy ai ra nhận hàng nhỉ?!!!"
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by NPC Sun Jul 07, 2013 2:44 pm

    New Moon 07
    Quảng trường

    Quest: I Have Some Meat

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Iji

    Bạn đứng đợi một lúc thì cuối cùng cũng có 1 cô gái đeo mạng xanh xuất hiện. Cô ta lại gần bạn rồi hỏi:

    - Cho hỏi cô là Iji Spyna đúng không?

    Bạn gật đầu, cô gái tiếp tục:

    - Tôi là Jaiina. Người ta bảo cô có chỗ thịt nai tôi cần. Nhiêu đây vì đã phiền tới cô.

    Phần thưởng:
    Tiền = 130 Đồng vàng
    EXP =  20

    Post link này vào topic Báo tiền + EXP để tụi tớ update nha! XD
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Enigma Sun Jul 07, 2013 2:51 pm

    .New Moon 07 - Chạng vạng
    .Quảng trường

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy


    Cầm túi táo, tôi đi về. Ngang qua quảng trường. Trời đang mưa, rất lớn.

    Từ ngày đến đây, tôi đã đi qua nơi này kha khá lần rồi, nhưng chưa lần nào thực sự dừng lại ngồi xuống cả.

    Tôi không thể biết được hiện tại bây giờ là mấy giờ, nhưng có lẽ vẫn chưa quá trễ. Vì tôi chỉ mới vừa tan ca thôi.

    Cơn mưa lớn dường như không có dấu hiệu chấm dứt. Tôi cũng chưa muốn về nhà.

    Tìm một căn nhà chòi có mái che, tôi đi vào trú tạm. 

    Bóc lấy một quả táo, đưa lên miệng cắn. Quần áo trên người, cho dù đã che ô, vẫn bị ướt hơn phân nửa.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Cro-Vie Sun Jul 07, 2013 3:37 pm

    New Moon 07



    Chapter II: First Steps (Part II)





    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Feier-1[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy


    Chập choạng tối. Đáng lí nó đã ở nhà.

    Nếu nó không vào rừng. Tìm hiểu thảo mộc.

    Tay cầm cái giỏ với đống cỏ lạ. Nó đứng một lúc ngoài mưa.

    Tranh thủ rửa mặt và tay lấm đất và bẩn.

    Râu nó vẫn còn. Nhưng mái tóc dài đã buộc gọn ra sau. Trẻ hơn. Gọn gàng sạch sẽ hơn ngày đầu tới. Nhưng trông vẫn quá già với cái tuổi 19.

    Đôi mắt xanh đảo một vòng. Rồi nó chạy vội vào mái hiên nhà. Ẩn sau làn mưa.

    Trú mưa. Dù nó đã ướt sũng

    Những tưởng nó là người duy nhất.

    Nó nhìn cơn mưa không biết khi nào dứt. Rồi nó nhìn sang bên cạnh. Người con trai tóc màu trà. Cao gần ngang nó. Ướt một nửa. Tay cầm quả táo cắn dở.

    Gật đầu. Rồi đôi mắt xanh lại quay trở về với tấm rèm xám mờ. Bất giác. Tay chợt siết cái rổ.


    Mưa xám trắng trời.


    Và mờ mịt như bình minh Misteast.



    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Wendigo Sun Jul 07, 2013 3:50 pm

    New Moon 07 - Trưa
    Những nẻo đường Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    Đi tuần tra gặp mưa là điều cực kì xui xẻo.

    Hiện giờ anh lính to lớn đang chạy mưa cùng với một con người không ra người quạ không ra quạ với cái mặt nạ quạ. Roberto gọi cậu này là "Bé Quạ", vốn dĩ vì cậu ta nhỏ hơn anh cả về tuổi tác lẫn vóc dáng. Mí lị người ta bảo sống chung nhà nhau thì phải vậy nó mới tình cảm.

