New Moon 10 - 8:00 AM
Rừng rậm+ Quest: Into the Wild +Nhân vật
Đi trong hàng với đôi tay bị trói sau lưng quả thật rất khó khăn, đã thế còn phải theo hàng. Con nhỏ nhăn mặt đi được một lúc thì vấp phải một cành cây nằm xà trên mặt đất khiến nó ngã xuống. Đang cố gắng ngồi dậy thì có thằng túm lấy vai nó xách lên đau thấy ông cố luôn.
Con nhỏ quay qua lườm thằng vũ phu hông biết ga lăng với phụ nữ kia. Thiệt ra là nó đang ghi nhớ từng chi tiết trên mặt thằng cướp để ghi sổ nợ.
Chờ đó khi nào bà thoát được mày biết tay bà.
New Moon 10 - 6:00 AM
Rừng rậm+ Quest: Into the Wild +Nhân vật:
Thằng ngốc đầu óc quay mòng mòng, ngồi trên xe mà cứ thấy chim bay đầy trời, trừ phi trên trần xe có gắn chim. Nó biết đầu nó cứng lắm mà chắc cây đàn lợi hại hơn nó nghĩ.
Hết thấy chim nó thấy bươm bướm. Bướm vàng bay ngập luôn.
"Kìa con bướm vàng..."
Nó lảm nhảm hát, miệng thì cười toe toét, đầu quay mòng mòng. Một lúc sau nó thấy ông nội Einarr đang ngồi stalk nó ngã lăn ra sàn. Bò bò lại gần, nó chọt chọt cái đầu ổng rồi toe toét cười nói.
"Gấu bố vĩ đại sao lại xỉu rồi?"
Nó cười ha hả rồi cũng nằm lăn quay luôn. Đầu đập sàn, mông hướng trần thẳng tiến.
New Moon 10 - 8:00 AM
Rừng rậm+ Quest: Into the Wild +Nhân vật:
Tay bị trói ra sau lưng, "Gấu bố vĩ đại" thì đi đằng trước Jedidiah. Phía sau là anh tóc vàng nào đó. Đầu thằng ngốc vẫn quay mòng mòng. Hết thấy chim, hết thấy bướm vàng giờ nó đã thấy qua hồng hạc.
Chời ơi sao hồng hạc cả lũ mặc áo đen cầm vũ khí đi áp giải vầy? Tụi bay đáng lẽ ra phải ra dáng động vật tuyệt chủng chớ sao đổi nghề ăn cướp vậy? Thời buổi kinh tế khó khăn đến mức mà hồng hạc cũng rơi vào cảnh bần cùng sinh đạo tặc sao?
"Hồng hạc ơi về rừng đi bây. Ở đây người ta làm thịt đó."
Nó cười toe toét với một con hồng hạc đang bay, ủa lộn, đi bên cạnh nó.
Kì này nó cầm chắc số bị quánh rồi đó.
- Random number (1,3) : 1