    Gió lớn, mưa lớn nốt. Phen này bão tới chắc rồi. Roberto nghĩ thế rồi cùng Bé Quạ chạy đi tìm mái hiên che. Trên miệng anh lúc này vẫn còn quả táo đang gặm dở. Gì chứ táo bị ướt là mất vị đó, nên phải cấp tốc kiếm mái che thôi.

    Cuối cùng cả hai cũng tìm tới được một cái mái hiên, vừa kịp lúc cơn bão ập tới. Phen này về đồn bằng niềm tin rồi. Roberto phát hiện ra trú mưa chung với anh và Bé Quạ còn một người nữa. Đó là một chàng trai khá cao với mái tóc dài trắng.

    Đứng trú mưa hổng có gì làm quá rảnh rỗi nên Roberto quyết định bắt chuyện với người ta:

    - Thời tiết tệ thật nhỉ? Không biết tới chừng nào mới tạnh đây.
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Enigma Sun Jul 07, 2013 4:14 pm

    .New Moon 07
    .Quảng trường



    Chapter 2: Firts steps
    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Feier-1[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy
     


    Một người nữa vào trú mưa, tay cầm theo giỏ xách. Nhìn thoáng qua, có một số loại là thảo dược.

    Tôi nhìn cậu thanh niên vừa bước vào, mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh biển. Cằm còn có cả râu.

    Cậu thanh niên nhìn tôi, gật đầu. Là chào hỏi? Tôi mỉm cười, cũng gật đầu lại.

    Khung cảnh trở lại yên tĩnh.


    Đứng ngắm mưa một lúc, miệng đã ăn hết một quả táo, tôi mới chuyển ánh mắt sang nhìn người bên cạnh. Cậu ta đang nhìn cơn mưa, với nét mặt mà tôi không hình dung được. Chuyển xuống phía dưới một tí, đôi bàn tay cậu siết chặt lấy cái giỏ.

    Là, tâm sự gì chăng?

    Nghĩ nghĩ một chút, tôi lấy từ trong túi ra một quả táo. Đập nhẹ vào vai, tôi cầm trái táo đưa cho cậu ta:

    "Cho cậu nè."

    Mỉm cười, lấy thêm một quả táo đưa lên miệng cắn, rồi nói tiếp:

    "Tôi là Rainy, còn cậu?"
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Cro-Vie Sun Jul 07, 2013 4:23 pm

    New Moon 07




    Chapter II: First Steps (Part II)






    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Feier-1[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy


    Bàn tay đập nhẹ lên vai. Nó quay lại nhìn. Là anh chàng tóc màu trà.

    "Cho cậu nè."

    Anh ta mỉm cười. Tay chìa ra quả táo.

    "Tôi là Rainy, còn cậu?"

    "Angel."

    Nó đáp. Tay đẩy nhẹ trái táo về phía Rainy.

    "Cảm ơn."

    Rồi lắc đầu. Từ chối. Nó nhìn anh ta. Im lặng. Suy nghĩ. Chật vật với câu chữ.

    Tay nó chỉ vào rổ táo. Hỏi.

    "Táo hái ở rừng?"

    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Enigma Sun Jul 07, 2013 4:34 pm

    .New Moon 07
    .Quảng trường



    Chapter 2: Firts steps
    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Feier-1[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy



    "Angel."

    Cậu trai nói, trái táo bị đẩy về.

    "Cảm ơn."

    Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười. Cậu thanh niên im lặng, như đang suy nghĩ gì đó.

    Cuối cùng cậu ta chỉ vào rổ táo, hỏi:

    "Táo hái ở rừng?"

    "Không, tôi vừa mua ở chợ." - Tôi cười.

    "Angel vừa từ rừng về đúng không? Tôi vẫn chưa vào đó lần nào."

    Lại một lần nữa đưa quả táo về phía cậu ta, tôi nói tiếp:

    "Cậu không ăn thật sao? Ngon lắm đó. Quả mà tôi thích nhất là táo đấy nhé."

    Như để minh họa cho câu nói, tôi cắn thêm một miếng của quả táo trên tay. Nhai và nuốt xuống với biểu cảm rất thỏa mãn.

    Thật ngọt, và thanh.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Vũ Hàn Sun Jul 07, 2013 4:45 pm

    New Moon 07 - Trưa
    Những nẻo đường Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:


    Vũ Hàn vén tóc qua tai, mưa to vầy không biết bao giờ hắn mới có thể về nhà nữa. Đang mải miết ngắm mưa trong ai oán, hắn thấy một người cao to, rất cao to với vết sẹo dưới mắt trái và một người trùm kín mít đeo mặt nạ mỏ chim. Ấy...người cao to có sẹo và người mang mặt nạ... chắc là người trú mưa thôi, hắn nghĩ.

    Hai người đó cùng tựa vào tường tránh mưa như hắn, cùng nhìn trời mây đen vần vũ. Qua một lúc, người cao to quay qua bắt chuyện, trên tay anh ta là một cái lõi táo.

    - Thời tiết tệ thật nhỉ? Không biết tới chừng nào mới tạnh đây.

    Vũ Hàn nhìn trời chậc lưỡi:

    - Nhìn trời kiểu này chắc sẽ mưa lâu đấy.

    Hắn lấy một quả táo ra gặm cho đỡ đói bụng, lấy thêm hai quả nữa chìa ra mời hai người cùng trú mưa.

    - Hai anh ăn cho đỡ buồn này, tôi hái được trong rừng đấy, trông nhỏ nhưng ngọt lắm - Hắn thầm cảm thán, ông anh này chắc phải cao trên 1m9 chứ chẳng chơi, còn người trùm kín mít kia bí ẩn quá - Tôi đang trên đường về nhà thì gặp cơn bão, còn hai anh?
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Cro-Vie Sun Jul 07, 2013 4:58 pm

    New Moon 07



    Chapter II: First Steps (Part II)





    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Feier-1[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy


    "Angel vừa từ rừng về đúng không? Tôi vẫn chưa vào đó lần nào."

    Quả náo lại chìa ra trước mặt.

    "Cậu không ăn thật sao? Ngon lắm đó. Quả mà tôi thích nhất là táo đấy nhé."

    Như minh họa. Anh ta cắn rồi nuốt.

    Trông ngon thật.

    Nó nhìn.

    Cũng nuốt theo.

    Vỗ trán. Nó lựa mớ thảo mộc. Chìa ra.

    "Anh lấy. Tôi lấy."

    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Enigma Sun Jul 07, 2013 5:14 pm

    .New Moon 07
    .Quảng trường



    Chapter 2: Firts steps
    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Feier-1[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy



    "Anh lấy. Tôi lấy."

    Cậu thanh niên vỗ trán, lựa ra mớ thảo mộc, rồi chìa về phía tôi.

    Lần này thực sự tôi.... ngơ ngác. Mất tới 5 giây để hiểu ý của cậu ta.

    Và khi hiểu ra, tôi lại ngờ ngợ phát hiện thêm một điều nữa. Ánh mắt của tôi nhìn cậu thanh niên thay đổi.

    Rốt cuộc thì điều gì...

    Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn mớ thảo mộc. Mỉm cười, có vẻ như, trong trường hợp này, không nhận là không được. 

    "Cảm ơn cậu nhé."

    Cười nhìn cậu thanh niên, tôi nhận lấy thảo mộc, rồi đưa hết hơn phân nửa số táo trong giỏ cho cậu. 

    "Tôi lấy nhiêu này, thì đưa cậu nhiêu này nhé."

    Sau đó quay người lại, tiếp tục ăn táo, nói tiếp:

    "Cậu chắc là có am hiểu y dược nhỉ. Tôi cũng đang nghiên cứu y dược bên bệnh viện đó."
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Wendigo Sun Jul 07, 2013 5:23 pm

    New Moon 07 - Trưa
    Những nẻo đường Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    - Hai anh ăn cho đỡ buồn này, tôi hái được trong rừng đấy, trông nhỏ nhưng ngọt lắm. Tôi đang trên đường về nhà thì gặp cơn bão, còn hai anh?

    Anh chàng tóc trắng nói rồi chìa hai quả táo về phía Roberto và Bé Quạ. Cũng vừa lúc này anh đã gặm hết quả táo ban nãy nên nay được thêm anh khó lòng từ chối:

    - Cho tụi này hả? Cám ơn nha!

    Anh nhận lấy một quả cho mình, rồi đưa quả còn lại cho Bé Quạ. Cậu nhóc vẫn giữ khư khư trên tay không có vẻ gì là sắp ăn cả. Thú thiệt chứ sống chung nhà mấy nay mà anh chưa thấy mặt cậu ta bao giờ. Không biết cậu ta ăn khi nào nữa.

    Quay qua nhìn cậu chàng trú mưa cùng, anh mới để ý màu tóc cậu ta làm anh nhớ tới tóc của Gam. Không biết cả hai có họ hàng xa không nữa. Mà chắc là không, nom cậu này đàng hoàng tử tế hơn cái thằng tờ sun khoái đập kinh thánh vô đầu người ta kia.

    - Tụi tôi đang đi tuần tra. Chẳng may gặp bão như cậu. Phen này thể nào cũng về đồn trễ cho coi. - anh thở dài, rồi quay qua nhìn cậu trai trẻ, vừa cười vừa gặm lấy miếng táo - Cậu tên gì thế? Tôi là Roberto, còn đây là Bé Quạ, à không, Crow, gọi cậu ấy là Crow.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Vũ Hàn Sun Jul 07, 2013 6:47 pm

    New Moon 07 - Trưa
    Những nẻo đường Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    - Cậu tên gì thế? Tôi là Roberto, còn đây là Bé Quạ, à không, Crow, gọi cậu ấy là Crow.


    - Anh Roberto, bé... Crow. Các anh đang đi tuần? Vậy là cũng là lính Thủ Đô như Allan?

    Hắn hỏi, quan sát Roberto và Crow lần nữa, lúc này mới thấy hai người đứng kế bên oai giống lính thiệt. Rồi hắn cười niềm nở:

    - Tôi là Vũ Hàn, tôi mới được nhận vào Bệnh viện sáng nay nè, có gì khó khăn hai người cứ đến gặp tôi nhé.

    Nói xong câu sau hắn cảm thấy có chút kì, ý hắn không phải muốn trù người ta bệnh hay gặp chuyện gì đâu, nhưng mà phải có bệnh nhân mới có việc làm và tiền lương này nọ đúng không? (?)

    ;_;
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Snowflake Sun Jul 07, 2013 8:57 pm

    New Moon 07 - Trưa
    Những nẻo đường Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)


    Nhân vật:

    "Tôi là Vũ Hàn, tôi mới được nhận vào Bệnh viện sáng nay nè, có gì khó khăn hai người cứ đến gặp tôi nhé."

    Con quạ nghe xong quay qua nhìn Vũ Hàn. Cầm quả táo trên tay, hắn giữ lấy. Có lẽ hắn sẽ để dành vậy. Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ nhìn Hàn một lúc rồi lại dõi theo cơn bão ầm ầm ngoài hiên. Nghĩ thế nào, hắn bước lại gần anh Hàn.

    Hắn chỉ tay vào quả táo trên tay. Đầu chợt cúi xuống, hắn chìa bàn tay trống về phía anh ta.

    Cảm ơn.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Nocturne Sun Jul 07, 2013 8:59 pm

    .New Moon 07 - Trưa
    .Quảng trường

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Kyori


    Sau khi đem thịt nai đến Quảng trường, tôi tới tránh mưa dưới một mái hiên.

    Cơn mưa này đến thật bất chợt. Tuy rằng sắc trời buổi sáng cũng chẳng có gì tốt, nhưng tôi vẫn bị bất ngờ.

    Quần áo và đầu tóc ướt sũng vì chạy từ rừng về. Vắt nước trong áo, xoa nhẹ đôi tay vào nhau và đưa lên môi thổi. Tôi chờ người nhận hàng đến.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by NPC Sun Jul 07, 2013 9:13 pm

    New Moon 07
    Quảng trường

    Quest: I Have Some Meat

    Nhân vật:
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Kyori

    Đang đứng dưới mái hiên chờ đợi, chợt bạn trông thấy một cô gái trùm kín người chỉ lộ mỗi đôi mắt cầm dù chạy về phía mình, bảo:

    - Xin chào, cô là Kyori Daffodil phải không?

    Bạn gật đầu bảo đúng. Cô gái niềm nở đáp:

    - Tôi là Jaiina. Người ta bảo tôi cô có chỗ thịt nai tôi cần. Đây là cho đã làm phiền cô. À, còn đây nữa. Cám ơn cô.

    Jaiina nói, nhận chỗ thịt nai rồi đưa tiền kèm theo một cái ô cho bạn. Xong cô rời khỏi mái hiên và biến mất sau làn mưa.

    Phần thưởng:
    Tiền = 190 Đồng vàng
    EXP = 20

    Báo vào topic Tiền + EXP để BQL update nha! XD
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by leon_sc_kenedy123 Sun Jul 07, 2013 9:35 pm

    New Moon 07
    Quảng trường

    Chapter II: First Steps (Part II)

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Lucina

    *Át xì*

    Lucina nhảy mũi cái rồi tiếp tục đi tuần trong mưa...

    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Cro-Vie Mon Jul 08, 2013 4:54 am

    New Moon 07


    Chapter II: First Steps (Part II)




    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Feier-1[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy


    "Tôi lấy nhiêu này, thì đưa cậu nhiêu này nhé."

    Nửa số táo trong giỏ anh chuyển sang giỏ nó.

    "Cậu chắc là có am hiểu y dược nhỉ. Tôi cũng đang nghiên cứu y dược bên bệnh viện đó."

    Rồi anh ta nói.

    Gãi đầu. Lúng túng. Quá nhiều câu hỏi. Đầu nó cố tách ra từng ý một.

    Đầu tiên. Nó lắc đầu. Đưa lại nửa số táo chỉ giữ lại một quả. Tay chỉ vào trái táo. Nó đáp gọn.

    "Đủ"

    Rồi nó cạp lấy một miếng. Như nhớ ra. Nó chỉ vào anh đưa táo.

    "Đồng nghiệp"

    Nó cũng làm ở bệnh viện. Nó ít tiếp xúc với thảo mộc. Chủ yếu là nghiên cứu chúng ngoài giờ. Nó ít có mặt ở phòng khám. Cũng chẳng bao giờ thấy bóng nó ở hành lang.

    Rồi nó bới dưới lớp lá trong rổ. Lôi ra một cái xương bàn tay nó đã cẩn thận kết dán lại bằng keo. Chìa ra. Nó nghiêng đầu. Nó nói

    "Cảm ơn. Táo ngon. Làm quen. Hân hạnh gặp anh."

    Đôi ngươi biển mở to. Đảo một vòng. Nhìn trước nhìn sau. Ngón tay đưa lên miệng. Khẽ "suỵt" một tiếng nhỏ. Hệt như một đứa trẻ. Chỉ thiếu mỗi nụ cười.

    "Bí mật. Đừng nói với Maria"

    Và có lẽ vị đồng nghiệp kia đã đoán được nó ở đâu...

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Vũ Hàn Mon Jul 08, 2013 10:18 am

    New Moon 07 - Trưa
    Những nẻo đường Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    Vũ Hàn ngừng nhai táo nhìn chăm chăm vào hành động của Crow, nãy giờ cậu chỉ im lặng ngắm mưa ngoài hiên làm hắn nghĩ cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ, kèm theo vẻ ngoài kín mít càng tăng thêm sự khó gần kì lạ, nhưng giờ Crow đột ngột bước tới gần hắn, chỉ vào quả táo hắn vừa đưa, hơi cúi đầu chìa một bàn tay trống ra.

    Hàn ngạc nhiên một thoáng rồi hắn mỉm cười, cũng đưa một bàn tay trống ra nắm lấy tay của Crow.

    - Ồ, không có gì đâu, cậu bạn.

    Dù cách chiếc găng tay nhưng Vũ Hàn cảm nhận được sự ấm áp, từ bàn tay, từ hành động cảm ơn hay... hắn cũng không rõ lắm, nhưng mà ấm áp và vui vẻ.

    Hắn nhìn Roberto, lại nhìn Crow, mỉm cười.



    Cơn bão đã qua, trời còn mưa to không biết đến khi nào mới ngưng, Vũ Hàn chậc lưỡi, phải đội mưa về thôi chứ đứng đây tới bao giờ.

    - Tôi về đại đây - Hắn chán nản nói - Hai người sao?
    thanden2410
    thanden2410
    Squire
    Squire


    Death is the only way out

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 133
    Join date : 2013-06-29
    Age : 31

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by thanden2410 Mon Jul 08, 2013 1:04 pm

    New Moon 05 -7:00 AM
    Quảng trường



    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Wook [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Gray


    Nếu phải chọn lựa giữa cái chết và việc vứt bỏ lòng tự trọng, thì tôi chắc chắn sẽ chọn chết, nhưng bỏ lại cô gái kia thì tôi cũng không đành. Nghĩ đến cảnh cô ta đi bán buôn khó khăn như hồi bố mới lập nghiệp, tôi lại thấy tồi tội. Đâu phải tôi không thấm thía cái cực, cái khó của một người thương nhân đâu, mà bây giờ quay lại xin lỗi thì quê thấy tía đi, nên tôi mới huýt 2 cô thôn lữ dô danh gần đó nhứt, rồi đưa một nắm tiền cho họ vào bảo:

    - Phiền 2 người mang số tiền này đến cái cô bán hàng đằng kia, cái cô tóc trắng ấy - tôi chỉ đích danh của đối tượng ra - rồi mua cho cô ấy ít hàng. Mua xong thì 2 người cứ giữ luôn tiền thừa và hàng đi.

    Chắc hẳn là vẫn còn ngơ ngác vì bị trai đẹp cho tiền, 2 cô thôn lữ dô danh hết gật đầu lia lịa rồi mà còn ráng ở lại nhìn tôi thêm vài phút nữa mới chịu đi. Chậc, đẹp trai nó khổ thế đấy, đúng là một cái tội. Vì tôi mà sắp tới đây chắc chắn là sẽ có rất nhiều đàn ông iêu nhau trong cái thành phố này vì không kiếm được vợ, tôi thấy tội lỗi quá chừng hà.
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Enigma Mon Jul 08, 2013 2:23 pm

    .New Moon 07
    .Quảng trường



    Chapter 2: Firts steps
    Nhân vật
    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Feier-1[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy


    "Đồng nghiệp" 

    Cậu trai chỉ vào tôi, và nói. Vậy ra cậu ta cũng làm trong bệnh viện. Sao tôi chưa hề thấy cậu ta nhỉ. Gãi gãi đầu, có lẽ là tôi không để ý, hoặc là chưa hề đụng mặt.

    Rồi cậu ta bới dưới lớp lá trong rổ lôi ra một cái xương bàn tay đã cẩn thận kết dán lại bằng keo. Chìa ra. Cậu nghiêng đầu, nói.

    "Cảm ơn. Táo ngon. Làm quen. Hân hạnh gặp anh."

    Bất ngờ. Tôi ngơ ngẩn. Bộ xương. Bộ xương. Là ý gì? Và tại sao lại có xương ở đây?

    Đôi mắt màu trà nhìn cậu thanh niên với vẻ hoang mang.

    Đôi ngươi biển mở to, đảo một vòng. Nhìn trước nhìn sau. Ngón tay đưa lên miệng, khẽ "suỵt" một tiếng nhỏ. Hệt như một đứa trẻ. Chỉ thiếu mỗi nụ cười.

    "Bí mật. Đừng nói với Maria"

    Vậy....

    Ra vậy.

    Cười. Tôi bỗng phì cười. Thích thú. 

    Sau khi cười xong, tôi ngẩng lên nhìn cậu trai. Nhếch khóe môi, tôi bắt chước, đưa ngón tay lên miệng, nói khẽ.

    "Đúng, đây là bí mật của cậu. Tôi sẽ không nói cho viện trưởng đâu."

    Thì thầm như đang cất giấu giùm đi bí mật cho một đứa trẻ.

    Ngón tay khẽ chạm lên khung xương cậu đang cầm trên tay, lắc lư nó một chút, rồi nói tiếp.

    "Rất vui vì được gặp cậu, cảm ơn nhé."

    Mà, cảm ơn vì điều gì ấy nhỉ.


    Nhưng, tôi, đã biết cậu trai ở đâu.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Cro-Vie Mon Jul 08, 2013 3:08 pm

    New Moon 07


    Chapter II: First Steps (Part II)




    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Feier-1[Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Rainy


    "Đúng, đây là bí mật của cậu. Tôi sẽ không nói cho viện trưởng đâu."

    Anh ta thì thầm. Ngón tay khẽ chạm lên khung xương tay. Lắc lư rồi nói tiếp.

    "Rất vui vì được gặp cậu, cảm ơn nhé."

    Nó gật. Rồi im. Suy nghĩ. Môi nó mấp máy.

    Lại im bặt.

    Cơn mưa cũng chợt dứt. Ngón tay nó chọt nhẹ vào tay Rain. Rồi chỉ vào nó.

    "Phải về. Chào. Mong... gặp lại."

    Rồi cái bóng cao gầy lủi đi mất.

    Khi khuất khỏi tầm mắt anh chàng mới quen. Chân dậm nhảy từ vũng nước này sang vũng nước khác.

    Hứng khởi.


    Rain. Nó gặp anh vào ngày mưa.

    Và sẽ gặp. Cả những ngày nắng.

    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Snowflake Mon Jul 08, 2013 3:28 pm

    New Moon 07
    Những nẻo đường Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    "Tôi về đại đây. Hai người sao?"

    Vũ Hàn cất tiếng nói. Con quạ bước lại gần anh ta và khẽ chạm vai ý bảo chờ. Hắn cởi chiếc áo trùm trên người ra khoác lên đầu mình, bước lại gần Hàn hắn hất tấm áo phủ qua người anh ta luôn.

    Hắn nhìn Hàn, rồi lại quay qua Roberto ý muốn rủ vào chung.

    Tấm áo trùm che ba, tất chỉ để vượt qua cơn bão lớn trắng xóa khung cảnh.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by kayuki Mon Jul 08, 2013 5:01 pm

    New Moon 08 - 9:45 AM
    Quảng trường


    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Ankh

    Bạn đi tuần nơi quảng trường, dạo gần đây bạn vẫn bắt gặp vài chiếc xe ngựa giống chiếc mà bạn và Tím cùng ngồi để đến thủ đô. Không hiểu sao trong lòng bất giác thấy không thoải mái.

    Lũ thú tàn ác kia vẫn đang săn người? Đến bao giờ mới không còn giết chóc lẫn nhau?

    Sponsored content


    [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô - Page 2 Empty Re: [Oakenheart] Quảng trường Cây Sồi + Những nẻo đường Thủ đô

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 15, 2024 4:58 am